Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 222 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
PEARL 19.12.2019 21:28:06 (permalink)
0
CÓ MỘT NGÀY...

Có một ngày em chợt nhận ra
Với em - anh là người duy nhất
Vòng tay ấm - tấm lòng chân thật
Em ngã vào - ngọt mật yêu thương.

Có một ngày - em chợt vấn vương
Tim run rẩy trong lồng ngực trái
Đêm thao thức thở dài hoang hoải
Hình bóng anh rõ nét rạng ngời.

Có một ngày - giọt lệ em rơi
Ghen với người lả lơi câu chữ
Để em buồn - ngồi im tư lự
Gọi anh rồi - tắt máy không nghe.

Có một ngày - đông lạnh sắt se
Mơ được anh chở che dìu dắt
Nhưng mộng ảo - nào đâu có thật
Em bàng hoàng đánh mất tình yêu.

PEARL
PEARL 20.12.2019 19:42:51 (permalink)
0
EM VỀ

Em về giũ áo phong sương
Vàng phai mấy độ bên đường sậy lau.
Em về gọi nắng lao xao
Gọi mưa lất phất đổi màu tóc xanh.

Em về buồn cũng viền quanh
Làn môi héo hắt, để anh - ưu sầu.
Em về ban trắng cài đầu
Yêu thương một thuở nát nhàu - biệt ly.

Em về nối lại vần thi
Hãy còn dang dở, trách chi...nặng lòng!
Em về tiếc sợi tơ hồng
Rụng rơi từng đoạn trên dòng thời gian.

Em về duyên nợ lỡ làng
Tình xưa keo rả, hồ tan...mất rồi.
Em về mệt mỏi rã rời
Muốn dừng lại cuộc đổi dời trúc mai.

Em về đêm đã sang ngày
Hừng đông ráng đỏ, gót hài chông chênh.

PEARL
PEARL 22.12.2019 11:06:44 (permalink)
0
XUÂN - NGHÈO

Nghe trong hơi gió thì thào
Búp, chồi thở - hàng cây cao nghiêng mình.
Đôi chim tíu tít giao tình
Nắng xuyên kẻ lá - In hình khoảng không.

Lạnh lùng sương thoảng se Đông
Vàng Mai mấy độ bung bông nở xoè.
Trẻ thơ khoác áo mới - khoe
Người già tất bật - đường xe nối dài.

Đêm nằm chờ sáng quắt quay
Lo xa, nghĩ ngợi hết ngày bình yên.
Đa đoan lòng bỗng buồn thêm
Tết đến - giá cả bên thềm gia tăng.

Chờ Xuân - trăm mối lo dần
Biết rằng cần kiệm muôn phần tốt hơn.
Nhưng sao vẫn thấy bồn chồn
Tết này có được dập dồn niềm vui.

Suy đi nghĩ lại bùi ngùi
Bao Mùa xuân đến, Xuân lui - vẫn nghèo.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2019 04:39:58 bởi Ct.Ly >
PEARL 23.12.2019 20:22:57 (permalink)
0
GIÁNG SINH AN LÀNH

Ơn trên ban phát phước lành
Cho bao số phận mong manh, khổ nàn.
Giáo đường _ chuông đã ngân vang
Ding dong lảnh lót miên man lòng người.

Giáng sinh tràn khắp muôn nơi
Đức tin sống mãi, rạng ngời không lu.
Nguyện cầu Đức chúa Jesus
Chở che, cứu giúp - sầu ưu tan tành.

Chúc nhau giáng sinh an lành
Và mừng năm mới công thành, tươi vui.

PEARL




PEARL thân chúc BĐH, BQT của VNTQ , Các thi hữu và bạn đọc gần xa một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2019 04:27:27 bởi Ct.Ly >
PEARL 24.12.2019 22:13:12 (permalink)
0
BÊN EM NHƯ CÓ BÓNG ANH CẬN KỀ

Ngoài kia gió đã trở mùa
Mành thưa lay động, lạnh ùa vào da.
Khoác thêm chiếc áo len hoa
Nhủ rằng ấm áp, thơm tho gian phòng.

