Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 111 trang, bài viết từ 1171 đến 1200 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.06.2015 01:33:07
0

 
 
THU VÀNG


Ai trải lá vàng nâng gót chân
Áo dài tha thướt bước lâng lâng
Nghiêng vai trút vội cơn sầu cạn
Ngửa mặt khơi nhanh hạnh phúc dâng
Chót vót cây cao ngàn lá đổ
Chông chênh cuộc sống vạn tình thân
Trong lòng thu mộng vui ngày hội
Âm hưởng say mềm lạc bước chân .
  
   
   
 
THU TÍM

Có phải là em nhuộm tím thu
Để anh vương vấn nỗi sầu ưu
Dáng hình in đậm tâm tư khắc
Phẩm hạnh song toàn ký ức lưu
Đã trót yêu màu chung thủy ấy
Lỡ trao thương nhớ tím lời ru 

Hãy chờ anh nhé em yêu hỡi
Thu tím anh dừng bước lãng du .
 
  
  

THU ĐỎ

Có một mùa thu đỏ góc trời
Thiên nhiên chấm phá đẹp ngời ngời
Ngẩn ngơ lặng ngắm màu tươi thắm
Thơ thẩn lịm nhìn sắc lá rơi
Gọi gió bay về đây hội tụ
Nhắn mây trôi đến vắt ngang đồi
Cảnh thu khéo vẽ mê say mộng
Lòng rộn ràng vui giũ bụi đời . 




THU XANH  


Mây vắt lưng chừng đỉnh núi cao
Dật dờ cơn gió thoảng nao nao
Trời xanh vời vợi ngời hoa nắng
Nước biếc trong ngần gợn sóng xao
Lòng thổn thức nghe thu nhẹ đến
Dạ bồi hồi trông hạ nơi nao
Tình si gởi trọn vào hư ảo
Yêu lắm nàng thu đẹp ngạt ngào .

 
 
PEARL



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2015 01:42:53 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.06.2015 06:37:23
0
Về Đâu Chiếc Áo Bà Ba?
 
Xuất thân từ chốn đồng quê
Điểm trang thôn nữ , nã nề nét duyên
Áo bà ba thật dịu hiền
Cùng em gánh nước , thêu viền vá may.
Cắt lúa cấy mạ liền tay
Hai tà sóng sánh mê say lòng người.
Những đêm trăng sáng vẫy mời
Làng vui trẫy hội rạng ngời áo lay.
Qua cầu tóc gió thoảng bay
Mùi hương con gái quắt quay đêm trường.
Nhớ tà áo ấy thầm thương
Lưng ong thon thả lòng vương vấn tình.
Bây giờ đầm , váy lung linh
Sơ mi , sườn xám tươi xinh đắt tiền
Mặc vào lột xác như tiên
Thời trang hiện đại viết thiên sử vàng.
Cũng đành chấp nhận phũ phàng
Áo xưa một thuở huy hoàng đã xa.
Về đâu chiếc áo bà ba?
Thoáng buồn cánh gió bay tà lất lay.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2015 07:12:32 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.06.2015 00:22:38
0
Bến Đục Bến Trong
 
Gác dầm neo bến bình yên 
Ngắm trời trong vắt , cây nghiêng táng xòe.
Lá cành mưa nắng chở che
Bến trong bến đục  sắt se con đò.
 Sông sâu đâu dễ đo , dò 
Lòng người  khó đoán , so đo giận hờn .
Bến xưa dù đục vẫn hơn
Cũng là thân thuộc đâu sờn mũi neo .
 Bon chen bến mới trong veo 
Biết đâu cạm bẫy hiểm nghèo vây quanh. 
 Ở đời ham chuyện yến oanh 
Chuốc phiền , hệ lụy , tròng trành , lông ngông .
Bến đục gạn mãi cũng trong 
Giữ gìn , chăm chút , thong dong tháng ngày .
 
PEARL












<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2015 00:30:47 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.06.2015 00:12:23
0
 
Hình: internet
*
 
 
Khúc Trăng
 
Đêm hư ảo trăng treo nhành trúc
Song thưa ai dạo khúc nghê thường
Gió lùa mái tóc tơ vương
Du dương trầm bổng canh trường tịch liêu.
 
