Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 222 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 02.04.2017 21:39:15 (permalink)
0
Hồn Thiêng Sông Núi
 
Hào hùng truyền thống dân tộc ta
Hơn bốn nghìn năm trải gấm hoa
Đất nước vươn mình cao lớn hẳn
Ngang tầm bè bạn khắp gần xa.
 
Việt Nam …hai tiếng gọi thân thương
Canh cánh bên lòng kẻ tha phương
Khắc khoải từng cơn sầu viễn xứ
Mong ngày trở lại chốn cố hương.
 
Dẫu có đi đâu khắp địa cầu
Năm châu , bốn biển , mạnh , sang giàu
Quê nhà sỏi đá ,vàng cát sạn
Vẫn đẹp hơn nhiều trong mắt nâu.
 
Truyền thống bao đời luôn khắc sâu
Con Rồng , cháu Lạc ngẩng cao đầu
Sắc áo , màu cờ tươi roi rói
Trải mấy can qua chẳng phai màu.
 
Quốc giỗ mùng mười tiết tháng ba
Hương đăng trà quả cúng ông bà
Tưởng nhớ vua Hùng , công lập quốc
Các bậc hiền nhân giữ nước nhà.
 
Nương theo hương khói bay la đà
Hồn thiêng sông núi loang tỏa xa
Như nhắc cháu con là dân Việt
Chớ quên nguồn cội , nước non nhà .
 
PEARL
(Mừng ngày Quốc Tổ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2017 20:52:56 bởi PEARL >
PEARL 02.04.2017 21:41:54 (permalink)
0
Tôi Đi Tìm
 
Tôi đi tìm hình hài của mùa xuân
Còn sót lại nơi lưng chừng nỗi nhớ
Nơi bờ vai tóc dài còn bỡ ngỡ
Chiếc môi son chờ đợi đến phai màu.
 
Tôi đi tìm mùa hạ chút lao xao
Nhẹ nhàng rơi cánh phượng hồng e ấp
Cơn mưa chiều đưa làn mây xuống thấp
Hoàng hôn buồn, ngơ ngác bước chân về.
 
Tôi đi tìm mùa thu những đam mê
Ngắm lá vàng rơi bên lề phố thị
Dẫu quanh tôi còn bao điều nghịch lý
Học cách bỏ buông nghi kị cuộc đời.
 
Tôi đi tìm mùa đông phủ tuyết mờ
Bạn bè tôi bên bờ kia trái đất
Mỗi tin nhắn một niềm vui rất thật
Đọng trong tôi như  không thể phôi phai.
 
Tôi tìm trên con đường đời dần xoay
Chút bình yên sau bao ngày bão nổi
Đi tìm mãi đến chân chùng gối mỏi
Tấm chân tình -vang tiếng gọi yêu thương.
 
PEARL
PEARL 04.04.2017 00:26:25 (permalink)
0
Đổi Thay
 
  Nắng nhạt nhoà ,lá úa vàng
Gió tràn trề , áo đong đưa
Mây lang thang, chiều loang loáng
Hoàng hôn tím , Người về chưa?
 
Nụ hôn đã héo bờ môi
Vòng tay hờ hững dần lơi
Lời yêu chưa nói đã thôi
Tình hấp hối theo mùa trôi.
 
Và em vẫn thế - buồn tênh
Lời không dám ngỏ - lặng im
Khép con tim gầy yếu mềm
Khóc cho tình đời lênh đênh.
 
Ngồi gom góp những niềm đau
Giờ người quên lãng- còn đâu?
Thầm mong hạnh phúc dài lâu
Đến bên người – Ta mất nhau.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2017 01:04:58 bởi PEARL >
PEARL 06.04.2017 23:26:45 (permalink)
0
Cố Níu
 
Lá già cố níu cành cao
Chở che nõn biếc ngã nhào tầng không.
Gió lay chiếc lá cong vòng
Oằn mình nào quản bão giông sấm gầm.
Lá kia vẫn cứ lặng thầm
Bám cành dù chịu thăng trầm quắt quay.
Cành theo cánh gió cuồng xoay
Cố giũ chiếc lá vàng lay khỏi cành.
Lá kia cũng có thuở xanh
Tươi như thiếu nữ long lanh mắt huyền.
Tuân theo quy luật thiên nhiên
Lá dần vàng úa ngã nghiêng tròng trành.
Thương cho chiếc nõn non xanh
Lìa cành không nỡ, chẳng đành buông rơi
Chờ khi búp thắm chào đời
Lá già sẽ rụng không lời thán ca.
Vợ chồng là nợ oan gia
Có hờn giận cũng một nhà không ngoa
Thương con việc lớn bỏ qua
Chuyện nhỏ xí xoá như là bụi vương.
Ví như chiếc lá ven đường
Bởi thương chồi biếc náu nương cành già.
 
