Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 112113114 > | Trang 113 của 114 trang, bài viết từ 3361 đến 3390 trên tổng số 3399 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2024 11:24:54
0
NHẶT

Em về nhặt lá ven đường
Vàng phai mấy độ sân trường vắng ai
Về nghe gió nói với mây
Tin yêu ngày ấy thơ ngây vào đời.

Em về nhặt cái dại khờ
Hoa niên mười sáu vu vơ thoảng buồn
Về nghe róc rách đầu nguồn
Con sông nằm nhớ trào tuôn sóng ngầm.

Em về nhặt nhạnh thăng trầm
Khâu vàng ký ức âm thầm nhớ - quên
Hoài niệm tỉnh giấc lênh đênh
Quá khứ ào ạt không tên chợt bùng.

Em về nhặt chút ung dung
Đem đi cất giữ - ngại ngùng xua tan
Về giữa đất rộng thênh thang
Lắng nghe cuộc sống nhịp nhàng dần trôi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2024 11:30:04
0
BÌNH YÊN MỘT THOÁNG



Bình yên một thoáng bên hồ biếc xanh
Trời in mây trắng long lanh dòng nước
Lòng nghe thanh thản - miên man điều ước
Thoảng phút yêu đời mượt mà - thiết tha.

Ngồi im suy ngẫm thăng trầm đã qua
Buồn vui như thước phim trôi lặng lẽ
Gọi tên quá khứ muôn màu vạn vẻ
Nhìn lại chính mình - mới mẻ hơn xưa.

Đường tương lai dẫu nắng hồng - trắng mưa
Chữ buông ghi khắc cho tâm bình thản
Tình yêu cuộc sống lớn theo ngày tháng
Hạnh phúc dâng người, cho cả chính mình.

Hành trang gói ghém trọn một chữ tình
Tình thâm quyến thuộc, cô thầy, bè bạn
Hoàng hôn thấp thoáng khung trời ngời rạng
Lắng đọng tâm hồn - sáng tươi nụ cười.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2024 12:42:02
0
CẢM ƠN MẸ



Con về thăm Mẹ kính yêu
Xót xa khi thấy Mẹ nhiều nếp nhăn.
Khi xưa con ngã - Mẹ nâng
Bây giờ - con đỡ Mẹ lần bước đi.

Cả đời khó nhọc nề chi
Cả đời chăm chút ngại gì gian lao
Cả đời Mẹ sống làm sao
Cho tròn đạo nghĩa , đậm màu nhân văn.

Quy luật tạo hóa xoay dần
Bụi thời gian phủ trắng ngần tóc xanh.
Con mong Mẹ được an lành
Sống bên con cháu - long lanh mắt cười.

Cảm ơn Mẹ dạy nên người
Cảm ơn Mẹ đã suốt đời vì con.
Nước chảy đá núi cũng mòn
Công ơn của Mẹ mãi còn trong con.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2024 12:44:24
0
NGHỀ EM CHỌN



Có một nghề ai cũng bảo thanh cao
Ngày quá chỉn chu - bảnh bao đến lớp
Nào ai biết lúc đêm về - choáng ngợp
Đống hồ sơ, bài vở đợi chờ phê.

Có một nghề lắm lúc buồn ủ ê
Chỉ biết nén tiếng thở dài vào dạ
Rồi tất bật với guồng xoay hối hả
Trường lớp, học sinh, khoa cử quay vòng.

Đó là nghề em đã chọn - vun trồng
Những mầm non cho tương lai đất nước
Nên phải sống thật tốt và mực thước
Cho chính mình - gương sáng cho các em.

Dẫu với nghề - cười pha nước mắt chen
Em mãi yêu những ánh nhìn thơ dại
Bao ký ức tháng năm luôn đọng lại
Mỗi kỷ niệm một vết khắc tuyệt vời.

Vẫn có lúc lòng bỗng thoáng chơi vơi
Giữ bình tâm - níu niềm tin cố vịn
Em thấy cả mùa Xuân mượt mà - mịn
Là gia đình, trường lớp, học sinh em.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2024 12:47:29
0
THĂM THẦY



Con về thăm lại Thầy xưa
Tóc nay đã điểm lưa thưa sương mù.
Trông Thầy vẫn vậy hiền, nhu
Con mong nhỏ lại giống như thuở nào.

