Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 111 trang, bài viết từ 3211 đến 3240 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.04.2023 15:33:51
0
THĂM LẠI CỐ HƯƠNG

Men lối cũ - ta về tìm lại
Xóm làng xưa - từng trải những ngày
Ngu ngơ - xa ngái, thương hoài
Kỷ niệm vụng dại, thơ ngây
một thời.

Con đường ngủ dật dờ dưới nắng
Hàng tre xanh nằm lặng - lắng nghe
Nhịp chân gõ vào trưa hè
Dư âm quen - lạ , sắt se cõi lòng.

Cảnh vẫn thế - dòng sông uốn lượn
Dải lụa trắng thắm đượm phù sa
Chỉ khác nhà mọc nhiều ra
Khang trang, thoáng mát, thay da, đổi hình.

Phóng tầm mắt vô tình bắt được
Đôi cò đang nghịch nước ven sông
Con đò tắm ánh nắng hồng
Thanh bình đến lạ ! giữa dòng sông quê.

Theo cơn gió rủ rê thưởng thức
Hương đồng nội sực nức loang xa
Vườn xanh trải thảm mượt mà
Tiếng chim ríu rít diết da gọi bầy.

Gặp lại nhau tràn đầy hạnh phúc
Nụ cười tươi pha chút ngập ngừng
Không mưa sao mi mắt rưng
Chuyện trò rôm rả, mặt bừng niềm vui.

Bao nhiêu mệt nhọc - đẩy lùi
Cố hương - vẫn mãi không nguôi nhớ về.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.04.2023 23:27:33
0
TRƯỚC THỀM HẠ THẮM

Xuân còn lưu dấu hiên nhà
Hoa Cúc nở muộn, Mai ra vàng cành.
Thế mà hương Hạ loang quanh
Từng vạt nắng gắt hao hanh gọi mời.

Mưa buông sợi mảnh như tơ
Ướt tà áo trắng ngây thơ học trò.
Phượng vĩ e ấp, thập thò
Giấu mình trong nõn non chờ lụa bung.

Khẩy đàn - Ve trỗi ngại ngùng
Hòa nhịp theo gió mông lung khoảng trời.
Hạ ơi! Sao đến bất ngờ
Để đàn én nhỏ kiệm lời véo von.

Mùa thi - sĩ tử héo hon
Thầy cô mỏi mệt lo toan trăm bề.
Vui - mùa Hè đã gần kề
Nhưng tâm suy nghĩ bộn bề không an.

Ve ơi! Phượng hỡi! Hạ vàng!
Mỗi lần Hè đến - rộn ràng - đấy thôi!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.04.2023 23:30:00
0
PHƯỢNG ƠI!

Phượng ơi! Hãy cháy hết mình
Trên cành cao vút lung linh sắc màu.
Đỏ au như lửa lao xao
Mùa hè rạo rực, ngạt ngào thương yêu.

Phượng ơi! Có nhớ những chiều
Ai nhặt cánh phượng, ai liêu xiêu lòng.
Ai kết đôi bướm tươi hồng
Ai viết cảm xúc thành dòng thơ trao.

Phượng ơi! Ôi, nhớ xiết bao
Nhìn qua cửa lớp, xôn xao mưa về.
Mắt hạ biêng biếc tràn trề
Long lanh hình bóng tóc thề, eo thon.

Phượng ơi! Xưa - ước cỏn con
Mơ ngày tốt nghiệp - nét son cuộc đời.
Tương lai ra sức vẽ vời
Xanh như chiếc lá - thắm tươi phượng hồng.

Phượng ơi! Năm tháng bão giông
Phượng còn cháy mãi trên dòng thời gian.
Nhắc người lữ khách qua ngang
Mùa hè đang đến, rộn ràng - Phượng ơi!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2023 10:26:31
0
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

Hào hùng truyền thống dân tộc ta
Hơn bốn nghìn năm trải gấm hoa
Đất nước vươn mình cao lớn hẳn
Ngang tầm bè bạn khắp gần xa.

