Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 222 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 15.03.2017 15:50:24 (permalink)
0
Tự Khúc Buồn
 
 
Chỉ cần một chốn bình yên
Giấu mình vào đó, ưu phiền lãng quên.
Đường đời cao thấp chông chênh
Chân chùng, gối mỏi, đứng trên nhọc nhằn.
Áo xưa lấm tấm bụi trần
Người nay cũng trải phong vân bao lần
Muốn dừng lại cuộc hồng trần
Giũ sạch ái ố, nộ, sân si, buồn.
Để rồi đến lúc bỏ buông
Lòng thanh thản, trí khai nguồn nhân văn.
Về cùng với đất một lần
Nằm yên nghe tiếng chim ngân ven đường.
Còn chăng làn khói hương vương
Toả mờ thăm thẳm , hạt sương cựa mình.
Từng qua ải khổ linh đinh
Cũng vượt biển lớn, sóng kình bủa vây.
Đời người một kiếp lưu đày
Trăm năm nào có đổi thay bao giờ!
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2017 09:04:36 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2017 16:07:16 (permalink)
0
Hạt Mưa Đi Lạc
 
               Hạt mưa đi lạc
Ngơ ngác chiều nay
Trên thềm cỏ dại
Chợt bừng ra hoa.
 
Hạt mưa múa ca
Nhịp đều qua phố
Con đường thổ lộ
Những gì khát khao.
 
Hạt mưa ngã nhào
Bờ đê khúc khuỷu
Lúa vàng nặng trĩu
Gọi mùa bội thu.
 
Qua vùng trung du
Mưa hoá anh hùng
Đồi núi chập chùng
Mát từng viên sỏi.
 
Hạt mưa thầm hỏi
Đường ra biển khơi
Mẻ cá đầy vơi
Cuộc đời sung túc.
 
Hạt mưa hạnh phúc
Lạc vào mùa xuân
Trẩy hội tưng bừng
Đón chào năm mới.
 
Mưa về phơi phới
Lòng người hân hoan
Hạt mưa trang hoàng
Khung trời an vui.
 
Hạt mưa bùi ngùi
Rơi vào mắt ai
Hay giọt lệ cay
Của người viễn xứ.
 
Hạt mưa tư lự
Mang kiếp ly hương
Lạc mất con đường
Trở về nguồn cội.
 
Mưa rơi dữ dội
Trắng xoá đất trời
Biết đâu là nơi
Dừng chân trú ngụ.
 
Hạt mưa ủ rũ
Đi khắp địa cầu
Đem nỗi âu sầu
Chôn sâu vào đất.
 
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2017 16:08:45 bởi PEARL >
PEARL 17.03.2017 16:27:12 (permalink)
0
 

Sống
 
Hãy cứ để gió mang đi tất cả
Những ưu phiền, vất vả lẫn lo toan
Hãy cứ để nước chảy sỏi đá mòn
Cuốn phăng hết nỗi buồn sâu diệu vợi.
 
Thả theo sóng nỗi lòng trôi chấp chới
Thả theo mây chán nản, mất niềm tin
Thả theo cánh hải âu liệng linh đinh
Chút chạnh lòng lúc độc hành cô lẻ.
 
Cố níu lại dư âm ngày tươi trẻ
Giữa tiếng cười hạnh phúc khẽ khàng dâng
Không nghĩ suy thiệt, hơn dẫu một lần
Chẳng ganh tị bởi tình người cao đẹp.
 
Nay buồn lắm, lòng người sao quá hẹp
Như nước đọng quanh quẩn nơi ao tù.
Có ra khơi đâu mà biết gió thu
Đang heo may, mát nguồn sinh lực mới.
 
Thôi cứ sống cho đến khi ngừng thở
Một kiếp người có nghĩa lý gì đâu
Nửa cuộc đời qua bao cuộc bể dâu
Thêm khổ đau cũng đành lòng chấp nhận.
 
