Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 210 của 222 trang, bài viết từ 3136 đến 3150 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 21.10.2022 13:38:23 (permalink)
0



KHI NÀO TIM ĐÁ NỞ HOA

Ta góp nhặt chút xuân thì sót lại
Sửa tóc bồng từng sợi chảy bờ vai
Tô thuyền môi che lấp nét hồng phai
Thoa má phấn , điểm trang mài ngài nhạt.

Trong gương soi đâu bóng hình phờ phạc
Vết thâm quầng viền mắt bởi khép hờ
Quá nửa đêm giấc ngủ lạc chốn mơ
Còn ta mãi ghép vần thành thơ... thẩn.

Ta cố níu những phút giây sâu lắng
Nghe tiếng lòng chầm chậm rót vào tim
Những tin yêu mà ta mãi kiếm tìm
Giờ có nghĩa lý gì thêm nữa chứ.

Sầu thì cũng đã buồn rồi - tư lự
Ngẫm tình đời sao quá bạc - hơn vôi
Cố bỏ buông mà trước sau không dời
Đành quay mặt - hững hờ mà vui sống.

Có đôi lúc lòng ta như biển động
Đợt sóng cuồng muốn quét hết bãi bờ
Nhưng lại thương loài thủy sinh dại khờ
Mà êm ả khẽ khàng lay bờ vực.

Và ta lại ru mình trong góc khuất
Những buồn vui duy nhất chỉ mình ta
Đến khi nào tim đá sẽ nở hoa
Ta lại hát khúc hoan ca huyền thoại.

PEARL
Attached Image(s)
PEARL 21.10.2022 14:51:16 (permalink)
0
VỌNG CHUYẾN ĐÒ XƯA

Miền ký ức - ta ngược dòng về lại
Lật từng trang hoài niệm ngái xa rồi
Lòng cuộn dâng sóng bổi hổi bồi hồi
Hiện trước mắt ảnh hình ngày xưa cũ.

Ta đấy ư ? Tóc thề còn xoã ủ
Tấm lưng gầy . Sợi phủ cả hàng mi
Bước xuống đò quàng quã những chuyến đi
Truyền kiến thức cũng vì lòng yêu trẻ.

Đường vào tim - lần đầu còn mới mẻ
Khắc bóng hình đâu dễ xóa mờ phai
Có những đêm nỗi nhớ đến quắt quay
Đành câm lặng, cố kiềm lòng - không thể!

Ta thuở ấy chung tình cùng câu thệ
Mỗi lần nhìn đò, mắt lệ viền quanh
Ta thả buồn cho sông cuốn đi nhanh
Cái vụng dại, ngây ngô và ngố ngớ.

Mấy mươi năm - hết duyên và chẳng nợ
Ta - ít về thăm lại bến đò xưa
Bởi ta sợ - mắt sẽ vướng bụi mưa
Trời ấm nồng - tim ta thành băng giá.

Trả tất cả cho dòng sông - ta trả
Trả lời yêu người tha thiết gởi ta
Vọng chuyến đò xưa thả giấc mơ hoa
Đò tách bến - ta trở về hiện thực.

PEARL
PEARL 27.10.2022 15:51:14 (permalink)
0
LÁ GIÀ - CHỒI NON

Lá già níu chặt cành thô
Chắn che chồi biếc vừa nhô nõn nà
Dẫu cho nắng táp mưa sa
Sâu hư , xấu xí , vàng da , đỏ màu.

Lá kia vẫn ngẩng cao đầu
Giữa cơn bão xoáy , mưa ngâu , gió gào
Ưỡn mình lên thật là cao
Uống sương chuyển hóa thành rào cản giông .

Thương cây dòng nhựa chảy ròng
Xót chồi non hé mỏng mong manh đài .
Trải bao tháng rộng ngày dài
Lá vàng không thể níu hoài cành khô.

Gieo mình ...khoảng trống chơi vơi
Cuốn theo chiều gió lá rơi ...bay vèo
Ngoái đầu chiếc lá vàng reo
Kìa ! Trông chồi biếc cheo leo vươn mình .

Mỉm cười cuống lá rung rinh
Vẫy chào lần cuối thâm tình chia xa .
Chồi non mũm mĩm như hoa
Ngác ngơ sóng lá la đà mộng mơ.

