MỘT ĐOẠN CHO CHA
Các Mod. Vườn Thơ cho NH gửi bài thơ của thi sĩ NQB. Đoạn cuối khg biết có thiếu 1 câu khg...
Tác giả Thái San gửi sao thì NH đăng lại y vậy. Mong các Mod. thông cảm.
Mod. nào rảnh rang xin duyệt lại và đưa vào thư viện giúp NH.
Chân thành cảm tạ.
*******************
MỘT ĐOẠN CHO CHA Nguyễn Quang Bằng Bài quê hương viết cho cha
Cổ thành Hà-Nội kết hoa giăng mừng
Tuổi buồn con chất trên lưng
Dòng sông Bến-Hải rưng rưng mắt sầu
oOo
Kinh kỳ Phổ Hiến là đâu
Băng hồn lịch sử nẻo nào cho con
Phiến mây sầu nhẹ giăng buồn
Nghìn năm thương nhớ giết mòn tuổi tên
oOo
Mù khơi cánh mỏng bay lên
Quê hương ở đó muộn phiền dáng xưa
Mắt chùng hạt nhớ gieo mùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2005 23:31:59 bởi NuHiepDeThuong >
Một đoạn cho mẹ Nguyễn Quang Bằng
Nẻo về Hà Nội mẹ ơi
Lời ca Nguyễn Huệ vẫn vời vợi ru
Đường con đi đó sa mù
Tương lai mật đắng hoang vu đời mình
Nghìn xưa gió gọi hồn xanh
Phân vân tội lỗi thoáng nhanh qua hồn
Du thân nhược tiểu hoang buồn
Niềm đau duy vật vẫn còn trên thân
Và con tuổi trẻ xa tầm
Lao đao ngày tháng rưng rưng mắt sầu QB ts 06 Đã mang vào trang thơ rồi đó sis
Chúc sis luôn vui và sức khỏe dồi dào nhé
Thân thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2005 23:36:50 bởi ct.ly >
MỘT THOÁNG (
Gửi đến SUZANA KI MOWATA, TOKYO, NIPPON với trăm ngàn nỗi nhớ) TS
Vó câu dồn bước dặm xa
Đường chênh vênh gọi hồn ta dấu buồn
Người về lá cỏ xanh non
Chim xuôi cánh nhớ mỏi mòn dáng xưa
Và đêm trong mộng gieo mùa
Mghìn năm tích cũ đong đưa tuổi mình
Ta từng bước ngựa lênh đênh
Mghe vu vơ tiếng hát mênh mông người
Một mai lối mộng xa rồi
Ta về nghe lạ từng hơi thở nồng qbts10 Thân tặng chim trời, Huynh, Hậu, DHH, và các bạn CT.
ĐÊM MUỘN PHIỀN Nguyễn Quang Bằng
Dấu xuôi thần thọai rong buồn
Em tay tóc rối thả hồn trôi sang
Chuyện xưa trái cấm địa đàng
Ta thân du tử cùng hoang mang sầu
Chim buồn vỗ cánh bay mau
Mặn môi giọt nước mắt nào cho em?
Nụ hôn cổ tích nghe thèm
Vàng kiêu sa lắm nét đêm vọng tình
Lời em lá cỏ lênh đênh
Lời ta cánh mỏng chênh vênh muộn phiền
QB ts
HÓA THÂN Nguyễn Quang Bằng
Ta thân tượng đá dị hình
Đăm chiêu từ buổi khai sinh loài người
Và trang di sử hai mươi
Có ta đứng giữa cuộc đời thương đau
Trơ con mắt đỏ đục ngầu
Ta xin hóa kiếp cân sầu thiên thu
QB ts
CHIÊM BAO LỜI THÁNH Nguyễn Quang Bằng
Trăm con nước đã xa nguồn
Bờ chia hai bến em buồn không em?
