DƯ ÂM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 143 bài trong đề mục
GQM 15.12.2010 11:16:01 (permalink)
0


Trích đoạn: Thúy Lan


Trích đoạn: gioquenmua

Môi Chờ

Từ anh bỏ phố làm thơ
Nhốt trăng đáy cốc ngồi chờ bóng ai
Từ em khuất nẽo dặm dài
Ngựa xe lên xuống miệt mài nhớ quên

Nhớ từ giọng nói thân quen
Đường xưa phố cũ cột đèn ngóng trông
Câu thơ ai buộc tơ hồng
Hồn trinh ai khép nhụy lòng đợi ai

Thôi thì thơ ngắn tình dài
Thôi thì đêm vắng ngày hoài ngẩn ngơ
Cũng xin chia nhé vần thơ
Bài thơ thơm nét môi chờ môi mong

GQM


Đời không như là mơ


Tình lỡ còn vương dẫu biệt ly
Hồn đau cố níu phút phân kỳ
Buồn nương ngày tháng tim se thắt
Từ độ trăng tàn chẳng thiết chi !

Hương ảo mộng đời dỗ giấc yêu.
Hằng đêm thêu dệt ước ao nhiều
Mười hai bến nước ,chưa lần ghé !
Gió bắt mưa cầm , dạ hắt hiu.

Còn anh họa thi gửi lên mây
Lời nói từ tâm nhắn nhủ ai ?
"Đừng trách hay hờn duyên trắc trở !
Xót xa dáng liễu...năm canh dài ."

Ví như em đọc ...hiễu …làm ngơ
Anh nhớ lặng thinh... khéo giả vờ.
Hổng biết chuyện gì mà cổ khóc !
“ Mưa tan giông tạnh …tình là mơ …”

Thúy Lan



Gió nghe với Thúy Lan bài hát này hen rất dễ thương :





Gió hỗm rày khỏe hông ? Thúy Lan trả nợ nè có tiền lời nữa đó hổng tin Gió đếm chữ đi ..........hiiihii
Thôi thì Lan viết vài câu ....Vì đâu Gió hiểu, Lan sầu vì ai ?...Chẳng vì hay tại ...bởi ai ... Tại thơ Gió chuyển Lan ngây ngất hoài ......hà !





Cám ơn Thuý Lan , Gió vẫn khỏe dù hơi bận.
T.L khỏe không và đi chơi chắc nhiều thú vị lắm phải không ?
Nhìn hình TL thấy hơi quen nhưng..lạ hihihih
Cám ơn cho nghe bản nhạc hay. Đọc bài thơ , nghe nhạc , sao TL khéo chọn thơ nhạc giao duyên hay lắm đó...
Bản nhạc dù hoà âm lối mói mà nghe vẫn rất buồn.... TL và Gió đa sầu đa cảm quá không hihihihi?
Buồn quá nên cho Gió nợ ngược lại bài thơ ha
Chúc ngủ ngon...
#91
    GQM 15.12.2010 11:19:19 (permalink)
    0


    Trích đoạn: beluoi




    Vẫn còn


    Mùa thu vàng in dòng thơ cũ
    Của người xưa còn phủ sáng trong
    Mùa đông về theo gió lạnh lòng
    Thiếu hơi ấm người trong ký ức.

    Mùa hạ về lòng em ray rức
    Bớt nắng vàng cất giữ một bên
    Nên nhiều lần có cơn mưa đêm
    Thiếu góc nắng không khô lệ nhạt.

    Em và anh mỗi đều xa ngàn tấc
    Quê hương mình chật vật lắm anh
    Những dòng sông giờ hết thắm xanh
    Không có bóng anh về khuya nước

    Cánh đồng vàng còn ở phía trước
    Còn đợi anh chở hạt lúa vàng
    Để lòng em một ngày xốn xang
    Để nắng vàng hong khô màu nhớ.





    Ngõ Đông


    Em ơi đừng đợi chi mùa lúa
    Lúa chín đâu vàng thay lá thu
    Thu cũng đâu vàng thay lúa chín
    Nên ta hai đứa vẫn xa mù

    Ta xa như bút xa mùi giấy
    Giấy trắng ngỡ ngàng cong góc biên
    Cố cuộn những dòng châu ngọc ấm
    Cả mùa trăng lạnh ngủ bên hiên

    Mưa thu có lỡ làm em ướt
    Một chút mưa phùn cho nhớ nhau
    Một chút ngọt ngào rơi cuối ngõ
    Ngõ thu hay cả ngõ đông sầu

    Đông về quê cũ thơm mùi lúa
    Không tuyết rơi đầy lấp dấu chân
    Nhưng cũng nghe mòn đi tuổi nhỏ
    Tuổi ngà như lúa kín đầy sân ..


