Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 222 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
langthi 30.03.2019 10:23:13 (permalink)
0
Biển

Bao bọc bởi bốn bề biển biếc
Buồm băng băng biền biệt bến bờ.
Bềnh bồng bong bóng biển bơi
Bập bùng bươm bướm bay...bời bời... bay.

Biển bàng bạc, bãi bày buôn bán
Bánh, Ba ba - bè bạn bưng bê
Bông Bụp, bánh bía, búp bê
Bánh bèo, bột bắp bộn bề bán buôn.

Biển bập bùng , biển buồn, biển bạc
Buồm băng băng, bần bật, Buồm buông.
Bong bóng bể, bươm bướm buồn
Bốn bờ biêng biếc, bán buôn - bãi bày.

Buồm băng băng, bong bóng bay
Biển biêng biếc , bươm bướm bay bồng bềnh.

PEARL

Cảm tác, và không quên chúc Pearl cùng gia quyến một ngày vui đẹp .

Biển...

Biển bảo, biển buồn... buồn biêng biếc
Bão bùng biền biệt bết bát buôn
Bánh bao bánh bía bao bụng bán
Bà Bảy bo bo, bóng bẽ bàng
Bê bát bán buôn bà buồn bã
Bay bung bão biếc biển bập bùng
Biết bao bàng bạc bềnh bồng bão
Bạt bẽo bãi bờ, bạt bẽo bang

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2019 12:18:30 bởi langthi >
langthi 30.03.2019 13:54:37 (permalink)
0
Ngẫm 

Ngậm ngùi nhớ những nhọc nhằn 
Nhớ ngày nghiêng ngã, nhớ nhăn nheo người. 
Ngẫm nghĩ : ngốc nghếch, ngu ngơ 
Ngỡ như nheo nhẽo nón nơ nuột nà. 
Ngô nghê ngồ ngộ nga ngà 
Ngút ngàn nhẫn nại, nân na nắng nồng. 
Nấn ná , ngần ngại, nghềnh ngồng 
Nghĩ ngợi ngộ nghĩnh, nghênh ngông - nã nề. 
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ...ngán nghề! 
Nhớ nhung nhung nhớ ngày nghê ngô....ngày! 

PEARL

Ngẫm

Ngã ngồi ngã ngẫm ngã ngô nghê
Nghĩ ngợi nguôi ngoai, ngủ nghỉ nghề
Ngao ngán ngấm ngầm ngao ngán ngộp
Ngại ngùng nghiêng ngả, ngại ngùng nghe
Nghinh nghênh ngạo nghễ người ngốc nghếch
Ngồ ngộ ngỡ ngàng ngã ngân nga
Ngáo ngớt nghi ngờ ngu ngơ ngự
Ngã ngồi ngã ngẫm... Ngã ngâm nghê!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
langthi 30.03.2019 15:16:58 (permalink)
0
THƠ TÔI 

Thích thơ từ thuở thiếu thời 
Tâm tư trao trọn từng tờ tím thơ 
Trăng tròn trôi tít trên trời 
Tim tôi thao thức thẩn thờ thở than . 
Thơ tình thắm thiết từng trang 
Trắng tinh tim tím thênh thang tràn trề. 
Thơ tôi thanh tựa trăng thề 
Thật thà thư thái tỉ tê tình trường . 
Thanh tao thánh thót thân thương 
Tái tê trăn trở tỏ tường tỉnh tâm 
Thoạt trông Thu thắm thì thầm 
Trang thơ thăm thẳm thăng trầm tiếng tơ. 

PEARL,

Thơ Đối:

Thích Thơ

Thích thơ thích thuở, thuở thiếu thời
Thao thức thẩn thờ tha thiết thơ
Thủ thỉ thì thầm thơ thẩm thấu
Thều thào thuận thảo thân thảnh thơi
Thế thường thương thảm thành tham thưởng
Thông thạo thời thương thấy thường thôi
Thiết thực thuần thơ thì thua thiệt
Thương thơ, thôi thúc... thuở thiếu thời!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2019 12:25:32 bởi langthi >
PEARL 30.03.2019 22:19:41 (permalink)
0
Dạ ,PEARL cảm ơn Lãng Thi nhiều về những bài họa rất độc đáo .Cảm ơn về lời chúc chân thành của Lãng Thi . PEARL chúc Lãng Thi luôn vui, khỏe và tràn trề cảm hứng với thơ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2019 22:21:09 bởi PEARL >
PEARL 30.03.2019 22:22:38 (permalink)
0
ĐÓA LIÊN HOA

Mộc mạc, đơn sơ đứng giữa hồ
Lá xòe nâng đỡ - dáng mảnh phô
Thi gan với gió - thân thon thả
Thách thức cùng mưa, nhuỵ nhấp nhô.

