Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 226227228 | Trang 228 của 228 trang, bài viết từ 3406 đến 3418 trên tổng số 3418 bài trong đề mục
PEARL 20.05.2025 15:53:30 (permalink)
0
HẠ THƯƠNG

Ve ơi! Xin hãy khẩy đàn
Khúc ca mùa Hạ - ru hàng Phượng xinh
Phượng ơi! Hãy cháy hết mình
Một thời Phượng đã lung linh - đỏ cành.

Giấu vào lòng - kỷ niệm xanh
Cất ngăn tim nhỏ - long lanh giọt buồn.
Khung trời Hạ - mưa trào tuôn
Phủ màn ký ức - khơi nguồn nhớ thương.

Hoài niệm xưa - vẫn còn vương
Đây hàng tre mượt - con đường quanh co
Áo dài - tóc ngắn - học trò
Mỗi ngày hai lượt - theo đò sang sông.

Tìm cái chữ thật gai chông
Buổi đi học - buổi ra đồng chăn trâu
Đói no - lành rách , dãi dầu
Nắng mưa chẳng quản, bạc màu thời gian.

Ve ơi! Hãy cứ khẩy đàn
Phượng ơi! Vẫn mãi cháy hàng cây xưa
Ngập ngừng - đón những cơn mưa
Tần ngần đứng đó - giữa mùa Hạ thương.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2025 21:39:27 bởi Ct.Ly >
PEARL 22.05.2025 05:57:41 (permalink)
0
CƠN MƯA HẠ

Bất chợt đến trên bầu trời trong trẻo
Những cụm mây vắt vẻo - xám xịt màu
Không khí mang hơi nước nặng ngã nhào
Mưa nhỏ giọt - lao xao hàng cây mảnh.

Cơn mưa lớn đập vào từng góc cạnh
Phố mặc trầm - lặng lẽ đứng lạnh căm
Nuốt con đường - mưa phủ kín trắng ngần
Trôi rác rưởi - để sạch trơn phố thị.

Cơn mưa hạ - hòa nhịp đàn thi vị
Của ve sầu - khúc hát biệt từ ly
Tẩm cánh phượng thêm đỏ rực, phương phi
Cuốn kỷ niệm học trò đi xa tít.

Cơn mưa hạ mặc kệ người ghét - thích
Cố trung hòa cái nắng ích kỷ - nung
Lòng mát rượi - dạ bỗng thấy khoan dung
Vui - cởi mở - chan hòa cùng cuộc sống.

PEARL

PEARL 25.06.2025 18:43:20 (permalink)
0
ƯỚC

Ước trở lại - cái thời tóc bím
Mắt nai tơ - phúng phính má tròn
Đôi chân gõ nhịp lon ton
Tay níu áo Mẹ - cười giòn đêm trăng.

Ước trở lại - trong ngần tâm trí
Chẳng buồn, lo - bé tí sầu ưu
Thả hồn theo tiếng bà ru
Trời xanh mát lịm - vi vu cánh diều.

Ước trở lại - thân yêu thuở trẻ
Có gia đình vui vẻ chan hòa
Anh em - chung Mẹ cùng Cha
Đoàn kết - tương trợ - thuận hòa - yêu thương.

Ước trở lại - mái trường dấu ái
Ký ức thời xa ngái - ùa về
Nỗi nhớ thầy, bạn tràn trề
Viết tiếp lưu bút - ngô nghê, đậm tình.

Ước mơ tìm lại chính mình
Của ngày xưa ấy - nghĩa tình đậm sâu.

PEARL
PEARL 02.07.2025 10:07:59 (permalink)
0
HÃY NGỒI XUỐNG VÀ NGHỈ NGƠI, EM NHÉ!

Hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi em nhé!
Nỗi ưu phiền - mệt nhọc sẽ tiêu tan
Một ngày mới - nắng ấm thật dịu dàng
Truyền cảm xúc hân hoan đầy năng lượng.

Hãy ngồi xuống xua tan điều phiền muộn
Nhìn lại mình - ước muốn lẫn niềm tin
Cuộc đời này dẫu trúc trắc , gập ghình
Đủ bản lĩnh - vượt lên, nhìn phía trước.