    GQM
    #92
      poem 15.12.2010 11:55:55 (permalink)
      0



      GIAO MÙA

      Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
      Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
      Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
      Gió sầu đàn tích tụ âm thừa

      Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
      Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
      Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
      Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa

      Trăng không về nữa Thu buồn thiu
      Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
      Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
      Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu

      Em bước về đây trở lại đây
      Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
      Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
      Em ở nơi nào... em có hay

      Chiều sương tìm mộng trời mây
      Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?

      Sương Thu


      Thu Tàn

      Thu đã chào đông cuối ngõ xa
      Bóng ai quen lạ mới ngang qua
      Chắc thu cũng chẳng cần thêm lá
      Để tiễn mùa đi buổi xế tà

      Xin đón ngưòi qua ngõ cuối thu
      Đón đông sao lại rắc sương mù
      Sương tan bởi nắng không vì gió
      Không bởi trăng về phương khác ru

      Thu , trăng và cả người xa lạ
      Rót mộng bên trời đón gió ngang
      Gió thổi muôn ngàn cây lá mệt
      Sao em không níu để thu tàn ..?

      GQM


      Cám ơn Sương Thu ghé hoạ..
      Chúc luôn vui



      TRĂNG THU, MÂY GIÓ

      Thu theo gió mộng bước lãng du
      Thơ cứ lơ ngơ mây che dù
      Cho mơ rớt hạt ngoài bờ nhớ
      Chẳng đọng lòng trong buốt mộng Thu

      Thu bên Trăng ngắm ánh sương mù
      Cảnh mờ ảo vọng gió vi vu
      Lùa nghiêng cành lá cội thông vẳng
      Tiếng vui - buồn lắng theo tiếng tù* (*tù và)

      Vi vu...vi vu...gió mãi hát lời ru
      Réo gọi trăng thanh xuống cùng thu
      Bên bờ rừng nhớ thơ dệt mộng
      Từ ngàn năm trước tình sử lưu

      Poem

      (Poem, khách không mời lại đến! Chỉ vì cảm xúc thơ hay, liều cảm tác -vần thơ có dở xin đừng chê. Nếu gia chủ phiền, thì lên tiếng, Poem sẽ Delete)




      Xin hân hạnh đón chào Poem..
      Rất hân hạnh được bạn ghé sao dám nói là phiền chứ... Gió không dám nói thơ ai hay hoặc dỡ vì mỗi người có một nét riêng , không ai bắt chước được ai. Tuy nhiên xin cho Gió nợ và sẽ hoạ lại sau nhé...
      Mến
      GQM


      Cảm ơn gia chủ không chê bai.
      Ka ka ka...Không cần phải nợ Poem đâu ! Cứ thoải mái ạ ! Ka ka ka...Poem không thích gò bó ai ! Chỉ là bước lãng du , thi thoảng dừng lại nơi nào đẹp nơi nào hay thôi ! Xin mở ngoặc (nói về cái hay cái đẹp ở tấm lòng nhân tình thế thái đấy) - Thơ gia chủ rất hay, và tính khí rất hiền hoà dịu nhẹ
      Ka ka ka ka aaaaaaaaaa La là la lá la la la ...
      Chào nha Cô Gió kính yêu ơi !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 11:40:08 bởi poem >
      #93
        GQM 15.12.2010 12:22:23 (permalink)
        0


        Trích đoạn: poem




        [


        Cảm ơn gia chủ không chê bai.
        Ka ka ka...Không cần phải nợ Poem đâu ! Cứ thoải mái ạ ! Ka ka ka...Poem không thích gò bó ai ! Chỉ là bước lãng du , thi thoảng dừng lại nơi nào đẹp nơi nào hay thôi ! Xin mở ngoặc (nói về cái hay cái đẹp ở tấm lòng nhân tình thế thái đấy) - Thơ gia chủ rất hay, và tính khí rất hiền hoà dịu nhẹ
        Ka ka ka ka aaaaaaaaaa La là la lá la la la ...
        Chào nha !