Việt Nam …hai tiếng gọi thân thương
Canh cánh bên lòng kẻ tha phương
Khắc khoải từng cơn sầu viễn xứ
Mong ngày trở lại chốn cố hương.

Dẫu có đi đâu khắp địa cầu
Năm châu , bốn biển , mạnh , sang giàu
Quê nhà sỏi đá , đầy cát, sạn
Vẫn đẹp hơn nhiều trong mắt nâu.

Truyền thống bao đời luôn khắc sâu
Con Rồng , cháu Lạc ngẩng cao đầu
Sắc áo , màu cờ tươi roi rói
Trải mấy can qua chẳng phai màu.

Quốc giỗ mùng mười tiết tháng ba
Hương đăng trà quả cúng ông bà
Tưởng nhớ vua Hùng , công lập quốc
Các bậc hiền nhân giữ nước nhà.

Nương theo hương khói bay la đà
Hồn thiêng sông núi loang tỏa xa
Như nhắc cháu con là dân Việt
Chớ quên nguồn cội , nước non nhà .

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 03:13:30 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.04.2023 23:45:20
0
BÊN HỒ

Ô hay ! Ai tạc bên hồ
Một cây Phong đỏ - một bờ vai thon.
Hỏi cây mấy độ vàng son?
Hỏi cô thôn nữ má giòn - nhiêu trăng?

Gió lay mặt nước lăn tăn
Thuyền môi hồng thắm - sau lần qua sông
Vệt sầu trôi nổi bềnh bồng
Vớt lên - trong trẻo má hồng đào nguyên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.05.2023 06:14:21
0
QUÀ KHUYẾN MÃI

Từng tuổi này - đã sống hơn nửa đời
Bóng hoàng hôn phủ mờ miền tóc rối
Sâu hun hút hai mắt thu vời vợi
Vệt thời gian khắc đậm thuyền môi cười.

Từng tuổi này - sống an phận, thảnh thơi
Quà khuyến mãi đáng yêu từ cuộc sống
Chân không mỏi, ít bệnh đau - trân trọng !
Những gì - tạo hóa hào phóng tặng ban.

Từng tuổi này - biết yêu lấy bản thân
Sống cho mình - sau nhiều năm quên lãng
Đa đoan lắm - bao dung và hận oán
Giữ được gì - khi cất bước đi xa.

Từng tuổi này xem đời - một bài ca
Hát cho trọn điệp khúc ngân nga - đẹp
Tròn câu chữ - lạc điệu trong khuôn khép
Lòng thấy vui - như tìm thấy phép màu.

Từng tuổi này - chẳng mong chi sang giàu
Mái nhà ấm - bếp lửa hồng hào cháy
Bên yêu thương - hết chặng đường hoang hoải
Đó chính là quà khuyến mãi được cho.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2023 22:45:39
0
MƯA ĐẦU MÙA

Mây thai nghén mấy tháng ròng - nóng nảy
Hút tinh hoa của đất cháy vàng cây
Hít khí trời ngưng tụ khắp đó đây
Từ sông nông đến biển sâu dậy sóng.

Mây ôm ấp bào thai đang cử động
Rồi biến hình đen kình kịt bủa giăng
Những đứa con nghịch ngợm lẫn hung hăng
Tung quyền cước , phá màn mây - rơi vội.

Mưa chơi vơi - lất phất bay ngập lối
Mưa hững hờ - từng vạt dội xuống đường
Mưa ngây ngô đuổi nhau chạy bốn phương
Mưa ngã nhào , vương mái hiên - tanh tách.

Mây biến chuyển từ đen thành trắng bạch
Trìu mến nhìn mưa khanh khách nói cười
Mây mừng vui - đem tươi mát cho đời
Dặn dò mưa - ra biển khơi, sông, rạch.

Mây thanh thản nhẹ nhàng vẽ từng vạch
Bảy sắc màu - cầu vồng nhấp nháy xa
Mưa sinh ra là để được trung hòa
Cùng cái nắng rát thịt da - dai dẳng.

