DƯ ÂM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 143 bài trong đề mục
suongthu_99 08.12.2010 19:35:52 (permalink)
0


Sầu Cũ


Nắng bỗng dưng buồn như mắc mưa
Người đi còn lại chút âm thừa
Hương xưa ngày cũ sầu da diết
Em bóng xa vời như tích xưa

Cổ tích em về nghe giá buốt
Dù thu vừa chớm vẫn chưa đông
Đời ta như gió đùa theo áo
Áo lạc về đâu chốn bụi hồng

Mây nổi trăng chìm bao cách biết
Quê người xa quá cố nhân ơi
Trăng thu ví có lần ta cõng
Cũng lạc đời nhau mấy kiếp rồi

Bao giờ cho hết chia phôi
Thu cười trước ngõ em cười trong thơ ...?

gqm

R



GIAO MÙA

Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
Gió sầu đàn tích tụ âm thừa

Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa

Trăng không về nữa Thu buồn thiu
Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu

Em bước về đây trở lại đây
Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
Em ở nơi nào... em có hay

Chiều sương tìm mộng trời mây
Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?

Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 21:56:13 bởi suongthu_99 >
#76
    GQM 09.12.2010 07:03:17 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Thúy Lan


    Gió ơi có phải...!

    Anh như ngọn gió thân quen
    Chở buồn phiêu lãng để em vui tình
    Lòng em rộn rã niềm tin
    Sầu thôi vỡ khúc và tim ngỡ ngàng
    Má em hồng , chợt điệu đàng
    Rẻ đường ngôi lệch cài trâm ngọc ngà
    Thoa son dặm phấn gọi là
    Giấu ai dáng nhỏ ...gầy gò xót xa
    Úp tay đỡ giọt lệ ngà
    Rằng sao gió hiễu người ta... thiệt nhiều ?


    Thúy Lan


    Gió từ đâu đến và mùa nào là mùa của gió hay mọi mùa đều là mùa của gió và tôi chỉ muốn cất tiếng gọi nho nhỏ ngọn gió ấy là Gió ru tình !
    Tôi lại ngẩn ngơ khi xem bài thơ Vóc Mai . Anh thiệt là tài khi đem thơ viền nhẹ nét mi ...Dễ iu ghê đó tác giả ạ ...Thúy Lan






    Vóc Liễu

    Em như hoa nở diễm kiều
    Anh như làn gió thổi xiêu xiêu cành
    May mà đêm có năm canh
    Nếu như tám chín , gió đành ngã ngang
    Chưa thoa phấn đã mịn màng
    Tô thêm son thắm , môi càng ngọt hơn
    Lệ em lả chả giọt buồn
    Làm cho tê tái nủa hồn người ta
    Đền em bao giọt ngọc ngà
    Để ươm vóc liễu mặn mà mãi thôi

    gqm

    Cám ơn ThuyyLan khen hihihih
    #77
      GQM 09.12.2010 07:04:53 (permalink)
      0


      Trích đoạn: beluoi

      Gửi anh !



      Đã nhiều lần vào trang thơ anh.
      Sao tim em cứ hoài lành lạnh.
      Lời thơ em tuôn nhiều lại mau tạnh.
      Nên ngậm ngùi không tách được từng câu.

      Xin anh đừng chớ có u sầu.
      Đừng nghĩ em không thăm anh nhé.
      Giờ câu thơ muôn màu muôn vẻ.
      KHông thể nào họa nổi được anh .

      NHìn thấy anh vui vẻ an lành.
      Những câu đối cùng bạn bè bên cạnh
      Lòng em vui , nhưng em thầm trách
      Sao mình không hoạ nổi một câu.

      Gửi cho anh nỗi nhớ không màu.
      Tim đau đáu nhìn anh người hỡi




      Em Gởi

      Em gởi bài thơ tim tím đậm
      Lâu rồi đã vắng phải chăng mưa
      Đưòng mưa trơn ưót hay thơ ưót
      Từ buổi thu phai lá cuối mùa

      Mùa xưa lá rớt giăng ngoài ngõ
      Cú ngỡ giăng hồn anh kín bưng
      Chẳng kịp để nhìn em phút cuối
      Ra đi không hẹn buổi tương phùng

      Em đi không trách đâu cô Bé
      Đời bể dâu nhiều thêm bể dâu
      Cũng chỉ làm thơ anh lấp loáng
      Như dòng sưong lạnh giữa đêm thâu

      Đi trong mưa tím một màu
      Đi trong tim vắng thấy sầu tím hơn


      gqm
      #78
        GQM 09.12.2010 07:11:17 (permalink)
        0

        Trích đoạn: suongthu_99




        GIAO MÙA

        Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
        Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
        Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
        Gió sầu đàn tích tụ âm thừa

        Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
        Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
        Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
        Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa

        Trăng không về nữa Thu buồn thiu
        Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
        Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
        Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu

        Em bước về đây trở lại đây
        Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
        Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
        Em ở nơi nào... em có hay

        Chiều sương tìm mộng trời mây
        Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?

