Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 222 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 09.02.2017 00:28:27 (permalink)
0
Cuộc Trần Gian
 
 
Cuộc trần gian đã đi hơn nửa
Lớp bụi đời gội rửa trầm luân
Niềm vui lơ lửng , lưng chừng
Sầu ưu ửng chín, gian truân cũng từng.
 
Bước chao đảo- không ngừng kiên định
Chân mệt nhoài - trí vịn niềm tin
Khắc sâu hai chữ đinh ninh
Trái tim thấm đẫm chữ tình nhân sinh.
 
Cố níu tuổi lung linh một thuở
Quay trở về phơi phới làn môi
Nụ cười nở vội bồi hồi
Sắc xuân lắng đọng xa xôi mắt ngời.
 
Đi cho hết phần đời còn lại
Mặc bình yên hoang hoải quay lưng
Quanh ta hoa trái thơm lừng
Dư hương cuộc sống tưng bừng toả lan.
 
Đứng lên từ những dở dang
Ghép từng mảnh vỡ thành trang đẹp đời.
 
PEARL
 
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 07:35:35 bởi Huyền Băng >
PEARL 09.02.2017 00:33:23 (permalink)
0
Mẹ Đau
 
           Từ mẹ đau con dần quên lãng
Những cuộc vui bè bạn gọi mời
Để ngồi bên mẹ hàng giờ
Khơi lại quá khứ một đời mẹ yêu.
 
Từ mẹ đau lắm điều thấu hiểu
Bụt ở nhà hiền dịu- mẹ đây
Đâu cần đi chùa đông – tây
Phụng dưỡng mẹ , công đức tày núi non.
 
Từ mẹ đau héo hon lòng trẻ
Bữa cơm chiều vui vẻ - còn đâu?
Mẹ nằm đó – mắt đượm sầu
Con biết mẹ rất lo âu – mẹ buồn.
 
Từ mẹ đau lòng tuôn suối lệ
Ngập buồng tim không thể trào ra
Giấu kín vào chỗ sâu xa
Mắt con ráo hoảnh, vỡ oà tâm tư.
 
Còn đâu con thuở vô tư
Mẹ già chưa khoẻ , con như cõi buồn.
 
PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 07:33:23 bởi Huyền Băng >
PEARL 12.02.2017 00:50:54 (permalink)
0
 
Cảm Xúc Tháng Giêng
 
Tháng giêng mây biếc cài trời
Gió hây hây thổi, lá rơi lộn nhào.
Hạt sương lóng lánh vẫy chào
Búp non lúng liếng , hương ngào ngạt hoa.
Tháng giêng đàn én múa ca
Líu lo líu rít thật là đáng yêu.
Tháng giêng đón tết Nguyên Tiêu
Nam thanh nữ tú dập dìu thôn trang.
Ngân hà một dải thênh thang
Nghiêng vầng trăng đẹp , ngỡ ngàng sắc xuân.
Sao đậu nhấp nháy lưng chừng
Màn đêm xuống thấp bỗng dưng trăng buồn.
Sau rèm tâm sự trào tuôn
Cựa mình đánh thức cội nguồn lo âu.
Bên lề cuộc sống nhiệm màu
Bỏ buông là để cùng nhau thuận hoà.
Tháng giêng trong sáng đậm đà
Say nguồn cảm xúc là ngà thơ rơi.
 
PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 07:32:16 bởi Huyền Băng >
PEARL 13.02.2017 23:09:57 (permalink)
0
Màu Của Thời Gian
 
Đôi lúc hỏi thời gian màu gì nhỉ
Phố phủ lên màu dương xỉ xanh rì
Cây bàng già ánh sắc xám xù xì
Hằn sâu nơi vỏ bì khô cằn cỗi.
 
Thời gian pha gam màu trăng trắng khói
Trang điểm cho tóc mẹ vội bạc phơ
Vết chân chim hằn đuôi mắt gợi khơi
Bao khó nhọc mẹ tảo tần dầu dãi.
 