PEARL

PEARL 14.04.2017 16:12:00 (permalink)
0
Tiếng Lòng

Ta vẫn còn đây, người ở đâu?
Mong chờ hun hút mắt mi sâu.
Người đi gối chiếc, còn ta lạnh
Tạo hoá ghét ganh mối tình sầu.

Người nỡ _ sao đành, lãng quên ta
Thề non hẹn biển chẳng phôi pha
Đốt nén hương lòng ta  tẩm liệm
Mối tình vừa nhóm bỗng chia xa.

Ta biết người lê gót độc hành
Nơi miền giá buốt, tuyết viền quanh
Ta đứng bên đường nghe rét mướt
Ngỡ có người bên, được dỗ dành.

Người hãy vui cùng với duyên ưa
Ta buồn số phận mấy cho vừa
Câu thơ đêm vắng, vần thơ khóc
  Phảng phất bờ môi chút hương thừa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2017 18:41:24 bởi PEARL >
PEARL 14.04.2017 16:23:47 (permalink)
0
Một Thời
 
       Loay hoay với guồng đời hối hả
Phút mệt nhoài quàng quã đứng trông
Chặng đường gian khổ, gai chông
Đã đi quá nửa vẫn không nản lòng.
 
Sâu thăm thẳm tận trong tiềm thức
Cuốn phim đời rất thực còn lưu
Một thời trống vắng phiền ưu
Niềm vui đầy ắp tóm thu nỗi buồn.
 
Ao ước mãi về nguồn hạnh phúc
Như thuở xưa tìm chút dư hương
Một thời chín nhớ mười thương
Tình yêu thầm lặng vấn vương cõi lòng.
 
Muốn tìm lại tuổi hồng ngày cũ
Muốn tâng tiu tóc rũ vai gầy
Muốn làm một cuộc đổi thay
Muốn sống cho xứng để mai tự hào.
 
Một thời tuy đã qua mau
Nhưng khi nhắc đến lại canh cánh lòng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2017 18:42:52 bởi PEARL >
PEARL 19.04.2017 16:33:51 (permalink)
0
Có Một Nỗi Buồn
 
      Có một nỗi buồn cồn cào lạ lẫm
Ẩn nấp trong hố mắt sâu thăm thẳm
Nỗi buồn ấy ngấm vào thật chầm chậm
Độc hành trong nếp nghĩ vốn đi hoang .
   
Một nỗi buồn biến dị được cưu mang
Bám dai dẳng trên dáng gầy tiều tụy
Gánh đời đa đoan chứa nhiều hệ lụy
Mà nỗi buồn đã ký gởi  sầu ưu .
   
Có  nỗi buồn len lén màu huyết dụ
Khai tử niềm hy vọng rất mong manh
Bỗng chốc hóa thân thành kẻ gian manh
Chối từ sự phán xét của lương tâm .
 
Có nỗi buồn trú ngụ giữa thăng trầm
Trá hình khéo , khó lòng nhận diện được
Không thể đong đếm , đo lường bằng thước
Chạm vào để rồi trầy xước niềm đau.
 
Có một nỗi buồn rưng rức nghẹn ngào
Cắm rễ xuyên vào trái tim đau đáo
Lý trí cũng nghiêng theo triền ngổ ngáo
Còn tâm hồn chao đảo đến quắt quay.
 
Nỗi buồn ấy giờ phồng to sưng  tấy
Chờ nổ tung và phát tán lụy phiền
Âu cũng là quy luật của thiên nhiên
Đành chấp nhận vượt qua mà vui sống.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2017 16:41:14 bởi PEARL >
PEARL 19.04.2017 21:43:27 (permalink)
0

Bò Cạp Vàng
 
Em khoác áo vàng khoe với ai
Rực rỡ nhành cao giữa nắng mai
Tôi ngắm nhìn em lòng ngây ngất
Bao mùa em nở đẹp tựa mai.
 
