Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 222 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 18.02.2020 21:24:38 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn anh Duyên Nam. PEARL chúc anh luôn vui nha.
PEARL 18.02.2020 21:26:53 (permalink)
0
GÙI CHỮ VỀ NHÀ

Con dốc trườn mình
trên sườn núi
xăm hình
những dấu chân chằng chịt
lên bề mặt nhầy nhụa màu gạch tôm
cáu bẩn .
Em
Ngày hai lượt đội mưa nắng
đi về .
Tóc cháy sém
mặt sạm đen .
Nổi bật
đôi mắt
sáng long lanh
đau đáu khát thèm
cái chữ .
Khiến con suối cũng thôi giận dữ
mềm lòng ra .
Em xuyên qua
chiếc bụng trắng phíu vơi nước đầy sỏi cát .
Núi rừng cất tiếng hát
rả rích , lao xao , xào xạc
Đại ngàn bát ngát
bàng bạc nhìn em
Nhảy chân sáo cất lời ca
đầu đội nắng
chân đạp gió
bụng đói vo
Vẫn
thôi thúc em
gùi cái chữ
về nhà .

PEARL
PEARL 18.02.2020 21:31:15 (permalink)
0
VÀ DÒNG ĐỜI LÃNG QUÊN

Tôi chỉ là hạt cát
Trên sa mạc hoang sơ
Không dấu chân người ở
Khát khao làn sương rơi .

Giữa biển khơi chơi vơi
Tôi ví mình giọt nước
Hòa vào dòng mà mượt
Chảy tràn sông mênh mông .

Dù mùa Xuân hay Đông
Dẫu đời xoay điên đảo
Tôi đứng im ngơ ngáo
Bỗng thấy mình chênh chao .

Nghe từng chút lãng xao
Cát tinh nguyên trầm tích
Nước đâu còn rả rích
Tôi hiểu mình là ai .

Rồi cũng dần nhạt phai
Mờ tên tuổi trên đời
Bia mộ bạc màu vôi
Đom đóm về thắp nến .

Và dòng đời lãng quên
Ai nhớ tôi là cát
Hay giọt nước rào rạt
Khi tan vào hư vô .

PEARL
PEARL 18.02.2020 21:33:30 (permalink)
0


HỒI ĐÓ

Hồi đó - chúng mình còn là con nít
Buổi đến trường - buổi thích phụ mẹ cha
Đứa chăn bò - đứa cấy mướn đồng xa
Đứa lên rẫy - phát hoang xạ khoai, đậu.

Hồi đó - cái thời học sinh yêu dấu
Có ngoan - hiền, cũng nghịch dẫu dễ thương
Mình - khối A, bạn - Khối P chung trường
Cách nhau chỉ bức tường nên thân thiết.

Hồi đó - số phận nghèo đeo bám riết
Những học sinh - gọi là miệt làng quê
Cái ăn mặc đủ cũng lắm nhiêu khê
Nên việc học khó trăm bề, nan giải.

Hồi đó - vượt qua khó khăn - hoang hoải
Những đứa trẻ - chúng mình cố gắng chăm
Học thật tốt đạt thành tích cuối năm
Được lên lớp - làm vui lòng ba mẹ.

Hồi đó - chuyện hồi đó như gió nhẹ
Thổi qua đời - nay đã mấy mươi năm
Cuộc sống luôn sóng nổi lắm thăng trầm
Chuyện " Hồi đó " - nét son thầm đọng mãi.

PEARL
PEARL 18.02.2020 22:34:56 (permalink)
0
HỒNG HOA -HOA HỒNG



HỒNG HOA( Bài thuận)


Ngây ngất hương nồng loang tỏa xa

Hây hây rực đỏ cánh hồng hoa

Đắm ong chao liệng cành mà mượt

Say bướm đảo vờn nụ thướt tha

Nhụy hé hoa vương sương sáng sớm

Đài chen lá đọng gió chiều tà

Ngắm nhìn xao xuyến lòng da diết

Phai sắc hương tàn chẳng nhạt nhòa .

*



HOA HỒNG( Bài đảo)


Xa tỏa loang nồng hương ngất ngây

Hoa hồng cánh đỏ rực hây hây

Mượt mà cành liệng chao ong đắm

Tha thướt nụ vờn đảo bướm say

Sớm sáng sương vương hoa hé nhụy

Tà chiều gió động lá chen đài

Diết da lòng xuyến xao nhìn ngắm

Nhòa nhạt chẳng tàn hương sắc phai .