Bình tĩnh sống không bao giờ ân hận.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2017 00:38:27 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 20.03.2017 23:10:53 (permalink)
0

Giấu
 
                  Ta giấu muộn phiền trong mắt sâu
Để thấy mùa xuân đậm sắc màu
Ta giấu niềm lo sau môi đỏ
Nụ cười hoá đóa hồng ngạt ngào.
 
Ta giấu tuổi đời sau kính gương
Vết chân chim ẩn hiện vô thường
Giấu nỗi nhọc nhằn oằn vai trĩu
Níu nét thanh xuân vẫn còn vương.
 
Ta giấu cảm xúc ngược vào tim
Ghìm cơn nóng giận, cố lặng im
Biết nghĩ hết lòng cho người khác
Giấu cái tôi nơi khó thể tìm.
 
Ai nói ngã nghiêng cứ mặc tình
Âm thầm ta giấu tiếng thanh minh
Hãy để thời gian, người phán xét
Lẽ đúng, điều ngay chẳng phụ mình.
 
Ta giấu vành trăng nay đã già
Giấu ánh sao băng khỏi thiên hà
Giấu cơn gió buốt, làn sương giá
Giữ lại chút tình ấm lòng ta.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2017 00:35:41 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 21.03.2017 01:01:11 (permalink)
0
Tạc
 
Ta tạc hình người trong trí ta
Từ lạ thành quen thuở tu oa
Mớm cho ta từng làn sữa ngọt
Ủ ấm thân ta lúc sương sa.
 
Ta tạc hình người trong mắt ta
Hiền hơn cô tiên dắt ta qua
Cầu tre lắt lẻo khi ta bé
Vừa chập chững đi thuở lên ba.
 
Ta tạc hình người trong tim non
Cùng ta đi hết con đường mòn
Đến lớp ta vui cùng bè bạn
Gắng sức học hành thật chăm ngoan.
 
Ta tạc hình người sâu tâm can
Khi thành thiếu nữ thật dịu dàng
Ta cảm ơn người đã chỉ dạy
Vượt qua sai phạm , những dở dang.
 
Ta tạc hình người đẹp như mơ
Đó là Mẹ ,ta luôn tôn thờ
Ta tâng tiu lắm hình ảnh ấy
Ta yêu quý Mẹ nhất trên đời.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2017 03:16:03 bởi PEARL >
PEARL 22.03.2017 03:07:24 (permalink)
0
Thức Cùng Đêm
 
           Đêm đã cạn dần , ta vẫn chưa
Dỗ an giấc ngủ, mỏi mệt thừa
Ngày ưu ái ta , giao bao việc
Kiệm lời từ chối- cho ta chừa.
 
Thức mãi cũng quen đôi mắt sâu
Chẳng muốn thở than nỗi âu sầu
Cùng đêm – âm thầm ta bầu bạn
Tâm sự vơi đầy với trăng sao.
 
Hào phóng tặng ta khoảng bình yên
Đêm đứng lặng nhìn ta thật hiền
Ta tung ngòi bút trên giấy trắng
Công việc vừa xong, trăng chếch hiên.
 
Đằng Đông tia nắng rớt bên thềm
Giật mình – mắt mở - mắt lim dim
Ngày quay trở lại , ta mê-tỉnh
Giấc ngủ đêm qua  gia hạn thêm.
 
PEARL
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2017 03:10:56 bởi PEARL >
PEARL 22.03.2017 21:44:46 (permalink)
0
Gia Đình
 
Ai cũng có một gia đình yêu dấu
Mỗi thành viên mang dòng máu ông cha
Sống với nhau cùng chung một mái nhà
Biết yêu thương, chở che và chia sẻ.
 
Ở nơi ấy anh, chị, em , ba, mẹ
Dẫu giận ta cũng không nỡ trách hờn
Khi ta sai, luôn chỉ dạy, khuyên lơn
Giúp ta hiểu đâu tình thâm, quyến thuộc.
 
