Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 112 | Trang 112 của 112 trang, bài viết từ 3331 đến 3345 trên tổng số 3345 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.05.2024 07:53:12
0
TÂM SỰ TUỔI SÁU MƯƠI

Đã sáu mươi năm dấy bụi trần
Đầu giờ đầy sạn - khoé mắt nhăn
Đời giáo chức nghèo - giàu vất vả
Dư những thăng trầm - thiếu kim ngân.

Không phải hoa Hồng tỏa ngát hương
Chỉ là cánh Phượng giữa sân trường
Cháy hết mình - đem mùa hạ đến
Cho tuổi học trò đủ tơ vương.

Sống thẳng - tâm ngay giữa dòng đời
Mặc người thương - ghét, vẫn buông trôi
Tu thân - dưỡng tánh, rèn nhân cách
Tích cực - tỏa lan, khắp muôn nơi.

Luyện tập thể thao - sức khỏe cao
Nụ cười sảng khoái - vui dạt dào
Hạnh phúc đơn sơ đời thường nhật
Dù tuổi sáu mươi - vẫn ngọt ngào.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.05.2024 19:08:41
0

TU TÂM

Đói lòng ăn bó rau xanh
Khát uống ngụm nước trong thanh mát lành
Tịnh tâm nghe tiếng lòng thành
Hướng thiện, buông bỏ gian manh hồng trần.

Tu tâm - gột rửa hiểm thâm
Sân si - xa lánh, lời ngầm chê bai
Hỉ nộ ái ố - mặc ai
Tam sao thất bản - bỏ ngoài lỗ tai.

Giả ngu để biết người hay
Giả nghèo - sẽ thấu là ai bạn hiền
Giả điếc - mới hiểu người thêm
Giả câm - không muốn nhận phiền vào thân.

Một chút khờ khạo - dễ gần
Một chút ngu dốt - mấy phần khiêm cung
Một chút nhẫn nhịn - chuyển hung
Thành kiết - may mắn, nói chung - toại lòng.

Hồng trần - cõi tạm, thong dong
Tâm ngay, dạ thẳng - trong lòng an yên.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2024 03:09:53 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 14.06.2024 10:04:52
0
Tôi ghé thăm cố hương lần nữa
Thấy ngoại hình thong thả thong dong
Thấy niềm tin sức sống cuộn mình
Thấy da diết an bình sông Hậu...

lãngthi
Piano Hotel
Sài Gòn quận 1

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.07.2024 13:59:21
0
NGƯỢC ĐƯỜNG NẮNG

Có những điều phải thuận theo tự nhiên
Đã trở thành bất di thiên niên cổ
Có những điều cả đời mới giác ngộ
Lẽ - đúng sai, chưa chắc đã phân minh.

Ta - cứ sống theo chân lý riêng mình
Đôi khi rất hợp tình và phải đạo
Lắm lúc cũng ngược đời - đầy cao ngạo
Làm đảo điên giá trị thuộc tinh thần.

Ta cố tình đi ngược đường của nắng
Lánh xa sự hào nhoáng của cuộc đời
Tìm bình yên mỗi lúc lòng chơi vơi
Tâm im ắng - soi mình cho thật rõ.

Bình minh lên - đời phân chia muôn ngõ
Lối rẽ nào - khó khăn đó sẵn bày
Nhìn phía trước - ý chí chẳng lung lay
Dù ngược đường - nắng trải dài lan tỏa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.07.2024 00:02:20
0
NGỘ

Bỏ nấc thang đời lại phía sau
Nấc thang cay đắng lẫn ngọt ngào
Nấc thang danh lợi và tham vọng
Nấc chứa âu lo, nấc buồn đau.

Trước mặt bây giờ rộng mênh mông
Định hướng tương lai - cởi mở lòng
Sống chậm trong guồng đời hối hả
Được - mất xem nhẹ tợ lông hồng.

Khôn vẫn vờ dại - có hề chi
Giàu giả khốn cùng - lắm hài bi
Cuộc sống muôn màu đa sắc thái
Trải nghiệm cũng từng - dạ khắc ghi.

Tự tại ung dung ngước nhìn đời
Bằng đôi mắt thấu hiểu đầy vơi
Tiếp thu những nhân sinh quan mới
Làm hoa hé nở buổi tinh mơ.