Vòng tay con khe khẽ chào
Mắt Thầy trìu mến dạt dào đại dương.
Kỷ niệm ngày ấy còn vương
Người cha kính mến , thân thương - là Thầy.

Bốn năm không ngắn chẳng dài
Bốn năm ghi khắc nhớ hoài công ơn.
Lao tâm, tận lực nào hơn
Bên trang giáo án sớm hôm nhọc nhằn.

Dạy dỗ con được thành nhân
Là người hữu ích góp phần dựng xây
Nước Việt giàu đẹp hôm nay
Biết ơn Thầy đã " trồng cây" khơi nguồn.

Con chúc Thầy mạnh khỏe luôn
Sống cùng con cháu vui buồn bên nhau.
Ra về lòng bỗng nao nao
Ráng chiều ngã xuống - chênh chao dáng Thầy.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.11.2024 21:44:52
0
NÍU

Nghiêng tay che vạt nắng hanh
Chút xuân - sót lại sau vành nón chao.
Nụ cười tươi - vẫn ngọt ngào
Cái thời con gái - má đào còn vương?

Níu chiếc lá - tìm giọt sương
Thắp lên ánh mắt khiêm nhường long lanh.
Trời trong xanh - nước cũng xanh
Thanh xuân đi mất , loanh quanh - xa vời.

Hỏi cơn gió thoảng chạm môi
Còn hương ngày cũ hay phôi phai rồi ?
Chạm làn tóc rối nhẹ trôi
Bờ vai êm ả - cuộc đời gian lao.

Níu vầng trán sáng thanh tao
Nào hay hằn vết nhăn - bao nhiêu lằn.
Trải nghiệm cuộc sống phong vân
Cố níu hoài niệm những lần an yên.

Hoàng hôn nâng gót trung niên
Tiếc chi mà níu - ngoan hiền đành vui!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.11.2024 21:49:55
0
LỜI NÓI

Lời nói không bén như dao
Mà sao nghe lại đớn đau , ai hoài.
Lời nói đâu phải tên bay
Một lần lỡ trúng , tim lay láng sầu.

Lời nói như kiếm cứa sâu
Vào từng thớ thịt - mắt nhàu , mi hoen.
Lời nói tựa cửa cài then
Khóa điều tốt đẹp - đan xen tủi hờn.

Lời nói nếu là tin đồn
Trắng - đen chưa tỏ đã dồn dập lan.
Lời nói như chiếc khăn tang
Chít lên mái tóc , khóc than kiếp nàn.

Nói lời ngọt lịm, dịu dàng
Mát lòng như bắt được vàng mười mươi.
Nói lời thân thiện - giúp đời
Nghĩa nhân - gắn kết bao người với nhau.

Nói lời chân thật - thanh tao
Thốt ra hoa, ngọc - dạt dào hương thơm.
Đừng nên cắn đắng - thua hơn
Người sai, ta đúng - giả chơn - mặc người.

Môi luôn giữ vững nụ cười
Niềm vui lan tỏa - nói lời yêu thương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.11.2024 21:58:31
0
NỤ QUỲNH TRONG ĐÊM



Ngoài kia ...
Đêm pha lê
Lóng lánh những giọt sương trên lề cuống lá
nơi nhánh Quỳnh cuộn tròn là lạ
nụ hoa vừa thức giấc
cựa mình ngơ ngác
rướn người trên chiếc đài còn ngái ngủ
nhè nhẹ
nở xoè .
Những cánh Quỳnh trắng muốt
nuột nà
bung đều
theo vũ điệu
yêu thương .
Mây dường như xuống thấp
Trăng nghiêng mặt
Gió ngừng bặt
Sương ngây ngất ngắm nhìn
Nụ Quỳnh
đẹp lung linh
nở muộn
Hương loang toả muôn nơi thơm ngai ngái .

Trong này...
bên khung cửa nhỏ in hình mây , trăng , gió
Có một con tim đang bỏ ngõ
chờ hoa tình đươm trổ
những yêu thương .
Cũng tinh nguyên như cánh Quỳnh mà mượt .
Em
nụ Quỳnh nở muộn của riêng anh
dịu dàng trong đêm
hương loang say toả bên thềm .

