Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 222 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
langthi 19.02.2019 08:23:27 (permalink)
0
Đối bài: Giấu

San Sẻ

Anh thấy dòng san sẻ ánh long lanh
Quý làm sao giữa nhiễu phiền cuộc sống
Quý làm sao những chân thành cảm động
Thương em! Gánh nặng hành trang giữa đời...

Có san sẻ vai bớt oằn, nhẹ lơi
Và tâm tư không bồi hồi, bổi hổi
Và yêu thương sẽ dễ gần, dễ nói
Rằng: Ta yêu nhau tha thiết êm đềm...

San sẻ cho nhau chân cứng đá mềm
Tay trong tay sống dung hòa tỉnh thức
Có em! Anh không lo gì đau nhức
Có anh! Em ơi, hà tất âu sầu...

Sống yêu thương sống san sẻ nhiệm mầu
Sống hồn nhiên như buổi đầu tình tự
Ta kể cùng thu... bên trăng chiếu ngự
Duyên thắm đơn thuần... tóc bạc đầu xanh!

Cảm ơn em! Tình san sẻ trao anh
Ôi! Trân quý, nét ngoan hiền hương cũ
Ôi! Tấm chân tình... miệt mài... khá đủ
Ủ hồn anh! Tình bất hủ... trăm năm!

Lãng Thi
Hạ uy di
Đầu Xuân 2019

Xin cho thơ được tự do trong vườn thơ bay nhảy
Cám ơn bạn thơ nhiều lắm!!!


PEARL 20.02.2019 15:37:34 (permalink)
0
Dạ, bài thơ họa San Sẻ của Lãng Thi rất hay ạ. PEARL cảm ơn rất nhiều ạ . PEARL chúc Lãng Thi một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy cảm hứng với thi ca.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2019 15:39:14 bởi PEARL >
PEARL 20.02.2019 16:31:47 (permalink)
0
CHẠM


Chạm vào quá khứ
Bắt gặp tuổi thơ
Gởi những ước mơ
Theo diều cao mãi.

Chạm tuổi ô mai
Áo dài , tóc ngắn
Sân trường , hoa nắng
Phượng thắm mùa thi.

Chạm thuở xuân thì
Che nghiêng nón lá
Lòng xao xuyến lạ
Biết mình đang yêu.

Chạm tuổi xế chiều
Bộn bề suy nghĩ
Đời tuy thi vị
Vẫn đủ đắng cay.

Chạm lúc xuôi tay
Biết đâu vô tận
Giũ bao hờn giận
Bên lề nhân sinh.

PEARL

PEARL 20.02.2019 20:24:17 (permalink)
0
GHI

Từ thuở nằm nôi - ta đã ghi
Lời ru của Mẹ - thật diệu kỳ
Khoảng trời xanh mát trên cánh võng
Là quê - thương nhớ mỗi khi đi.

Cấp sách đến trường ghi lời Thầy
Lắng nghe chăm chú lúc giảng bài
Hậu học văn, tiên thì học lễ
Đối nhân xử thế được thẳng ngay.

Bước chân vào đời ghi trong lòng
Thất bại là mẹ của thành công
Gian nan thử thách sự kiên định
Gieo nhân gặt quả - vẹn nguyên hồng.

Tình nghĩa vợ chồng lắm bão giông
Cơm sôi nhỏ lửa chín thơm nồng
Dạy con hiếu thuận - hòa gia quyến
Sống tốt ghi sâu tận đáy lòng.

Đến lúc già nua - ghi chữ buông
Sự nghiệp, công danh lẫn vui buồn
Sẽ tan thành cát ngoài biển cả
Nhờ sóng bạc đầu đưa về nguồn.

PEARL
PEARL 20.02.2019 21:07:35 (permalink)
0
RỒI CÓ MỘT NGÀY

Rồi có một ngày ta được gần nhau
Khi đó - bầu trời lao xao nắng hạ
Anh sưởi ấm em bằng vòng tay lạ
Mà lần đầu - em như đã từng quen.

Rồi có một ngày mưa bổi hổi len
Vào tóc rối - anh đan xen tay vuốt
Từng cọng mượt - anh tưởng như thân thuộc
Dường như chúng mình - đã thuộc về nhau.