Vứt lại sau lưng quá khứ buồn
Rời bỏ những gì chẳng tròn vuông
Bước xuống bậc thang lòng phơi phới
Tinh thần hứng khởi - vui trào tuôn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.07.2024 00:09:19
0
CHÀO THÁNG BẢY

Chào tháng bảy - chút dịu dàng của nắng
Chút lơ thơ - mưa tươi tắn giữa mùa
Chút hiu hiu - gió nũng nịu, cợt đùa
Đánh thức cánh phượng hồng say hạ mộng .

Chào tháng bảy mùa thi - mùa hy vọng
Xếp bút nghiên - lóng ngóng những nôn nao
Ngôi trường nào gõ nhịp bước chân vào
Hay ngã ba - nghẹn ngào đường đời rẽ.

Chào tháng bảy - kỳ nghỉ hè vui vẻ
Ngược lên rừng - xuôi biển, về miền quê
Đôi chân trần đạp đất - rộn đường đê
Nghe tiếng dế ngỡ tuổi thơ sống lại.

Chào tháng bảy - xua tan bao hoang hoải
Nhặt niềm vui trên khuôn mặt hân hoan
Góp cho đời nét đẹp để điểm trang
Cuộc sống này ngập tràn điều kỳ diệu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2024 00:10:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.07.2024 22:42:34
0
TÌNH SI

Dấu yêu ơi! Mấy mươi năm có lẻ
Ta xa người - quạnh quẽ lối đi riêng
Người phụ ta - ta cũng chẳng trách phiền
Không oán giận - ta cúi đầu chấp nhận.

Dấu yêu ơi! Có bao giờ ân hận
Hay một lần tự hỏi bởi vì sao?
Tình yêu đang mọng chín lẫn ngọt ngào
Hà cớ chi lại nhạt màu, dang dở.

Chắc có lẽ - mình thắm duyên, không nợ
Yêu thiết tha để hoài niệm vợi sâu
Để chợt thức nhớ da diết canh thâu
Cắt nỗi sầu - chia đôi về hai nẽo.

Dấu yêu ơi! Trái tim chưa lành sẹo
Âm ỉ hoài - vết rạn một cuộc tình
Đến bây giờ chưa chứa nổi dáng hình
Của ai đó lướt qua - tình vội vã.

Dấu yêu ơi! Người trong ta - tất cả
Là si mê, mù quáng đến dại khờ
Mối tình này nguyện giữ mãi, muôn đời
Đến trăm năm - chôn sâu vào huyệt lạnh.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.07.2024 22:00:00
0
ĐẠO VÀ ĐỜI

Có phải tu là chịu nhiều khổ hạnh ?
Lê chân trần qua đồng trống quạnh hiu
Đường cái quang - nắng rát gót liêu xiêu
Một bữa cơm - sáng tới chiều cầm sức.

Có phải tu là mọi thứ đều vứt ?
Bỏ cha già - mẹ yếu lại tại gia
Buông trách nhiệm với con cùng vợ nhà
Tội bất hiếu, bất nghĩa là có thật.

Có phải tu là tâm luôn hướng Phật ?
Cúng dường nhiều - Phật sẽ độ trì cho
Nơi chánh điện - kinh niệm đọc ro ro
Lời sân si - ra đường trút cho thỏa.

Có phải tu - việc từ lớn đến nhỏ
Phục vụ chùa - từ thiện lấy tiếng tăm ?
Là tích đức để đến lúc trăm năm
Con cháu hưởng - phúc ân mà giàu có.

Có phải tu là dù gặp gian khó
Biết giữ mình trong sạch - chẳng nhọ nhem?
Làm điều ngay - sáng tỏ
như ánh đèn
Lan tỏa đến cộng đồng điều đẹp, tốt.

Đạo và đời có phải hòa thành một?
Đạo dạy người sống tốt - xứng kiếp người
Đời dạy người hoàn thiện được những lời
Đã tiếp thu dưới Phật đường nghiêm kính.

Trước khi tu - giữ đạo nhà nghiêm chỉnh
Trật tự tôn ti - nhất định duy trì
Buông bỏ tham lam, nộ, ố, sân si
Hiếu, nghĩa, lễ, trí, dũng - cùng rèn luyện.

