Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 164 của 222 trang, bài viết từ 2446 đến 2460 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 04.02.2020 18:52:39 (permalink)
0
QUÊ MÌNH GIỜ KHÁC LẮM, MẸ ƠI!

Hai năm rồi vắng bóng Mẹ yêu
Quê hương mình có nhiều đổi mới
Cánh đồng lúa - xưa, xanh phơi phới
Giờ - công viên ánh sáng rạng ngời.

Mẹ chẳng thể hình dung, Mẹ ơi!
Vinhomes nhà chọc trời cao vút
Tìm đâu thấy dòng sông uốn khúc
Biển nhân tạo cát trắng ngút ngàn

Tận mắt thấy ắt Mẹ ngỡ ngàng
Khu công nghệ thênh thang hiện đại
Thu hút vốn đầu tư thương mại
Giúp người dân giải quyết việc làm.

Phố phường khoác áo mới xanh lam
Đường xá cũng khang trang sạch đẹp
Lòng người đã bớt đi chật hẹp
Chan hoà tình nghĩa đẹp láng giềng.

Nhưng Mẹ ơi! Tết nay buồn phiền
Vi rút Corona "hiếu chiến"
Từ bên Tàu bay sang "kiếm chuyện"
Nước mình vài người bệnh, Mẹ à!

Rồi khẩu trang đắt hơn lụa là
Kẻ trục lợi tha hồ thét giá
Người có tâm đem cho tất cả
Ai cũng ngại đến chỗ đông người.

Con mong bình yên mỉm nụ cười
Khi thế gian không còn dịch bệnh
Và hạnh phúc sẽ tràn ngập đến
Khúc khải hoàn hoà quyện, Mẹ ơi!

PEARL
PEARL 05.02.2020 19:59:25 (permalink)
0
TA ĐI TÌM

Ta đi tìm những phút vô ưu
Sau tháng ngày mệt nhừ rệu rã
Cuộc sống đâu cho ai tất cả
Mà tự mình vất vả tìm ra.

Ta đi tìm một chút tinh hoa
Thoảng bên đời loang xa ngập lối
Nghe hương thầm trong tim bổi hổi
Mới biết lòng đang trỗi niềm yêu.

Ta đi tìm tuổi chớm về chiều
Và những gì hoa niên còn thiếu
Hoàng hôn bỗng bồng bềnh, huyền diệu
Khi làm điều ưa thích - ta vui.

Ta đi tìm - tìm mãi ngược xuôi
Khoảng bình yên - mây trôi lờ lững
Với tay che mặt trời đỏ lựng
Khẽ khàng cười - lòng bỗng dưng buồn.

PEARL
PEARL 06.02.2020 21:15:56 (permalink)
0
ĐÊM

Tia nắng ngày hấp hối cuối chân mây
Khai sinh đêm, sương phủ dày nhân ảo
Trăng câu liêm lúng liếng treo cao ngạo
Sao chập chờn dạo vũ khúc chơi vơi.

Cây nằm im lắng nghe từng hơi thở
Đất nồng nàn trăn trở thức cựa mình
Gió biếng lười ngủ quên bất thình lình
Hoa giận dỗi - khép cánh xinh hờ hững.

Mắt phố thắp từng dãy màu đỏ lựng
Ô cửa cao dáng ai thoảng ngập ngừng
Tiếng nhạc ngân réo rắt giọt tơ rưng
Rót vào lòng lưng chừng nguồn thi vị.

Đêm ướp tóc bằng hương thơm Dạ Lý
Ủ lòng người ấm áp một vòng tay
Đêm thật thà dù đời lắm đổi thay
Vẫn trung thành với những ai thức trắng.

Đêm đứng im giữa khung trời thinh lặng
Ta thì thầm đêm ngân ngấn sương sa
Có lẽ đêm thấu hiểu được lòng ta
Gieo giấc ngủ ngập tràn mơ hoa mỹ.

PEARL
PEARL 07.02.2020 14:44:40 (permalink)
0
CỐ LÊN VIỆT NAM

Truyền thống anh hùng sử sách ghi
Dân tộc Việt Nam thật gan lì
Bao kẻ ngoại bang toan xâm lấn
Thất bại ê chề, cuốn xéo đi.

Lũ lụt - đói nghèo, hạn - thất mùa
Thảm họa thiên nhiên cũng chào thua
Bởi chí kiên cường và dũng cảm
Đoàn kết vượt qua cảnh gió lùa.

