 
    
  
    
    
    
        
        
     Sóng Biển
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                                      Sóng   Ru mãi ngàn năm tình biển mặn nồng 
  Sóng bạc đầu khẻ ôm bờ cát trắng  
  Thuyền xa lướt , cánh hải âu chở nắng  
  Bóng chiều tà dần tắt lịm đằng Tây  
   
  Sóng dâng cao như chạm tới chân mây  
  Biển dạt dào , ngọt ngào bên con sóng   
  Trời tim tím , trăng non trôi viễn vọng  
  Sóng mơ màng trong giấc mộng thần tiên. 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 21:45:14 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Biển Khóc chiều nay    Anh lang thang đi ngược dốc triền đê  
  Nghe kỷ niệm ùa về trong miền nhớ  
  Sóng biển vẫn rì rầm tia nước vỡ  
  Anh chạnh lòng _dòng trăn trở miên man. 
   
  Phương xa , em còn nhớ hay quên lãng  
  Chốn thị thành vui kẻ đón người đưa  
  Chiều hôm nay biển lặng bóng người thưa  
  Một mình anh cánh Hải Âu cô lẻ. 
   
  Em ra đi tâm hồn anh quạnh quẽ  
  Nỗi buồn nào xé nát trái tim côi  
  Bởi vì sao hai đứa phải chia phôi  
  Lệ Chức Nữ _Ngưu Lang sầu ly biệt . 
   
  Biển chiều nay vẫn một màu biêng biếc  
  Sóng ạt ào gào thét giữa  phong ba  
  Biển ôm sóng vỗ bờ cát trắng ngà  
  Như đang khóc  mối  tình xa dang dỡ. 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 15:25:36 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      Hãy quên      Nếu quên được xin người hãy cứ quên   
   Chớ phân vân vì đường hai lối rẽ   
   Đừng vì nỗi lòng ai đang đau xé   
   Hãy quay lưng ngoảnh mặt để mà đi.  
     
   Đã không duyên trách cứ chẳng ích gì   
   Chỉ luỵ phiền đổi thừa cho duyên phận   
   Trót đa mang số kiếp luôn  lận đận   
   Nẻo tình duyên có suông sẻ bao giờ.  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 02:10:10 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               nevermind     
  Có con cò trắng đứng chơ vơ  
  Kẽo kẹt cành đa đứng đợi chờ  
  Bóng chim tăm cá trôi xa vắng  
  Cò lặng soi dòng dạ ngẩng ngơ.             
Hỡi con cò trắng đứng chơ vơ  
  Cò ngóng chờ chi dáng thẩn thờ?  
  Chim bay chim lại về chốn cũ  
  Cò lặng soi dòng , cứ thảnh thơi.            Vào vui thơ với bạn chút nhé ! Chỉ là thơ thẩn thôi.        Nay con cò trắng hết chơ vơ  
  Hồn đã phiều bồng đến bể thơ  
  Nhân gian tình ái trôi phiêu lãng  
  Cỏi mộng tình thơ vẩy đợi chờ. 
    
  
Cám on bạn đã ghé thăm!!!!!!!!!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Biển Nhớ   Biển lặng chiều nay trống vắng quá ! 
  Bóng con thuyền xa tít mù khơi  
  Người ra đi cũng đã đi xa  
  Để nỗi nhớ oặn òa con sóng... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 02:10:54 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Biển hờn    Sóng hờn ai mà sóng lim dim mắt  
  Gió thôi ru dạ khúc rộn ràng vang  
  Mây lừ đừ trôi , quay quắc lang thang  
  Biển lặng im không màng reo bất tận  
   
  Biển dỗi hờn chi dâng trào bọt trắng 
  Âm ĩ ngoài khơi sóng ngấm bãi bồi  
  Đàn Hải Âu đáo biển trở về rồi  
  Sao thuyền vẫn chưa khứ hồi bến cũ? 
   
  Hay thuyền đã quên lời xưa nhắn nhủ? 
  Đừng ngã tay chèo mặc gió rú  vang   
  Dù cuồng phong có vùi dập thuyền tan  
  Ra từng mảnh không hoang mang hoảng loạn  
   
  Thuyền ơi thuyền ! Mặt biển xanh loang loáng  
  Vẫn đợi thuyền tuy bóng nhạn biệt tăm  
  Biển thôi cười và sóng lại lặng thầm  
  Giương mắt biếc trầm ngâm chờ thuyền đó ! 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 13:48:33 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               SUỐI MƠ   Trời xanh cánh én chao nghiêng
                 SUỐI MƠ   Trời xanh cánh én chao nghiêng  
  Một dòng suối bạc đổ triền dốc cao  
  Mưa rơi bướm liệng lao xao  
  Dây leo phủ kín đẫm màu xanh tươi . 
  Thiên nhiên chấm phá tuyệt vời  
  Non xanh nước biếc rạng ngời nét thơ . 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 02:09:25 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   Giao Mùa    Dẫu rằng Đông đến gần kề  
  Mà sao Thu vẫn mãi mê ru buồn  
  Tưởng là giọt nước mưa tuôn  
  Nào hay se lạnh sương buông sà sà  
  Thật lòng chẳng muốn Thu qua  
  Nỡ chi Đông lại là đà cành trơ .    
       
