Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 179 của 222 trang, bài viết từ 2671 đến 2685 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
PEARL 17.11.2020 22:43:53 (permalink)
0
NẾU...

Nếu anh là gió - em sẽ là diều
Gió vuốt ve , cõng diều lên cao mãi
Diều say gió, lướt mây, giương cánh sải
Bám víu nhau , mình chạm tới trời xanh.

Nếu em là hoa, bướm sẽ là anh
Hoa ngát thơm , tỏa loang hương ngây ngất
Tình hoa bướm muôn đời đều rất thật
Giữa vườn thu nét chấm phá tuyệt vời.

Nếu anh là nước , em là cá - bơi
Quanh quẩn anh hoài mà không biết chán
Tình cá nước chẳng bao giờ vỡ rạn
Mà vững bền theo năm tháng dịu êm.

Nếu anh là anh, và em là em
Mình yêu nhau đến hết đời, anh nhé!
Chúng mình giờ đã qua thời xuân trẻ
Hãy cho nhau mới mẻ một cuộc tình.

PEARL
duyennam 19.11.2020 04:47:30 (permalink)
0
PEARL


NẾU...

Nếu anh là gió - em sẽ là diều
Gió vuốt ve , cõng diều lên cao mãi
Diều say gió, lướt mây, giương cánh sải
Bám víu nhau , mình chạm tới trời xanh.

Nếu em là hoa, bướm sẽ là anh
Hoa ngát thơm , tỏa loang hương ngây ngất
Tình hoa bướm muôn đời đều rất thật
Giữa vườn thu nét chấm phá tuyệt vời.

Nếu anh là nước , em là cá - bơi
Quanh quẩn anh hoài mà không biết chán
Tình cá nước chẳng bao giờ vỡ rạn
Mà vững bền theo năm tháng dịu êm.

Nếu anh là anh, và em là em
Mình yêu nhau đến hết đời, anh nhé!
Chúng mình giờ đã qua thời xuân trẻ
Hãy cho nhau mới mẻ một cuộc tình.

PEARL

Anh là...
 
Anh là gió...để diều em bay bỗng
Ôm thân em trong gió lộng chiều buông
Gió xua mây...đừng nhỏ giọt mưa buồn
Cánh diều lướt khi chuôn chiều khỏ nhịp.
 
Anh là bướm...do lời nguyền truyền kiếp
Em là hoa làm đẹp dịp xuân về
Bướm và hoa có tiền định phu thê
Tuy ngắn ngủi...lời thề luôn trọn vẹn
 
Anh là nước...khi bầu trời cháy nắng
Nước hiền lành, lòng phẳng lặng em bơi
Nên cuối năm em không chịu về trời
Cá với nước, cả một đời chung thủy.
 
Tình yêu mình...giọt sương đầu tinh tuý
Là chân thành...đâu ngụy biện phải không?
Qua bao năm đã chung sống gánh gồng
Khi về chiều chỉ mong được mãi mãi.
 
Duyên Nam 
(11-18-2020)
 
langthi 20.11.2020 14:48:05 (permalink)
0
CHÀNG

Chàng như ly rượu đắng
Đủ để lòng ta say
Từng đêm thâu trằn trọc
Nhớ chàng buồn quắt quay.

Chàng như trái chín cây
Ngát thơm tràn ngập lối
Ta lạc vào nông nổi
Ngất ngây hồn liêu trai.

Chàng như hạt sương mai
Đậu trên nhành lộc biếc
Ta sa mạc cằn cỗi
Khát khao từng giọt lay.

Chàng như lá thu phai
Vương trên làn tóc rối
Ta mơ hoài bổi hổi
Ghép lá vàng thành thơ.

Chàng như bến đợi chờ
Ta - con đò chưa khẳm
Giữa cuộc sống thăng trầm
Làm sao mà cập bến.

Chàng như chiếc lưới nhện
Ta - cá vượt lâm môn
Thác nước đổ dập dồn
Sa lưới tình sao gỡ.

PEARL

Nàng...

Nàng... nàng ơi!
Cùng nhau sống trăm năm ngàn đời!
Cùng nhau sống nhân văn tuyệt vời!
Nơi con người, bằng tình người... của nhau...