Bây giờ dịch bệnh Corona
Hoành hành các nước khắp gần xa
Bình tỉnh, sáng suốt phòng chống tốt
Tin chắc nước nhà sẽ vượt qua.

Cố lên vì thế giới mạnh giàu
Dù khác màu da cũng đồng bào
Việt Nam với tấm lòng tương ái
Cùng với " anh em " * triệt bệnh đau.

PEARL

" anh em " * tất cả các dân tộc trên thế giới.
PEARL 08.02.2020 00:26:42 (permalink)
0
BÀI THƠ CHO ĐẤT BẮC (1)



Từ Nam, tôi ngược ra đất Bắc
Giữa Xuân còn phảng phất sương Đông
Sa Pa mây thả từng dòng
Giống như mái tóc bềnh bồng nhẹ bay.

Gió phần phật, lung lay nhịp bước
Fansipan lặng ngước nhìn trời
Tự hào cao ngất rạng ngời
Nóc nhà Đông nam á - đời còn ghi.

Thăm Cát Cát - thầm thì nho nhỏ
Người H' Mông ở đó nhiệt tình
Váy hoa, khoe sắc lung linh
Đường nghiêng,dốc thoải,chùng chình bước chân.

Rời Lào Cai , xa dần phố Núi
Xuôi Phú Thọ, rong ruổi Ninh Bình
Hoa lư - ghi dấu hành trình
Hợp nhất đất nước Vua Đinh đại tài.

Thăm Tây Bắc - chỉ vài ngày
Mà sao luyến nhớ - mê say là ngà.

PEARL
PEARL 08.02.2020 18:09:26 (permalink)
0
BÀI THƠ CHO ĐẤT BẮC (2)

Chào đất Bắc - chúng tôi về nhé!
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi
Ví đời những chuyến rong chơi
Thì đây có lẽ một nơi tuyệt vời.

Chào Hà Thành rạng ngời cổ kính
Nhớ Hồ Gươm, bịn rịn Ngọc Sơn
Tháp Bút như đang dỗi hờn
Văn Miếu, Khuê Các miên mơn nỗi buồn.

Chào nhé! Hạ Long buồm căng gió
Hẹn gặp lại Mõm Chó kiên gan
Trống Mái vững chãi đường hoàng
Biểu tượng đất Quảng Ninh đang mạnh giàu.

Tạm biệt nhé! Lao xao gió buốt
Fansipan cao ngút ngàn mây
Gửi chút can đảm nơi đây
Độ cao tuy sợ nhưng gai góc lòng.

Chào Sa Pa sương bồng bềnh mộng
Chùa Bái Đính nghe vọng hồi kinh
Chào Tràng An - đất Ninh Bình
Bao nhiêu kỷ niệm lung linh điệp trùng.

Tạm biệt để lại tao phùng
Có duyên hội ngộ - cùng chung hành trình.

PEARL
PEARL 12.02.2020 22:27:55 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
( Thơ họa)


Khi nhốt cái ngông vào ngục tù dĩ vãng
Sự ngạo mạn có còn lãng đãng loanh quanh?
Ngủ tuần à? Tuy chưa hẳn hết xuân xanh
Nhưng thẩm thấu sự đời qua lăng kính mắt.

Tội tình chi đốt tim mình đến đen hắc
Bằng men rượu nồng nặc những đắng cay
Mệt mõi, ê chề - ai không phải nếm gai
Có rỉ máu rồi vết thương sẽ lành lặn.

Đời - là thiên đường cho tâm hồn trong trắng
Cũng chẳng phải là địa ngục giữa gian trần
Ngoi lên từ vũng bùn - ta lại sáng muôn lần
Đừng bi quan, vượt phong vân mà vui sống.

Sống hết mình - như chưa bao giờ được sống
Đừng bao giờ trăn trở - sống bởi vì ai
Bạn bè ai sát cánh lúc ta lầm sai
Vực ta đứng dậy - đó mới người đáng quý.

Khó có thể tìm được một người tri kỷ
Nhưng thuận duyên ắc sẽ hội ngộ tri âm
Đời là những nốt luyến láy nhạc bổng trầm
Hãy tận hưởng nỗi gian truân và hạnh phúc.

PEARL
PEARL 12.02.2020 23:28:23 (permalink)
0
ĐÒ ƠI!

Ta hẹn đò - trở lại bến xưa
Ôn kỷ niệm nắng mưa một thuở
Ta - đêm nằm nghĩ suy, trăn trở
Nhớ con đò hay ta nhớ người.