Đàn ai khẩy dập dìu cảm xúc
Tiếng lòng ngân thúc giục phím buông
Chỉ là một nốt lặng buồn
Mà sao muôn nỗi suối nguồn bâng khuâng.
 
Trăng khuya tạc dáng Hằng xinh bóng
Mái tóc thề lay động bờ vai
Phím buông lời suối trải dài
Bổng trầm cung bậc quắt quay cõi lòng.
 
Tàn đêm ánh đèn đông le lói
Sương ôm bờ vai mỏi mệt rồi
Ngân hà mây thấp thoáng trôi
Cuốn theo ảo giác trăng rơi bên thềm.
 
Ước gì cứ mỗi đêm đêm
Trăng cùng tiếng nhạc êm đềm hòa vui.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2015 00:18:54 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.06.2015 21:26:48
0
Mình Sẽ Trở Về Quê, Anh Nha!
 
Em đã chán rồi cảnh thành đô
Nhà cao cửa rộng, phố xô bồ
Xe cộ như nêm, người đông đúc
Gian xảo lọc lừa khéo điểm tô.
 
Trở về quê, nha anh thân yêu!
Ngồi ngắm mây trôi cõng cánh diều
Dòng sông trải lụa quanh đồng lúa
Cây trái sum suê ngọt lịm chiều.
 
Em nấu canh rau muống cua đồng
Xoài xanh, nước mắm,cá lóc bông
Cơm gạo nàng hương nóng hôi hổi
Đạm bạc mà nghe thật ấm lòng!
 
Anh trồng giàn mướp , em gieo bầu
Chăm đàn gà , tưới luống hoa mầu
Quên hết đa đoan mà vui sống
Với thú điền viên thảnh thơi đầu.
 
Đêm trăng , em gội tóc sau nhà
Bồ kết thơm lừng loang tỏa xa
Anh thoáng thấy mình say ngây ngất
Cũng bởi hương tình của đôi ta.
 
Rồi mình sẽ sống đến lúc già
Con cháu đầy nhà gọi ông bà
Chỉ thoáng nghĩ thôi, em rất thích!
Mình sẽ trở về quê, anh nha!
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2015 23:13:42 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.07.2015 04:08:25
0
 
Ta Sẽ Ra Sao Lúc Ta Già?
 
 
Ta sẽ ra sao lúc ta già?
Má hóp, đồi mồi trổ , nhăn da
Dáng đi run rẩy, lưng còm khọm
Giọng nói đâu còn chuông ngân nga.
 
Lúc ấy cháu con ắt đầy nhà
Đứa vòi ông , đứa nhõng nhẽo bà
Vàng bạc đầy rương nào mua được
Giây phút yên bình rộn tiếng ca.
 
Ta gọi nhau bằng bà với ông
Tuy vậy mà nghe ấm áp lòng
Con hiếu , rễ ngoan , dâu chăm chỉ
Hòa thuận, thương yêu,thỏa ước mong.
 
Cùng nhau ta ngắm mặt trời hồng
Đón bình minh rạng, chào nắng nồng.
Mỗi ngày qua, một niềm vui mới
Trang điểm cuộc đời nét thong dong.
 
Ta pha cho nhau những tách trà
Ly cà phê đậm nghĩa tình ta
Gói thuốc khi đau cùng san sẻ
Nỗi buồn chia nửa ,giảm xót xa.
 
Ta sẽ ra sao lúc ta già?
Sẽ mãi bên nhau gọi ông , bà
Con cháu đông vui và hiếu để
Chỉ nghĩ thế thôi đã …say ngà.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2015 01:36:07 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Sóng Biển - 02.07.2015 22:29:21
0
Chào Pearl,
Lâu quá Thương Hoàng không có ghé thăm Pearl, hôm nay nhân tiện đi ngang thấy có bài thơ "Ta Sẽ Ra Sao Lúc Ta Già?" hay quá nên cho Thương Hoàng mạn phép gởi ké "Khi Chúng Ta Già" vào đây cho có bạn nghen. Chúc một đêm an lành!
Thương Hoàng

Khi Chúng Ta Già


Một mai này chúng ta sẽ già thôi
Tóc sẽ bạc da đồi mồi xấu lắm
Anh có còn nhìn dáng em say đắm
Như thuở nào cô gái tuổi đôi mươi