        Cám ơn bạn nhiều.
        Rất hân hạnh được làm quen với bạn..
        Mến
        #94
          GQM 15.12.2010 12:29:18 (permalink)
          0
          NHẶT

          Ta về nhặt mảnh tim rơi
          Như pha lê vỡ giữa trời đất rung
          Chưa vui bao phút tưong phùng
          Đã nghe cứa đứt rỉ từng giọt yêu


          Ta về nhặt lấy cô liêu
          Thu đi Đông đến gót kiều dẫm tan
          Xa xôi cách mấy dặm đàng
          Chút âm thừa cũ ngờ ngàng tiếng thu


          Ta về nhặt nhánh tương tư
          Gảy năm ba khúc đã nhừ xót xa
          Yêu là tiếng nói ngoài da
          Người xâm trên mảnh lụa ngà để đeọ

          GQM

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 22:49:39 bởi Viet duong nhan >
          #95
            GQM 16.12.2010 09:31:00 (permalink)
            0




            Trích đoạn: Thúy Lan



            Đời không như là mơ


            Tình lỡ còn vương dẫu biệt ly
            Hồn đau cố níu phút phân kỳ
            Buồn nương ngày tháng tim se thắt
            Từ độ trăng tàn chẳng thiết chi !

            Hương ảo mộng đời dỗ giấc yêu.
            Hằng đêm thêu dệt ước ao nhiều
            Mười hai bến nước ,chưa lần ghé !
            Gió bắt mưa cầm , dạ hắt hiu.

            Còn anh họa thi gửi lên mây
            Lời nói từ tâm nhắn nhủ ai ?
            "Đừng trách hay hờn duyên trắc trở !
            Xót xa dáng liễu...năm canh dài ."

            Ví như em đọc ...hiễu …làm ngơ
            Anh nhớ lặng thinh... khéo giả vờ.
            Hổng biết chuyện gì mà cổ khóc !
            “ Mưa tan giông tạnh …tình là mơ …”

            Thúy Lan



            Gió nghe với Thúy Lan bài hát này hen rất dễ thương :





            Gió hỗm rày khỏe hông ? Thúy Lan trả nợ nè có tiền lời nữa đó hổng tin Gió đếm chữ đi ..........hiiihii
            Thôi thì Lan viết vài câu ....Vì đâu Gió hiểu, Lan sầu vì ai ?...Chẳng vì hay tại ...bởi ai ... Tại thơ Gió chuyển Lan ngây ngất hoài ......hà !





            Cám ơn Thuý Lan , Gió vẫn khỏe dù hơi bận.
            T.L khỏe không và đi chơi chắc nhiều thú vị lắm phải không ?
            Nhìn hình TL thấy hơi quen nhưng..lạ hihihih
            Cám ơn cho nghe bản nhạc hay. Đọc bài thơ , nghe nhạc , sao TL khéo chọn thơ nhạc giao duyên hay lắm đó...
            Bản nhạc dù hoà âm lối mói mà nghe vẫn rất buồn.... TL và Gió đa sầu đa cảm quá không hihihihi?
            Buồn quá nên cho Gió nợ ngược lại bài thơ ha
            Chúc ngủ ngon...



            Vườn Yêu


            Vừa yêu sao nỡ nói phân ly
            Chưa hợp mà tan có quá kỳ
            Em ạ nếu hồn say đắm đuối
            Sao còn e ấp mộng chi chi

            Em bông hoa tím giữa vườn yêu
            Một thuở bên nhau chửa đủ nhiều
            Cơn gió vô tình chao cánh bướm
            Hương thầm còn quyện nỗi điu hiu

            Anh như cơn gió lạc đường mây
            Ngơ ngác bên trời mơ bóng ai
            Sắc tím đã làm mây cũng tím
            Trong thơ trong mắt nhớ nhung dài

            Bởi hiểu nên lòng cứ ngẩn ngơ
            Tương tư đâu phải chuyện anh vờ
            Trong mưa chắc cũng cần tia gió
            Thổi nưóc không làm lem giấc mơ

            GQM
            #96
              GQM 16.12.2010 10:31:52 (permalink)
              0


              Trích đoạn: poem




              GIAO MÙA

              Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
              Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
              Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
              Gió sầu đàn tích tụ âm thừa

              Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
              Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
              Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
              Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa

              Trăng không về nữa Thu buồn thiu
              Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
              Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
              Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu

              Em bước về đây trở lại đây
              Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
              Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
              Em ở nơi nào... em có hay

              Chiều sương tìm mộng trời mây
              Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?