Nàng... nàng ơi!
Kìa sông nước câu ca điệu hò
Nguồn thi hứng cái bến con đò
Tự thuở nào... rúng động... lòng nhau

Nàng... nàng ơi!
Này văn hóa cha ông ngàn đời
Bị vùi lấp tức tưởi bao thời
Phải đề phòng giặc phương Bắc gian manh

Nàng... nàng ơi!
Nhìn chua xót giao lưu hoàn cầu
Dòng sinh hóa dân Nam nhiệm mầu
Xin để lòng... cứu rỗi... cho nhau

Nàng... nàng ơi!
Tình chân chất miên vương qua nàng
Tình  non nước sâu xa nơi chàng
Hòa quyện tình thẩm thấu cho nhau!

Nàng... nàng ơi!
Tình yêu khoảnh khắc trong ngần
Trực cảm trong mình biểu hiện ngoài thân
Nàng... nàng ơi!

Lãngthi
Hạuydi
11dl2020
PEARL 21.11.2020 22:09:54 (permalink)
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn bài họa hay của anh Duyên Nam ạ. PEARL chúc anh luôn vui và có nguồn thi hứng tràn trề để sáng tác nhiều bài thơ hay ạ.
PEARL 21.11.2020 22:15:31 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn về bài họa thật ấn tượng của Lãng Thi ạ.Lời thơ du dương như một bài hát. PEARL chúc Lãng Thi có nhiều niềm vui, sáng tác nhiều bài thơ hay nữa.
PEARL 21.11.2020 22:54:07 (permalink)
0
TÍM ĐỢI CHỜ

Em yêu màu tím Bằng Lăng
Yêu luôn cái thuở tròn trăng tóc thề.
Con đường hai lượt đi về
Bằng Lăng lúng liếng, say mê cõi lòng.

Để rồi một sáng tươi hồng
Nhận cành hoa tím nghe nồng ấm tim.
Để rồi thức giấc nửa đêm
Nhớ người trao tặng càng thêm nặng tình.

Bao năm quay gót đăng trình
Nẻo đời trăm ngả, bóng hình vẫn nguyên.
Bằng Lăng nay dáng đứng nghiêng
Lá cành xơ xác - lòng miên man buồn.

Người đi có nhớ cội nguồn?
Nhớ dòng sông cũ, chiếc xuồng thuở xưa?
Nhớ màu áo tím tiễn đưa
Trời đang nắng đẹp mà mưa mắt huyền.

Hẹn ước với khách thuyền quyên
Anh hào đi mãi - viết thiên đợi chờ.
Cánh Bằng Lăng tím rụng rơi
Tóc mây sương nhuộm qua thời thanh xuân.

Bằng Lăng tím biếc lưng chừng
Tình em gái nhỏ rưng rưng cõi chờ.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2020 17:02:25 bởi Ct.Ly >
PEARL 21.11.2020 22:56:37 (permalink)
0
NGƯỜI LÁI ĐÒ

Lái đò - chẳng bến cũng không sông
Phấn trắng cầm tay viết từng dòng
Khách đến rồi đi - đò ở lại
Mỗi năm một chuyến cứ xoay vòng.

Lái đò - đâu quản ngày hay đêm
Miệt mài bên giáo án - kiếm tìm
Phương pháp dạy hay - trò thấu hiểu
Góp sức trồng người tươi thắm thêm.

Lái đò - thầm lặng giữa đời thường
Tinh thần trách nhiệm lẫn tình thương
Nhiệt huyết dâng cao, lòng vượt khó
Hạ cánh an toàn , chẳng sầu vương.

Thầy cô ví tựa người lái đò
Dòng sông tri thức chảy lững lờ
Từng lớp học sinh ra trường đã
Trưởng thành, có ích , sống đẹp đời.

Biết ơn Thầy cô nói sao vừa
Càng hoài niệm mãi mái trường xưa
Nguyện lòng xứng với công dạy dỗ
Của những cô thầy thuở xa xưa.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2020 17:04:28 bởi Ct.Ly >
PEARL 23.11.2020 20:16:31 (permalink)
0
SAO KHÔNG...

Sao không hỏi lá trên cành
Có bao nhiêu chiếc - riêng dành cho anh.
Hỏi đêm - trăng sáng long lanh
Rọi soi ngõ ngách, loanh quanh tim gầy.

Sao không ươm nắng cho đầy
Bàn tay ấm áp - hết ngày trao em.
Rượu còn chưa uống - say mèm
Vấn vương chi - để cạn đêm, thêm buồn.