        Sương Thu



        Thu Tàn

        Thu đã chào đông cuối ngõ xa
        Bóng ai quen lạ mới ngang qua
        Chắc thu cũng chẳng cần thêm lá
        Để tiễn mùa đi buổi xế tà

        Xin đón ngưòi qua ngõ cuối thu
        Đón đông sao lại rắc sương mù
        Sương tan bởi nắng không vì gió
        Không bởi trăng về phương khác ru

        Thu , trăng và cả người xa lạ
        Rót mộng bên trời đón gió ngang
        Gió thổi muôn ngàn cây lá mệt
        Sao em không níu để thu tàn ..?

        GQM


        Cám ơn Sương Thu ghé hoạ..
        Chúc luôn vui
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 07:12:33 bởi gioquenmua >
        #79
          Bé Lười 09.12.2010 08:59:32 (permalink)
          0

          Em Gởi

          Em gởi bài thơ tim tím đậm
          Lâu rồi đã vắng phải chăng mưa
          Đưòng mưa trơn ưót hay thơ ưót
          Từ buổi thu phai lá cuối mùa

          Mùa xưa lá rớt giăng ngoài ngõ
          Cú ngỡ giăng hồn anh kín bưng
          Chẳng kịp để nhìn em phút cuối
          Ra đi không hẹn buổi tương phùng

          Em đi không trách đâu cô Bé
          Đời bể dâu nhiều thêm bể dâu
          Cũng chỉ làm thơ anh lấp loáng
          Như dòng sưong lạnh giữa đêm thâu

          Đi trong mưa tím một màu
          Đi trong tim vắng thấy sầu tím hơn



          Gửi anh 2



          Những dòng thơ em gửi hôm qua
          Sao giờ này nghe tin là lạ
          Người tri kỷ từ nơi lạnh giá
          Đang nghĩ gì , hay trách thầm ta.

          Nghe câu thơ người vừa gửi ra
          Đang thầm trách em vui trăm ngả
          Bỏ mặc anh lệ rơi lã chã
          Như mưa về trăm ngả đường trơn

          Hỡi anh ơi chớ có trách hờn
          Em không đi về nơi đâu cả
          Dù có mưa đường trơn trượt ngã
          Vẫn dõi theo bước đường anh qua.

          Dó chỉ là suy nghĩ vừa ra
          Vào nhà tranh thấy nhiều hoa lá
          Tay muốn viết nhưng lòng ngại quá
          Sợ rối mù , lúng túng vần thơ.


          #80
            Bé Lười 09.12.2010 11:07:14 (permalink)
            0
            quote:

            Nắng Xuân Xa


            Anh về giữa buổi săp bình minh
            Nghe tiếng chim reo rất gợi tình
            Gợi cả một mùa xuân lũ thứ
            Bên trời đông lạnh nắng lung linh

            Nắng của quê mình anh để lại
            Sưởi hồng môi má của em xưa
            Em soi một nửa còn phân nửa
            Cất để làm chi kẻo lỡ mùa

            Mai mốt anh về cho nắng khác
            Nắng màu em giữ để tô môi
            Nắng trong em lắp vào đôi mắt
            Nắng úa dành cho lúc dỗi đời ....

            Còn nắng xuân này anh lỡ mượn
            Khi về sẽ trả một thành hai
            Vì xuân nào cũng như xuân nấy
            Nắng ở trong lòng sao cứ phai

            GQM



            Em Phải giữ


            Em ở quê nhà đợi người ta
            Bình minh rực sáng chim hót ca
            Đâu đây tiếng Gió về ngang ngõ
            Lòng thấy nao nao nghĩ rằng là ...

            Anh về trao lại giọt nắng yêu
            Của quê mình sao muốn yêu chiều
            Lại đi xa xứ , xa em hả
            Nắng giận hờn chẳng muốn yêu kiều.

