Sóng Biển
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 222 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 23.11.2010 09:45:06 (permalink)
0

em giữ


em giữ
mà em có giữ đâu
những ngày thơ ấu
đã trôi mau
trôi như cơn gió
về phương lạ
để lá vàng
rơi ngập nỗi sầu

em giữ muộn màng
trong hối tiếc
cho vần tôi
dệt bỗng vu vơ
trong trang lưu bút
khô màu mực
còn có ai đâu
để đợi chờ

màu mực thuở nào
man mác tím
khi màu phượng đỏ
nở bên hiên
bên hiên lớp nhỏ
khung trời rộng
từng cánh chim
bay khắp mọi miền

tôi về
ngắm lại sân trường cũ
mưa lũ tràn dâng
cả cổng vào
người cũ còn không
mà đứng ngó
ôi màu kỷ niệm
bỗng nao nao ...

gqm


       
  Em Giữ Trong Tim

Em giữ trong tim kỷ niệm xưa
Ngày thương tháng nhớ mấy cho vừa
Rêu phong trường cũ còn in dấu
Lối nhỏ em về tí tách mưa.


GQM ơi mưa làm ướt áo P hết rồi làm sao đây....Lạnh quá !

Anh đi mấy độ nắng hanh hong
Cánh phượng bên hiên vẫn tươi hồng
Mà sao người cũ biệt tâm cá
Để buồn vời vợi khoảng thinh không.


GQM ơi người buồn thì cảnh có vui bao giờ...?( Đổi phong cách nhé...cho vui..hihihihi )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 09:47:14 bởi PEARL >
#31
    GQM 24.11.2010 03:33:03 (permalink)
    0


    Trích đoạn: PEARL


          
    Em Giữ Trong Tim

    Em giữ trong tim kỷ niệm xưa
    Ngày thương tháng nhớ mấy cho vừa
    Rêu phong trường cũ còn in dấu
    Lối nhỏ em về tí tách mưa.


    GQM ơi mưa làm ướt áo P hết rồi làm sao đây....Lạnh quá !

    Anh đi mấy độ nắng hanh hong
    Cánh phượng bên hiên vẫn tươi hồng
    Mà sao người cũ biệt tâm cá
    Để buồn vời vợi khoảng thinh không.


    GQM ơi người buồn thì cảnh có vui bao giờ...?( Đổi phong cách nhé...cho vui..hihihihi )







    Ướt Mưa


    Anh đi tìm lại hồn thu cũ
    Ngơ ngác bên trời ngắm lá rơi
    Chiếc lá vì sao rơi xuống đất
    Sao không theo gió rớt lên trời ?

    Mây ở trên cao có gió đưa
    Áo em không gió ướt trong mưa
    Để anh hỏi tội mưa vô lễ
    Sao dám làm em lạnh thế cơ ?

    Em lạnh hay là áo em lạnh
    Giọt mưa chạy trốn ở trên đường
    Thả bao bong bóng đền em đó
    Bóng vỡ nhìn theo sao rất thương

    gqm
    #32
      PEARL 24.11.2010 23:17:59 (permalink)
      0

      Ướt Mưa


      Anh đi tìm lại hồn thu cũ
      Ngơ ngác bên trời ngắm lá rơi
      Chiếc lá vì sao rơi xuống đất
      Sao không theo gió rớt lên trời ?

      Mây ở trên cao có gió đưa
      Áo em không gió ướt trong mưa
      Để anh hỏi tội mưa vô lễ
      Sao dám làm em lạnh thế cơ ?

      Em lạnh hay là áo em lạnh
      Giọt mưa chạy trốn ở trên đường
      Thả bao bong bóng đền em đó
      Bóng vỡ nhìn theo sao rất thương

      gqm


                           KHÔNG SAO ĐÂU
      Em lạnh vì hạt mưa vương ướt áo
      Nhưng ấm lòng nhìn bong bóng anh đền
      Không sao đâu anh _em đã lãng quên
      Sự rét mướt anh đừng trách mưa  nhé !