Em dịu hiền thay cánh Liên Hoa
Giữa chốn bùn đen vẫn chói loà
Vẫn đưa hương thoảng - thơm theo gió
Vẫn sắc hồng tươi tựa son thoa.

Em đến bên đời thật thanh tao
Tinh khiết ngây thơ - cảm xúc trào
Em là nguồn cảm bao thi hứng
Dệt những vần thơ rất ngọt ngào.

Tôi gọi tên em đóa Liên Hoa
Xúc cảm trào dâng chợt vỡ òa
Bên em bỗng thấy mình cao thượng
Em - đóa Liên Hoa mãi chẳng nhoà.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2019 20:09:41 bởi Ct.Ly >
PEARL 01.04.2019 02:17:42 (permalink)
0
TỊNH

Ta gõ vào đêm ký ức buồn
Nghe lòng rạn vỡ giọt sầu tuôn
Cảnh khuya cô tịch người chiếc bóng
Hờ hững khoé mi màn sương buông.

Ta nốc cạn tâm sự tràn ly
Một chút đắng cay, chút hài bi
Ta say quay quắt cơn sầu não
Chẳng muốn tỉnh ra - có ích gì.

Ta đi trong bão - lạc lõng lòng
Gió rít từng cơn - bước chênh chông
Phải lỗi của ta - quá chân thật!
Mà người gian dối - có như không.

Ta ngược hướng người sẽ tốt hơn
Từ nay giũ bỏ hết tủi hờn
Liên Hoa một đóa ta trân quý
Hồng trần cõi tạm - tĩnh tâm chơn.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2019 20:18:16 bởi Ct.Ly >
langthi 01.04.2019 04:08:22 (permalink)
0
TỊNH 

Ta gõ vào đêm ký ức buồn 
Nghe lòng rạn vỡ giọt sầu tuôn 
Cảnh khuya cô tịch người chiếc bóng 
Hờ hững khoé mi màn sương buông. 

Ta nốc cạn tâm sự tràn ly 
Một chút đắng cay, chút hài bi 
Ta say quay quắt cơn sầu não 
Chẳng muốn tỉnh ra - có ích gì. 

Ta đi trong bão - lạc lõng lòng 
Gió rít từng cơn - bước chênh chông 
Phải lỗi của ta - quá chân thật! 
Mà người gian dối - có như không. 

Ta ngược hướng người sẽ tốt hơn 
Từ nay giũ bỏ hết tủi hờn 
Liên Hoa một đóa ta trân quý 
Hồng trần cõi tạm - tĩnh tâm chơn. 

PEARL,

Tịnh

Hồng trần cõi tạm - tâm chơn
Liên Hoa một đóa, ta... trân quý tình!
Tình là vạn vật gôm chung
Như Liên Hoa đóa bao rung rinh tình
Nhờ thân nhờ rễ hữu hình
Nhờ vươn sức sống, hữu tình... cố tri
Liên Hoa một đóa nhu mì
Trông an nhiên cảnh, để người... thưởng hoa.
Một khi sự sống chan hòa
Phải không cõi tịnh cũng là đâu đây...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2019 03:43:25 bởi langthi >
PEARL 01.04.2019 16:03:24 (permalink)
0
Dạ ,PEARL cảm ơn bài họa của Lãng Thi. Mời Lãng Thi đọc chùm thơ về Tháng Tư nhé! Chúc Lãng Thi luôn vui nha .




THÁNG TƯ

Tháng Tư gắt gỏng vạt nắng vàng
Gió giận hờn nên bỏ đi hoang
Mưa rắc bụi vương trên phiến lá
Ngập ngừng chồi biếc bỗng đâm ngang.

Tháng Tư chưa hẳn đã sang hè
Vắng cành Phượng đỏ lẫn tiếng ve
Giao mùa đọng chút xuân man mác
Tiếc sắc đào hồng óng ánh khoe.

Tháng Tư tô điểm dáng trang đài
Con đường trút lá len gót hài
Bâng khuâng nghe tiếng đàn ai trỗi
Vị đắng cà phê - say ngất ngây.

Tháng Tư cảm xúc bỗng tràn trề
Ghép từng câu chữ thỏa đam mê
Lời thơ bay bổng tung trời lộng
Chạm áng mây bồng men lối về.

PEARL



MƯA THÁNG TƯ

Mơ ước mãi cơn mưa đến muộn
Hôm nay điều mong muốn đạt thành
Hạt mưa nhảy múa loanh quanh
Chảy tràn khắp nẻo tròng trành ngã nghiêng.

