Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 222 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 21.08.2013 01:00:48 (permalink)
0
 
 
Tàn Thu
 
Đâu còn nữa chiếc lá vàng rơi khẽ
Ngày buồn hơn cơn gió nhẹ ru chiều 
Những đêm mưa ướt sũng giấc mơ yêu 
Thu tàn lụi ...đông đìu hiu chợt  đến .

Tiễn thu mộng lung linh ngàn ánh nến 
Của yêu thương bền chặt mãi muôn đời 
Hạnh phúc vương trong ánh mắt rạng ngời 
Môi hồng thắm nụ cười tươi hé vội .

Chào thu nhé với bao điều muốn nói 
Nhớ thu nhiều ...bổi hổi lúc đông sang 
Ngõ thu nay đưa tiễn bước thu tàn 
Búp chồi non  níu thân bàng gầy guộc . 

Thu đi qua những nẻo đường quen thuộc 
Nhường đông về tuyết rơi  trắng muốt đường 
Gói bâng khuâng xếp vội tiếng yêu thương 
Vẫy chào thu ...khuất sau làn sương sớm .

Tàn mùa thu , tàn mối tình mới chớm 
Trong phôi pha chưa tạc trọn dáng hình 
Nếu có duyên ta hẹn gặp lại mình 
Mùa thu tới ...tình lung linh tỏa sáng .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2013 01:05:12 bởi PEARL >
PEARL 22.08.2013 03:21:44 (permalink)
0
 
Thu Về

Vòm cây thay lá ven đường
Heo may gió quét vấn vương theo cùng
Mây giăng từng mảng ngại ngùng
Thiên nhiên biến chuyển ngập ngừng mùa sang .
Thu về cởi áo Hạ vàng
Thiên thanh voan mỏng Thu quàng đỉnh non
Vài con chim hót véo von
Lá vàng trải thảm khô giòn lối đi
Anh về nối lại vần thi
Khảy lên từng nốt nhạc vi vu trầm .
Bên anh , tình lắng duyên ngầm
Tim em lỗi nhịp , lặng thầm lời yêu .
 
PEARL
PEARL 22.08.2013 04:28:36 (permalink)
0
 
Khát Vọng Trong Đêm

Ngày khép cửa , nắng vội vàng đi ngủ
Gió miên man nhắn nhủ với mây ngàn
Bay lang thang xin hãy nhớ trăng vàng
Đừng rám trấu mặt Hằng Nga chú Cuội .

Đêm trải thảm đen một màu trần trụi
Dải ngân hà , sao trốn biệt chốn nao
Dế giật mình trỗi nhạc khúc lao xao
Nụ Quỳnh Hương chợt nở xòe e ấp .

Ngoài hiên vắng , sương la đà xuống thấp
Long lanh trườn trên lộc biếc chồi non
Hắt lên tường chiếc bóng nhỏ héo hon
Mắt lệ đẫm ướt cả dòng suy nghĩ .

Ký ức cũ đi qua miền hoang phí
Gặp hình hài kỷ niệm úa màu thu
Lý trí gọi dấu yêu thoáng mờ lu
Con tim tắm mình trong dòng day dứt .

Mong một ngày khi mặt trời bừng thức
Đỉnh yêu thương sẽ trổ rực hoa lòng
Lối vào tim thơm bát ngát hương hồng
Tình tái sinh sắc cầu vồng hạnh phúc .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2013 04:34:45 bởi PEARL >
PEARL 24.08.2013 02:26:36 (permalink)
0
 
Màu Của Thời Gian
 
Nếu ai hỏi : thời gian màu gì nhỉ ?
 Phố khẽ khàng : màu rêu phủ xanh rì
Cây bàng già bảo vội :  xám xù xì
Hằn sâu nơi vỏ bì khô cằn cỗi .

Thời gian pha gam màu trăng trắng khói
Trang điểm cho tóc mẹ bạc hơn vôi
Vết chân chim hằn đuôi mắt gợi khơi
Bao khó nhọc mẹ nuôi em dầu dãi .

Thời gian trôi , em ngoái đầu nhìn lại
Tuổi hoa niên rơi  rớt xuống sân trường
Em dừng bước nhặt nhạnh mối tơ vương
Tưởng đã cũ nào ngờ tươi roi rói  .