      Hôm nay , P mệt chỉ đối được bấy nhiêu thôi GQM thông cảm nhé !
      #33
        GQM 25.11.2010 02:55:08 (permalink)
        0


        Trích đoạn: PEARL


        Ướt Mưa


        Anh đi tìm lại hồn thu cũ
        Ngơ ngác bên trời ngắm lá rơi
        Chiếc lá vì sao rơi xuống đất
        Sao không theo gió rớt lên trời ?

        Mây ở trên cao có gió đưa
        Áo em không gió ướt trong mưa
        Để anh hỏi tội mưa vô lễ
        Sao dám làm em lạnh thế cơ ?

        Em lạnh hay là áo em lạnh
        Giọt mưa chạy trốn ở trên đường
        Thả bao bong bóng đền em đó
        Bóng vỡ nhìn theo sao rất thương

        gqm


                            KHÔNG SAO ĐÂU
        Em lạnh vì hạt mưa vương ướt áo
        Nhưng ấm lòng nhìn bong bóng anh đền
        Không sao đâu anh _em đã lãng quên
        Sự rét mướt anh đừng trách mưa  nhé !


        Hôm nay , P mệt chỉ đối được bấy nhiêu thôi GQM thông cảm nhé !



        Thơ Cũng Mảnh

        Em không sao thì thôi anh chẳng trách
        Mưa vẫn dỗi , vẫn hờn rơi tí tách
        Mưa tủi hờn vì vẫn rất cô đơn
        Mà đâu biết hai mình còn xa cách

        Mưa ghen đó khi nhìn bóng em trên vách
        Ngỡ anh đang lau hộ nước trên môi
        Nên mưa mãi cho ngập đầy bong bóng
        Tự dối mình ta cũng có từng đôi

        Từng đôi bong bóng từng đôi vỡ
        Sao giống mơ mà cũng rất giống thơ
        Mơ rất mảnh và em ơi , thơ cũng mảnh
        Một cơn mưa cũng ướt nỗi mong chờ ..


        gqm


        Không sao đâu ....
        #34
          PEARL 26.11.2010 00:24:56 (permalink)
          0

          Thơ Cũng Mảnh

          Em không sao thì thôi anh chẳng trách
          Mưa vẫn dỗi , vẫn hờn rơi tí tách
          Mưa tủi hờn vì vẫn rất cô đơn
          Mà đâu biết hai mình còn xa cách

          Mưa ghen đó khi nhìn bóng em trên vách
          Ngỡ anh đang lau hộ nước trên môi
          Nên mưa mãi cho ngập đầy bong bóng
          Tự dối mình ta cũng có từng đôi

          Từng đôi bong bóng từng đôi vỡ
          Sao giống mơ mà cũng rất giống thơ
          Mơ rất mảnh và em ơi , thơ cũng mảnh
          Một cơn mưa cũng ướt nỗi mong chờ ..


          gqm



                       Tình Thơ

          Em lặng lẽ giấu mình nơi gác nhỏ
          Đếm hạt mưa rơi tí tách nhịp nhàng
          Hạt nào Chức Nữ , hạt của Ngưu Lang?
          Cầu Ô Thước Thiếp Chàng cùng sánh bước

          Mưa hôm nay không làm vai em ướt
          Bởi có anh luôn an ủi dỗ dành
          Mưa không nỡ che khuất khoảng trời xanh
          Gió cuốn mưa xa cuối chân trời  biếc

          Để lại nơi đây cảm tình tha thiết
          Dù chỉ là mơ hay những vần thơ
          Phút xao lòng em bỗng hóa ngu ngơ
          Thoáng thẩn thờ cho tình yêu lên tiếng...









