Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 222 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 12.05.2012 11:33:13 (permalink)
0

                   
         Tần Ngần

Tần ngần dạo bước ngõ sau
Chạm cơn gió lạ mà nao nao lòng .
Nhìn làn nước chảy ngược dòng
Hoa lục bình nở tím ngồng vươn cao
Tần ngần bên đám sậy lau
Ngã nghiêng , chao đảo , chiều lao xao chiều .
Tần ngần ngắm cảnh phiêu diêu
Mây xuyên vạt nắng, cánh diều tung bay
Tần ngần đứng lại bên này
Rêu phong bên ấy đến nay vẫn còn ?
Dây leo níu vội gót son
Liêu xiêu bóng ngã sườn non ...tần ngần .
Tần ngần một thoáng bâng khuâng
Dối lòng không nỡ ...bước chân tần ngần .
Tần ngần nhẹ lướt  lâng lâng
Ngắm hoàng hôn nhớ ...phân vân cõi tình .
Tần ngần bỗng chợt giật  mình
Quay về chốn cũ...trung trinh cùng người .
Tần ngần trốn vội vào thơ
Đôi dòng suy nghĩ vẩn vơ ...tần ngần !
PEARL 12.05.2012 11:36:22 (permalink)
0


              Bức Tranh Quê
 
 

Êm ả làng quê buổi sớm mai
Gánh gồng nhanh bước trĩu đôi vai .
Trên bờ thong thả cần câu níu
Dưới nước xuồng khua sóng khẽ lay. 
Sông hắt bóng dừa buông tóc xoả
 Trời soi phong cảnh chốn thiên thai .
 Dừng chân xao động lòng xa xứ
Lặng ngắm nhìn quên nhón gót hài !

PEARL 12.05.2012 11:41:07 (permalink)
0
Chỉ Là
 
 
Chỉ là một chút ngây ngô
Chỉ là một chút sóng xô lạc lòng
Chỉ là đôi lúc bềnh bồng
Hồn thơ chao đảo nghênh ngông nhìn đời .
Chỉ là nhện rối đường tơ
Chỉ là một thoáng vu vơ tình buồn .
Chỉ là khao khát tròn vuông
Chỉ là góc khuất giữa luồng hào quang .
Chỉ là một lúc đi hoang
Chỉ là lạc nẽo trần gian địa đàng .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 11:42:34 bởi PEARL >
PEARL 12.05.2012 11:44:32 (permalink)
0
Thử
 
Ta thử lòng người một chút thôi
Tươi như cau thắm , nhạt hơn vôi ?

Hẹp hòi hay rộng như biển cả ?
Yếu mềm hay cứng tựa thép tôi ?

Ta thử tình người có thuỷ chung
Có bền vững mãi hay mông lung
Có sâu vời vợi hay nông cạn
Như gió lùa qua khoảng không trung ?

Ta thử lòng người , ta thử ta
Tìm đâu thông số đã phôi pha
Trách chi người đã quên quá khứ
Chỉ trách mình ...ký ức mờ xa !

PEARL 12.05.2012 11:47:04 (permalink)
0
Ta Lạc Nhau Rồi
 


Ta lạc nhau rồi trong khổ đau
Tìm vui qua kỷ niệm nhạt màu
Người đi vàng vọt màu nắng úa
Kẻ ở bơ phờ dưới mưa ngâu .

Nếu biết quen nhau gieo sầu não
Lòng luôn nuối tiếc , dạ chênh chao
Thì đừng gặp gỡ , đừng nhung nhớ
Đừng nói tiếng yêu thật ngọt ngào .

Phương trời xa đó,  anh có lạnh ?
Nhớ mặc áo thêm kẻo phong phanh
Tay nhớ nắm tay truyền hơi ấm
Như có em bên được dỗ dành .

Em nhớ anh nhiều , anh biết không ?
Muốn ghé qua thăm thoả khát mong
Đêm nay em viết vần thơ ấm
Góc khuất riêng em , đảo chao lòng .
PEARL 12.05.2012 11:50:38 (permalink)
0
Mưa Về
 



Trời kiệm nước rơi vài hạt mưa nhỏ
Thấm đất cằn nứt nẻ vết chân chim
Cây cố vươn  , cành lá chợt mềm thêm
Người hâm hở , dịu êm làn hơi thở .

Nắng gắt gỏng bao nhiêu điều trăn trở
Những suy tư héo hắt tắt từng ngày
Nắng cháy da làm bải hoải chân tay
Giờ mưa rào tỏa lan từng thớ thịt .

Hạt mưa rơi rơi ...đuổi nhau đùa nghịch
Xếp hàng dài , tích tắc khắp gần xa
Nụ ra hoa , chim  cất tiếng hát ca
Chào ngày mới tràn trề bao ý đẹp .
PEARL 12.05.2012 11:52:43 (permalink)
0
Vội
 



Anh vội vàng đi đến thế sao ?
Tim em tan nát lẫn úa nhàu
Tình như con gió say quay quắt
Cuốn tròn  , xoay tít mộng trăng sao .

Ai bảo ngày xưa quá ngọt ngào ?
Lời ong tiếng bướm mặn lao xao
Trách ai giờ chỉ còn dĩ vãng
Khơi đống tro chi để nghẹn ngào .

Em ví tình mình áng mây trôi
Lang thang bay mãi vô bến bờ
Dừng chân chỉ thoáng tràn mưa bão
Lệ nhỏ mi buồn hay mưa rơi .

Anh nhé cứ tìm hạnh phúc riêng
Tim em băng giá nén ưu phiền
Nhìn anh vui sống  lòng thanh thản
Khoảng lặng yên bình một góc riêng .
PEARL 12.05.2012 11:55:24 (permalink)
0
                                            Nắng
 


Hình : internet


Nắng ủ trong người chút men say

Vàng vai áo mỏng duyên dáng thay
Em cõng nắng đi tìm hương mới
Thoang thoảng bên  đời ...ngây ngất ngây !

Này hỡi nắng ơi ! Nắng gọi hè
Thổn thức ngày... tràn ngập tiếng ve
Lắng nghe âm hưởng mùa thi tới
Áo trắng rợp màu dưới hàng me .

Nắng của yêu thương buổi đến trường
Nắng thân thiện rải thảm tơ vương
Nắng hây hây má nàng thiếu nữ
Nắng rám màu da lá ven đường .

Cho em đùa nghịch cùng với nắng
Để kỷ niệm trào ký ức giăng
Đưa em về lại vùng râm nắng
Của một thời áo trắng bâng khuâng .
#218
    PEARL 26.06.2012 13:10:30 (permalink)
    0

                                Hình : internet

                             
                                     ÁO DÀI



    Áo Dài ! Chở phượng đi đâu đó ?
    Để hồn tôi nương gió bay theo
    Tiếng cười giòn giã trong veo
    Vòng xe quay - níu -tôi neo chút tình .

    Phượng rực cháy lung linh lúng liếng
    Bất chợt tôi xao xuyến vô cùng
    Hè về suy nghĩ mông lung
    Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung mái trường .

    Thời áo trắng mưa vương cửa lớp
    Chớp hàng mi cong ướp lệ buồn
    Kỷ niệm theo ký ức tuôn
    Vào miền thương nhớ thành muôn sắc màu .

    Nay gối mỏi , chân xao lãng bước
    Đường chông chênh xuôi ngược lối về
    Nhớ tà áo trắng vân vê
    Nụ cười e ấp , hè về ve ngân .

    Lòng bổi hổi mượn vần thơ nhỏ
    Thay lời tôi muốn ngỏ cùng em
    Đừng để màu áo trắng lem
    Tâm hồn thanh sạch , không len bụi mờ .

    Vòng xe lăn mãi vào đời
    Tinh khôi áo trắng rạng ngời nét yêu .
     
                PEARL
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2012 13:25:05 bởi PEARL >
    #219
      PEARL 26.06.2012 13:16:23 (permalink)
      0
                   SỐNG THEO ĐỨC CỦA MẸ

      Mẹ lật từng trang ký ức buồn
      Theo tay gầy guộc kỷ niệm tuôn
      Mấy chục năm ròng lao tâm , lực
      Chăm sóc  chồng con , nghĩa tròn vuông .

      Mẹ đã đi qua bể trần ai
      Thân cò lặn lội tháng năm dài
      Gánh gồng toan tính lo lời lãi
      Chợ đời khuya sớm nỗi quắt quay .