Màu thời gian từng ngày luôn thay đổi
Khi nâu đen , tím biếc , lúc đỏ hồng
Đẹp lung linh hơn bảy sắc cầu vòng
Loang tỏa xa , đọng trong em mảng nhỏ .

Thời gian âm thầm đi ngang qua ngõ 
In lá thu phai , nhuộm kín góc sân
Em suy tư : màu sắc ấy thật gần
Tím thủy chung ẩn mình trong thu mộng .
 

PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2013 02:28:07 bởi PEARL >
PEARL 24.08.2013 04:16:22 (permalink)
0
 
Em Vốn Vậy Đấy !
 
*

Anh đã từng bảo
Em là ảo
Không rõ hình hài
Chẳng tồn tại
Trên đời .
Anh cố đẩy em ra khỏi trái tim hờ
Bởi em không có nhiều ảnh như bao người con gái khác .
Anh đâu biết điều em khao khát
Được anh yêu dù chỉ ảo giác thôi mà
Đã bao lần em ôm nỗi xót xa
Quay mặt bước qua
Những kỷ niệm nhòa tim thắt .
Em nhớ anh quay quắt
Lúc đêm về dằn vặt lệ tương tư
Muốn hét to xua tan nỗi sầu ưu
Đành câm lặng cho suối lòng khô cạn
Dẫu tình yêu anh chảy tràn lai láng .
Có lẽ sáng mai khi trời rạng
Em vẫn là em lãng đãng giữa đời thường
Và một điều anh không thể lường
Em rất thật như chính em vốn vậy
Đấy !
 
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2013 13:52:27 bởi PEARL >
PEARL 26.08.2013 17:48:53 (permalink)
0
LÁ ĐỎ

Ai đem lá nhuộm đỏ cành 

Mà  nhen nhúm lửa thành tranh hoạ đồ .
Thoạt nhìn lòng thoáng ngẩn ngơ 
Thêm vào thi vị vần thơ ngọt ngào 
Ngắm dòng suối bạc rạt rào 
Núi non hùng vĩ ngất cao điệp trùng 
Thả hồn tự tại ung dung 
Ngẫm đời rực rỡ mông lung sắc màu .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2013 23:18:31 bởi PEARL >
PEARL 27.08.2013 04:59:50 (permalink)
0
 
Giấu
 
Giấu trong đáy mắt thâm sâu
Tình chưa ngỏ ...đã nhạt màu yêu thương .
Ngóng mong cạn cả đêm sương
Tàn tia hy vọng, tơ vương rối bời .
Cong cơng miếng vá tình hờ
Tróc bong quá khứ , toạc rời tương lai .
Giấu bao suy nghĩ quắt quay
Uống giọt cay đắng, nghén thai nỗi buồn .
Hình hài ký ức tròn vuông
Cựa mình quẫy đạp , vỡ tuôn sóng lòng .
Giấu vào góc tối loan phòng
Dáng người hiu hắt , ngược dòng hoang mang .
Trách chi người chẳng ngó ngàng
Tiếc gì duyên số , bẽ bàng hanh hao .
Bây giờ biết giấu nơi nao
Tình yêu giẫy chết , nghẹn ngào đêm thâu .
 
 
PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2013 05:08:30 bởi PEARL >
PEARL 28.08.2013 23:27:42 (permalink)
0
 
                                                                  


Trầu Cau

Dây trầu quấn lấy thân cau 

Trải bao nắng gió nương nhau  ngất trời 
Se duyên kết tóc bao người 
Tháng năm vẫn thắm, rạng ngời nét riêng . 

Trầu cau xuôi ngược mọi miền 

Từ Nam chí Bắc,cao nguyên, đồng bằng
Ra vùng hải đảo phong vân 
Trầu têm cánh phượng duyên phần vẹn đôi .

 
Trầu, cau dùng với tí vôi 
Thoang thoảng hương vị giao bôi ngọt lòng
Trầu cay, cau chát, vôi nồng 
Quyện hòa từng giọt đỏ hồng nhân duyên .


Vôi trắng, trầu biếc, cau tuyền 
Trên mâm chiễm chệ thiên niên vợ chồng. 

Dù cho bến đục hay trong
Trầu cau vẫn mãi một lòng ...thủy chung .
 