Việc ở đời không có gì vừa vặn
Tương đối cũng đủ để hài lòng rồi
Như nắng - mưa còn nghịch - thuận đó thôi
Nên hòa hợp - mọi người cùng vui - sống.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2023 23:21:38
0
KHÁT

Cựa mình sóng lá nhấp nhô
Ruộng nẻ chân mạ khát khô nước ròng
Chồi non khát hạt sương trong
Lúa thì con gái ôm đòng khát mưa .

Cánh võng khát giọng ru trưa
Bé thơ khát sữa lưa thưa tiếng gào .
Hanh hao khát trận gió Lào
Khổ khát hạnh phúc , ngọt ngào khát cay .

Tay khao khát nắm bàn tay
Mắt khát ánh mắt đắm say trao tình .
Hoàng hôn khát ánh bình minh
Ngày khát nắng , đêm yên bình khát trăng .

Vũ trụ luân chuyển xoay dần
Ta khát nhau giữa hồng trần bể dâu .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2023 23:23:43
0
TRẢ ANH

Trả anh vạt nắng hanh hao
Mùa hè phượng đỏ, chờ nhau lối dài
Trả anh nét đẹp trang đài
Mùa thu lãng mạn , ai hoài nhớ thương.

Trả anh đôi chút phong sương
Đông buồn ảm đạm , mây vương cuối trời.
Trả anh màu áo vàng tươi
Dã quỳ chao cánh , nghiêng rơi giữa đời.

Trả anh yêu dấu bao lời
Xuân sang anh gởi giấc mơ sum vầy.
Bốn mùa em trả anh đây
Chỉ xin giữ lại phút giây thanh bình

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2023 23:25:43
0
ĐÊM NHỚ MẸ

Mẹ đi đã mấy năm rồi
Lòng con vẫn mãi bồi hồi nhớ thương.
Trần gian là chốn đoạn trường
Còn đâu bóng cả - náu nương con khờ.

Loay hoay , lặn hụp giữa đời
Khó khăn tự lực - ai người chở che.
Giờ đây oằn nỗi sắt se
Giọt nhớ chảy ngược vào khe tim gầy.

Yêu thương vẫn luôn đong đầy
Cố ghi khắc mãi hình hài mẹ xưa.
Tháng Năm nặng trĩu hạt mưa
Hồn con hiu hắt buồn chưa thể nhòa.

Tay nâng một đóa Liên hoa
Thành kính dâng mẹ chút quà, mẹ ơi!
Bên ngoài tí tách mưa rơi
Trong con sóng cả đầy vơi chập chùng.

Đêm nay rét buốt lạnh lùng
Đâu bằng nỗi nhớ mẹ - run vai buồn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.05.2023 10:00:44
0
MẸ



Mẹ gánh còng lưng cả một đời
Đôi vai nặng trĩu không hề vơi
Bên tình bên nghĩa - nào quản ngại
Những nỗi nhọc nhằn - chẳng nghỉ ngơi.

Con sao đếm xuể được công lao
Của Mẹ - biển sâu, tựa núi cao
Tấm lòng ấm áp luôn rộng mở
Ôm cả đàn con - thật ngọt ngào.

Bên Mẹ con cảm phút bình yên
Được Mẹ tâng tiu - vỗ giấc hiền
Như hồi thơ bé trong tay Mẹ
Chiếc nôi tuyệt diệu rất thiêng liêng.

Con mong Mẹ sống mãi trên đời
Cho con được thấy Mẹ mỉm cười
Bên đàn cháu ngoan - con hiếu để
Hạnh phúc tuổi già - được thảnh thơi.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2023 21:12:04 bởi Thanh Vân >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.05.2023 18:34:22
0
EM



Sắc Phượng hay màu áo em tươi ?
Cháy rực tôn thêm nét rạng ngời
Trường học thoảng buồn khi hè tới
Trường đời vui nhịp bước dày - lơi.