Đường tương lai - trăm nẻo, còn xuôi ngược
Tĩnh trí tâm - Kiên quyết chẳng sai lầm
Rèn nội lực - suy nghĩ phải uyên thâm
Kim chỉ nan - hướng thiện, lòng nhân ái.

Hãy ngồi xuống, em ơi! Đừng hoang hoải
Chắt lọc yêu thương - sa thãi giận hờn
Trên đường đời - cuộc sống mãi đẹp hơn
Sẽ thấy lòng vui tươi và thanh thản.

PEARL
PEARL 03.07.2025 12:59:32 (permalink)
0
TA ĐI QUA...

Ta đi qua khổ đau
Để thấy mình kiên cường đến lạ!
Hạnh phúc mọc lên từ vất vả
Và tâm hồn liền sẹo với thời gian.

Ta đi qua gian nan
Luyện rèn tinh thần thép
Thành công có bao giờ khép?
Là đóa hoa nở trên đất cằn hoang.

Ta đi qua dối gian
Để soi mình cho thật kỹ
Thẩm thấu điều bình dị
Mình còn trung thực giữa nhân sinh.

Ta đi qua cuộc tình
Mật ngọt và trái đắng
Con tim nổi sôi - khối óc trầm lắng
Mù quáng vỡ vụn bởi lý trí rạng ngời.

Ta đi qua vòng đời
Thăng trầm đầy sóng dội
Bỏ buông oán hờn , giận dỗi
Nhìn người bằng tất cả giác quan.

Ta đi qua trần gian
Quán trọ chờ ta ở đó
Cõi vô thường còn bỏ ngõ
Cho đến ngày - khép lại kiếp con người.

PEARL
PEARL 08.08.2025 14:24:12 (permalink)
0
CÓ MỘT NỖI NHỚ

Có nỗi nhớ - nhè nhẹ pha sương
Len lén vương - trên hàng mi mỏng
Cửa sổ tâm hồn - rưng rức vọng
Hoài niệm - sao cứ đọng trong tim.

Ừ thì ta - bao năm kiếm tìm
Một tình yêu - êm đềm, thơ mộng
Để khỏa lấp những gì còn trống
Vậy mà - mới xa, đã nhạt rồi.

Tình yêu đích thực - được vun bồi
Lúc bén duyên - đến khi kết tóc
Đùa giỡn chi - bật lên tiếng khóc
Muộn màng - tình vứt gánh ra đi.

Ngoảnh mặt lại, được mất - còn gì
Chỉ cảm xúc hài - bi, lên tiếng
Nhìn quá khứ để mà chiêm nghiệm
Ai thật lòng - còn ai giả trân.

Thế mới rõ - đời như chiến trận
Thắng - thua rồi , thì cũng vậy thôi
Tạm biệt nhé - mối tình nông nổi
Xa - lòng mang nỗi nhớ không nguôi.

PEARL
8/8/2025
PEARL 26.08.2025 20:58:52 (permalink)
0
BÊN NGOÀI KHUNG CỬA

Có những lúc thân như lữ quán
Trọ hồn - không than oán, lụy phiền
Vô ưu, hờ hợt, ngoan hiền
Đầu óc rỗng tuếch - nơi miền nhớ - quên.

Là khi ta - chênh vênh suy nghĩ
Bó tâm can - lãng phí tư duy
Chỉ muốn ngơi nghỉ lạ kỳ
Chẳng màng thế sự - những gì đã qua.

Rồi một thoáng nhìn xa - bắt gặp
Ô cửa vuông - xếp đặt hình hài
Vài dây leo kín - lắt lay
Xanh như chưa thể - xanh ngây ngất lòng.

Dây cố níu ban công để sống
Thân vươn ra - táng rộng hứng sương
Lá đua chen - hoa nhún nhường
Trắng mịn cánh mỏng - dễ thương vô ngần!

Cây ấp ủ ngàn lần mơ ước
Được uống no giọt nước mát lành
Hít khí trời - tạo mảng xanh
Mát lòng người lúc nắng hanh ngập tràn.

Ta thầm nghĩ - lạc quan là thế
Tại sao mình chẳng thể vui tươi
Trên môi điểm xuyến nụ cười
Như cây xanh mãi - gieo đời tin yêu.

