Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 222 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
PEARL 04.05.2017 15:52:48 (permalink)
0
Thưởng Ngoạn
 
           Đêm hư ảo trăng treo mành trúc
Song thưa ai dạo khúc nghê thường
Gió lùa mái tóc tơ vương
Du dương trầm bổng canh trường tịch liêu.

Đàn ai khẩy dặt dìu cảm xúc
Tiếng lòng ngân thúc giục phím buông.
Chỉ là những nốt trầm buồn
Mà sao muôn nỗi suối nguồn bâng khuâng.

Điệu đàn quấn quít vầng trăng
Lòng người thưởng ngoạn lâng lâng lạ kì.

PEARL
PEARL 04.05.2017 16:06:40 (permalink)
0
HỒNG HOA( Bài thuận)

            Ngây ngất hương nồng loang tỏa xa
Hây hây rực đỏ cánh hồng hoa
Đắm ong chao liệng cành mà mượt
Say bướm đảo vờn nụ thướt tha
Nhụy hé hoa vương sương sáng sớm
Đài chen lá đọng gió chiều tà
Ngắm nhìn xao xuyến lòng da diết
Phai sắc hương tàn chẳng nhạt nhòa .

*


HOA HỒNG( Bài đảo)

Xa tỏa loang nồng hương ngất ngây
Hoa hồng cánh đỏ rực hây hây
Mượt mà cành liệng chao ong đắm
Tha thướt nụ vờn đảo bướm say
Sớm sáng sương vương hoa hé nhụy
Tà chiều gió động lá chen đài
Diết da lòng xuyến xao nhìn ngắm
Nhòa nhạt chẳng tàn hương sắc phai . 
 
PEARL
PEARL 06.05.2017 05:47:21 (permalink)
0
 
Tìm Chốn Bình Yên
 
Ta cố tìm trong ký ức xa xưa
Những hoài niệm còn chưa phai màu nhớ
Thấp thoáng đó đây dáng hình một thuở
Rất đổi thân thương, vơi vợi từng ngày.
 
Thời gian phũ phàng lưu dấu trên vai
Gầy thêm, nặng oằn nỗi lo hoang hoải
Và đôi mắt quầng , thoảng nhìn xa ngái
Sóng gió đời quất vào trái tim côi.
 
Giờ ôm kỷ niệm đăng đắng bờ môi
Còn đâu những ngày dần trôi êm ả
Hạnh phúc bay vèo nhanh như chiếc lá
Ta ngỡ trong lòng mưa lã chã rơi.
 
Buông tay để người được sống thảnh thơi
Thời gian chữa lành, buồn vơi, sầu giảm
Phía trước sương giăng , bầu trời ảm đạm
Chân bước ngập ngừng, chạm nẻo bình yên.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2017 05:53:40 bởi PEARL >
PEARL 06.05.2017 06:13:29 (permalink)
0
Sóng Biển
 
               Không có sóng, biển chẳng là biển nữa
Không có biển, sóng tồn tại bao giờ?
Không có em, anh sống vẫn yêu đời?
Không có anh, em thấy đời tẻ nhạt.
 
Có phải anh- lòng biển sâu dào dạt?
Em- cơn sóng vô tư hát tháng ngày
Đôi ta như sóng-biển chẳng đổi thay
Có thế nào, sóng cũng không xa biển.
 
 
PEARL
PEARL 08.05.2017 00:47:39 (permalink)
0
Lời Cô Dặn
 
       Rồi mai này các em sẽ ra trường
Như cánh chim non vươn vào trời mới
Vui hớn hở chắc gì các em nhớ
Mái trường xưa , thầy bạn thuở thiếu thời.
 
Người lái đò đưa khách cập bến bờ
Mong gì nhận lời cám ơn sâu sắc
Làm giáo viên - là nghề cao quý nhất
Những lớp trò đi, phai nhạt , nhớ , quên.
 
Trên bục giảng với công việc không tên
Người giáo viên luôn luyện rèn phẩm hạnh
Để trở thành tấm gương sáng lấp lánh
Thế hệ măng non phấn đấu noi theo.
 
Khách qua sông , bến cũ đò vẫn neo
Các em đi , trường xưa rồi cũng thế
Thầy cô vẫn đào tạo bao thế hệ
Đủ đức tài ra sức giữ non sông.
 
Mai ra trường các em có buồn không?
Riêng cô vẫn nhớ nhiều vô số kể
Những cái hay , cả những điều rất tệ
Cô trò cùng nếm trải dưới mái trường.
 
