Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 222 trang, bài viết từ 2776 đến 2790 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 08.03.2021 00:56:41 (permalink)
0
ĐÊM 8/3 NHỚ MẸ

Lặng nhìn di ảnh mẹ hiền
Gan bào , ruột thắt , lệ viền bờ mi.
Từ ngày mẹ bỏ con đi
Lòng con héo hắt , ôm ghì nỗi đau.

Như thuyền vượt bão chênh chao
Sóng to gió lớn thét gào bủa vây.
Bao nhiêu khó nhọc thêm dày
Bấy nhiêu nổ lực phơi bày khó khăn.

Con đành chấp nhận gian truân
Khi không còn mẹ ân cần, bảo ban.
Không hoa đỏ, chẳng hồng, vàng
Con cài hoa trắng, khăn quàng vành tang.

Tháng ba, mùng tám rộn ràng
Chúc chị, mừng mẹ - con càng xốn xang.
Dặn lòng đừng khóc, trách, than
Nhưng sao khó quá, con mang niềm sầu.

Tim con ai xé nát nhàu
Mẹ ơi! Con đã nhuốm màu khổ đau.
Đêm nằm trở giấc chiêm bao
Một lần được thấy mẹ vào mơ hoang.

Canh thâu ý tưởng lang thang
Bài thơ quay quắt , võ vàng nhớ thương.

PEARL
PEARL 08.03.2021 00:59:21 (permalink)
0
TÁM THÁNG BA

Hôm nay ngày tám tháng ba
Chị em Facebook khoe quà được cho.
Nào là to lớn bó hoa
Vòng vàng đủ loại - chói loà , oách ghê!

Điện thoại hiện đại thấy mê
Chiếc Mercedes phê phê kiếp người.
Lại ngôi nhà đẹp tuyệt vời
Dành tặng nữ tú - lên đời mai sau.

Đó là quà tặng người giàu
Còn kẻ túng thiếu buồn dào dạt thay!
Gởi trao chỉ một vòng tay
Những lời chúc phúc đong đầy yêu thương.

Nào là thơ thẩn đủ đường
Câu từ, ý tứ như dường thăng hoa.
Mới hay trong cõi người ta
Đa sắc thái thì mới ra được đời.

Tháng ba ngày tám qua rồi
Vẫn còn đọng lại vợi vơi nỗi niềm.

PEARL
PEARL 08.03.2021 02:07:32 (permalink)
0
LẰN ROI CỦA MẸ

Ai khôn lớn - ít nhiều không bị mẹ đánh
Có thể là lúc giành bánh kẹo với em
Hay chưa ngoan , nằm vạ , khóc , mặt lấm lem
Mẹ dỗ mãi - bao lần , mà chẳng chịu nín.

Có thể là lúc trốn học nên mẹ quýnh
Và mê chơi để cơm khê , nhà bộn bề
Cải lời đi rong - tối mịt mới chịu về
Mẹ kiếm tìm khắp triền đê mà không thấy.

Muôn vàn lý do - mẹ quýnh là thế đấy
Mỗi lằn roi - một bài học nhớ suốt đời
Rút tỉa kinh nghiệm - sửa đổi chính con người
Của bản thân - sống rạng ngời khi có thể.

Lằn roi mẹ thay thế bao lời kinh kệ
Giáo huấn con từ lúc nhỏ đến trưởng thành
Có thể bây giờ người ta gọi bạo hành
Nhưng thời đó - thương cho roi là ưu việt.

Có một điều con vẫn chưa hề được biết
Mỗi lằn roi mẹ đau thắt thấu tâm can
Nuốt lệ hoảnh đi , tay mẹ lau vội vàng
Sợ con thấy phút yếu lòng , không cương quyết.

Lằn roi mẹ chưa bao giờ là mạnh thiệt
Mẹ giơ cao và đánh khẽ biết bao lần
Mỗi lần nghe đau - lòng con lại mừng thầm
Mẹ vẫn khỏe - dạy con vượt qua giông bão.

