Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 111 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 3330 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.05.2015 06:29:34
0
Ngược Dòng Ký Ức
 

Ngược triền đê tôi tìm về dĩ vãng
Trước mắt trải dài một mảng trời xanh
Con đường làng lũy tre uốn lượn quanh
Nơi bóng mát buổi trưa hè đánh đáo .

Lũ chúng tôi tụ năm nhảy chân sáo
Chơi lò cò , cướp bắt vui thật vui 
Và say sưa thưởng thức củ khoai lùi
Nóng hôi hổi ...hít hà ...sao mà thích.

Dòng sông xưa trải lụa dài thẳng tít
Ngỡ còn in bóng dăm đứa giữa dòng
Chút phù sa làm da dẻ thắm hồng
Nuôi khôn lớn những tâm hồn nhân hậu .

Giờ khắc khoải với niềm thương đau đáu
Ngập ngừng chân tìm dấu ái ngày xưa
Dư âm cũ , lời ru , cánh võng đưa
Kẽo kẹt trưa hè thân thương làm vậy.

Nay trở về đây lòng tràn sóng dậy
Nỗi nhớ quê sưng tấy bấy lâu rồi
Chợt bùng lên qua  một thoáng bồi hồi
Để  tình yêu làng quê lên tiếng gọi.
 
PEARL 


PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.05.2015 06:46:15
0
Tóc Em
 
 
    Tóc mây nối sợi tơ trời 
Nhẹ nhàng em thả xuống người em thương
Kéo dài thêm nỗi vấn vương
Mong manh sợi nhớ , sợi thương , sợi buồn .

Tóc dày tựa thác nước tuôn
Dừng chân lạc giữa chiều buông ráng hồng
Thướt tha suối tóc bềnh bồng
Níu chân anh để tiếng lòng ngân vang.
 
Gió lùa mái tóc miên man
Mùi hương thoang thoảng nhành Lan em cài 
Điệu đàng em bước khoan thai
Anh mơ được vuốt tóc mai  mượt mà  .

Anh ghen với ánh nắng tà
Mân mê mái tóc la đà bờ vai
Chút hờn cơn gió chợt lay
Thổi bung tóc rối cuốn xoay tóc thề .

Đi đâu cũng muốn quay về
Ngắm nhìn suối tóc say mê một thời .
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2015 06:49:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.05.2015 22:12:31
0
Cố Níu
 

Anh có biết không mùa hoa Phượng cũ
Dẫu có tàn vẫn rực cháy trong em
Mỗi bận hè về  tình cảm đan xen
Khúc ca buồn điệu ve sầu ai oán .

Mỏi bước phong trần quay về tìm bạn
Nét rêu phong xưa trường cũ đâu rồi?
Bên gốc phượng già em thoảng bồi hồi
Gạt hạt nắng vương ngỡ ngàng níu vội .

Chút ngây ngô ngày xưa sao bối rối
Thật vô tình tay khẽ chạm bàn tay
Dễ thương thay ôi  cái nguýt thật dài 
Em bẽn lẽn nón che nghiêng vầng nguyệt.

Ngày xưa ơi ! em gọi thầm tha thiết
Giờ ra đi nuối tiếc tuổi mộng mơ
Đem tình sầu đàn lỗi nhịp  vào thơ 
Ôm nhung nhớ mối tơ lòng khôn tỏ.
                                                                    
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2015 22:18:38 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2015 03:17:27
0
Tím
 
Bằng Lăng nhuộm tím khoảng trời
Để cho nỗi nhớ rụng rơi lối mòn .
Tím  hình tim  vỡ Ti Gon .
Tình yêu nghiệt ngã chẳng tròn duyên ưa.
Lục Bình tím biếc khẽ đưa
Theo dòng nước bạc thuở xưa hẹn hò .
Hoa Khoai Lang tím thập thò
Núp sau lá mỏng giả đò ngủ say .
Tím Hoa Muống Biển lung lay
Cát vàng ấp ủ sớm mai nở bừng . 
Hoa Mua tím biếc lưng chừng 
Sườn non lộng gió thổi bừng yêu thương .
Tím ngắt Phượng thắm sân trường
Trang lưu bút, nét tím vương nỗi sầu.
Hoa Súng tím ngẩng cao đầu
Gần bùn mà chẳng nhạt màu thanh tao .
Hoa Ban tím thật ngọt ngào
Tình cô gái núi dâng trào mắt môi .
Hoa Sim tím lịm chân đồi
Một thời luyến nhớ đọng nơi đáy lòng
Bìm Bìm tím rợp bờ sông
Sắc  hoa Cà tím  trông mong người về .
Lãng mạn hoa tím Păng - Xê
Phong Lan tim tím đam mê một thời .
Cho em tím những ước mơ
Áo bà ba tím ngây thơ vào đời .
Dù cho vật đổi sau dời
Thủy chung son sắt không vơi tất lòng .
Như màu tím của chờ mong
Nở hoa tím thẳm trong lòng niềm riêng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2015 03:18:28 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2015 03:35:47
0
Lời Mẹ Dạy
 