              Sương Thu


              Thu Tàn

              Thu đã chào đông cuối ngõ xa
              Bóng ai quen lạ mới ngang qua
              Chắc thu cũng chẳng cần thêm lá
              Để tiễn mùa đi buổi xế tà

              Xin đón ngưòi qua ngõ cuối thu
              Đón đông sao lại rắc sương mù
              Sương tan bởi nắng không vì gió
              Không bởi trăng về phương khác ru

              Thu , trăng và cả người xa lạ
              Rót mộng bên trời đón gió ngang
              Gió thổi muôn ngàn cây lá mệt
              Sao em không níu để thu tàn ..?

              GQM


              Cám ơn Sương Thu ghé hoạ..
              Chúc luôn vui



              TRĂNG THU, MÂY GIÓ

              Thu theo gió mộng bước lãng du
              Thơ cứ lơ ngơ mây che dù
              Cho mơ rớt hạt ngoài bờ nhớ
              Chẳng đọng lòng trong buốt mộng Thu

              Thu bên Trăng ngắm ánh sương mù
              Cảnh mờ ảo vọng gió vi vu
              Lùa nghiêng cành lá cội thông vẳng
              Tiếng vui - buồn lắng theo tiếng tù* (*tù và)

              Vi vu...vi vu...gió mãi hát lời ru
              Réo gọi trăng thanh xuống cùng thu
              Bên bờ rừng nhớ thơ dệt mộng
              Từ ngàn năm trước tình sử lưu

              Poem

              (Poem, khách không mời lại đến! Chỉ vì cảm xúc thơ hay, liều cảm tác -vần thơ có dở xin đừng chê. Nếu gia chủ phiền, thì lên tiếng, Poem sẽ Delete)




              Xin hân hạnh đón chào Poem..
              Rất hân hạnh được bạn ghé sao dám nói là phiền chứ... Gió không dám nói thơ ai hay hoặc dỡ vì mỗi người có một nét riêng , không ai bắt chước được ai. Tuy nhiên xin cho Gió nợ và sẽ hoạ lại sau nhé...
              Mến
              GQM


              Cảm ơn gia chủ không chê bai.
              Ka ka ka...Không cần phải nợ Poem đâu ! Cứ thoải mái ạ ! Ka ka ka...Poem không thích gò bó ai ! Chỉ là bước lãng du , thi thoảng dừng lại nơi nào đẹp nơi nào hay thôi ! Xin mở ngoặc (nói về cái hay cái đẹp ở tấm lòng nhân tình thế thái đấy) - Thơ gia chủ rất hay, và tính khí rất hiền hoà dịu nhẹ
              Ka ka ka ka aaaaaaaaaa La là la lá la la la ...
              Chào nha !


              Xin đáp lại bạn POEM và chúc bạn luôn vui..
              Mến..



              Vào Đông

              Thu vẫn vô tình bước lãng du
              Ta như con gió thổi tung dù
              Lá vàng tuyết trắng bay cùng hưóng
              Ôi đã là đông chẳng phải thu

              Trời đông thêm tuyết phủ sưong mù
              Chợt thấm bên lòng kiếp viễn du
              Em nhé đất trời tuy rất rộng
              Vẫn nghe chật hẹp giống trong tù

              Ta đi tìm lại tiếng đời ru
              Êm ái bên trời buổi chớm Thu
              Nay đã vào đông sao vẫn nhớ
              Như còn quanh quẩn nợ luân lưu

              GQM


              #97
                Bé Lười 16.12.2010 11:50:09 (permalink)
                0

                Ngõ Đông


                Em ơi đừng đợi chi mùa lúa
                Lúa chín đâu vàng thay lá thu
                Thu cũng đâu vàng thay lúa chín
                Nên ta hai đứa vẫn xa mù

                Ta xa như bút xa mùi giấy
                Giấy trắng ngỡ ngàng cong góc biên
                Cố cuộn những dòng châu ngọc ấm
                Cả mùa trăng lạnh ngủ bên hiên

                Mưa thu có lỡ làm em ướt
                Một chút mưa phùn cho nhớ nhau
                Một chút ngọt ngào rơi cuối ngõ
                Ngõ thu hay cả ngõ đông sầu

                Đông về quê cũ thơm mùi lúa
                Không tuyết rơi đầy lấp dấu chân
                Nhưng cũng nghe mòn đi tuổi nhỏ
                Tuổi ngà như lúa kín đầy sân ..