          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 13:47:49 bởi PEARL >
          #35
            PEARL 26.11.2010 13:25:20 (permalink)
            0
                 Thơ Nhớ Người Đi Xa
            Hôm qua nhặt được phao thơ 
            Những dòng chữ tím hững hờ liệng quanh
            Hỏi ra mới biết thơ anh
            Từng câu chữ thả...mộng lành anh ươm.
            Phao thơ chở nắng vàng tươm
            Cõng trời xanh thẳm khu vườn đầy hoa
            Bao lời thân ái thiết tha
            Ngẩn ngơ em đọc la đà men say
            Say thơ đêm mộng thành ngày
            Tay ôm gối chiếc ngỡ ai bên mình
            Mặt trời hé ánh bình minh
            Anh đi để lại đinh ninh lời thề
            Khi nào anh mới quay về
            Thơ anh lại rót tràn trề môi em
            .
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 13:43:11 bởi PEARL >
            #36
              PEARL 27.11.2010 22:01:19 (permalink)
              0
               
                       Biển Vọng
              Biển nhớ ai mà gầm vang ầm ĩ
              Sóng trông ai bạc trắng cả mái đầu
              Em vọng ai thao thức suốt đêm thâu
              Gió lay thuyền  khơi bùng lên nỗi nhớ.

              Đêm chóng vánh tiếng ai người than thở
              Động vành trăng khuyết nửa mảnh câu lim
              Vén màn sương sao sa xuống bên thềm
              Điều nguyện ước anh về trong miền nhớ.

              Em nén chặt trái tim thoi thóp thở
              Cố buộc mình không nghĩ ngợi chuyện xưa
              Nhưng tình yêu chứ nào phải lọc lừa
              Dễ gì đâu chôn chặt lòng trắc ẩn.

              Em nào trách duyên tình mình lận đận
              Gặp gỡ chi trời nổi dậy phong vân
              Giờ xem nhau như đôi bạn thiết thân
              Còn gì buồn hơn anh ơi anh hỡi !

              Đêm trăn trở tiếng lòng em nức nở
              Vỡ òa dòng ký ức chợt tràn về
              Em vớt mảnh trăng rơi mặt biển thề
              Để đêm nay soi thuyền về hợp phố...!!!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 22:41:18 bởi PEARL >
              #37
                GQM 30.11.2010 08:00:42 (permalink)
                0


                Trích đoạn: PEARL

                            Tình Thơ

                Em lặng lẽ giấu mình nơi gác nhỏ
                Đếm hạt mưa rơi tí tách nhịp nhàng
                Hạt nào Chức Nữ , hạt của Ngưu Lang?
                Cầu Ô Thước Thiếp Chàng cùng sánh bước

                Mưa hôm nay không làm vai em ướt
                Bởi có anh luôn an ủi dỗ dành
                Mưa không nỡ che khuất khoảng trời xanh
                Gió cuốn mưa xa cuối chân trời  biếc

                Để lại nơi đây cảm tình tha thiết
                Dù chỉ là mơ hay những vần thơ
                Phút xao lòng em bỗng hóa ngu ngơ
                Thoáng thẩn thờ cho tình yêu lên tiếng...













                Phao Nhớ

                Em trốn làm chi gác nhỏ này
                Ngưu Lang tìm thấy sẽ mưa nhây
                Mưa rơi hạt nhớ to như sỏi
                Làm biết bao tim cũng bị trầy

                Em giấu vào phao nhớ những gì
                Mà anh ngơ ngẩn giữa ngày đi
                Mà phao nghiêng ngã trên bờ sóng
                Sóng của lòng hay sóng của chi ?

                Sóng của lòng hay sóng của thơ
                Từng cơn gờn gợn lớp mong chờ
                Lớp như cát mịn nằm yên đợi
                Từng bước chân người qua vẩn vơ ...

                GQM
                #38
                  GQM 30.11.2010 08:03:17 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: PEARL

                       Thơ Nhớ Người Đi Xa
                  Hôm qua nhặt được phao thơ 
                  Những dòng chữ tím hững hờ liệng quanh
                  Hỏi ra mới biết thơ anh
                  Từng câu chữ thả...mộng lành anh ươm.
                  Phao thơ chở nắng vàng tươm
                  Cõng trời xanh thẳm khu vườn đầy hoa
                  Bao lời thân ái thiết tha
                  Ngẩn ngơ em đọc la đà men say
                  Say thơ đêm mộng thành ngày
                  Tay ôm gối chiếc ngỡ ai bên mình
                  Mặt trời hé ánh bình minh
                  Anh đi để lại đinh ninh lời thề
                  Khi nào anh mới quay về
                  Thơ anh lại rót tràn trề môi em
                  .