Say hương cuộc sống đâu ngờ
Nếu không có lá một thời chở che
Còn đâu chồi biếc ấp e
Vươn mình uống nắng - sắc khoe giữa đời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2022 16:00:35 bởi PEARL >
PEARL 28.10.2022 14:55:05 (permalink)
0
NỘI - NGOẠI, XƯA - NAY



Bà nội ngày xưa ăn trầu
Ngày nay bà nội đỏ màu môi xăm.
Ngoại xưa ngồi vá áo thâm
Ngoại nay lướt web, ngồi ngâm thơ tình.

Nội xưa lội bộ đường sình
Nội nay xe máy xập xình nhấn ga.
Ngoại xưa điềm đạm nết na
Ngoại nay khiêu vũ cha cha điệu đàng.

Nội nay tóc nhuộm đỏ vàng
Nội xưa tóc trắng búi ngang đỉnh đầu.
Ngoại nay thơm phức mùi dầu
Ngoại xưa bồ kết gội đầu mỗi khi.

Nội xưa xét nét từng li
Nội nay cởi mở du di bao điều.
Ngoại xưa ru cháu chắt chiu
Ngoại nay vặn nhạc cháu yêu ngủ liền.

Nội xưa đọc sách thánh hiền
Nội nay Facebook quẹt liền đều tay.
Ngoại xưa da nhăn, răng lay
Ngoại nay căng mặt, đập - xây mũi, càm.

Nội xưa hay nói, càm ràm
Nội nay hài hước, dung nhan mặn mà.
Ngoại xưa lam lũ mau già
Ngoại nay thon dáng, mượt mà tóc mây.

Nội xưa cũng như nội nay
Tuy hai thời đại - dở hay có thừa
Nội thương cháu sao cho vừa
Tấm lòng của nội nắng mưa không nhòa.

Ngoại xưa - ngoại nay giao thoa
Cùng chung điểm giống - thuận hòa cháu con.
Vun vén cuộc sống vuông tròn
Gia đình hạnh phúc sắt son phỉ nguyền.

Tuân theo quy luật tự nhiên
Sống thuận thời thế - hiển nhiên tuyệt vời.

PEARL

PEARL 01.11.2022 15:01:14 (permalink)
0
TẢN MẠN

Thả chùm lãng mạn cuối vườn
Nắng lên giòn rụm theo sương tan dần.
Vứt niềm si dại trên sân
Chờ khi có dịp vết chân xóa nhòa.

Nhốt buồn vào tận sâu xa
Để lòng nở đóa liên hoa thắm hồng.
Tơ tình quyện chặt bòng bong
Giờ từng đoạn nhỏ bềnh bồng hư không.

Nhấn chìm suy nghĩ lông nhông
Vào nguồn cảm xúc ngược dòng thời gian
Tiếc chi hai chữ muộn màng
Để duyên tình cạn, miên man niềm sầu.

Giữ lại kỷ niệm nát nhàu
Thêm chút trải nghiệm sắc màu nhân sinh
Thuận theo thế thái nhân tình
Soi gương đời thấy rõ mình với ta.

Ước mơ nào có xa hoa
Cũng không phù phiếm thế mà vụt tan
Chờ chi duyên đã lỡ làng
Cầu kia trật nhịp, cung đàn đứt dây.

PEARL
PEARL 04.11.2022 09:19:28 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng Mười một nói gì với em
Mà mắt đen long lanh làm vậy
Sợi tóc nào ấp e trốn chạy
Vào kẽ tay tháp bút hững hờ.

Nắng ngã xuống bờ vai ỡm ờ
Hôn má hồng, tô son môi thắm
Gió như thể mân mê trái cấm
Chợt giật mình lướt nhẹ tầng không.

Tháng Mười một trời đã vào Đông
Cái se lạnh da thêm bổi hổi
Trong chăn ấm, thức chi cho vội
Ủ muộn màng một giấc mơ ngoan.

Tháng Mười một thêm chút nồng nàn
Chút đỏng đảnh cơn mưa lắng đọng
Chút thương yêu bên lề cuộc sống
Trao nụ cười đời mộng mơ hơn .

PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2022 04:26:43 bởi Ct.Ly >
PEARL 04.11.2022 23:58:27 (permalink)
0


BÓNG THU

Một lớp sương mù khéo điểm trang
Quấn quanh đỉnh núi tựa khăn voan
Nàng Thu lướt nhẹ mặt hồ động
In bóng giữa dòng nước lênh loang.

Rời khỏi nơi đây mấy tháng ròng
Chu du thiên hạ khắp Tây Đông
Thu lại trở về thay áo mới
Lá vàng xào xạc rụng ven sông.

Thu muốn thế gian được yên bình
Chuyển hóa thiên nhiên - nét hữu tình
Thả chút heo may vào cây lá
Dịu mát lòng người giữa chông chinh.

Thu vốn say mê, rất điệu đà
Thu vừa quyến rũ, lại kiêu sa
Nàng Thu hào phóng ban cảnh đẹp
Rừng cây đỏ lá cỏ chen hoa.

Ta đứng nơi này ngắm dáng Thu
In hình đáy nước - đọng bóng Thu
Khơi nguồn cảm hứng từ Thu để
Viết trọn bài thơ ngợi ca Thu

PEARL

Hình Khoa Tran
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2022 00:01:12 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 07.11.2022 16:39:17 (permalink)
0
ĐÒ ƠI!

Ta hẹn đò - trở lại bến xưa
Ôn kỷ niệm nắng mưa một thuở
Ta - đêm nằm nghĩ suy, trăn trở
Nhớ con đò hay ta nhớ người?

Ngày - chân đặt lên cát vàng tươi
Bến sông bỗng rạng ngời hạt nắng
Ta - đứng đó tưởng chừng thinh lặng
Dẫu sóng xô bờ cuộn đá gành.

Tìm mỏi mòn - đâu dáng dừa xanh
Con đò cũ thoáng nhanh tâm trí
Cây cầu bắc qua sông hùng vĩ
Đò ơi! Ta đã lạc người rồi.

Ngược ký ức - bổi hổi, bồi hồi
Nỗi nhớ chảy thành dòng nóng bỏng
Nước mắt ta hãy còn ngưng đọng
Trên khoé mi mà ngỡ hạt mưa.

Mưa ngày ấy - thấm áo lụa thưa
Lòng ta cũng lạnh tanh lần nữa
Người quay lưng - con đò nghiêng nửa
Về phía ta - chở nỗi ưu sầu.

Dẫu bến xưa giờ đã có cầu
Ta vẫn nhớ con đò ngày đó
Nhớ người xưa chưa lần dám ngỏ
Yêu ta - dù nho nhỏ ...một lần!

PEARL
PEARL 11.11.2022 17:41:11 (permalink)
0
CÔ CỦA EM



Có một ngày em chợt nhận ra
Tấm lòng cô bao la rộng lớn
Như biển cả - bạc đầu sóng gợn
Ấp ôm thuyền - vờn cánh Hải Âu.

Bên ánh đèn le lói đêm thâu
Trang giáo án tươi màu mực mới
Cô giáo trẻ - thanh xuân phơi phới
Rời thị thành - về với vùng xa.

Học trò cô - rám nắng làn da
Buổi đi học - buổi ra nương , rẫy
Cuộc sống khó khăn là thế đấy
Cô thương trò - quay mặt lệ rơi.

Trên bục giảng dáng cô rạng ngời
Truyền kiến thức mở ra đời mới
Cho các em viễn cảnh xa vợi
Là bầu trời mơ ước ấm êm.

Niềm vui nhỏ như được nhân thêm
Bởi cô biết trò hiền, ngoan, giỏi
Qua ánh mắt trò như muốn nói
Cảm ơn cô - người mẹ dịu dàng.

Xưa - khi tiếng hát cô ngân vang
Em thấy sự nhiệt tình chan chứa
Nay - cô hát hoài niệm lần lữa
Hiện về bao ký ức ngọt ngào.

Chuyện cổ tích - cô kể hôm nào
Có cô tiên phép màu huyền diệu
Chuyện đời thường hôm nay - em hiểu
Có người cô hiền dịu, kính yêu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2022 17:45:33 bởi PEARL >
PEARL 11.11.2022 17:49:15 (permalink)
0
CHÍNH LÀ CÔ


Động lực nào đưa cô đến nơi này
Ngôi trường nhỏ - dưới đồi cây - thuở ấy
Xa thành phố - quãng đường dài ngai ngái
Bốn mươi cây - ngày hai lượt đi, về.