Nằm nghe giá buốt đêm Đông
Cô liêu hoang hoải trên dòng thời gian.
Giường mênh mông, lạnh chăn màn
Tóc mây thôi rối, võ vàng niềm riêng.

Nửa vòng trái đất xoay nghiêng
Nửa tình em gói trong miền di miên .
Gởi anh tia nắng ấm hiền
Trung hoà cái lạnh bên hiên ân tình.

Tuyết rơi - anh ngắm một mình
Ước gì em đến cho tình nồng say.
Giáng sinh tay nắm bàn tay
Thoả lòng em vẫn mong hoài - gần anh.

Dẫu rằng cách trở biển xanh
Bên em như có bóng anh cận kề.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2019 22:52:55 bởi PEARL >
PEARL 26.12.2019 20:09:25 (permalink)
0
EM VỀ

Em về giũ áo phong sương
Vàng phai mấy độ bên đường sậy lau.
Em về gọi nắng lao xao
Gọi mưa lất phất đổi màu tóc xanh.

Em về buồn cũng viền quanh
Làn môi héo hắt, để anh - ưu sầu.
Em về ban trắng cài đầu
Yêu thương một thuở nát nhàu - biệt ly.

Em về nối lại vần thi
Hãy còn dang dở, trách chi...nặng lòng!
Em về tiếc sợi tơ hồng
Rụng rơi từng đoạn trên dòng thời gian.

Em về duyên nợ lỡ làng
Tình xưa keo rả, hồ tan...mất rồi.
Em về mệt mỏi rã rời
Muốn dừng lại cuộc đổi dời trúc mai.

Em về đêm đã sang ngày
Hừng đông ráng đỏ, gót hài chông chênh.

PEARL
PEARL 27.12.2019 21:41:29 (permalink)
0
CHUẨN MỰC

Chạm khẽ vào mảnh đất tâm hồn
Hạt giống yêu thương trở mình cựa quậy
Nẩy mầm nhân ái .
Ngày tắm nắng bình yên
Đêm uống sương thanh thản .
Nhú nõn cao thượng
Đâm chồi vị tha
Lá năng lực chở che quả lạc quan .
Hoa hạnh phúc ngập tràn
Phấn chung thủy
Nhụy kiên cường quấn quít đài danh vọng
Nhánh ước mơ mở rộng
Vươn thẳng cành hiền lương
Gốc sung túc tựa nương
Rễ hiếu thảo
Cắm sâu vào nền tảng đạo đức
Từ bao đời qua
Thành quy luật bất di bất dịch
Chuẩn mực !
Đích thực
Khi nâng niu hạt giống tâm hồn
Là chăm chút cây đời nở hoa sáng rực .
Cần mười năm trồng cây
Khổ cực
Để hương loang sực nức
Và trăm năm trồng người
Lao lực
Luôn vơi đầy
Chuẩn mực của nhân sinh .

PEARL
nh239 27.12.2019 21:47:45 (permalink)
0
PEARL


CÓ MỘT NGÀY...

Có một ngày em chợt nhận ra
Với em - anh là người duy nhất
Vòng tay ấm - tấm lòng chân thật
Em ngã vào - ngọt mật yêu thương.

Có một ngày - em chợt vấn vương
Tim run rẩy trong lồng ngực trái
Đêm thao thức thở dài hoang hoải
Hình bóng anh rõ nét rạng ngời.

Có một ngày - giọt lệ em rơi
Ghen với người lả lơi câu chữ
Để em buồn - ngồi im tư lự
Gọi anh rồi - tắt máy không nghe.

Có một ngày - đông lạnh sắt se
Mơ được anh chở che dìu dắt
Nhưng mộng ảo - nào đâu có thật
Em bàng hoàng đánh mất tình yêu.

PEARL

... Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!
Em bước đi không nhìn trở lại
Anh nức nở tình sao ngang trái
Yêu làm chi đau đớn thật nhiều!?