PEARL
PEARL 18.09.2025 20:55:48 (permalink)
0
KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN

Hơn một lần - ta tự nhủ sẽ quên
Những ưu tư đời thường mang tên - giận!
Xóa tị hiềm - hơn thua, ganh, oán hận
Sạch lương tâm - trong trắng cả tấm lòng.

Hơn một lần - ta tự nhủ sẽ không
Tham, sân si, bỏ buông mà vui sống
Bất biến giữa guồng đời đầy biến động
Mà hài lòng hiện tại - đón tương lai.

Hơn một lần - ta tự nhủ : đổi thay!
Sống cho mình - dù vẫn hay chia sẻ
Tích năng lượng, gia tăng trường sức khỏe
Nhưng chẳng quên làm đẹp đạo, tốt đời.

Hơn một lần - ta tìm chốn thảnh thơi
Chữa lành những tổn thương - vơi phiền não
Ngẩng cao đầu bước tiếp đầy cao ngạo
Chẳng thẹn lòng - không hổ với lương tâm.

Hơn một lần - ta chính ta - nhủ thầm
Thế giới này thăng trầm - bao la lắm
Ta - hạt cát - giữa đảo hoang nghìn dặm
Hơn một lần - tìm khoảng lặng bình yên.

PEARL
Đêm mưa 18/9/2025
PEARL 29.09.2025 04:50:05 (permalink)
0
PHÚT CHẠNH LÒNG

Vẳng trưa - vang một tiếng gà
Nghe thân thương quá! Diết da tim gầy
Nhớ ngôi nhà cũ quắt quay
Tường vôi loang lổ - vẫn hoài luyến lưu.

Xuân qua, Hạ đến, rồi Thu
Đông về - lạnh lẽo cả khu vườn nhà
Cây nhãn - ngã bóng, nụ ra
Me đơm hoa - mít la đà trái treo.

Tre xỏa tóc cháy - cong queo
Ấp ôm chồi biếc - dây leo buông màn.
Thả hồn - nhịp bước lang thang
Cảnh cũ - gợi nhớ, miên man nỗi niềm.

Tần ngần - đưa mắt kiếm tìm
Đâu hình dáng Mẹ , tay kim thêu thùa
Đâu Cha - bên bộ cờ vua
Chị ngồi hong tóc - gió lùa vách phên.

Xưa nghèo - cuộc sống bấp bênh
Khó khăn chồng chất - lênh đênh kiếp người
Quyến thuộc vẫn mãi bên đời
Đói - no, chẳng ngại - đầy vơi ân tình.

Nay - về, tìm lại chính mình
Hoài niệm một thuở - đăng trình tương lai.

PEARL
PEARL 25.01.2026 19:28:27 (permalink)
0
THỔI VÀO HỒN XUÂN

Gió thổi vào Xuân - chút dịu dàng
Lay khẽ nàng Mai - khoe áo vàng
Chọc ghẹo cô Đào - hồng cánh mỏng
Lí lắc Gió xoay - giữa đại ngàn.

Mây ướp vào Xuân - những hình hài
Từng đôi Én liệng - lả lướt bay
Chân trời tim tím màu chung thủy
Hẹn đến ngày Xuân - sẽ đáo lai.

Nắng rắc lên Xuân - ít nồng nàn
Xoa nhẹ má hồng - lớp điểm trang
Thuyền môi - hé mở, chờ người ướm
Khát vọng muôn đời - cháy rộn ràng.

Sương nhỏ vào Xuân - giọt yêu thương
Chồi non, lộc biếc - nhẹ nhàng vươn
Mẹ thiên nhiên ôm Xuân vào dạ
Mắc cỡ - nàng Xuân, thật dễ thương!

Ta THỔI VÀO HỒN XUÂN - ý thơ
Cho Xuân bay bổng - chốn xa vời
Xuân giật mình rơi - thơ đã kết
Gọi chút mê say - đến bên đời.

PEARL

PEARL 01.02.2026 14:13:02 (permalink)
0
SỚ TÁO QUÂN 2026

Đến hẹn lại lên... Táo chầu trời
Trực chỉ thiên đình - chẳng nghỉ ngơi
Cưỡi cá chép bay - cầm chặt sớ
Sợ chữ rụng rơi - rớt xuống đời.