Thời gian trôi, em ngoái đầu nhìn lại
Tuổi hoa niên đánh rơi xuống sân trường
Em dừng bước nhặt nhạnh mối tơ vương
Tưởng đã cũ nào ngờ tươi roi rói.
 
Màu thời gian từng ngày luôn thay đổi
Khi nâu đen, tím biếc, lúc đỏ hồng
Đẹp lung linh như bảy sắc cầu vòng
Lan tỏa xa, đọng trong em mảng nhỏ.
 
Thời gian âm thầm đi ngang qua ngõ 
In lá thu phai, nhuộm kín góc sân
Em suy tư màu sắc ấy thật gần
Tím thủy chung ẩn mình trong thu mộng.
 
Em thích thời gian xanh màu hy vọng
Tô thắm đời đẹp tựa nắng bình minh
Toả muôn phương dệt bức tranh thanh bình
Sống chan hoà, nhân sinh tràn hạnh phúc.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2017 06:03:27 bởi PEARL >
PEARL 15.02.2017 20:06:09 (permalink)
0
Cánh Cửa Tình Yêu

Cánh cửa ấy _ bước qua thời con gái
Rất chông chênh _ mới hoá thành đàn bà
Đôi tay anh nâng đỡ quãng đường xa
Đi đến tim _ ngạt ngào hương tình ái.
 
Không đếm xuể những thăng trầm hoang hoải
Hạt sạn lẩn trong viên kẹo bọc đường
Có sàng lọc mới giữ được yêu thương
Ngọt bùi sau chuỗi tháng ngày cay đắng.
 
Cánh cửa ấy giờ ngập hoa và nắng
Có chim non ríu rít hót vang lừng
Bao con tim cùng một nhịp đập chung
Đi đến cuối con đường đầy tiếng hát.
 
Một cuộc sống lắm người thường khao khát
Chỉ giản đơn là tiếng nói quan tâm
Hay đọng sâu trong tim thật lặng thầm
Nghĩa tào khang, câu gừng cay muối mặn.
 
Cùng nắm tay _ đi qua miền gió lặng
Cánh cửa xưa lùi lại phía sau lưng
Đường chân trời, cầu vồng chợt sáng bừng
Trong hoàng hôn long lanh từng cảnh sắc.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2017 20:11:26 bởi PEARL >
PEARL 21.02.2017 00:05:00 (permalink)
0
 
Nỗi Nhớ Không Tên
 
Có nỗi nhớ ùa về rất vội
Con tim lên tiếng nói lao xao
Êm như lời hát ngọt ngào
Ru hồn nửa tỉnh, khát khao nghê thường.
 
Nửa mê, mơ yêu thương rộng mở
Cánh thiên thần nâng đỡ ước mơ
Tình trong sáng những vần thơ
Bóng hình không rõ, lơ mơ nhớ thầm.
 
Đêm lắng đọng thăng trầm ngày cũ
Một chút buồn trú ngụ sâu xa
Có là gì của người ta
Mà sao tơ rối thoáng qua cõi lòng.
 
Gọi tên nỗi nhớ bềnh bồng
Lục trong tâm trí , vẫn không thể tìm.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2017 00:17:51 bởi PEARL >
PEARL 22.02.2017 01:31:19 (permalink)
0
Hai Mặt Của Cuộc Đời
 
Cười là tiếng khóc khô khan
Bởi ta hạnh phúc, dở dang duyên người.
Ta vui chiến thắng- mỉm cười
Người đành thất bại – cạn lời thở than.
Ta đi trên đỉnh vinh quang
Quyền cao chức trọng rỡ ràng tổ tông.
Đường đời chân đạp gai chông
Người cam thất thế - còn trông mong gì.
Ta vừa đậu ở trường thi
Người rớt không khỏi ôm ghì nỗi đau.
Ta trong nhung lụa sang giàu
Người nghèo túng quẫn , lao đao phận hèn.
Huênh hoang ta nhận bằng khen
Bị lời quở trách nhiều phen- người buồn.
Chỗ ta mưa lướt thướt tuôn
Nơi người nắng hạn – cạn vuông tôm bè.
Ở đời hai mặt – giấu, khoe
Đều theo quy luật khắt khe - chạnh lòng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2017 07:30:42 bởi PEARL >
Thương Hoàng 23.02.2017 04:08:21 (permalink)
0
Hay quá Pearl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2017 04:16:09 bởi Thương Hoàng >
PEARL 23.02.2017 23:48:57 (permalink)
0
Thương Hoàng