Ngày - chân đặt lên cát vàng tươi
Bến sông bỗng rạng ngời hạt nắng
Ta - đứng đó tưởng chừng thinh lặng
Dẫu sóng xô bờ cuộn đá gành.

Tìm mỏi mòn - đâu dáng dừa xanh
Bóng con đò thoáng nhanh tâm trí
Cây cầu bắc qua sông kỳ vĩ
Đò ơi! Ta đã lạc mi rồi.

Ngược ký ức - bổi hổi, bồi hồi
Nỗi nhớ chảy thành dòng nóng bỏng
Nước mắt ta hãy còn ngưng đọng
Trên khoé mi mà ngỡ hạt mưa.

Mưa ngày ấy - thấm áo lụa thưa
Lòng ta cũng lạnh tanh lần nữa
Người quay lưng - con đò nghiêng nửa
Về phía ta - chở nỗi ưu sầu.

Dẫu bến xưa giờ đã có cầu
Ta vẫn nhớ con đò ngày đó
Nhớ người xưa chưa lần dám ngỏ
Yêu ta - dù nho nhỏ, đò ơi!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2020 23:43:46 bởi PEARL >
PEARL 13.02.2020 00:27:41 (permalink)
0
BUỒN

Buồn trong hố mắt thâm sâu
Ướt mi khép chặt cõi sầu vào tim.
Buồn nghe gió lộng qua thềm
Tiếng đêm réo rắt càng thêm chạnh lòng.

Buồn như đang nổi bão giông
Buồng tim héo hắt, cung lòng rức rưng.
Ai người đồng cảm - đã từng
Đêm khuya nuôi dưỡng lưng chừng sầu dâng.

Buồn sao đời nổi phong vân
Ta như chiếc lá trong lần... Ra đi.

PEARL
PEARL 13.02.2020 14:01:35 (permalink)
0
BÌNH YÊN

Anh có ngại qua vùng sáng tối
Khép giùm em cánh cửa dối gian
Nghe tiếng Nhạn kêu sương lạc bạn
Nhớ chuyện tình dang dở - đã từng.

Ai khuấy động khung trời kỷ niệm
Để niềm đau có dịp tung hoành
Xưa chẳng hẹn bây giờ đâu khổ
Những đêm dài không nhớ về anh.

Em cố lịm dần vào giấc ngủ
Mộng bình yên theo tiếng ru hời
Trăng đã lặn màn đêm ủ rũ
Thầm gọi tên tình cũ xa vời.

Thôi cứ vậy - em không mong đợi
Những nồng nàn thay nhạt nhẽo phai
Em gắng gượng chôn sâu hoài niệm
Sống hững hờ cho đến ngày mai.

PEARL
PEARL 13.02.2020 20:17:14 (permalink)
0
VALENTINE KHÔNG TÌNH YÊU

Chúng mình sống thầm lặng bên nhau
Mấy mươi mùa Mai, Đào đua nở
Con chúng mình cũng đâu còn nhỏ
Em ngỡ mình có nợ - không duyên.

Cứ mỗi lần đến Valentine
Em chạnh lòng, buồn riêng đau đáu.
Anh đã từng yêu em một dạo
Thế sao giờ anh bảo chán chê.

Nếu tình là những phút đam mê
Em có gì để anh quyến luyến
Nhan sắc đâu chim sa cá liệng
Chỉ tấm lòng chuyên chính trao anh.

Có những lúc nghe lòng tròng trành
Là khi anh giận hờn vô cớ
Tim em nát tan thành mảnh vỡ
Lại cô đơn ở chính nhà mình.

Valentine - em chỉ một mình
Và ký ức hiện về hôi hổi
Em chỉ mong hạnh phúc vẫy gọi
Chiều bên mâm cơm - nói chuyện đời

Valentine không hoa, buồn ơi!
Không chúc tụng những lời hoa mỹ
Không nụ hôn trao nhau thi vị
Bởi mình còn là gì của nhau?

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2020 20:23:53 bởi PEARL >
duyennam 15.02.2020 00:44:14 (permalink)
0
PEARL


VALENTINE KHÔNG TÌNH YÊU

Chúng mình sống thầm lặng bên nhau
Mấy mươi mùa Mai, Đào đua nở
Con chúng mình cũng đâu còn nhỏ
Em ngỡ mình có nợ - không duyên.

Cứ mỗi lần đến Valentine
Em chạnh lòng, buồn riêng đau đáu.
Anh đã từng yêu em một dạo
Thế sao giờ anh bảo chán chê.

