Ừ THÌ...   
 Ừ thì...ta đã già rồi 
 Nếp nhăn khoé mắt, đồi mồi làn da. 
 Dáng đậm đà - chẳng thướt tha 
 Như thời con gái mặn mà duyên ưa.   
 Ừ thì ...cám cảnh thuở xưa 
 Căng tròn bán nguyệt - thon vừa eo ong 
 Hây hây đôi má ửng hồng 
 Tóc mây vừa búi bềnh bồng sợi vương.   
 Ừ thì... Có nhớ còn thương 
 Quãng đời con gái đoạn trường gieo neo 
 Hai tay hoang hoải chống chèo 
 Vai oằn một gánh thoát nghèo gian truân.   
 Ừ thì... lắm lúc lệ rưng 
 Muốn buông bỏ giữa lưng chừng đúng - sai 
 Vòng đời đưa đẩy rủi - may 
 Thân dường chia sẻ thành hai ba phần.   
 Ừ thì... cũng hết phong vân 
 Ơn đền dưỡng dục mười phân vẹn mười 
 Hậu nhân nay đã nên người 
 Gia đình êm ấm - tiếng cười giòn tan.   
 Ừ thì... già chứ không tàn 
 Bỏ buông phiền muộn - lạc quan, yêu đời 
 Sức khỏe tốt - bệnh tật vơi 
 Không làm gánh nặng cho người thân yêu.   
 Ừ thì... đến tuổi xế chiều 
 Hài lòng tất cả những điều quanh ta 
 Làn hơi thở là món quà 
 Cao xanh trao tặng cho ta mỗi ngày.   
 PEARL