Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 222 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 11.05.2020 10:32:54 (permalink)
0
MÙA HẠ XANH



Em về thăm mái nhà xưa
Khi ve ra rả giữa trưa gọi Hè
Phượng vĩ khoác áo đỏ hoe
Góc trường đứng lặng im nghe gió lùa.

Về quê - nhớ mấy cho vừa
Nhớ sông biêng biếc - nô đùa thỏa thê.
Về tìm lại những say mê
Mùa Hè xanh mát - tràn trề niềm vui.

Về quê - cho nỗi nhớ nguôi
Nhớ ba, nhớ chị - bùi ngùi gặp nhau.
Về quê vườn tược xanh màu
Con đê in dấu rạt rào cỏ non.

Hạ về nắng phủ má giòn
Tay nghiêng vành nón eo thon ngập ngừng.
Nâng niu cảm giác ngại ngùng
Khắc vào tâm khảm - một vùng bình yên.

Mùa Hạ xanh - được thêu viền
Nơi quê yêu dấu trong miền nhớ - quên.

PEARL
PEARL 11.05.2020 13:51:23 (permalink)
0
HẠ NỒNG NÀN



Với em - Hạ rất nồng nàn
Gia đình sum họp - họ hàng đông vui.
Bình thường ít được tới lui
Bởi vì công việc - bùi ngùi nhớ thương.

Khi Phượng nhuộm đỏ sân trường
Tiếng ve nức nở, vấn vương cõi lòng.
Là lúc thỏa nỗi chờ mong
Về quê thăm lại dòng sông, mảnh vườn.

Nơi đó có những yêu thương
Mẹ già tần tảo - nắng sương một thời.
Giờ tuy mái tóc bạc phơ
Vẫn mong con cháu thảnh thơi - mạnh giàu.

Hạ gieo hoa nắng trên cao
Em ươm cảm xúc dạt dào tình thâm.
Hạ lao xao - Em lặng thầm
Hạ - Em cũng vẫn thăng trầm như nhau.

Em giơ tay - Hạ vẫy chào
Nồng nàn Hạ nhé! tươi màu nhân văn.

PEARL
PEARL 11.05.2020 15:00:23 (permalink)
0
MÙA HẠ Ý NGHĨA



Đã bao lần Hạ lướt vội qua
Chỉ để lại nhạt nhoà ký ức
Hoa phượng cháy trên cành đỏ rực
Tiếng ve ngân nức nở gợi buồn.

Có những ngày mưa đỏng đảnh tuôn
Ướt mảnh hồn - lênh loang hoài niệm
Đọc lưu bút - nỗi sầu xâm chiếm
Nhớ diết da thầy bạn chung trường.

Hạ năm nay kết nối yêu thương
Bởi Covid - đoạn trường phòng chống
Gia đình chung tế bào, huyết thống
Đồng lòng - nói không Corona!

Hạ ý nghĩa khi đôi chân ngà
Đều nhịp bước - ta cùng luyện tập
Kiên trì để sức khỏe tràn ngập
Cuộc sống văn minh, hạnh phúc đầy.

Hạ không những chỉ có hăng say
Mà còn cả lâu đài tình ái
Được thêu dệt bằng những bước chạy
Thật nồng nàn nhưng lại đam mê.

PEARL
PEARL 11.05.2020 20:31:03 (permalink)
0
TRONG CON CÓ MẸ

Chẳng bao giờ con quên được mẹ yêu
Khi trong con dập dìu hình ảnh mẹ
Những lúc buồn hay khi con vui vẻ
Ước mẹ có bên - san sẻ nỗi niềm.

Mỗi lần con tỉnh giấc lúc nửa đêm
Lệ ướt gối - ướt hồn con cằn cỗi
Rất muốn được nghe Mẹ lên tiếng gọi
Và trả lời " Dạ " thật vội - mẹ ơi!

Dẫu biết mẹ đã từ giã cõi đời
Ba năm rồi mang tiếng mồ côi mẹ
Chữ hiếu để con làm tròn - có lẽ
Nơi suối vàng mẹ mãn nguyện vì con.

Thân cò mẹ đã vì con - héo hon
Được nên người là do công ơn Mẹ
Đường phía trước - con đi sao vắng vẻ
Mất Mẹ rồi - cô lẻ bước chân đơn.

Đêm nay nữa đã bao đêm có hơn
Con trằn trọc - chập chờn cơn mộng mị
Hình bóng Mẹ vẫn đời thường, bình dị
Khẽ mỉm cười - vẫy tay, nhẹ đi xa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2020 20:53:51 bởi PEARL >
PEARL 12.05.2020 13:08:54 (permalink)
0
HOÀI NIỆM HẠ



Xa rồi cánh phượng - tiếng ve
Xa rồi áo trắng đạp xe lối dài.
Xa rồi cắp sách những ngày
Xa rồi dấu ái bạn thầy thân thương.

Giờ hồi tưởng lại mái trường
Mùa hè hoài niệm phượng vương tóc thề.
Cơn mưa trút nước lê thê
Bên hiên hai bóng tỉ tê tâm tình.

Nhớ lại chuyện cũ chúng mình
Cùng bàn, chung lớp vô tình - chạm tay.
Anh liền xin lỗi em ngay
Em đưa mắt liếc - tức thay, thẹn thùng.

Thế rồi Mùa hạ cuối cùng
Thế rồi đôi ngả - ngập ngừng chia phôi.
Anh đem cánh phượng - bồi hồi
Đặt vào chiếc giỏ xe rồi... quay lưng.

Đêm về em chợt rưng rưng
Nhìn hoài cánh phượng - bỗng dưng em buồn.
Trái đất tròn - chẳng phải vuông
Mong ngày hạnh ngộ tràn tuôn vui mừng.

Mấy mươi năm em đã từng
Tìm lại khoảnh khắc ngọt lừng ngày xưa.
Để rồi trong những chiều mưa
Hoài niệm Hạ cũ - mà chưa thấy về.

PEARL
PEARL 12.05.2020 14:37:54 (permalink)
0
HẠ YÊU


Em nâng niu cành phượng hồng vừa chớm
Nắng xuyên tay tô sắc thắm đượm màu
Bao tháng ngày sống, học tập bên nhau
Quá nhiều kỷ niệm làm sao quên được.

Anh còn nhớ áo dài em tha thướt
Tà tung bay mà mượt dưới sân trường
Anh bất chợt lòng xao động vấn vương
Chút bối rối len - thương thương nhớ nhớ.

Giờ lên lớp - em ngô nghê ngố ngớ
Thả hồn ra ngoài song cửa - mơ màng
Sân thể dục có bóng dáng anh chàng
Ngồi dò bài trong thời gian trống tiết.

Tình chúng mình theo dòng đời chảy miết
Đẹp như bình minh, tinh khiết trăng rằm
Tuy chưa từng hẹn ước chuyện trăm năm
Lòng đã nguyện duyên ngầm xin vẹn giữ.

Hạ lại về - nhắc nhở người lữ thứ
Quay gót chân trở lại thăm trường xưa
Dưới bóng phượng, má em hồng giữa trưa
Mùa hạ yêu - nắng lưa thưa ngập lối.

PEARL
PEARL 12.05.2020 21:05:34 (permalink)
0
TUỔI THƠ TÔI

Tuổi thơ tôi là dòng sông mượt
Hàng dừa nghiêng xanh mướt vươn cao
Trưa hè oi bức - rủ nhau
Tắm dòng nước mát - lộn nhào tầng không.

Tuổi thơ tôi là bong bóng nước
Cùng tắm mưa và được nô đùa
Tiếng cười nứt nẻ - gió lùa
Đưa đi xa mãi - nhặt thưa bổng trầm.

Tuổi thơ tôi là nằm ngủ gật
Trên ngọn dừa cao ngất tầng mây
Thả hồn trong giấc mộng say
Mơ được khôn lớn - tung bay vào đời.