                  Phao Đêm

                  Thơ ai thả giữa phao đêm
                  Nổi trôi theo sóng xô thềm cát xa
                  Phao đầy chữ rắc trên hoa
                  Mây trôi nước cuốn đậm đà chờ mong
                  Phao này chở nhớ phải không
                  Còn phao nào nữa chở lòng quạnh hiu
                  Anh đi khi nắng phai chiều
                  Anh về biết có mỹ miều như xưa ?
                  Phao nào chở gió và mưa
                  Vì thương đừng có đổ thừa bởi phao
                  Môi phao ai chứa ngọt ngào
                  Để thơ bị kiến tha vào ổ sâu
                  Anh về , em có chờ lâu ?
                  Lâu thêm chút nữa có sầu không em ?

                  GQM
                  #39
                    PEARL 30.11.2010 23:22:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: gioquenmua


                    Trích đoạn: PEARL

                         Thơ Nhớ Người Đi Xa
                    Hôm qua nhặt được phao thơ 
                    Những dòng chữ tím hững hờ liệng quanh
                    Hỏi ra mới biết thơ anh
                    Từng câu chữ thả...mộng lành anh ươm.
                    Phao thơ chở nắng vàng tươm
                    Cõng trời xanh thẳm khu vườn đầy hoa
                    Bao lời thân ái thiết tha
                    Ngẩn ngơ em đọc la đà men say
                    Say thơ đêm mộng thành ngày
                    Tay ôm gối chiếc ngỡ ai bên mình
                    Mặt trời hé ánh bình minh
                    Anh đi để lại đinh ninh lời thề
                    Khi nào anh mới quay về
                    Thơ anh lại rót tràn trề môi em
                    .




                    Phao Đêm

                    Thơ ai thả giữa phao đêm
                    Nổi trôi theo sóng xô thềm cát xa
                    Phao đầy chữ rắc trên hoa
                    Mây trôi nước cuốn đậm đà chờ mong
                    Phao này chở nhớ phải không
                    Còn phao nào nữa chở lòng quạnh hiu
                    Anh đi khi nắng phai chiều
                    Anh về biết có mỹ miều như xưa ?
                    Phao nào chở gió và mưa
                    Vì thương đừng có đổ thừa bởi phao
                    Môi phao ai chứa ngọt ngào
                    Để thơ bị kiến tha vào ổ sâu
                    Anh về , em có chờ lâu ?
                    Lâu thêm chút nữa có sầu không em ?

                    GQM

                                 Bắt Đền
                    Anh đi có mấy ngày thôi
                    Phao thơ chở nhớ tháng trời  không nghiêng
                    Anh về nguôi cả nỗi niềm
                    Chờ mong em đứng bên thềm ngẩn ngơ
                    Nắng chiều phai nhạt phao thơ
                    Em đem hơ lửa tình thơ lại nồng
                    Phao thơ chở những vân phong
                    Chở cánh én biển xuôi dòng sóng xô
                    Phao môi em để hững hờ
                    Anh rót thật nhẹ lời thơ ngọt ngào
                    Kiến tha thơ vào chỗ sâu
                    Bắt đền anh đó bạc màu phao thơ !






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 23:29:14 bởi PEARL >
                    #40
                      PEARL 30.11.2010 23:54:57 (permalink)
                      0

                      Phao Nhớ

                      Em trốn làm chi gác nhỏ này
                      Ngưu Lang tìm thấy sẽ mưa nhây
                      Mưa rơi hạt nhớ to như sỏi
                      Làm biết bao tim cũng bị trầy

                      Em giấu vào phao nhớ những gì
                      Mà anh ngơ ngẩn giữa ngày đi
                      Mà phao nghiêng ngã trên bờ sóng
                      Sóng của lòng hay sóng của chi ?