Mẹ lật từng trang ký ức buồn
Theo tay gầy guộc kỷ niệm tuôn
Mấy chục năm ròng hao tâm , lực
Chăm sóc  chồng con , nghĩa tròn vuông .

Mẹ đã đi qua bể trần ai
Thân cò lặn lội tháng năm dài
Gánh gồng toan tính lo lời lãi
Chợ đời khuya sớm nỗi quắt quay .

Con nhớ không phai bài học đầu
Mẹ dạy nghĩa nhân phải khắc sâu
Tiền tài , danh vọng là hư ảo
Sống có tấm lòng , quý mến nhau .

Sân , si , ái , ố , hỉ , nộ chi
Một kiếp phù du có xá gì
Sinh ở tại thiên , về với đất
Quy luật muôn đời hợp lại ly .

Kinh phật con chưa từng đả thông
Nhưng theo đức Mẹ sống thật lòng
Không lọc lừa dẫu đời gian trá
Lòng dạ từ bi tựa sen hồng .

Mẹ dắt dìu con vững bước chân
Soi sáng tâm con giữa hồng trần
Con yêu quý mẹ vô bờ bến !
Tình cảm thiêng liêng , đẹp , trong ngần .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2015 03:37:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2015 15:39:17
0
 
 
 Thăm Lại Trường Xưa


Ai thắp lửa trên cành phượng đỏ
Để hạ về vò võ nhớ thương
Nhìn hoa phượng dạ vấn vương
Một thời cấp sách , mái trường thân yêu.

Thầy bạn ơi ! bao điều muốn nói
Phút chạnh lòng bổi hổi con tim
Lang thang tôi vội kiếm tìm
Dấu yêu kỷ niệm bên thềm ấu thơ.

Đây gốc phượng già trơ sừng sững
Trải tháng năm  nhân chứng tuyệt vời
Đón tôi lúc hãy còn thơ
Giờ cằn cỗi lá , xác xơ thân cành.

Kia ghế đá từng tranh bịch kẹo
Đùng đẩy nhau chọc ghẹo người dưng
Nay nhìn khoé mắt rưng rưng
Buồn vui lẫn lộn lưng chừng niềm riêng.

Vạt nắng chiều soi nghiêng cửa lớp
Trống tan trường hồi hộp tim tôi
Nhìn cô dạ thoáng bùi ngùi
Vẫn hình dáng ấy trong tôi một thời.

Đi bên cô nở nụ cười
Tôi như sống lại cả đời học sinh .
 
PEARL



PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2015 16:14:54
0
Thầy Ơi !
 
 
Con về thăm lại trường xưa
Hàng cây say nắng giữa trưa lặng nhìn .
Bên hiên như tạc dáng hình
Thầy cô , bạn cũ thâm tình thuở nao.
Một luồng xúc cảm dâng trào
Nói sao cho hết xuyến xao trong lòng .
Bao nhiêu tháng đợi ngày trông
Hôm nay đoàn tụ ấm nồng tình thương .
Nhớ thầy chẳng quản đêm trường
Bên trang giáo án mực vương tay gầy .
Giọng thầy ấm áp ngân dài
Truyền bao kiến thức , trải đầy niềm tin.
Thầy tia nến sáng lung linh
Soi đường con bước đinh ninh vào đời .
Bao năm con vẫn nhớ lời
Thầy khuyên thuở ấy bây giờ còn vang.
Con về thăm ngôi trường làng
Tóc thầy bạc trắng, ngỡ ngàng sầu tuôn.
Con mong thầy khoẻ mạnh luôn
Dắt dìu lớp trẻ khơi nguồn trí tâm .
Con đi rơi giọt lệ ngầm
Ngoái đầu nhìn lại gọi thầm : Thầy ơi !
 
