Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 222 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 3328 bài trong đề mục
PEARL 01.11.2013 12:30:48 (permalink)
0
 
Về Đây Anh
 
Về đây anh, ngày đã cạn
Vạt nắng tàn không đủ ấm hong khô dòng lệ đẫm
Phía chân trời hoàng hôn thăm thẳm
Nhuộm em, tím nỗi nhớ diết da .
*
Về đây anh, hát  lại bản tình ca
Ngân điệp khúc lỗi nhịp từ dạo ấy
Xâu kỷ niệm thành sợi dây kỳ diệu
Níu
Tình ta đang rơi chơi vơi .
*
Về đây anh, ngắm vầng trăng vành vạnh
Ướp nụ hôn say óng ánh sắc màu
Cháy đam mê giây phút thật ngọt ngào
Ta trong nhau ru hồn vào mộng .
*
Về đây anh
Đêm thanh bình yên ắng
Vòng tay ôm trọn cả cuộc đời
Về đây anh dù vật đổi sau dời
Tình thắm đượm như cau trầu vôi quyện.
*
Về đây anh, nằm nghe đêm kể chuyện
Của chúng mình, đẹp mãi trăm năm .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2013 17:44:55 bởi PEARL >
PEARL 03.11.2013 04:21:37 (permalink)
0
Mong
 
         Con sáo nhỏ ra đi từ dạo ấy
Bỏ lại sau lưng chiếc tổ xác xơ
Treo ngược cành khô lơ lửng chơi vơi
Vài chiếc lá cong queo vàng nỗi nhớ.
*
Chuyến đò cũ xuôi dòng bơi xa vợi
Bỏ khúc sông xưa bên lở bên bồi
Tiếng gọi đò hòa theo gió nổi trôi
Nghe khắc khoải một nỗi buồn sâu lắng .
*
Người ra đi bỏ lại ngôi nhà vắng
Lạnh tro tàn, mạng nhện phủ tơ giăng
Mùa đông đến ai đan áo nàng Bân
Ai ngồi bên hát khúc ca tình tứ.
*
Mong một ngày mỏi bước chân lữ thứ
Người trở về tìm lại khúc sông xưa
Trên cành cao tổ sáo vẫn đu đưa
Bếp nhà ai rực lửa hồng ấm cúng .
 
PEARL
PEARL 03.11.2013 05:17:08 (permalink)
0
Ngẫm

Ta vẫn thức với đêm dài trăn trở
Ngẫm việc đời đến cạn nghĩ cùng suy
Kiếp con người lặn hụp giữa hỷ bi
Có khổ đau mới ngọt ngào hạnh phúc.
*
Ta đã từng vấn thân miền vinh nhục
Thất bại là nôi ru ngủ thành công
Ngập ngụa trong thực tại của có không
Rực niềm tin rồi tắt dần hy vọng.
*
Đời là thế có chi là quan trọng
Cho  trái chanh chua chát đến tận cùng
Rồi cũng dâng vị ngọt thật lạ lùng
Của miếng đường mà đời thường ban tặng.
*
Thì cớ sao ta ôm sầu thầm lặng
Trách cứ đời phờ phĩnh lại tị hiềm
Buông bỏ hết, thuận quy luật thiên nhiên
Tâm an tịnh, lòng nhẹ nhàng viên mãn.
 .
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2013 05:38:29 bởi PEARL >
PEARL 03.11.2013 19:53:20 (permalink)
0
Ước Mơ Có Thực...Hay Chưa Giữa Đời ?

Đêm đã khuya ...ánh đèn heo hắt 

Gió run lên bần bật song thưa 
Trời đang trong tiết chuyển  mùa 
Thu đi khuất dạng cho vừa lòng Đông .

* 

Mặc thêm áo những mong ấm áp 
Khép cửa hờ ...bão táp chẳng lay 
Bên trang giáo án trải dài 
Ngẫm đời còn lắm đổi thay thăng trầm .

*

Bao năm tháng lặng thầm nghề giáo 
Cũng buồn , vui đau đáu tim gầy 
Tuy không cuộc sống đủ đầy 
Mà luôn  thanh bạch ...chẳng phai đức tài .

*

Tranh sáng tối ...miệt mài lao động 
Rồi chìm sâu vào mộng xanh xao 
Giấc mơ sao quá ngọt ngào !
Đến khi tỉnh giấc dâng trào niềm tin .

*

Các em nhỏ áo xinh đến lớp 
Tri thức luôn phù hợp mọi người 
Em bên cô nở nụ cười 
Lắng lòng cô gởi những lời giảng hay .