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2024 17:33:37 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.11.2024 13:09:41
0
VỀ QUÊ



Bon chen chốn thị thành hối hả
Muốn về quê cho thỏa khát khao
Đường đê - gió thổi rạt rào
Khói lam loang tỏa , ngạt ngào - thân quen.

Nhớ cái thời lấm lem chân đất
Để đầu trần đi đặt lợp - nơm
Tát đìa, tháo đập, câu tôm
Tiếng cười vang dậy - rung vòm trời xanh.

Quên sao được loanh quanh đồng cỏ
Tìm bê con lạc ngõ đi về
Chợt nghe ve hát say mê
Dừng chân thoáng nghĩ hè về - vui ghê.

Níu lại chút ngô nghê ngày cũ
Cùng các bạn trưa rủ rong chơi
Trèo cây, hái trái, đi bơi
Chèo xuồng qua rạch, đánh rơi nụ cười.

Tìm lại phút ngây thơ - vốn dĩ
Đã từ lâu âm ỉ trong tim
Về quê - tĩnh lặng , êm đềm
Để mình hòa quyện thiên nhiên đất trời.

Một nơi hơn cả vạn nơi
Là quê , xa - nhớ, về - rơi lệ mừng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.11.2024 13:16:31
0
GIỮ NÉT CHÂN QUÊ



Ai cũng có một miền quê để nhớ
Nơi chôn nhau cắt rốn thuở lọt lòng
Nơi tìm về lúc đời gặp bão giông
Nơi tá túc xác thân khi nằm xuống.

Quê hương không chỉ bờ đê, vuông ruộng
Là hàng cau quấn quýt lấy dây trầu
Là con sông dào dạt chảy qua cầu
Là tiếng mẹ ầu ơ bên cánh võng.

Quê hương còn là con người sống động
Tuy tân thời vẫn giữ nét chân quê
Áo bà ba, chân đất , chạy đường đê
Hoà nhập không hòa tan trong văn hóa.

Bắt gặp quê giữa một khung trời lạ
Thầm cảm ơn người giải mã chữ quê
Dẫu thành đô cuộc sống thật bộn bề
Chung thủy với bóng quê hương xưa cũ.

Đất nước đã chuyển mình thay áo cũ
Dù xa rồi lam lũ của nghề nông
Là người con nơi làng mạc ruộng đồng
Vẫn giữ mãi chân quê - không mất gốc.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2024 17:38:32 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.11.2024 13:18:31
0
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN



Em bình dị giữa đời thường rất thật
Gói yêu thương duy nhất giữ trong tim
Cho mái ấm nho nhỏ - mãi êm đềm
Thỏa mong chờ - một niềm vui trọn vẹn.

Như thân tằm ấp ủ từng cái kén
Em kiên trì - tựa én dệt mùa xuân
Bằng ý chí phấn đấu mãi không ngừng
Giữ vững hạnh phúc - gia đình dấu ái.

Rong ruổi mãi bao tháng năm từng trải
Lúc mỏi chân - nhìn lại thấy thương mình
Cũng má hồng, môi đỏ, mắt lung linh
Cũng giỏi giang , vốn trăm đường vén khéo .

Em mong bình yên lan tràn khắp nẻo
Dù giàu sang hay nghèo khó cũng đành
Bỏ buông bớt sân si - mà để dành
Sự vị tha, nhân từ và bác ái.

Vui , trẻ , khoẻ bên gia đình - thư thái
Hạnh phúc chắt chiu nay mỉm nụ cười
Tuy giản đơn nhưng lại rất tuyệt vời
Chỉ cần thế - cuộc đời thật đáng sống.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.11.2024 13:22:05
0
ĐI QUA QUÁ KHỨ



Cứ mỗi lần ngược vết thời gian
Tìm lại nơi chôn nhau cắt rốn
Chợt thoáng nghe con tim đập rộn
Ký ức tràn - ngỡ mới hôm qua.

Hồi tưởng về một thời đã xa
Hoài niệm tuổi thơ đầy thi vị
Ngôi trường cũ mái tôn yêu quý
Bạn bè xưa, tri kỷ ngày xanh.

Đã một lần bước vội qua nhanh
Con đò nhỏ tròng trành hai phía
Sông chia đôi bên tình bên nghĩa
Xa quê - dứt ruột , rát tâm can.

Đất mới đãi người cũ rộn ràng
Chí trai thêm vững vàng mưa nắng
Có phải sóng lòng nay đã lắng
Hay đò tìm được bến bình yên.