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 23:37:21 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  galaxies 
   
             Giao Mùa    Dẫu rằng Đông đến gần kề    Mà sao Thu vẫn mãi mê ru buồn    Tưởng là giọt nước mưa tuôn    Nào hay se lạnh sương buông sà sà    Thật lòng chẳng muốn Thu qua    Nỡ chi Đông lại là đà cành trơ .      PEARL      
 
       BUỒN TRÔNG        Buồn trông biển biếc bơ vơ    Buồng trông mắt biếc thẫn thờ Thu cay    Buồn trông đường vắng Đông nay    Bụi vùi Bắc Cực lệ ai chảy dài        Galaxies        Hic... [sm=mecry.gif]
            BUỒN TRÔNG        Buồn trông biển biếc bơ vơ    Buồng trông mắt biếc thẫn thờ Thu cay    Buồn trông đường vắng Đông nay    Bụi vùi Bắc Cực lệ ai chảy dài        Galaxies        Hic... [sm=mecry.gif]      
  
                                       Phép màu                                 Bụi vùi Bắc Cực lệ dài  
                     Nhớ người chốn ấy đêm ngày oặn đau  
                            Đông sang tuyết trắng một màu  
                     Cội Thông vẫn vững , chẳng lao xao cành  
                            Mong nhanh bắt gặp phước lành  
                     Thân cây kiêu hãnh vươn xanh lộc chồi. 
                                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                         CỘI THÔNG               Bắc cực giờ ảo mờ làn tuyết trắng  
             Anh có còn trăn trở suốt đêm thâu  
             Sương buốt giá mỏi mòn nỗi ưu sầu  
             Cội Thông kia ngẩng cao đầu đứng thẳng . 
   
             Xa xôi quá  chưa một lần may mắn  
             Được gặp nhau tay nắm chặt bàn tay  
             Ta trao bao niềm vui  phút sum vầy  
             Khúc hoan ca  hòa yêu thương lai láng  
   
             Mưa tuôn rơi gió từng hồi bảng lãng  
             Nương theo mây cho em gửi đôi lời 
             Thông kiên cường với dáng  vóc chơi vơi  
              Vùi trong tuyết _ Vẫn vươn mình đứng dậy .  
   
              Đừng tuyệt vọng để nỗi đau sưng tấy  
              Chớ lo buồn tâm trí chẳng được yên  
              Hãy kiên  trì tin tưởng đấng linh thiêng  
              Gieo nhân tốt sản sinh ra trái ngọt ... 
               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 21:06:17 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Hai Nửa Vầng Trăng       Nửa vầng trăng em cất giữ đêm đêm
   Hai Nửa Vầng Trăng       Nửa vầng trăng em cất giữ đêm đêm 
  Có cả cuộc đời của em trong đó   
   Nửa vầng trăng đây vẫn còn bỏ ngõ  
   Chờ nửa kia ghép lại ánh trăng lành  . 
     
   Nửa mảnh trăng kia có phải của anh ? 
  Giữa khoảng  trời xanh , dần xoay xa tít 
   Đêm vằng vặc vén màn sương mù mịt  
   Biết ngã nào trăng tìm đến bên nhau?      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Tự Tình Đêm Thu    Tay nâng trà quý anh ơi !  
  Chung vui tri kỷ lời thơ gợi mời  
  Dẫu tại cái giậu mồng tơi  
  Chặn đường cản lối bời bời bước chân  
  Ngăn sao tình nghĩa trào dâng  
  Em - Anh  ta mãi thiết thân vô vàn  ! 
  Bình minh lấp loáng nắng vàng 
      Mới hay đêm trước cùng nàng " Liêu trai "   Giờ ngồi tiếc đắng tiếc cay  
     Bởi say men rượu hay say men tình ? 
     Tỉnh anh mới thấy giật mình  
     Tình anh là thật hay tình trong mơ ? 
   
   			Ngang tai nghe tiếng ru hời  
  Ngỡ tiếng anh vọng  đêm mơ canh tràng 
     Anh ơi ! tình thiếp với chàng  
     Thu qua mấy độ , lá vàng rơi rơi  
     Lá xanh vẫn thắm trang thơ  
     Tình anh đã cũ hay mơ trăng thề ? 
     Sương giăng che phủ tứ bề  
     Anh ơi ! em lạnh tái tê cõi lòng  
     Bao giờ hợp phố phượng hồng  
     Bao giờ duyên lại ấm nồng như xưa ?  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 01:02:43 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   Mưa Thu     Muốn làm hạt mưa Thu  
   Thấm vào lòng đất ủ  
   Lá vàng như nhắn nhủ  
   Mưa sao cứ vô tình...!!!  
   Rơi...rơi...vẫn rơi hoài   
   Gieo nỗi sầu nhân thế  
   Kéo mưa dài lê thê...  
   Lá thu rơi vàng vọt   
   Cho trời Thu mênh mông  
  Đêm nay mưa trong lòng   
   Lạnh se từng giấc mộng  
   Giật mình trong trống vắng...  
   Bao ký ức cuộn tròn   
   Vẫn một mảnh tình con   
  Vỡ oà theo mưa Thu...  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 00:08:13 bởi PEARL >
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: