Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 222 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 22.05.2013 07:54:24 (permalink)
0
 
Mỗi Ngày
 
Mỗi ngày anh tặng em một hoa hồng màu đỏ
Mỗi ngày em  nhận từ anh một niềm vui nho nhỏ
Mỗi ngày em cất dấu yêu vào ngăn tim đang bỏ ngõ
Mỗi ngày em nhân thêm niềm tin khát vọng yêu người  .
Mỗi ngày anh đi ngang qua đời em rất vội
Lưu dấu chân mà không nói một lời
Sao vậy anh ?
Hay em chỉ là loài hoa dại ven đường
Không sắc hương
Chẳng đủ vấn vương lòng lữ thứ .
Mỗi ngày em níu nhành quá khứ
Viết lên hai chữ yêu anh
Nhặt nhạnh mảnh tình vụn vỡ
Ghép lại lành trái tim nhỏ lặng thinh
Mỗi ngày em ngóng đợi ảnh hình
Anh và hoa hồng đỏ
Tăng thêm niềm vui nhỏ
Và mỗi ngày em chợt nhận ra
Yêu anh là không thể
Nhưng em mặc kệ
Mong được cận kề anh
Mỗi ngày ...
PEARL 23.05.2013 04:08:49 (permalink)
0
Chỉ Còn Em Với Đêm Sa Giọt Hờn
 
                 Em ngồi đối diện với đêm 
Nghe sầu rơi rụng bên thềm sương giăng .
Lắng lòng theo tiếng tim ngân
Nhặt thưa âm điệu buồn dâng đáy hồn .
Còn đâu giây phút bồn chồn
Ngóng trông người nhả phím dồn dập câu .
Ngoài kia trổi khúc mưa ngâu
Héo hon tất dạ xoáy sâu nỗi niềm .
Yêu thương nỡ ngủ im lìm
Để tim thao thức bao đêm nhớ thầm .
Hương xưa phảng phất trăm năm
Đọng nơi tâm khảm ươm mầm chắt chiu .
Cây đời trổ quả bao nhiêu
Em còn hoài niệm bấy nhiêu hạt tình .
Khắc lên đêm chữ đinh ninh
Sắt son mãi đợi dẫu nghìn trùng xa .
Buồn len khóe mắt nhạt nhòa
Chỉ còn em với đêm sa giọt hờn .
 
PEARL
PEARL 23.05.2013 08:58:20 (permalink)
0
Ví Dầu Em Bước Qua Cầu
 
          Ví dầu em bước qua cầu
Bỏ đời con gái bên đầu sông xa .
Em về làm vợ người ta
Cau trầu bện chặt mặn mà mắt môi .
Tình tôi bạc thếch màu vôi
Theo làn nước cuộn ngược trôi lên ngàn .
Xin làm đá cuội lang thang
Xuôi dòng tìm lại muộn màng duyên xưa .
Bây giờ thương nhớ sao vừa
Trách mình lần lựa đẩy đưa câu hò .
Sông trưa vắng bóng con đò
Tôi đi vò võ  tròn vo khối sầu .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 14:46:21 bởi PEARL >
PEARL 25.05.2013 08:44:49 (permalink)
0
 

Vô Đề
 
Lưng trâu cõng chữ thật tài ghê !
Kìa ! chú mục đồng đọc a ê
Trâu cưỡi gió se ,  người lướt chữ
Đường dài gần lại những triền đê .
 
Cô bé say gì ngấu nghiến xem ?
Hàng chữ chao nghiêng lả lướt mềm
Đôi trâu ngơ ngẩn vờn nhau giỡn
Chiều tà hạt nắng nhạt nhòa thêm  .
 
Vắt vẻo trên vai địu cỏ non
Bàn chân hôn nhẹ lên đất giòn
Khen ai khéo vẽ tranh sinh động
Con chữ vui cười giọng véo von  .
 