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.05.2015 02:26:09
0
Lời Cuối
 
 
Có bao giờ cô quên các em đâu
Những đôi mắt đen khát khao háo hức
Nụ cười tươi ngời khuôn mặt sáng rực
Tiếp thu nguồn tri thức mới, cô trao.
 
Chưa khi nào lòng cô thấy nôn nao
Như hôm nay chia tay các em đó
Một nỗi nhớ len vào tim vò võ
Khuấy nhẹ niềm riêng nho nhỏ trong đời.
 
Ngày mai này các em bỏ tuổi thơ
Ghế nhà trường sách giáo khoa áo trắng
Có nhớ chăng những thầy cô thầm lặng
Dõi theo các em từng chặng đường trần.
 
Dẫu biết rằng đời đầy ắp phong vân
Hãy cố gắng giành lấy phần chiến thắng
Sống thật lòng chớ tham trò gian lận
Thành người công dân tài đức vẹn toàn.
 
Các em giờ như những chú chim non
Dang đôi cánh tung bay vào cuộc sống
Vững tin nhé dù mưa mù sấm động
Qua bão giông sẽ ló dạng trời hồng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2015 02:30:41 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.05.2015 14:18:24
0
Bài Thơ Em Viết
 
         Em viết bài thơ tặng các chị
Những giáo viên tận tụy với nghề
Dẫu đời còn lắm bộn bề
Với bầu nhiệt huyết không nề khó khăn.
 
Đến với nghề tóc xanh còn xõa
Lúc về hưu trắng xóa mái đầu
Trồng người năm tháng dãi dầu
Khơi nguồn trí tuệ, đậm màu nhân tâm.
 
 
Các chị đã hiến dâng tuổi trẻ
Cho bao nhiêu thế hệ trưởng thành
Đưa trường ngày một tiến nhanh
Ngang tầm bè bạn toàn thành , quốc gia.
 
Mong sao các chị không già
Trẻ hoài tư tưởng, mãi là hiền nhân.
 
PEARL
 
( Viết tặng cô Thu Cúc , cô Cúc , cô Hương Lan và những giáo viên đã về hưu những năm trước)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2015 14:23:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.05.2015 02:11:20
0
Quyển Sách Cuộc Đời
 
 
Ta viết trang đời thuở ấu thơ
Nằm nôi nghe tiếng mẹ ru hời
Giương mắt ngây ngô nhìn cuộc sống
Muôn sắc vạn màu đẹp như mơ.
 
Ta lật sang trang lúc thiếu thời
Dưới mái trường làng đọc a ơ
Vui cùng chúng bạn  trò con nít
Rèn luyện trí tâm cho thành người.
 
Ta tìm lại khoảnh khắc thanh niên
Tình nguyện ra đi đến mọi miền
Góp sức dựng xây đời tươi đẹp
Cùng với non sông nặng lời nguyền.
 
Ta nâng niu mãi trang yêu thương
Tình đầu chớm nở dạ vấn vương
Biết ngỏ làm sao , đành câm nín
Chôn chặt đáy lòng chữ đơn phương.
 
Ta cố lật qua những trang nhòa
Ba chìm bảy nổi kiếp quần thoa
Thói đời đen bạc đầy dối trá
Như chiếc thuyền nan giữa phong ba.
 
Trang sách cuộc đời nối tiếp nhau
Nếu khéo vẽ tô sẽ tươi màu
Sống sao cho đẹp, khi gấp lại
Tiếng thơm truyền mãi đến đời sau.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2015 22:31:28 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.05.2015 06:50:07
0
 
Hứng Mặt Trời
 
Ao ước mãi giờ thành sự thật
Được một lần ngắm mặt trời lên
Biển bình minh nước bập bềnh
Mênh mông sóng vỗ chênh vênh dáng người.
 
Giống như thể tách rời từ biển
Nhẹ nhàng lên hòa quyện gió ngàn
Những tia nắng sớm vội vàng
Lênh loang mặt nước huy hoàng sắc mây.
 
Mê mãi ngắm xòe tay ra hứng
Ánh mặt trời đỏ lựng đằng Đông
Nghe hồn một thoáng đi rong 
Buồn lo tan biến má hồng lung linh .
 