Con muốn nói lằn roi của mẹ - một dạo
Tuy làm con đau - nhờ thế con nên người
Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời
Và những lằn roi - con thành người hữu dụng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2021 10:58:35 bởi PEARL >
duyennam 08.03.2021 11:51:58 (permalink)
0
PEARL


TÁM THÁNG BA

Hôm nay ngày tám tháng ba
Chị em Facebook khoe quà được cho.
Nào là to lớn bó hoa
Vòng vàng đủ loại - chói loà , oách ghê!

Điện thoại hiện đại thấy mê
Chiếc Mercedes phê phê kiếp người.
Lại ngôi nhà đẹp tuyệt vời
Dành tặng nữ tú - lên đời mai sau.

Đó là quà tặng người giàu
Còn kẻ túng thiếu buồn dào dạt thay!
Gởi trao chỉ một vòng tay
Những lời chúc phúc đong đầy yêu thương.

Nào là thơ thẩn đủ đường
Câu từ, ý tứ như dường thăng hoa.
Mới hay trong cõi người ta
Đa sắc thái thì mới ra được đời.

Tháng ba ngày tám qua rồi
Vẫn còn đọng lại vợi vơi nỗi niềm.

PEARL

 

Tháng 3 ngày 8... 
 
Anh đã tắt đồng hồ thức dậy
Gà bị nhốt...không gáy bình minh
Để em trọn giấc yên bình
Tháng ba ngày tám một mình anh lo.
 
Em ăn sáng? Phở bò!....Nóng đấy!
Room service, em thấy được không?
Nước cam...mới vắt...vừa xong
Còn đây...tám cái bông hồng…tặng em.
 
Em vất vã...ngủ thêm tí nữa
Đưa đón con...anh hứa đêm qua
Lau chùi...dọn dẹptrong nhà
Anh đã sắp xếp…người ta đến làm.
 
Chín giờ rưỡi...thím Tam sẽ tới
Làm tóc em, tẩy mới chân tay
Hôm nay dành trọn một ngày
Em là hoàng hậu...xưa nay giữ tròn.
 
Con đã tắm...mình còn bữa tối
Sẽ ăn ngoài...thay đổi không gian
Tuần qua đã đặt nhà hàng
Một ngày dành trọn cho nàng anh...
 
Duyên Nam
(03-08-2021)
 
Attached Image(s)
PEARL 08.03.2021 20:10:46 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn anh Duyên Nam về bài thơ họa quá ướt át tình cảm. Giá ngày nào cũng được như trong bài thơ này thì tuyệt quá anh nhỉ.Nhưng anh còn bỏ ngỏ một từ cuối cùng của bài thơ... hihihi. Chúc anh luôn vui và tràn đầy thi hứng.

PEARL 09.03.2021 00:39:53 (permalink)
0
TRẦN TRỤI ĐÊM

Đêm rách toạc chiếc áo đen óng ánh
Những vì sao lấp lánh vá víu vào
Điểm xuyến thêm ánh trăng dịu ngọt ngào
Đêm bỗng đẹp lạ hơn bao giờ hết.

Ta cô độc trong đêm trường lếch thếch
Ngang dọc những nghĩ suy mệt mỏi lòng
Chờ phơi bày hay bướng bỉnh đi rong
Mất kiểm soát hóa rồng phun lửa đỏ.

Để thiêu cháy manh áo đêm cho thỏa
Khát khao từ lồng ngực nén đè lâu
Muốn thổ lộ nhưng nào có được đâu
Giờ trần trụi đến nát nhàu suy nghĩ.

Đêm đồng loã cho ta được như ý
Ta cùng đêm bật mí chuyện riêng tư
Đêm lặng im - ta trăn trở ưu tư
Đêm trần trụi - nghĩ suy ta đột phá.

Đến giờ khắc thời gian sẽ chuyển hóa
Đêm thành ngày đầy hoa lá hương thơm
Trái hạnh phúc mọc trên cành tinh tươm
Đêm trần trụi nay không còn vô nghĩa.

