Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 211 của 222 trang, bài viết từ 3151 đến 3165 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 01.12.2022 09:02:47 (permalink)
0
TẢN MẠN THÁNG MƯỜI HAI

Nghe gió thở mùi hương Dạ Lý
Nồng nàn thơm hoa thị ngoài hiên.
Nắng hong hanh - nắng rất hiền
Nắng vương tóc mảnh - nắng viền mi ngoan.

Em chợt đếm vội vàng xuân sắc
Trên bàn tay cung bậc bổng trầm
Dáng nghiêng - em đứng lặng thầm
Mà nghe thương vỡ trong lần thu đi.

Tháng mười hai có gì đổi khác
Chút se se nhàn nhạt của sương
Trời thay sắc áo xanh dương
Chấm bi mây trắng - trên đường chim bay.

Đã bao tháng mười hai - hoài niệm
Nhớ chuyện xưa hoà quyện chuyện nay
Đời người như lá thu phai
Rơi vào khoảng lặng - loay hoay về nguồn.

Em - ước sao nỗi buồn thôi trỗi
Khúc nghê thường bổi hổi con tim
Những gì em mãi kiếm tìm
Sẽ thành sự thật bên thềm yêu thương.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2022 04:17:54 bởi Ct.Ly >
PEARL 05.12.2022 06:13:39 (permalink)
0
RỒI AI CŨNG SẼ GIÀ...

Ai rồi cũng sẽ già theo năm tháng
Những vết nhăn, sạm, nám hiện trên da
Nụ cười lộ rõ nét nhạt phôi pha
Tóc chấm phá trắng đen đua nhau mọc.

Lưng còng cõng thêm bao nhiêu khó nhọc
Chân liêu xiêu ngang dọc vết hài bi
Tay xương xẩu u nần đã chai lì
Đâu còn dáng phong lưu thì xuân sắc.

Điểm xuyến chuỗi chân chim sau đuôi mắt
Là trải nghiệm năm tháng thật thăng trầm
Nhìn đời bằng chắt lọc những uyên thâm
Ngày lo toan - đêm ngẫm suy thế sự.

Từng lỗi lầm lần lượt được tha thứ
Sự vô tâm thay thế bởi ân cần
Sống có chiều sâu, tạo dựng phước phần
Già tuổi tác - già luôn phần nhân ngãi.

Hiểu sâu sắc đời ngập tràn hoang hoải
Mà tìm ra lối thoát tránh đọa đày
Đường đi riêng rút tỉa từ chông gai
Để trưởng thành trong hình hài già khọm.

Rồi ai cũng hóa thân thành đom đóm
Lập lòe trong đêm thoi thóp sao giăng
Vuông hai mét đất gọi là mộ phần
Tấm bia trần khép một đời nhân thế.

PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2022 04:25:06 bởi Ct.Ly >
PEARL 06.12.2022 21:35:09 (permalink)
0
HOÀI NIỆM XƯA

Xưa - nghèo lội nước đồng xa
Bán mặt cho đất - làn da sậm màu
Phơi lưng mưa nắng dãi dầu
Làm ra hạt gạo ngọt ngào phù sa.

Giờ đây - giữa chốn phồn hoa
Nhà cao chất ngất - đâu ra ruộng nhà
Chung cư liền phố, villa
Mọc trên thảm lúa mượt mà thuở nao.

Nghe lòng chợt thoáng lao xao
Dòng hoài niệm - trôi dạt dào về tim
Đưa mắt ngơ ngác kiếm tìm
Đâu con sông chảy êm đềm ven đê.

Đâu vườn sai trái sum xuê
Đâu ô ruộng úng - mưa về nước dâng
Tần ngần dừng bước mấy lần
Nhớ sao nhớ quá! Bâng khuâng gót hài.

Biết rằng trong cuộc đổi thay
Văn minh tiến bộ - mới hay hơn nhiều
Nhưng sao vẫn mãi chắt chiu
Ảnh hình xưa cũ - sớm chiều thân quen.

Giọt buồn rơi - khoé mắt hoen
Cơn mưa nghịch ngợm vừa len lỏi lòng
Ngước lên thoáng thấy cầu vồng
Vệt thời gian bỗng hanh hong rạng ngời.

Đôi môi thấp thoáng nụ cười
Bình minh lấp ló giữa đời an yên.

PEARL
PEARL 07.12.2022 15:52:51 (permalink)
0
ANH CỨ ĐI ĐI

Sao anh không về cho kịp chuyến
Để con đò lưu luyến tách bờ
Ngoảnh đầu nước chảy lơ thơ
Ngước nhìn sóng bạc mà ngơ ngẩn sầu.