Cũng trải thanh xuân đẫm má hồng
Bờ vai bé nhỏ đủ gánh gồng
Đa đoan - chiêm nghiệm bao gian khó
Đến lúc thong dong nếm mặn nồng.

Em đứng bên đời tỏa ngát hương
Dịu dàng, e ấp những yêu thương
Ai biết tim em tràn sức sống?
Mạnh mẽ vươn lên với cuộc đời.

Rộng mở thênh thang - hướng tương lai
Hạnh phúc thăng hoa - chạm đôi tay
Đơn sơ mà đẹp như em đã
Khao khát bao lâu - chẳng đổi thay.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.05.2023 11:49:55
0
TRI KỶ



Tri kỷ có phải như mây và gió?
Gió dìu mây vượt qua những phong ba
Tri kỷ cũng như là lá với hoa
Lá chở che - hoa nở xòe khoe sắc.

Đến với nhau bằng tấm lòng chân thật
Thấu hiểu từng ngóc ngách của buồng tim
Chỉ nhìn thôi cũng thẩm thấu nỗi niềm
Mà im lặng làm tăng thêm đồng cảm.

Tri kỷ là thăng hoa của tình bạn
Dâng cho đời hương vị đậm nhân văn
Buồn - cùng nhau vượt qua những khó khăn
Vui - nếm trải phút hân hoan - chia sẻ.

Nhìn phía trước - muôn vạn điều mới mẻ
Tri kỷ bên nhau - vui vẻ ngần nào
Mặc guồng đời có lỗi nhịp chênh chao
Là tri kỷ - tự hào - chân vững bước.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.05.2023 10:20:32
0
TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM



Có gì rộng hơn tấm lòng của biển ?
Có gì sâu hơn cả những đại dương?
Lòng biển rộng - ôm hải sản không lường
Đại dương sâu gói trọn nguồn dầu khí.

Dâng cho đời cảnh quan đầy thi vị
Biển nuôi dân bằng vị muối mặn mà
Đại dương cung cấp cuộc sống xa hoa
Từ khoáng sản chắc lọc rồi tinh chế.

Và... tấm lòng em bao giờ cũng thế
Rộng như biển - sâu tựa đại dương xanh
Thương những mảnh đời bất hạnh xung quanh
Làm việc thiện - chẳng màng sự đền đáp.

Đứng trước biển - em ngại gì bão táp
Bởi lòng em hòa lòng biển trong ngần
Giữa đại dương - em chẳng sợ phong vân
Dạ em đã nhiều lần kiên cường - vững!

Vườn nhân ái - em là hoa thơm lựng
Tỏa hương xa - luôn tích cực cho đời
Sự cảm thông có lẽ chẳng hề vơi
Từ trái tim đến trái tim - muôn thuở.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.05.2023 08:19:20
0
MẸ CỦA CHÚNG MÌNH



Đứt ruột sinh con - lắm gian lao
Mớm dòng sữa ấm áp, ngọt ngào
Kể sao cho hết công ơn Mẹ
Khắc mãi tim hồng - chẳng thể xao.

Dành cả thanh xuân cho các con
Mẹ quên luôn tấm thân hao mòn
Như cò lặn lội nơi đồng vắng
Từng bữa cơm đơm - được lo tròn.

Mẹ anh , Mẹ em - Mẹ chúng mình
Cả hai Mẹ đều đẹp lung linh
Làm con hiếu thảo luôn ghi dạ
Phật ngự tại gia là Mẹ mình.

Phật ngự tại gia là Mẹ mình
Đền ơn dưỡng dục - lòng đinh ninh
Anh - em cùng phụng dưỡng hai Mẹ
Sống khỏe, vui tươi - bên chúng mình.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.05.2023 06:06:39
0
BÌNH YÊN MỘT THOÁNG



Bình yên một thoáng bên hồ biếc xanh
Trời in mây trắng long lanh dòng nước
Lòng nghe thanh thản - miên man điều ước
Thoảng phút yêu đời mượt mà - thiết tha.

