Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 222 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 23.10.2011 15:14:43 (permalink)
0
ĐỒI SIM TÍM



Có một dạo tôi rất yêu sim tím
Màu thủy chung năm tháng chẳng phai nhòa
Búp hoa xinh bình dị tuổi học trò
Khoe cánh mỏng nhẹ rung rinh trước gió .

Ngắt một đóa cài lên đôi bím nhỏ
Tay mân mê từng nụ nõn mịn xanh
Trái mọng bóng treo lơ lửng trên cành
Nghe ngọt lịm vị sim nơi đầu lưỡi .

Tuổi thơ ơi ! Xin cho tôi nhắn gởi
Kỷ niệm xưa về lại với đồi sim
Nghe gió reo_ lá hát _đất lim dim
Còn thao thức màu tím hoa chân chất .

Nay về lại đồi hoa sim chất ngất
Hương mùa thu say ...chuyện kể năm nào :
" Có hai người trọn đời nguyện yêu nhau
Hẹn thành đôi trong mùa hoa sim nở .

Rồi chàng bỏ làng quê lên phố chợ
Biệt tháng ngày không tin tức hồi âm
Nàng sống đời đau khổ , tủi, lặng thầm
Chờ chàng về trong vô vàn tuyệt vọng ...

Mộ nàng giữa một rừng sim tím mộng
Chàng trở về ...chết lịm nửa hồn hoang
Đi lang thang xuyên qua chốn địa đàng
Tìm sim tím ...vương tóc nàng năm ấy ..."

Tôi lạc giữa đồi hoa sim gió dậy
Cảm thương thay mối tình đẹp ...chóng tàn
Thắp nén nhang cung kính trước mộ nàng
Đặt một nhành hoa sim trên bia đá .

PEARL
















PEARL 23.10.2011 15:18:56 (permalink)
0
TÓC MẸ

Trưa nồng kẽo kẹt võng đưa
Mẹ ngồi chải tóc sợi thưa bạc màu
Con nhìn lòng bỗng nhói đau
Giấu đôi mắt ướt nghẹn ngào xót xa
Còn đâu mái tóc mượt mà
Đêm đông ấp ủ thịt da con khờ .
Thân cò lặn lội một đời
Dắt dìu con trẻ đến bờ bến yêu .
Tình bao la mẹ chắt chiu
Từng dòng sữa ngọt sớm chiều nuôi con .
Tay nâng tóc mẹ hao mòn
Sợi sâu con nhổ héo hon cõi lòng .
Nước đâu chảy ngược non bồng
Thước nào đo được tấm lòng thênh thang .
Ước gì quay ngược thời gian
Để tóc Mẹ lại mịn màng như xưa .
Con xin một sợi trắng thưa
Ép vào tâm khảm sớm trưa tạc lòng .
PEARL 23.10.2011 15:24:26 (permalink)
0
CON XIN LÀM

Con xin làm chiếc quạt nồng
Thổi cơn gió nhẹ mát lòng mẹ yêu
Cuộc đời khó nhọc bao nhiêu
Cho con san sẻ sớm chiều chung vai .
Con xin làm chiếc ghế dài
Ngã lưng mẹ ngủ ưu hoài tan nhanh .
Nếu đời là một bức tranh
Con làm màu vẽ viền quanh mẹ hiền
Tô thêm đôi mắt nhung huyền
Ánh nhìn trìu mến , nét duyên mặn mà .
Con xin làm chiếc tách trà
Được mẹ cầm nắm da ngà dịu êm
Kề môi mẹ uống đêm đêm
Hương thơm ngào ngạt bên thềm tiết đông.
Xin làm chiếc gậy tầm vông
Đỡ nâng thân mẹ chênh chông gót trần
Con làm chiếc áo tứ thân
Trở trời mẹ mặc thêm phần ấm hơn .
Mỗi khi mẹ giận dỗi hờn
Tô " xanh " khuôn mặt , con " sơn" môi hồng
Mẹ cười nước mắt chảy ròng
Cốc đầu mẹ bảo : " Lấy chồng đi con ! "
Thưa rằng : " Con hãy còn son
Công mẹ chưa trả , chẳng tròn phận con
Dù cho nước cạn đá mòn
Phận con thì phải lo tròn mẹ ơi ! "
Sống sao không thẹn với đời
Con làm tất cả ...cho người mẹ yêu .
PEARL 23.10.2011 15:27:01 (permalink)
0
ĐÔI MẮT

Có một dạo ...tôi đi qua nơi ấy
Lớp cỏ mềm ủ ấm gót chân son
Tít ra xa màu tím thẳm sườn non
Một rừng sim trải ngút ngàn trong nắng .