PEARL
PEARL 11.03.2021 20:52:23 (permalink)
0
ẨN CƯ

Chắc có lẽ qua rồi cái tuổi
Bỗng dưng buồn, hờn dỗi vu vơ.
Vén làn tóc xõa lơ thơ
Điệu đàng ngắm nghía hàng giờ trong gương.

Chắc có lẽ một sương hai nắng
Đôi vai gầy oằn nặng gánh đời
Ánh mắt đâu sáng rạng ngời
Môi chẳng còn mọng - một thời thanh xuân.

Chắc có lẽ đôi chân mệt mỏi
Lấm bụi mù trong cõi hồng trần
Những chuyến đi nhạt thưa dần
Niềm tin vơi vợi sau lần sa chân.

Chắc có lẽ duyên phần đã hết
Nghĩa thâm giao bạc thếch tựa vôi
Cũng vì đắng đót cái tôi
Thành ra nông nỗi ... thôi rồi ... khó vơi !

Chắc có lẽ mặc đời đưa đẩy
Ẩn cư - vui cùng rẫy rau,cà
Ngày chăm nhà cửa, vịt, gà
Đèn đêm hắt bóng, trăng tà - làm thơ.

Đo thế sự, lường lời thật giả
Gần một đời trả giá thiệt - hơn
Hoàng hôn tím ngắt chập chờn
Rút kinh nghiệm sống - miên mơn nỗi buồn.

PEARL
PEARL 12.03.2021 20:49:42 (permalink)
0
NƠI ĐÓ BÌNH YÊN

Trong tim tôi có bóng tre rợp mát
Buổi trưa hè đùa nghịch đuổi bắt nhau
Có bờ đê châu chấu nhảy rào rào
Trên nhánh lúa ngậm sữa thơm ngào ngạt.

Trong tim tôi có sông xanh dào dạt
Cuộn phù sa cho bên lở , bên bồi
Con đò nhỏ vẫn đợi khách khứ hồi
Đã ra đi chưa lần về chốn cũ.

Trong tim tôi có đường quê trú ngụ
Cỏ níu chân ngày hai bận đi về
Sỏi nhấp nhô, ổ gà , rất gồ ghề
Nhưng thân thiết không dễ gì quên được.

Trong tim tôi có vườn cây xanh mướt
Tắm nắng vàng mà mượt giữa thiên nhiên
Cho hoa thơm kết trái ngọt lịm hiền
Thắm da dẻ tôi hồng hào trong gió.

Trong tim tôi có ngôi trường làng nhỏ
Nằm lặng yên nghe gió thỏ thẻ ca
Lũ chúng tôi tuổi nhỏ nhưng tài ba
Buổi đi học, buổi giúp gia đình đó.

Trong tim tôi có nhà xưa ngói đỏ
Chị em tôi từ nhỏ rất thương nhau
Nơi cha sinh mẹ đẻ , đất chôn nhau
Hễ đi xa lòng muốn mau về lại.

Trong tim tôi có kỷ niệm xa ngái
Về quê hương bình dị rất thân thương
Có thể gọi tên dù một con đường
Mà ở đó nơi bình yên đến lạ!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 06:22:21 bởi Ct.Ly >
PEARL 13.03.2021 19:50:49 (permalink)
0
LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn Mẹ đã âm thầm
Đọc bài con viết mỗi lần vừa xong.
Truyền cảm hứng thuở lọt lòng
Lời ru của Mẹ gieo trồng ý thơ.

Cảm ơn Chị đã sửa thơ
Ngày đầu sáng tác vẩn vơ trăm đường.
Cảm ơn anh - Lão Làm Vườn
Ươm mầm song thất vấn vương sao vừa.

Cảm ơn ngọn Gió Quên Mùa
Hòa âm phối khí nhặt thưa ...chạm hồn.
Cảm ơn anh bạn Cạn Nguồn
Khơi dòng cảm hứng trào tuôn mỗi ngày.
Cảm ơn tất cả người Thầy
Dù trong chốc lát học tày... nhiều năm.

Cảm ơn những bạn tri âm
Hoạ thơ , góp ý , ân cần sẻ chia.
Cảm ơn độc giả sớm khuya
Theo dõi, đón đọc, ngọt chia lời bình.