            Nên em phải giữ mùa nắng cũ
            Những lúc đông về , gió hoang vu
            Em lại lấy ra mùa nắng ấy
            Sưởi ấm tim em lúc lạnh mù.

            Thôi em chẳng cần anh trả hai
            Chỉ cần anh trả nét trang đài
            Trả lại tim em còn mơ mộng
            Trả lại hồn nhiên thủa nắng chiều.

            #81
              Bé Lười 09.12.2010 11:19:29 (permalink)
              0
              quote:

              Nhớ Nha

              Mưa mãi em sẽ thêm lười
              Nên mây theo gió mưa ngoài biển đông

              Gót son em sẽ thong dong
              Dạo hàng chợ Tết lòng vòng giải khuây

              Đừng liếc mắt , hãy ngó ngay
              Nếu không gió giận thổi bay lá vàng

              Cây trụi lá sẽ ngỡ ngàng
              Như thơ không điệu không vần hết thơ

              Ngó ngay và giã thẹn thò
              Giã như chưa biết làm thơ vậy mà

              Nhớ nha em hãy nhớ nha

              GQM



              Nhường đường nghe anh !

              Dù mưa nặng hạt bao nhiêu
              Dù mưa có bóng tiêu điều ngõ sau.

              Thì em chân vẫn bước mau
              Gánh hàng hoa tết bán rao vỉa hè.

              Đỡ mẹ lúc những lúc sơm khuya
              Thân già còm cõi lê thê một mình.

              Nào em giám liếc đưa tình
              Vì em còn có mẹ mình đơn côi.

              Anh này chớ có ỉ ôi
              Mua không thì tránh bước ra em về.

              Kẻo hoa lỡ héo hết vị
              Không tiền em biết mua gì cho cha
              #82
                Thúy Lan 09.12.2010 23:33:11 (permalink)
                0

                Trích đoạn: gioquenmua


                Chắt Chiu

                .........

                Anh vẫn còn đây vẫn giống xưa
                Trăm năm dù có đổi muôn mùa
                Tình anh cũng vẫn là trang giấy
                Em viết bao dòng có đủ chưa
                .....

                GQM



                Vẫn còn nhau

                Em gặp lại anh giữa phố Đông
                Lệ hờn như thác đỗ từ nguồn
                Anh nhìn dòng suối mắt như nói
                Ôi mộng thường nào ngỡ hư không ?

                Một thoáng ngập ngừng anh siết nhẹ
                Bờ vai gầy guộc thưở tình nồng
                Giọt pha lê dỗi vừa rơi xuống
                Run rẩy môi tìm môi thỏa mong


                Thúy Lan



                Một phút giây tình cờ nào ngờ trói chặt đời nhau ….Một chút yêu nhiệm màu Hát rằng : “ Ở đâu đó có Thiên Đàng ..."





                PS: Người vỗ về thơ trong chắc chiu* ...Em nghe thương quá buốt tim nhiều..Cớ sao dĩ vãng dây dưa mãi...Con tạo xoay vần lụy tiếng yêu

                2 chữ Chắt Chiu sao mà xót xa thế làm rớt nước mắt Thúy Lan rồi Gió ơi ...

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 02:59:13 bởi Viet duong nhan >
                #83
                  GQM 10.12.2010 10:49:10 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: beluoi





                  Em Phải giữ


                  Em ở quê nhà đợi người ta
                  Bình minh rực sáng chim hót ca
                  Đâu đây tiếng Gió về ngang ngõ
                  Lòng thấy nao nao nghĩ rằng là ...

                  Anh về trao lại giọt nắng yêu
                  Của quê mình sao muốn yêu chiều
                  Lại đi xa xứ , xa em hả
                  Nắng giận hờn chẳng muốn yêu kiều.

                  Nên em phải giữ mùa nắng cũ
                  Những lúc đông về , gió hoang vu
                  Em lại lấy ra mùa nắng ấy
                  Sưởi ấm tim em lúc lạnh mù.

                  Thôi em chẳng cần anh trả hai
                  Chỉ cần anh trả nét trang đài
                  Trả lại tim em còn mơ mộng
                  Trả lại hồn nhiên thủa nắng chiều.