                      Sóng của lòng hay sóng của thơ
                      Từng cơn gờn gợn lớp mong chờ
                      Lớp như cát mịn nằm yên đợi
                      Từng bước chân người qua vẩn vơ ...

                      GQM

                               Giọt Mưa

                      Gác nhỏ em ngồi đếm hạt mưa
                      Giọt vương khoé mắt giọt lưa thưa
                      Gió vén mây trôi cầu vòng khuyết
                      Mưa đã tạnh rồi hay vẫn chưa?

                      Em giấu lòng mình trong giọt mưa
                      Giọt thương giọt nhớ giọt mong chờ
                      Phao thơ dang cánh ôm nỗi nhớ
                      Mang những yêu thương rải bến bờ.



                      #41
                        GQM 02.12.2010 02:09:16 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: PEARL


                                    Bắt Đền
                        Anh đi có mấy ngày thôi
                        Phao thơ chở nhớ tháng trời  không nghiêng
                        Anh về nguôi cả nỗi niềm
                        Chờ mong em đứng bên thềm ngẩn ngơ
                        Nắng chiều phai nhạt phao thơ
                        Em đem hơ lửa tình thơ lại nồng
                        Phao thơ chở những vân phong
                        Chở cánh én biển xuôi dòng sóng xô
                        Phao môi em để hững hờ
                        Anh rót thật nhẹ lời thơ ngọt ngào
                        Kiến tha thơ vào chỗ sâu
                        Bắt đền anh đó bạc màu phao thơ !











                        Phao Mơ

                        Đền em một chiếc phao mơ
                        Có anh đứng chống có thơ đứng chèo
                        Đêm về khỏi ngủ chèo queo
                        Có hàng chữ múa hò reo ngập lòng

                        Đền em đêm nhớ ngày mong
                        Có mây có gió vòng vòng đưa tin
                        Cho bàn tay ngọc luôn xinh
                        Vân vê tà áo đưa tình lên phao

                        Đền em những thoáng nôn nao
                        Âm thầm mong ngóng người sao lâu về
                        Hỡi người cách trở sơn khê
                        Tình sao như nước tràn trề mặt sông

                        Đền em đôi má thơm nồng
                        Anh vô tư ướp môi hồng dùm cho
                        Đêm nằm lại nhớ phao mơ
                        Lòng vui tíu tít phao thơ đã về


                        GQM
                        #42
                          GQM 02.12.2010 02:25:44 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: PEARL

                                  Giọt Mưa

                          Gác nhỏ em ngồi đếm hạt mưa
                          Giọt vương khoé mắt giọt lưa thưa
                          Gió vén mây trôi cầu vòng khuyết
                          Mưa đã tạnh rồi hay vẫn chưa?

                          Em giấu lòng mình trong giọt mưa
                          Giọt thương giọt nhớ giọt mong chờ
                          Phao thơ dang cánh ôm nỗi nhớ
                          Mang những yêu thương rải bến bờ.







                          Cơn Gió

                          Phao thơ không cánh đâu em ạ
                          Chỉ có trong lòng một ít mơ
                          Một ít mơ buồn nơi xứ lạ
                          Mơ ai là kẻ để mong chờ ?

                          Thơ đang là bến phao nghiêng gió
                          Một phút dừng chân để nhớ mong ?
                          Chỉ có sóng buồn xô biển rộng
                          Biển hờn đuổi sóng trở về sông

                          Anh như cơn gió không bờ đáp
                          Em có là phao để gió lên ?
                          Em có là thơ đang cập bến ?
                          Vòng tay ân ái để anh đền ...

                          GQM
                          #43
                            PEARL 02.12.2010 21:20:34 (permalink)
                            0
                                                Mơ

                            Đêm Đông hiu hắt ánh đèn côi
                            Đọc vội thơ anh thoáng bồi hồi
                            Say thơ chếch choáng như men rượu
                            Vị đắng mà nghe ngọt lịm môi.