                GQM




                Vẫn còn chờ

                Màu thu vàng không thay màu lúa chín
                Cũng không làm thay đổi ngược thời gian
                Và cũng không xóa vợi nỗi nhớ thương
                Về một nữa của em nơi xa đó

                Mỗi buổi chiều em ra ngóng trước ngõ
                Tìm dáng quen thủa xưa chung bước về
                Nhiều lúc lòng thức dậy gọi đê mê
                "Anh ! Có phải anh đã về cùng con gió".

                Rồi đứng lặng nhìn người qua trước ngõ
                Người nhìn em và em cũng nhìn ra
                KHông phải rồi đôi mắt quá lạ xa
                Họ lại đi , đi về nơi họ tới

                Lại ngậm ngùi , nỗi buồn xa vời vợi
                Quay mặt nhìn góc nhỏ mình vừa ra
                Bữa cơm chiều em vừa mới dọn ra
                Em chuẩn bị từ buổi đầu chia ngả.

                #98
                  Thúy Lan 17.12.2010 11:43:57 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: gioquenmua


                  Vườn Yêu


                  Vừa yêu sao nỡ nói phân ly
                  Chưa hợp mà tan có quá kỳ
                  Em ạ nếu hồn say đắm đuối
                  Sao còn e ấp mộng chi chi

                  Em bông hoa tím giữa vườn yêu
                  Một thuở bên nhau chửa đủ nhiều
                  Cơn gió vô tình chao cánh bướm
                  Hương thầm còn quyện nỗi điu hiu

                  Anh như cơn gió lạc đường mây
                  Ngơ ngác bên trời mơ bóng ai
                  Sắc tím đã làm mây cũng tím
                  Trong thơ trong mắt nhớ nhung dài

                  Bởi hiểu nên lòng cứ ngẩn ngơ
                  Tương tư đâu phải chuyện anh vờ
                  Trong mưa chắc cũng cần tia gió
                  Thổi nưóc không làm lem giấc mơ

                  GQM
                  R


                  Bởi hiểu nên lòng cứ ngẩn ngơ
                  Tương tư đâu phải chuyện anh vờ
                  Trong mưa chắc cũng cần tia gió
                  Thổi nưóc không làm lem giấc mơ

                  GQM





                  Rung Cảm

                  Người là làn gió thơ huyền dịu
                  Em họa mà lòng rung cảm theo
                  Từng vận du dương như tấu khúc
                  Vọng ngân thay thế lời yêu reo

                  Có tiếng thở dài như dĩ vãng
                  Tóc em từng sợi vướng sầu lay
                  Mi cong vội đỡ làn thu thủy
                  Mắc biếc rưng rưng sợ một ngày

                  Tình mà không trọn đêm dài lắm
                  Phiền muộn trải bày dạo khúc Nghê
                  Lạc chốn Cô Thôn buồn héo hắt
                  Lối ra phong tỏa liệm cung mê

                  Cười khóc âm dương trầm bổng tiếng
                  Dư âm hư ảo khuất mờ sương
                  Khung trời tím sẫm mây vần vũ
                  Lệ chảy vào tim vỡ mộng thường

                  Nguyện cầu lời thơ người là thật
                  Em sẽ lộng vào ánh mắt trao
                  Ao ước một ngày ta hạnh ngộ
                  Tay đan từng ngón chẳng rời nhau

                  Thúy Lan


                  R


                  Anh nghe với Lan bài này sẽ hiểu vì sao Lan mở topic Khung Trời Tím







                  Hãy đến và lắng nghe lòng em thổn thức …Những ân tình pha nước mắt …Những tủi hờn vì nỗi cách chia …Hãy đến với em…cho tim em tìm lại giây phút nghỉ ngơi … chút yên bình em vẫn mãi tìm …Hãy đến với em …. Hãy đỡ lấy em …đưa em về bên …….… Thúy Lan

                  #99
                    Thúy Lan 17.12.2010 12:02:39 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: gioquenmua

                    MỘT PHÚT


                    Anh sẽ ôm em bằng thơ màu tím
                    Kỷ niệm tàn lịm kín ở trong mơ
                    Dư âm nhàu như lụa rách trong thơ
                    Em giặt giũ khép vào ngăn tim ấm