Ngồi im suy ngẫm thăng trầm đã qua
Buồn vui như thước phim trôi lặng lẽ
Gọi tên quá khứ muôn màu vạn vẻ
Nhìn lại chính mình - mới mẻ hơn xưa.

Đường tương lai dẫu nắng hồng - trắng mưa
Chữ buông ghi khắc cho tâm bình thản
Tình yêu cuộc sống lớn theo ngày tháng
Hạnh phúc dâng người, cho cả chính mình.

Hành trang gói ghém trọn một chữ tình
Tình thâm quyến thuộc, cô thầy, bè bạn
Hoàng hôn thấp thoáng khung trời ngời rạng
Lắng đọng tâm hồn - sáng tươi nụ cười.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.05.2023 10:06:49
0
CỘI CÂY

Biển liền trời một màu biêng biếc
Mây choàng núi da diết thâm tình
Chiều nghiêng sóng vỗ rập rình
Ôm bờ cát trắng lung linh nắng trào.

Một khoảng lặng thu vào tầm mắt
Thân cây cong queo quắt lá cành
Vươn mình ra hướng biển xanh
Sức sống mảnh liệt đấu tranh sinh tồn.

Như gia đình linh hồn xã hội
Những thành viên một cội mà ra
Kính trọng, đoàn kết, chan hòa
Thương yêu , chăm sóc - dung hòa cho nhau.

Ngoài kia có ba đào sóng nổi
Cây hiên ngang chống chọi bão giông
Thân già kết nối gánh gồng
Chở che cành nhỏ - chỉ mong sống còn.

Gia đình mãi nét son hồng thắm
Giữa đời thường thấm đẫm nhân văn
Như cội cây gặp phong vân
Đan xen cành mảnh - đỡ nâng chân tình.

Cội cây như thể gia đình
Kiên cường đứng vững giữa nghìn phong ba.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.05.2023 08:49:48
0
NHỚ CHA

Bao năm vắng bóng cha già
Nhớ thương cũng đã ướt nhòa vần thơ.
Những ngày nắng ấm đem phơi
Mà sao thơ vẫn không khô, cha à!

Hàng đêm dưới ánh trăng tà
Nghe làn đất thở - hương hoa thơm nồng
Dạ Lý - cha đã vun trồng
Giờ như cổ thụ - đứng trông cha về.

Những ngày mưa gió dầm dề
Chiếc áo nước đọng tràn trề lạnh tanh.
Thân cha ướt đẫm - cam đành
Đem về no ấm - yên lành cho con.

Bây giờ cha ở trên non
Hay nơi biển cả - có còn nhớ con.
Nhớ cha - giấu giọt lệ tròn
Vào ngăn tim nhỏ - héo hon - con buồn!

Nhìn từng giọt mưa nhẹ tuôn
Cha giờ chắc đã theo nguồn cội xưa.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2023 06:13:00 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.05.2023 22:48:29
0
VỀ QUÊ



Bon chen chốn thị thành hối hả
Muốn về quê cho thỏa khát khao
Đường đê - gió thổi rạt rào
Khói lam loang tỏa , ngạt ngào - thân quen.

Nhớ cái thời lấm lem chân đất
Để đầu trần đi đặt lợp - nơm
Tát đìa, tháo đập, câu tôm
Tiếng cười vang dậy - rung vòm trời xanh.

Quên sao được loanh quanh đồng cỏ
Tìm bê con lạc ngõ đi về
Chợt nghe ve hát say mê
Dừng chân thoáng nghĩ hè về - vui ghê.

Níu lại chút ngô nghê ngày cũ
Cùng các bạn trưa rủ rong chơi
Trèo cây, hái trái, đi bơi
Chèo xuồng qua rạch, đánh rơi nụ cười.

Tìm lại phút ngây thơ - vốn dĩ
Đã từ lâu âm ỉ trong tim
Về quê - tĩnh lặng , êm đềm
Để mình hòa quyện thiên nhiên đất trời.