Năm rồi thay đổi - chóng mặt thay
Kinh tế, giáo dục khác từng ngày
Mẹ thiên nhiên giận - gây động đất
Mưa bão liên miên - sạt lở hoài.

Tính thuế - tiểu thương khổ trăm bề
Hàng quán vắng hoe - ế ê hề
Vành đai ba - còn làm bừa bộn
Tai nạn giao thông - thật tái tê.

Đặc sản quê nhà - vẫn y nguyên
Kẹt xe, ngập ngụa - cứ thường xuyên
Xe công, tải lớn - tha hồ lướt
Sợ hãi - người dân luống muộn phiền.

Hàng giả năm qua - bị lôi thôi
Chính quyền kiểm - sản phẩm nổi trôi
Giúp người tiêu dùng - sáng cặp mắt
Mầm sức khỏe được đắp - vun bồi.

Cải cách tiền lương - giáo chức vui
Khắc phục bão lụt - dân bùi ngùi
Sạt lở - thử thách lòng kiên định
Bám đất, giữ làng - quyết chẳng lui.

Một năm chật vật, lắm khó khăn
Dân cố gắng vươn lên - muôn phần
Đất nước - an yên, lòng cũng ổn
Đón tết cổ truyền - dạ lâng lâng.

Kính bẩm Ngọc Hoàng - đấng tối cao
Xin ngài mở rộng - lòng dạt dào
Đem cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Cho toàn nhân loại - vui rạt rào.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2026 14:55:51 bởi PEARL >
PEARL 17.02.2026 00:19:25 (permalink)
0
KHAI BÚT TÂN NIÊN ( 2026)

Giòn giã pháo rang - đón giao thừa
Mai vàng trước ngõ - thắm duyên ưa
Xóm nhỏ reo - trong lòng phố lớn
Kìa, Xuân - khoác áo đẹp sao vừa!

Nghe khúc giao thừa - ấm áp lòng
Bao ngày hy vọng - thỏa chờ mong
Năm mới an khang và hạnh phúc
Đến khắp mọi nhà - cả non sông.

Bính Ngọ đáo lai - lắm bi hài
Hay nhiều cung bậc - đầy rủi may
Vẫn cứ lạc quan mà vui sống
Bởi cuộc trần gian - vẫn đẹp hoài.

Chúc nhau mạnh khỏe với giàu sang
Gia đạo an yên - được rỡ ràng
Chúc cả thế giới - hòa bình mãi
Tình thương nhân loại - sẽ ngập tràn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2026 00:33:00 bởi PEARL >
PEARL 4 giờ (permalink)
0
KHI TA....

Khi ta biết thế nào là đủ
Tâm không còn ủ rũ - sầu ưu
Cái nắm trong tay - mặc dù
Chưa hoàn hảo - cũng mấy thu mong chờ.

Khi ta đứng trước bờ vực thẳm
Mới thấy trời cao thắm tầng mây
Một cơn gió nhẹ khẽ lay
Mát lòng - dịu chút đắng cay cuộc đời.

Khi ta nghĩ xa vời ý tưởng
Vượt không gian - muôn trượng mù khơi
Ở đó - tương lai gọi mời
Biết đâu chốn đẹp hay nơi khổ nàn.

Khi ta học vô vàn điều tốt
Sàng lọc ra từng hột xấu xa
Có lẽ ta được gọi là
Chuẩn mực - vẫn chưa thể qua kiếp trần .

Khi ta đã buông dần oán giận
Là lúc tay chẳng bận cưu mang
Vai nhẹ - bước bỗng đường hoàng
Dáng thẳng, chính trực, hiên ngang giữa đời.

Khi ta ươm mầm lời thơm thảo
Cây nhân ái đạo mạo vươn cao
Hoa yêu thương - hương dạt dào
Trái hạnh phúc chín ngọt ngào nhân văn.

PEARL
Thay đổi trang: << < 226227228 | Trang 228 của 228 trang, bài viết từ 3406 đến 3418 trên tổng số 3418 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9