Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 222 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 15.09.2020 02:11:54 (permalink)
0
TRI KỶ

Tri kỷ là một người duy nhất
Lắng nghe ta tỏ thật nỗi lòng
Có thể là một bóng hồng
Hay người quân tử ngoài chồng vợ ra.

Tri kỷ khác rất xa bạn hữu
Người yêu không quyến rũ bằng đâu.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Vượt lên tất cả, tình sâu vững bền.

Tri kỷ không thể ghen như vợ
Càng chẳng được gặp gỡ tựa chồng
Xa - buồn bã lẫn nhớ mong
Gần - vui khôn xiết , nở bông hoa hồng.

Tri kỷ là hết lòng giúp đỡ
Cố lắng nghe hay dở đâu màng
Chỉ biết tim đập rộn ràng
Muốn chia sẻ những gian nan, khổ sầu.

Tri kỷ khi gặp nhau không chán
Rực sắc màu tỏa sáng chẳng phai
Đời chỉ có một không hai
Là người tri kỷ - thương hoài ngàn năm.

Thế gian lắm cảnh thăng trầm
Cùng người tri kỷ âm thầm vượt qua.

PEARL
PEARL 15.09.2020 14:56:52 (permalink)
0
VÔ THƯỜNG

Từ trong cát bụi sinh ra
Về cùng với đất âu là cơ duyên.
Đến tay không - chẳng lụy phiền
Đi vẫn như thế - vào miền hư vô.

Ví như chiếc lá vàng rơi
Nương theo cánh gió về nơi cuối trời.
Xác thân để lại bên đời
Rồi tan biến giữa bến bờ trầm luân.

Hoàng hôn nắng tắt lưng chừng
Tím khung trời - tím rức rưng ánh nhìn.
Còn đâu vạt nắng lung linh
Thả từng chùm xuống trăm nghìn bông hoa.

Kìa trông nửa ánh trăng tà
Ngày tranh sáng tối - đêm là đà buông.
Cất lên vài ba hồi chuông
Lênh loang hư ảo về nguồn khai sinh.

PEARL
PEARL 17.09.2020 00:46:54 (permalink)
0
VÔ TÌNH

Vô tình ta bước qua nhau
Giữa đời chật hẹp , lao xao vui buồn.
Vô tình ngấn lệ chực tuôn
Nghĩ mình khờ dại mà buông câu chờ.

Vô tình hay quá hững hờ
Người quay lưng - chỉ ta ngờ nghệch tin.
Tin rằng có một chút tình
Gởi theo hư ảo - bóng hình dần xa.

Vô tình tìm kỷ niệm nhòa
Lá thơ người gởi mà ta ...chưa từng
Chưa từng mở ra lưng chừng
Chưa từng lướt mắt , hay dừng... đọc qua.

Vô tình ta chợt nhận ra
Tình yêu người đã cho ta... tuyệt vời.
Vô tình nghẹn đắng... cạn lời
Cũng vì ... tại bị ... đầy vơi vô tình.

Vô tình thành ra hữu tình
Trách ai...ai trách ... trách mình vô tâm.
Bây giờ hoài niệm âm thầm
Mối tình xưa cũ - tháng năm vô tình.

PEARL
PEARL 17.09.2020 02:53:03 (permalink)
0
BUÔNG

Với tay hái cụm mây hồng
Đem về trang điểm bềnh bồng tóc mây.
Thả hồn trên ngọn heo may
Ý tưởng chếnh choáng như say hương đời.

Nâng ly nhấp cạn giọt thơ
Uống ánh trăng ngọt hững hờ nhẹ rơi.
Ngắm cây xanh quấn đỉnh đồi
Chiếc khăn sương mỏng choàng nơi đại ngàn.

Nghe lòng cất tiếng khẽ khàng
Nhịp tim rộn rã hân hoan vô cùng.
Giấu nỗi buồn , giũ nhớ nhung
Hòa mình với cảnh lạ lùng thiên nhiên.

Bỏ buông bớt những ưu phiền
Để mà vui sống - bên hiên ân tình.

PEARL
PEARL 19.09.2020 16:53:50 (permalink)
0
TÌNH LẶNG

Khi anh lặng nhìn em
Cảm xúc len môi mắt
Nghe con tim quay quắt
Mới biết mình đang yêu.

Chẳng cần nói thật nhiều
Nói bao nhiêu cho đủ
Em là bầu vũ trụ
Bao phủ cả lối về.

Rượu tình yêu tràn trề
Anh say mê nhấp cạn
Đêm ngày tranh tối sáng
Vẫn tỏa rạng tình anh.

Như dạo khúc yến oanh
Hoạ Mi liền đôi cánh
Bay vào trời sóng sánh
Màu hạnh phúc long lanh.

Nghiêng cả về bên anh
Một tình yêu không nói
Em âm thầm bổi hổi
Tình lặng nhói vào tim.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2020 17:22:22 bởi PEARL >
PEARL 20.09.2020 23:59:42 (permalink)
0
TÌNH GIÀ

Anh có thấy tóc em nhiều sợi bạc
Vết chân chim lác đác đuôi mắt cười
Môi héo hắt , da đồi mồi kém tươi
Dáng đâu còn thon thả thời con gái.

Ngoảnh đầu lại nhớ những ngày xa ngái
Tóc em đen dài, thắt đáy lưng ong
Nón bài thơ nghiêng khuôn mặt trắng hồng
Chân thong thả theo vòng đời rong ruổi.

Anh còn nhớ phút ban đầu ngắn ngủi
Nay đã trở thành chuỗi ký ức dài
Mấy mươi năm tình mình chẳng đổi thay
Dẫu lắm lúc chông gai chừng tan vỡ.

Anh có ngại nét già trên mặt vợ
Mỗi khi nhìn - so sánh với người dưng
Bởi em trao anh tất cả thanh xuân
Nên cằn cỗi tuổi hoàng hôn hắt bóng.

Anh đừng buồn vì em người trong mộng
Anh chọn rồi sẽ không thể lầm đâu
Tình chúng mình mãi quyện vị cau trầu
Và lung linh như cầu vồng bảy sắc.

PEARL
PEARL 21.09.2020 22:27:28 (permalink)
0
NỐI KHỐ HAY TRI KỶ

Hai chúng tôi không sinh cùng ngày tháng
Tính cách tương đồng - kết bạn thâm giao
Gặp nhau khi còn phúng phính má đào
Đến bây giờ - tóc phai màu sương gió.

Tôi và bạn cùng trải qua gian khó
Nếm đắng cay - mắt nhỏ lệ bao đêm
Vượt lên chính mình - nghị lực tăng thêm
Để cuộc sống trở nên tươi đẹp mãi.

Chúng tôi cũng có một thời hoang hoải
Minh chứng cho sự tồn tại của nhau
Là điều mà rất trân quý, tự hào
Bởi đã sống chưa bao giờ hổ thẹn.

Tình bạn chúng tôi xem là trọn vẹn
Vì chúng tôi biết tôn trọng bạn mình
Biết thấu hiểu, biết lắng nghe chân tình
Và cùng nhau đăng trình về phía trước.

Hai chúng tôi gọi là gì cũng được
Nối khố hay tri kỷ - thuộc về nhau
Đều lung linh và rực rỡ sắc màu
Lúc hoàng hôn lao xao tình bạn hữu.

PEARL
PEARL 22.09.2020 01:53:58 (permalink)
0
GIÓ VÀ TRĂNG

Cũng bởi vì mây bủa giăng màn
Trăng đành ngủ sớm để gió than
Cùng muôn mắt sao chiếu lấp lánh
Chạnh lòng gió thoảng qua ngổn ngang.

Mới biết gió yêu trăng ngần nào
Trong đêm quên ngủ nằm thở phào
Rít từng cơn thể như đau đớn
Mong được dìu trăng vút lên cao.

Gió muốn thét gào để trăng hay
Tình gió bao đời chẳng đổi thay
Dù trăng có đi biệt nửa tháng
Gió vẫn chờ trăng dạ quắt quay.

Tình gió và trăng thật tuyệt vời
Chỉ thầm lặng chẳng nói nên lời
Trăng mãi rong chơi miền xa ngái
Gió sầu canh cánh khắp muôn nơi.

Rồi sẽ có lúc trời trong xanh
Trăng rằm nghiêng bóng tròn trịa vành
Gió đùa ánh ngọc - vui khôn xiết
Hòa quyện nhau làn điệu yến oanh.

PEARL
PEARL 22.09.2020 17:39:20 (permalink)
0
PHẬN ĐÁ

Lăn lông lốc trên đường vạn nẻo
Theo gót hài nắng héo sần da
Hòn đá mà biết hát ca
Thì chân gõ nhịp, vấp va thành lời.