Mùi hương tỏa ...thoảng đưa nơi cõi vắng
Ngất ngây say ...tôi ngơ ngác giữa rừng
Ngắt nhành hoa ...giây phút thoáng ngập ngừng
Quay phắt lại ...ánh mắt nhìn da diết .

Quên sao được ánh mắt kia tha thiết
Thật mênh mông làm khuấy động hồn tôi
Tuổi đôi mươi chưa biết dỗi ...bồi hồi !
Lạc bước chân hay tim tôi lỗi nhịp ?

Và kế tiếp ....Rồi những ngày kế tiếp
Tôi lang thang trên mảng tím đồi sim
Xung quanh tôi cảnh vật đứng im lìm
Chỉ đôi mắt ấy lung linh huyền hoặc .

Đời là bản tình ca nhiều cung bậc
Lúc thăng trầm sâu lắng , lúc bi ai
Tôi xa rồi đôi mắt ấy dần phai
Còn sót lại màu tím sim hoài niệm .
PEARL 23.10.2011 15:30:00 (permalink)
0
VỊ XƯA

Cá cơm , thơm , muối , thính , tỏi , dưa
Quyện nhau ...mằn mặn ngon sao vừa
Cay , ngọt , nồng ...tan nơi đầu lưỡi
Xa rồi hoài nhớ ...mắm nêm xưa .

Tay Mẹ muối từng con cá tanh
Bốc thêm tép tỏi , giã ớt hành
Thơm rán với đường cho sền sệt
Dưa phơi , thính trộn ...lẫn lại thành .

Tan trường ...rảo bước nhanh về nhà
Chén cơm miếng mắm nêm mặn mà
Như thể mưa ngâu gặp nắng hạn
Bụng no thanh thản ...khỏe khoắn ra .

Lời Mẹ khẻ khàng suốt đêm thâu
" Con gái lạc loài giữa bể dâu
May rủi dòng đời như hủ mắm
Lơ lững treo nghiêng trên đỉnh đầu "

Mẹ sợ vô tình con ngã đau
Vết thương thâm tím dạ âu sầu
Chỉ mong con trẻ vui khăn gói
Duyên dáng đẹp đôi bước qua cầu .

Giờ chốn thị thành lắm cao lương
Bào ngư , hải vị ngập phố phường
Nhưng vẫn không quên hương vị cũ
Mắm nêm đồng nội chốn ruộng nương .

Bất chợt tìm về ký ức xa
Ăn từng miếng mắm nhớ diết da
Nghe ngấm trong tim hương vị ấy
Có cả tấm lòng của Mẹ ta .
PEARL 23.10.2011 15:32:04 (permalink)
0
TRĂNG VỠ

Ánh trăng kia nửa treo chênh chếch núi
Nửa lắng lòng lặn hụp bến sông tương
Hình bóng em tuy xa vẫn mãi vương
Như trăng kia anh chạm hoài chẳng được .

Có một thuở anh muốn làm gàu nước
Múc ánh trăng nắm chặt trong lòng tay
Thật chẳng may nước tràn hết ra ngoài
Trăng kia cũng nhạt nhòa trong hư ảo .

Rồi giông bão cuộc đời thay sắc áo
Phủ bầu trời xám xịt một màu đen
Trăng buông rèm anh chỉ thấy ánh đèn
Rồi anh say tia huỳnh quang loang tỏa .

Sau cơn mưa trăng trôi trên đầu ngõ
Chỉ chạm tay anh sẽ đón được ngay
Nhưng sao nay khóe mắt bất chợt cay
Bởi anh đã thay đèn cho trăng đó .

Những đêm dài trăng buồn trôi vò võ
Trồi lên cao xa tít tận chân mây
Vẫn biết đèn chỉ là vật thế thay
Trăng mãi miết lang thang về bến cũ .

Chuyện trăng đèn thì thầm như nhắn nhủ
Cô ấy mãi là cái bóng của em
Thay dáng em _ anh ấp ủ một đêm
Thế thôi ...rằng ...đèn thay trăng sao được !!!
PEARL 23.10.2011 15:35:37 (permalink)
0
TÌNH YÊU GIÓ VÀ HOA HỒNG

Nơi khu vườn tĩnh lặng
Một đóa hồng ngát hương
Khoe mình trong nắng vương
Tỏa sắc màu tươi tắn .