Và khung trời nay rất đỗi hiền
Mái ấm cũng tiếng cười đầy ắp
Quá khứ qua - tương lai bắt gặp
Hình hài hạnh phúc - thắp yêu thương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.11.2024 13:26:29
0
GÁNH CHỊ



Vai gầy một gánh chị mang
Không buôn ở chợ - mà quàng quả xoay.
Tuổi thơ vất vả, loay hoay
Đàn em nheo nhóc cần tay ẳm bồng.

Cũng môi thắm, cũng má hồng
Cũng hương hoa Cúc, cũng nồng thơm Sen.
Lối mòn - chân lẻ đã quen
Nụ cười hàm tiếu đua chen trang đài.

Chăm mẹ không quản tháng ngày
Tấm lòng hiếu thảo sáng hoài ngàn năm.
Gian nan - lắm nỗi thăng trầm
Nhưng chị sống với cái tâm đẹp đời.

Trung niên không thích nghỉ ngơi
Muốn cùng san sẻ cho vơi nhọc nhằn.
Cháu hiền trân kính - mến thân
Bạn bè đồng cảm - xa gần quý yêu.

Nửa đời - chị gánh chắt chiu
Nay để người gánh - xế chiều thảnh thơi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.12.2024 20:34:04
0
TRỞ LẠI ĐÀ LẠT


Đã bao lần đến Đà Lạt mộng mơ
Nghe gió thở - hương nồng nàn hoa cỏ
Ngắm hoàng hôn - se se làn sương tỏa
Lòng lâng lâng - buông bỏ chuyện đời thường.

Trở lại Đà Lạt - phố vẫn mờ sương
Vẫn áo ấm - khăn len - vương vai khẽ
Một cảm giác dường như rất mới mẻ
Vội ùa về - thật nhè nhẹ - mê say.

Có phải vì ấm áp một vòng tay
Của bè bạn mà lại vui làm vậy!
Hạnh phúc giản đơn là như thế đấy
Thấu hiểu và chia sẻ những vui buồn.

Đà Lạt hoàng hôn - màn đêm dần buông
Khép lại ngày - tròn vuông bao kỷ niệm
Cảm xúc hân hoan - ngập tràn xâm chiếm
Mảnh tâm hồn hòa quyện cảnh bình yên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.12.2024 20:37:19
0
NGẪM NGHĨ


Đi quá nửa cuộc trần biến động
Tích lũy kinh nghiệm sống đủ dày
Tương lai ở trong tầm tay
An nhiên tự tại - sống hoài bão luôn.

Tâm thấu hiểu bỏ buông dần bớt
Những sân si, hờ hợt nghĩ suy
Thiện lương - đức độ - từ bi
Thẩm thấu vào tận tư duy - đáy lòng.

Vui - khi thấy xanh trong mắt trẻ
Mừng - lúc nhìn mạnh khỏe dáng già
Sẻ chia tấm áo, phần quà
No lòng, ấm dạ - diết da tình người.

Tâm sinh tướng - bao đời ghi khắc
Tính thiện lương - dáng thật đoan trang
Quý thay , em - tấm lòng vàng
Sống trong đời sống vô vàn tình thương.

Em cười ánh mắt đại dương
Bao la - lòng rộng, muôn phương chói loà.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.12.2024 20:39:56
0
ĐÓN TƯƠNG LAI


Ai bảo cuộc đời chẳng niềm vui ?
Cười lên đôi tiếng đủ ngọt bùi
Lạc quan vui sống và mơ ước
Viễn cảnh sầu ưu bị đẩy lùi.

Ai bảo cuộc đời lắm phiền lo?
Tự mình giải quyết những rủi ro
Kiên cường đứng vững vượt ghềnh thác
Là gặp khu vườn hoa thơm tho.

Ai bảo cuộc đời cho chanh chua?
Miếng đường cạnh đó để ganh đua
Người dũng cảm sẽ trung hòa lại
Vị ngọt lẫn chua bỗng quyện vừa.

Ai bảo cuộc đời đầy khổ đau?
Hạnh phúc quanh đây - rực sắc màu
Chờ ta - tìm thấy và nắm bắt
Tận hưởng - giữ gìn đến mai sau.