Người đời gọi em Bò Cạp Vàng
Hay hoa Lồng Đèn dáng đoan trang
Nơi nào có em ngời sắc thắm
Rợp một góc trời nắng chói chang.
 
Em mang vẻ đẹp của tâm hồn
Như vệt nắng vàng buổi hoàng hôn
Sưởi ấm lòng tôi cơn giá lạnh
Để thấy niềm vui đến dập dồn.
 
Em ơi , hãy nở mãi nhé em
Để tôi say đắm ngắm qua rèm
Em rung rinh động theo cánh gió
Tôi uống bình yên đến say mèm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2017 22:12:23 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 20.04.2017 17:07:40 (permalink)
0
Ký Ức Tháng Tư
 
      Ta viết bài thơ cho tháng Tư
Những cơn mưa dường như bất chợt
Khơi ký ức một thời non nớt
Tuổi hoa niên hờ hợt, hồn nhiên.
 
Sao quên được vai gầy Mẹ hiền
Đôi quang gánh trĩu nghiêng oằn nặng
Vết chân chim hằn sâu già dặn
Ánh mắt buồn, lận đận kiếp nghèo.
 
Nhớ sao vừa cuộc sống gieo neo
Bụng cồn cào, cố gieo cái chữ
Đói cho sạch, nếp nhà trọn giữ
Thanh bạch lòng, không thẹn lương tâm.
 
Trải qua bao năm , lắm thăng trầm
Đứng vững trên con đò mặc định
Đưa học sinh đến bờ chân chính
Trở thành người có ích mai sau.
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2017 13:25:20 bởi Nguyệt Hạ >
PEARL 24.04.2017 21:01:59 (permalink)
0
Tôi Yêu
 
       Tôi yêu hạt nắng tháng Tư
Nồng nàn lan toả theo dư hương mùa.
Tôi yêu say đắm hạt mưa
Mát từng thớ đất ruộng dưa bãi bồi.
Yêu sao những tiếng à ơi
Bà ru cháu ngủ lơ thơ tóc bồng.
Yêu ngôi đình cổ rêu phong
Một thời hào khí rạng dòng sử xanh.
Và tôi cũng rất yêu anh
Người trai hải đảo liệt oanh kiên cường.
Tôi yêu phấn trắng giảng đường
Những đôi mắt biết nói thương yêu đời.
Tôi yêu phong cảnh tuyệt vời
Việt Nam hùng vĩ , nhiều nơi hữu tình.
Tôi yêu bè bạn gia đình
Cái nôi hạnh phúc , chân tình chắc chiu.
Tôi yêu , yêu biết bao nhiêu
Bút nào tả xiết những điều tôi yêu.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2017 21:03:49 bởi PEARL >
PEARL 24.04.2017 21:19:05 (permalink)
0
 
Chào Ngày Mới
 
Ngày mở mắt, mặt trời ngái ngủ
Giọt nắng mai khiêu vũ bên thềm
Lá đọng vết tích sương đêm
Chồi tươi roi rói , vươn tìm gió lay.
 
Nghe réo rắt rất hay chim hót
Đất cựa mình theo gót chân di
Quên đi những nỗi sầu bi
Lạc quan vui sống, niềm hy vọng tràn.
 
Chào ngày mới lang thang bắt gặp
Giữa dòng đời tấp nập bon chen
Những lời chào nói đan xen
Nụ cười thân thiện ,nhóm nhen tình người.
 
Chào ngày mới lòng phơi phới hẹn
Với lương tâm giữ vẹn  khát khao
Dựng xây đất nước mạnh giàu
Sánh cùng bốn bể , tự hào năm châu.
 
PEARL
PEARL 30.04.2017 02:43:36 (permalink)
0
Tìm Lại Tuổi Thơ

Ngược triền đê tôi tìm về dĩ vãng
Trước mắt trải dài một mãng trời xanh
Con đường làng lũy tre uốn lượn quanh
Nơi bóng mát,trưa hong hanh- đánh đáo .

Lũ chúng tôi tụ năm nhảy chân sáo
Chơi lò cò , cướp bắt _ vui thật vui !
Và say sưa thưởng thức củ khoai lùi
Nóng hôi hổi ...hít hà ...Sao mà thích !