Hay quá Pearl

 
Thương Hoàng à , PEARL viết cũng tay ngang như Thương Hoàng mà ....Cảm ơn Thương Hoàng đã động viên nhen ! Ngày mới nhiều niềm vui nha Thương Hoàng . Mời Thương Hoàng đọc bài này cho vui nha ....hihihihi.
 
Chào Buổi Sáng
 
Tháng hai cạn, chạm thềm lá rụng
Cành trơ gân, Sẻ nhúng nhảy chuyền
Trời xanh , vắng vệt trắng viền
Vẽ nét sinh động, thiên nhiên chuyển mình.
 
Tia nắng toả lung linh buổi sáng
Nhìn nơi đâu cũng rạng nét cười
Tâm hồn mở rộng gọi mời
Tình thương nhân loại tô đời đẹp thêm.
 
Chào buổi sáng , đón niềm vui nhỏ
Len vào lòng, trước ngõ chào nhau
Bắt đầu ngày mới muôn màu
Nguồn năng lượng lại dồi dào, tái sinh.
 
Kỷ luật , sáng tạo , nhiệt tình
Đem lại năng suất gấp nghìn lần hơn.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2017 23:52:12 bởi PEARL >
PEARL 24.02.2017 00:39:20 (permalink)
0
Đêm Trong Tôi
 
           Có lẽ đêm là người bạn chân thành
Không ồn ào biết lắng nghe tôi nói
Chẳng nghĩ suy dẫu đó điều gian dối
Đêm ơ thờ , nông nổi hoá ngu ngơ.
 
Tôi thả dòng tư tưởng chảy thành thơ
Vào khuôn luyện ra thất ngôn, lục bát
Gieo vần mãi để ngọt ngào, mạch lạc
Lấy nụ cười , nước mắt lẫn cảm thông.
 
Đêm lặng thinh đã quen rồi chờ mong
Giọt thơ tôi nhỏ trên nền giấy trắng
Đêm đứng đó biết bao lần ban tặng
Ý tưởng cho tôi viết trọn trang đời.
 
Cảm ơn đêm đem lại cảm xúc thơ
Tưới tâm hồn , mát rượi nguồn sáng tác
Đêm trong tôi dạt dào niềm khao khát
Thơ tràn trề tiếng hát của nhân văn.
 
PEARL
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2017 18:36:38 bởi PEARL >
PEARL 28.02.2017 00:07:41 (permalink)
0
Thắp Lửa Con Tim

Tim ta ơi ! Những ngày qua băng giá
Mi xao lòng ta lạc lõng giữa đời
Ta bâng khuâng mi mệt mỏi rã rời
Mi trăn trở ta bàng hoàng lo lắng .

Mi bên ta phố đông vui ngập nắng
Mà ngỡ đang ngơ ngác tận thảo nguyên
Ta buồn đau mi cũng chẳng dịu yên
Rung khắc khoải từng hồi nhoi nhói ngực .

Ta đợi chờ ngày mi được đánh thức
Bởi yêu thương người dâng tặng cho ta
Sẽ là ngày mi nở rộ muôn hoa
Lòng trắc ẩn nhạt nhòa trong quên lãng .

Thắp lửa mi ta vui cùng bè bạn
Những ân tình ta gói ghém hành trang
Lòng nhiệt thành muôn triệu trái tim đan
Thành chiếc áo nghĩa nhân đầy bác ái .

Tim ta ơi ! Khơi lửa hồng rực cháy
Sưởi ấm mi băng giá sẽ tan ngay .
Ta cùng mi thẳng tiến tới tương lai
Để cây đời trĩu cành đơm trái ngọt .
 