PEARL
nh239 20.02.2020 15:08:48 (permalink)
0
PEARL


TA ĐI TÌM

Ta đi tìm những phút vô ưu
Sau tháng ngày mệt nhừ rệu rã
Cuộc sống đâu cho ai tất cả
Mà tự mình vất vả tìm ra.

Ta đi tìm một chút tinh hoa
Thoảng bên đời loang xa ngập lối
Nghe hương thầm trong tim bổi hổi
Mới biết lòng đang trỗi niềm yêu.

Ta đi tìm tuổi chớm về chiều
Và những gì hoa niên còn thiếu
Hoàng hôn bỗng bồng bềnh, huyền diệu
Khi làm điều ưa thích - ta vui.

Ta đi tìm - tìm mãi ngược xuôi
Khoảng bình yên - mây trôi lờ lững
Với tay che mặt trời đỏ lựng
Khẽ khàng cười - lòng bỗng dưng buồn.

PEARL

TA ĐI TÌM!...

Ta đi tìm một chút bình yên
Nơi cõi tục rộn ràng, xao động
Trên mảnh đất khô cằn nhựa sống
Vẫn mơ về xứ sở thần tiên...

Ta đi tìm một chút lãng quên
Nơi gió cát muôn đời hiu hắt!...
Yêu cuồng loạn, sao tình vuột mất ?!
Chưa nguôi ngoai nỗi nhớ bao giờ!

Ta đi tìm nắng ở trong mưa
Làn hơi ấm giữa trời băng giá
Giòng nước ngọt trong lòng biển cả
Chút yêu thương xa vắng mịt mờ!...

Ta đi tìm dải nắng ngày xưa
Mênh mang khắp đồng quê làng mạc
Mai hé nụ...mùa về thơm ngát
Đất và trời hòa quyện sắc hương...

Ta đi tìm lại chút yêu thương
Ngày tháng cũ...thời gian đã mất!
Vùng ảo diệu ngập tràn hương sắc
Bỗng xa xôi...mất dấu thiên đường!

Tình yêu hoài nỗi nhớ vấn vương!
Phút hưng phấn hay điều mê hoặc?
Vùng ẩn dấu muôn ngàn bí mật
Niềm hân hoan trộn lẫn đau thương!
Ta đi tìm nắng cháy đồi nương
Huyền hoặc quá một thời xuân sắc!
Tìm kiếm mãi...ngày xưa đã mất? !!

20/02/2020
nh239
PEARL 23.02.2020 13:33:18 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn nh239 đã họa thơ cùng. Mến chúc nh239 nhiều sức khỏe và sáng tác nhiều thơ hay nữa nha.
PEARL 23.02.2020 13:36:01 (permalink)
0
MÙA XƯA

Em khẽ lật từng trang ký ức
Hồi tưởng xưa chợt thức ùa về
Kỷ niệm trào dâng tràn trề
Bâng khuâng đọng lại bên lề nhớ - quên.

Từng hạt mưa nghịch trên tóc rối
Trắng áo dài len lỏi đường quen
Một chút e ngại đan xen
Giật mình ai đó nhẹ len tim gầy.

Mùa xưa cũ thơ ngây gót nhỏ
Trồng cây si - ai đó lặng chờ
Bên khung cửa - em giả vờ
Không thèm để ý - ngó lơ, nghịch ngầm.

Mùa xưa có hương thầm loang loáng
Mùi bưởi thơm thoang thoảng đêm trăng
Nhà bên anh thức bâng khuâng
Em nghe bối rối bao lần nơi tim.

Đã lâu em mãi kiếm tìm
Mùa xưa nay đã đắm chìm phương nao.

PEARL
PEARL 23.02.2020 20:00:10 (permalink)
0
BÀI THƠ VỀ NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

Tôi viết bài thơ ngợi ca
Những thiên thần áo trắng
Trên chiến trường thầm lặng
Không tiếng súng rền, bom đạn xới cày
Nhưng cái chết ẩn khuất bủa vây
Họ chiến đấu suốt đêm ngày mệt lã.

Bằng nhiệt huyết họ hy sinh tất cả
Với lương tâm thầy thuốc
Xứng đáng là người lính thuộc lĩnh vực y khoa
Xem bệnh viện là nhà
Bệnh nhân như ruột rà
Giành giật sự sống từng phút từ tay thần chết
Lòng nhân ái của họ chưa bao giờ hết.
Họ chính là từ mẫu của nhân dân.