Có hoa nào sẽ mãi mãi xinh tươi
Luôn ngát hương không bao giờ tàn úa
Hoa phai sắc thay áo thôi nhung lụa
Nhưng còn nồng hương lửa anh yêu em

Thân xác này sẽ gầy yếu hom hem
Bước em đi cần có người nâng đỡ
Da tê buốt những khi trời gió trở
Anh không sợ em làm khổ anh sao

Em mà gầy ... anh ốm sẽ giống nhau
Anh chống gậy dắt em đi từng bước
Hai chúng ta không kẻ sau người trước
Mà nắm tay cùng nhau bước cận kề

Nhưng em già đổi nết anh sẽ chê
Một bà lão suốt ngày luôn nói nhảm
Nhà chúng mình không vui, buồn ảm đạm
Hỏi anh rằng còn yêu em nữa không

Em yêu ơi anh xin dâng tấm lòng
Yêu em hoài đời này không thay đổi
Xích lại đây, nhắm mắt và đừng hỏi
Anh yêu em, từ khi trẻ đến già
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2015 22:30:32 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.07.2015 01:34:06
0
Chào Thương Hoàng,
 
PEARL rất vui khi Thương Hoàng ghé thăm . Cảm ơn Thương Hoàng đã lưu lại bài thơ " Khi Chúng Ta Già" rất hay và dễ thương .Hai bài thơ này rất hợp ý . PEARL thích lắm ! PEARL chúc Thương Hoàng một kỳ nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và dào dạt ý thơ để thứ hai post lên cho mọi người thưởng thức nhé !

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.07.2015 02:21:45
0
  Mưa Tháng Bảy
 
Mưa rả rích gọi ngâu sầu tháng bảy
Bọt bóng tung tăng nối tiếp trải dài
Giọt nhỏ to trĩu nặng níu gót hài
Phố đứng lặng trầm ngâm cùng cổ thụ.
 
Mưa làm chỉ luồn qua rễ mới nhú
Chồi nảy mầm , gió rung động nhánh non
Chú ve nằm nghe mưa hát thật giòn 
Quên cả gáy cho mùa Hè sinh động.  
 
Những giọt mưa đuổi nhau ra sông rộng
Tắm con đò mù mịt trắng tựa mây
Cánh lục bình ôm hoa biếc khẽ lay 
Gió buốt lạnh làn da người viễn xứ.
 
Mưa lên rừng càng quắt quay tư lự
Giọt xói mòn từng lối nhỏ quanh co
Giọt vương trên phiến đá phủ rong mờ
Con chim sẻ đứng cạnh vành tổ …sợ.
 
Mưa liếng thắng đậu trên bờ vai nhỏ
Rớt má hồng môi bỗng thoáng bâng quơ
Những cơn mưa tháng bảy thật hững hờ
Đến bất chợt ra đi càng tất bật.
 
Nghe trong gió nặc nồng hương của đất
Phía chân mây óng ánh dải cầu vồng
Cơn mưa qua mát lịm cả cõi lòng
  Dung hòa nhịp sống bon chen , nóng bỏng.
 
PEARL



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2015 02:44:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.07.2015 08:45:05
0
Cơn Gió Lạ
 
Chiều buồn ngồi tựa cửa sau
Gặp cơn gió lạ mà xao xuyến lòng.
Giá như cài chặt then phòng
Thì đâu đến nổi bềnh bồng gió lay.
Ngõ hồn giờ rẽ làm hai
Lối vào góc khuất quắt quay tim hồng.
Đường quang tràn ngập nắng hong
Mà nghe như thể đẫm dòng mưa ngâu.
Phân vân chẳng biết thế nào
Bước đi không nỡ , quay vào sầu giăng.
Sóng lòng cuộn chảy trào dâng
Xoay lưng… mặc gió xa dần…dần xa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2015 08:46:16 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.07.2015 01:39:56
0
Tuổi Ba Mươi
 