Cảm ơn những tấm chân tình
Khắc ghi trong dạ, đinh ninh nhớ hoài.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2021 20:12:02 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2021 21:13:30 (permalink)
0
ĐỒNG CẢM

Quanh tôi còn nhiều mảnh đời bất hạnh
Thiếu tình thương của bố mẹ anh em
Vết thương lòng - tâm hồn đã lấm lem
Dẫu có lành vẫn đan xen trầy xước.

Thương các em - học trò tôi ngày trước
Giỏi chăm ngoan luôn được bạn bè yêu
Thế mà nay giữa cuộc sống khê nhiêu
Gánh tình gãy - liêu xiêu bờ vai mỏi.

Các em ơi ! Đôi chân nào có tội
Độc hành đi trong giông bão hồng trần
Dù biết rằng quy luật phải xoay dần
Không hạnh phúc - sẽ tủi buồn, đau xót.

Đời đem đến quả chanh chua , đắng đót
Miếng đường ngọt ắt hẳn ở quanh đây
Kiên cường , dũng cảm - dang rộng đôi tay
Đón lấy vun bồi , ươm hạnh phúc mới.

Nếu có thể nâng đôi cánh chấp chới
Như ngày nào - tôi tiếp sức các em
Bay đúng hướng để mắt mi khỏi hoen
Cho nụ cười điểm sen vành môi mọng.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2021 04:54:54 bởi Ct.Ly >
PEARL 16.03.2021 21:24:16 (permalink)
0
KHÉP

Ta đi bỏ lại sân trường
Khép trang giáo án đêm sương võ vàng.
Xa rồi tiếng trống ngân vang
Áo dài, đứng lớp, ghế, bàn , bút nghiên.

Còn đâu khoảnh khắc thiêng liêng
Ngày đầu dạy học trò hiền, chăm ngoan.
Cô đi xe đạp cà tàng
Trò lội chân đất , áo quàng vá vai.

Mưa dâng nước ngập lụt hoài
Ngồi trong lớp ngỡ ở ngoài trời giông.
Xa rồi nghe xót xa lòng
Mấy mươi năm lẻ long đong với nghề.

Ra đi bỗng thấy nặng nề
Chỉ lo đạo đức , nã nề hư hao.
Nghề giáo thật đáng tự hào
Cuối cùng cũng phải vẫy chào quay lưng.

Tiếc thay bỏ lỡ giữa chừng
Đời còn chỗ trống , ta ngưng trồng người.
Ra đi cố mỉm miệng cười
Giấu bao trăn trở ở nơi đáy lòng .

Tạm biệt nhé cánh phượng hồng
Cổng trường khép lại giữa dòng đa đoan.

PEARL
PEARL 17.03.2021 02:24:13 (permalink)
0


SA MẠC ĐÊM

Thiên nhiên sao khéo vẽ vời !
Bức tranh sa mạc bên bờ đại dương.
Cát nằm thao thức canh trường
Ngắm ngân hà đến pha sương - đắm chìm!

Tự bao giờ cát lặng im
Nếp nhăn hằn vết kiếm tìm ngàn năm.
Phải chăng bao cuộc thăng trầm
Đã hóa cồn cát trầm ngâm nhìn đời.

Rát lòng chi nữa , cát ơi!
Dấu chân đã xóa bên gờ trũng sâu
Về đâu, cát biết về đâu?
Gieo mình theo gió , tinh cầu nương thân.

Thiên hà - một dải sông Ngân
Ngàn Sao lấp lánh sáng ngần , long lanh.
Cợt đùa cùng cát lạnh tanh
Mà nghe ấm áp , tâm lành , an vui.

Cát cười - xào xạc không nguôi
Trở mình - Sao vụt ngược xuôi băng hà.
Bây giờ Cát - Sao la cà
Khắc ghi tình bạn - ngân hà chứng minh.

Nhân gian cũng bởi chữ tình
Ngàn năm như Cát lặng thinh đợi chờ.
Đến khi Cát ngập bến bờ
Dấu chân quay lại - vùng trời bình yên.