*

Lớp học sinh đủ tài có đức 
Lửa nhiệt tình hừng rực tim son 
Vào đời dang cánh chim non 
Dựng xây đất nước vẹn toàn hơn xưa .

*

Giật mình gà gáy nhặt thưa 
Ước mơ có thực ...hay chưa giữa đời ?
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2013 22:07:22 bởi PEARL >
PEARL 03.11.2013 22:13:14 (permalink)
0
Cô Người Chấp Cánh Thơ Bay
 
Năm ấy ...
Em mười ba 
Cô tròn hai mươi bảy 
Ngôi trường làng xào xạc lá thu bay.
Cô dạy văn 
Em lắng lòng 
Theo từng giọt thơ ngân 
Lúc bi tráng hùng hồn 
Khi chân thành da diết . 
Cô trao em đôi hài vạn dặm
Bảy chú Lùn , nàng Bạch Tuyết đẹp xinh 
Để em bay 
Tới những vì sao 
Và nhìn ngắm ánh bình minh 
Chân trời hoàng hôn tím thẳm 
Tâm hồn em thơ thẩn những vần thơ .
Thêu dệt đời thường chút hương mộng mị 
Em mơ là thi sĩ 
Như cô 
Hoàn mỹ 
Thêm đôi cánh vượt phi vân
Nâng thơ em bay bổng ...vươn xa
Dù dòng đời không phải dòng thơ 
Vẫn đổ vỡ
Gập ghềnh trăn trở 
Cô kính yêu ơi ! 
Suốt đời em  ghi nhớ 
Lời cô ươm thi vị thơ ca .
Có cả bầu trời lá và hoa 
Nho nhã thanh tao 
Ngọt ngào , dạt dào thương cảm
Mãi mãi tri ân Cô   
Người chấp cánh thơ bay .
 
PEARL
PEARL 03.11.2013 22:18:21 (permalink)
0
Này Tri Kỷ...

Này tri kỷ ...anh người trong mộng

Dệt vần thơ ...khát vọng muôn đời
Lòng ngân theo tiếng đàn lơi 
Khi trầm bổng ...lúc đầy vơi... vui buồn .

*
Này tri kỷ ...anh nguồn sinh lực 
Giúp em qua giây  phút yếu mềm
Bên anh ...em vững chải thêm
Yêu hơn cuộc sống ...êm đềm nhẹ trôi  .

*
Này tri kỷ ...bồi hồi trong dạ 
Mỗi khi anh ...thơ họa cùng em 
Lời như rót mật say mềm 
Lòng xao xuyến lạ ...bên thềm tình yêu .

*
Này tri kỷ ...bao nhiêu năm nữa ...
Ta cùng nhau ...lần lữa mà chi 
Vui lên ...ta thả vần thi 
Vào miền nhung nhớ ...ngại gì ...anh ơi !

*

Này tri kỷ ...bến bờ hạnh phúc 
Đang vẫy chào ...thúc giục ..đôi ta 
Vui lên anh ... cất lời ca 
Tình tang con sáo sông xa ...trở về .

*

Đêm nay , lòng rối trăm bề 
Gởi người tri kỷ ...não nề ...lời thơ.
 
PEARL
PEARL 03.11.2013 22:24:39 (permalink)
0
Đi Qua Bao Mùa Khai Giảng

Ngày đầu tiên theo mẹ đến lớp 

Phụng phịu môi , mắt chớp lệ rơi
Trống trường giòn giã , giục mời
Níu tay mẹ ..mặc những lời cô khuyên .

*
Vào cấp một mẹ truyền sức mạnh
Khơi niềm tin sóng sánh bước chân 
Bên thầy kính , bạn bè thân 
Trong ngày khai giảng lòng hân hoan lòng .

*
Rồi cấp hai không mong chẳng đợi 
Tháng chín ngày năm tới rộn vui 
Bước chân ngang dọc ngược xuôi 
Sân trường nhộn nhịp , nói cười đùa vang .

*
Áo dài trắng xính xang dáng nhỏ 
Lên cấp ba qua ngõ dậy thì
Thoáng buồn e ấp bờ mi 
Ngày khai giảng cũng thầm thì nhẹ trôi .

*

Vào đại học đầy vơi tâm sự
Tuổi đá buồn  ...tư lự vào đời 
Ngày khai trường thật tuyệt vời 
Khúc quanh cuộc sống ...rạng ngời nét son . 

*
Bao kỷ niệm mất còn nhạt đậm 
Tháng năm trôi nồng thắm khắc ghi 
Những mùa khai giảng qua đi  
Bồi hồi luyến nhớ xuân thì tuổi  xanh .


*
Hôm nay một sáng thu lành 
Ngày khai giảng đến long lanh mắt ngời .
 