Dòng sông xưa trải lụa dài thẳng tít
Ngỡ còn in bóng dăm đứa giữa dòng
Chút phù sa làm da dẽ thắm hồng
Nuôi khôn lớn những tâm hồn nhân hậu .

Giờ khắc khoải với niềm thương đau đáo
Ngập ngừng chân tìm dấu ái ngày xưa
Dư âm cũ , lời ru , cánh võng đưa
Kẻo kẹt trưa hè thân thương làm vậy !

Nay trở về đây lòng tràn sóng dậy
Nỗi nhớ quê sưng tấy bấy lâu rồi
Chợt bùng lên qua  một thoáng bồi hồi
Để  tình yêu làng quê lên tiếng gọi .
 
PEARL
PEARL 30.04.2017 02:47:37 (permalink)
0
Quê Hương Em

 
Quê hương em có dòng sông trải lụa
Tắm nắng hồng hương lúa ngất ngây say
Chiều cánh cò cõng gió khẽ nghiêng lay
Khói lam tỏa bếp nhà ai sáng rực .

Đêm trăng lên mùi Dạ hương sực nức
Sáng lung linh khuôn mặt thoảng môi cười
Hạt sương rơi bên giậu tím mồng tơi
Tiếng của đêm như gợi mời tình tứ

Quê em đây sáng ngời trang lịch sử
Hai thời kỳ oanh liệt đất hùng anh
Giờ chung tay xây dựng nước mạnh nhanh
Đem no ấm trải trang từng góc nhỏ

Dẫu đi xa lòng không hề quên ngõ
Lối đi xưa có ai đón cùng đưa
Mối tình đầu mát lịm giữa cơn mưa
Anh nhường áo , em nép người bẽn lẽn .

Anh yêu ơi ! Có nhớ chăng lời hẹn
Một sớm mai nắng thắm nhẹ môi hồng
Ta bên nhau ngắm hoa biếc giữa dòng
Và bình minh trên sông quê đẹp lắm.
 
PEARL
PEARL 02.05.2017 00:55:13 (permalink)
0
Đà Lạt Mơ
 
Ta khao khát một lần về lại
Chốn mù sương, xa ngái đô thành.
Suối reo, thông hát, đồi xanh
Ngàn hoa đua nở như tranh hoạ đồ.
 
Mơ bước chân nhấp nhô triền đá
Ngắm đại ngàn nhặt lá đề thơ
Gieo vần vài điệu vu vơ
Hát lên khe khẻ, gợi mời hè sang.
 
Mong có dịp lang thang góc phố
Phượng tím cành thổ lộ niềm riêng
Mang một nỗi nhớ triền miên
Đợi người nơi ấy , phải duyên ta chờ.
 
Lang Bi-ang ảo mờ se lạnh
Cũng không bằng hiu quạnh lòng ta
Đây vườn trăm sắc khoe hoa
Chùa Tuyền Lâm chuông vọng xa- chạnh lòng.
 
Nếu người thoả chí tang bồng
Đà Lạt hẹn gặp, tơ hồng quyện se.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 01:13:21 bởi PEARL >
PEARL 03.05.2017 01:08:22 (permalink)
0
 
Tháng Năm
 
Tháng Năm vàng nắng hiên nhà
Hiu hiu cánh gió, mây là đà bay.
Sân trường cánh phượng hồng lay
Ve sầu bắt nhịp hát bài phân ly.
Tháng Năm nhộn nhịp mùa thi
Âu lo sĩ tử kiên trì vượt qua.
Tháng Năm mưa mát hoa cà
Bắp khoe chắc hạt, mượt mà lúa khoai.
Tháng Năm đêm ngắn ngày dài
Nắng mưa thay đổi , mệt nhoài nhân sinh.
Lốc trái mùa trổ ngói đình
Nước ngập, sập lở dân tình lao đao.
Tháng năm tròn trịa sắc màu
Buồn vui hoà quyện ngọt ngào đắng cay.
Tháng Năm lòng thoảng mê say
Ngắm hoa trước ngõ , nhớ hoài ngày thơ.
Tháng Năm chẳng nói bằng lời
Gieo vài câu chữ rạng ngời Tháng Năm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 01:15:42 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 222 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9