Có một ngày...vuột mất tình yêu
Anh ngơ ngác giữa đời xa lạ
Người xưa đã... một thời rộn rã
Mà bây giờ...câm nín nhìn theo!...

Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!

nh239
Ct.Ly 29.12.2019 04:32:27 (permalink)
PEARL 30.12.2019 15:43:50 (permalink)
0
nh239


PEARL


CÓ MỘT NGÀY...

Có một ngày em chợt nhận ra
Với em - anh là người duy nhất
Vòng tay ấm - tấm lòng chân thật
Em ngã vào - ngọt mật yêu thương.

Có một ngày - em chợt vấn vương
Tim run rẩy trong lồng ngực trái
Đêm thao thức thở dài hoang hoải
Hình bóng anh rõ nét rạng ngời.

Có một ngày - giọt lệ em rơi
Ghen với người lả lơi câu chữ
Để em buồn - ngồi im tư lự
Gọi anh rồi - tắt máy không nghe.

Có một ngày - đông lạnh sắt se
Mơ được anh chở che dìu dắt
Nhưng mộng ảo - nào đâu có thật
Em bàng hoàng đánh mất tình yêu.

PEARL

... Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!
Em bước đi không nhìn trở lại
Anh nức nở tình sao ngang trái
Yêu làm chi đau đớn thật nhiều!?

Có một ngày...vuột mất tình yêu
Anh ngơ ngác giữa đời xa lạ
Người xưa đã... một thời rộn rã
Mà bây giờ...câm nín nhìn theo!...

Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!

nh239

 
Có một ngày ... buồn biết bao nhiêu
Em không còn được yêu duy nhất
Bao cô gái in trong tâm thất
Tim anh dường chật chội- không em.
 
Có một ngày ...em bỗng hờn ghen
Ghét anh nhiều ...chẳng thèm để ý
Quan tâm chi để rồi sầu luỵ
Ngoảnh mặt đi nước mắt lưng tròng.
 
Có một ngày...lòng nổi bão giông
 
 PEARL
 
PEARL cảm ơn nh239 đã hoạ thơ cùng . Thân chúc nh239 cùng gia đình năm mới 2020 an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2019 15:59:41 bởi PEARL >
PEARL 30.12.2019 15:55:33 (permalink)
0
Ct.Ly


PEARL


PEARL thân chúc BĐH, BQT của VNTQ , Các thi hữu và bạn đọc gần xa một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.



Ct.Ly xin thay mặt toàn thể trong BĐH, BQT của VNTQ cảm ơn nữ sĩ PEARL
và chúc nữ sĩ Năm 2020 vạn sự an lành



 
Em chào chị Ct.Ly ,
Em cảm ơn chị về những lời chúc mừng năm mới.
Trước thềm năm mới 2020 , em kính chúc chị cùng gia đình năm mới an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .
Em,
PEARL
PEARL 30.12.2019 22:15:50 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

Đông sắp rời đi, Xuân lại về
Khí trời ấm áp, nắng tràn trề
Mai vàng hé nụ, Cúc chúm chím
Én liệng nghiêng trời thật say mê.

Trước thềm năm mới lòng lâng lâng
Cảm giác nôn nao toả loang dần
Đa đoan, tất bật đan xen lẫn
Suy nghĩ - ưu tư, lo xa - gần.

Kỷ Hợi dù sao cũng vẹn toàn
Thành công góp mặt, thất bại mòn
Buồn bị đẩy lùi, vui phơi phới
Bình ổn tâm can chẳng héo hon.

Canh Tý đến trong háo hức lòng
Biết có gặp nhiều may mắn không
Có vui, trẻ, khỏe hơn năm cũ
Hay thêm một tuổi, lưng càng còng.

Thôi thì... Xin chúc tết mọi người
Hai không hai mươi khỏe, yêu đời
Phiền muộn tan biến , công danh toại
Gia đình hạnh phúc - cười rạng ngời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2019 06:38:35 bởi PEARL >
PEARL 02.01.2020 22:02:33 (permalink)
0
MÙA YÊU

Người ta nói Mùa xuân - mùa đẹp nhất
Cây đâm chồi nảy lộc thật xinh tươi
Chim muông bay về từ khắp mọi nơi
Lòng bổi hổi - mắt rạng ngời hạnh phúc.