Nhìn về phía trước - chẳng lung lay
Cuộc sống dần xoay đếm từng ngày
Mỗi ngày là một niềm vui mới
Tâm hồn phơi phới - đón tương lai.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.12.2024 20:42:15
0
GIA ĐÌNH


Có một nơi - khi gối mỏi , chân chồn
Quay trở gót - lòng nôn nao, về lại
Dù gần gũi hay nghìn trùng xa ngái
Vẫn trong tim không phai nhạt bao giờ.

Đó là gia đình - chiếc nôi tuổi thơ
Có mẹ cha - mong chờ ngày đoàn tụ
Nhìn con ngoan - dạ vui mừng - tự nhủ
Chẳng món quà nào thật sự quý hơn.

Tình cha - năm tháng không bao giờ sờn
Nghĩa của mẹ bao la hơn biển cả
Con nguyện đáp đền công ơn cao cả
Của đấng sinh thành - vất vả nuôi con.

Rồi mai đây - khi sãi cánh chim non
Vào cuộc sống bon chen và hối hả
Con vẫn nhớ về quê nhà nền nã
Có gia đình - rộn rã tiếng cười vui.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.12.2024 20:45:58
0
LÀ EM



Là em - má thắm môi hồng
Khai hoa mấy độ - vẫn không nhạt màu
Hoài bão tuôn chảy dạt dào
Ước mơ đủ chín - ngọt ngào hương yêu.

Là em - ấp ủ bao điều
Mang hạnh phúc đến bấy nhiêu mảnh đời
Mua sầu lo - bán nụ cười
Đem mạnh khỏe tới những người xung quanh.

Là em - tâm tánh hiền lành
Cư xử đúng mực - lời oanh yến vàng
Tấm lòng biết ơn ngút ngàn
Những người giúp đỡ - chứa chan ân tình.

Là em - trong cuộc mưu sinh
Đa đoan nặng trĩu vai mình riêng mang
Nên danh phận - được rỡ ràng
Xứng đáng với tám chữ vàng nêu gương.

Là em - hoa nở ngát hương
Bên lề cuộc sống đời thường - là em!

PEARL



PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.12.2024 07:43:58
0
NGHĨA TÀO KHANG


Cái chữ tào khang - mấy mươi năm
Viết lên trang đời - lắm thăng trầm
Còn tươi màu thủy chung, son sắt
Mãi đến mai sau - tận trăm năm.

Sát cánh, kề vai vượt khó khăn
Chia bùi, sẻ ngọt biết bao lần
Đồng lòng - tát cạn vùng biển lớn
Nhất trí vượt qua cuộc phong vân.

Tận hiếu mẹ cha - chẳng hổ lòng
Giáo dưỡng cháu, con được chuyên hồng
Gia đình hạnh phúc - người khâm phục
Cuộc sống ấm êm - kẻ đồng lòng.

Hướng tới tương lai - chữ đá vàng
Vẫn sắt son hoài dẫu gian nan
Vượt qua bão giông - trời sẽ sáng
Cái nghĩa tào khang - mãi rỡ ràng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.12.2024 22:49:31
0
PHÚT GIAO MÙA

Nghe đâu đây - khí trời đang thai nghén
Một nàng Xuân - len lén tượng hình hài
Nụ non điểm lấm tấm những nhành mai
Cây đang độ mượt xanh thì con gái.

Có gì đó - trong làn sương ngai ngái
Đang cựa mình - muốn thoải mái rong chơi
Là ngọn gió lạ đến tự bao giờ
Mang ấm áp - giảm dần cơn rét buốt.

Bất chợt gặp những việc làm quen thuộc
Sửa sang nhà, chải chuốt các bồn hoa
Góc phố, con đường thay thịt, đổi da
Khoác áo mới, lụa là, tươi phơi phới.

Đông trốn vào góc đêm sâu vời vợi
Đợi đào mai chớm nở - đông sẽ đi
Hẹn năm sau - khi thu níu kéo ghì
Đông trở lại - chờ nàng xuân khai nhụy.

Luật tuần hoàn của thiên nhiên - thú vị
Phút giao mùa - mới ý nhị làm sao
Cảm giác nôn nao, rạo rực dâng trào
Trên từng khuôn mặt ngọt ngào cười nụ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.12.2024 22:51:33
0
HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG


Em - đàn bà cũ qua lần hương lửa
Rất nồng nàn của một thuở thanh xuân
Định mệnh ghen - đem hơi ấm lưng chừng
Đi xa - nhường lại vùng đông lạnh ngắt.