Mưa tí tách vào miền khô hạn
Vỡ òa trên cành rạn lá khô
Chồi non vừa nhú nhấp nhô
Uống dòng nước mát đang phô dáng hình.

Bao phiền muộn vô tình biến mất
Tâm hồn vui, dằn vặt triệt tiêu
Lòng tràn ngập những thương yêu
Bởi cơn mưa của một chiều Tháng Tư.

Cạn mùa xuân - trời chần chừ
Đón hạ rực rỡ, mưa dư âm buồn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2019 17:23:26 bởi PEARL >
langthi 02.04.2019 05:08:39 (permalink)
0
Tháng Tư
...
"Vị đắng cà phê - say ngất ngây"
...
PEARL,

Cà Phê Tháng Tư

"Vị đắng cà phê - say ngất ngây"
Tháng tư cảm xúc bỗng đong đầy
Lời thơ bay bổng tung trời lộng
Đọng giữa giao mùa phượng với mai
Xuân đến xuân đi đừng luyến tiếc
Hết mai phượng nở đúng chu kỳ
Tuần hoàn ẩm thực cùng con tạo
Vị đắng cà phê... đủ ngất ngây!!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 4, 2019

Vâng, mời bạn thơ một ly cà phê sáng nha!
PEARL 02.04.2019 17:07:58 (permalink)
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn ly cà phê sáng của Lãng Thi . Chúc Lãng Thi luôn vui nha .




CHÚT TÌNH EM GỞI THÁNG TƯ


Chào Tháng Tư - nắng hong hanh toả
Mưa đầu mùa cho thoả khát khao
Mặt đất cây lá ngạt ngào
Mùi hương hoa thoảng thanh tao dịu dàng.

Mở cửa lòng thênh thang chào đón
Những nghĩ suy, lựa chọn, đa đoan
Bên lề cuộc sống cầu toàn
Đếm sao cho xuể hao mòn tuổi xuân.

Tháng Tư về lưng chừng nỗi nhớ
Hàng cau xanh, quanh sợi tơ hồng
Thế rồi gian khó chất chồng
Đồng cam cộng khổ lòng không đổi dời

Em gởi lại những lời từ tạ
Gió Tháng Tư quàng quã mang đi
Ví mình như cánh chim di
Phong ba bão táp, ôm ghì nỗi đau.

Tháng Tư vừa đến lao xao
Em nghe thoang thoảng nghẹn ngào đâu đây.

PEARL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2019 20:20:25 bởi Ct.Ly >
PEARL 03.04.2019 12:41:09 (permalink)
0

CHUYỆN HOA BÒ CẠP VÀNG

Em khoác áo vàng khoe với ai
Rực rỡ nhành cao giữa nắng mai
Tôi ngắm nhìn em lòng ngây ngất
Bao mùa em nở đẹp tựa mai.

Người đời gọi em Bò Cạp Vàng
Hay hoa Lồng Đèn dáng đoan trang
Nơi nào có em ngời sắc thắm
Rợp một góc trời - sáng chói chang.

Em mang vẻ đẹp của tâm hồn
Như vệt nắng ngà buổi hoàng hôn
Sưởi ấm lòng tôi cơn giá lạnh
Để thấy niềm vui đến dập dồn.

Em ơi , hãy nở mãi nhé em
Để tôi thơ thẩn, ngắm qua rèm
Em rung rinh động theo cánh gió
Tôi thấy lòng xao đến say mèm.

PEARL
PEARL 04.04.2019 00:04:56 (permalink)
0
EM



Em nghĩ gì - mắt sóng sánh hồ Thu
Những băn khoăn chải đều hàng mi mảnh
Khuôn trăng em vẫn sáng trong vành vạnh
Nỗi lo toan chỉ là nhánh mây loang.

Em ước gì cuộc sống mãi màu son
Như môi em thoa lên càng mộng mị
Làn tóc cong uốn lượn bao thi vị
Bởi dòng đời được ví tựa dòng thơ.

Em mơ gì qua những ngón tay lơi
Một tình yêu thủy chung như mong đợi
Truyền hơi ấm - vòng tay nào vơi vợi
Hạnh phúc lên ngôi cho tới trăm năm.

Và ước mơ của em thật âm thầm
Bị che lấp bởi tháng năm dầu dãi
Nay có dịp như lửa thiêu bừng cháy
Đôi vai trần đẹp mềm mại mê say.