Trầm mình giữa biển khơi hùng vĩ
Ngắm san hô thi vị - thêm buồn
Nghĩ mình méo mó, tròn, vuông
Hình hài đâu đẹp thẹn thuồng với rong.

Nằm dưới đáy suối trong xanh mát
Nhìn bầu trời bát ngát màu mây
Sắc màu rực rỡ đẹp thay
Còn mình đen, trắng , xót day dứt - sầu.

Mơ có ngày phép mầu chiếu rọi
Hòn đá thô như thỏi ngọc ngà
Xây nên cung điện uy nga
Đá sẽ có ích thật là hân hoan.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2020 17:40:57 bởi PEARL >
PEARL 24.09.2020 00:09:21 (permalink)
0
MIỀN KÝ ỨC (1)

Ngược thời gian, trở về miền ký ức
Bắt gặp mẹ già thao thức thâu đêm
Lo cho con bằng tất cả trái tim
Lúc ốm đau hay êm đềm hạnh phúc.

Nhớ dáng ba giữa cánh đồng ngập lụt
Dầu dãi nắng mưa - chăm chút lúa vàng
Lên đồi cao, khai nương rẫy, phát hoang
Đem no ấm về cho đàn con dại.

Trưa hè - nắng trải thảm vàng hoang hoải
Cùng bạn bè chơi cướp bắt, rải gianh
Hay lang thang đi hái trái bần xanh
Hít khí trời trong lành đầy lồng phổi.

Quên sao được cái nắm tay rất vội
Ngày ra trường nghe bổi hổi niềm riêng
Chia tay thầy bạn, nước mắt mi viền
Sãy cánh chim chao nghiêng vào cuộc sống.

Lần đầu tiên khi trái tim rung động
Dáng thanh xuân tha thướt vọng gót hài
Con đường ngắn phút chốc bỗng thêm dài
Cái nắm tay ấm lòng lúc trái gió.

Về bên nhau trong gian nhà nho nhỏ
Thiếu thốn trăm bề - nghèo khó bủa vây
Tình yêu thương và nghị lực đong đầy
Mái ấm đủ lửa hồng soi bầy trẻ.

Không hoa lệ - bầu trời vẫn vui vẻ
Lắm giận hờn - song tha thứ nhiều hơn
Cùng bao dung, chia sẻ nỗi cô đơn
Tháng ngày trôi - dập dờn bao hạnh phúc.

Hơn nửa cuộc đời - sống vì cốt nhục
Hiếu với mẹ cha - chẳng phút buông xuôi
Đặt cái Ta lên trên hẳn cái Tôi
Nhẫn nhịn để vẹn tình đôi bên họ.

Miền ký ức - khi dạo chơi trong đó
Quá khứ buồn đau, gian khó, vui tươi
Hiện về như nhắc nhở hãy mỉm cười
Vì đã sống hết lòng với người vậy.

Mong thời gian lưu giữ ký ức mãi
Để mỗi lần ngược dòng lại về thăm
Thấy mình còn ý nghĩa giữa thăng trầm
Khi cuộc sống vẫn ngấm ngầm biến động.

PEARL

PEARL 24.09.2020 16:50:05 (permalink)
0
MIỀN KÝ ỨC (2)

Ai đi xa cũng nhớ về dòng sông
Nơi tắm mát và thắm hồng da dẻ
Lưu kỷ niệm của một thời son trẻ
Mà suốt đời sẽ không thể nào quên.

Đồng Nai - sông quê, yêu lắm cái tên
Như tấm lụa vắt ngang cánh đồng mượt
Từ Trị An đến cù lao Long phước
Dòng chảy êm - lả lướt giọt phù sa.

Sông vốn dĩ rất ngọt dịu, đậm đà
Như người nông dân thật thà, chân chất
Chiến thắng thiên nhiên, bão giông, gió giật
Dẫu lắm gian nan nhưng rất tự hào.

Về miền ký ức nghe nước lao xao
Mái dầm khua sóng dạt dào vỗ bến
Con sông quê cùng cảm tình thân mến
Theo suốt cuộc đời cho đến mai sau.

PEARL
PEARL 24.09.2020 16:52:06 (permalink)
0
MIỀN KÝ ỨC (3)

Xe hồi tưởng - ngược miền ký ức
Lăn bánh trong tiềm thức nhớ - quên
Những con đường - những cái tên
In vào tâm trí, vững bền tháng năm.

Đường đi học - bóng râm che phủ
Hàng tre xanh, liễu rũ chen nhau
Mưa ngập sình đỏ đất nhào
Nắng nhuộm hồng chiếc áo màu trắng tinh.

Có con đường phơi mình đá sỏi
Giúp thị thành kết nối làng quê
Ruộng lúa thẳng tắp ven lề
Người xe lũ lượt đi về đông vui.

Nhớ lối xưa bùi ngùi trong dạ
Tắc qua đê - gánh mạ đêm trăng
Đường xa mong được thật gần
Oằn vai nặng trĩu, trăm phần nhẹ hơn.

Mỗi lần qua đường trơn lầy lội
Thương thật nhiều chân Nội chông chênh
Cầu tre bao nhịp gập ghềnh
Lòng con yêu Nội mãi bền - chẳng phai.

Miền ký ức - loay hoay tìm kiếm
Những con đường ẩn hiện như mơ
Một lần trở lại tuổi thơ
Hoài niệm chợt tỉnh - ngẩn ngơ nhớ nhiều.

PEARL
PEARL 25.09.2020 15:40:27 (permalink)
0
MIỀN KÝ ỨC (4)

Về quá khứ - dừng chân đứng lặng
Mái trường xưa đâu rặng liễu đùa
Bâng khuâng đón ngọn gió lùa
Ngẩn ngơ sợi tóc mới vừa pha sương.

Khuôn viên cũ thân thương còn đấy
Mảnh đất đồi đỏ ngậy vẫn đây
Xung quanh bao bọc tường dày
Phòng cao chót vót đọa đày gót di.

Cố gắng tìm những gì sót lại
Trong ký ức xa ngái về trường
Đổi thay là lẽ đời thường
Mà cay sống mũi - mà vương vấn buồn.

Đành quay bước - chiều buông nắng nhẹ
Đón hoàng hôn khe khẽ giăng màn
Hình ảnh một ngôi trường làng
Rồi đây phai nhạt bên đàng - lãng quên!

PEARL
PEARL 25.09.2020 15:44:20 (permalink)
0
MIỀN KÝ ỨC (5)

Tìm dĩ vãng qua dòng nhật ký
Nét đậm - nhòe chứa kỷ niệm xưa
Lật từng trang - nhớ sao vừa
Thước phim chiếu chậm nhặt thưa ảnh hình.

Thời gian đã vô tình dấy bẩn
Một trang đời lận đận khó quên
Những ngày cuộc sống bấp bênh
Đắng cay trăm nỗi lênh đênh nhọc nhằn.

Đêm trở giấc băn khoăn nhớ lại
Độc hành và hoang hoải tâm can
Một mình câm nín không than
Oằn vai gánh chịu nào màng gian nan.

Người thấu hiểu muộn màng - chẳng trách
Kẻ không ưa thọc mạch đủ điều
Miệng nhân thế cũng nghe nhiều
Chỉ là buông bỏ theo diều gió bay.

Gấp trang nhật ký mới hay
Nhẹ lòng trong những phút giây chạnh lòng.

PEARL
PEARL 27.09.2020 22:12:29 (permalink)
0
NHỚ TRUNG THU XƯA

Chạnh lòng nhớ thuở ấu thơ
Trung Thu trăng sáng lưng trời đùa mây
Lồng đèn ong , bướm , máy bay
Ngôi sao - thắp nến, mê say lượn vòng.

Bên hiên mẹ mặc áo sồng
Bày mâm cỗ cúng bà, ông, đất trời.
Cầu mong hạnh phúc rạng ngời
Ấm no, phồn thịnh, muôn nơi mạnh giàu.

Ba ngồi rít điếu thuốc lào
Tách trà tỏa khói ngạt ngào ngát hương
Tóc ba từng sợi pha sương
Ánh màu trắng bạc khẽ vương tay lồng.

Cùng các bạn đi rắn rồng
Trò chơi con trẻ thi lồng đèn xinh
Kéo nhau ra tận sân đình
Lấy vung làm kẻng sập sình gõ vang.

Rồi giật mâm cỗ rộn ràng
Nào là bánh dẻo, thỏi vàng thơm ngon.
Múa lân hay, thật ví von
Chị Hằng, chú Cuội cười giòn - trăng nghiêng.

Trung Thu ngày ấy thật hiền
Vẫn trong tâm trí, trên triền nhớ - quên.

PEARL
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 222 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9