MÀU CỦA CUỘC SỐNG   
 Anh có thấy màu hồng của cuộc sống 
 Phơn phớt vương trên má em ửng hồng 
 Màu của yêu thương, hạnh phúc ấm nồng 
 Anh tô điểm bằng lửa tình bỏng cháy.   
 Màu xanh hy vọng - anh ơi! Có thấy 
 Long lanh trong ánh mắt dậy niềm vui 
 Bởi em tin đau khổ bị đẩy lùi 
 Bằng chính sự chia bùi và xẻ ngọt.   
 Cuộc sống còn có cả màu vàng vọt 
 Của tranh đua, nịnh nọt và lọc lừa 
 Chỉ có điều phân biệt rõ hay chưa 
 Sống chân thật, khí khái thừa, thanh đạm.   
 Cũng lắm lúc cuộc sống như màu xám 
 Những âu lo, đeo bám , bận lòng - buồn 
 Muốn mọi việc theo chiều hướng tròn vuông 
 Dũng cảm đón nhận khó khăn , thử thách.   
 Anh ơi! Có phải màu trắng - trong sạch 
 Như dòng nước từ mạch chảy tinh khôi 
 Đóa liên hoa dâng hương sắc cho đời 
 Tâm lương thiện, vị tha , đời liêm khiết.   
 Màu đỏ có lẽ là dòng nhiệt huyết 
 Ba mẹ cho , do rèn luyện mà thành 
 Nối tiếp truyền thống đẹp của cha anh 
 Cùng dựng xây đất nước càng hùng mạnh.   
 Màu tím anh ơi , thủy chung vành vạnh 
 Nâng tình yêu - chắp đôi cánh bay xa 
 Dẫu cuộc sống có màu gì - Đôi ta 
 Vẫn bên nhau - vượt qua dù sướng - khổ.   
 PEARL 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2021 08:34:57 bởi PEARL >