 
PEARL
PEARL 29.08.2013 02:10:09 (permalink)
0
 
Buồn Giận Vu Vơ
 
Có một nỗi buồn ở trọ tim em
Ngày dạo chơi, đêm quay về trú ngụ
Nỗi buồn ấy cắm sâu vào giấc ngủ
Gọi mơ tàn, vần vũ những cơn đau .

Có sự dỗi hờn ngự trị trong nhau
Em trở thành chiến binh bất đắc dĩ
Sa trường không tường hào và vũ khí
Anh, kẻ thù sao quá đổi thân quen .

Có sự hoài nghi tiếp sức lòng ghen
Vụt lớn lên hóa tinh thần dũng mãnh
Em, con thuyền cứng đầu luôn ương ngạnh
Giương buồm xé toạc sóng bạc đầu anh .

Có con đường, hai lối rẽ loanh quanh
Anh dừng lại, còn em lê gót tiếp
Em hối hả nhưng chẳng bao giờ kịp
Chuyến tàu chia tay đã chuyển bánh rồi .
 

PEARL
( Hình: internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 02:14:46 bởi PEARL >
PEARL 30.08.2013 12:00:36 (permalink)
0
Sáng Thứ Sáu

Biết viết gì cho buổi sáng hôm nay ?
Ngày đẩy lùi đêm thâu dài tĩnh mịch 
Tiếng chim hót trên cành bàng cũ rích 
Gọi bình minh , nắng quấn quít muôn loài   .
*
Căng lồng ngực hít khí trời thoai thoải 
Thả hồn trôi , lặn hụp cõi vô thường 
Quên sự đời khổ ải lẫn bi thương 
Lặng ...từng phút vào thiên đường yên tĩnh .

Gặp khó khăn bám niềm tin để vịn 
Lúc chông chênh bao toan tính chẳng chùng
Và nghị lực là tiếng nói lạ lùng 
Giúp vượt qua đời mịt mùng giông bão .
*
Tâm không vững , quắt quay niềm đau đáu
Chí chẳng bền luôn chao đảo tự ti 
Làm việc thì  phải cạn nghĩ cận suy
Kết quả sẽ chẳng ai bì so được .
*
Chào ngày mới ! chào khó khăn phía trước 
Ngẩng đầu cao , chân  cất bước vượt lên 
Nếu quanh đây trở ngại cản chí bền 
Hoá thân nhỏ thành mũi tên bộc phá .
*
Sáng thứ sáu ùa vào làn gió lạ 
Chỉ heo may ,  thay đổi cả nét nhìn 
Cho tâm hồn bỗng rực sáng lung linh 
 Và chợt loé  một niềm tin  cuộc sống .
*
PEARL
( Hình: internet)
PEARL 02.09.2013 03:22:40 (permalink)
0
 
 
 
TRỌ ĐÊM
 

Ngày đi vắng, đêm quay về ở trọ
Một nỗi buồn man mác giọt pha lê
Khép cửa lòng, hờ hững cõi u mê
Vờ không biết, ôm khối sầu bất tận .
 
Cưỡi trên đầu niềm đau của số phận
Cố mà vui khi tím ruột bầm gan
Đã định rồi cuộc sống lắm gian nan
Than van chi, cúi đầu xin chấp nhận.
 
Lặn hụp giữa dòng đời đầy lận đận
Độc hành trong nếp suy nghĩ ngỗn ngang
Lắm lúc lòng lại nặng trĩu hoang mang
Buông thất vọng, vịn niềm tin để sống .
 
Trên mái tóc mùa thu đang lắng đọng
Vết thời gian lưu sợi trắng bềnh bồng
Ngẫm đời như con nước lớn lại ròng
Qua bĩ cực, thái lai rồi sẽ đến .
 
Theo tiềm thức, thắp vội lên ngọn nến
Soi sáng tâm, tỉnh trí đang ngủ vùi
Cuối đường hầm tâm khảm lóe niềm vui
Đóa hoa lòng nở bừng khoe hương sắc.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2013 03:40:29 bởi PEARL >
PEARL 05.09.2013 23:12:29 (permalink)
0
Trả
 
Trả Xuân cho cây nẩy chồi
Trả Hạ ươm nắng cho đời học sinh
Trả Thu quyến rũ lung linh
Trả Đông ảm đạm môi xinh nhạt nhòa .