                            Thơ em buồn quá phải không anh?
                            Bởi giấc ngủ kia mộng chẳng thành
                            Tình yêu chợt đến trong xa cách
                            Để lại giọt sầu vương mắt xanh.

                            Mùa Đông bên ấy có lạnh không?
                            Em ngồi đan áo tự nhủ lòng
                            Gửi anh sưởi ấm đêm băng giá
                            Như có hương em toả khắp phòng.

                            Mùi hương con gái thoảng trong mơ
                            Ru anh ngon giấc mộng phao thơ
                            Vòng tay ân ái ta trao vội
                            Giật mình gà gáy tiếc ngẩn ngơ...!!!


                            _____________________________
                            #44
                              PEARL 02.12.2010 21:31:59 (permalink)
                              0

                              Phao Mơ

                              Đền em một chiếc phao mơ
                              Có anh đứng chống có thơ đứng chèo
                              Đêm về khỏi ngủ chèo queo
                              Có hàng chữ múa hò reo ngập lòng

                              Đền em đêm nhớ ngày mong
                              Có mây có gió vòng vòng đưa tin
                              Cho bàn tay ngọc luôn xinh
                              Vân vê tà áo đưa tình lên phao

                              Đền em những thoáng nôn nao
                              Âm thầm mong ngóng người sao lâu về
                              Hỡi người cách trở sơn khê
                              Tình sao như nước tràn trề mặt sông

                              Đền em đôi má thơm nồng
                              Anh vô tư ướp môi hồng dùm cho
                              Đêm nằm lại nhớ phao mơ
                              Lòng vui tíu tít phao thơ đã về


                              GQM

                              Trích đoạn: gioquenmua


                              Trích đoạn: PEARL


                                          Bắt Đền
                              Anh đi có mấy ngày thôi
                              Phao thơ chở nhớ tháng trời  không nghiêng
                              Anh về nguôi cả nỗi niềm
                              Chờ mong em đứng bên thềm ngẩn ngơ
                              Nắng chiều phai nhạt phao thơ
                              Em đem hơ lửa tình thơ lại nồng
                              Phao thơ chở những vân phong
                              Chở cánh én biển xuôi dòng sóng xô
                              Phao môi em để hững hờ
                              Anh rót thật nhẹ lời thơ ngọt ngào
                              Kiến tha thơ vào chỗ sâu
                              Bắt đền anh đó bạc màu phao thơ !











                              Phao Mơ

                              Đền em một chiếc phao mơ
                              Có anh đứng chống có thơ đứng chèo
                              Đêm về khỏi ngủ chèo queo
                              Có hàng chữ múa hò reo ngập lòng

                              Đền em đêm nhớ ngày mong
                              Có mây có gió vòng vòng đưa tin
                              Cho bàn tay ngọc luôn xinh
                              Vân vê tà áo đưa tình lên phao

                              Đền em những thoáng nôn nao
                              Âm thầm mong ngóng người sao lâu về
                              Hỡi người cách trở sơn khê
                              Tình sao như nước tràn trề mặt sông

                              Đền em đôi má thơm nồng
                              Anh vô tư ướp môi hồng dùm cho
                              Đêm nằm lại nhớ phao mơ
                              Lòng vui tíu tít phao thơ đã về


                              GQM

                                             Nhớ

                              Phao thơ anh Gió gửi PEARL
                              Chở bao nhiêu chữ miên mơn nỗi niềm
                              Bên đây em thức thâu đêm
                              Trông chờ bên ấy anh têm thơ nồng
                              Cách nhau _ Trái đất nửa vòng
                              Xa xôi dịu vợi nhưng lòng không xa.
                              Phao thơ lời múa ý ca
                              Nhịp nhàng anh thả la đà tầng không
                              Trời khoác áo mới sang đông
                              Đêm se se lạnh căn phòng quạnh hiu
                              Vẵng xa nghe tiếng vạc kêu
                              Nhớ thơ anh Gió chín chiều...nao nao...

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 222 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9