Một nơi hơn cả vạn nơi
Là quê , xa - nhớ, về - rơi lệ mừng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.05.2023 08:37:34
0
CẢM ƠN MẸ



Con về thăm Mẹ kính yêu
Xót xa khi thấy Mẹ nhiều nếp nhăn.
Khi xưa con ngã - Mẹ nâng
Bây giờ - con đỡ Mẹ lần bước đi.

Cả đời khó nhọc nề chi
Cả đời chăm chút ngại gì gian lao
Cả đời Mẹ sống làm sao
Cho tròn đạo nghĩa , đậm màu nhân văn.

Quy luật tạo hóa xoay dần
Bụi thời gian phủ trắng ngần tóc xanh.
Con mong Mẹ được an lành
Sống bên con cháu - long lanh mắt cười.

Cảm ơn Mẹ dạy nên người
Cảm ơn Mẹ đã suốt đời vì con.
Nước chảy đá núi cũng mòn
Công ơn của Mẹ mãi còn trong con.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.05.2023 12:38:59
0
CHA

Tuy không mang nặng - đẻ đau
Công cha như ngọn núi cao chập chùng
Nói lời yêu - cha ngại ngùng
Thương con - cha để tận cùng buồng tim.

Nỗi lo trỗi dậy trong đêm
Dài thêm tiếng thở - bên thềm bóng nghiêng.
Lặng nhìn khói thuốc lam tuyền
Suy tư - cha nghĩ về miền tương lai.

Tình cha có một không hai
Làm sao kiếm lại khi phai tấc lòng.
Hay lúc cha ở thiên bồng
Nhớ thương cũng chỉ là dòng lệ sa.

Phận con hiếu thảo cùng cha
Để không nuối tiếc diết da sau này.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.05.2023 00:06:30
0
BA LÀ NÔNG DÂN

Tinh mơ Ba đã ra đồng
Trên vai cuốc gánh bi đông nước đầy.
Cà mên cơm - nặng trĩu tay
Đường đi ngắn lại - sương mai tan dần.

Rả từng thớ đất thô cằn
Xốp tơi , mềm dẻo sau lần xới lên.
Dẫn nước nhập điền loang lênh
Mạ non cấy xuống - xanh rền tháng sau.

Lo trời nắng hạn - hanh hao
Lo mưa ngập úng - ngã nhào lúa non.
Ngày - lòng phập phồng héo hon
Đêm - dạ lo lắng, chẳng ngon giấc nồng.

Ba vui - lúa chín vàng đồng
Ba buồn - thu hoạch tay không trắng mùa.
Nghiệp nông tay lấm chân bừa
Cần lao, vất vả - lại thừa rủi may.

Ba mong con trong tương lai
Cuộc đời sung sướng chẳng hoài gian nan.
Nghề nào cũng thật vinh quang
Nếu biết tận tụy - giàu sang có ngày.

Nghề Ba - trân quý lắm thay
Đem lại no ấm - tháng ngày an yên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.05.2023 12:19:13
0
BA LÀ GIÁO VIÊN

Đưa bao thế hệ qua sông
Trên đò tri thức xuôi dòng thời gian.
Một bầu nhiệt huyết riêng mang
Đem đi san sẻ chẳng màng lợi danh.

Đêm khuya trăng liếc xuyên mành
Bên trang giáo án, Ba nhanh soạn bài.
Ngày dưới cái nóng quắt quay
Mồ hôi đẫm áo , miệt mài - chẳng than.

Nhọc thân lao trí - gian nan
Trồng người đâu phải dễ dàng thành công.
Cái tâm đi với tấm lòng
Thương yêu, giúp đỡ, chuyên hồng, công minh.

Lắm khi sóng gió gập ghình
Buồn hiu hắt bóng một mình sầu ưu.
Eo xèo như lá mùa thu
Vết nhăn hằn trán - mây mù mắt sâu.