Rồi có một ngày - đôi chim én khẽ chao
Hót líu lo - khúc tình xao xuyến lạ
Ta trao nhau mãi mãi và tất cả
Đưa thuyền tình đến biển cả bồng lai.

Rồi có một ngày - sẽ có một ngày
Ta cùng nhau vai kề vai buổi sáng
Hay song hành khi hoàng hôn bảng lảng
Thuyền môi ta - uống cạn những giọt tình.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2019 22:02:12 bởi PEARL >
PEARL 20.02.2019 21:34:05 (permalink)
0
KHẮC


Ta khắc trong tim một chữ tình
Tình yêu đất nước thật trung trinh
Yêu từng rặng núi viền quanh biển
Yêu tiếng thác reo, đá gập ghình.

Ta khắc chữ hiếu ở trong đầu
Dù đời nghèo khó hay sang giàu
Phụng dưỡng mẹ cha lúc già yếu
Làm gương cho con cháu mai sau.

Ta khắc trong tâm một chữ nhân
Thương người cơ nhỡ như thương thân
Giúp nhau khi ốm đau lận đận
Chia sẻ nụ cười, bớt khó khăn.

Ta khắc lên đời một chữ Không
Giũ bỏ sân si , giữ đẹp lòng
Rèn luyện thêm hồng chân thiện mỹ
Rạng danh con cháu giống tiên rồng.

PEARL
langthi 21.02.2019 11:56:01 (permalink)
0
KHẮC


Ta khắc trong tim một chữ tình
Tình yêu đất nước thật trung trinh
Yêu từng rặng núi viền quanh biển
Yêu tiếng thác reo, đá gập ghình.
...

PEARL

Tình Quê Hương

Ôi! Mến làm sao một chữ tình
"Tình yêu đất nước thật trung trinh "
Con tim khắc khoải nhìn quê mẹ
Ruột héo dạ sầu... gió lặng thinh!
Bốn biển có đi yêu Lạc Việt
Năm châu đã đến quý Văn Lang
Tha hương cầu thực... sao gọi Bố!*
Sao tả tâm tư... vẹn chữ tình!!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Đầu Xuân 2019

*chẳng biết đúng không, người Việt xa xưa khi muốn cầu xin, thường gọi Bố trước khi thỉnh Phật...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2019 14:24:18 bởi langthi >
langthi 21.02.2019 14:20:20 (permalink)
0
CHẠM


Chạm vào quá khứ
Bắt gặp tuổi thơ
Gởi những ước mơ
Theo diều cao mãi.

Chạm tuổi ô mai
Áo dài , tóc ngắn
Sân trường , hoa nắng
Phượng thắm mùa thi.

Chạm thuở xuân thì
Che nghiêng nón lá
Lòng xao xuyến lạ
Biết mình đang yêu.

Chạm tuổi xế chiều
Bộn bề suy nghĩ
Đời tuy thi vị
Vẫn đủ đắng cay.

Chạm lúc xuôi tay
Biết đâu vô tận
Giũ bao hờn giận
Bên lề nhân sinh.

PEARL

Bài đối,

Lạc...

Lạc về quá khứ
Lần bước theo thơ
Cả một trời mơ
Bên mình đeo mãi

Lạc khúc thiên thai
Đào tiên, hoa nắng
Tím hồng xanh trắng
Nồng ấm sắc thi

Lạc phải can qua
Chinh phu nào xá
Chinh phụ tượng đá
Kiếp người đáng yêu

Lạc cơn mưa chiều
Vận khi hanh bĩ
Vẫn còn thi vị
Đùa với cỏ cây

Lạc chốn Phật đài
Kiếp người vô tận
Vui buồn hờn giận
Duy diễn hiện sinh!!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Đầu Xuân 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2019 00:30:07 bởi langthi >
langthi 23.02.2019 13:12:45 (permalink)
0
DÒNG SÔNG - DÒNG ĐỜI

Miền ký ức ngược về - tìm lại
Con đò xưa hoang hoải đâu rồi?
Bến tương bên lở bên bồi
Chia đôi dòng nước nhẹ trôi lững lờ.