Các em ơi! dù có lúc chán chường
Hãy nghĩ đến tính kiên cường mà sống
Khi gục ngã biết đứng lên hành động
Và thất bại là mẹ của thành công.
 
Các em à, hãy bay vào mênh mông
Cảm nhận cuộc sống tràn đầy thi vị
Lời cô thầy chẳng bao giờ phi lý
Làm hành trang theo em đi vào đời.
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 00:08:30 bởi Nguyệt Hạ >
PEARL 11.05.2017 01:36:48 (permalink)
0
Chiều Quê
 
           Chiều nghiêng cánh gió , nắng xoã triền đê
Chợt nghe tiếng dế gần xa rả rít
Đàn em bé nhỏ đùa vui thoả thích
Cánh diều lả lướt , quấn quít trăng non.
 
Đò ai tách bến, sóng vỗ thật giòn
Vài ba lữ khách, bụi còn vương áo
Mong kịp quay về nơi từng nương náu
Bên mâm cơm chiều, kể chuyện vui buồn.
 
Hằn trong nếp nghĩ những lúc chiều buông
Bình yên thanh thản trào tuôn rất thật
Loang loáng tâm hồn bao điều bí mật
Giải mã con tim  quay quắt tan dần.
 
Niềm vui đã chín, hạnh phúc tràn dâng
Miền quê êm ả , lâng lâng cuộc sống
Nhịp đời rộn ràng, luôn luôn sôi động
Đón nhận hân hoan, mở rộng tấm lòng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2017 07:48:25 bởi PEARL >
PEARL 15.05.2017 00:54:05 (permalink)
4
Cảm Ơn Đấng Sinh Thành
 
            Cảm ơn Mẹ hơn chín tháng cưu mang
Sinh ra con vào chiều vàng nắng Hạ
 Và đặt tên , một loài hoa rất lạ
Nhưng thân quen với tất cả học trò.
 
Cảm ơn Ba truyền cho dòng máu đỏ
Ngấm sâu vào từng  mạch nhỏ buồng tim
Thắp sáng lên ngọn lửa rực trong đêm
Tình yêu thương , nghĩa nhân , lòng bác ái.
 
Cảm ơn đấng sinh thành đã không ngại
Mẹ vượt biển đông , Ba dựng mái lều
Xây hạnh phúc trên nền tảng thương yêu
Con lớn lên tinh khôi không tì vết.
 
Cảm ơn  những  gì Ba Mẹ thêu dệt
 Viễn cảnh tương lai tươi vệt sắc màu
Đối với con , Ba Mẹ - niềm tự hào
Ánh sao sáng rọi soi đời trăm ngả.
 
Cảm ơn Ba Mẹ cho con tất cả
Hình hài , cuộc sống và những tình thương
Dẫu mai đây có thay đổi không lường
Nghĩa sinh thành mãi  vương  trong tâm khảm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2017 01:27:10 bởi PEARL >
PEARL 16.05.2017 15:48:59 (permalink)
0
Lời Tri Ân
 
 
Rồi mai đây, con sẽ rời xa trường
Bỏ lại bảng đen còn vương bụi phấn
Tiếng thầy cô giảng bài vang văng vẳng
Những kỷ niệm vui, buồn lắng đọng sâu.
 
Thời gian trôi vùn vụt lướt qua mau
Như những thước phim đậm màu nhung nhớ
Ngày chập chững vào trường đầy bỡ ngỡ
Nay tốt nghiệp rồi - vời vợi niềm riêng.
 
Cảm ơn thầy nhiệt tình, cô dịu hiền
Những kiến thức thầy cô truyền – vô giá
Cảm ơn kỹ sư tâm hồn cao cả
Nhiệm vụ trồng người đã hoá niềm vui.
 
Con cảm ơn ba mẹ - công dưỡng nuôi
Tạo hình hài và trui rèn phẩm hạnh
Đủ đức tài mai này chung sức gánh
Xây dựng quê hương , sánh kịp năm châu.
 
Đường đã đi- lợp nắng lẫn mưa ngâu
Bước chân con còn dãi dầu, va vấp
Mong thầy cô thứ tha, đừng cố chấp
Những lỗi lầm - con từng gặp trong đời.
 
Đôi khi con làm mẹ tắt nụ cười
Ba âu lo vì con lười học tập
Một niềm tin- xin ba mẹ hãy thắp
Rằng con ngoan, nhanh chân bước vào đời.
 