Sao không dạo bước - chiều buông
Nghe lòng lên tiếng - trào tuôn giọt tình.
Hoàng hôn tím nhạt lung linh
Như màu chung thủy, trung trinh - dặn lòng.

Sao không ủ giấc mộng nồng
Bằng hương Quỳnh toả trên dòng thời gian.
Để không bừng tỉnh - ngỡ ngàng
Quỳnh hoa rũ cánh - dở dang duyên lành.

Sao tình rượt đuổi vòng quanh
Về miền vô cực - tròng trành, ngã nghiêng.
Phải chăng tim đủ ưu phiền
Khép cửa, lặng - để thỏa niềm an nhiên.

PEARL

PEARL 24.11.2020 10:40:16 (permalink)
0
NGỤY BIỆN

Hỏi rằng em có buồn không
Tuổi đời chồng chất trên dòng thời gian?
Già tóc - kinh nghiệm thênh thang
Già xuân sắc để nồng nàn tình yêu.

Hỏi chẳng còn dáng mỹ miều
Lưng ong thắt đáy, gió chiều áo bay ?
Má đào phớt nắng tỉnh - say
Mắt nhìn thấu đáo, lý hay đẹp đời.

Hỏi đồi mồi trổ lơ thơ
Có ôm phiền não rối bời tâm can ?
Chỉ là vài nét điểm trang
Đôi tay mềm mại - hay làm đảm đang.

Hỏi buồng tim còn nồng nàn
Hay đã nguội lịm như than lụi tàn ?
Vẫn dòng máu chảy miên man
Còn thương hóa giận , còn chan chứa buồn.

Chàng ơi! Dù em tròn - vuông
Tâm hồn vẫn vậy - suối nguồn yêu thương.
Đôi lời ngụy biện dở - ương
Mong là một chút tơ vương lòng chàng.

PEARL
PEARL 24.11.2020 12:18:33 (permalink)
0
TÀN THU

Tàn Thu cánh gió bỗng chao nghiêng
Cúc trắng phôi phai rũ dưới hiên
Mặt đất nâu thâm màu lá phủ
Da trời biếc thẳm sắc mây viền
Lòng nghe luyến tiếc ngày xưa cũ
Dạ thấy bâng khuâng tháng mới hiền
Tống tiễn Thu đi về cõi vắng
Thiên nhiên chấm phá rạng ngời duyên.

PEARL
langthi 26.11.2020 09:54:27 (permalink)
0
TÍM ĐỢI CHỜ

Em yêu màu tím Bằng Lăng
Yêu luôn cái thuở tròn trăng tóc thề.
Con đường hai lượt đi về
Bằng Lăng lúng liếng, say mê cõi lòng.

Để rồi một sáng tươi hồng
Nhận cành hoa tím nghe nồng ấm tim.
Để rồi thức giấc nửa đêm
Nhớ người trao tặng càng thêm nặng tình.

Bao năm quay gót đăng trình
Nẻo đời trăm ngả, bóng hình vẫn nguyên.
Bằng Lăng nay dáng đứng nghiêng
Lá cành xơ xác - lòng miên man buồn.

Người đi có nhớ cội nguồn?
Nhớ dòng sông cũ, chiếc xuồng thuở xưa?
Nhớ màu áo tím tiễn đưa
Trời đang nắng đẹp mà mưa mắt huyền.

Hẹn ước với khách thuyền quyên
Anh hào đi mãi - viết thiên đợi chờ.
Cánh Bằng Lăng tím rụng rơi
Tóc mây sương nhuộm qua thời thanh xuân.

Bằng Lăng tím biếc lưng chừng
Tình em gái nhỏ rưng rưng cõi chờ.

PEARL

Tím  Miền  An Nhiên

Này em gái tím bằng lăng
Tím nên thơ nét, tím chung thủy màu
Tím uyên nguyên từ thuở nào
Mà trong tiềm thức ngọt ngào đáng yêu
Tím mênh mang, tím mỹ miều
Tím đa tư lự, tím chìm hoàng hôn
Tím lung linh, tím bồn chồn
Chột dạ anh hùng, xao xuyến thuyền quyên
Này em gái tím - trong tim
Có tình trai gái, có tình quê hương!
Quan san chung một nỗi buồn
Uống nước nhớ nguồn... còn chút nhân sinh!
Để mai giũ áo phong trần
Hoang sơ thánh thiện... Tím... miền an nhiên!