 *
Em
Cô gái của ba mươi mùa hè rực nắng
Mà sao bình lặng quá giữa đời thường
Lối yêu thương vẫn vò võ dặm trường
Đôi vai gầy chẳng mảnh tình vắt ngang nhẹ tuếch .
Em
Cô gái đến từ  góc chếch
Của vòng đời nghịch đảo những bon chen
Góc phố chờ in bóng em đợi cũ mèm
Nhịp sống số cuốn em nghiêng quỹ đạo .
*
Em
Cô gái đến từ một dạo
Tóc thả mây lả lướt mắt mi cười
Ánh ngây thơ nghiêng sóng nón rạng ngời
Lúm đồng tiền ngất ngây hồn lữ thứ .
*
Em
Cô gái đã đi qua bao mùa lá rụng
Nét xuân thì bỏ lại sau lưng
Lắng nghe từng phiến lá ngập ngừng
Tiếc nuối thuở xưa ...buồn rưng rức .
*
Em
Mảnh gương soi chợt hằn lên vết nứt chân chim
Làn tóc rối còn đâu mà mượt bím
Em lạ lẫm trước ánh nhìn thăm thẳm
Đã muộn màng
Phai tàn
Ở cái tuổi ba mươi .
 
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2015 02:05:23 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.07.2015 00:42:58
0
Đất Nước Tôi
 
Đất nước tôi hình cong chữ S
Thiên nhiên ban biển đẹp, rừng vàng.
Viết lên trang sử vẻ vang
Nhân dân bất khuất , ngoại bang phải hàng.
 
Tựa lưng vào đại ngàn bát ngát
Ngữa mặt trông dào dạt biển Đông
Gánh hai thúng lúa đôi dòng
Cửu Long màu mỡ , sông Hồng phì nhiêu.
 
Ví như cô gái kiều diễm thẹn
Thắt eo thon giữ vẹn đảo xa
Bốn nghìn năm trải gấm hoa
Giống Tiên Rồng vẫn một nhà đông vui.
 
Nhịp bước chân không lùi chỉ tiến
Mặc thế nhân phiếm diện buông lời
Con thuyền chính nghĩa ra khơi
Vững tay chèo chống về nơi cuối trời.
 
Vừng hồng tỏa sáng rạng ngời
Tự hào nước Việt muôn đời liệt oanh.
 
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.07.2015 21:16:42
0
 
Em Về Tìm Lại Dấu Yêu Xưa 
 
 
Em về tìm lại bến sông xưa
Một chiều êm ả nắng lưa thưa
Bóng con thuyền nhỏ vờn trên sóng
Thầm nhủ lòng: "Anh đã về chưa?"

Em dõi mắt nhìn xa thật xa 
Kia mảng trời xanh trải mượt mà
Mây, nước giao nhau thành một dải
Đất trời liền lại nỗi diết da.

Đây bóng con thuyền có phải anh?
Đang tung sóng cả, lướt qua gành 
Nghe được lời em lan theo gió
Quay về đoàn tụ, lệ long lanh.

Nào phải thuyền anh giữa nắng hong
Ngẩn ngơ em đếm giọt ngâu lòng
Chảy ngược vào trong làm òa vỡ
Mặt nước gợn loang ánh sắc hồng.

Em về tìm lại những dấu yêu
Kỷ niệm đong đầy mãi chắt chiu
Đây bến xưa khắc lời nguyện ước
Đâu bóng thuyền anh cập bến chiều?
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2015 21:27:12 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.07.2015 23:57:16
0
Cà Phê Buồn

Chiều buông mình nhả từng tia nắng nhạt
Khúc romance ngân dào dạt mê hồn
Phích cà phê từng giọt nhỏ bồn chồn
Em ngồi đó ngắm hoàng hôn tím dịu .
 
Phố lặng lẽ ,phố dường như thấu hiểu
Chút tâm tình còn nặng trĩu lòng em
Xe lưa thưa không gian chợt nhá nhem 
Bởi  màn đêm mịt mù rèm sương phủ .   

Một mình em ngồi yên nơi quán cũ
Bất chợt kỷ niệm xưa rủ nhau về
Nghe tâm hồn rét buốt nỗi tái tê
Gió lay động mái tóc thề từng đợt .
 
Kỷ niệm xưa giờ xa lơ , phai lợt
Miên man buồn ý nghĩ chợt ngừng trôi
Cố níu lại chút hương đọng vành môi
Nụ hôn nồng vương trên bờ tóc rối .
 