PEARL
PEARL 25.05.2013 09:41:33 (permalink)
0
        
Nắng Hạ
 
Cỏ trải thảm xanh rì
Nắng xuyên cành xuống đất 
Hàng cây im phăng phắc  
Phút giao mùa gần hơn .

Hạ đẩy xuân vờn qua
Nắng loang tràn ngập lối 
Nhảy nhót như con rối 
Trên nõn nhụy chồi hoa .

Hong nóng khoảng trời xa
Ủ ấm từng chiếc lá 
Chuyển màu trông thật lạ 
Khoảnh khắc hạ reo ca .

Hạ lan cả đất trời
Nắng thay lời muốn nói 
Trời hạ cao vời vợi 
Khoác áo mới yêu đời .

Nắng rơi rơi từng hạt 
Trên phím đàn nhẹ ngân 
Cảm xúc bỗng trào dâng
Say men tình dào dạt .
PEARL
PEARL 26.05.2013 04:07:53 (permalink)
0
 
*
Nói Gì ?

Mưa nói gì  rơi hoài không dứt ?
Gió nói gì rưng rức ngọn phi lao ?
Mây nói gì lang thang mãi không nhà ?
Nắng nói gì hong hanh ngoài hiên vắng ?
Có phải hạt mưa thương hoài  tia nắng
Mà muôn đời thầm lặng
Chẳng thể thốt nên lời .
Có phải gió xoay tít rối bời
Lo cho Mây cuối chân trời phiêu lãng .
Rồi một ngày kia nắng thôi  vàng trước ngõ
Mưa  dừng gõ nhịp xuống sân
Mây bàng bạc vắt mình ngang núi
Gió bỗng hiền lướt nhẹ song thưa .
Điều kỳ diệu sẽ xảy ra
Cổ tích mùa mở trang mới.
Bởi đất trời phân hai dải nắng mưa
Và sinh gió thổi mây trôi mãi
Đừng làm điều ngược lại
Với quy luật thiên nhiên .
Nắng gió mưa mây nói gì ?
 Phi lý .
*
PEARL
PEARL 27.05.2013 00:59:35 (permalink)
0

Ru Giấc Bình Yên

Em tự ru  mình vào giấc ngủ bình yên
Để không còn chênh chao trên  triền cơn thức
Khép mi ngoan
Đóng cánh cửa phũ phàng
Tim đập nhịp nhàng
Đẩy  sự muộn màng ra khỏi tầm tay với .
Thôi trăn trờ
Nhẹ chìm vào giấc mơ huyễn hoặc
Xóa vết nhăn tất bật
Của nghĩ suy  toan tính đời thường .
Hãy ngủ im
Khối óc và con tim
Ngủ thật say
Chôn chặt đời hoang hoải
Em tự ru mình bằng bài ca cũ rích
Ngàn nốt nhạc rơi thành vạn giọt lệ sầu
Trong cơn mê đau khổ cúi gục đầu
Chào tiễn biệt
Đêm
Xóa lụy phiền
Giấc ngủ hiền
Bình yên
Đến .

PEARL
PEARL 28.05.2013 00:31:51 (permalink)
0
 
Điều Anh Hỏi
 
Anh cứ hỏi : " Sao em chọn nghề giáo ? "
Hơi ngập ngừng ...Đôi mắt hướng xa xăm :
"Em muốn làm một công việc lặng thầm 
Ươm chồi non cho rừng cây đất nước . "

Anh lại hỏi " Nếu cho em điều ước ,
Em  có muốn làm cô giáo nữa không ? "
Em mơ màng ...hai má chợt ửng hồng 
" Là lẽ sống ...sao em  thay đổi được !"

Anh  bảo : " Em nghĩ gì qua mắt ướt 
Của em thơ mong tri thức cháy ngời ? "
" Rằng , anh ơi ! Em yêu lắm nụ cười 
Khi con chữ sáng nghĩa nhân lòng trẻ ."

Anh yêu ơi ! Em  tìm điều mới mẻ
Làm mẹ , làm cô , làm chị , bạn bè
Để các em được đùm bọc chở che 
Như chim non chắp thêm đôi cánh mỏng .