Đời là một cuộc hành trình
Đi tìm những thứ cho mình niềm vui.
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2015 09:50:40 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.06.2015 02:53:07
0
 
 
Thoáng Như Thấy Lại Dáng Hình Tôi Xưa
 
Em ngây thơ trong tà áo trắng
Mắt nai tơ tươi tắn nụ cười
Tuổi học trò đẹp rạng ngời
Nhìn em, thấy cả khung trời ấu thơ.
 
Ai cũng có một thời để nhớ
Và nâng niu cái thuở đến trường
Vui cùng bè bạn thân thương
Mỗi mùa hè đến vấn vương cõi lòng.
 
 
Kìa sắc phượng đã hồng khắp lối
Tiếng ve sầu tấu vội từ ly
Chia tay biết nói điều chi
Tạ từ phấn bảng bút bi ghế bàn.
 
Hẹn thu về cúc vàng rực rỡ
Hội ngộ cùng sách vở,văn thơ
Mùa thi nở rộ điểm mười
Em vào lớp mới tiếp đời học sinh.
 
Tôi nhìn em thật lung linh
Thoáng như thấy lại dáng hình tôi xưa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2015 09:52:03 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.06.2015 03:26:57
0
Ngẫm
 
Loay hoay mãi giữa dòng đời ngập ngụa
Những vui buồn hơn thiệt thắng thua nhau
Khuôn mặt người bao lần nắn trộn nhào
Bấy nhiêu cảm xúc dâng trào mắt biếc.
 
Từ lạ lẫm trở thành bạn thân thiết
Giàu sang rồi giã biệt lúc hàn vi
Chờ đợi hoài những chuyến tàu tình đi
Nơi ga vắng hoàng hôn thì thầm - nhớ!
 
Bán tuổi xuân tin yêu đầy phơi phới
Mua nỗi buồn vời vợi những xót xa
Mặc cả chi hao gầy bản tình ca
Đã chết non nốt la trầm nề nã.
 
Ngẫm nghĩ mãi về đời- tranh biếm họa
Mỗi con người huyễn hoặc lóa gam màu
Nóng lạnh rồi cũng tan biến vào nhau
Luồng xúc cảm không thể nào tả được.
 
Nhìn thẳng phía chân trời và vững bước
Chút suy tư len lén chạm đơn côi
Nụ cười tươi vương vấn mãi bờ môi
Khuấy nhẹ khoảng bình yên vừa nhàn rỗi.
 
Hít thật sâu luồng khí trời – bổi hổi
Nghe tiếng lòng thầm gọi-gắng lên nào!
Vượt gian lao , hạnh phúc ngẩng đầu chào
Ngõ đời lao xao , bước vào – vui sống!
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2015 03:43:43 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.06.2015 04:23:02
0
 Nhớ
 
Thầm nhủ quên sao lòng luôn thấy nhớ
Thức thâu đêm thả con chữ đi tìm
Áng thơ tình ngọt lịm tận buồng tim
Đã một thời , ta nâng niu chăm chút.
 
Giờ anh có vui cười cùng hạnh phúc
Hay khổ sầu ngồi đếm tháng ngày trôi
Có nhớ nhung mong đợi khắc khoải chờ
Từ bình minh đến hoàng hôn nhoà nhạt.
 
Đêm mở toang cánh cửa lòng-khao khát
Tìm dáng anh trong ký ức hao gầy
Dẫu biết rằng tình đầy vết xước trầy
Không ngăn được quắt quay tròng trành nhớ.
 
Tình chúng mình đẹp lung linh-một thuở
Vì cớ chi trắc trở hai lối về
Trái tim si mưa lệ ướt dầm dề
Anh ngoảnh mặt , em não nề đau xót.
 
Chỉ mong sao chim họa mi lại hót
Trên đỉnh đời đôi bóng chót vót in
Hạnh phúc reo – gọi nồng ấm cuộc tình
Của chúng mình mãi đi vào miên viễn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2015 04:27:59 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.06.2015 01:13:36
0
Niềm Vui Nhỏ Nhoi
 
 
Cậu trò nhỏ nay trở thành đồng nghiệp
Đem tuổi xuân viết tiếp việc trồng người
Tôi - anh văn , em chuyên toán thật cừ
Nhưng có điểm chung yêu nghề, mến trẻ.
 