Nếu tình là những phút đam mê
Em có gì để anh quyến luyến
Nhan sắc đâu chim sa cá liệng
Chỉ tấm lòng chuyên chính trao anh.

Có những lúc nghe lòng tròng trành
Là khi anh giận hờn vô cớ
Tim em nát tan thành mảnh vỡ
Lại cô đơn ở chính nhà mình.

Valentine - em chỉ một mình
Và ký ức hiện về hôi hổi
Em chỉ mong hạnh phúc vẫy gọi
Chiều bên mâm cơm - nói chuyện đời

Valentine không hoa, buồn ơi!
Không chúc tụng những lời hoa mỹ
Không nụ hôn trao nhau thi vị
Bởi mình còn là gì của nhau?

PEARL

 
Ngày tình nhân...
 
Ngày tình nhân! Nghĩ về em! Thật nhớ! 
Nhớ làm sao? Cứ ngỡ ngày hôm qua
Nhớ thì nhớ. Bây giờ đã quá xa.
Có muốn tặng một món quà. Thật khó.
 
Ngày tình nhân. Gởi lời thương theo gió
Nửa địa cầu về bên đó thăm em
Gió đầu xuân sẽ êm dịu về đêm
Em trọn giấc , đừng thèm nhớ anh nữa! 
 
Ngày tình nhân. Tuyết đã về đầy cửa
Màu trinh nguyên, không chừa ngọn cỏ xanh
Chim về tổ, không chịu đậu trên cành
Ngày yên lặng, lòng đành thêm nỗi nhớ.
 
Ngày tình nhân, anh thức dậy bỡ ngỡ
Viết vài dòng để chuyên chở về em
Ngày tình nhân, chúc em sẽ vui thêm
Nhờ vô tuyến, về đêm anh sẽ gọi.
 
Duyên Nam
(February 14-2020)
 
duyennam 15.02.2020 21:27:14 (permalink)
0
Anh vô tình...
 
Anh vô tình khiến em đau đớn thế
Có nói gì...cũng quá trể phải không?
Ngày tình nhân...đã không tặng em bông!
Không quà cáp, cũng không lời an ủi!
 
Anh vô tình đã khiến em buồn tủi
Em đau buồn là núi nặng tim anh
Sự vô tình... là sự thật chân thành
Em đã trách...nên anh đành phải chịu!
 
Có đôi lúc chính anh cũng không hiểu
Máu lãng mạng sao lại thiếu trong người?
Cũng là người....cũng có dòng máu tươi
Câu nịnh đầm sao lại lười đến thế?
 
Anh đã hiểu. Sửa lại chắc không trể?
Cây hạnh phúc...cũng như thể...bản thân
Cần chăm sóc, cần thăm hỏi ân cần
Cây mới lớn...lớn dần thành đại thụ.
 
Chưa bao giờ... thoáng qua đầu tình phụ
Đừng nghĩ nhiều sẽ mất ngủ nhe em
Thấy em buồn tim anh lại nhói thêm.
Đang nghĩ cách để em vui trở lại.
 
 Duyên Nam
February 15, 2020



 
PEARL 16.02.2020 20:11:41 (permalink)
0
Chào anh Duyên Nam,

Cả hai bài thơ họa của anh đều hay và chân thật ( Ý trong bài). Nếu ai có giận dỗi mà đọc thì cũng không nỡ giận hoài. PEARL cảm ơn anh đã họa cùng nha. À, PEARL thắc mắc là tại sao PEARL vào trang thơ không được? Ở chỗ anh có vào trang thơ được không?

PEARL thân chúc anh Duyên Nam luôn vui, khỏe và sáng tác nhiều bài thơ hay.

duyennam 16.02.2020 20:31:48 (permalink)
0
PEARL


Chào anh Duyên Nam,

Cả hai bài thơ họa của anh đều hay và chân thật ( Ý trong bài). Nếu ai có giận dỗi mà đọc thì cũng không nỡ giận hoài. PEARL cảm ơn anh đã họa cùng nha. À, PEARL thắc mắc là tại sao PEARL vào trang thơ không được? Ở chỗ anh có vào trang thơ được không?

PEARL thân chúc anh Duyên Nam luôn vui, khỏe và sáng tác nhiều bài thơ hay.

Hi Pearl, 
Bên nầy vẫn vào được bình thường. Pearl nên khỏe và rất cẩn thận với Co-ro-na. Chúc vui.
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 164 của 222 trang, bài viết từ 2446 đến 2460 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9