Tuổi thơ tôi sau giờ tan học
Cùng bạn bè tán dóc vu vơ
Bắt con dế lửa đá chơi
Thắng thua cũng mặc - cho vơi muộn phiền.

Tuổi thơ tôi là miền ký ức
Đêm ba mươi tết - thức giữ - canh
Một nồi bánh tét ngon lành
Cùng câu chuyện kể bà dành riêng tôi.

Tuổi thơ tôi là ngồi ăn ổi
Trên con đò trôi nổi giữa dòng
Đơn sơ, mộc mạc, thật lòng
Tình bạn gắn kết nguyện không đổi dời.

Tuổi thơ mang theo suốt đời
Mỗi khi hồi tưởng - tuyệt vời làm sao!

PEARL
PEARL 13.05.2020 14:57:06 (permalink)
0
HOÀI NIỆM NHỮNG CHIẾC CẦU

Nhớ quá đi thôi những chiếc cầu
Lắc lư vắt vẻo nối hai đầu
Người qua kẻ lại đều ái ngại
Sợ té cái ùm xuống sông sâu.

Ấy vậy mà ai cũng muốn đi
Một lần trải nghiệm có hại gì
Trẻ con hào hứng chạy hí hửng
Người già thận trọng - gót chân di.

Đi cầu cũng lắm chuyện bi - hài
Cầu khỉ - khom lưng bò bằng tay
Cầu cây - sợ té vì ván mục
Cầu treo lắt léo - ngã lăn quay.

Thích nhất - ngắm tà áo tung bay
Bà ba - duyên dáng, đẹp - áo dài
Trên cầu phất phới như đôi cánh
Dấu nhấn tuyệt vời - huyền ảo thay.

Giờ đây thôn xóm hoá thị thành
Bê tông cốt sắt xây dựng nhanh
Những chiếc cầu to và kiên cố
Đưa khách qua cầu rất an lành.

Những chiếc cầu xưa đã xa rồi
Chìm vào ký ức - của một thời
Vẫn mãi sẽ là hoài niệm đẹp
Mỗi lần nhắc đến chiếc cầu thôi!

PEARL
PEARL 16.05.2020 16:18:42 (permalink)
0
NÓI VỚI CHỒNG

Em là con gái của mẹ cha
Không được tâng tiu cũng gọi là
Món quà thượng đế dành trao tặng
Cho đấng sinh thành - hơn ngọc ngà.

Được cha mẹ nuôi trắng làn da
Mắt biếc, môi son - đẹp mặn mà
Chồng có mê say không? - Chẳng biết!
Thế là - em đã vợ "người ta".

Trọn đạo vợ hiền, dâu thảo - ngoan
Việc nhà, việc nước vẹn đôi đàng
Dạy, chăm con trẻ thành người tốt
Giúp chồng phấn đấu đạt vẻ vang.

Thế nhưng đêm đến dạ em buồn
Ướt khuôn gối mảnh - lệ dư tuôn
Mình đã cùng nhau mươi năm lẻ
Đồng sàn dị mộng - vẫn không buông.

Chồng có biết - em muốn được yêu
Được chồng nâng niu lẫn cưng chiều
Được sánh vai chồng cùng dạo bước
Trên con đường đời ngọt ngào nhiều.

Em chẳng thích chồng gia trưởng đâu
Lúc nào cũng cáu gắt, càu nhàu
Xem thường như thể em vô dụng
Để em buồn tủi, tim nhói đau.

Em đâu mơ ước chúng mình giàu
Chỉ mong hạnh phúc toả loang mau
Bao phủ ngôi nhà thêm ấm áp
Tràn ngập tiếng cười thật ngọt ngào.

Thế nhé chồng ơi! Mấy lời này
Em muốn chồng nghe - để đổi thay
Khoảng đời còn lại mình vui sống
Con cháu đầy nhà - phúc cao dày.

PEARL
PEARL 16.05.2020 16:47:35 (permalink)
0
HẠNH PHÚC NHỎ NHOI

Ta có thể suốt đời tìm hạnh phúc
Thật xa xôi , chót vót tận non cao
Hay mênh mông giữa sóng biển dạt dào
Nơi phố thị , làng quê rào rạt gió.