Có lúc vui sướng nhuộm màu
Nụ cười tươi rói - Ba trao ân cần
Nhìn đàn em nhỏ tung tăng
Hài lòng - Ba đã góp phần dựng xây.

Khách - thế hệ của tương lai
Làm sao quên được người Thầy - là Ba.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.06.2023 10:25:46
0
BA LÀ BÁC SĨ

Khoác chiếc áo trắng tinh khôi
Cứu người chữa bệnh - luôn thôi thúc lòng.
Giành lại sự sống màu hồng
Dù bao khó nhọc - Ba không nề hà.

Những ngày Ba được ra ca
Nhìn Ba mệt mỏi - con da diết buồn.
Thương Ba - nước mắt chợt tuôn
Việc làm Ba mãi khơi nguồn nhân văn.

Ba vui - khi thấy bệnh nhân
Hồi phục, khỏe khoắn sau lần tử - sinh
Ba buồn - luôn tự trách mình
Ca không qua khỏi - thình lình ra đi.

Cái tâm thầy thuốc bất di
Ba luôn vẹn giữ - xá chi miệng đời.
Y đức trong Ba rạng ngời
Là tấm gương sáng tuyệt vời - con soi.

Ba là bác sĩ, Ba ơi!
Sống không vẩn đục - suốt đời trong veo.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.06.2023 05:43:36
0
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Chúng tôi đến đây - một ngày đầu Hạ
Biển trong xanh - mây bay lả gió vờn
Sóng bạc đầu nổi hứng dội từng cơn
Vào bãi cát - hôn gót hồng dịu mát.

Chúng tôi vẫn nóng bỏng lòng khao khát
Phút bình yên - nghe biển hát nhẹ nhàng
Thẩm thấu luôn tình bạn dẫu muộn màng
Được bên nhau - khuôn mặt cười rạng rỡ.

Đời - dù có bình yên hay trắc trở
Đến với biển như hoa nở tâm hồn
Xua tan nhanh những lo lắng bồn chồn
Trở về thuở hồn nhiên và nghịch ngợm.

Tình yêu biển - yêu con người thắm đượm
Mai ra về - kỷ niệm mãi vẹn nguyên
Đọng lại thành những câu chuyện hàn huyên
Mỗi khi nhắc đến biển xanh ngày Hạ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.06.2023 04:14:46
0
ĐỔI THAY

Thả buồn vào cõi hư không
Nương theo cánh gió - xuôi dòng ra khơi.
Nhặt từng niềm vui rụng rơi
Ghép thành thuyền chở đầy vơi nụ cười.

Xót lòng hạt cát - bời bời
Đớn đau tạo ngọc - dâng đời tinh hoa.
Dã Tràng xe cát - vỡ òa
Cuốn theo làn sóng, trôi xa nghìn trùng.

Mượn lời của nắng - nấu nung
Hâm nguồn năng lượng lạnh lùng - ấm lên.
Níu mây xin chút bồng bềnh
Điểm tô cuộc sống gập ghềnh - an yên.

Hải âu chở hết lụy phiền
Nghiêng cánh trút xuống bên triền nước xanh
Lòng giờ vành vạnh - trong lành
Ước mơ, hoài bão đua tranh - toại thành.

Ngắm biển đẹp như bức tranh
Nhìn đời bằng mắt ngọt lành, nhân văn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2023 12:45:59
0
TA VỀ - NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG?

Ta về - người có về theo?
Sông xưa, bến cũ vẫn neo con đò.
Người về nối lại câu hò
Dở dang từ thuở người hờ hững đi.

Ta về - người nhắn nhủ chi?
Lòng quê rộng mở ôm ghì cố nhân.
Ta về dạ thoáng bâng khuâng
Còn người sao nỡ tần ngần với quê?

Ta về nấn ná bờ đê
Đầu trần, chân đất , vân vê áo nhàu.
Về nơi cắt rốn chôn nhau
Nghe lại khúc hát ngọt ngào mẹ ru.