Em vững tin , nuôi lớn bao hy vọng 
Dẫu đời kia còn lắm bão nhiều giông 
Vì học sinh , em chẳng ngã nghiêng lòng .
Thuyền tri thức sẽ cập bờ bến đợi .

 
Không hỏi nữa , anh nhìn em muốn nói 
Cô giáo ơi ! yêu em nhất trên đời 
Bởi có em gieo con chữ cho người 
Mà xã hội văn minh đầy nhân ái .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2013 00:33:59 bởi PEARL >
PEARL 28.05.2013 02:32:29 (permalink)
0
 
Đi Giữa Chốn Mê
 
Đã  lâu rồi em đi giữa chốn mê
Lối rải hoa  , vo ve lời ong bướm
Em ấp ủ mối tình vừa mới chớm 
Vẽ  cầu vòng sau mưa bụi giăng mây .
*
Ngoảnh đầu lại bước đăng trình hoang hoải
Mới hay mình đánh mất một niềm tin
Vào sắc đỏ hoa hồng đẹp lung linh 
Và tình yêu dang cánh tung bay mất .
*
Chỉ còn lại nỗi buồn run bần bật
Trái tim đau hóa đá tự bao giờ
Níu thơ ngây để chợt lớn thành người
Vùi kỷ niệm quên đi khung trời mộng .
*
Hồn bay lên khẽ chạm luồng gió lộng
Hít khí trời tìm một thoáng bình yên
Chốn u mê em bước tiếp lụy phiền
Ảo ảnh cũ nhập nhòa làn khói quyện .

PEARL
PEARL 30.05.2013 06:28:36 (permalink)
0
Hương Hồng Không Dành Cho Em
 
Mỗi ngày anh tặng em một hoa hồng
Và dắt em đi vào ảo mộng
Ở đó có vườn yêu xinh tươi hoa lá
Em mơ màng nghe anh kể cổ tích tình xa .
*
Mỗi ngày em nhận nơi anh nụ hoa
Chỉ có sắc mà hương bay đi đâu mất
Mỗi ngày em khó tin đó là sự thật
Em chỉ là trò đùa trong lúc anh vui .
*
Mỗi ngày em nuôi tia hy vọng
Rồi tan như bọt bóng xà phòng
Em đi rao bán nỗi lòng 
Giữa chợ đời ai mua chăng hoa hồng không hương tỏa ?
*
Hoa hồng nhung một thời chạm ngõ
Nẻo yêu thương em mở cửa chờ
Một hoa hồng chỉ có sắc không hương
Như tình anh đâm ra nghìn vạn nhánh .
*
Mỗi ngày em thầm lặng
Vẫn chờ nụ hồng đo đỏ
Vẫy chào trước ngõ
Dẫu hương hồng anh đã gởi tặng người
Không phải là em .
 
PEARL
PEARL 30.05.2013 20:29:34 (permalink)
0
 
Vớt Trăng
 
Giơ tay anh vớt mảnh trăng gầy
Tỏa khắp nhân gian ánh sáng đầy
Anh đem trăng về treo đầu ngõ
Thay đèn đêm đến đón em đây .
 
Em nhận nơi anh ánh trăng đầy 
Rượu tình men nghĩa ngất ngây say 
Dẫu có nghìn trùng xa cách trở 
Vẫn hướng về nhau tháng năm dài .
 
Anh ơi ! Dù  mây giăng  muôn lối 
Gió xao lòng lạc ánh trăng trôi 
Hay núi non điệp trùng  che khuất 
Ánh sáng diệu kỳ tỏa không thôi .
 
Hãy giữ cho em mảnh trăng lành 
Để em tìm lại khát vọng xanh 
Tình yêu vĩnh cửu không phai nhạt 
Như ánh trăng kia mãi mãi thanh ...!!!
                       