Ngọn gió se vờn nhẹ
Cánh hoa mỏng mịn màng
Làn gió vẫn mơn man
Hoa cười rung khẻ nhẹ .

Tình gió yêu hồng hoa
Dẫu muôn đời vẫn thế
Gió cứ quên lời thề
Mãi miết đùa hương xa .

Hoa chờ trong nắng tà
Dần ngã màu vàng úa
Gió vô tình thổi ùa
Réo rắt hoa nghiêng ngã .

Rồi một ngày Thu qua
Gió tràn về vườn cũ
Bên xác hoa tàn rũ
Gió rì rầm lệ sa .
PEARL 23.10.2011 15:38:45 (permalink)
0
TÌNH MỘNG

Anh ở phương trời xa rất xa
Nửa vòng trái đất nắng nhạt nhòa
Lời thơ em gửi nương theo gió
Bay đến bên anh họa khúc ca .

Anh hỡi , thơ em rất thật thà
Chẳng quen sóng cả lướt la đà
Mang nặng niềm riêng trong nỗi nhớ
Đêm dài mộng mị bướm và hoa .

Anh nhé ! nửa vòng trái đất xa
Nụ hôn lan tỏa cánh môi ngà
Hàng mi em khép nhè nhẹ mở
Để ngắm nhìn anh thật thiết tha .

Anh nhé ! Tình em bay bay xa
Được đến bên anh giấc mộng ngà
Tim em e ấp chờ anh mở
Đón nhận tình anh thắm mượt mà .
PEARL 23.10.2011 15:41:11 (permalink)
0
HÀ NỘI NHỚ SÀI GÒN THƯƠNG

Hà Nội chuyển mình trời thay sắc mới
Hoa sữa nở xòe trắng xóa phố xưa
Anh có còn mong đợi những cơn mưa
Giọt nhớ thương em gởi ra ngoài đó .

Sài Gòn thu về nhuộm vàng lối nhỏ
Chiếc lá bàng rơi thắm đỏ bên thềm
Gió thu êm lướt nhẹ gót đêm đêm
Mang hương sữa anh trao nồng nàn thoảng .

Hà Nội nhớ Sài Gòn mưa loang loáng
Sài Gòn thương Hà Nội nắng sạm da
Ở hai đầu nỗi nhớ mãi dài ra
Chúng mình vẫn hướng về nhau một dạ .

Hà Nội ơi ! Cảm xúc dâng thật lạ
Nhớ diết da chẳng thể nói nên lời
Gói yêu thương gởi vội mấy vần thơ
Theo gió ngàn mang tình ra nơi đó .
PEARL 23.10.2011 15:44:05 (permalink)
0
Ở CUỐI CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ ANH


Em lê gót hài dưới tàng lá đỏ
Về phía cuối đường vắng dấu chân anh
Dáng liễu gầy trong gió chợt mong manh
Chiều hoàng hôn gợn màu tim tím mộng .

Sóng biển chiều hay bão lòng dậy sóng
Mặn đắng bờ môi tê tái con tim
Hạt cát nào rơi cho mắt cay thêm
Nhòa mảng trời xanh êm đềm một thuở

Lời thề ước Anh ơi , em mãi đợi !
Giờ đành tan theo bọt nước mù khơi
Tình chúng mình chỉ là những vần thơ
Gieo câu , chữ rồi cuối cùng lỗi nhịp .

Con đường ấy chỉ mình em bước tiếp
Anh xa rồi trong khoảnh khắc hư vô
Nỗi khát khao hạnh phúc vỗ xao bờ
Không đủ mạnh níu chân anh trở lại .

Cuối con đường tầm mắt nhìn xa ngái
Em chông chênh giữa khoảng lặng bình yên
Đếm lá rơi lòng trĩu nặng buồn tênh
Hồn bồng bềnh theo làn mây bảng lãng .

PEARL
PEARL 27.10.2011 00:31:23 (permalink)
0
THẮP LỬA CON TIM

Tim ta ơi ! Những ngày qua băng giá
Mi xao lòng ta lạc lõng giữa đời
Ta bâng khuâng mi mệt mỏi rã rời
Mi trăn trở ta bàng hoàng lo lắng .