Trước mắt con thăm thẳm một bầu trời
Ba mẹ thầy cô -sáng ngời như đuốc
Dẫn dắt con vào  khung trời mơ ước
Để con thành người ích nước , lợi nhà.
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2017 16:22:10 bởi PEARL >
PEARL 18.05.2017 17:53:11 (permalink)
0
Hai Nửa Vành Trăng

Nơi em ở mùa này vàng rực nắng
Suối reo vui cá lặn hụp thoả thê
Ngày qua mau, đêm hối hả kéo về
Vầng trăng treo gối đầu kê vách đá.
 
Chốn anh sống vẫn còn đông băng giá
Hoa tuyết rơi tơi tả nhánh thông sầu
Mỗi lần nhớ, anh ra đứng đầu cầu
Ngóng về phương em xa xôi vời vợi.
 
Nửa vành trăng nơi em như muốn nói
Rằng nhớ anh , em gởi cả vào thơ
Dẫu nơi ấy quan tâm hay hững hờ
Em vẫn mãi trông chờ anh trở lại.
 
Nửa vành trăng bên anh còn hoang hoải
Chí làm trai anh chẳng thẹn với lòng
Hẹn ngày mai khi tơ thắm chỉ hồng
Anh về lại , vầng trăng vui lồng bóng.
 
Đêm dần tàn, nửa vành trăng lồng lộng
Chờ nửa kia anh ghép lại nguyên lành
Hẹn mùa sau thoả bao khát vọng xanh
Tay trong tay, ta nhanh tìm hạnh phúc.
 
PEARL
PEARL 18.05.2017 17:57:15 (permalink)
0
Độc Hành
 
              Ta vẫn độc hành giữa chốn người đông
Nặng gánh đôi vai gầy không biết mỏi
Trái tim lặng thinh nhiều lần muốn nói
Còn chút gì hơn vòi vọi đỉnh sầu.
 
Ta thức cùng đêm cho biết nông sâu
Nỗi cô đơn đang thét gào tuyệt vọng
Ta với người đã như hình với bóng
Mà sao diệu vợi cách mấy sông hồ.
 
Ta đi trọn ngày hoang hoải thành đô
Quàng quã làng quê dập vồ suy nghĩ
Muốn xoá tan ngay những luồng bi luỵ
Ngại gieo cho người dị nghị gần xa.
 
Ừ thì ta , vốn dĩ đã là ta
Có gì vui ngoài lời thơ da diết
Gói những điều chẳng bao giờ nuối tiếc
Dẫu độc hành mãi miết sống an nhiên .
 
PEARL
PEARL 20.05.2017 11:17:17 (permalink)
0
                                           Tâm Bệnh                                        
 
Ta như lá sắp lìa cành
Uốn cong trước gió, tròng trành dưới mưa.
Ta như hạt sương giữa trưa
Hình hài tan biến- nhặt, thưa vết nhoà.
Ta đang ủ rũ như hoa
Trong cơn nắng cháy, mưa sa -mãi chờ.
Ta chong đôi mắt bơ phờ
Sáng trong đêm tối, dật dờ trí tâm.
Mệt quá! rã rời tấm thân
Bao nhiêu khó nhọc, phong vân- giăng mành.
Ngước mặt lên thấy trời xanh
Mà sao diệu vợi, loanh quanh –cạn lời.
Ta cân đo đếm lỗ lời
Buồn vui lẫn lộn ơ thờ bi quan .
Còn đâu cảm xúc hân hoan
Thôi thì chấp nhận bẽ bàng – tìm quên .
Nỗi sầu, phiền muộn không tên
Chỉ là hư ảo chớ nên bận lòng .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2017 14:10:53 bởi PEARL >
PEARL 24.05.2017 19:48:38 (permalink)
0
Có Một Ngày Như Thế
 
          Có một ngày nhận ra
Con không còn Cha Mẹ
Đời vô cùng quạnh quẽ
Trở thành trẻ mồ côi.
 
Có một ngày nông nổi
Không kiềm chế bản thân
Giọt nước mắt tròn lăn
Xối vào lòng tê dại.
 
Rồi từng ngày , từng ngày
Đời buồn như chiếc lá
Giữa dòng đời tơi tả
Còn đâu mượt mà xanh.
 
Có một ngày loanh quanh
Về quê nghe tiếng sóng
Phút chạnh lòng dao động
Tìm đâu bóng Mẹ Cha.
 