Niềm tin nào - cô vịn nỗi đam mê
Truyền kiến thức mà không nề gian khó
Bàn xiêu vẹo - ghế dường như chẳng có
Hai thanh tre - trò nhăn nhó, than đau.

Nghị lực nào - cô cố níu, chẳng xao
Bám trường, lớp - thương trò bao năm khổ
Lắng nghe giảng khi cơn đói giành chỗ
Hoàn cảnh nghèo - trò cắt cỏ, chăn trâu.

Tấm lòng nào cao vời vợi - thanh tao
Đùm bọc con của trò - đâu quản ngại
Như người thân - cô hết lòng nuôi dạy
Đến lúc trưởng thành - vỗ cánh bay xa.

Chính là cô - lòng biển rộng bao la
Rất nồng ấm lẫn thiết tha như mẹ
Một nhà giáo chân chính vì lớp trẻ
Sống lặng thầm - cô chia sẻ - yêu thương.

PEARL
PEARL 11.11.2022 17:51:18 (permalink)
0


THẦY CỦA CHÚNG EM



Em nhớ như in dáng của thầy
Cao cao trên bục lúc giảng bài
Truyền đạt cho em bao kiến thức
Thành người hữu ích trong tương lai.

Thầy như người cha thật tuyệt vời
Dạy em cách sống ở trên đời
Đối nhân xử thế cho tròn vẹn
Yêu kính gia đình không thể vơi.

Có khi thầy giống như người anh
Dắt dìu em qua những khúc quanh
Trên đường đời dẫu nhiều gian khó
Thầy ở cạnh bên - luôn dỗ dành.

Đôi lúc thầy trở thành bạn bè
Mở rộng tấm lòng, không khắc khe
Tâm tình như thể còn thơ bé
Chân thành - thấu hiểu - và chở che.

Nếu ví thầy như một nghệ nhân
Cầm kỳ thi họa vẹn muôn phần
Thầy vui vì đã đem dâng tặng
Tiếng cười, câu chúc thật trong ngần.

Thầy sáng tựa tấm gương soi đời
Qua thầy, em thấy một vùng trời
Đầy tính nhân văn, lòng bác ái
Thương yêu con người rất tuyệt vời.

Thầy của chúng em sống trọn đời
Như đóa Liên hoa toả sáng ngời
Chúng em tâm nguyện sẽ không phụ
Những điều thầy đã dạy làm người.

Kính chúc thầy trẻ , khỏe, an nhiên
Gia đình hạnh phúc, bách giai niên
Con ngoan, cháu thảo - vui hoà hợp
Thảnh thơi thi phú với điền viên.

PEARL
PEARL 23.11.2022 18:18:25 (permalink)
0
NỤ QUỲNH TRONG ĐÊM



Ngoài kia ...
Đêm pha lê
Lóng lánh những giọt sương trên lề cuống lá
nơi nhánh Quỳnh cuộn tròn là lạ
nụ hoa vừa thức giấc
cựa mình ngơ ngác
rướn người trên chiếc đài còn ngái ngủ
nhè nhẹ
nở xoè .
Những cánh Quỳnh trắng muốt
nuột nà
bung đều
theo vũ điệu
yêu thương .
Mây dường như xuống thấp
Trăng nghiêng mặt
Gió ngừng bặt
Sương ngây ngất ngắm nhìn
Nụ Quỳnh
đẹp lung linh
nở muộn
Hương loang toả muôn nơi thơm ngai ngái .

Trong này...
bên khung cửa nhỏ in hình mây , trăng , gió
Có một con tim đang bỏ ngõ
chờ hoa tình đươm trổ
những yêu thương .
Cũng tinh nguyên như cánh Quỳnh mà mượt .
Em
nụ Quỳnh nở muộn của riêng anh
dịu dàng trong đêm
hương loang say toả bên thềm .

PEARL
PEARL 24.11.2022 14:28:00 (permalink)
0
XOAY CHIỀU

Em gói nỗi buồn trong lá xanh
Chờ tiết xuân sang - giấu trên cành
Nhờ cánh mai vàng che khuất kĩ
Không làm hoen gỉ nét long lanh.