                    Anh sẽ ôm em bằng màu thơ xanh đậm
                    Màu lá hồi sinh chào đón gió xuân
                    Nhìn đất trời nắng tỏa ấm bâng khuâng
                    Nghìn hoa bướm nhởn nhơ mùa yêu mới

                    Anh sẽ ôm em bằng bờ môi nóng hổi
                    Trao từng đêm thèm khát mãi từng đêm
                    Trăng rụng rồi chỉ muốn đêm dài thêm
                    Thơ chuyên chở không gian vào say đắm

                    Anh sẽ ôm em bằng vòng tay nồng thắm
                    Vóc thân ngà sẽ quyện kín trong mơ
                    Để lệ ngà thôi đẫm ưót trang thơ
                    Dầu một phút em ơi dầu một phút ..


                    GQM

                    R


                    Bài thơ Một Phút anh viết thật hay ....Lan chỉ có 4 dòng sau .....Hy vọng trả được nợ ....hiihihi .Cám ơn anh .

                    Viết nữa đi anh...

                    Anh cứ viết những gì anh muốn viết
                    Ngàn ý thơ ẩn vũ điệu tình si
                    Em mê mẩn đi trên từng câu ái
                    Yêu điên cuồng say lã mộng trần ai

                    Thúy Lan

                    GQM 19.12.2010 13:32:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thúy Lan


                    Rung Cảm

                    Người là làn gió thơ huyền dịu
                    Em họa mà lòng rung cảm theo
                    Từng vận du dương như tấu khúc
                    Vọng ngân thay thế lời yêu reo

                    Có tiếng thở dài như dĩ vãng
                    Tóc em từng sợi vướng sầu lay
                    Mi cong vội đỡ làn thu thủy
                    Mắc biếc rưng rưng sợ một ngày

                    Tình mà không trọn đêm dài lắm
                    Phiền muộn trải bày dạo khúc Nghê
                    Lạc chốn Cô Thôn buồn héo hắt
                    Lối ra phong tỏa liệm cung mê

                    Cười khóc âm dương trầm bổng tiếng
                    Dư âm hư ảo khuất mờ sương
                    Khung trời tím sẫm mây vần vũ
                    Lệ chảy vào tim vỡ mộng thường

                    Nguyện cầu lời thơ người là thật
                    Em sẽ lộng vào ánh mắt trao
                    Ao ước một ngày ta hạnh ngộ
                    Tay đan từng ngón chẳng rời nhau

                    Thúy Lan


                    R


                    Anh nghe với Lan bài này sẽ hiểu vì sao Lan mở topic Khung Trời Tím





                    Gió ơi ,

                    Hãy đến và lắng nghe lòng em thổn thức …Những ân tình pha nước mắt …Những tủi hờn vì nỗi cách chia …Hãy đến với em…cho tim em tìm lại giây phút nghỉ ngơi … chút yên bình em vẫn mãi tìm …Hãy đến với em …. Hãy đỡ lấy em …đưa em về bên …….… Thúy Lan







                    Mộng Tím

                    Ta có là ta của nhau không
                    Tự dưng thơ xám trở nên hồng
                    Thốt nhiên anh bỗng mê màu tím
                    Màu cánh Lan sầu buổi chớm đông

                    Tên của em loang tím sắc thơ
                    Tím như chưa tím tự bao giờ
                    Mắt buồn châu ngọc nào đong đủ
                    Ba vạn sáu ngàn đêm ngẩn ngơ

                    Em ơi tình trọn , đời đâu ngắn
                    Dài để tìm nhau khắp cội nguồn
                    Như đã từ muôn ngàn kiếp cũ
                    Ai kìa đã dấu mất yêu thưong ..

                    Trong mơ đã gặp rồi nhau đó
                    Một nửa hồn vưong vấn chẳng về
                    Em đã dìu anh vào mộng t'm
                    Giựt mình vẫn lạc ở trong mê

                    Yêu nhau có ngại gì hư , thực
                    Hư , mãi còn nhau chẳng phải hư
                    Thực , nát lòng nhau là chẳng thực
                    Làm sao trọn kiếp được yêu bù ..?