Em - những đêm dài ngập tràn gió bấc
Nằm nghĩ suy nén tiếng nấc vào trong
Tạo gai góc để bảo vệ, tự phòng
Bởi dòng đời lắm chông chênh , sỏi đá.

Em - người đàn bà vượt trên tất cả
Những khổ đau, mất mát lẫn ưu phiền
Tìm đến một tình yêu rất đỗi hiền
Dù muộn màng nhưng tràn đầy thi vị.

Em - sống lạc quan - vui tươi, chung thủy
Cùng tình cuối - viên mãn đến trọn đời
Nếu mai này có một cuộc đổi dời
Nắm chặt tay - đừng buông lơi, em nhé!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2024 21:42:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.12.2024 22:54:56
0
CÔ TRÒ NHỎ NGÀY XƯA


Cô trò nhỏ - ngày xưa, là lớp trưởng
Giỏi, chăm ngoan, ấn tượng lại thông minh
Có trách nhiệm, quyết đoán và nhiệt tình
Nhiệm vụ nào cũng một mình hoàn tất.

Cô trò nhỏ giữa dòng đời tất bật
Đã trưởng thành và sống thật kiên cường
Dẫu khó khăn - không hề để lệ vương
Đối với em - gian truân là phép thử.

Cô trò nhỏ - giờ trở thành thiếu nữ
Cũng mi say người lữ khách đa tình
Nhưng chốn đi về vẫn cứ một mình
Bàn tay vẫn khát khao bàn tay - chạm.

Hướng tương lai - ắt rỡ ràng, tươi sáng
Hạnh phúc tràn - ngập cả tuổi thanh xuân
Vui lên em! Đã qua hết gian truân
Mở cánh cửa - bước vào vùng trời mới.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.12.2024 23:03:59
0
HOÀI NIỆM XƯA



Ba đứa mình là bạn thuở hàn vi
Thân với nhau chẳng ngại gì gian khó
Ai cũng nghèo bởi nước mình thời đó
Vừa độc lập, tự do chẳng bao lâu.

Ba đứa chúng mình ý hợp tâm đầu
Đứa xóm trên , đứa giữa thôn, đứa cuối
Vậy mà cứ hẹn gặp nhau mỗi buổi
Trao đổi bài, làm toán, viết văn thơ.

Chúng mình trưởng thành mỗi đứa một nơi
Hai đứa định cư mù khơi đất hứa
Đứa còn lại bám quê buồn chan chứa
Biết bao giờ gặp đủ ba đứa đây.

Thế giới này liền lại một vòng tay
Mà xa lắc đại dương xanh ngăn ngắt
Khoảng cách địa lý làm tăng cung bậc
Nhớ bạn hiền đi cả vào giấc mơ.

Mong một ngày hội ngộ giữa cuộc đời
Ba đứa ngồi ôn lại những chuyện cũ
Tóc phai màu da nhăn vẫn ấp ủ
Kỷ niệm xưa - năm tháng cũ không mờ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.12.2024 21:33:12
0
CÔ BẠN NHỎ NGÀY XƯA


Cô bạn nhỏ - ngày xưa - xinh nhất lớp
Mắt to tròn - lay láy hớp hồn ai
Là tâm điểm của những đứa con trai
Thích chọc ghẹo - khi chao mày hờn dỗi.

Cô bạn nhỏ - đốn bao tim , bổi hổi
Muốn sánh đôi - mỗi bận đi học về
Môi chúm chím - nâng tà áo vân vê
Dáng tiểu thư - làm say mê hồn bướm.

Cô bạn nhỏ - hoàng hôn vừa mới chớm
Bước vào càng thắm đượm mắt, mi, môi
Định mệnh lại ghen ghét trái tim côi
Đem sầu não phủ phần đời còn lại.

Cô bạn nhỏ - cuộc sống dù ngang trái
Cũng xin đừng hoang hoải nhé bạn tôi
Hãy bỏ buông nỗi buồn để được vui
Nhiều sức khỏe - đẩy lùi bao bệnh tật.