Mùa Xuân trải yêu thương trên nhành Cúc
Phủ khóm Hồng thêm một chút nồng nàn
Rải may mắn bừng nở búp Mai vàng
Nét lạc quan hằn sâu làn môi thắm.

Từ cái nhìn vừa xa xôi, lạ lẫm
Vừa thân quen như biết tận kiếp nào
Cảm xúc đó cứ thế mà dâng trào
Làm nên mùa yêu - xôn xao tâm khảm.

Có thể đời là màu xám ảm đạm
Nhiều khổ đau, đầy cạm bẫy, đa đoan
Mùa xuân về với bao điều tính toan
Sẽ ngừng lại - cùng hân hoan, vui sống.

Ta yêu nhau - dù trải bao biến động
Tình sắt son - ta trân trọng lẫn nhau
Nhìn xuân về - lòng dạ bỗng nôn nao.
Mong trầu, vôi sẽ quyện màu cau thắm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2020 11:33:02 bởi PEARL >
duyennam 03.01.2020 01:07:34 (permalink)
0
PEARL


nh239


PEARL


CÓ MỘT NGÀY...

Có một ngày em chợt nhận ra
Với em - anh là người duy nhất
Vòng tay ấm - tấm lòng chân thật
Em ngã vào - ngọt mật yêu thương.

Có một ngày - em chợt vấn vương
Tim run rẩy trong lồng ngực trái
Đêm thao thức thở dài hoang hoải
Hình bóng anh rõ nét rạng ngời.

Có một ngày - giọt lệ em rơi
Ghen với người lả lơi câu chữ
Để em buồn - ngồi im tư lự
Gọi anh rồi - tắt máy không nghe.

Có một ngày - đông lạnh sắt se
Mơ được anh chở che dìu dắt
Nhưng mộng ảo - nào đâu có thật
Em bàng hoàng đánh mất tình yêu.

PEARL

... Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!
Em bước đi không nhìn trở lại
Anh nức nở tình sao ngang trái
Yêu làm chi đau đớn thật nhiều!?

Có một ngày...vuột mất tình yêu
Anh ngơ ngác giữa đời xa lạ
Người xưa đã... một thời rộn rã
Mà bây giờ...câm nín nhìn theo!...

Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!

nh239


Có một ngày ... buồn biết bao nhiêu
Em không còn được yêu duy nhất
Bao cô gái in trong tâm thất
Tim anh dường chật chội- không em.

Có một ngày ...em bỗng hờn ghen
Ghét anh nhiều ...chẳng thèm để ý
Quan tâm chi để rồi sầu luỵ
Ngoảnh mặt đi nước mắt lưng tròng.

Có một ngày...lòng nổi bão giông

PEARL

PEARL cảm ơn nh239 đã hoạ thơ cùng . Thân chúc nh239 cùng gia đình năm mới 2020 an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .


Có một ngày...lòng nỗi bão giông
Anh hỏi em...em không thèm nói
Cớ làm sao lòng em cứng cỏi?
Anh làm gì...để khỏi mất em?
 
Có một ngày...thức giấc nửa đêm
Anh được thấy có em nằm cạnh
Dù đời nầy  có bao nghịch cảnh
Em cùng anh sát cánh được không?
 
Có một ngày...mặc gió bão giông
Anh không để bóng hồng anh mất
Hình bóng em trong tim đã cất
Không thể nào trược mất em đâu! 
 
Có  Nếu một ngày ...đời có bể dâu
Để cho anh...trái sầu anh hái
Anh muốn em vui cười mãi mãi
Dẫu biết rằng...ngực trái thật đau.
 
Có một ngày...mình sẽ có nhau
Đừng phiền muộn muôn màu cuộc sống
Trái tim nầy không còn chỗ trống
Tìm đâu ra... người giống em đâu?
 