                    GQM

                    R
                    GQM 19.12.2010 13:40:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thúy Lan




                    Mê Hư

                    Em lạc chốn phù du
                    Cánh tiên hồng mê mãi
                    Bay bay hoài lạc lối
                    Sa vào động mê hư

                    Thân trần mơn trớn tình thư
                    Ngỡ da thịt quyện tương tư một đời
                    Bọt tình theo gió mây trôi
                    Hoài vương nỗi nhớ chơi vơi …đêm về

                    Anh chẳng hứa chẳng thề
                    Cánh chim trời chưa mỏi
                    Đàn xa đưa vẩy gọi
                    Làm em đắm cung mê

                    Tơ chùng phím lỡ tái tê
                    Trổi cung Biệt Khúc , hồn về Cô Thôn
                    Dối lòng tình đã vùi chôn
                    Trái Tim si dại …em còn …hư không !

                    Thúy Lan


                    R





                    Riêng tôi, Anh là nguồn hạnh phúc, là sự tồn tại trong con tim để tôi nâng niu gìn giữ yêu thương một đời......Thúy Lan





                    MƠ HƯ

                    Anh quên mùa , em lạc
                    Cùng mang gánh phù du
                    Gánh bên tình bên bạc
                    Làm thơ thoáng mơ hư

                    Anh mơ nửa gánh tương tư
                    Có em chia bớt ứ ừ dễ thưong
                    Thơ đau nửa gánh bên đường
                    Em phơi thơ tím tận phưong trời mờ

                    Anh cứ ngỡ là mơ
                    Hương thơm còn phảng phất
                    Nủa hồn anh chất ngất
                    Nửa hồn em say sưa

                    Em ơi đâu phải đỗ thừa
                    Thề non hẹn biển chờ thưa mẹ hiền
                    Mẹ già như nắng tháng giêng
                    Tuyết đông phủ kín cả miền phù du

                    GQM
                    Thúy Lan 20.12.2010 12:55:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: gioquenmua

                    Mộng Tím

                    Ta có là ta của nhau không
                    Tự dưng thơ xám trở nên hồng
                    Thốt nhiên anh bỗng mê màu tím
                    Màu cánh Lan sầu buổi chớm đông

                    Tên của em loang tím sắc thơ
                    Tím như chưa tím tự bao giờ
                    Mắt buồn châu ngọc nào đong đủ
                    Ba vạn sáu ngàn đêm ngẩn ngơ

                    Em ơi tình trọn , đời đâu ngắn
                    Dài để tìm nhau khắp cội nguồn
                    Như đã từ muôn ngàn kiếp cũ
                    Ai kìa đã dấu mất yêu thưong ..

                    Trong mơ đã gặp rồi nhau đó
                    Một nửa hồn vưong vấn chẳng về
                    Em đã dìu anh vào mộng t'm
                    Giựt mình vẫn lạc ở trong mê

                    Yêu nhau có ngại gì hư , thực
                    Hư , mãi còn nhau chẳng phải hư
                    Thực , nát lòng nhau là chẳng thực
                    Làm sao trọn kiếp được yêu bù ..?

                    GQM




                    Giọt Tình Loang

                    Ta vẫn cần nhau Anh biết không
                    Tình mình đan kín giấc mơ hồng
                    Từ Anh là mộng ngàn ao ước
                    Tim nhỏ mơ màng trước cảnh Đông !

                    Khiến em nhớ thưở mới mê thơ
                    Cứ ngắm vần YÊU chẳng khắc giờ
                    Mấy vận xa gần em hổng thấy
                    Người xưa hay nói em làm ngơ

                    Chừ biết làm sao em cũng đã
                    Mắt môi lem ướt lệ từ nguồn
                    Hồn chôn một khối sầu vời vợi
                    Của cỏi Thực _ Hư nhớ với thương

                    Dẫu biết chẳng hờn duyên trắc trở
                    Luyến lưu ngày cũ vẫn tìm về
                    Anh ơi …Em đến khi nào thoát
                    Cả nhánh Lan sầu đắm bến mê

                    Gặp lại Anh yêu như định mệnh
                    Dáng ngà mảnh khảnh vẫn còn hư
                    Chiều mưa thu cuối nồng chăn gối
                    Những giọt tình loang … đã được bù

                    Thúy Lan







                    Gió ơi ! lang thang nơi nao rồi ? Khỏe hôn ...Thúy Lan hỏi thăm đó nghen .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 12:56:53 bởi Thúy Lan >
                    GQM 21.12.2010 05:06:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thúy Lan



                    Giọt Tình Loang

                    Ta vẫn cần nhau Anh biết không
                    Tình mình đan kín giấc mơ hồng
                    Từ Anh là mộng ngàn ao ước
                    Tim nhỏ mơ màng trước cảnh Đông !