Còn thương quay gót lãng du
Ngoái đôi cánh đã mịt mù nhiêu khê
Theo ta về lại miền quê
Đã từng dấu ái - tràn trề yêu thương.

Ta về tình mãi còn vương
Trong vùng hoài niệm canh trường nhớ mong.
Ta về - người có về không?
Mắt quê mòn mỏi ngóng trông - đợi người!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.06.2023 19:07:29
0
HÀNH TRÌNH ĐÔI MẮT

Đôi mắt trong veo
Theo em chào đời
Nghe mẹ ru hời
Mắt ngây thơ mở.

Đôi mắt hớn hở
Đón nhận điều hay
Chăm chỉ học bài
Ánh nhìn mãn nguyện.

Mắt biết trò chuyện
Lúng liếng ấp e
Phượng nở, khúc ve
Ngõ hồn se sắt.

Mắt sâu huyễn hoặc
Vui buồn vu vơ
Hay là nỗi nhớ
Nhẹ nhàng ngô nghê.

Đôi mắt say mê
Niềm vui hạnh phúc
Với bao lời chúc
Trong ngày hợp hôn.

Rồi có những hôm
Vời vợi mắt sâu
Chứa chất lo âu
Mắt sầu mệt mỏi.

Mắt mong - theo dõi
Từng bước người thân
Đi vào phong vân
Vô vàn gian khổ.

Mắt mờ loang lổ
Từng giọt không tên
Chảy ngược lênh đênh
Trôi vào tâm khảm.

Đôi mắt vô cảm
Khép lại khẽ nhàng
Hành trình dở dang
Trần gian cõi tạm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2023 16:39:34
0
HẠ

Hạ rủ gió - cõng cánh diều cao thẳm
Vén tầng mây - gửi gắm ước mơ con
Diều nói gì - lấp lánh ánh mắt non
Thu tóm khoảng trời thơ - còn vụng dại.

Hạ sụt sùi - cơn mưa đầy hoang hoải
Ướt Phượng hồng - rơi vãi góc trường xưa
Ve râm ran - đàn dạ khúc nhặt thưa
Lòng miên man - giữa trưa nằm ngắm Hạ.

Nắng lóng lánh - dát vàng trông rất lạ
Rớt từng chùm xuống góc phố lênh loang
Ly cà phê tràn ý nghĩ tính toan
Sủi bọt trắng - thơm ngon mùi hy vọng.

Hạ sang chảnh - những chuyến đi thơ mộng
Biển bao la - dang tay rộng đón mời
Rừng chập chùng - mở lối đến tận nơi
Hòa thiên nhiên - phơi phới niềm vui sống.

Yêu mùa Hạ - yêu cuộc đời náo động
Yêu hôm qua, ngày nay, trong tương lai
Yêu tất cả những người ở quanh đây
Yêu chính mình - đắp xây đời hạnh phúc.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2023 22:41:16
0
NHỚ BA

Chủ nhật này là ngày của cha
Đáng lý ra con vui mới phải
Nhưng lòng con lại buồn tê tái
Ba đi rồi như mới hôm qua.

Con ao ước một lần gặp ba
Để nói con nhớ ba nhiều lắm
Tình phụ tử với con sâu đậm
Trọn kiếp sao trả nổi, ba ơi!

Con biết giờ ba ở một nơi
Heo hút gió, lạnh lùng, hoang vắng
Bạn cùng đất, đá, rừng vắng lặng
Mưa nhiều, buồn lắm phải không ba?

Con vẫn thường ra mộ viếng ba
Nghe tim khóc chảy tràn lồng ngực
Kỷ niệm xưa vô tình đánh thức
Ký ức hiện về cứ ngỡ mơ.

Ba đi rồi, côi cút, bơ vơ
Cú sốc ấy chạm vào nhức nhối
Ngẩng đầu, con gạt nước mắt vội
Sống tốt để ba được yên lòng.

PEARL

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 111 trang, bài viết từ 3211 đến 3240 trên tổng số 3317 bài trong đề mục