Hạnh phúc đến qua những điều nho nhỏ
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi
Sáng thưởng thức điệu nhạc dịu êm trôi
Chiều ung dung lối quen từng dạo gót.

Hạnh phúc nhìn ánh bình minh nhảy nhót
Trên cành cao lóng lánh giọt sương mai
Chút bình yên loang mặt nước khẽ lay
Sóng sánh những nghĩ suy vừa chớm nở.

Hạnh phúc ngắm vầng trăng tròn phơi phới
Ngả mình trên cánh võng ngủ ngon lành
Quên sự đời theo nhịp đưa tròng trành
Lòng thanh thản tâm hồn như bé lại.

Hạnh phúc lắm trên con đường xa ngáy
Có bạn bè bên cạnh sải bước chân
Khi vấp ngã vịn bàn tay đỡ nâng
Chia sẻ vui buồn , khổ đau , gian khó.

Hạnh phúc quanh ta, nơi đâu cũng có
Là những điều bình dị rất nhỏ nhoi
Hãy nâng niu và trân quý trong đời
Để khi mất , không bao giờ nuối tiếc.


PEARL
PEARL 17.05.2020 01:17:08 (permalink)
0
ĐÊM HUYỄN HOẶC

Cong chiều - nắng tắt sau hè
Vài cơn gió giỡn - hàng tre nghiêng đầu.
Câu liêm - Trăng rớt xuống cầu
Dập dìu sóng gợn - nát nhàu mặt sông.

Mây trời khoác áo đi rong
Phủ màn đen kịt lên không gian ngày.
Sương đậu trên lá - loay hoay
Trượt dài xuống phiến đá - quay lăn tròn.

Sông nằm nghe chiếc đò con
Kể chuyện đưa khách ví von bi - hài.
Chuối ven bờ xoã tóc dài
In hình đáy nước - trang đài long lanh.

Thiên hà sao thắp đèn quanh
Thuyền trăng lấp lánh - tròng trành - lung linh.
Gian nhà lá nhỏ thu mình
Lam chiều khói toả linh đinh lên trời.

Không gian òa vỡ tiếng cười
Hòa cùng âm hưởng những lời ru con.
Dế đàn giai điệu nỉ non
Hòa tấu ếch nhái - trẻ con học bài.

Bên mâm cơm - khói lắt lay
Gia đình sum họp kéo dài chuyện vui.
Mai đây - xa, nhớ không nguôi
Đêm màu tím lịm - bùi ngùi, quắt quay.

Trăng đêm soi rõ hình hài
Làng quê dấu ái , yêu - say đắm lòng.

PEARL
PEARL 18.05.2020 02:30:59 (permalink)
0
EM ĐI

Em đi bỏ lại mảnh vườn
Bỏ cây rau đắng, mương trườn vòng quanh.
Em đi nhành trúc toả xanh
Khóm hoa Cúc trắng tròng trành, héo hon.

Em đi cau trổ buồng non
Trầu không dày lá, vôi còn tinh khôi.
Em đi tóc mẹ bạc rồi
Da ba loang lổ - đồi mồi nâu thâm.

Em đi vai chị nặng oằn
Tay em thô sạm, chai sần rỉ đau.
Em đi tìm chốn lao xao
Thành đô hoa lệ, sơn hào, cao lương.

Em đi về phía nhiễu nhương
Bon chen, tất bật, phô trương, lọc lừa
Em đi trút bỏ áo xưa
Khoác lên phù phiếm cho vừa lòng ai.

Em đi hoang hoải, mệt nhoài
Tình xưa nồng cháy - phôi phai ít nhiều.
Em đi hãy nhớ bao điều
Thay hoàn cảnh sống, không phiêu lưu đời.

Em đi lòng chợt rối bời
Mang theo kỷ niệm một thời - em đi!