PEARL
PEARL 03.11.2013 22:31:49 (permalink)
0
           
Sống Theo Gương Mẹ

Mẹ lật từng trang ký ức buồn 
Theo tay gầy guộc kỷ niệm tuôn 
Mấy chục năm ròng lao tâm , lực
Chăm sóc  chồng con , nghĩa tròn vuông .

Mẹ đã đi qua bể trần ai
Thân cò lặn lội tháng năm dài
Gánh gồng toan tính lo lời lãi
Chợ đời khuya sớm nỗi quắt quay .

Con nhớ không phai bài học đầu
Mẹ dạy nghĩa nhân phải khắc sâu
Tiền tài , danh vọng là hư ảo 
Sống có tấm lòng , quý mến nhau .

Sân , si , ái , ố , hỉ , nộ chi
Một kiếp phù du có xá gì 
Sinh ở tại thiên , về với đất 
Quy luật muôn đời hợp lại ly .

Kinh phật con chưa từng đả thông 
Nhưng theo gương Mẹ sống thật lòng 
Không lọc lừa dẫu đời man trá 
Lòng dạ từ bi tựa sen hồng .

Mẹ dắt dìu con vững bước chân 
Soi sáng tâm con giữa hồng trần 
Con yêu quý mẹ vô bờ bến !
Tình cảm thiêng liêng , đẹp , trong ngần .
 
PEARL
PEARL 05.11.2013 02:15:35 (permalink)
0
Giọt Sầu

Xòe tay hứng giọt mưa ngâu 

Ngờ đâu chạm phải giọt sầu lênh loang .
Chiều nay thả nỗi đa đoan 
Theo dòng thác bạc xoáy mòn rừng xanh .
Buồn vương ghềnh suối lượn quanh
Nát tim sỏi đá rã mành rong rêu .
Buồn trông cánh nhạn nghiêng chiều 
Thắp vành trăng mảnh , phiêu diêu đáy hồ .
Lặng nhìn từng đợt sóng xô 
Nghe lòng chao đảo , nhấp nhô giọt sầu . 

Sầu giăng khóe mắt ướt nhàu
Hàng mi ngấn lệ rạt rào hồ thu 
Sầu len dáng vóc trầm tư
Tóc mây sợi rối đêm thu se mình .
 
PEARL
PEARL 05.11.2013 02:37:54 (permalink)
0
Buồn
 
              Se sắt tim côi một nỗi buồn
Não lòng nghe tiếng nỉ non buông
Cảnh khuya tĩnh mịch nào ai thấu
Ruột thắt gan bào giọt châu tuôn.
  *
Buồn hỡi mi đến tự chốn nào?
Có nghe ta nói dạ ta đau
Ta cố nén lòng không bật khóc
Mà sao tê buốt mạch máu đào.
*
Đừng trách cứ ta ủy mị nha
Cũng bởi vì ta sống thật thà
Chẳng biết lọc lừa hay dối trá
Nên đời ta chuốc khổ đau mà .
*
Đêm nay ta thức với cô đơn
Buồn hỡi mi ơi chớ có hờn
Mi hãy ngủ im trong tiềm thức
Ru hồn ta vào mộng chập chờn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 02:39:40 bởi PEARL >
PEARL 05.11.2013 14:06:21 (permalink)
0

 
Tình Vỡ Lại Lành

Còn lại đây những nụ tình dang dở
Héo trên cây hạnh phúc trổ hoa sầu
Trái đắng cay vị ngọt lịm về đâu ?
Môi mặn chát nếm mùi ngâu tháng bảy .
*
Anh ra đi về phương trời xa ngái
Gói yêu thương anh gởi lại mây ngàn
Mối duyên xưa  trôi theo  gió lỡ làng
Hồi ức cũ bẻ bàng vào quên lãng .
*
Có gì đó ...dường như là vết rạn
Cứa đủ sâu ...đau nhoi nhói buồng tim
Đêm thao thức trút cạn mọi nỗi niềm
Em chao đảo trên triền nghiêng hy vọng .
*
Mai có về cơn bão lòng dậy sóng
Em sẽ ngồi dưới góc khuất chờ anh
Ngắm lá rơi nghe tình vỡ lại lành
Bão sẽ qua và trời xanh lại sáng .
*
Đưa tay vẫy ...thời gian trôi bảng lảng
Nụ tình yêu sẽ kết trái ngọt ngon
Anh lại về khi hạnh phúc vuông tròn
Để tim em  thôi không còn trăn trở  .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 14:08:19 bởi PEARL >
PEARL 05.11.2013 14:15:53 (permalink)
0


Ở Cuối Con Đường Không Có Anh

Em lê gót hài dưới tàng lá đỏ
Về phía cuối  đường vắng dấu chân anh
Dáng liễu gầy trong gió chợt mong manh
Chiều hoàng hôn gợn màu tim tím mộng .

Sóng biển chiều  hay bão lòng dậy sóng
Mặn đắng bờ môi tê tái con tim
Hạt cát nào rơi cho mắt cay thêm
Nhòa mảng trời xanh êm đềm một thuở

Lời thề ước Anh ơi , em mãi đợi !
Giờ đành tan theo bọt nước mù khơi
Tình chúng mình chỉ là những vần thơ
Gieo câu , chữ rồi cuối cùng lỗi nhịp .

Con đường ấy chỉ mình em bước tiếp
Anh xa rồi trong khoảnh khắc hư vô
Nỗi khát khao hạnh phúc vỗ xao bờ
Không đủ mạnh níu chân anh trở lại .

Cuối con đường tầm mắt nhìn xa ngái
Em hoang mang trong khoảng lặng chông chênh
Đếm lá rơi lòng trĩu nặng buồn tênh
Hồn bồng bềnh theo làn mây bảng lảng .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 14:27:30 bởi PEARL >
PEARL 05.11.2013 19:41:57 (permalink)
0

              SUỐI LÒNG


Cuồn cuộn , lao xao , xót , dật dờ 
Tiếng lòng thổn thức giấc chơi vơi 
Khổ đau bóp méo niềm trăn trở
Hạnh phúc vo tròn nỗi thảnh thơi 
Hỉ nộ nhân tình thân mòn mỏi
Sân si thế thái dạ bời bời 
Suối lòng tuy tĩnh nhưng mà động
Ngõ ngách tâm hồn lộng thác thơ .


               
THÁC THƠ

Ngõ ngách tâm hồn lộng thác thơ 
Viết cho minh mẫn hóa ngu ngơ
Mở toang từng chữ hồng huyền ảo
Khép kín những vần tím mộng mơ
Ươm giống nhân tâm rèn đạo đức
Gặt hoa tri thức luyện con người
Lời hay , ý đẹp hoa bừng nở
Tươi mãi trên môi ...với cuộc đời .

            
   DÒNG ĐỜI

Tươi mãi trên môi ...với cuộc đời 
Dòng đời nào phải là dòng thơ
Thơ tung bay tới chân trời đợi
Đời tít vòng xoay trái đất chờ
Có biết con tim giờ kiệt quệ
Không hay trí não phút đầy vơi
Dòng đời say tỉnh , say , say tỉnh
Hiến trọn vần thơ ...thoáng dật dờ .
 
PEARL
PEARL 07.11.2013 02:32:42 (permalink)
0
 
Anh Dắt Em Vào Cõi Mộng Mơ
 
 Anh dắt em vào cõi mộng mơ 
 Khu vườn hoa trái gió lơ thơ
Anh cánh bướm , em loài lan tím 
Bướm say hoa , hương tỏa muôn nơi . 

Anh dắt em vào lối yêu thương 
Ngôi nhà hạnh phúc nhạc du dương 
Khúc ca tình ái ta hòa nhịp 
Hai trái tim yêu ngập vấn vương . 

Anh dắt em đi giữa nắng tà 
Hoàng hôn màu nhớ  thắm tình ta 
Đâu là mộng ảo, đâu hiện tại 
Say tỉnh, tỉnh say, cánh môi ngà . 

 Anh dắt em đi hết cuộc đời
Trải bao giông tố tình chẳng vơi
Yêu nhau dù chỉ trong mộng ảo 
Mộng ảo được yêu rất tuyệt vời .
 
PEARL
PEARL 07.11.2013 22:35:37 (permalink)
0
 
Trăng Chờ
 
Trăng rơi đáy nước lung linh
Ngàn sao lấp lánh gợi tình lơ thơ  .
Hàng cây im lặng như tờ 
Màn mây lướt nhẹ : " Trăng chờ đợi ai ? " 
Đêm trường luống những ai hoài 
Trăng lên rũ bóng , nhớ ai trăng nhoà ?
Sông thương vắng bóng con đò 
Để bao niềm nhớ vỡ oà mặt sông .
Rung rinh đáy nước mênh mông 
Biết ai còn nhớ hay không đến mình ?
Trăng buồn trăng cứ lặng thinh 
Mặc cho gió lướt , nghiêng mình trăng rơi 
Trăng rơi mặt nước chơi vơi
Đêm buồn tĩnh lặng , trăng rơi lệ sầu.
 

PEARL
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 222 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 3328 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9