                    Khiến em nhớ thưở mới mê thơ
                    Cứ ngắm vần YÊU chẳng khắc giờ
                    Mấy vận xa gần em hổng thấy
                    Người xưa hay nói em làm ngơ

                    Chừ biết làm sao em cũng đã
                    Mắt môi lem ướt lệ từ nguồn
                    Hồn chôn một khối sầu vời vợi
                    Của cỏi Thực _ Hư nhớ với thương

                    Dẫu biết chẳng hờn duyên trắc trở
                    Luyến lưu ngày cũ vẫn tìm về
                    Anh ơi …Em đến khi nào thoát
                    Cả nhánh Lan sầu đắm bến mê

                    Gặp lại Anh yêu như định mệnh
                    Dáng ngà mảnh khảnh vẫn còn hư
                    Chiều mưa thu cuối nồng chăn gối
                    Những giọt tình loang … đã được bù

                    Thúy Lan







                    Gió ơi ! lang thang nơi nao rồi ? Khỏe hôn ...Thúy Lan hỏi thăm đó nghen .


                    Nỗi Chờ Mong

                    Chẳng phải thơ mà cũng chẳng em
                    Chỉ là tiếng đập của con tim
                    Đôi tim khao khát vì khao khát
                    Khát lịm trong nhau chất ngọt mềm

                    Chẳng phải anh mà cũng chẳng thơ
                    Trời sinh hai đứa lỡ chung mơ
                    Mơ chung một giấc nồng say đắm
                    Chỉ có nhau cùng chết ngẩn ngơ

                    Em ơi đừng hỏi sao mê đắm
                    Khi vóc tiên em đuốc bốn mùa
                    Cháy rực mê cung tràn khát vọng
                    Em cần chi nữa những hơn thua

                    Trong em có lửa và hương ngát
                    Mùi ái ân loang kín cả hồn
                    Những buổi gần nhau trời đất sập
                    Sưởi lòng chung ấm nỗi cô đơn

                    Trong anh có nắng và mưa gió
                    Nắng sưởi môi em mãi mãi hồng
                    Gió lướt tim em ngào ngạt mát
                    Và mưa mi ướt chút chờ mong

                    GQM

                    R

                    Gió đang bị mưa Cali dội ướt. Em có ướt không ?
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 05:10:59 bởi Viet duong nhan >
                    GQM 21.12.2010 05:17:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thúy Lan




                    Cô tín đồ bên Thánh Địa Thơ

                    Anh giáo chủ ...Em cô tín đồ
                    Anh rao lời giảng chốn hư vô
                    Em mê hồn trận không đường thoát.
                    Mặc khải là đâu ? Phố ngõ mô ?

                    Giáo chủ yêu ơi Anh có biết ?
                    Tín đồ khờ khạo đến ngây ngô
                    Giáo điều quyến rũ như trầm tỏa
                    Thánh địa vần từ trói buộc cô

                    Thúy Lan









                    R



                    Vóc Tiên Tam Hỏa

                    Anh chẳng dám là giáo chủ đâu
                    Là tên xếp chữ ngẩn ngơ sầu
                    Em cô công chúa ngoài tiên đảo
                    Thoáng gặp hồn anh em dấu đâu ?

                    Nguyên gốc cây si đã trổ cành
                    Nàng ơi hãy hóa phép dùm anh
                    Vóc tiên tam hỏa em hừng hực
                    Đã đốt hồn anh rụi mấy canh ..

                    gioquenmua


                    Anh đâu bao giờ nghĩ rằng từ nơi rất xa có một người con gái u hoài hằng đêm thao thức , những phút giây ấy em xao xuyến không ít trước dòng thơ Anh . Cái thứ ngôn ngữ thơ cứ như bùa mê vậy Anh ạ . Tưởng chừng như Anh là giáo chủ còn em là cô tín đồ cuồng tín đang chết dần mòn trước thánh địa thơ ...dẫu tràn ngập những vần từ dối gian ........Thúy Lan

                    R


                    Gian dối đâu em . Chỉ là chưa kịp thú thật thôi mà
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 19:24:26 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 143 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9