Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 222 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 21.07.2013 01:06:56 (permalink)
0


 
Chốn Này riêng Chỉ Mình Ta
 
Ta  nhốt mình
Trong khoảng lặng yên bình
Tự kỷ .
Ta lang thang trên từng cung bậc
Của cuộc đời bất trắc
Trượt dài xuống dốc si mê
Trầy sướt miền ký ức
Hư thực .
Ta khơi niềm tin yêu ngày
Đẩy lùi tuyệt vọng đêm hoang hoải .
Ta đọa đày
Linh hồn ta thành tượng đá
Rêu phong những hình thù lạ .
Ta
Chỉ mình ta
Tồn tại chốn này
Bầu bạn cùng thơ
Cho đời
Vơi khổ .
 
PEARL


PEARL 22.07.2013 01:45:39 (permalink)
0
 
Uống Giọt Sầu Đêm
 
Đêm  buồn tủi nhỏ từng giọt lệ sương 
Trên chiếc phích cỏ hoa ưỡn mình khép hờ giá lạnh
Dải ngân hà nhướng đôi mày sao lóng lánh
Gió hao gầy gợn nỗi sầu sóng sánh
Mây  đặc quánh phủ tâm hồn cô quạnh
Vạn vật chìm sâu trong cơn mộng mị đau mềm .
Em muốn thét thật to cho lay động màn đêm
Xé toạc tấm rèm u ám trên triền tuyệt vọng
Anh vẫn thế , như  cơn gió lộng
Chợt đến rồi đi , gây giông bão lòng em .
Anh có còn những tình cảm đan xen ?
Giữa em và bao cô gái khác
Anh đâu biết rằng em luôn khao khát
Được anh yêu duy nhất trên đời
không  ỡm ờ
Tình cảm sao nỡ sẻ chia
Để từng đêm em uống giọt sầu vời vợi
Nghe cay đắng lên ngôi ngự trị
Vương quốc buồn duy nhất mỗi mình em
Tồn tại
Hoang hoải
Nhấp cạn từng giọt sầu
Cho đến lúc
Gục
Say !
 

PEARL
( Hình : internet)
PEARL 23.07.2013 07:53:07 (permalink)
0
 
Nỗi Buồn Lên Ngôi

Ngày mở mắt, hắt tia nắng vàng rực rỡ
Những giọt sương lăn tròn, vỡ òa trên từng phiến lá 
Cũng long lanh như giọt lệ đọng lại đêm qua
Còn vương trên má
Của em .
Nỗi buồn len
Cứa sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn
Ngưng tụ lại thành niềm đau tê tái
Em bây giờ sầu tím tim hoang hoải
Như lá thu phai còn đâu nguồn vui sống
Đã bao lần trải qua biến động
Buồn lên ngôi, dấu ái cũng xa rồi
Em lặng thầm đếm lá thu rơi
Bao nhiêu lá bấy nhiêu sầu vạn kiếp
Cô đơn cũng theo về bắt kịp
Chuyến hành trình vào góc khuất chênh chao
Mà ở đó chỉ mình em với mưa ngâu
Uống giọt sầu
Nuốt nghẹn ngào
Đau .
*
PEARL
PEARL 25.07.2013 21:52:24 (permalink)
0
Xoay Lưng
 
Chiều buồn đứng tựa cửa sau
Gặp cơn gió lạ lòng lao xao lòng 
Giá như cài chặt then phòng 
Thì đâu đến nổi bềnh bồng gió lay .
Ngõ hồn giờ rẽ làm hai 
Lối vào góc khuất quắt quay tim hồng .
Đường ra tràn ngập nắng hong 
Mà nghe như thể đẫm dòng mưa ngâu .
Phân vân chẳng biết thế nào
Bước đi không nỡ , quay vào sầu dâng .
Sóng lòng cuộn chảy lâng lâng 
Xoay lưng mặc gió xa dần dần xa .
 
PEARL
PEARL 27.07.2013 20:20:47 (permalink)
0
 

TỰ KHÚC TRĂNG

Trăng lên đỉnh núi sáng ngà 
Lí la lí lắc trăng sà mặt sông 
Nhấp nhô, lặn hụp giữa dòng 
Chơi trò cướp bắt với bông lục bình .
Sóng xô...trăng vỡ... thình lình 
Giật mình ...trăng giận ...lặng thinh ...trăng về .
Kìa trông! Liễu rủ ven đê 
Đu mình, trăng giấu nửa bề ...khuôn duyên .
Nửa kia tỏa sáng dịu hiền 
Soi từng góc khuất miền quê an bình . 
Trăng lang thang đậu sân đình 
Nô đùa cùng trẻ rập rình khúc ca .
Trăng lim dim thoảng la đà
Nụ hôn liếc trộm ngà ngà trăng say .
Trăng say tận chín tầng mây 
Vén dải ngân hà quây quẫy trăng rơi .
Trăng rơi mặt đất chơi vơi 
Nghiêng nhìn ánh ngọc ...còn nơi cung hằng .
Trăng cười ...dung dẻ dung dăng
Lướt mây, cưỡi gió tung tăng vui đùa .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2013 12:58:24 bởi PEARL >
PEARL 30.07.2013 01:52:44 (permalink)
0
 
Nếu Anh Là Thi Sĩ
 
 
Nếu anh yêu thơ ...
                    em xin làm vần điệu 
để anh gieo ngọt dịu 
                                  tình đầu 
Dẫu cuộc đời còn lắm bể dâu 
thơ vẫn mãi sáng màu..... 
                               thương nhớ 

Nhé , anh yêu ! 
                  ta dìu nhau 
                         đi trong xúc cảm 
Đừng để câu lục bát phải đơn côi 
Nghĩa đan xen hãy quyện vào nhau 
Và tình mình thắm mãi lên ngôi .
Tay trong tay anh dạo câu tứ tuyệt
Em mơ màng thao thức mãi thất ngôn 
Đường luật nào đây, ẩn chứa nụ hôn  
Thanh thoát anh , em nơi thiên đường hạnh phúc 
Ta bên nhau , thời gian trôi vùn vụt 
Níu lại , anh ơi ! Thêm thơm ngát tình nồng .
Tình là tình lúc có khi không 
Theo thơ bay bồng bềnh nơi thiên đường tiên cảnh .
Thơ ta trôi theo vầng trăng vành vạnh 
Hỏi chị Hằng , Chú Cuội _ Có đẹp đôi ?
Ừ , phải rồi ! 
                 Nếu anh là thi sĩ ...

Em nàng thơ dệt mãi áng xuân tình ....!!!
 
PEARL
PEARL 31.07.2013 03:16:43 (permalink)
0
 
Có Thể Và Không Thể
 
Em có thể giấu niềm thương nỗi nhớ
Vào đuôi cong đôi mắt thoảng ưu buồn
Em có thể ngăn dòng lệ ngưng tuôn
Bằng nụ cười héo trên làn môi mọng .
*
Em có thể ghìm lòng thôi xao động
Khóa con tim chứa chất vạn niềm riêng
Thốt vội lên hai tiếng thật bình yên
Òa vỡ khối sầu tưởng chừng quên lãng .
*
Nhưng anh ơi ! em như sao lẻ bạn 
Dải ngân hà , xa ngái một vòng tay
Anh bây giờ như gió thoảng mây bay 
Vẫn phiêu diêu quên rồi lời ước thệ .
*
Em không thể ! Anh ơi , em không thể !
Quên những ngày chúng mình đã yêu nhau
Tình dang dở , ôi ! tình rất ngọt ngào
Nỗi nhớ trổi để ruột bào gan thắt .
*
Em nhớ anh , niềm thương thêm quay quắt
Dẫu biết rằng không thể ... đến bạc đầu
Nhưng để ngăn dòng cảm xúc dâng trào
Em không thể ...ngàn lần em không thể !
 

PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2013 03:18:44 bởi PEARL >
PEARL 31.07.2013 23:43:04 (permalink)
0
 
 
 
Tình Đã Đi Xa
 
Còn lại đây những nụ tình dang dở
Héo trên cây bất hạnh trổ hoa sầu
Trái đắng cay vị ngọt lịm về đâu ?
Môi mặn chát nếm mùi ngâu tháng bảy .
 
*
 
Anh ra đi về phương trời xa ngái
Gói yêu thương anh gởi lại mây ngàn
Mối duyên xưa  trôi theo  gió lỡ làng
Hồi ức cũ bẽ bàng vào quên lãng .
*
Có gì đó ...dường như là vết rạn
Cứa đủ sâu ...đau nhoi nhói buồng tim
Đêm thao thức trút cạn mọi nỗi niềm
Em chao đảo trên triền nghiêng hy vọng .
*
Mai có về cơn bão lòng dậy sóng
Em sẽ ngồi dưới góc khuất chờ anh
Ngắm lá rơi nghe tim vỡ lại lành
Bão sẽ qua và trời xanh lại sáng .
 