Em cứ vui lên và xinh đẹp hoài
Thêm chút nồng nàn - đổi thay bản thể
Để biết rằng mình vẫn còn có thể
Dâng cho người hương vị của yêu thương.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2019 00:41:15 bởi PEARL >
PEARL 04.04.2019 22:50:11 (permalink)
0
ĐIỀU EM MUỐN

Thích lắm cơ - em muốn đi Đà Lạt
Ngắm đèo cao , nghe thông hát du dương
Những con đường ngủ quên dưới màn sương
Chợt bừng tỉnh níu chân người lữ khách.

Hông biết đâu, không đi thì em trách
Thật tuyệt vời - thành phố của mộng mơ
Hồ Xuân Hương - sóng vỗ vỡ đôi bờ
Lang Biang - chiều mây hờ hững phủ.

Tiếc quá đi, bỏ qua vườn rau sạch
Thác Datanla liền mạch nước dài
Thung Lũng nối đồi núi chập chùng mây
Và tuyệt đẹp bởi tay người chăm sóc.

Bắt đền em - một chuyến đi thần tốc
Nếu không được, em khóc cho mà xem
Dỗ dành em - chỉ vô ích - thôi nhen
Chuyến Đà Lạt là em khen - hết giận.

PEARL
PEARL 05.04.2019 08:07:11 (permalink)
0
MƯA

Nửa đêm trở giấc bỗng nghe mưa
Réo rắt hiên nhà - khoan nhặt thưa
Tỉnh - mơ ướt đẫm cơn mộng mị
Mát mảnh hồn thơ mấy cho vừa.

Mưa dội vào lòng giọt không tên
Lênh loang hồi ức những nhớ - quên
Tuổi thơ dữ dội cùng các bạn
Đội mưa đi học - bước chông chênh.

Mưa đến trung hoà nắng hanh hao
Xanh hàng thiên lý mọc ven rào
Non mởn bí, lang, mướp, đậu biếc
Đất cũng trở mình - đổi sắc màu.

Cảm ơn cơn mưa đến bất ngờ
Thoả lòng mong đợi của bao người
Mưa ơi cứ đi và nhớ tới
Gieo nguồn sống mới khắp muôn nơi.

PEARL
langthi 05.04.2019 15:10:22 (permalink)
0
NẾU CÓ MỘT NGÀY 

Nếu có một ngày em vứt cánh thơ 
Bên lề chợ đời ngập tràn biến động 
Thì anh hỡi, tâm hồn em dậy sóng 
Như con thuyền chóng vánh giữa bão giông. 

Nếu có một ngày xếp bút đi rong 
Chẳng nghĩ đến thơ và những dòng chữ 
Quên phút ưu phiền cả điều tư lự 
Em còn là em chăng bởi khác thường. 

Nếu có một ngày, em bỏ thơ Đường 
Bẻ Lục bát gãy, chán chường thi phú 
Chắc có lẽ em ngồi buồn ủ rũ 
Nhìn mây bay hoài niệm cũ nhạt nhoà. 

Nếu có một ngày cảm hứng chợt xa 
Nguồn cảm xúc bỗng trở nên lạ lẫm 
Xếp con chữ cũng thành ra rối rắm 
Chẳng còn mơ với mộng ảo năm nào. 

Chỉ nghĩ thế thôi - em đã nôn nao 
Và tự hỏi có lẽ nào như thế 
Em làm thơ đã trở thành thông lệ 
Một sớm một chiều nào dễ bỏ đâu. 

PEARL,

Bài Đối:

Cần Em Xoa Dịu

Em có thấy muôn màu ý vị thơ
Em có nghe đêm trường bao tiếng động
Của thiên nhiên của tâm hồn - con sóng
Nhịp khẽ khàng run sợ trước cơn giông

Em chắc thấy hành trình bao duỗi rong
Của những người dấn thân tìm ý chữ
Tự do, công bằng... để không tư lự!
Sống hồn nhiên, vui chân chất... đời thường!

Em đã thấy những trẻ thơ bên đường
Rường cột non sông! Gia cường quốc phú!
Chua chát sao nét bơ phờ ủ rũ
Người của trăm năm... thẳm thấu lệ nhòa!

Bao thương cảm còn chùng chình gần xa
Soi trong gương, nhìn thấy mình... lạ lẫm
Những ước mơ xưa, giờ lòng... rối rắm
Người của trăm năm hóa đá... khi nào!

Thơ... nhịp thở! Dòng chuyên chở... không nao!
Khi con người còn ưu tư ước thệ
Em phải cần ung dung như thông lệ
Gom chữ ghép vần, xoa dịu... nỗi đau...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 4, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2019 02:37:38 bởi langthi >
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 222 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9