Em thắp niềm tin lên nến tim
Ngọn lửa nhân văn - rực cháy thêm
Đủ để tin người - yêu cuộc sống
Xua hết hoài nghi - giũ luỵ phiền.

Em gieo hy vọng vào tương lai
Mảnh đất tâm hồn chẳng lung lay
Hạt giống yêu thương đâm chồi, rễ
Sinh trái ngọt lành - thơm ngất ngây.

Em thả giấc mơ vào đêm thâu
Tìm lại thanh xuân - tiếng yêu đầu
Hơi ấm lênh loang bàn tay ấy
Một thời rung động thật nhiệm màu.

Em sống hết lòng cho thâm tình
Lắng nghe tim khẩy khúc trung trinh
Bao năm chia sẻ buồn vui khổ
Nhận thiệt thòi cho bản thân mình.

Em quyết từ nay gặt trái lành
Trong vườn nhân ái mượt mà xanh
Thêm chút yêu thương cùng loang toả
Đắp xây cuộc sống - mộng vòng quanh.

PEARL
PEARL 28.11.2022 11:36:50 (permalink)
0
THÊM MỘT NGÀY VUI SỐNG

Nhắm mắt lại mơ về ngôi nhà cũ
Kỷ niệm xưa lũ lượt kéo nhau về
Có mẹ cha anh chị em đề huề
Rộn tiếng cười chứa chan niềm hạnh phúc.

Nhắm mắt lại hoài niệm về từng chút
Dưới mái trường thầy bạn lúc học hành
Từng điểm số cũng lắm khi đua ganh
Rồi tốt nghiệp - chia tay đi muôn nẻo.

Nhắm mắt lại nhớ những gì trong trẻo
Thuở thanh xuân - bướm ghẹo với ong đùa
Hay vẩn vơ - thích lang thang dưới mưa
Buồn vô cớ - ngắm hoàng hôn tím thẳm.

Nhắm mắt lại - nghe cay bờ mi đậm
Lắm thăng trầm - đời chẳng dễ dàng trôi
Khi gục ngã - chỉ muốn buông xuôi thôi
Níu niềm tin - vụt đứng lên, vững chãi.

Nhắm mắt lại - dòng thời gian hoang hoải
Ngộ ra đời vẫn mãi đẹp vô cùng
Chỉ có người còn co rúng ngại ngùng
Chưa ra khỏi vỏ ốc dày chật chội.

Nhắm mắt lại nghe tiếng lòng bổi hổi
Hạnh phúc giản đơn mời gọi quanh đây
Cái bắt tay, nụ cười vội đong đầy
Mở mắt ra thêm một ngày vui sống.

PEARL
PEARL 29.11.2022 16:47:57 (permalink)
0
NHỮNG LỜI MẸ DẠY

Người thầy đầu tiên của con
Là mẹ - dạy dỗ khi còn trong nôi
Dạy con học nói, học ngồi
Học đi, học đứng và rồi học ăn.

Học gói học mở - khuyên răn
Thường xuyên nhắc nhở những lần con sai.
Gặp khách đến nhà - khoanh tay
Một câu chào hỏi để hài lòng nhau.

Nhớ ơn người giúp - chớ xao
Ghi tâm khắc cốt ngày sau đáp đền.
Gặp khó tâm vững, chí bền
Vượt qua số phận - vươn lên tự mình.

Sống phải hiểu lý đạt tình
Đồng cảm, lương thiện, công minh, chân thành.
Tránh xa cái thói chua chanh
Khôn ngoa, lừa lọc , lợi danh so bì.

Có tài không đức - vứt đi
Trau dồi phẩm hạnh, ngại gì tiếng tai.
Chữ tín - nói một không hai
Chữ nghĩa toàn vẹn - đẹp thay cuộc đời.

Nghĩ kỹ khi cất lên lời
Là dao hai lưỡi người cười, kẻ chê.
Rạch sâu - rách xướt đủ bề
Vết thương lành lặn - còn ê ẩm hồn.

Nỗi buồn đào hố đem chôn
Vào nơi sâu thẳm , tin đồn khó len.
Niềm vui cất ủ lên men
Thành ly rượu quý say mèm hương yêu.

Mẹ dạy còn rất nhiều điều
Ghi lòng - con gắng sớm chiều - làm theo.

PEARL
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 210 của 222 trang, bài viết từ 3136 đến 3150 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9