Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 222 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 3328 bài trong đề mục
PEARL 04.12.2013 04:42:47 (permalink)
0
 

Tiễn Em
 
 
Ngắn dài giọt lệ tiễn đưa
Con đò chao đảo giữa trưa nắng hồng
Em tôi cất bước theo chồng
Bỏ đời con gái bến sông bên này .
Em đi hạnh phúc đong đầy
Bến sông bên ấy nối dài yêu thương .
Em đi hoa cỏ còn vương
Hàng cây rũ bóng bên đường đìu hiu .
Gập ghềnh mẹ bước liêu xiêu
Niềm vui pha lẫn những điều lo âu .
Em nay  thân phận làm dâu
Tam tòng vẹn giữ bể dâu vững vàng .
Theo chồng qua lũy tre làng
Em tôi nước mắt hai hàng rưng rưng .
Con đò tách bến giữa chừng
Bóng em dần khuất bỗng dưng...tôi buồn .
Mong em hạnh phúc tròn vuông
Bến trong em gạn ...tình muôn sắc màu .
Yêu thương nồng thắm dâng trào
Như con sóng cả ngày nào đón em .

 
 
PEARL

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2013 04:45:21 bởi PEARL >
PEARL 04.12.2013 22:48:03 (permalink)
0
       Mơ Yêu
 
                 Có phải anh về trong thoáng mơ
Giũ áo phong sương lấm bụi mờ
Cất rương quá khứ vào quên lãng
Mở lối tương lai khát vọng đời .
*
Có phải anh về ru giấc đêm
Rèm in đôi bóng ngã bên thềm
Trăng e ấp thẹn sau nhành liễu
Gió chợt vờn quanh mộng êm đềm .
*
Có phải vòng tay ta trao nhau
Môi ngấm vành môi ngọt lịm trào
Uống mật yêu thương say ngây ngất
Men nồng lan tỏa dạ xuyến xao .
*
Anh về đây nhé , hỡi anh yêu !
Đôi bóng bên nhau ngắm trời chiều
Đợi lúc trăng lên xây mộng ảo
Thiên đường tình ái thật phiêu diêu .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2014 01:31:21 bởi PEARL >
PEARL 05.12.2013 00:43:17 (permalink)
0
 
Chờ Người
 
Ta chờ người giữa đêm trường quạnh quẽ
Buồn đọng bờ mi, hun hút mắt sầu
Gối ưu tư ta khe khẽ ngã đầu
Trong sâu lắng mối tình si rạo rực .
*
Ta chờ người , con tim hoài thao thức
Nhớ bao nhiêu là hờn giận bấy nhiêu
Quanh người luôn có bóng dáng yêu kiều
Nên người quên ta, ảnh hình mờ nhạt .
*
Ta , một nốt trầm điểm tô bài hát
Người viết vội khi xuất khẩu thành lời
Hay chỉ là câu sáu trong bài thơ
Lục bát xưa, nay lạc vần câu tám .
*
Ta bỡn cợt cuộc đời nơi cõi tạm
Cược cuộc tình trên con chữ ngây ngô
Đêm chờ người đến lúc rạng tinh mơ
Sương hòa vỡ, nỗi niềm ta cũng vỡ.
*
PEARL
PEARL 05.12.2013 20:18:59 (permalink)
0

Blog

Cái blog nho nhỏ
Kết nối bao người
Nhân đôi nụ cười
Chia sẻ buồn vui .

Chị nơi Phố Núi
Anh ở Miền Trung
Mơ mái nhà chung
Hẹn hò  trên blog .

Em vào đại học
Gia cảnh bần hàn
Cụ già lang thang
Blog tràn nhân ái .

Là nơi trang trải
Thiện-ác trên đời
Từng con chữ rơi
Blog phơi tốt - xấu .

Kỷ niệm lưu dấu
Ký ức nát nhàu
Tương lai muôn màu
Lưu bút dài lâu .

Kết mối duyên đầu
Nẩy nở tình sau
Blog là nhịp cầu
Nối vòng tay lớn .

Nhích lại gần hơn
Bè bạn năm châu
Như phép nhiệm mầu
Đượm tình thân ái

Thời trang hiện đại
Thơ ,nhạc, bi , hài
Trên blog vơi đầy  .
Thượng vàng hạ cám.

Khắc ghi tâm khảm
Tình cảm đậm sâu
" Ngôi nhà " yêu dấu
Blog nhỏ của tôi .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2013 20:20:27 bởi PEARL >
PEARL 06.12.2013 05:25:17 (permalink)
0


 
Tình
 
Tình hỡi bây giờ đang ở đâu ?
Tìm trong hư ảo mấy Thu sầu
Đường lên rừng thẳm cây vàng lá
Lối xuống biển khơi sóng bạc đầu .
Nếu đã có duyên xin hãy đợi
Thôi thì không nợ chớ chờ  nhau
Tình ơi  hãy đến nhanh lên nhé !
Đừng để trầu buồn , xót dạ cau .

*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2013 05:28:22 bởi PEARL >
PEARL 07.12.2013 20:40:33 (permalink)
0

 
 
 
Tình Quê


 
Cô em Út theo chồng về thành phố 
Bỏ sau lưng vuông ruộng, mảnh vườn xanh
Cứ mỗi lần hoa nở nhụy đươm cành
Lòng bổi hổi nhớ về em nơi ấy .
 
*
Chốn phồn hoa, guồng đời xoay như máy
Gánh nặng vai, lo cơm áo gạo tiền
Em của tôi vẫn giữ nết ngoan hiền
Nét chân chất của miền quê Nam bộ .
 
*
Em điện về nhà ...ngập ngừng thố lộ
Thèm mồng tơi nấu canh tép thơm lừng
Tôi nghe xong nước mắt chợt rưng rưng
Thương em , nhớ quê mà ...không dám nói .
 
*
Giàn mồng tơi sau nhà tươi roi rói
Hai chị em trồng đã lâu lắm rồi
Tôi khéo chăm dây xanh lá đâm chồi
Trái chín rộ, tím thẳm màu mực mới .
 
*
Chiều hôm nay, tôi ngược lên thành phố
Hạt mồng tơi trong túi xách rơi ra
Tôi nhặt  nhạnh từng hạt nhỏ lẫn già
Không muốn mất chút tình quê gởi gắm .
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 20:54:15 bởi PEARL >
PEARL 11.12.2013 00:39:15 (permalink)
0
 
 
    Thay Áo

Em của ngày xưa rất điệu đàng
Áo dài duyên dáng nón che ngang
Lối về e ấp bao người đợi
Chỉ chọn anh thôi...bước cùng hàng .
*
Rồi một ngày đông thay áo hoa
Em về làm vợ của người ta
Trọn nghĩa tào khang em gìn giữ
Nuôi con thơ, chăm sóc mẹ già .
*
Hải đảo xa vời anh có hay
Chiều nay áo tím em tung bay
Như cánh hải âu vờn trên sóng
Vẫy gọi anh về trong gió lay .
*
Mong một ngày ...sóng lặng biển hiền
Em mặc áo xanh biếc niềm riêng 
Bên anh, em thấy mình nhỏ lại
Vòng tay anh rộng ...khoảng bình yên .
*
PEARL
( Viết tặng những người vợ của các chiến sĩ hải quân)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2013 01:12:16 bởi PEARL >
PEARL 11.12.2013 01:07:05 (permalink)
0
 
 
 
 
Trọ Đêm
 
Ngày đi vắng, đêm quay về ở trọ
Một nỗi buồn man mác giọt pha lê
Khép cửa lòng, hờ hững cõi u mê
Vờ không biết, ôm khối sầu bất tận .
 
Cưỡi trên đầu niềm đau của số phận
Cố mà vui khi tím ruột bầm gan
Đã định rồi cuộc sống lắm gian nan
Than van chi, cúi đầu xin chấp nhận.
 
Lặn hụp giữa dòng đời đầy lận đận
Độc hành trong nếp suy nghĩ ngỗn ngang
Lắm lúc lòng lại nặng trĩu hoang mang
Buông thất vọng, vịn niềm tin để sống .
 
Trên mái tóc mùa thu đang lắng đọng
Vết thời gian lưu sợi trắng bềnh bồng
Ngẫm đời như con nước lớn lại ròng
Qua bĩ cực, thái lai rồi sẽ đến .
 
Theo tiềm thức, thắp vội lên ngọn nến
Soi sáng tâm, tỉnh trí đang ngủ vùi
Cuối đường hầm tâm khảm lóe niềm vui
Đóa hoa lòng nở bừng khoe hương sắc.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2013 01:11:13 bởi PEARL >
PEARL 13.12.2013 19:34:59 (permalink)
0
 
Đồi Sim Tím

Có một dạo tôi rất yêu sim tím
Màu thủy chung năm tháng chẳng phai nhòa
Búp hoa xinh bình dị tuổi học trò
Khoe cánh mỏng nhẹ rung rinh trước gió .


Ngắt một đóa cài lên đôi bím nhỏ
Tay mân mê từng nụ nõn mịn xanh
Trái mọng bóng treo lơ lửng trên cành
Nghe ngọt lịm vị sim nơi đầu lưỡi .


Tuổi thơ ơi ! Xin cho tôi nhắn gởi
Kỷ niệm xưa về lại với đồi sim
Nghe gió reo_ lá hát _đất lim dim
Còn thao thức màu tím hoa chân chất .


Nay về lại đồi hoa sim chất ngất
Hương mùa thu say ...chuyện kể năm nào :
 " Có hai người trọn đời nguyện yêu nhau
Hẹn thành đôi trong mùa hoa sim nở .


Rồi chàng bỏ làng quê lên phố chợ
Biệt tháng ngày không tin tức hồi âm
Nàng  sống đời đau khổ , tủi, lặng thầm
Chờ chàng về trong vô vàn tuyệt vọng ...


Mộ nàng giữa một rừng sim tím mộng
Chàng trở về ...chết lịm nửa hồn hoang
Đi lang thang xuyên qua chốn địa đàng
Tìm sim tím ...vương tóc nàng năm ấy ..."


Tôi lạc giữa đồi hoa sim gió dậy
Cảm thương thay mối tình đẹp ...chóng tàn
Thắp nén nhang cung kính trước mộ nàng
Đặt một nhành hoa sim trên bia đá .

        
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2013 19:36:55 bởi PEARL >
PEARL 14.12.2013 05:42:09 (permalink)
0
 
Nhớ Một Người
 
Sương thấm lạnh ướt bờ vai nhỏ
Tiếng thời gian khẽ gõ ngập ngừng
Trót thương trót nhớ người dưng
Làm sao cho khỏi lệ rưng ngang tròng.

Trăng giấu nỗi nhớ trong vầng sáng
Sợ lộ ra bảng lãng gió bay
Má hồng hương sắc nhạt phai
Nhớ người quân tử quắt quay cõi lòng .

Đã là phận má hồng đành chịu
Chữ yêu thương vướng víu tơ lòng
Giờ mong ngày đợi tháng trông
Hồ thu ngấn lệ mênh mông sóng tình

Đêm khuya vắng một mình thao thức
Đếm thời gian ký ức ngừng trôi
Lòng thêm bổi hổi bồi hồi
Phút giây tao ngộ xa xôi nghìn trùng .

Trăng soi sương điểm lạnh lùng
Trút bầu tâm sự nhớ nhung một người .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2013 05:43:37 bởi PEARL >
PEARL 15.12.2013 01:33:44 (permalink)
0
 
                   Nếu Mai Này
 
Nếu mai này em trở về cùng đất
Gởi xác thân nơi nấm mộ quạnh hiu
Sẽ nằm im nghe tiếng Vạc kêu chiều
Ngày dần cạn hồn mãi mê rong ruỗi .
*
Em men theo con đường làng trăm tuổi
Tìm lại ngày xưa ký ức ngọt ngào
Nắm tay Mẹ giữa bè bạn lao xao
Ngày đầu tiên đến trường lạ lẫm quá !
*
Kìa gốc phượng già trơ cành trụi lá
Đông tràn qua bàng bạc gió lạnh về
Giá ngày xưa anh trọn ước vẹn thề
Đến hôm nay em đâu buồn làm vậy !
*
Có niềm đau xoáy sâu hồn run rẩy
Có nỗi buồn luôn tiếc nuối không nguôi
Có những điều cũng không phải xa xôi
Trong tầm với chẳng sao hoàn tất được!
*
Em sẽ làm những gì từng ao ước
Bằng tâm linh trong thế giới vĩnh hằng
Nếu mai này hồn trút bỏ xác thân
Dưới mộ sâu em mĩm cười mãn nguyện .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2013 01:35:34 bởi PEARL >
PEARL 15.12.2013 02:54:41 (permalink)
0
          Anh Chưa Một Lần ...
 
                   Anh chưa một lần nói tiếng yêu em
Sao ánh nhìn diết da nồng nàn vậy !
Em lặn hụp trong biển tình sóng ái
Hụt hơi rồi mà chẳng muốn thoát ra .
*
Anh chưa một lần tặng em hồng hoa
Chỉ thấy trong anh hoa lòng nở rộ
Anh rất ngại những điều muốn thổ lộ
Với em ...dù duy nhất chỉ một lần .
*
Anh chưa một lần : Em ngã anh nâng
Anh bảo té đau sẽ lành lặn lại
Nếu mai đây cuộc đời có hoang hoải
Tự đứng lên nơi đã ngã em à !
*
Anh chưa một lần nói tiếng đi xa
Mấy năm... em đợi chờ trong mòn mõi
Giá chỉ một lần thôi anh dám nói 
Yêu em ...dù đã quá muộn màng rồi !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2013 02:56:02 bởi PEARL >
PEARL 16.12.2013 00:06:51 (permalink)
0

  Đêm Đông

Se sắt lạnh gió vén màn sương biếc
Trăng câu liêm soi nửa chiếc bên thềm
Đông đã về nghe tiếng gọi của đêm
 Bao âm hưởng sao miên man  làm vậy !

Thoảng xa đưa mùi ngọc lan thơm ngấy
Chợt chạnh lòng nghe điệp khúc tạ từ
Cung bậc bổng trầm đưa tiễn gót Thu
Khoác áo mới trời Đông tràn ngập phố .

Gió muốn nói những điều chưa thổ lộ
Trăng mơ màng giương mắt biếc dịu êm
Mây lang thang trôi mãi miết kiếm tìm
Sao nhấp nháy dải ngân hà lấp lánh .

Em bâng khuâng nghe cõi lòng sóng sánh
Buồn , vui đan xen chẳng rõ vì sao ?
Trong đêm thâu ký ức hiện ngọt ngào
Làm cháy mãi cả một miền thương nhớ

Tiếng thời gian  hay tiếng lòng trăn trở
Tích tách ...tích tách ...đều đặn ...nhịp nhàng
Muốn níu Thu ...sao  lại quá ngỡ ngàng
Bỗng sực tỉnh Đông bẽ bàng ...khắp nẽo .

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2013 00:09:27 bởi PEARL >
PEARL 16.12.2013 23:25:42 (permalink)
0

Xuân Yêu Thương
 
Có phải mùa xuân dệt mộng tình
Nụ hôn còn đọng mãi môi xinh
Sóng mắt vờn hoa cười trong nắng
Giật mình cánh bướm khẽ rung rinh .

Khóm cúc đùa vui rực rỡ vàng
Đào hồng e ấp hương tỏa lan
Hồn xuân lắng dịu lời êm ái
Rồi vút lên cao thật rộn ràng .

Anh đến bên thềm xuân yêu thương
Gặp em bừng cháy nỗi vấn vương
Trao nhau khoảnh khắc xuân tươi đẹp
Hòa quyện tinh hoa  khắp muôn phương .

Tình yêu anh hỡi có bao giờ
Đẹp thế không anh lúc đất trời
Chuyển mình thay áo xuân rực rỡ
Đem sắc hương dâng tặng cho đời  .

Nối bước theo em khoảng đường dài
Dù xa ngai ngái tình không phai
Nguyện ước ba sinh cùng vui sống 
Xuân mãi yêu thương hạnh phúc hoài .

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2013 23:26:47 bởi PEARL >
PEARL 17.12.2013 00:18:21 (permalink)
0


  Khoảng Lặng Bình Yên
 
 Se từng sợi nắng
hoàng hôn
Khâu vàng nỗi nhớ ,
 ru hồn
chênh chông .
Mưa đan giọt đắng
giọt nồng
Lồng khung trời tím
cầu vồng
sắc loang .
Ai đi  rao bán trăng non
Để mây bảng lảng
lối mòn giăng ngang .
Tình say
cơn gió lang thang
Thoảng qua chốc lát
miên man má đào .
Sóng lòng từng đợt
tuôn trào
Xô tình ngang trái
trôi vào đại dương .
Bây giờ có nhớ
còn thương
Chỉ là ký ức ,
tơ vương
một thời.
Người quay lưng ,
mặt hững hờ
Tôi nghe tê tái
đầy vơi
tim gầy.
Gom nắng , rải gió ,
ngăn mây
Bình yên khoảng lặng
nơi đây
 trải lòng .
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2013 05:24:48 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 222 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 3328 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9