                  Hoa Lá Đau


                  Quê cũ Thu còn không hở bé
                  Đông về nghe gió có còn hanh
                  Ngày xưa mưa nắng phai mờl lối
                  Phai cả hồn nhau ưóc mộng lành


                  Em giữ bao giờ cho đủ nắng
                  Để lòng không lạnh giữa trời đông
                  Ngày xưa anh giữ hồn đi vắng
                  Vàng vọt còn hơn lúa chín đồng


                  Lúa chín dân cày no tấc bụng
                  Nắng vàng thêm lạnh bủn màu da
                  Dù em có giữ hay không giữ
                  Thì đã còn đâu xa tít xa


                  Xa giống như mùa Đông với Hạ
                  Xuân về chẳng giãng đưọc hòa nhau
                  Dù xuân nắng ấm hay không ấm
                  Cũng chẳng làm cho hoa lá đau

                  GQM
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 10:55:01 bởi gioquenmua >
                  #84
                    GQM 10.12.2010 10:54:08 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Thúy Lan



                    Vẫn còn nhau

                    Em gặp lại anh giữa phố Đông
                    Lệ hờn như thác đỗ từ nguồn
                    Anh nhìn dòng suối mắt như nói
                    Ôi mộng thường nào ngỡ hư không ?

                    Một thoáng ngập ngừng anh siết nhẹ
                    Bờ vai gầy guộc thưở tình nồng
                    Giọt pha lê dỗi vừa rơi xuống
                    Run rẩy môi tìm môi thỏa mong


                    Thúy Lan



                    Một phút giây tình cờ nào ngờ trói chặt đời nhau ….Một chút yêu nhiệm màu Hát rằng : “ Ở đâu đó có Thiên Đàng ..."





                    PS: Người vỗ về thơ trong chắc chiu* ...Em nghe thương quá buốt tim nhiều..Cớ sao dĩ vãng dây dưa mãi...Con tạo xoay vần lụy tiếng yêu

                    2 chữ Chắt Chiu sao mà xót xa thế làm rớt nước mắt Thúy Lan rồi Gió ơi ...






                    Còn Thêm

                    Kìa em gặp ại đâu ngờ nhỉ
                    Môi đỏ vần mềm khi mới hôn
                    Dáng ngọc diễm kiều như thuở cũ
                    Chỉ riêng đôi mắt tháng mơ buồn

                    Anh sẽ ngăn dùm dòng ngọc chảy
                    Bằng thơ và cả trái tim xanh
                    Bằng môi và cả mùi hương gió
                    Xin đừng rơi nữa giọt long lanh ..

                    GQM




                    PS: Người vỗ về thơ trong chắc chiu* ...Em nghe thương quá buốt tim nhiều..Cớ sao dĩ vãng dây dưa mãi...Con tạo xoay vần lụy tiếng yêu

                    2 chữ Chắt Chiu sao mà xót xa thế làm rớt nước mắt Thúy Lan rồi Gió ơi ...




                    Mấy câu tiếp thêm vào hay quá TL !!!!
                    #85
                      GQM 10.12.2010 11:59:18 (permalink)
                      0
                      Chốn Thong Dong

                      Anh là con giớ quên trời đất
                      Quên cả thời gian lẫn thế gian
                      Chỉ nhớ một điều , em rất đẹp
                      Kh nhìn vóc liễu áo khăn voan

                      Áo voan màu tím em thường khóac
                      Khoác cả hồn anh lịm tím rồi
                      Mưa gió bên đời luôn có cặp
                      Nên mình hai đứa mới song đôi

                      Em ơi ta giống như mưa gió
                      Gió có bao giờ ngưng thổi đâu
                      Mưa có khi nào xa gió được
                      Không mưa không gió thế gian sầu ...

                      Em bâng khuâng mãi làm chi thế
                      Cho gió mưa kia cũng mũi lòng
                      Anh gió em mưa trời đất rộng
                      Mình dìu nhau nhé chốn thong dong

                      GQM


                      #86
                        Bé Lười 10.12.2010 12:13:39 (permalink)
                        0

                        Hoa Lá Đau


                        Quê cũ Thu còn không hở bé
                        Đông về nghe gió có còn hanh
                        Ngày xưa mưa nắng phai mờl lối
                        Phai cả hồn nhau ưóc mộng lành


                        Em giữ bao giờ cho đủ nắng
                        Để lòng không lạnh giữa trời đông
                        Ngày xưa anh giữ hồn đi vắng
                        Vàng vọt còn hơn lúa chín đồng