*

Trả trẻ câu nói bi bo 
Trả già thư thái  thơm tho tóc bồng 
Trả vợ son trẻ cho chồng 
Trả con cho bố , trả ông cho bà .

* 

Trả thơ cho bút chẳng tà
Trả lời thề nguyện mượt mà đáng yêu .
Trả gió căng vút cánh diều 
Trả sáng ấm áp cho chiều hoàng hôn .

* 

Trả đắm say cho nụ hôn
Trả lời dấu ái đã chôn đáy lòng .
Trả dòng nước mát cho sông 
Trả đò cho bến , trả thông cho đồi .

*

Trả yêu thương cho nụ cười 
Trả đời  hạnh phúc cho người khổ đau 
Trả duyên của mận cho đào 
Trả rượu cho ché , trả cau cho trầu .

*

Trả sắn ngô cho ruộng mầu 
Trả cá cho biển , hải âu cho trời 
Trả ảo giác cho giấc mơ 
Trả tình trăn trở đôi lời gió bay 

*

Trả trả rồi lại vay vay 
Trả vay vay trả trả vay trọn đời .
*
PEARL
PEARL 07.09.2013 08:43:07 (permalink)
0
Chia Tay
 
Em  nhặt nhạnh mảnh tình xưa vụn vỡ
Ghép lại lành hình ảnh nửa con tim
Tìm dư âm lời yêu ngủ im lìm
Đã tàn lụi dưới lớp tro quá khứ .

 
Em ấp ủ giấc mơ màu huyết dụ
Chi chít từng nét khắc họa lênh loang
Ảnh hình anh nhòa nhạt bước đi hoang
Em cố níu, tan vội vào hư ảo .

 
Tình đã cạn, niềm đau còn cao ngạo
Xoáy vào em, sưng tấy những nghĩ suy
Vụn vỡ rồi cố níu để mà chi
Em buông tay , anh  nhẹ nhàng thanh thản .
 
PEARL


PEARL 09.09.2013 05:20:47 (permalink)
0
Tình Đã Ngủ Yên
 
Em se nỗi buồn bằng sợi tóc bồng mùa cũ
Đọng bờ môi vị đắng tình si
Hố mắt sâu chuốc lấy sầu bi
Dáng vấp ấy còn đâu nét xuân thì hừng hực lửa .
Kể từ dạo tình ra đi một nửa
Con tim luôn thổn thức giữa canh trường
Mong và đợi xen lẫn vấn vương
Thoi thóp thở tim hồng đau
Vạn kiếp .
Tim cố nói ngàn lời yêu tha thiết
Muộn màng chăng ?
Mộng tình xưa đi vắng lâu rồi
Có còn thương cũng là tiếc nuối thôi
Em lạc cõi u mê
Mây giăng kín lối về .
Và tình đã ngủ yên trong tim một thoáng .
 
PEARL
PEARL 14.09.2013 07:27:00 (permalink)
0
 
TRUNG THU CỦA BÉ
*
Rằm tháng tám trăng vàng treo lơ lửng
Sao buông mình xoay tít mãi tầng không
Chị Hằng soi gương nước má ửng hồng 
Chú cuội ngẩn ngơ nhìn bao trăn trở...
*
Bé xúng xính trong đôi tà áo mới 
Lồng đèn xinh , mâm bánh , tiếng trống lân 
Bé hân hoan cùng các bạn xa gần 
Rước chú cuội , chị Hằng , trăng , sao đến .
*
Vui cùng Bé  đêm lập loè  ánh nến 
Trăng mĩm cười ngàn tia sáng  lung linh
Mừng Trung Thu của cuộc sống thanh bình 
Và các Bé những thiên thần hâm hở . 
*
Bé hít thở cuộc đời tươi nguyên mới 
Của yêu thương của hạnh phúc lâu dài 
Để mai đây  trên đường xa ngai ngái 
Bé tìm về ký ức đẹp Thu  xưa...
*
...Đêm Trung Thu có bập bùng ánh lửa 
Chú cuội , Chị Hằng , và cả trăng sao....
Bên yêu thương , cỗ bánh vị ngọt ngào 
Sáng lóng lánh niềm vui trào mắt bé .
*
PEARL
( Hình : internet)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 222 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9