Lãngthi
Hạuydi
11dl2020

Luôn chúc chủ nhà vui khỏe nha.
PEARL 28.11.2020 10:22:37 (permalink)
0
Dạ, PEARL chân thành cảm ơn lời chúc và bài thơ mà anh Lãng Thi đã lưu lại trên góc thơ nhỏ này. PEARL chúc anh mỗi ngày là một niềm vui.
PEARL 28.11.2020 19:05:36 (permalink)
0


NHỚ VỀ MẸ

Đã bao đêm - con tỉnh choàng giấc điệp
Trong lơ mơ cũng vừa kịp nhận ra
Hai năm rồi từ dạo Mẹ đi xa
Con trở thành mồ côi Cha lẫn Mẹ.

Nghĩ thế thôi - lòng con đau như xé
Như ai vò - nứt nẻ trái tim gầy
Dẫu biết rằng lo cho Mẹ đủ đầy
Chữ hiếu để - theo tháng ngày toàn vẹn.

Nhưng sâu thẳm - nơi đáy tim nghèn nghẹn
Con vẫn còn hổ thẹn - phận làm con
Ơn sinh thành như biển rộng, cao non
Có báo đáp bao nhiêu - thì vẫn thiếu.

Ngày vắng Mẹ - con bắt đầu thấu hiểu
Thế nào là nỗi nhớ Mẹ thật nhiều
Tìm đâu ra hình bóng Mẹ thân yêu
Qua di ảnh giờ chỉ là huyền thoại.

Có những điều - con vẫn chưa kịp nói
Giờ chôn sâu tận đáy của tâm hồn
Để trong đêm nỗi nhớ trỗi dập dồn
Gặm nhấm giấc mơ, chập chờn huyễn hoặc.

Đời gập ghềnh - như luật thơ bằng, trắc
Mỗi chặng đường - còn trục trặc câu từ
Con nhớ Mẹ - phảng phất khói hương dư
Bài thơ viết về Mẫu từ - đọng mãi!

PEARL
PEARL 28.11.2020 20:23:32 (permalink)
0


CÒN MẸ... MẤT MẸ

Còn Mẹ chân đỏ gót son
Mất Mẹ chai sạn gót con hao mòn.
Còn mẹ tay tháp bút thon
Mất Mẹ thô ráp tay con khô cằn.
Còn Mẹ mặt đẹp khuôn trăng
Mất Mẹ da nám, vết nhăn thâm quầng.
Còn Mẹ vui vẻ bội phần
Mất Mẹ buồn bã nghìn lần sầu ưu.
Còn Mẹ - con sống vô tư
Mất Mẹ bươn chải, mệt nhừ tấm thân.
Còn Mẹ quyến thuộc tình thâm
Mất Mẹ cốt nhục âm thầm nhạt phai.
Còn Mẹ số phận thật may
Mất Mẹ như thể ăn mày chợ trưa.
Còn Mẹ khô hạn gặp mưa
Mất Mẹ giông bão chợt ùa về theo.
Còn Mẹ chẳng sợ khổ - nghèo
Mất Mẹ dẫu có trèo đèo cũng qua.
Còn Mẹ sống trong lụa là
Mất Mẹ tất cả bỏ mà ra đi.
Còn Mẹ hai chữ từ bi
Mất Mẹ con vẫn không di tấc lòng.
Còn Mẹ sắc sắc không không
Mất Mẹ con vẫn sắc không - tâm lành.

PEARL
PEARL 29.11.2020 00:29:22 (permalink)
0
THÔI

Thôi anh cứ ngoảnh đi nơi khác
Xá gì đâu cỏ rác ven đường
Thân em như đóa hướng dương
Quay lưng về phía sông tương đợi chờ.

Thôi anh đến với người xa lạ
Mới gặp nhau như đã từng yêu
Em về nhặt nắng muộn chiều
Ủ tim giá lạnh - ít nhiều oặn đau.

Thôi mặc em nghẹn ngào nuối tiếc
Mối tình buồn pha tuyết sương đông
Giờ dồn dập sóng trong lòng
Thuyền môi chao đảo, đi ngông khoé cười.

Thôi mặc em giữa dòng đời
Anh vui duyên mới - rã rời tình em.

PEARL
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 179 của 222 trang, bài viết từ 2671 đến 2685 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9