                        Lúa chín dân cày no tấc bụng
                        Nắng vàng thêm lạnh bủn màu da
                        Dù em có giữ hay không giữ
                        Thì đã còn đâu xa tít xa


                        Xa giống như mùa Đông với Hạ
                        Xuân về chẳng giãng đưọc hòa nhau
                        Dù xuân nắng ấm hay không ấm
                        Cũng chẳng làm cho hoa lá đau

                        GQM



                        Vẫn còn


                        Mùa thu vàng in dòng thơ cũ
                        Của người xưa còn phủ sáng trong
                        Mùa đông về theo gió lạnh lòng
                        Thiếu hơi ấm người trong ký ức.

                        Mùa hạ về lòng em ray rức
                        Bớt nắng vàng cất giữ một bên
                        Nên nhiều lần có cơn mưa đêm
                        Thiếu góc nắng không khô lệ nhạt.

                        Em và anh mỗi đều xa ngàn tấc
                        Quê hương mình chật vật lắm anh
                        Những dòng sông giờ hết thắm xanh
                        Không có bóng anh về khuya nước

                        Cánh đồng vàng còn ở phía trước
                        Còn đợi anh chở hạt lúa vàng
                        Để lòng em một ngày xốn xang
                        Để nắng vàng hong khô màu nhớ.


                        #87
                          Thúy Lan 15.12.2010 10:25:27 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: gioquenmua

                          Môi Chờ

                          Từ anh bỏ phố làm thơ
                          Nhốt trăng đáy cốc ngồi chờ bóng ai
                          Từ em khuất nẽo dặm dài
                          Ngựa xe lên xuống miệt mài nhớ quên

                          Nhớ từ giọng nói thân quen
                          Đường xưa phố cũ cột đèn ngóng trông
                          Câu thơ ai buộc tơ hồng
                          Hồn trinh ai khép nhụy lòng đợi ai

                          Thôi thì thơ ngắn tình dài
                          Thôi thì đêm vắng ngày hoài ngẩn ngơ
                          Cũng xin chia nhé vần thơ
                          Bài thơ thơm nét môi chờ môi mong

                          GQM


                          Đời không như là mơ


                          Tình lỡ còn vương dẫu biệt ly
                          Hồn đau cố níu phút phân kỳ
                          Buồn nương ngày tháng tim se thắt
                          Từ độ trăng tàn chẳng thiết chi !

                          Hương ảo mộng đời dỗ giấc yêu.
                          Hằng đêm thêu dệt ước ao nhiều
                          Mười hai bến nước ,chưa lần ghé !
                          Gió bắt mưa cầm , dạ hắt hiu.

                          Còn anh họa thi gửi lên mây
                          Lời nói từ tâm nhắn nhủ ai ?
                          "Đừng trách hay hờn duyên trắc trở !
                          Xót xa dáng liễu...năm canh dài ."

                          Ví như em đọc ...hiễu …làm ngơ
                          Anh nhớ lặng thinh... khéo giả vờ.
                          Hổng biết chuyện gì mà cổ khóc !
                          “ Mưa tan giông tạnh …tình là mơ …”

                          Thúy Lan



                          Gió nghe với Thúy Lan bài hát này hen rất dễ thương :





                          Gió hỗm rày khỏe hông ? Thúy Lan trả nợ nè có tiền lời nữa đó hổng tin Gió đếm chữ đi ..........hiiihii
                          Thôi thì Lan viết vài câu ....Vì đâu Gió hiểu, Lan sầu vì ai ?...Chẳng vì hay tại ...bởi ai ... Tại thơ Gió chuyển Lan ngây ngất hoài ......hà !



                          #88
                            poem 15.12.2010 10:52:42 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: gioquenmua


                            Trích đoạn: suongthu_99




                            GIAO MÙA

                            Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
                            Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
                            Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
                            Gió sầu đàn tích tụ âm thừa

                            Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
                            Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
                            Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
                            Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa

                            Trăng không về nữa Thu buồn thiu
                            Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
                            Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
                            Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu

                            Em bước về đây trở lại đây
                            Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
                            Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
                            Em ở nơi nào... em có hay

                            Chiều sương tìm mộng trời mây
                            Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?