Có lẽ cau nhuốm màu đỏ ửng
Lá Trầu Không vàng lựng úa nhàu
Duyên ba sinh đã vội trao
Để rồi phút cuối nghẹn ngào biệt ly.

Em không trách điều chi anh cả
Chỉ giận mình tin quá mà thôi
Đợi chờ - cũng đã lâu rồi
Chờ thêm chút nữa - vun bồi ước mơ.

Anh cứ vui bên bờ môi đẹp
Mặc em buồn nhẹ khép hàng mi
Đông này - anh cứ đi đi
Cửa lòng em đóng - ôm ghì nỗi đau.

Ngoài kia sóng dữ thét gào
Sóng lòng em trỗi lao xao ruột bào.

PEARL
PEARL 13.12.2022 22:39:41 (permalink)
0
GIỮA SÀI GÒN NHỚ ĐÀ LẠT

Ta lại nhớ khung trời Đà Lạt
Gió reo ca bát ngát đồi Thông
Mây mù lạc lối thong dong
Cây chen chúc núi đèo vòng chơi vơi.

Ta muốn đem khung trời Đà Lạt
Về Sài Gòn thỏa khát khao mơ
Một lần dạo bước đợi chờ
Làn sương mỏng mảnh mắt ngời nhẹ vương.

Màu tím thoảng ven đường gợi nhớ
Như Phượng giăng ngang phố - bỗng dưng
Niềm riêng trỗi dậy lưng chừng
Len vào ngóc ngách tưng bừng lòng côi.

Giữa lòng thành phố bồi hồi
Nhớ Đà Lạt nhớ... Không nguôi... nhớ hoài!

PEARL
duyennam 14.12.2022 21:47:19 (permalink)
0
PEARL


ANH CỨ ĐI ĐI
....
Đông này - anh cứ đi đi
Cửa lòng em đóng - ôm ghì nỗi đau.
 
Thuyền ra khơi... 
 
Nhìn người dỗi...mà thuyền tội nghiệp
Thuyền ra khơi sẽ kịp quay về
Nơi đây còn đượm duyên quê
Cửu long nước chảy, lời thề còn nguyên.
 
Đi vạn dặm...nhưng thuyền nhớ bến
Thuyền nhớ người...nhớ đến tim đau
Buồng cau đâu chỉ một màu
Không vôi sao thể...lá trầu đỏ tươi?
 
Đừng có dỗi...người ơi đừng dỗi
Người biết không...khổ nỗi lòng nầy
Sao người gán chữ...đỗi thay
Thuyền rời bến cảng...lòng quay quắc buồn.
 
Đời hàng hải gặp muôn sắc lạ
Lòng hững hờ như lá thu rơi
Hứa nhau là chẳng xa rời
Thuyền chưa xa bến...ngỏ lời phân ly?
 
Khổ nhau cắn rức làm gì.
Dáng xưa phố nhỏ đã ghi lỡ  rồi.
 
Duyên Nam 
14-12-2022
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2022 11:04:41 bởi duyennam >
PEARL 25.12.2022 16:51:05 (permalink)
0
BÌNH YÊN

Ngoan hiền như giấc em thơ
Giữa trưa khát gió - tay giơ quạt nồng.
Thật thà như má em hồng
Không điểm trang cũng bềnh bồng lòng ai.

Vững chãi nương tựa bờ vai
Của anh bền chặt chẳng lay đổi chiều.
Đôi tay nâng bước liêu xiêu
Bằng bao la biển tình yêu mẹ già.

Dấu yêu sống dưới mái nhà
Tổ ấm hạnh phúc gọi là tình thâm.
Thân thiết như bạn lâu năm
Chia bùi xẻ ngọt thăng trầm có nhau.

Bình yên muôn sắc vạn màu
Đến trong cuộc sống ngọt ngào ngát hương
Khi đọng trên lá như sương
Lúc là làn khói còn vương tơ trời.

Bình yên - hai từ rất đời
Đi vào ký ức - tuyệt vời tương lai.
Bình yên nằm trong bàn tay
Ai mà đón bắt - sống hoài an vui.

PEARL
PEARL 02.01.2023 14:48:10 (permalink)
0
ĐÀ LẠT NGÀY TRỞ LẠI

Một Đà Lạt vẫn nguyên hình hài cũ
Đồi quấn khăn sương phủ kín rừng thông
Gió reo vui kể chuyện mấy ngày ròng
Se sắt lạnh chiếc áo bông thêm ấm.