PEARL
PEARL 02.03.2017 00:25:28 (permalink)
0
Tháng Ba Về

Tháng ba về rực đỏ cành hoa gạo
Nõn non ngây thơ, chúm chím búp cười
Gió lang thang , mây bảng lãng biếng lười
Trôi đờ đẫn trên nền trời xanh mộng .

Tháng ba ngày chín vàng tia nắng nóng
Đêm lập lòe , lộng lẫy những vì sao
Ánh trăng câu liêm chênh chếch nghiêng chao
Soi vằng vặc hoa ngậm sương say ngủ .

Tháng ba về lao xao ký ức cũ
Ngỡ ngủ yên nơi góc nhỏ con tim
Chợt bùng lên bao hoài niệm êm đềm
Làm sống lại một quảng đời dấu ái .

Tháng ba về ai đã từng nếm trải
Vị ngọt tình yêu , men đắng cuộc đời
Cũng xin đừng hoang phí hay hững hờ
Bởi tháng ba về khơi nguồn vui sống.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2017 23:50:46 bởi PEARL >
PEARL 06.03.2017 23:49:42 (permalink)
0
Đời Là Gì ?

Đời như chiếc lá chơi vơi
Một cơn gió thoảng cũng rơi bất ngờ.
Đời lu như ánh trăng mờ
Mây mù che khuất nửa vời lênh đênh.
Đời như nước trôi qua ghềnh
Ba chìm bảy nổi , bập bềnh sóng xô.
Đời như ánh sáng thành đô
Lúc mờ khi tỏ điểm tô phố phường
Đời vui , người cảnh đế vương
Lại buồn kẻ khó lề đường náu nương.
Đời dày nghiệp chướng, đoạn trường
Mỏng dần tuổi thọ, nghê thường cũng tan.
Xuân, Hạ qua Thu, Đông sang
Quy luật muôn thuở ,khẽ khàng trôi mau.
Sáng ra thức dậy , thở phào
Nghĩ ngày lười thở, biết sao đây trời!
Ngẫm đi, nghĩ lại lơ ngơ
Đời là gì nhỉ? Vu vơ.. Thoáng buồn.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2017 14:45:56 bởi PEARL >
PEARL 08.03.2017 15:35:13 (permalink)
0
Bài Thơ Cho Tám Tháng Ba

Chúc cho một nửa dịu dàng
Tháng ba ngày tám điệu đàng đẹp xinh.
Chị nào đã có gia đình
Chồng yêu con quý nghĩa tình đậm sâu
Cô đang hò hẹn tình đầu
Tâm đồng ý hợp…qua cầu.. về dinh.
Em, vai chưa vắt mảnh tình
Chúc mau gặp được người mình chờ mong.
Hôm nay chẳng có hoa hồng
Đôi lời sâu tận đáy lòng chúc nhau.
 
PEARL

( PEARL thân chúc cả nhà VNTQ ngày 8/3 thật nồng nàn và tràn ngập yêu thương )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2017 15:38:47 bởi PEARL >
PEARL 09.03.2017 23:29:00 (permalink)
0
 
 
Như Chim Non Thuở Đi Chuyền Vô Ưu
 
 
Có đôi lúc buồn như chim nhỏ
Đứng chênh vênh, vò võ cành cao
Sợ cơn gió thổi té nhào
Rơi vào cạm bẫy, lối nào thoát thân?
 
Dường như cây cũng dần héo hắt
Cố vươn lên chắt nhặt nhựa thừa
Khát khao dù chỉ giọt mưa
Thấm vào da sẫm cho vừa dẻo dai.
 
Chim chuyền cành ai hoài hoang hoải
Nửa muốn bay, nửa ngại ngùng mưa
Héo hon đôi cánh dư thừa
Hai chân bám víu , mỏi chưa ? rã rời!
 
Thôi cứ thế , cam đời hiu quạnh
Mơ mà chi , canh cánh niềm riêng
Chỉ cần xua nỗi buồn phiền
Như chim non thuở đi chuyền vô ưu.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2017 23:56:39 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 222 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9