Mi bên ta phố đông vui ngập nắng
Mà ngỡ đang ngơ ngác tận thảo nguyên
Ta buồn đau mi cũng chẳng dịu yên
Rung khắc khoải từng hồi nhoi nhói ngực .

Ta đợi chờ ngày mi được đánh thức
Bởi yêu thương người dâng tặng cho ta
Sẽ là ngày mi nở rộ muôn hoa
Lòng trắc ẩn nhạt nhòa trong quên lãng .

Thắp lửa mi ta vui cùng bè bạn
Những ân tình ta gói ghém hành trang
Lòng nhiệt thành muôn triệu trái tim đan
Thành chiếc áo nghĩa nhân đầy bác ái .

Tim ta ơi ! Khơi lửa hồng rực cháy
Sưởi ấm mi băng giá sẽ tan ngay .
Ta cùng mi thẳng tiến tới tương lai
Để cây đời trĩu cành đơm trái ngọt .
PEARL 13.11.2011 18:34:16 (permalink)
0

TẶNG CÔ

Ngày dẫn nắng đi rong
Gió gọi mây trôi mãi
Thủy triều đẩy Trăng lên
Đêm kéo sương thêm dày .

Như quy luật thiên nhiên
Muôn đời không thay đổi
Cô hiền tựa nàng tiên
Dạy dỗ em sớm chiều .

Bàn tay cô thật mảnh
Từng nét chữ nết người
Tóc cô bạc trắng thêm
Đưa chúng em chạm đời .

Thuyền tri thức cô chèo
Chúng em đi không ngại
Lướt dòng sông thời gian
Cập bến bờ tương lai .

Rồi mai này muôn nẽo
Có nhớ về trường xưa
Dáng cô gầy trong nắng
Cảm ơn cô sao vừa !

Hai mươi tháng mười một
Thành kính hồng một đóa
Em dâng tặng cô hiền
Cả tấm lòng em đó .
PEARL 13.11.2011 18:38:07 (permalink)
0
Tôi sẽ về nghe dòng sông quê hát

Ừ , có lẽ đã lâu rồi đấy nhỉ !
Chưa một lần về lại bến sông xưa
Thả hồn theo cơn gió nhẹ thoảng đưa
Giữa trưa trầm mình dưới làn nước bạc .

Nhớ quá đi thôi ! Nỗi niềm man mác
Bạn bè tôi ơi ! Còn mất ra sao ?
Có nhớ về miền ký ức lao xao
Hay quên lãng nơi nhà cao phố thị .

Tôi muốn gởi chút tâm tình ý nhị
Nhờ chim câu bay về lại quê nhà
Nghiêng cánh thả nỗi nhớ xuống vỡ òa
Khúc sông quê đậm đà bao kỷ niệm .

Sông quê ơi ! Một đời tôi tìm kiếm
Những yêu thương đến chân mỏi gối chùng
Không nơi đâu tỏa sáng đẹp lạ lùng
Như dòng sông quê hiền hòa dịu mát .

Tôi sẽ về nghe dòng sông quê hát
Tôi sẽ về dào dạt những ân tình
Tôi sẽ về tắm mát trái tim mình
Và gội rửa vết bụi đời vương vãi .
PEARL 13.11.2011 18:41:29 (permalink)
0
SẮC BẰNG LĂNG TÍM TRUNG TRINH MÃI CÒN

Bằng lăng nhuộm tím sắc trời
Phủ hoa lối cũ bời bời gót chân
Ra đi lòng thoáng bâng khuâng
Yêu thương xin gởi theo vầng mây bay
Dặn lòng , lòng chẳng lung lay
Người xưa nay đã nhòa phai ân tình .
Tuy xa mờ nhạt dáng hình
Sắc bằng lăng tím trung trinh mãi còn .
PEARL 13.11.2011 18:43:06 (permalink)
0
BỒ CÔNG ANH

Cánh mỏng bay ...bay ...bay
Vũ điệu xoay ...xoay ...xoay
Bồ công anh ...Bồ công anh
Trắng ngần
Theo làn gió
Trôi lang thang .

Sắc hoa dịu dàng
Dâng hiến cho người
Nét đẹp rạng ngời
Tinh khôi .

Trăm cánh rã rời
Bồ công anh ...Bồ công anh
Phát tán dưới trời
Cố níu chút hương thầm loang xa .
Lưu lại nét duyên ngầm kiêu sa
Giữa đời .
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 222 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9