Cầu đã bắc - hai bờ xa thẳm
Nối gần hơn mấy dặm miền quê
Lúa thì con gái ven đê
Giờ thành phố thị tràn trề đèn, hoa.

Nhớ khi xưa từng qua nơi đó
Ngày hai lần nắng gió dãi dầu
Thanh xuân bỏ lại - tình đầu
Bên đây ngoảnh mặt - cuối cầu quay lưng.

Giờ có nhớ - lưng chừng hoài niệm
Cố quên đi sầu tím vành mi
Hàng đêm tỉnh giấc - ôm ghì
Khát vọng hạnh phúc vụt đi mất rồi.

Giật mình nghĩ lại - than ôi!
Dòng sông ví tựa dòng đời...đổi thay!

PEARL

Bài đối:

Hạnh Phúc Vụt Đi

"Miền ký ức ngược về - tìm lại"
Nụ cười nào ngây dại đơn sơ
Em của ta! Em của ta!
Thoảng trong giây phút... là xa nghìn trùng!

Này hoa bướm mơ chung một mối
Nọ nguyệt tơ thách đố nợ duyên
Em ta đâu? Ôi... não phiền!
Oan thiên phá vỡ vầng trăng ước nguyền

Bởi yêu sớm mất quyền định phận
Bởi chung tình ôm hận ly phôi
Em ta đâu? Gió... lộng gào!
Tình ta đó! Nghẹn ngào trong huyết quản

Ta yêu em đất trời quang đãng
Ta yêu tình nhân ảnh khó phai
Em yêu ơi! Tháng ngày dài...
Oanh nam Yến bắc... nhạn trời... kêu oan!

Ta yêu em, cười khan nổi nhớ
Ta yêu tình vô cớ tình phai
Trả cho ta! Tháng ngày dài...
"Khát vọng hạnh phúc vụt đi mất rồi!"

Lãng Thi
Hạ uy di
Đầu Xuân 2019
PEARL 25.02.2019 00:06:20 (permalink)
0
Dạ , PEARL xin cảm ơn ạ. Những bài đối của Lãng Thi rất hay ạ.
PEARL 25.02.2019 00:08:58 (permalink)
0
KIẾP TẰM

Buồn thay thế thái nhân tình
Sống cho trọn vẹn đạo mình - người chê!
Kiếp tằm ăn rỗi ê chề
Trên mâm dâu đã ủ ê bao ngày.

Nước sôi vùng vẫy quắt quay
Rút ruột ra kén - kiếp ngài tiêu tan.
Hóa thân thành vải mịn màng
May manh áo lụa điểm trang đẹp người.

Xót xa phận hẩm - tằm ơi!
Đến khi áo cũ - vứt nơi chợ đời.
Vết chân dẫm nát tơi bời
Ai - người còn nhớ một thời vàng son?

Nước chảy đá cũng dần mòn
Huống chi tình nghĩa sẽ còn đổi thay.
Ví dầu cầu ván lung lay
Bước chân nào được một hai nhịp nhàng.

Cuộc đời cao thấp nấc thang
Sa chân, lỡ vận - kêu than, ích gì?
Tìm riêng mình một hướng đi
Âu là số phận sầu bi của tằm.

Tằm ơi! Trọn kiếp âm thầm
Bên mâm dâu - kéo ruột tằm - thành tơ.
Dâng đời một chút vui tươi
Đắng lòng, buồn bã giấu nơi đáy hồn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2019 05:20:44 bởi PEARL >
PEARL 25.02.2019 20:04:47 (permalink)
0
TỰ KHÚC TRĂNG

Trăng lên đỉnh núi sáng ngà
Lí la lí lắc trăng sà mặt sông
Nhấp nhô, lặn hụp giữa dòng
Chơi trò cướp bắt với bông lục bình .

Sóng xô trăng vỡ thình lình
Giật mình trăng giận, lặng thinh trăng thề .
Kìa trông! Liễu rủ ven đê
Treo mình, trăng giấu nửa bề khuôn duyên .

Nửa kia tỏa sáng dịu hiền
Soi từng góc khuất - thiên nhiên an bình .
Trăng lang thang đậu sân đình
Nô đùa cùng trẻ rập rình khúc ca .