Cơn khát cháy, lạnh thấu xương, rét buốt
Có gia đình, dịu mát, ấm dần lên
Đường đời nhiều khúc quanh, lắm chông chênh
Dắt dìu ta, gia đình là số một.
 
Giữa sóng gió, tia hy vọng còn sót
Là chiếc phao gia đình rất an toàn
Ẩn náu khi niềm tin bị bào mòn
Sự chán nản chất thành non cao vợi.
 
Sống không thẹn như bao người mong đợi
Lớp con ngoan, cháu hiếu được vun bồi
Tiếp cha anh truyền thống thật rạng ngời
Tự hào thay gia đình ta đoàn kết.
 
PEARL
PEARL 24.03.2017 13:35:09 (permalink)
0
Ô Nhiễm Môi Trường
 
Lắng nghe đất nói những gì
 Môi trường ô nhiễm bởi vì tại sao?
Động đất , núi lửa phun trào
Chất thải, khí độc toả vào không gian.
Hậu quả bệnh tật lây lan
Gây ảnh hưởng xấu xóm làng, thành đô
 Trồng cây, tái chế rác thô
Môi trường xanh, sạch, cơ đồ vững, yên.
 
PEARL
 
PEARL 24.03.2017 13:37:11 (permalink)
0

Sông Đất Việt
 
Việt Nam đẹp lắm những con sông
 Từ Bắc xuôi Nam toả trăm dòng
 Đầy ắp cá tôm, phù sa đỏ
 Đời sống ấm no, mát ruộng đồng.
 
Thái Bình, sông Hồng , sông Kì Cùng
 Thu Bồn, sông Cả ở Miền Trung
 Đồng Nai , Mê Công cùng hợp lại
Tạo nét nên thơ, đẹp lạ lùng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2017 00:40:56 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 25.03.2017 00:14:41 (permalink)
0

Tiễn Xuân
 
Chân dẫm lên lá vàng giẫy chết
Biết mùa sang, Xuân hết Hạ về
Lênh loang làn nắng tràn trề
Hong khô tóc rối, mân mê vai gầy.
 
Đêm ngắn lại cho ngày dài hẳn
Nóng dần lên bởi gió lặng im
Mưa từng hạt rớt bên thềm
Đủ làm mát dịu , càng thêm nhẹ lòng.
 
Khép đôi mảnh rèm hồng rực rỡ
Nhốt mùa xuân, không nỡ chia ly
Đành rằng đây phút phân kỳ
Mà sao da diết xuân thì mãi thôi.
 
Trên cành cao lá chồi xanh mượt
Cây Phượng già lần lượt ra hoa
Đàn ve say khướt hát ca
Học trò vội vã rời xa mái trường.
 
Tiễn Xuân - đứng lại ven đường
Giật mình , Hạ thắm toả hương mất rồi.
 
PEARL
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2017 00:33:36 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 26.03.2017 22:51:50 (permalink)
0
Níu Thu
 
Thu dỗi hờn trên từng lá ủ
Tình xưa giờ trú ngụ nơi đâu?
Cô liêu đếm hạt mưa ngâu
Mây giăng khoé mắt, buồn sâu cõi lòng.

Thu ghé lại bên song cửa sổ
Thầm thì như thổ lộ bao điều
Tâm tư chao đảo liêu xiêu
Trốn vào thơ, gởi những chiều bình yên.
 
Thu lướt nhẹ trên triền hoài cổ
Hoảnh mặt đi lá phố rợp vàng
Dệt đan từng mảng lỡ làng
Tình Thu nông nổi đã tàn theo Thu.
 
Lắng nghe âm hưởng vi vu
Níu Thu ở lại , lời ru chạnh buồn.
 