PEARL
PEARL 19.05.2020 14:04:20 (permalink)
0
NGƯỜI THỨ BA

Từ khi cô ấy là người thứ ba
Tình yêu anh dành cho em vơi nửa
Mọi toan tính bỗng dưng - anh lần lựa
Cho em hay cô ấy - để vừa lòng?

Em mang danh phận gái đã có chồng
Còn cô ấy vẫn buồng không chiếc bóng
Nhưng vẻ ngây thơ khiến anh lay động
Như thể người tình tiền kiếp của anh.

Đôi mắt mở to , trong sáng, long lanh
Môi chúm chím, đỏ màu cánh phượng vĩ
Lúm đồng tiền nụ cười sao ma mị
Em còn muốn yêu - đâu chỉ mình anh.

Có cô ấy , anh bỏ mặc em nhanh
Tan sở về sánh đôi cùng cô ấy
Khi dạo phố - lúc nô đùa vang dậy
Em buồn - thơ thẩn đấy- anh thấu chăng?

Dẫu biết rằng - tính anh ít lăng nhăng
Sớm muộn gì - người thứ ba cũng đến
Con gái nhỏ mà anh hằng yêu mến
Người thứ ba - em thương đến lạ kỳ!

PEARL
PEARL 22.05.2020 01:27:23 (permalink)
0
ƯỚC

Phía bên này vạt nắng ngã xuống thềm
Ở phương ấy sương giăng màn đêm lạnh
Em nghiêng nắng trút niềm riêng chóng vánh
Anh vớt cạn giọt sương đọng niềm sầu.

Ta chờ nhau như con sóng bạc đầu
Vỗ bờ em - rát lòng ngâu cát trắng
Kéo ra xa đến bờ anh trống vắng
Có bao giờ biển không quặn sóng cồn.

Có bao giờ - anh cảm thấy bồn chồn
Nhớ tới em - thèm nụ hôn nóng hổi
Vòng tay đan cho lòng thêm bối rối
Ngập ngừng môi, anh chợt nói: yêu rồi.

Đến khi nào hai đứa được chung đôi
Ngày cũng như đêm chẳng còn gối chiếc
Em yêu anh - mối tình thật tha thiết
Thật nồng nàn và rất đổi chân thành.

Em gom nắng gởi ấm đến nơi anh
Ủ trái tim hơn một lần lạnh giá
Anh ép màn sương vào khung trời lạ
Hơi nước mát xua oi ả phương em.

Ước chúng mình sống với nhau êm đềm
Căn nhà nhỏ ngập tiếng cười con trẻ
Em được gọi thiêng liêng một tiếng mẹ
Anh là ba - gia đình nhỏ, thuận hoà.

PEARL
PEARL 22.05.2020 01:41:36 (permalink)
0
LẠC QUAN

Ta đã sống hơn nửa đời sốc nổi
Có hạnh phúc, đắng cay, lẫn ngọt ngào
Biết thế nào sung sướng hoặc đớn đau
Vấp ngã tự đứng lên - nào oán thán.

Đời đã cho ta - quả chanh chua đắng
Ta đi tìm - miếng đường thật gian truân
Thế mới biết mùa đâu chỉ có Xuân
Còn Đông lạnh - núi lưng chừng sương phủ.

Ta cũng từng - hít khí trời cảm thụ
Cái đẹp , hay - của vũ trụ xoay dần
Và suy nghĩ đến hậu vận ...vân vân
Bởi ta cũng người bằng xương bằng thịt.

Ta nhiều lúc nhìn cái gì cũng thích
Bởi ta yêu cả thế giới bao la
Từ đồng quê đến thành thị ruột rà
Dòng sông xanh mượt mà con sóng liệng.

Cuộc sống số ngày và đêm hòa quyện
Như thoi đưa tất bật đến mệt nhừ
Không lúc nào môi ta tắt nụ cười
Niềm động viên giúp ta vượt gian khó.

Mỗi ngày là một niềm vui nho nhỏ
Tự ta trồng trên mảnh đất nhân văn
Cây yêu thương đang nở rộ hoa dần
Ta sẽ hái đem dâng đời hạnh phúc.

PEARL
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 222 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9