*
 
Đưa tay vẫy ...thời gian trôi bảng lảng
Nụ tình yêu sẽ kết trái ngọt ngon
Mơ anh về cho hạnh phúc vuông tròn
Để tim em  thôi không còn trăn trở  .
 
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2013 23:45:15 bởi PEARL >
PEARL 02.08.2013 09:10:44 (permalink)
0
Quên
 
Đời như chiếc áo nhiều sắc màu
Lúc đỏ khi xanh đổi thay mau 
Cởi áo thay tên quên quá khứ
Thói đời vẫn thế có gì đau?
 
Hãy biết quên đi những luỵ phiền
Thấy đời như đoá hoa dịu hiền
Hương thơm lan toả yêu cuộc sống
Tâm hồn cởi mở , vui triền miên.
 
PEARL
PEARL 03.08.2013 03:05:11 (permalink)
0
 
Hoài Niệm
 
Em xếp yêu thương vào ngăn tim nhỏ
Khóa nỗi buồn vời vợi nhuốm ai hoài
Đong bâng khuâng đầy cả hai bàn tay
Đẩy  kỷ niệm ra xa  niềm nhung nhớ .

Lật ký ức dấu yêu..xưa một thuở 
Để tìm quên giây phút của dại khờ 
Hóa đá con tim  vật đổi sau dời 
Lời nguyện ước chảy tan trong nắng hạn .

Lang thang đi trên con đường quên lãng 
Chạm khẽ hình hài quá khứ quắt quay
Ngược dòng đời lặn hụp với cơn say 
Càng cố xóa đi ...càng hoài niệm nhớ .

Đêm nay thơ cùng người đều trăn trở 
Vần gieo ra khắc khoải cả cõi lòng 
Nghĩ cuộc đời ví nước lớn lại ròng
Sông tiềm thức lắng sâu điều trầm mặc .
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 03:06:32 bởi PEARL >
PEARL 03.08.2013 03:18:06 (permalink)
0
Bóng Người Ngang Qua Khung Cửa
 
Tôi đã thấy người ngang qua khung cửa
Một sáng thu gió đượm chút heo may 
Dáng ngập ngừng rồi khuất dạng mờ phai
Vương nắng hanh nỗi niềm chưa kịp tỏ .

Có gì đó mà người không dám ngỏ
Tôi lặng nghe sâu lắng tiếng buồn ngân 
Bởi dòng đời con sóng lắm thăng trầm 
Đôi bến bờ chẳng bao giờ trùng lại .

Người và tôi nay xa xôi ngai ngái  
Hai đường song song thẳng tít mịt mùng
Chẳng bao giờ có được điểm giao chung 
Thôi đành vậy cứ thuận theo số phận .

Người ngang qua lòng tôi đang êm ắng 
Chợt cuộn trào cơn sóng nhỏ lăn tăn
Có phải chăng kỷ niệm cũ tràn dâng 
Bừng tỉnh dậy tận đáy lòng trắc ẩn  .

Có lẽ nào người ngang qua nhà vắng
 Đứng lặng câm như chưa biết bao giờ 
Thu xưa mang âm hưởng những câu thơ
Mà thu nay trắng mờ bao hồi ức 

Hương cúc xưa thoảng lan xa sực nức
Tôi hái vào pha vội tách trà hoa
Trông mênh mông đôi mắt chợt nhạt nhòa 
Qua khung cửa bóng người như ẩn hiện .
 
PEARL
PEARL 03.08.2013 03:31:13 (permalink)
0
Nhớ Nồi Cóc Kho Quẹt Của Ba
 
           Mẹ gánh cà mên trở về nhà 
Tíu ta tíu tít con hát ca
Một ngày mệt nhọc nơi đồng nội 
Sắp hưởng an nhàn mặt tựa hoa .

Vòng qua chái bếp khói lam chiều 
Dáng ba nghiêng ngã bước liêu xiêu 
Lật từng phiến gạch tìm " chú cóc "
Lột da , rửa sạch cho vào niêu .

Mĩm cười mẹ khẽ bảo con rằng 
" Ba sắp cho mình ăn thịt răng ! "
Vô tư con hỏi : " Thịt gì , mẹ ? "
" Thịt cậu ông trời , con biết chăng ? " .

Lưng chén cơm ...câu chuyện thêm giòn 
Bên nồi kho quẹt cóc thơm ngon 
Liếc nhìn âu yếm qua đàn trẻ 
Ba thấy ấm lòng vì các con .

Trầm tư ánh mắt ba đượm buồn 
Quanh năm vất vả thiếu hụt luôn 
Cao lương mỹ vị - xa tầm với 
Đạm bạc , đơn sơ ...vẫn tròn vuông .