PEARL 
PEARL 01.06.2013 12:05:08 (permalink)
0
Giấc Ngủ Hờn
 
Này giấc ngủ ơi mi trốn đâu ?
Có nghe ta gọi khóe mi sầu
Nhẩm đếm ...một...hai ...môi rời rã
Mi ở nơi nào giữa canh thâu ?

*

Có phải mi hờn ta đúng không ?
Bởi tách cà phê đắng môi nồng
Hòa quyện hương trà thơm ngai ngái
Ta say ...mi dỗi ...suốt đêm ròng .

*

Mi nào biết được sáng tinh mơ
Hoa còn ngậm sương , gió dật dờ
Là lúc ta choàng người tỉnh dậy
Cuộc sống đa đoan vẫy gọi mời .

*

Mi nỡ nhìn ta vẻ bơ phờ ?
Ngày mới mắt thâm mặt khù khờ
Chỉ qua một đêm mi đi mất
Dạ ta héo hắt thân rã rời .

*

Ừ thì mi cứ giận ta đi !
Cũng bởi vì ta chẳng nghĩ suy
Một phút đam mê ...mi buồn tủi
Đa sầu , mi khổ suốt đời mi !

*

Thôi mà , giấc ngủ của ta : ngoan !
Hãy đến bên ta dẫu muộn màng
Cùng ta chìm sâu vào mộng ảo
Bềnh bồng , chao đảo giấc mơ hoang .
 
PEARL
PEARL 02.06.2013 00:43:07 (permalink)
0


 
Tình Là Ga Chờ
 
Em gối đầu trên nỗi nhớ
Từng đêm mơ về anh
Chập chờn cánh mộng .
Em ấp nụ hôn xa
Nở thắm môi hồng
Ủ  say mê , nồng men tình ái .
Gởi hồn nơi xa ngái
Mỗi đêm về , em khắc khoải
Nhớ thương .
Ước
Có anh bên , ấm mềm chăn gối
Hai tâm hồn bổi hổi
Dắt dìu nhau vào cõi thiên thai .
Hoài mộng .
Nơi anh
Phía chân trời có vạt nắng ngày hanh.
Chốn em
Tận góc biển  hoàng hôn len nhạt lối .
Chuyện chúng mình
Tình không biên giới .
Khoảng cách xa vợi
Tình là ga chờ
Thủy chung cùng bến đợi .
Anh ơi !
Em mãi nhớ .

PEARL
PEARL 03.06.2013 01:45:33 (permalink)
0
 
Đêm Tương Tư
 
Đêm buồn thả mấy cọng thơ
Vắt ngang triền nhớ , phủ nơi cung sầu .
Vén rèm hắt bóng giọt ngâu
Tắt đèn lý trí cúi đầu lặng thinh .
Lắng nghe nhã nhạc xuân tình
Tiếng lòng trổi ...sao gập ghình nghĩ suy ?
Buồn vương khóe mắt làn mi
Khép hờ ...chẳng thể vu vi giấc nồng .
Sao không thắt  sợi tơ hồng
Bện tình yêu thắm , chờ mong sum vầy
Gieo chi tơ rối sợi gầy
Tương tư ngơ ngẩn trời mây đêm viền .

PEARL
PEARL 05.06.2013 08:03:38 (permalink)
0


    Trăng Cô Đơn
 
Trăng chạm biển  hình hài đâu nguyên vẹn
Khuyết câu liêm nửa mảnh lóe hào quang
Vẫn sáng ngà dịu tỏa khắp nhân gian
Sao bàng bạc tịch liêu buồn đến vậy !

Bởi bầu trời im chờ cơn gió dậy
Không ánh sao nhấp nháy đợi sương tuôn
Biển lim dim sóng cũng biết trăng buồn
Thôi chẳng vỗ vào bến bờ cát lặng .

Trăng  cô lẻ vẽ lên trời vệt trắng
Dấu ấn nào buồn hơn thế trăng ơi !
Trăng thanh tao mang nét đẹp cho đời
Giờ lặng thầm soi mình nơi biển vắng .

PEARL
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 222 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9