Nhìn phía trước - một con đường duy nhất
Bạn tôi ơi! cố gắng, thật kiên cường
Cả bầu trời tươi đẹp như thiên đường
Của những người thân thương - dành tặng bạn.

PEARL
15/12/2024

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.12.2024 21:39:04
0
CHẠNH LÒNG

Đêm nay con nhớ mẹ hiền
Ra đi từ độ lệ viền vành mi.
Nỗi nhớ con mãi ôm ghì
Gối đầu giấc ngủ, thầm thì gọi tên.

Đêm nay mưa giọt chênh vênh
Nỗi nhớ ướt sũng , bồng bềnh trong tâm.
Tranh sáng tối rất lặng thầm
Bóng hình của mẹ tháng năm chẳng nhòa.

Con mong mẹ ở chốn xa
Mỉm cười mãn nguyện như là ngày xưa.
Ngày xưa mẹ dạy - con thưa
Bây giờ ai dạy , con thưa - mẹ à!

Chạnh lòng dâng đóa liên hoa
Khói hương loang tỏa làm quà - mẹ yêu!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.12.2024 21:41:11
0
NGẮM CẢNH ĐÊM

Bẻ chiều - cong phía chân trời
Uốn tia nắng muộn, gãy - rơi, nhạt màu.
Đàn chim trò chuyện lao xao
Cưỡi lưng gió, giỡn - liệng nhào bay xa.

Mây tung tăng đổi áo hoa
Khoác lên tấm lụa mượt mà - xám tro.
Phố tắm táp, hương thơm tho
Của hoa Dạ Lý, thập thò hé môi.

Đèn đường khoe mắt - xăm xoi
Trên từng ngõ ngách - tường vôi, hiên nhà.
Sương buông mình xuống la đà
Trượt trên phiến lá, lân la mặt hồ.

Thẹn thùng nửa ánh trăng nhô
Lửng lơ treo đỉnh đầu - vờ, ngủ quên.
Uổng công Cuội đợi Hằng - đền
Đêm rằm - chỉ một, chênh vênh - dáng mờ.

Bên song cửa - nửa khép hờ
Tóc mây buông xoả - phủ bờ vai thon.
Tiếng đàn réo rắt, véo von
Vỡ khung trời thẳm - tan giòn hư không.

Hiên nhà - ai cởi mở lòng
Bóng ngồi đối bóng - thong dong thưởng trà.
Đột nhiên đèn bỗng nhạt nhoà
Trăng vươn vai - tỉnh giấc ngà, sáng trưng.

Đêm nay, Sao mọc lưng chừng
Như ngàn viên ngọc trong rừng thiên văn.
Ngắm đêm đâu chỉ một lần
Mà sao cảm xúc lâng lâng, lạ kỳ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.01.2025 15:39:27
0
YÊU SAO !

Yêu sao cái dáng dịu dàng
Thoạt nhìn - chết lịm lâm sàng con tim
Tóc mai từng sợi kiếm tìm
Bàn tay ve vuốt - bên thềm mùa Xuân.

Yêu sao ánh mắt rưng rưng
Mỗi khi hờn dỗi - bỗng dưng gợn buồn
Để rồi đêm đến - thơ tuôn
Thay lời xin lỗi - bỏ buông lụy phiền.

Yêu sao tiếng nói dịu hiền
Rót vào tai - những êm đềm lời thương
Ru hồn trên ngọn tơ vương
Tít xa vẫn cứ tìm đường về ngay.

Yêu sao - má đỏ hây hây
Đội chùm hoa nắng - giữa ngày hanh hong
Yêu đôi vai nhỏ gánh gồng
Bên lề cuộc sống - bão giông đã từng.

Yêu em - từ thuở thanh xuân
Đến khi đầu bạc - lưng chừng trung niên
Yêu em - phẩm hạnh ngoan hiền
Tính tình nhã nhặn - có duyên, ưa nhìn.

Yêu sao - yêu lắm dáng hình
Yêu sao - bằng cả chân tình - yêu sao!

PEARL



PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.01.2025 15:42:19
0
CHỌN LỐI ĐI RIÊNG




Đã lâu rồi ta chọn lối đi riêng
Mà quá khứ muộn phiền ta giũ bỏ
Hiện tại sống an nhiên như lá cỏ
Bởi tương lai xa vợi khó phân lường.