                            Sương Thu



                            Thu Tàn

                            Thu đã chào đông cuối ngõ xa
                            Bóng ai quen lạ mới ngang qua
                            Chắc thu cũng chẳng cần thêm lá
                            Để tiễn mùa đi buổi xế tà

                            Xin đón ngưòi qua ngõ cuối thu
                            Đón đông sao lại rắc sương mù
                            Sương tan bởi nắng không vì gió
                            Không bởi trăng về phương khác ru

                            Thu , trăng và cả người xa lạ
                            Rót mộng bên trời đón gió ngang
                            Gió thổi muôn ngàn cây lá mệt
                            Sao em không níu để thu tàn ..?

                            GQM


                            Cám ơn Sương Thu ghé hoạ..
                            Chúc luôn vui




                            TRĂNG THU, MÂY GIÓ

                            Thu theo gió mộng bước lãng du
                            Thơ cứ lơ ngơ mây che dù
                            Cho mơ rớt hạt ngoài bờ nhớ
                            Chẳng đọng lòng trong buốt mộng Thu

                            Thu bên Trăng ngắm ánh sương mù
                            Cảnh mờ ảo vọng gió vi vu
                            Lùa nghiêng cành lá cội thông vẳng
                            Tiếng vui - buồn lắng theo tiếng tù* (*tù và)

                            Vi vu...vi vu...gió mãi hát lời ru
                            Réo gọi trăng thanh xuống cùng thu
                            Bên bờ rừng nhớ thơ dệt mộng
                            Từ ngàn năm trước tình sử lưu

                            Poem

                            (Poem, khách không mời lại đến! Chỉ vì cảm xúc thơ hay, liều cảm tác -vần thơ có dở xin đừng chê. Nếu gia chủ phiền, thì lên tiếng, Poem sẽ Delete)

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 10:59:00 bởi poem >
                            #89
                              GQM 15.12.2010 11:06:41 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: poem


                              Trích đoạn: gioquenmua


                              Trích đoạn: suongthu_99




                              GIAO MÙA

                              Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
                              Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
                              Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
                              Gió sầu đàn tích tụ âm thừa

                              Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
                              Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
                              Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
                              Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa

                              Trăng không về nữa Thu buồn thiu
                              Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
                              Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
                              Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu

                              Em bước về đây trở lại đây
                              Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
                              Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
                              Em ở nơi nào... em có hay

                              Chiều sương tìm mộng trời mây
                              Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?

                              Sương Thu



                              Thu Tàn

                              Thu đã chào đông cuối ngõ xa
                              Bóng ai quen lạ mới ngang qua
                              Chắc thu cũng chẳng cần thêm lá
                              Để tiễn mùa đi buổi xế tà

                              Xin đón ngưòi qua ngõ cuối thu
                              Đón đông sao lại rắc sương mù
                              Sương tan bởi nắng không vì gió
                              Không bởi trăng về phương khác ru

                              Thu , trăng và cả người xa lạ
                              Rót mộng bên trời đón gió ngang
                              Gió thổi muôn ngàn cây lá mệt
                              Sao em không níu để thu tàn ..?

                              GQM


                              Cám ơn Sương Thu ghé hoạ..
                              Chúc luôn vui




                              TRĂNG THU, MÂY GIÓ

                              Thu theo gió mộng bước lãng du
                              Thơ cứ lơ ngơ mây che dù
                              Cho mơ rớt hạt ngoài bờ nhớ
                              Chẳng đọng lòng trong buốt mộng Thu

                              Thu bên Trăng ngắm ánh sương mù
                              Cảnh mờ ảo vọng gió vi vu
                              Lùa nghiêng cành lá cội thông vẳng
                              Tiếng vui - buồn lắng theo tiếng tù* (*tù và)

                              Vi vu...vi vu...gió mãi hát lời ru
                              Réo gọi trăng thanh xuống cùng thu
                              Bên bờ rừng nhớ thơ dệt mộng
                              Từ ngàn năm trước tình sử lưu

                              Poem

                              (Poem, khách không mời lại đến! Chỉ vì cảm xúc thơ hay, liều cảm tác -vần thơ có dở xin đừng chê. Nếu gia chủ phiền, thì lên tiếng, Poem sẽ Delete)




                              Xin hân hạnh đón chào Poem..
                              Rất hân hạnh được bạn ghé sao dám nói là phiền chứ... Gió không dám nói thơ ai hay hoặc dỡ vì mỗi người có một nét riêng , không ai bắt chước được ai. Tuy nhiên xin cho Gió nợ và sẽ hoạ lại sau nhé...
                              Mến
                              GQM
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 143 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9