Giữa hồng trần - đạo, đời nên hòa quyện
Tu tâm rồi mới tính chuyện tu thân
Dẫu sao thì cũng là một kiếp trần
Chọn cách sống - để sao không ân hận.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.07.2024 12:29:56
0
BÀI THƠ CHO THÁNG BẢY

Tháng bảy đến - rụng tờ lịch cũ
Nắng đi rong - mưa lũ lượt về
Gió miên man thổi tràn trề
Thiên nhiên biến đổi thỏa thê sắc màu.

Tay góp nhặt ngọt ngào hương bưởi
Ướp tóc bồng phơi phới ngày lên
Niềm vui dào dạt gọi tên
Hạnh phúc loang tỏa hiện trên mắt cười.

Qua khói nhạt nhòa mờ hư ảo
Tách cà phê tỉnh táo thêm hơn
Nghĩ về tháng bảy dỗi hờn
Để cho bão táp chập chờn ngoài khơi.

Có ai bảo khung trời tháng bảy
Chẳng đẹp như cô gái dậy thì
Hay quang đãng nét phương phi
Giống xuân lai láng nhu mì môi em.

Thì xin thưa từng đêm tháng bảy
Có mưa ngân - cây nẩy chồi xanh
Mát rượi góc phố - lượn quanh
Tình người phơi phới sẵn dành cho nhau

Tháng bảy lại đến lao xao
Mở lòng ra đón - dâng trào ý thơ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.07.2024 23:13:00
0
MƯA CHIỀU

Nổi giận lưng trời - đám mây đen
Ùn ùn - xám xịt - gió đan xen
Cây run từng chập - lá giao động
Mưa trút nước tràn - khắp ngõ quen.

Buồn trông - từng giọt rớt má hồng
Giọt lạnh ngoài da - ngấm sâu lòng
Giọt thương ướt sũng - người cơ nhỡ
Giọt xót xa nhiều - giọt cảm thông.

Ta được chăn êm - áo ấm thân
Cơm bữa no lòng - chẳng băn khoăn
Có nơi đi về mà trú ngụ
Lắm kẻ không nhà giữa phong vân.

Mưa cứ vô tình - ta hữu tâm
Mưa có biết không - ta âm thầm
Ngồi trong góc tối - trầm tư nghĩ
Mưa tạnh cho đời bớt thăng trầm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.07.2024 23:28:33
0
NGỘ

Bỏ nấc thang đời lại phía sau
Nấc thang cay đắng lẫn ngọt ngào
Nấc thang danh lợi và tham vọng
Nấc chứa âu lo, nấc buồn đau.

Trước mặt bây giờ rộng mênh mông
Định hướng tương lai - cởi mở lòng
Sống chậm trong guồng đời hối hả
Được - mất xem nhẹ tợ lông hồng.

Khôn vẫn vờ dại - có hề chi
Giàu giả khốn cùng - lắm hài bi
Cuộc sống muôn màu đa sắc thái
Trải nghiệm cũng từng - dạ khắc ghi.

Tự tại ung dung ngước nhìn đời
Bằng đôi mắt thấu hiểu đầy vơi
Tiếp thu những nhân sinh quan mới
Làm hoa hé nở buổi tinh mơ.

Vứt lại sau lưng quá khứ buồn
Rời bỏ những gì chẳng tròn vuông
Bước xuống bậc thang lòng phơi phới
Tinh thần hứng khởi - vui trào tuôn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.08.2024 20:59:23
0
CẢM ƠN

Cảm ơn mẹ của thiên nhiên
Sinh ra mưa nắng - khắp miền tươi xanh.
Rừng cho khí hậu trong lành
Biển nuôi muôn thú - thác gành reo ca.

Cảm ơn cha mẹ sinh ta
Dưỡng nuôi, dạy dỗ , xây nhà - gian truân
Anh - chị - em là người thân
Có duyên gặp gỡ - hồng trần cùng nhau.

Cảm ơn những lúc ốm đau
Người đã giúp đỡ - về sau đáp đền.
Cảm ơn tình bạn vững bền
Thầy cô dạy dỗ cho nên kiếp người.

Cảm ơn anh đến bên đời
Làm cha bọn trẻ - nói lời yêu thương
Cảm ơn các con trăm đường
Là niềm hạnh phúc, ngọt dường mía lao.