      Con nhớ không phai bài học đầu
      Mẹ dạy nghĩa nhân phải khắc sâu
      Tiền tài , danh vọng là hư ảo
      Sống có tấm lòng , quý mến nhau .

      Sân , si , ái , ố , hỉ , nộ chi
      Một kiếp phù du có xá gì
      Sinh ở tại thiên , về với đất
      Quy luật muôn đời hợp lại ly .

      Kinh phật con chưa từng đả thông
      Nhưng theo đức Mẹ sống thật lòng
      Không lọc lừa dẫu đời man trá
      Lòng dạ từ bi tựa sen hồng .

      Mẹ dắt dìu con vững bước chân
      Soi sáng tâm con giữa hồng trần
      Con yêu quý mẹ vô bờ bến !
      Tình cảm thiêng liêng , đẹp , trong ngần .



                              PEARL
      #220
        PEARL 26.06.2012 13:21:06 (permalink)
        0
                             NGẪM

        Đời người có được bao lâu
        Mà gây khổ sở , gieo sầu cho nhau
        Người đau ta được vui sao ?
        Chẳng qua tạo hóa , cơ cầu trớ trêu .

        Chìm trong góc khuất đìu hiu
        Tranh  tia sáng tối ngược chiều không gian
        Điêu ngoa , dối trá , rợ man
        Chân thật , chung  thủy như làn khói sương .

        Ngước nhìn tia nắng thái dương
        Thẹn lòng vẩn đục , bụi vương tâm hồn
        Cúi đầu nhịp bước dập dồn
        Ánh trăng phơi sáng lối mòn lương tri .

        Thói thường lắm tiếng thị phi
        Bên bờ vực thẳm ..ri ri gió đời
        Bao nhiêu khát vọng rụng rơi
        Bấy nhiêu nghiệt ngã chơi vơi cõi lòng .

        Tham chi lặn hụp ngược dòng
        Để muôn đời phải đèo bồng khổ đau !
        Vui chi một thoáng lòng xao
        Ngàn năm in dấu bạc nhàu hạnh nhân* !



                                     PEARL


        * Hạnh nhân : Đức hạnh , nhân cách
        #221
          PEARL 26.06.2012 13:31:55 (permalink)
          0


                       ĐÀ LẠT TRONG EM

          Đã bao lần em đến thăm Đà Lạt
          Ngắm làn sương bạc trắng vắt ngang đèo
           Suối hát ca hòa quyện  tiếng thông reo
          Xuân vĩnh cửu thành phố mơ lộng gió .

          Anh có biết mỗi khi em tới đó
          Ngã mình trên thảm cỏ mượt xanh rì
          Lại  nghe đất khe khẽ giọng thầm thì
          Hương đồng nội tỏa lan ngào ngạt thoảng .

          Đà Lạt  trong em dù  là một thoáng
          Mà đam mê chất chứa tự lâu rồi
          Lang Biang sương trắng nhuộm lưng đồi
          Rất nên thơ níu chân người lữ khách .

          Dạo vòng quanh những con đường xanh sạch
          Quý bàn tay cần mẫn của bao người
          Điểm tô cho thành phố mộng xinh tươi
          Cùng đất nước sánh vai cường quốc mạnh .

          Chiếc gùi nhỏ trên vai ai sóng sánh
          Cõng mùa xuân hoa trái lẫn mây ngàn
          Cô gái núi nụ cười thắm hoa ban
          Nét chấm phá giữa đại ngàn bát ngát .

          Em lại đến nghe đồi thông khẽ hát
          Em sẽ về mang dào dạt tình ai
          Nhớ làn sương Đà Lạt lững lờ bay
          Đọng trong em nét trang đài Phố Núi .
           
                              PEARL
          #222
            PEARL 26.06.2012 13:37:49 (permalink)
            0
            [link=http://blog.yahoo.com/ngocphuong4364/articles/280142/index#][/link]
            Hình : internet 
                                  
                                   LỐI CŨ


            Qua ngõ nhà anh thoáng ngập ngừng
            Hoa Ti Gon rũ cánh rưng rưng
            Hình tim vỡ vẫn tươi màu nhớ
            Tình cũ ngủ yên chợt tỉnh bừng .