 Ly cà phê trở màu như muốn hỏi
Người xưa đâu ? Em mong mỏi bao ngày
Vắng bóng  ai cà phê đượm vị cay
Hòa vị đắng nỗi buồn quay quắt trỗi .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2015 00:30:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.07.2015 01:47:16
0
Thơ
 
Mưa trỗi nhịp giá buốt con tim lạnh
Ướt vần thơ thêm hiu quạnh niềm riêng
Mong sớm mai rực ánh nắng ngoan hiền
Hong khô lại một chút duyên thi phú.
 
Luồng cảm xúc dường như là rất cũ
Len vào từng suy nghĩ trú trong đầu
Có là gì khi đối diện thương đau
Lòng vững vàng, chí không nao, kiên định.
 
Những lúc buồn níu câu thơ mà vịn
Gieo nhịp vần sao cho chín chắn hơn
Tìm niềm vui trong câu chữ phức, đơn
Xua tan hết những dỗi hờn tiềm ẩn.
 
Thơ cũng biết buồn vui , yêu thương , giận
Cũng quắt quay lúc lạc vận lỗi từ
Vốn dĩ là một phần của con người
Thơ đồng cảm , điểm tô đời tươi đẹp.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2015 01:49:43 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.07.2015 01:12:39
0
Tản Mạn Ngày Hè
 
        Anh có thấy phượng trên cành khoe sắc
Mùa hè sang, ve dìu dặt ngân vang
Sân trường vắng vào lúc buổi học tan
Gió thoảng buồn, bay lang thang khắp nẻo.
 
Còn đâu nữa những tiếng cười trong trẻo
Của áo dài, tóc ngắn ghẹo chọc nhau
Chuyền trên tay bịch kẹo thật ngọt ngào
Trái me chua và gật đầu khen ngợi.
 
 
Mưa vội đến bất ngờ không mong đợi
Rồi chợt đi khơi nỗi nhớ học trò
Thầy bạn ơi ! Kỷ niệm chẳng nhạt nhòa
Càng đậm nét rồi vỡ òa trong trí.
 
Dẫu biết rằng mùa hè đầy thi vị
Nhiều niềm vui lại thỏa chí chơi đùa
Thả ước mơ trên ngọn sóng gió lùa
Hay về quê ngắm bóng dừa, hoa trái.
 
Nhưng vẫn thấy một niềm sầu ngai ngái
Cứ trào dâng theo từng tháng ngày trôi
Chỉ mong sao mùa thu đến mau thôi
Trở lại trường , cùng nhau ngồi nghe giảng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2015 01:57:17 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.07.2015 01:54:46
0
Gởi
 
 Đêm tĩnh mịch nghe tiếng lòng anh trỗi
Nỗi nhớ quê hương bổi hổi thương sầu
Bao nhiêu năm cưỡi trên cuộc bể dâu
Hình ảnh quê vẫn trong đầu viễn xứ.
 
Điếu thuốc vàng tay lụn tàn tư lự
Làn khói lan khoảng hư ảo mông lung
Mà cảm thương tương lai đó mịt mùng
Biết bao giờ mới trùng phùng chốn cũ.
 
Gởi cánh cò đôi lời anh nhắn nhủ
Dẫu xa xôi nơi tuyết phủ sương mờ
Vẫn nhớ dòng sông lau sậy đôi bờ
Loang loáng bóng đò hò ơ mái đẩy.
 
Gởi sớm mai mỗi khi anh thức dậy
Rằng quê hương luôn mong thấy anh về
Có Mẹ già ra đón tận bờ đê
Niềm hạnh phúc dâng tràn trề ngấn lệ.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2015 20:59:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.07.2015 23:48:50
0
 Ngoại Ơi !
 
Kẽo cà kẽo kẹt võng đưa
Lời ru của ngoại nhặt thưa bổng trầm
Nắng xuyên qua chỗ con nằm
Ngoại che bóng cả mát râm… con cười .
Mắt già , mặt trẻ rạng ngời
Lời ru đọng mãi giấc mơ vào đời .

Theo lời của ngoại ru hời
Con như thấy cả một trời yêu thương .
Tấm lòng ngoại sánh đại dương 
 Là nơi con đến náu nương tuyệt vời .

