HƯƠNG CỦA TẾT
Hương của Tết - quyện hòa cùng hạt nắng
Nức mùi thơm - hoa trải thảm đất trời
Nghe ngây ngất - chim muông bỗng cất lời
Khoác áo mới - rạng ngời Xuân dừng bước.
Hương của Tết - vương tà áo tha thướt
Khách du Xuân - lả lướt gót hài khua
Người lắp đầy khoảng trống những ngôi chùa
Nơi công viên - tiếng cười đùa rộn rã.
Hương của Tết - đọng đáy ly óng ả
Giọt yêu thương - nho nhã - giọt nghĩa tình
Sóng sánh từng lời nói đẹp lung linh
Thẩm thấu những tinh hoa của cuộc sống.
Hương của Tết - ướp hồng bờ môi mọng
Tô đen thêm mái tóc - cọng mượt mà
Hàng mi mê say - trắng mịn làn da
Làm nàng Xuân dỗi hờn cơn gió nhẹ.
Hương của Tết - rạng ngời đôi mắt mẹ
Sáng mặt cha - buổi đoàn tụ gia đình
Rộn tiếng cười - nhà cửa đẹp lung linh
Nàng Xuân cũng xinh hơn ngày Tết đến.
Hương của Tết - thật thân thương, trìu mến
Xuất phát từ tim đến mọi con tim
Hương của Tết - quanh đây, chẳng kiếm tìm
Đang hiện hữu - tô thêm màu cuộc sống.
PEARL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2025 16:08:46 bởi Thanh Vân >