Họ suýt gục ngã biết bao lần
Gượng đứng lên sau khi thất bại
Nét mặt cầu cứu của thân nhân uể oải
Ánh mắt bệnh nhân vui mừng được khỏi bệnh
Là niềm động viên lớn lao, vô bờ bến
Cho những thiên thần áo trắng.

Thật tự hào về nghề Y thầm lặng
Trên chiến trường im ắng
Không kém phần khốc liệt
Tôi nghiêng mình biết ơn, đầy cảm mến
Những chiến sĩ trên tuyến đầu chống bệnh
Để xã hội ngày càng khỏe mạnh lên.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2020 20:32:31 bởi PEARL >
PEARL 25.02.2020 21:46:44 (permalink)
0
CORONA

Mi ở bên Tàu - mi chui ra
Người đời gọi mi Corona
Mi thích ngao du khắp thế giới
Nhắc tên mi - ai cũng tránh xa.

Mi thật cứng đầu, bướng lắm đa
Mượn cớ hắt xì để tuôn ra
Lơ lửng chơi đùa trong không khí
Rồi bám riết vào đồ đạc nà.

Mi gieo mầm bệnh cho người già
Thanh niên, trẻ nhỏ - mi không tha
Ho, sốt, khó thở và đau họng
Triệu chứng mi còn chối nữa à.

Mi rủ thần chết theo la cà
Người "đi"* hàng ngàn ở Trung Hoa
Mi nhân chủng nhanh chưa từng thấy
Các nước Ý, Hàn bị lây xa.

Thế giới không hề sợ mi nha
Khẩu trang bịt kín - ngăn mi qua
Dinh dưỡng, thể dục, tăng đề kháng
Rửa tay, diệt khuẩn sạch cửa nhà.

Tầm soát y tế kĩ như là
Đo thân nhiệt cho những ai qua
Cửa khẩu, sân bay hay bến cảng
Cách ly, điều trị chẳng qua loa.

Này hỡi vi rút Corona
Nếu mi khôn hồn hãy tránh xa
Việt Nam cũng như các nước khác
Bào chế vắc xin diệt mi nà.

PEARL


" đi" * : chết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2020 22:36:45 bởi PEARL >
PEARL 26.02.2020 00:07:10 (permalink)
0
EM VÀ SEN

Ai đánh cắp thỏi son hồng thắm
Tô cánh sen nhạt đậm trang đài
Ai vung nét cọ thêm dày
Lá xanh phủ kín, lung lay mặt hồ.

Cơn gió lạ nhẹ xô làn nước
Giật mình con cá ngược dòng bơi
Trên cầu ai thả tóc phơi
Nét duyên con gái lý lơi điệu đàng.

Em chờ ai - cô nàng xuân sắc
Lúm đồng tiền - sóng mắt hồ Thu
Cho người quân tử lãng du
Ngập ngừng trở gót mộng du giữa ngày.

Thiên nhiên như đã an bày
Em và sen mãi đắm say lòng người.

PEARL
PEARL 26.02.2020 00:37:10 (permalink)
0
BLOUSE TRẮNG

Có một nghề cao quý biết dường nào
Mang sự sống về cho bao người khác
Với màu áo trắng tinh khôi đã khoác
Như thiên thần giữa lạc cảnh trần gian.

Có một nghề - nói ra thật gian nan
Dâu trăm họ không qua y bác sĩ
Tấm lòng vàng, nhiệt tình và bền bĩ
Là mẹ hiền, cha đức độ - có tâm.

Có một nghề hy sinh thật lặng thầm
Vì bệnh nhân dù mưa dầm - nắng dãi
Đêm vào ca - thao thức và mệt oải
Nhiệm vụ hoàn thành mới thoải mái về.

Có một nghề khó khăn hơn mọi nghề
Mỗi phán đoán sai - mạng người trả giá
Đã bao lần nước mắt rơi lã chã
Cũng bấy lần tù tội, nghiệt ngã sao!

Có một nghề như từ mẫu - nhiệm mầu
Xoa dịu cơn đau - phục hồi sự sống
Nghề y - dược, đời thường luôn quý trọng
Tôn vinh người khoác blouse trắng tin yêu.