Tháng Mười Hai Đà Lạt thường rét đậm
Nhưng tình người thấm đẫm đã trung hòa
Có thể cười - niềm vui sống mượt mà
Gắn kết lại những tâm hồn thi vị.

Đến Đà Lạt - thiên đường đầy mộng mị
Đẹp - nên thơ cho thi sĩ cất lời
Một Đà Lạt năng động và rất đời
Dẫu sơn cước vẫn tươi màu phố núi.

Tạm biệt nhé! Ra về còn tiếc nuối
Hẹn một ngày mừng tủi gặp lại nhau
Xứ ngàn hoa - chào đón khách lao xao
Lòng lãng du dâng dạt dào cảm xúc.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2023 04:16:37 bởi Ct.Ly >
PEARL 03.01.2023 03:30:32 (permalink)
0
SOI GƯƠNG

Mi - trẻ trung của một thời xuân sắc
Ta - cằn cỗi bước vào tuổi trung niên
Mi - mềm mại đôi vai trần dịu hiền
Ta - thưa thớt tóc pha sương điểm bạc.

Ta nhìn Mi - lửa tim bừng khao khát
Được quay về dịu mát mịn màng da
Mắt Bồ Câu, mình Hạc, chút nắng pha
Làm bổi hổi lòng ai qua chợt thấy.

Ta trách Mi để dung nhan như vậy
Biết thương mình đâu tàn tạ sắc hoa
Sống cho người - giờ phải sống cho ta
Là hạnh phúc những tháng năm còn lại.

Soi gương thấy bóng mình thêm hoang hoải
Tự nhủ thầm thay đổi sẽ tốt hơn
Bỏ bon chen, chẳng toan tính, dỗi hờn
Cuối đường đời trải hoa thơm, nắng đẹp.

PEARL
PEARL 06.01.2023 16:25:26 (permalink)
0
CHỌN LỐI ĐI RIÊNG

Đã lâu rồi ta chọn lối đi riêng
Mà quá khứ muộn phiền ta giũ bỏ
Hiện tại sống an nhiên như lá cỏ
Bởi tương lai xa vợi khó phân lường.

Người hỏi ta còn ghét giận oán thương
Ta ngước nhìn làn sương mờ nhân ảnh
Đời như màn nước đọng thành sương mảnh
Tia nắng đủ làm chóng vánh tan nhanh.

Thì người hỡi! Còn gì để tranh giành
Và ganh đua quyền cao cùng chức trọng
Ta chán rồi tham công cùng danh vọng
Cả thói đời đen trắng bạc hơn vôi.

Có thể giờ ta về với cái tôi
Hơn nửa đời ta cố tình quên lãng
Vì những người thân yêu và bè bạn
Sống trọn tình vẹn nghĩa thật trung trinh.

Quỹ thời gian còn ít ỏi cho mình
Cũng phải biết giữ gìn sức khỏe tốt
Và trí nhớ - nhớ đừng để mai một
Dòng đời trôi tâm phải tĩnh an yên.

Lối đi riêng - ta chọn, lánh muộn phiền
Xa cám dỗ đời thường mà vui sống
Buông bỏ bớt khát khao và mơ mộng
Nhìn hiện tại hài lòng với chính mình.

PEARL
PEARL 09.01.2023 15:17:29 (permalink)
0
ĐÓN XUÂN

Ta hỏi mùa Đông giấu nắng đâu?
Để sương thơ thẩn trắng đỉnh đầu
Lang thang sợi khói lùa khe núi
Bếp lửa nhà ai réo rắt chào.

Thấp thoáng xa đưa lá cợt đùa
Cùng làn gió thoảng khẽ đong đưa
Nàng Xuân lả lướt choàng qua suối
Khoe sắc ngàn hoa dưới cơn mưa.

Ta - khách lãng du nhớ đại ngàn
Nhớ triền dốc thoải bước lang thang
Nhớ mặt hồ biếc mờ hư ảo
Trở lại nơi đây - thoáng ngỡ ngàng.

Đông gặp chúa xuân vội nhường chân
Cuốn theo làn gió bấc lưng chừng
Để lại khoảng trời trong quang đãng
Lòng người ấm áp đón chào xuân.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2023 01:57:30 bởi Thanh Vân >
PEARL 10.01.2023 16:00:11 (permalink)
0
THƠ RƠI

Ta vác bút đi khắp thế gian
Ngược chốn thành đô về thôn làng
Tìm đến non cao rồi biển rộng
Ca ngợi quê hương đẹp, rỡ ràng.