Thế giới tuổi thơ còn nhiều mới mẻ
Tôi-em cùng khám phá, tạo niềm tin
Bởi mỗi bước chân còn lắm gập ghình
Sẽ nản chí nếu tinh thần không vững.
 
Gốc phượng già phơi mình làm nhân chứng
Trải tháng năm, bao thế hệ đến – đi
Cô trò mình nào có quản điều chi
Như người thợ kiên trì rèn ngọc sáng.
 
Nghiệp trồng người lâu dài theo năm tháng
Rất gian nan nhưng không kém vinh quang
Đầy bạc bẽo và cũng thật nghèo nàn
Với cái tâm, đâu màng chi gian khó.
 
Hãy tô son làm mờ phai vết nhọ
Xây lâu đài tri thức qua đôi tay
Và nâng cao nghề nghiệp trong tương lai
Đào tạo lớp trẻ hồng chuyên toàn diện.
 
Em có thấy từng đôi mắt nói chuyện
Thầm cảm ơn - công các bậc cô thầy
Chỉ thế thôi- lòng khấp khởi vơi đầy
Một niềm vui nhỏ nhoi còn đọng mãi.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2015 01:43:15 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.06.2015 23:49:32
0
Má Lúm Đồng Tiền
 
 
Ai khéo đặt lên đôi má thắm
Lúm đồng tiền sâu thẳm đáng yêu
Tôn thêm vẻ đẹp mỹ miều
Điểm trang vầng nguyệt yêu kiều nét duyên.
 
Chim trên cành hờn nghiêng soi bóng
Cá ghen thầm vẫy sóng lặn tăm
Em cười đẹp tựa trăng rằm 
Để ai say khướt nét ngầm dễ ưa.
 
Cho tôi được nắng mưa nhìn ngắm
Lúm đồng tiền đăm đắm - lòng xao
  Hay em dành tặng anh nào
Đã từng chung lối ra vào sớm trưa.
 
Đồng vạn lịch- dư  thừa của cải
Lúm tiền sâu- thừa thải duyên ngầm
Mong sao câu chuyện trăm năm
Em luôn hạnh phúc , thăng trầm chóng qua.
 
Hỡi em má lúm mặn mà
Duyên ngầm giữ mãi như hoa chẳng tàn.
 

 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2015 10:45:17 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.06.2015 00:05:39
0


 
Buồn
 
 
Nhủ thầm chẳng giận người dưng
Mà sao mưa lệ lưng chừng tuôn rơi.
Tim gầy loạn nhịp dày - lơi
Suối hờn róc rách về nơi đáy hồn.
Tiếng lòng thổn thức từng cơn
Xót xa sầu muộn, xói mòn tâm can.
Trách ai sao quá vội vàng
Gieo chi cay nghiệt bẽ bàng riêng tôi.
Tôi buồn người có được vui
Hay là người cũng bùi ngùi phiền lo?
Chôn vào khoảng lặng tàn tro
Chút buồn vướng vít tròn vo dáng hình.
Qua đêm hừng ánh bình minh
Sau cơn mưa lại lung linh cầu vòng.
Giữ sao cho trọn sắc –không
Bao nhiêu buồn khổ nhọc lòng tiêu tan.
 
PEARL




 







 






 





 




 



 


 


 
 
 


 
 
 
 
 
 

 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2015 10:10:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.06.2015 03:17:13
0
Sao Ta Không …
 
 
Sao ta không giả tình cờ
Gặp nhau vào buổi tinh mơ nắng hồng
Tay lùa từng sợi tóc bồng
Mắt nghiêng vành nón nghe lòng xuyến xao.
Đôi lời ngọt lịm vội trao
Câu chào bỡ ngỡ khát khao ánh nhìn.
Sao ta không giả vô tình
Bàn tay chạm khẽ , giật mình - bàn tay.
Để ngày thơ thẩn ưu hoài
Đêm ôm gối mộng quắt quay- nhớ thầm.
Sao ta không giả gọi nhầm
Tên nhau trong giấc mơ trăm năm chờ.
Sao ta không giả ngây thơ
Nụ hôn loang tỏa ngu ngơ- tình đầu.
Sao ta không giả cô dâu
Giả làm chú rể bên nhau trọn đời.
Bởi vì ta quá kiệm lời
Và còn hờn dỗi nên đời mất nhau.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2015 00:27:48 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2015 00:15:11
0
Đánh Thức Con Tim
 
                           
Con tim ơi, chớ ngủ vùi như thế!
Ngày mới lên và nắng ấm vẫn hồng
Mi vẫn đập, dòng máu vẫn lưu thông
Trong huyết quản tỏa lan từng mao mạch.

Những lúc mi xao lòng - Ta không trách
Bởi yêu thương nào có tội tình chi!
Mi lỗi nhịp ta cũng có hơn gì
Hạnh phúc, khổ đau - ta - mi cùng gánh.

Mi run lên từng nhịp nghe sóng sánh
Ta cố ghìm cơn xúc cảm trào dâng
Mi thổn thức - ta xoa dịu bâng khuâng
Trói mi lại và... ta run bần bật.

Biết bao giờ ta - mi cùng hợp nhất
Thỏa niềm riêng, ta ngây ngất men  tình
Của yêu thương, bao khát vọng của mình
Mi thanh thản, ta hân hoan trong dạ.

Hỡi tim ta bao ngày qua tàn tạ
Hãy dậy đi! Cùng ta vượt chặng đường
Dẫu chông gai, gian khổ cũng khôn lường
Ta vững bước cùng mi vươn tới đích.

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2015 00:17:38 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2015 00:26:03
0
Vá Đêm
 
Sương làm sợi chỉ vá đêm
Từng làn bảng lảng bên  thềm rêu phong .
Phải đâu mùa chuyển sang  Đông
Chỉ là Thu mộng sao chông chênh lòng ?
Đêm rách toạc , gió đi rong
Trăng sao lặn hụp trong dòng thời gian .
Khát vọng nhỏ giấc mơ hoang
Tràn theo vết xước vỡ tan nhọc nhằn .
Tay rời rã mỏi tấm thân
Vá đêm lành lặn phong vân nào màng .
Dẫu rằng công ví dã tràng
Vá đêm liền lại , muộn màng ....chăng đêm ?
Trăng Thu rụng xuống bên thềm
Đằng đông ráng đỏ vá đêm ...thành ngày !
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2015 07:57:53
0
Nhớ Ba
 
Con nhớ Ba nhiều, Ba biết không?
Mấy năm cách biệt chốn bụi hồng
Ba ngủ say nồng trong lòng đất
Có nghe con gọi nước mắt ròng?
 
Đếm lá vàng rơi trước hiên nhà
Cũng mấy thu rồi Ba rời xa
Vẫn nhớ như in lời dạy dỗ
Hãy sống thật lòng chẳng điêu ngoa.
 
Con nay trưởng thành giữa phong ba
Mỏi gối chồn chân chỉ gọi là
Lửa thử vàng , gian nan thử sức
Vững đức tin , gian khó vượt qua.
 
Thắp nén hương trầm con kính dâng
Hồn Ba phiêu dạt cõi phong vân
Theo làn khói toả về quê cũ
Thăm lại nhà xưa, những người thân.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2015 08:01:58 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.06.2015 06:00:49
0
Mong Thu
 
Khi ve cất tiếng ca ra rả
Điệp khúc hè lã chã giọt mưa
Sân trường lặng bóng giữa trưa
Phượng hồng lúng liếng đong đưa vẫy chào.
 
Là lúc lòng nghẹn ngào bối rối
Chia tay thầy bạn, nói gì đây?
Bao ngày học tập vui vầy
Bấy nhiêu kỷ niệm đong đầy không vơi.
 
Yêu lắm thời ấu thơ trong sáng
Có cô thầy bè bạn cạnh bên
Hè về lòng thấy buồn tênh
Nhớ trường lớp sách vở nên đượm sầu.
 
Dù có đi khắp địa cầu
Vẫn mong hạ nhạt sắc màu …thu sang.
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2015 06:07:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.06.2015 03:51:44
0
Xa
 
 
Ta xa thời tóc bím
Cài hoa tím bằng lăng
Lòng thoảng chút bâng khuâng
Khi mưa giăng đầy phố.
 
Ta xa thời nhí nhố
Giành nhau từng bịch me
Tiếng cười vang nứt nẻ
Giật mình ve rân ran.
 
Ta xa thời lang thang
Dừng chân bên quán cốc
Ly chè thơm mời mọc
Ngọt lịm nụ hôn đầu.
 
Ta xa thời u sầu
Mối tình xưa dang dở
Đêm dài thêm trăn trở
 Thao thức tìm dư hương.
 
Ta xa thời nhiễu nhương
Đời bao phen biến động
Và ta giờ vẫn sống
Thong dong đầy lạc quan.
 
Ta xa vắng họ hàng
Bạn bè bên ta đó
Một niềm vui nho nhỏ
Khỏa lấp điều phiền ưu.
 
Giữa bao la vũ trụ
Ta xa chút riêng tư
Sống thật vì mọi người
Cho đời thêm tươi đẹp.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2015 03:55:56 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.06.2015 04:46:49
0
Đêm Buồn Gọi Nhớ
 
 
Sâu thăm thẳm nơi tận cùng nỗi nhớ
Là vơi đầy những ký ức ngày xưa
Đêm vô tư giăng một lớp song thưa
Che chắn nẻo đi vào vùng quên lãng.
 
Kỷ niệm trổi dậy từng dòng lãng đãng
Trái tim sầu đang ran rát niềm đau
Nhoi nhói tâm can ruột thắt gan bào
Buồn man mác loang qua từng huyết mạch.
 
Anh còn nhớ hay cố tình quên sạch
Hình bóng em trong xa cách nhạt nhòa
Xuân bên anh giờ đua sắc muôn hoa
Hạ chốn này mưa mịt mùng phủ lối.
 
Em nào nghĩ những lời anh gian dối
Chỉ trách mình nông nổi quá cả tin
Đưa thuyền tình vào con sóng linh đinh
Tưởng chìm đắm giữa bể dâu giông bão.
 
Lòng đêm chỉ một màu đen huyền ảo
Trăng sao cùng chấm phá nét thiên thai
Còn lòng em tràn ngập mối u hoài
Kể từ khi anh cúi đầu đi mãi.
 
Đến bao giờ phía chân mây xa ngái
Mặt trời lên nắng ấm phủ vai gầy
Anh quay về hạnh phúc cũng đong đầy
Thỏa bao ngày em đợi chờ khắc khoải.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2015 04:48:00 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2015 06:09:56
0
Anh Và Thơ
 
Này anh yêu, chớ giận hờn em nhé
Những lúc buồn em lặng lẽ làm thơ
Gieo con chữ theo làn điệu vu vơ
Thả hồn trôi vào khung trời hư ảo.
 
Này anh yêu, đừng ghen tuông sầu não
Suốt đêm trường em trau chuốt câu từ
Lãng xao anh , trong vài phút suy tư
Để anh buông tiếng thở dài tư lự.
 
Này anh yêu, không được so bì chứ
Anh và thơ , em xem cũng như nhau
Thiếu bóng anh , em cảm thấy lòng đau
Còn vắng thơ nghe dạt dào nỗi nhớ.
 
Thôi thì anh bên này thơ bên nớ
Cận kề em dù một phút không rời
Này anh yêu , hạnh phúc thật tuyệt vời
Được yêu anh và yêu thơ luôn đó.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.06.2015 05:52:40
0
 Những Kỹ Sư Tâm Hồn
 
 
Trồng người nào quản đêm ngày
Trải bao công sức tháng dài kiên tâm.
Bên trang giáo án lặng thầm
Rèn Chân-Thiện-Mỹ huyên thâm cho đời.
Truyền tri thức đến tuổi thơ
Nâng nền giáo dục rạng ngời năm châu.
Lái đò giữa chốn bể dâu
Lắm khi sóng gió mưa ngâu buông mành.
Nhọc lòng nhòa nhạt tóc xanh
Tuổi xuân để lại bên nhành phượng rơi.
Lớp trẻ đi khắp muôn nơi
Vẫn còn hoảnh lại nhớ người thầy xưa.
Công thầy-cô kể sao vừa
Khắc ghi trong dạ , sớm trưa đáp đền.
 
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2015 06:02:30 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.06.2015 14:14:40
0
Dường Như
 
 
Dường như Xuân giận dỗi đi
Mang luồng gió mát thầm thì lang thang.
Hạ sang khoác áo điệu đàng
Phượng e ấp nụ, nắng vàng đắm say.
Mây trời thả vạt tóc dài
Vắt ngang sườn núi trang đài dáng mơ.
Vài đôi bướm trắng ngẩn ngơ
Bên hoa khoe sắc lững lờ chao nghiêng.
Nghe lòng dào dạt niềm riêng
Ngắm tranh đồ họa thiên nhiên hữu tình.
Dường như Hạ bỗng giật mình
Hóa cơn mưa lạ  lung linh cầu vòng.
Dường như Xuân đã mở lòng
Nhường ngôi cho Hạ thắm hồng nhân gian.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.06.2015 23:46:42
0
Tiếc
 
Em đi bỏ lại phía góc vườn
Trầu xanh cau đắng mọc ven mương
Ruộng nhớ gót em mà nức nẻ
Lúa trổ chẳng màng ngậm hơi sương.
 
Lối nhỏ giờ đây lẻ bóng ai
Tôi bước đơn côi thấy đường dài
Còn đâu mái tóc người xưa xõa
Phủ kín vai gầy mượt tựa mây.
                                                                                                                      
Dừng chân bến cũ nơi hẹn hò
Chơ vơ cầu dừa vắng con đò
Tìm trong vóc dáng người xa lạ
Hình bóng thân quen đã nhạt nhòa.
 
Em lên phố thị đổi thay lòng
Sống cảnh phồn hoa ,má môi hồng
Giũ bỏ chân phèn, tô mắt ngọc
Vứt áo bà ba, học bưởi bòng.
 
Còn đâu cô tấm thuở đôi mươi
Chất phác ngoan hiền đẹp xinh tươi
Đua chen phố thị , thành người khác
Tôi tiếc em đánh mất em rồi.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2015 00:52:28 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.06.2015 07:21:05
0
Cha Tôi
 
 
Nếu ai hỏi tôi nghĩ gì về cha
Cha tôi đó hiền từ như ông Bụt
Trong cổ tích đời thường đầy vinh nhục
Người cho tôi hiểu hạnh phúc là gì.
 
Như ngọn nến cháy hết mình, không phí
Cha truyền cho tôi ý chí kiên cường
Để vượt qua mọi gian khó khôn lường
Biến ước mơ thành hiện thực tươi sáng.
 
Sống gần gũi , cha giống như bè bạn
Nêu gương sáng, cha y hệt người thầy
Là người cha với óc thật khôi hài
Tôi yêu cha hơn bất kỳ ai khác.
 
Nếu là nhạc sĩ tôi viết bài hát
Ngợi ca công cha cao ngất Thái Sơn
Là nhà thơ tôi gieo chữ giản đơn
Nhưng chứa đựng ngút ngàn lời chân chất.
 
Tôi chính  tôi giữa đời thường rất thật
Khi nghĩ về cha bật vội câu thơ
Tuy bình dị và quá đổi ngu ngơ
Nhưng là tấm lòng tôi với cha đó.
 
 
PEARL
 
  • Nhân ngày của Cha ( 21/6) PEARL thân chúc BQT , BĐH , bạn bè trên thư quán và tất cả bạn đọc trang thơ của PEARL một ngày thật vui tươi và hạnh phúc bên người cha kính yêu của mình .
  • Riêng Ba của PEARL thì đã không còn nữa cách đây nhiều năm rồi .Có lẽ PEARL và những bạn có cùng hoàn cảnh như PEARL sẽ cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ đến cha mình và những hồi ức đẹp về Cha . Hãy tin là Cha luôn ở bên mình , động viên chúng ta vượt qua khó khăn trong cuôc sống . HAPPY FATHER’S DAY !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2015 00:34:19 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3261
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.06.2015 00:26:42
0
Tản Mạn Lòng
 
Mở toang cánh  cửa lòng đã cài then từ dạo ấy
Đón nhận làn  gió đời lang thang
Đánh thức con tim ngủ vùi bao năm tháng
Bừng tỉnh.
Chạm khẽ vào ký ức rêu phong
Đã nhiều lần gội rửa
Dấu ấn nào
Làm hư hao
Miền nhớ .
Đi qua vùng hồi tưởng
Xa lạ với chính bản thân mình
Lặn hụp trong dòng thời gian
Hiện tại , quá khứ , tương lai
Dằn xé quắt quay
Dữ dội .
Khắc lên tấm bia tâm hồn
Nét đẹp của loài hoa nhân ái
Xoá đi vết quằn quèo hoang hoải
Ngày xưa .
Vứt bỏ tấm áo dối gian
Khoác lên bộ phục trang sự thật
Tại phiên toà lương tâm  nghiêm khắc
Trở lại chính mình sau phút ngã nghiêng  .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2015 00:28:54 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 111 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 3330 bài trong đề mục