Trăng lim dim thoảng la đà
Nụ hôn liếc trộm ngà ngà trăng say .
Trăng say tận chín tầng mây
Ngân hà nghiêng ngã, trượt dài trăng rơi .

Trăng rơi mặt đất chơi vơi
Ngắm nhìn ánh ngọc còn nơi cung hằng .
Trăng cười dung dẻ dung dăng
Lướt mây, cưỡi gió tung tăng vui đùa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2019 20:45:46 bởi PEARL >
PEARL 25.02.2019 23:23:02 (permalink)
0
TÌNH MUỘN

Anh và em đã qua một cuộc tình
Vợ anh ra đi, một mình ở lại
Anh hoang hoải với hai con thơ dại
Và mẹ già nặng gánh quãy vai oằn

Em chọn nhầm bến đỗ đến khổ thân
Nhạt hương lửa - em bao lần từ bỏ
Bởi thương con nên nhiều đêm vò võ
Tủi phận mình không dám ngõ cùng ai.

Ta gặp nhau tuy ngắn ngủi nhưng dài
Anh vui tính chọc em hoài - em giận!
Mình xa nhau - dạ em từng lo lắng
Dõi theo anh trong câm lặng - đợi chờ.

Em thích anh không biết tự bao giờ
Mỗi khi xa - em nhớ anh nhiều lắm
Dù đâu biết anh thấp cao đen trắng
Yêu dại khờ - si dại chẳng nghĩ suy.

Trót yêu anh dẫu đời có thị phi
Em chấp nhận cả khi anh từ chối
Bởi tình yêu trăm nghìn lần vô tội
Khi con tim nông nổi đến dại khờ.

Tình muộn màng - tình đến thật bất ngờ
Em chao đảo trong giấc mơ mộng hảo
Biết yêu anh là con tim khờ khạo
Là đau buồn, sầu não mãi khôn nguôi.


PEARL





PEARL 26.02.2019 23:30:24 (permalink)
0
BLOUSE TRẮNG

Có một nghề cao quý biết dường nào
Mang sự sống về cho bao người khác
Với màu áo trắng tinh khôi đã khoác
Như thiên thần giữa lạc cảnh trần gian.

Có một nghề - nói ra thật gian nan
Dâu trăm họ không qua y bác sĩ
Tấm lòng vàng, nhiệt tình và bền bĩ
Là mẹ hiền, cha đức độ - có tâm.

Có một nghề hy sinh thật lặng thầm
Vì bệnh nhân dù mưa dầm - nắng dãi
Đêm vào ca - thao thức và mệt oải
Nhiệm vụ hoàn thành mới thoải mái về.

Có một nghề khó khăn hơn mọi nghề
Mỗi phán đoán sai - mạng người trả giá
Đã bao lần nước mắt rơi lã chã
Cũng bấy lần tù tội, nghiệt ngã sao!

Có một nghề như từ mẫu - nhiệm mầu
Xoa dịu cơn đau - phục hồi sự sống
Nghề y - dược, đời thường luôn quý trọng
Tôn vinh người khoác blouse trắng tin yêu.

PEARL
PEARL 26.02.2019 23:58:10 (permalink)
0
NGỤY BIỆN


Ai bảo ta buồn, ta không buồn
Hạt cát làm cho lệ ta tuôn
Lúc chẳng biết ai cùng chia sẻ
Những nỗi niềm riêng chẳng rõ nguồn.

Ai bảo ta sầu, ta không sầu
Yếu lòng chút xíu sẽ qua mau
Điểm trang hồng thắm đôi môi héo
Ta sẽ đẹp hơn, vẻ ngọt ngào.

Ai bảo ta đau, ta không đau
Chỉ là ta thích than nhức đầu
Để biết ai quan tâm ta đấy
Hay lặng lẽ ta thoáng nghẹn ngào.

Ai bảo ta khổ, chẳng khổ đâu
Chỉ là cuộc sống đủ sắc màu
Luôn thử thách ta sự kiên nhẫn
Cố gắng vượt qua những nỗi đau.

Buồn, đau, sầu, khổ lẽ thường tình
Ắc hẳn trải qua chốn nhân sinh
Nguỵ biện mà chi thêm canh cánh
Chấp nhận bỏ buông, chớ chùng chình.

PEARL
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 222 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9