Con nay tìm lại tuổi thơ
Về đây nghe khúc ru hời ngoại ơi !
Xưa nơi cánh võng mưa rơi
Nay nắng vàng vọt con phơi áo hồng
Chắn che ngoại hãy yên lòng
Ngủ ngon ngoại nhé bềnh bồng tiếng ca .

Kẽo cà kẽo kẹt võng hoa
Con ru ngoại ngủ thiết tha ân tình
Mai kia mỏi bước đăng trình
Quỳ bên gối ngoại yên bình …ngoại ơi!
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2015 06:24:44 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.07.2015 23:59:34
0
 
Vị  Xưa
 
Cá cơm  thơm  muối  thính  tỏi dưa
Quyện nhau mằn mặn ngon sao vừa
Cay  ngọt  nồng tan nơi đầu lưỡi
Xa rồi hoài nhớ mắm nêm xưa .

Tay Mẹ muối từng con cá tanh
Bóc thêm tép tỏi giã ớt hành
Thơm rán với đường cho sền sệt
Dưa phơi thính trộn lẫn lại thành .

Tan trường rảo bước nhanh về nhà
Chén cơm miếng mắm nêm mặn mà
Như thể mưa ngâu gặp nắng hạn
Bụng no thanh thản khỏe khoắn ra .
 
Lời Mẹ khẽ khàng suốt đêm thâu
Con gái lạc loài giữa bể dâu
May rủi dòng đời như hũ mắm
Lơ lửng treo nghiêng trên đỉnh đầu .

Mẹ sợ vô tình con ngã đau
Vết thương thâm tím dạ âu sầu
Chỉ mong con trẻ vui khăn gói
Duyên dáng đẹp đôi bước qua cầu.

Giờ chốn thị thành lắm cao lương
Bào ngư  hải vị ngập phố phường
Nhưng vẫn không quên hương vị cũ
Mắm nêm đồng nội chốn ruộng nương .

Bất chợt tìm về ký ức xa
Ăn từng miếng mắm nhớ diết da
Nghe ngấm trong tim hương vị ấy
Có cả tấm lòng của mẹ cha .
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2015 20:50:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.07.2015 20:38:12
0
Đến Đảo Bình Ba
 
 
Tôi đến Bình Ba lúc xế chiều
Sóng đưa đò lướt gió hiu hiu
Mặt biển trong veo in hình cá
Mây núi liền nhau đẹp mỹ miều.
 
Men theo lối nhỏ ra bãi Nồm
Thả mình hứng từng đợt sóng chồm
Như gội rửa hết bao phiền muộn
Thư thái tâm hồn giữa hoàng hôn.
 
Tối dạo chơi trên cát mịn màng
Đón làn gió biển mát miên man
Thoáng  thấy tinh thần sảng khoái lạ
Khoảnh khắc an lành loang tỏa sang.
 
Sáng ra đi ngắm mặt trời lên
Bãi Chướng bình minh sóng bập bềnh
Đằng Đông ửng đỏ vầng dương rạng
Phong cảnh huy hoàng khó thể quên.
 
Lặn ngắm san hô thật tuyệt vời
Hàng trăm hải sản đang đợi chờ
Người dân hiếu khách , hiền , thân thiện
Bình Ba – điểm hẹn vẫy gọi mời.
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2015 21:10:49 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.07.2015 21:12:23
0
Xin Đừng
 
Xin đừng cau chẻ làm hai
Trầu xanh xé nửa , vôi phai nhạt nồng.
Xin đừng tháo sợi chỉ hồng
Bơ vơ chiếc bóng , loan phòng lệ rưng.
Xin đừng xem nhau người dưng
Quên câu muối mặn, cay gừng tình sâu.
Xin đừng khơi lại niềm đau
Để con tim khỏi nghẹn ngào xót xa.
Xin đừng lỗi nhịp tình ca
Cung thương cung oán quyện hòa xa ngân.
Xin đừng gọi tiếng cố nhân
Người đi kẻ ở ...buồn chăng ?...Xin đừng !
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2015 00:42:02 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.07.2015 00:05:08
0
Sầu 
 
Ta hái trái sầu trên cây đau
Nhặt hạt ưu tư rớt xuống rào
Đem sao vị đắng thành thuốc bắc
Trị bệnh chán chường, trí hư hao.
 