Ta vung bút lên nét chữ rơi
Ghi tấm lòng mẹ vô bến bờ
Khắc công ơn cha cao chất ngất
Sâu tận trong tâm, chẳng thể mờ.

Ta phóng khoáng giơ bút lên cao
Lan tỏa yêu thương nghĩa đồng bào
Giúp đỡ người neo đơn , cơ nhỡ
Mảnh đời khốn khó vượt gian lao.

Ta múa bút xoay - vẽ trái tim
Tình yêu đôi lứa thật êm đềm
Tình bạn thâm giao thành tri kỷ
Tô đậm nhân văn - xóa tị hiềm.

Ta xách bút ra giữa đêm Đông
Hý hoáy đề thơ ngạo từng dòng
Nào chốn quan tham, cuồng danh vọng
Đói lòng tự trọng - khát thành công.

Ta nguệch ngoạc ghi xốn xang ngòi
Bút kia như thấu hiểu ta rồi
Mực loang lênh trổ đồi mồi giấy
Ta dừng lại thơ ngạo với đời.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 03:50:14 bởi Thanh Vân >
PEARL 12.01.2023 08:30:56 (permalink)
0
NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

Sài Gòn đang chớm Xuân hay lập Đông
Mà lất phất những sợi mưa dài - ngắn
Quả địa cầu mãi quay trong căm lặng
Có khi nào quên quy luật thời gian.

Những sáng - tối cứ phủ kín không gian
Tờ lịch rơi đếm ngược ngày đến tết
Con người chuyển từ thảnh thơi sang mệt
Nhưng lại vui - nghe háo hức cõi lòng.

Cuộc sống số đâu chỉ toàn màu hồng
Xen lẫn cả đen, xám, nâu u ám
Ngày giáp Tết trở nên càng ảm đạm
Lưng còng hơn - vai cõng nỗi đa đoan.

Vượt lên những khuôn mặt đượm héo hon
Là nụ cười bé thơ tròn khung miệng
Ánh mắt vui - mẹ già cùng hòa quyện
Đủ làm nên cái tết thật yên bình.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2023 14:45:54 bởi Ct.Ly >
PEARL 14.01.2023 18:07:04 (permalink)
0
SỚ TÁO QUÂN 2023

Gà vừa gáy sáng
Táo đã lên đường
Cưỡi cá khẩn trương
Về chầu Ngọc Đế.

Nào dám bê trễ
Sớ chuẩn bị xong
Suốt mấy ngày ròng
Thần xin bẫm báo.

Xem như cảm mạo
Cô vít - dần quên
Sử sách ghi tên
Dịch bệnh thế kỷ.

Như một hệ lụy
Kinh tế khó khăn
Xã hội thăng trầm
Tâm chưa bình ổn.

Lò lửa bận rộn
Đỏ rực đêm ngày
Chỉ ra người ngay
Truy lùng kẻ xấu.

Từ vaccine lậu
Đến que test gian
Ngành y khẽ khàng
Thanh lọc đội ngũ.

Nhanh như cuồng vũ
Bất động sản lèo
Gom tiền - lật kèo
Dân tình khốn đốn.

Giáo dục bề bộn
Nào sách giáo khoa
Nào quỹ mẹ cha
Chính quyền vào cuộc.

Nâng ly rượu chuốt
Say hết hôm nay
Thần nhận lỗi thay
Người dân trần thế.

Kính xin Ngọc Đế
Mưa thuận gió hòa
Dịch bệnh chóng qua
Thanh bình, no ấm.

Nhịp sống chầm chậm
Tình người thêm sâu
Xua hết ưu sầu
Thế gian phồn thịnh.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2023 14:50:46 bởi Ct.Ly >
PEARL 15.01.2023 23:31:31 (permalink)
0
XUÂN ƠI!

Bên hiên nụ khẽ cựa mình
Chồi non lúng liếng thình lình vươn cao
Trước nhà rực rỡ Mai - Đào
Cùng câu đối đỏ vẫy chào Xuân sang.

Mưa Xuân dừng lại bên đàng
Nhường vạt nắng ấm phủ màn - vàng ươm
Chút hương ngây ngất tinh tươm
Nương theo cánh gió đến vòm trời xanh.

Nàng Xuân - khoác áo lượn quanh
Trời Xuân - trong vắt Én Oanh giao kề
Lòng Xuân - ấm áp tràn trề
Tình Xuân - thắm thiết đề huề trúc mai.

Đón Xuân dào dạt , vui thay!
Chúc nhau hạnh phúc, thương hoài, Xuân ơi!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2023 01:12:03 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 211 của 222 trang, bài viết từ 3151 đến 3165 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9