PEARL
Hình : Khoa Trần (California)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2021 02:28:12 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 21.03.2021 20:41:27 (permalink)
0
KÝ ỨC TUỔI THƠ

Có những lúc khóc như đứa trẻ
Nỗi nhớ quê khe khẽ cựa mình
Nhớ giếng nước, nhớ vòm đình
Nhớ đêm trăng sáng tang tình hát ca.

Nhớ gia đình có cha cùng mẹ
Anh chị em vui vẻ thuận hoà
Nhớ họ hàng, nhớ ông bà
Nhớ từng chi tiết ngôi nhà thân thương.

Nhớ cháy lòng chiều vương gió nhẹ
Nhổ tóc sâu cho mẹ kính yêu
Nhớ dáng cha bước liêu xiêu
Mồ hôi nhễ nhại, bấy nhiêu nhọc nhằn.

Nhớ những đêm không trăng tĩnh lặng
Nghe mẹ cha than vắn thở dài
Lo lắng về chuyện tương lai
Cuộc đời sướng - khổ, đắng cay - con mình.

Hơn nửa đời linh đinh, chìm nổi
Nhắc đến quê bổi hổi, bồi hồi
Muốn về hôn mảnh đất đồi
Úp mặt xuống nước sông trôi lửng lờ.

Quê hương có phải là nơi
Lấy nhiều nước mắt của người tha phương.

PEARL
PEARL 22.03.2021 13:44:08 (permalink)
0
LỖI HẸN VỚI THÁNG BA

Tháng ba này, anh hẹn sẽ về thăm
Quê hương sau bao nhiêu năm xa cách
Thăm lại dòng sông nước chảy róc rách
Nơi lần đầu, ta dạo bước cùng nhau.

Tháng ba này - nắng nhuộm đủ sắc màu
Của Hoàng Anh - vàng ngạt ngào trước ngõ
Khóm trúc xanh vít cành xanh vò võ
Gạo cháy cành - thắp lửa đỏ góc quê.

Sao em chưa cảm được màu đam mê
Cái chạm khẽ - đủ nồng nàn của Hạ
Ánh mắt nhìn một bầu trời êm ả
Anh gom vào lơi lả một vòng tay.

Tháng ba rồi - người còn nẻo nam ai
Chí tung hoành vẫn miệt mài rong ruổi
Cuộc tình ta nào phải đâu không tuổi
Đã già theo vòng xoay quả địa cầu.

Tháng ba này - lỗi hẹn chẳng lần đầu
Em thay áo mấy mùa màu hoa tím
Bằng Lăng đứng bên bờ sông tẩm liệm
Những cánh hoa trôi mãi giữa dòng đời.

Tháng ba này - lỗi hẹn với đợi chờ...

PEARL
PEARL 23.03.2021 10:56:58 (permalink)
0
HƯƠNG ỔI NGÀY XƯA

Cứ mỗi lần bước vội ra vườn sau
Con lại nhớ nôn nao mùa ổi chín
Những trái ửng như đôi má hồng mịn
Treo trên cành - níu vịn sợ rụng rơi.

Chính tay mẹ cuốc cho đất vụn tơi
Bảo con đặt gốc ổi non vào đó
Và tưới nước, bón thêm phân, nhặt cỏ
Cho cây xanh từ nhỏ lớn lên cao.

Ngày xưa nhà chẳng thể xây hàng rào
Bọn nhỏ cứ tự tiện vào hái trộm
Mùa ổi chín chim chóc về chộn rộn
Biến khu vườn trở thành một công viên .

Mỗi lần thi , con mắc võng bên hiên
Đón gió từ khu vườn hiền hậu ấy
Mùi ổi chín loang xa hương thơm dậy
Vừa học bài, vừa thưởng thức ngất ngây.

Giờ khu vườn còn lại được gì đây
Cây đã bị đốn để xây tường mới
Mẹ cũng đã ra đi xa diệu vợi
Hương ổi còn trong trí nhớ mà thôi.

PEARL
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 222 trang, bài viết từ 2776 đến 2790 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9