Hồng thơm chín nụ môi nềm
Anh tay củi mục dài thêm tuổi sầu
oOo
Ai đem nụ nhớ cho nhau
Mghìn năm lời thánh chiêm bao dầu hồng
Em ơi tiếng hát trên đồng
Làn mây hờ hững mênh mông nỗi mình
QB ts
VÀO ĐÊM Nguyễn Quang Bằng
Người vào con dốc hoang sơ
Trên sa mạc đó bạc phơ mái đầu
Ta còn say chén hỏa châu
Ngỡ ngàng đọc lại những câu ân tình
Chân xiêu vẹo bước đăng trình
Máu xương người đã hiện hình lên ngôi
Thây ma sình thối tanh hôi
Ta nghe giấc ngủ ru lời yêu ma
QB ts
DẤU MỤC Nguyễn Quang Bằng
Tuổi đời dấu đá chắt chiu
Hoang thân du tử xuôi theo dốc tình
Nâng niu lối nhỏ yên bình
Mai về hồng đỏ nụ tình đông phương
Long lanh ngọc sáng trong sương
Mơn man lá cỏ màu thương mắt nàng
Tình ca huyền sử theo sang
Chim di dấu mục mênh mang phiến sầu
Vòng tay mộng mị cho nhau
Lời yêu xa tắp lối đầu biển xanh
QB ts
BÀI RU HỒN MÌNH Nguyễn Quang Bằng
Sợi buồn thả nhớ du thân
Tóc em huyền sử xa dần nẻo anh
Cuộc tình thoáng mộng bay nhanh
Mắt nai biêng biếc màu xanh ngỡ ngàng
Chân xuôi bước ngựa mênh mang
Hồn chuông tiếng vọng mênh mang lối về
Ơi ! Vành tang trắng si mê
Sầu lên lá cỏ mộ bia lạnh lùng
Gió hoang vu cõi lòng không
Quê hương ở đó vô cùng buồn tênh
QB
DẤU ĐÁ GHI ĐỜI Nguyễn Quang Bằng
Xanh mây tóc xõa trang đài
Gió đưa chín mộng mắt nai biếc tình
Hồng môi tha thiết em xinh
Tròn tay ân ái cho anh ngỡ ngàng
Tình yêu thánh tích theo sang
Anh xin trái cấm địa đàng ngày xưa
Dáng phai thần thoại đong đưa
Gầy thân dã thảo tuổi thơ hạ buồn
Vòng tay thôi đã không tròn
Em ơi xin trả linh hồn cho nhau
QB ts
HÔM NAY Nguyễn Quang Bằng
Hững hờ cuộc sống hôm nay
Anh xuôi tay mộng bên đây cuộc tình
Chúc em nhịp bước đời xinh
Thoáng qua năm tháng bão tình tìm vui
Đăm chiêu chi để ngậm ngùi
Mơ chi chuyện cũ nay đòi đoạn thôi
Môi xưa mật ngọt xa rồi
Chắt chiu chuyện cũ tình thôi chữ tình
Quê hương ngày tháng mãi xinh
Lúa vui luống tết ngày tin phận ngày
Xa em về nước mắt cay
Hôm nay thì thế mai này thì sao?
Cuộc sống đơm cao đơm cao
Lời kinh kệ cũ như ca dao sầu.
QB ts
THẮP NỤ TÌNH RỜI Nguyễn Quang Bằng
(Trong NGẬM NGÙI RIÊNG TA)
VƯỢT SÓNG xuất bản năm 4758 Phật lịch
Vùng sa mạc đó trắng ngần
Tình yêu mật ngọt xa dần trên tay
Tuổi thơ chừ soải cánh bay
Hôn mê giấc ngủ theo ngày tháng xuôi
Khai hoang nẻo cấm nụ cười
Miếng hôn nóng chảy vùng môi em hồng
Vòng tay thần thánh say nồng
Đam mê tóc rối tình đong đưa tình
Nẻo hoang địa lối u minh
Con tàu về lại hành trình thương đau
QB ts
Cảm ơn sis Ly đã đưa vào thư viện 2 bài thơ : Một đoạn cho cha & Một đoạn cho mẹ.
Sis rảnh thì xem lại giúp NH các lỗi chính tả nghen.
NH chuyển mã và sửa lại các lỗi, tuy vậy sis cũng ngó lại dùm sợ còn sót lỗi.
Cảm ơn sis giúp đỡ. Chúc sis vui nhiều.
Những bài thơ của Nguyễn Đăng Quang Bằng
Đã được đem vào trong Trang Thơ rồi đó sis
Chúc sis luôn dzui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: