Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 222 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 21.10.2020 11:52:37 (permalink)
0
ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐI


Chúng tôi đi theo tiếng gọi đồng bào
Giữa rốn lũ cứ thét gào, càn quét
Những con người mong manh nhưng gan thép
Với trái tim nhân ái lẫn hiền từ.

Chúng tôi đến mang theo những nụ cười
Dịu phần nào nỗi đói cơm, khát nước
Truyền ấm áp cho người lạnh , rét mướt
Thêm nghị lực phi thường vượt gian nan.

Đường chúng tôi đi còn rộng thênh thang
Đâu cũng nước ngập , chân không màng nghỉ
Bởi bão lũ vẫn là nạn hồng thủy
Còn hoành hành là chúng tôi còn đi.

Miền Trung đó bao câu chuyện hài bi
Lấy nước mắt của đồng bào cả nước
Có thuốc gì chữa lành vết thương được ?
Khúc ruột mềm làm tím ruột bào gan.

Chúng tôi mong miền Trung trải nắng vàng
Bên mâm cơm rộn ràng tiếng cười nói
Làng êm ả , cánh đồng lam màu khói
Chúng tôi về niềm bổi hổi về theo.

PEARL
PEARL 23.10.2020 19:57:31 (permalink)
0
XIN ĐỪNG

Xin đừng nói tiếng khó nghe
Mọi người đủ khổ quá hè, người ơi!
Miền Trung ngập ngụa nhiều nơi
Chính quyền nổ lực di dời dân ta.

Đau thương, mất mát - chỉ là
Rủi ro - ai muốn rầy rà vậy đâu.
Xin đừng nhặt lá , tìm sâu
Truy nguyên nhân để trách nhau làm gì?

Ai có tấm lòng từ bi
Tinh thần đoàn kết giúp chi cũng tình.
Chớ nên tức ở - bực mình
Rồi gieo tiếng dữ cho tình nguyện viên.

Họ đã chịu lắm muộn phiền
Hy sinh mà chẳng nghĩ riêng cho mình.
Niềm vui duy nhất lung linh
Là người trong lũ yên bình , ấm no.

Họ không nhận lại khi cho
Rất đáng trân quý như kho ngọc trầm.
Đại hồng thủy vẫn âm thầm
Lời hay ý đẹp góp phần đánh tan.

Dư luận chật hẹp, phũ phàng
Sẽ không còn khiến hoang mang lòng người.

PEARL
PEARL 23.10.2020 22:56:03 (permalink)
0
MƯA ĐÊM SÀI GÒN

Đã bao lần viết về mưa Sài Gòn
Giọt ngắn, dài, nhỏ ,to , tròn , nghiêng ngã
Ngấm sâu vào lòng đất , trôi hối hả
Trên những con đường tất tả người, xe.

Còn bao nhiêu cơn mưa sẽ lướt qua
Trong cuộc đời của một người - ghi dấu
Mưa sẽ tạnh nhưng lòng vẫn lạnh thấu
Cơn mưa nào khắc sâu tận đáy tim.

Mưa Sài Gòn thường chợt đến giữa đêm
Kéo kỷ niệm tỉnh bừng trong tiềm thức
Cơn mưa chứa vết thương còn đau nhức
Tưởng đã ngủ yên nay thức cựa mình.

Giọt mưa vương hay nước mắt cuộc tình
Của ta ? Của người ? Của cả hai đó
Nghe rét buốt dù mưa chẳng có gió
Giờ trở thành hoài niệm khó thể quên.

Có lẽ người chẳng nhớ nỗi cái tên
Lần gặp lại trở nên ...thành xa lạ
Một lần nữa tim lạnh căm, băng giá
Dù ngoài kia nắng rát cả thịt da.

Cơn mưa này - ta viết những phôi pha
Của cơn mưa chia xa ngày xưa ấy
Nếu tình cờ gặp dáng hình người đấy
Chỉ lặng thầm quay mặt bước chân đi.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2020 03:50:04 bởi Ct.Ly >
PEARL 23.10.2020 23:58:43 (permalink)
0


HƯƠNG ỔI NGÀY XƯA

Cứ mỗi lần bước vội ra vườn sau
Con lại nhớ nôn nao mùa ổi chín
Những trái ửng như đôi má hồng mịn
Treo trên cành - níu vịn sợ rụng rơi.

Chính tay mẹ cuốc cho đất vụn tơi
Bảo con đặt gốc ổi non vào đó
Và tưới nước, bón thêm phân, nhặt cỏ
Cho cây xanh từ nhỏ lớn lên cao.

Ngày xưa nhà chẳng thể xây hàng rào
Bọn nhỏ cứ tự tiện vào hái trộm
Mùa ổi chín chim chóc về chộn rộn
Biến khu vườn trở thành một công viên .

Mỗi lần thi , con mắc võng bên hiên
Đón gió từ khu vườn hiền hậu ấy
Mùi ổi chín loang xa hương thơm dậy
Vừa học bài, vừa thưởng thức ngất ngây.

Giờ khu vườn còn lại được gì đây
Cây đã bị đốn để xây tường mới
Mẹ cũng đã ra đi xa diệu vợi
Hương ổi còn trong trí nhớ mà thôi.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2020 12:30:18 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 24.10.2020 03:53:50 (permalink)
0
CẢM ƠN NGƯỜI

Cảm ơn người đã nhuộm xanh
Tuổi đời thêm thắm trên cành thời gian.
Ví thân như cánh hoa tàn
Người năng chăm sóc hoa càng ngát thơm.

Cảm ơn tình nghĩa sớm hôm
Gừng cay muối mặn càng đơm càng nồng
Nguyệt lão kết tóc tơ hồng
Cây hạnh phúc do vun trồng mà ra.

Cảm ơn người ở bên ta
Mấy mươi năm lẻ vượt qua khổ nàn
Nhớ câu nghĩa thiếp tình chàng
Gia đình hòa thuận rỡ ràng tông môn

Giờ tuổi chập choạng hoàng hôn
Cháu con viên mãn , ngõ hồn thảnh thơi
Đôi khi thơ lả lướt rơi
Chỉ là thêm vị cho đời tươi hơn.

Cảm ơn xin được cảm ơn
Dìu nhau đến cuối chập chờn bể dâu.
Cùng bước chân qua nhịp cầu
Gọi là cánh cửa nhiệm mầu tình yêu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2020 04:20:18 bởi PEARL >
PEARL 25.10.2020 23:20:06 (permalink)
0
CHỌN LỐI ĐI RIÊNG

Quá nửa đời ta sống vì người
Sợ thị phi bởi lời soi mói
Biết hết đấy nhưng không chịu nói
Giả dại khờ để thử lòng nhau.

Mặc sự đời thay sắc đổi màu
Mệt mỏi khi nhìn mặt mà sống
Cả nể rồi đánh rơi tự trọng
Ngoảnh lại mình xơ xác kiếp trần.

Ta mỉm cười cho khổ qua dần
Ta tin tưởng phong vân tan biến
Ta kiên cường thành công hiển hiện
Ta quyết tâm điều tốt hình thành.

Chọn lối đi dù lắm thác gành
Sống cho ta phần đời còn lại
Niềm vui nào đã từng hoang hoải
Giờ chân thành , thư thái , an nhiên.

Cười lên để xua đi lụy phiền
Vòng lẩn quẩn đã từng rối rắm
Sống tự tại , ôn hòa , thật chậm
Lối đi riêng hoa thắm ngát hương.

PEARL
langthi 26.10.2020 07:05:11 (permalink)
0
ĐIỀU ƯỚC

Nếu phép mầu là điều có thật
Ước đời mình đẹp nhất hoa Sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem
Hương thơm toả ngát, say mềm lòng ai.

Nếu phép mầu đổi thay số phận
Ước phong trần, lận đận qua mau
Hạnh phúc gõ cửa vẫy chào
Niềm vui tươi rói, hồng hào làn môi.

Nếu phép mầu - chiếc nôi nuôi dưỡng
Đắc nhân tâm - độ lượng vị tha
Ước đời là bản trường ca
Bổng trầm hoà quyện, sol la nhịp nhàng.

Nếu phép mầu hoá thang thuốc bổ
Ước không còn khốn khổ bệnh đau
Xã hội tiến bộ, mạnh giàu
Văn minh, phồn thịnh - tự hào quốc gia.

Nếu phép mầu mở ra cơ hội
Cho mọi người được nói tiếng yêu
Tình thương cao vút cánh diều
Vùng trời mơ ước ít nhiều vui hơn.

PEARL


Bài Đối


Phép Mầu

Phép mầu là điều có thật
Bởi vì em là đẹp nhất--hoa sen
Dĩ nhiên lắm khổ giữa trần
Thương nhân loại, phép nhiệm mầu--từ em!

Phép mầu hiện diện kề bên
Dang tay cảm hóa, số phần huyễn vô
Để không kẹt ở tư nghì
Để thong dong dạo đạo đời--cuộc chơi!

Phép mầu vật vật dưỡng nuôi
Bằng tâm vô lượng, bằng lời vô ngôn
An nhiên theo lẽ sinh tồn
Trường ca tuyệt khúc, tinh thần thăng hoa!

Phải chăng văn hóa nước nhà
Cội căn nền tảng, gốc... từ nhân sinh!
Quí văn hoa, chuộng thăm tình
Thương yêu đùm bọc là kinh nhiệm mầu

Sống yên sống giữa cơ cầu
Này em, mơ ước ít nhiều... vui chưa?

Lãngthi
Hạuydi
Oct2020

Cảm ơn, chúc  PEARL và gia quyến cuối tuần vui, khỏe nha!
PEARL 29.10.2020 14:44:06 (permalink)
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn Lãng Thi đã đối thơ cùng và gởi lời thăm hỏi. PEARL chúc Lãng Thi cùng gia quyến nhiều sức khỏe và niềm vui ạ.
PEARL 29.10.2020 23:00:12 (permalink)
0


TÔI YÊU QUẬN CHÍN - QUÊ TÔI

Tôi đã đi dọc chiều dài đất nước
Xuôi Cà Mau với rừng đước ngút ngàn
Ngược Lào Cai - cửa khẩu rộng thênh thang
Không đâu bằng nơi chôn nhau cắt rốn.

Có thể tôi say mùi kem hương cốm
Của Hà Thành đường nhộn nhịp , đông vui
Nhưng đâu bằng góc phố ở quê tôi
Nhấm nháp giọt cà phê vương đáy cốc.

Nhớ Sa Pa sương mù giăng triền dốc
Có thác reo, chim chóc hót líu lo
Cũng không bằng lòng luôn bị giày vò
Mỗi lúc đi xa nhớ nhà muốn khóc.

Thích Đà Lạt vườn hoa , trà, thảo mộc
Hàng thông reo , suối róc rách hát ca.
Cũng không thích bằng đồng lúa mượt mà
Của quê hương trên đà đang đổi mới.

Trong tim tôi - quận chín đẹp phơi phới
Như cô tiên vừa tắm táp thơm tho
Trở mình thay chiếc áo mới chói loà
Của Vinhomes Grandpark - đang xây dựng.

Dù đi đâu cũng về nơi tắm vũng
Nơi tuổi thơ dữ dội tôi đã từng
Quận chín ơi! Quê hương gọi lưng chừng
Trở gót lại ngập ngừng nghe đất cựa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2020 12:27:29 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 30.10.2020 12:24:47 (permalink)
0



ĐƯỜNG VÀO THU

Ta lắng nghe Thu về thật khẽ
Lá nhuốm vàng, nắng nhẹ nhàng buông
Thông vươn mình đón tà dương
Con đường khúc khuỷu lượn trườn sườn non.

Đường vào Thu eo thon thiếu nữ
Níu chân người thứ lữ ngập ngừng
Dừng bước đứng lại lưng chừng
Bức tranh đồ họa của rừng - đẹp thay!

Đường vào Thu đi hoài chẳng tới
Dẫu Cali hồ hởi gọi mời
Một lần thưởng ngoạn vui chơi
Chỉ là mơ ước cất nơi đáy lòng.

Đường vào Thu nét vân phong
Thiên nhiên chấm phá tiên bồng là đây.

PEARL

Cảm tác theo bức ảnh của Khoa Tran .
Attached Image(s)
PEARL 30.10.2020 15:17:59 (permalink)
0


CỔ TÍCH XƯA VÀ NAY

Ngồi buồn nhớ cổ tích xưa
Sơn - Thủy tranh chấp lọc lừa cùng nhau.
Mị nương nét đẹp thanh tao
Cuối cùng sánh với anh hào Sơn tinh.

Miền Trung - nàng Mị tươi xinh
Năm xưa trắng xóa Thủy kình lăm le
Rừng xanh bóng cả chở che
Thoát cơn hồng thủy , trúc tre vươn mình.

Đến khi có kẻ bất minh
Xẻ núi, đốn gỗ rập rình ngày đêm.
Sơn tinh ngao ngán triền miên
Vươn vai đứng dậy ngã triền núi nghiêng.

Nước tràn lan khắp mọi miền
Người dân khốn đốn , muộn phiền quanh năm.
Núi lở, đất sạt ì ầm
Tan thương gánh chịu thân trần xác xơ.

Sao không bảo vệ cây tơ
Trồng rừng để thở khí trời tinh khôi
Cho nước không thành biển khơi
Nhà chẳng ngập lụt - có nơi nương nhờ.

Đắng lòng viết vội vần thơ
Sơn Tinh thời hiện đại ơi, đừng buồn !

PEARL


Hình internet
Attached Image(s)
PEARL 30.10.2020 20:56:43 (permalink)
0


ĐÊM BUỒN

Đêm khuya trăng rụng xuống thềm
Gió lay phiến lá ru mềm giọt sương.
Loan phòng hình bóng còn vương
Trên tường còm cõi canh trường nhớ trông.

Biết người bên đó có mong
Hay là quên lãng , tình không đong đầy.
Duyên mình cau chẳng đủ dày
Trầu Không héo lá cho ngày phôi phai.

Cũng từng thề thốt một hai
Cũng từng chia sẻ đắng cay ngọt bùi
Cũng từng vui vẻ nhân đôi
Nỗi buồn chia nửa , thuyền môi cập bờ.

Bây giờ xa một vòng trời
Gởi thương , trút nhớ qua lời thơ thôi.
Người đi cũng đã có đôi
Còn người ở lại đơn côi kiếp trần.

Lặng thinh trăng sáng lên dần
Ngoài kia yên tĩnh , phong vân đáy hồn.

PEARL


Hình internet
Attached Image(s)
PEARL 30.10.2020 23:48:19 (permalink)
0
ĐỐI ẨM CÙNG THƠ

Thơ ơi! Ta thức đêm nay
Cùng thơ đối ẩm đong đầy đam mê.
Bởi ta gốc gác nhà quê
Ruộng vườn , nương rẫy , làm nghề nông dân.

Cỏ cây chim chóc cũng gần
Nắng mưa là bạn những lần xông sương.
Tấm lòng trung thực, hiền lương
Sống vì người khác tình thương ngập tràn.

Ý thơ đôi lúc miên man
Cũng là dễ hiểu - trường làng cưu mang.
Đâu qua bồi dưỡng văn đàn
Như bao thi sĩ rỡ ràng bút danh.

Thơ ơi! Nếu tuổi còn xanh
Thanh xuân - ta sẽ sẵn dành cho thơ.
Đêm nay ta gối đầu hờ
Trên bài thơ mới ta - thơ say mèm.

Say cho đôi mắt lem nhem
Chữ nghĩa nhảy múa , ta đem kết vần.
Ý thơ phải thật trong ngần
Bài học đạo đức để dâng cho đời.

PEARL


PEARL 31.10.2020 13:49:42 (permalink)
0
EM KHÔNG GIẬN ĐÂU ANH

Em cũng có thể giận anh được sao?
Khi anh chẳng cho em quyền nào cả
Là bạn ư giữa dòng đời hối hả?
Em đâu cần - bao người đã bên anh.

Em không giận nhưng lòng đã nguội tanh
Cảm xúc cũng tan tành theo mây khói
Sự hụt hẫng biết thừa đâu cần nói
Anh giờ là báu vật của người ta.

Anh cợt đùa nào nghĩ đến sâu xa
Trái tim em nhói đau òa lên tiếng
Thôi anh đừng tỏ ra còn quyến luyến
Duyên chúng mình chưa hòa quyện cau trầu.

Thì có gì đâu mà giận với sầu
Thì có gì đâu mà hờn với tủi
Em không trách tình mình ngắn ngủi
Chỉ lặng thầm lủi thủi bước chân đi.

PEARL
duyennam 31.10.2020 20:53:42 (permalink)
0
PEARL


EM KHÔNG GIẬN ĐÂU ANH

Em cũng có thể giận anh được sao?
Khi anh chẳng cho em quyền nào cả
Là bạn ư giữa dòng đời hối hả?
Em đâu cần - bao người đã bên anh.

Em không giận nhưng lòng đã nguội tanh
Cảm xúc cũng tan tành theo mây khói
Sự hụt hẫng biết thừa đâu cần nói
Anh giờ là báu vật của người ta.

Anh cợt đùa nào nghĩ đến sâu xa
Trái tim em nhói đau òa lên tiếng
Thôi anh đừng tỏ ra còn quyến luyến
Duyên chúng mình chưa hòa quyện cau trầu.

Thì có gì đâu mà giận với sầu
Thì có gì đâu mà hờn với tủi
Em không trách tình mình ngắn ngủi
Chỉ lặng thầm lủi thủi bước chân đi.

PEARL

 
Em không còn giận...
 
Em không giận? Không còn yêu anh nữa?
Không còn đau khi vết cứa đã lành
Không bận tâm mùa sóng gió tuổi xanh
Của một thời em, anh đều trân trọng.
 
Hãy xóa đi trong tim em nóng bỏng
Một bóng hình để đọng chút hoài mơ
Mong thời gian xóa hết vết lu mờ
Những kỷ niệm ngây thơ thời quá khứ.
 
Đôi lúc mình không thể dùng từ ngữ
Để biện minh cho những thứ đã làm
Hay bào chửa cho hành động tham lam
Trong tình nghĩa của người phàm xác thịt
 
Đã một thời tim anh đau không ít
Khi tin em mờ mịt cuối trời xa
Sự cô đơn nơi xứ lạ như là
Vũng địa ngục đường ra không có lối.
 
Phải làm gì để mình không có lỗi
Với em yêu khi đường nối xa mờ?
Nhưng cuối cùng định mệnh dệt thành thơ
Đành im lặng...nhận đôi bờ chia cách.
 
Chỉ xin em một lời...đừng trách...
 
Duyên Nam 
(31-10-2020) 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2020 20:57:34 bởi duyennam >
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 222 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9