Người hỏi ta còn ghét giận oán thương
Ta ngước nhìn làn sương mờ nhân ảnh
Đời như màn nước đọng thành sương mảnh
Tia nắng đủ làm chóng vánh tan nhanh.

Thì người hỡi! Còn gì để tranh giành
Và ganh đua quyền cao cùng chức trọng
Ta chán rồi tham công cùng danh vọng
Cả thói đời đen trắng bạc hơn vôi.

Có thể giờ ta về với cái tôi
Hơn nửa đời ta cố tình quên lãng
Vì những người thân yêu và bè bạn
Sống trọn tình vẹn nghĩa thật trung trinh.

Quỹ thời gian còn ít ỏi cho mình
Cũng phải biết giữ gìn sức khỏe tốt
Và trí nhớ - nhớ đừng để mai một
Dòng đời trôi tâm phải tĩnh an yên.

Lối đi riêng - ta chọn, lánh muộn phiền
Xa cám dỗ đời thường mà vui sống
Buông bỏ bớt khát khao và mơ mộng
Nhìn hiện tại hài lòng với chính mình.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2025 22:48:12
0
CƠN MƯA CHIỀU CẬN TẾT

Đang im ắng bỗng dưng trời đổ lệ
Nắng vội vàng tắt bóng - vệ đường loang
Từng giọt rơi trên phiến lá cong giòn
Cây bừng tỉnh - con đường mòn lênh nước.

Chiều cận Tết - dòng xe, người thườn thượt
Bám sát nhau - đâu thể vượt lên - đi
Gặp cơn mưa - ướt nhoè nhoẹt mắt mi
Lạnh - thấu tim gan - ôm ghì tay lái.

Còn đây đó - bao tiếng rao hoang hoải
Mệt rã rời - những bước sải chân qua
Mưa thấu hiểu - ngưng hạt ngọc trắng ngà
Cảm thông cảnh vất vả - đời viễn xứ.

Cơn mưa chiều - quét phăng điều tư lự
Những nghĩ suy của năm cũ bộn bề
Tư duy mới - gọi nhau lũ lượt về
Là thách thức - luôn tràn trề cơ hội.

Ta ngắm mưa - mưa nhịp nhàng muốn nói
Quá khứ là kinh nghiệm của tương lai
Nếu cuộc đời - ví tựa cánh chim bay
Hãy vươn cao , trong tầm tay - hạnh phúc.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2025 13:05:26 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3330
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.01.2025 15:22:30
0
SỚ TÁO QUÂN 2025

Hai ba tháng chạp đã đến rồi
Những tờ lịch cuối - nối tiếp rơi
Đưa ông, bà Táo - chầu Ngọc Đế
Năm mới đáo lai - tháng cũ rời.

Giáp Thìn - vứt áo, biệt từ ly
Ngoái nhìn quá khứ lắm hài - bi
Táo Quân viết sớ - nhòa nhạt lệ
Mong Ất Tỵ về - đẹp vần thi.

Năm Rồng ngập ngụa - thảm, thê lương
Cuốn phăng làng bản , sạt lở đường
Mẹ thiên nhiên bỗng dưng nổi giận
Cơn bão Yagi khó đo lường.

Dù bọn mọt sâu cố giấu mình
Điều tra kinh tế - rất nghiêm minh
Vụ án mấy trăm nghìn tỉ vẫn
Phơi bày giữa ánh sáng công minh.

Cải cách tiền lương cho giáo viên
Tin vui phấn khởi - khắp mọi miền
Từ nay công chức có thể sống
Bằng chính đồng lương - chẳng ưu phiền.

Giao thông mở rộng - vành đai ba
Công trình đồ sộ của quốc gia
Hy vọng giải quyết nạn xe kẹt
Thúc đẩy kinh tế được thăng hoa.

Cuối năm Metro - tàu điện ngầm
Chạy ở trên không lẫn chui hầm
Hiện đại, văn minh và tiện lợi
Bớt nạn kẹt xe - dân mừng thầm.

Có những chuyện vui đan xen buồn
Năm cũ khép lại cũng tròn vuông
Dấu chấm - đã hết bài sớ tấu
Cưỡi mây - Táo vội vã về nguồn.

PEARL


Thay đổi trang: << < 112113114 > | Trang 113 của 114 trang, bài viết từ 3361 đến 3390 trên tổng số 3399 bài trong đề mục