PEARL

( P/S: Thân chúc các anh chị em đã đang và sẽ mặc chiếc áo blouse trắng ngày thầy thuốc Việt Nam thật vui, hạnh phúc và vạn sự như ý)
PEARL 26.02.2020 20:27:23 (permalink)
0
TA LẠI LÀM THƠ

Ta xếp chữ theo dòng suy nghĩ
Gieo từng vần thi vị thành thơ
Thổi hồn vào áng vu vơ
Luật, niêm, bằng trắc đầy vơi ý tình.

Ta muốn vẽ bình minh trên biển
Tia nắng rơi ấm chuyến tàu xa
Bài thơ theo tóc bay xoà
Bàn tay khẽ chạm vỡ òa đam mê.

Ta muốn tô tràn trề gió lộng
Buổi trưa hè dưới bóng tre xanh
Bà lay cánh võng tròng trành
Lời ru chắp cánh giấc lành ước mơ.

Ta muốn thả hồn khơi nguồn cảm
Gặp hoàng hôn ảm đạm tím chiều
Ngập ngừng ta lại chắt chiu
Tin yêu cuộc sống, phiêu diêu thơ đời.

Ta muốn viết bài thơ trong sáng
Tặng người thân, bè bạn của ta
Mỗi bài thơ một bông hoa
Trong vườn thơm ngát, chan hoà yêu thương.

Ta vẫn ta - rất bình thường
Yêu thơ lại viết thơ vương vấn lòng.

PEARL
PEARL 28.02.2020 20:05:25 (permalink)
0
NHỎ


Ừ thì là Nhỏ
Có đôi mắt thỏ
Vành môi đo đỏ
Ngày đó nghịch ngầm.

Tóc xém da ngăm
Chân trần đi đất
Đầu phơi nắng gắt
Tay thật dẻo dai.

Bạn với con trai
Bắn bi, rải gianh
Nhảy cao, đá banh
Tinh ranh hết ý.

Phá phách như quỷ
Rủ đi trộm ổi
Giữa trưa nóng hổi
Chấm muối - khen ngon.

Hay chạy lon ton
Chơi trò cướp bắt
Ham hố ăn vặt
Tắm mưa, thả thuyền.

Lúc Nhỏ buồn phiền
Ra ngồi gốc mít
Thả hồn xa tít
Giấc trưa mơ màng.

Khi Nhỏ lang thang
Đường làng rợp bóng
Tóc xòa gió lộng
Khát vọng bình yên.

Ừ Nhỏ cũng hiền
Vâng lời cha mẹ
Tính tình vui vẻ
Nói khẽ, đi im.

Hồi đó êm đềm
Nhỏ sống vô tư
Bao dung tha thứ
Dư thừa lòng nhân.

Vòng đời xoay dần
Giờ Nhỏ đã già
Nhớ quá diết da
Thuở xưa của Nhỏ.

PEARL
PEARL 02.03.2020 23:01:14 (permalink)
0
KÝ ỨC THÁNG BA

Tháng ba về nắng dát vàng trước ngõ
Cây cằn khô vò võ đợi mưa rào
Mây đờ đẫn ngóng cơn gió lao xao
Cánh én chao vào trời cao vời vợi.

Tỉnh giấc sau bao tháng ngày mong đợi
Cánh bung xoè hoa gạo đỏ xinh tươi
Thắp trên cây chùm lửa rực góc trời
Truyền nguồn sống cho đời thêm sinh động.

Tháng ba về lúa chín vàng lượn sóng
Mùa bội thu nông thôn mới - hoan ca
Phố thấp thoáng ẩn hiện dưới chiều tà
Công nghiệp hoá - làng quê thay đổi lạ.

Đi bên anh giữa tháng ba chớm hạ
Ký ức xưa hối hả chợt hiện về
Có một tháng ba rất đổi vụng về
Ngày đầu tiên - trên con đê, hò hẹn.

Tháng ba nay lại trở về len lén
Nhạt màu môi - nắng cháy xém má nồng
Nhưng sao em bổi hổi ở trong lòng
Bởi tháng ba kỷ niệm hồng lưu giữ.

Tháng ba về nhớ rát lòng lữ thứ
Hình bóng quê hương và cả em thơ
Mối tình đầu có lẽ rất ngu ngơ
Nhưng mãi mãi là giấc mơ tuyệt đẹp.

PEARL
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 222 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9