Có một ngày ...em sẽ cô dâu
Mặc áo cưới tình đầu mình có
Anh xin em...cũng nên buông bỏ
Những ghen hờn nho nhỏ phải không?
 
Có một ngày...cuộc sống trổ bông
Em lại phải tay bồng tay dắt
Duyên tiền định...tơ hồng sắp đặt
Thì đời nầy giữ chặc...không buông
 
Có  Nếu một ngày...em lỡ ghen tuông
Xin chớ để...đượm buồn đôi mắt
.......
 
nh239 03.01.2020 10:25:44 (permalink)
0
duyennam


PEARL


nh239


PEARL


CÓ MỘT NGÀY...

Có một ngày em chợt nhận ra
Với em - anh là người duy nhất
Vòng tay ấm - tấm lòng chân thật
Em ngã vào - ngọt mật yêu thương.

Có một ngày - em chợt vấn vương
Tim run rẩy trong lồng ngực trái
Đêm thao thức thở dài hoang hoải
Hình bóng anh rõ nét rạng ngời.

Có một ngày - giọt lệ em rơi
Ghen với người lả lơi câu chữ
Để em buồn - ngồi im tư lự
Gọi anh rồi - tắt máy không nghe.

Có một ngày - đông lạnh sắt se
Mơ được anh chở che dìu dắt
Nhưng mộng ảo - nào đâu có thật
Em bàng hoàng đánh mất tình yêu.

PEARL

... Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!
Em bước đi không nhìn trở lại
Anh nức nở tình sao ngang trái
Yêu làm chi đau đớn thật nhiều!?

Có một ngày...vuột mất tình yêu
Anh ngơ ngác giữa đời xa lạ
Người xưa đã... một thời rộn rã
Mà bây giờ...câm nín nhìn theo!...

Có một ngày... buồn biết bao nhiêu!

nh239


Có một ngày ... buồn biết bao nhiêu
Em không còn được yêu duy nhất
Bao cô gái in trong tâm thất
Tim anh dường chật chội- không em.

Có một ngày ...em bỗng hờn ghen
Ghét anh nhiều ...chẳng thèm để ý
Quan tâm chi để rồi sầu luỵ
Ngoảnh mặt đi nước mắt lưng tròng.

Có một ngày...lòng nổi bão giông

PEARL

PEARL cảm ơn nh239 đã hoạ thơ cùng . Thân chúc nh239 cùng gia đình năm mới 2020 an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .


Có một ngày...lòng nỗi bão giông
Anh hỏi em...em không thèm nói
Cớ làm sao lòng em cứng cỏi?
Anh làm gì...để khỏi mất em?
 
Có một ngày...thức giấc nửa đêm
Anh được thấy có em nằm cạnh
Dù đời nầy  có bao nghịch cảnh
Em cùng anh sát cánh được không?
 
Có một ngày...mặc gió bão giông
Anh không để bóng hồng anh mất
Hình bóng em trong tim đã cất
Không thể nào trược mất em đâu! 
 
Có  Nếu một ngày ...đời có bể dâu
Để cho anh...trái sầu anh hái
Anh muốn em vui cười mãi mãi
Dẫu biết rằng...ngực trái thật đau.
 
Có một ngày...mình sẽ có nhau
Đừng phiền muộn muôn màu cuộc sống
Trái tim nầy không còn chỗ trống
Tìm đâu ra... người giống em đâu?
 
Có một ngày ...em sẽ cô dâu
Mặc áo cưới tình đầu mình có
Anh xin em...cũng nên buông bỏ
Những ghen hờn nho nhỏ phải không?
 
Có một ngày...cuộc sống trổ bông
Em lại phải tay bồng tay dắt
Duyên tiền định...tơ hồng sắp đặt
Thì đời nầy giữ chặc...không buông
 
Có  Nếu một ngày...em lỡ ghen tuông
Xin chớ để...đượm buồn đôi mắt
.......


Nếu tình yêu trên đời là thật
Thì còn hoài những trái tim đau!
Mãi đi tìm cuộc tình đã mất
Đi tìm hoài vĩnh cữu dài lâu!...

nh239
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 222 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9