Đã lỡ nhịp bài ca
Buồn nào hơn thế nữa
Còn đâu là chỗ dựa
Cho tâm hồn bình an.
 
Có một ngày lang thang
Âm thầm bên nấm mộ
Nói điều chưa thổ lộ
Con thương Cha Mẹ nhiều.
 
Vẳng xa tiếng chuông chiều
Nhặt thưa nhịp sắc không
Như nước chảy vào lòng
Thanh thản tràn tâm khảm.
 
Có một ngày ảm đạm
Lật ký ức thân thương
Nhớ Ba Mẹ không lường
Giọt sầu vương khoé mắt .
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2017 12:41:11 bởi PEARL >
PEARL 26.05.2017 01:06:05 (permalink)
0
Hè Sang
 
         Khi phượng thắp lên cành hoa lửa
Là mùa hè lần nữa lại về
Trên trang lưu bút tràn trề
Những gì để nhớ tóc thề, mày râu.
 
Bên cửa lớp tụm nhau trò chuyện
Chữ ký nghiêng chao liệng rồng bay
Tóc ngắn trêu chọc áo dài
Gọi tên í ới nối dài không thôi.
 
Trên ghế đá từng đôi bạn học
Lật từng trang ngang dọc đề cương
Ôn thi chuyển cấp, đổi trường
Âu lo hằn nét dễ thương mắt ngời.
 
Xa thấp thoáng nụ cười hiền dịu
Của thầy cô như níu gót chân
Quay đi lòng bỗng bâng khuâng
Ngoái đầu- nuối tiếc , tần ngần - hè sang.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2017 01:15:08 bởi PEARL >
PEARL 27.05.2017 01:47:36 (permalink)
0
Về Quê 
 
 
Nắng trải vàng ươm ven lối xưa
Hàng tre say ngủ , gió lưa thưa
Mây trắng cũng dường như mệt mỏi
Thôi lững lờ trôi lúc giữa trưa.
 
Tôi về thăm lại bến sông quê
Đã từ lâu lắm mới quay về
Lao sậy giờ đây còn đâu nữa
Bê tông thẳng tắp một khúc đê.
 
Làng xóm khang trang là lạ - quen
Tầng cao, mái thấp mọc đan xen
Ruộng lúa thay bằng khu công nghiệp
Xe cộ đua nhau chạy bon chen.
 
Men qua ngõ tắt đến đình làng
Cổ kính tường rêu đã sửa sang
Nét trang nghiêm vẫn còn ẩn hiện
Qua từng chạm khắc thật kỹ càng.
 
Tim tôi se thắt trước cảnh nhà
Khác quá đi thôi – chẳng nhận ra
Tầng cao sân rộng , hồ bơi nổi
Kín cổng cao tường – chạm trổ hoa.
 
Mẹ tôi tóc trắng tựa mây trời
Nụ cười pha lẫn nước mắt rơi
Ôm tôi vào lòng như thuở bé
Sự thật đây rồi – ngỡ trong mơ.
 
Họp mặt gia đình – tay nắm tay
Chuyện kể buồn vui nối nhau dài
Trăng lên, thao thức, mùi dạ lý
Gợi nhớ hôm nao , thoáng ai hoài.
 
Quê hương ơi, đất mẹ thân yêu
Dù có đi xa vẫn nhớ nhiều
Mong được về thăm từng giây phút
Tìm chút bình yên tuổi xế chiều.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2017 01:13:46 bởi PEARL >
PEARL 28.05.2017 01:52:34 (permalink)
0
Mùa Hoa Đà Lạt
 
             Đà Lạt mùa này đẹp lắm anh
Bên dòng suối nhỏ uốn lượn quanh
Là đồi cỏ hồng tươi phơi phới
Ẩn hiện giữa rừng thông ngát xanh.
 
Đà Lạt chớm đông rực sắc vàng
Dã quỳ nở rộ Lang Bi-ang
Anh có biết không loài hoa ấy
Biểu tượng tình yêu khó phai tàn.
 
Đà Lạt bạt ngàn cải trắng bông
Đẹp như vải lụa trải ven sông
Nắng sớm chao nghiêng từng cánh mỏng
Đong đưa trước gió thật trắng trong.
 
Ước gì em đến Đà Lạt ngay
Chiêm ngưỡng mùa hoa đẹp ngất ngây
Cùng anh lạc bước vào tiên cảnh
Giữa chốn đời thường say đắm say.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2017 01:54:51 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 222 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9