            Ngày đó anh người thợ bình thường
            Em cô giáo nhỏ mới ra trường
            Cơn mưa kết nối tình đôi lứa
            Trong trắng , tinh khôi , đượm yêu thương .

            Anh còn nhớ chăng những ngày hè ?
            Sân trường phượng cháy rộn tiếng ve
            Anh ghép cánh hoa thành đôi bướm
            Tặng em đỏ rực góc giỏ xe .

            Chúng mình yêu nhau mấy năm tròn
            Ngắm trăng hẹn biển với thề non
            Son sắc một tình yêu vĩnh cửu
            Nước chảy không lay , đá chẳng mòn .

            Ngày tháng qua mau , vật vần xoay
            Cuộc đời in dấu sự đổi thay
            Tình xưa theo áng mây trôi mãi
            Ngấn lệ hồ thu , dạ ai hoài .

            Em về ghép mảnh vỡ Ti Gon
            Nào biết tình kia đã mất còn ?
            Chỉ nghe cay đắng tràn lồng ngực
            Ngậm ngùi tiếc nuối mối tình son .

            Khung cửa nhà anh vẫn sáng đèn
            Tiếng nói cười vui , nhạc đan xen
            Bên mâm  cơm tối anh hạnh phúc
            Vợ đẹp , con ngoan , rượu say mèn .

            Anh hỡi duyên mình có dỡ dang
            Em mong anh sống thật đàng hoàng
            Riêng em giữ mãi tình yêu cũ
            Dẫu biết duyên kia đã lỡ làng .


            Lối cũ giờ em bước vội qua
            Quay đầu nhìn lại thoáng đã già
            Khóm hoa ngày đó còn khoe sắc
            Người xưa nay mặt cách lòng xa .
             
                                   PEARL
            #223
              PEARL 14.07.2012 19:38:17 (permalink)
              0


              Đợi Anh Dưới Mưa

              Em đứng dưới tàng cây dày lá
              Cơn mưa chiều hối hả lướt qua
              Giọt loang chiếc áo hoa cà
              Len vào mắt biếc nhạt nhòa bờ môi .

              Mưa trĩu hạt gió thôi hây hẩy
              Rít từng cơn lẩy bẩy lá cành
              Trắng mờ một mảng trời xanh
              Tim em thổn thức , dáng anh đâu rồi ?

              Nhìn bong bóng nước trôi vội vã
              Thoáng mong manh bỗng rã tan tành
              Lòng em chỉ rối tơ mành
              Bao nhiêu suy diễn hợp thành nỗi lo .

              Đời đầy dẫy rủi ro khôn xiết
              Bóng anh giờ biền biệt phương nao
              Chênh chao ruột thắt gan bào
              Trời đang lạnh ...dạ khác nào bể sôi .

              Gió ơi gió ! Gió thôi thổi mạnh
              Mưa hỡi mưa ! Mưa tạnh ...ngừng rơi
              Mong anh từ chốn mịt mờ
              Đến cùng em sớm ...thả trôi nỗi buồn .

              Đợi anh dù nước mắt tuôn
              Đợi anh ...em đợi...chẳng buông lời phiền .
              #224
                PEARL 14.07.2012 19:40:21 (permalink)
                0

                Về Nơi Xứ Xa


                Ngắn dài giọt lệ tiễn đưa
                Con đò chao đảo giữa trưa nắng hồng
                Em tôi cất bước theo chồng
                Bỏ đời con gái bến sông bên này .
                Em đi hạnh phúc đong đầy
                Bến sông bên ấy nối dài yêu thương .
                Em đi hoa cỏ còn vương
                Hàng cây rũ bóng bên đường đìu hiu .
                Gập ghềnh mẹ bước liêu xiêu
                Niềm vui pha lẫn những điều lo âu .
                Em nay thân phận làm dâu
                Tam tòng vẹn giữ bể dâu vững vàng .
                Theo chồng qua lũy tre làng
                Em tôi nước mắt hai hàng rưng rưng .
                Con đò tách bến giữa chừng
                Bóng em dần khuất bỗng dưng...tôi buồn .
                Mong em hạnh phúc tròn vuông
                Bến trong em gạn ...tình muôn sắc màu .
                Yêu thương nồng thắm dâng trào
                Như con sóng cả ngày nào đón em .
                #225
                  Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 222 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9