Chiều mưa ...Mẹ nhắc chuyện ngày nao 
Nghe tiếng cóc kêu ...dạ lao xao 
Nhớ quá ba ơi ! ...mùi vị ấy 
Hình dáng ba đâu ?...thoáng nghẹn ngào .

               PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 03:33:55 bởi PEARL >
PEARL 04.08.2013 23:27:24 (permalink)
0
 
Trả
 
Trả Xuân cho cây nẩy chồi
Trả Hạ ươm nắng cho đời học sinh
Trả Thu quyến rũ lung linh
Trả Đông ảm đạm môi xinh nhạt nhòa .

*
Trả trẻ câu nói bi bo 
Trả già thư thái  thơm tho tóc bồng 
Trả vợ son trẻ cho chồng 
Trả con cho bố , trả ông cho bà .

* 
Trả thơ cho bút chẳng tà
Trả lời thề nguyện mượt mà đáng yêu .
Trả gió căng vút cánh diều 
Trả sáng ấm áp cho chiều hoàng hôn .

* 
Trả đắm say cho nụ hôn
Trả lời dấu ái đã chôn đáy lòng .
Trả dòng nước mát cho sông 
Trả đò cho bến , trả thông cho đồi .

*
Trả yêu thương cho nụ cười 
Trả đời  hạnh phúc cho người khổ đau 
Trả duyên của mận cho đào 
Trả rượu cho ché , trả cau cho trầu .

*
Trả sắn ngô cho ruộng mầu 
Trả cá cho biển , hải âu cho trời 
Trả ảo giác cho giấc mơ 
Trả tình trăn trở đôi lời gió bay 

*
Trả trả rồi lại vay vay 
Trả vay vay trả trả vay trọn đời .
 
 
PEARL
PEARL 07.08.2013 22:07:07 (permalink)
0
Mùa Đông Của Anh
 
Trời Georgia giờ lạnh lắm không anh ?
Cho em gởi  chút nắng hanh hong ấm 
Đến bên anh sưởi con tim đỏ thắm 
Đêm đông về thăm thẳm những niềm riêng .
 
*
Anh có biết  cõi lòng em lên tiếng 
Nghĩ về anh ...ký ức hiện lao xao 
Bao năm rồi chia sẻ những ngọt ngào 
Và vị đắng ...có nhau cùng san sớt .
 
*
Anh sâu xa còn em hay  hờ hợt 
Chỉ dạy em lời phơn phớt nhẹ nhàng 
Anh sừng sững như cây bách , thân bàng 
Chở che em dù đường quang , hẽm tối .
 
*
Nghe hung tin - tim em đau nhoi nhói 
Cố lên anh cơn bệnh rồi sẽ qua 
Anh trở lại là anh của thi ca 
Để đông lạnh Georgia tràn ánh nắng .
 
*
Đông của anh ...một mình trong tĩnh lặng 
Ngoài song thưa tuyết phủ trắng lá vàng 
Lối thênh thang anh bước vội ngỡ ngàng 
Tưởng bóng em lướt nhẹ nhàng qua phố .
 
*
Chúc anh vui vượt lên trên nỗi khổ 
Đêm đông này em thổ lộ bằng thơ 
Có những điều nghe ra  thật  đơn sơ 
Nhưng lớn lao chẳng bao giờ thốt được .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 06:33:06 bởi PEARL >
PEARL 07.08.2013 22:11:48 (permalink)
0
Còn Đâu
 
Còn đâu giây phút suy tư 
Bàn tay bấm phím đọng dư hương buồn .
 
*
Ngày xưa ý đẹp trào tuôn 
Lời thơ bay bổng , đàn buông tiếng lòng .
Nhịp vần gieo vút mênh mông 
Tứ thi loang tỏa bềnh bồng mê say .
 
*
Còn đâu đêm nhớ quắt quay 
Chờ mong tri kỷ ...thơ hay họa vần  .
Cuộc vui nào cũng tan dần 
Chỉ còn khoảnh khắc bâng khuâng ngập hồn  .
 
*
Còn đâu tia nắng hoàng hôn 
Nhuộm ai đến tím bồn chồn con  tim .
Còn đâu trăng rớt bên thềm 
Khơi nguồn xúc cảm trong đêm hữu tình .
Bây chừ soi bóng một mình 
Vần thơ lỗi nhịp ...gập ghình ý tâm .
 
*
Còn đâu ...giây phút lặng thầm 
Lắng lòng... khuấy động ...thăng trầm ...còn đâu !
 
PEARL
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 222 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9