Cảm ơn sóng gió lao đao
Những khi tâm sự khổ đau chất chồng
Cảm ơn những lúc bão giông
Cho ta kinh nghiệm - để lòng chẳng chao.

Cảm ơn ta đã không xao
Trước cơn gió lạ - ngạt ngào mê say.
Cảm ơn tháng rộng ngày dài
Ta còn trên cõi trần ai - kiếp người.

Triệu lần xin cảm ơn đời
Đem tâm phát nguyện - ơn người trả ngay.

PEARL
( 6/8/2024)

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2024 17:04:21
0
CHA MẸ ƠI! CON ĐÃ GIÀ RỒI.

Xa rồi bóng mẹ cùng cha
Chỉ còn hoài niệm vỡ òa buồng tim
Bao năm con mãi kiếm tìm
Lật tung quá khứ - qua miền nhớ - quên.

Để rồi nỗi nhớ gọi tên
Để rồi ướt đẫm - lênh đênh đêm buồn
Để rồi hong giọt sầu tuôn
Nắng chưa đủ ấm - mưa buông muộn phiền.

Đường trần còn lắm dốc - triền
Một mình bước thấp trũng nghiêng - ngã nhào
Bước cao rừng thẳm vẫy chào
Bấy nhiêu cạm bẫy - siết bao nhọc nhằn.

Con giờ gối mỏi - lưng quằn
Con giờ tóc điểm sương - hằn nếp nhăn
Con giờ tay yếu - rung răng
Con giờ đi đứng khó khăn bội phần.

Trải bao hoang hoải, phong vân
Con của cha mẹ - thêm lần già đi
Đâu còn dáng liễu nhu mì
Đầu con đầy sạn - nghĩ suy tận tường.

Một ngày - con đứng trước gương
Nhận ra dáng mẹ khiêm nhường - là con!

PEARL
15/8/2024

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.08.2024 11:45:38
0
SIÊU TRĂNG XANH

Mười sáu - trăng tròn treo lửng lơ
Da ngọc, trắng ngà - đẹp như mơ
Hỏi trăng giờ đã bao nhiêu tuổi?
Trẻ mãi, không già - thật ngây thơ.

Trăng vén màn mây ngó xuống trần
Phố nhà san sát - ngắm siêu trăng
E thẹn trăng cài lên khuôn ngọc
Vài nhánh hoa lơi - khắp xa... gần.

Ta tự hỏi lòng : Sao ta già?
Ta còn nặng gánh chốn phong ba
Bao giờ buông bỏ - cho vai nhẹ
Sẽ thảnh thơi - ngồi hưởng vinh hoa.

Trăng hiểu lòng ta - trăng mỉm cười
Tỏa ngàn tia sáng xuống trần đời
Nhìn trăng cảm tác vần thơ vội
Một thoáng với trăng - thật tuyệt vời!

PEARL

(Nhân ngày "siêu trăng xanh" 19/8/2024)

PEARL
  • Số bài : 3275
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 1 ngày và 20 giờ
0
TA ĐI QUA...

Ta đi qua khổ đau
Để thấy mình kiên cường đến lạ!
Hạnh phúc mọc lên từ vất vả
Và tâm hồn liền sẹo với thời gian.

Ta đi qua gian nan
Luyện rèn tinh thần thép
Thành công có bao giờ khép?
Là đóa hoa nở trên đất cằn hoang.

Ta đi qua dối gian
Để soi mình cho thật kỹ
Thẩm thấu điều bình dị
Mình còn trung thực giữa nhân sinh.

Ta đi qua cuộc tình
Mật ngọt và trái đắng
Con tim nổi sôi - khối óc trầm lắng
Mù quáng vỡ vụn bởi lý trí rạng ngời.

Ta đi qua vòng đời
Thăng trầm đầy sóng dội
Bỏ buông oán hờn , giận dỗi
Nhìn người bằng tất cả giác quan.

Ta đi qua trần gian
Quán trọ chờ ta ở đó
Cõi vô thường còn bỏ ngõ
Cho đến ngày - khép lại kiếp con người.

PEARL

Thay đổi trang: << < 112 | Trang 112 của 112 trang, bài viết từ 3331 đến 3345 trên tổng số 3345 bài trong đề mục