PEARL
 
 
PEARL 27.03.2017 01:16:57 (permalink)
0

Đêm Êm Ả
 
Nghiêng chiều tát cạn nắng tàn
Hoàng hôn phủ kín từng làn sương giăng.
Lưng trời thấp thoáng vầng trăng
Sao thưa lấp lánh sông ngân gieo mình.
Dạt dào vạt sóng lung linh
Đọng chân bèo khẽ giật mình lá rơi.
Liễu buông rũ rượi lả lơi
Thiên di chắp cánh về nơi cuối trời.
Thuyền câu khua sóng đôi bờ
Bóng in đáy nước, người chờ... cắn câu.
Vẳng xa làn điệu đêm thâu
Chạnh lòng lữ khách trên cầu ngắm trăng.
Xoay lưng nhịp bước tần ngần
Đêm tàn, người cũng một lần đắm say
Ẩn sau nét đẹp thiên thai
Là đêm êm ả gọi ngày bình yên.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2017 01:20:15 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 27.03.2017 23:43:34 (permalink)
0

Khắc Lên Tim Nỗi Nhớ Không Nguôi
 
Lặng lẽ mình ta bước gục đầu
Qua miền dấu ái hứng mưa ngâu
Tim ơi , thôi nhé mi đừng khóc
Đừng nấc từng cơn giữa bể sầu .

 
Bóng người dần khuất cuối  con đường
Bao nhiêu kỷ niệm hãy còn vương
Lao xao ký ức đêm tỉnh giấc
Tâm tư gãy vụn nát canh trường .

 
Vì cớ sao người mãi ra đi
Để lại trong ta mối tình si
Trách cao xanh ghét ghen phận bạc
Bèo dạt mây trôi nẻo phân ly .

 
Thôi thì người hãy sống thật vui
Riêng ta nuốt quả đắng ngậm ngùi
Ta ở nơi này luôn mong đợi
Khắc lên tim nỗi nhớ không nguôi .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2017 23:44:57 bởi PEARL >
PEARL 30.03.2017 00:59:43 (permalink)
0
Buồn
 
                   Buồn rơi chiếc lá , chiếc lá vàng khô
Buồn vương tóc rối , tóc rối sợi tơ
Buồn trông chiếc bóng, chiếc bóng quạnh hiu
Buồn quất vào lòng từng đợt roi lơi.
 
Buồn sâu hun hút khoé mắt quầng thâm
Buồn len suy nghĩ chẳng nói  lặng câm
Buồn xô mao quản máu thắm trào dâng
Buồn ơi là buồn , giấu kín âm thầm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2017 00:19:54 bởi PEARL >
PEARL 31.03.2017 01:58:12 (permalink)
0
Tôi Đi Tìm
 
Tôi đi tìm hình hài của mùa xuân
Còn sót lại nơi lưng chừng nỗi nhớ
Nơi bờ vai tóc dài còn bỡ ngỡ
Chiếc môi son chờ đợi đến phai màu.
 
Tôi đi tìm mùa hạ chút lao xao
Nhẹ nhàng rơi cánh phượng hồng e ấp
Cơn mưa chiều đưa làn mây xuống thấp
Hoàng hôn buồn, ngơ ngác bước chân về.
 
Tôi đi tìm mùa thu những đam mê
Ngắm lá vàng rơi bên lề phố thị
Dẫu quanh tôi còn bao điều nghịch lý
Học cách bỏ buông nghi kị cuộc đời.
 
Tôi đi tìm mùa đông phủ tuyết mờ
Bạn bè tôi bên bờ kia trái đất
Mỗi tin nhắn một niềm vui rất thật
Đọng trong tôi như  không thể phôi phai.
 
Tôi tìm trên con đường đời dần xoay
Chút bình yên sau bao ngày bão nổi
Đi tìm mãi đến chân chùng gối mỏi
Tấm chân tình -vang tiếng gọi yêu thương.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2017 17:13:31 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 222 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9