Ta ném nỗi buồn vào khoảng không
Để gió cuốn đi , khỏi lụy lòng
Vứt cơn thất vọng xa tầm với
Còn lại niềm tin sáng rực hồng.
 
Ta khép cửa lòng nhốt con tim
 Kéo rèm tâm khảm ngủ êm đềm
Ký ức loay hoay bừng tỉnh dậy
Một thoáng muộn màng chạm sao đêm.

Ta tìm chính ta giữa hồng trần
Đường đời chi chít những phân vân
Ta va vấp mãi cơn sầu não
Vướng víu lo toan , nhọc tấm thân.
 
Ta giấu niềm riêng trong mắt sâu
Che đôi mi ướt , thản nhiên sầu
Cắn miếng đắng cay tê đầu lưỡi
Uống cạn ly buồn, say nỗi đau. 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2015 00:24:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.07.2015 20:55:50
0
Chôn Sầu
 
 
Người bán trái sầu tôi sẽ mua
Không trả giá đâu, chẳng hơn thua.
Đem về tôi cất vào góc khuất
Cho người bớt khổ lúc sang mùa.
 
Trái sầu ướt đẫm lệ trần ai
Tôi hong sầu dưới ánh nắng say
Thêm chút vị tha , lòng nhân ái
Sầu cũng nguôi ngoa, bớt quắt quay.
 
Tôi đem sầu thả dưới chân cầu
Nhờ ngọn sóng xô nối đuôi nhau
Đẩy sầu ra khơi ngoài biển cả
Tan thành bọt nước trắng xóa màu.
 
Sầu đọng thành tàu vô đất liền
Theo chân lữ khách đến mọi miền.
Vô tình tôi gặp sầu len lỏi
Trong mắt thâm quầng,nặng niềm riêng. 
 
Tôi lấy sầu về chôn vào tim
Đến lúc buồn đau khỏi đi tìm.
Hãy sống hòa bình cùng sầu muộn
Với cả niềm tin ,chẳng lụy phiền.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2015 23:47:11 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.07.2015 21:08:42
0
Tình Mãi Xanh
 
Mở lòng ra nhé hỡi yêu thương
Đón nhận tình em ngọt mật đường
Tình yêu hé nụ hoa hồng thắm
Trang điểm môi cười rạng phấn, gương.
 
Tình yêu vốn dĩ rất hiền hòa
Bình dị như là một khúc ca
Len lén ru hồn cơn mộng mị
Rong ruổi bay vào giấc mơ hoa.
 
Tình yêu anh ơi rất diệu kỳ
Giây phút xao lòng vẽ chữ si
Quay quắt con tim yêu và nhớ
Một thoáng tình nồng loang mắt mi.
 
Cùng kết tim yêu em với anh
Tình thắm duyên ưa trái ngọt lành
Dìu nhau bước tới chân trời mới
Xây đắp mộng lành xanh mãi xanh.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.07.2015 02:32:57
0
Lỡ Duyên
 
" Thò tay anh bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ”
Ca dao đi vội vào thơ
Để anh ra ngẩn vào ngơ…rối lòng.
Thầm thương trộm nhớ bóng hồng
Đi về chung ngõ, tóc bồng môi xinh.
Bao mùa trăng sáng lung linh
Bấy nhiêu trăn trở một mình đa mang.
Muốn sang thổ lộ cùng nàng
Cây si trồng mãi bên hàng trầu không.
Thế mà cau điếc bổ xong
Thế là nàng đã thong dong theo chồng.
Riêng anh rối sợi chỉ hồng
Cũng đành giấu giọt lệ ,hong khô tình.
Trách ai…chỉ biết trách mình
Khi xưa không nói …chùng chình…lỡ duyên.
 
PEARL
 
( Viết theo tâm trạng của một người bạn)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2015 03:13:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.07.2015 02:24:46
0
 
Thời Gian , Phương Thuốc Nhiệm Mầu
 
 
Tim ta ơi! từ lâu tàn tạ
Vết nứt sâu hành hạ ,hao gầy.
Đêm sầu giấc ngủ chẳng đầy
Ngày thơ thẩn ,úa hình hài ,kém xinh.
 
Tim ta ơi! Chỉ tình vá víu
Có được đâu, cố níu chẳng lành
Tim ta ray rức tròng trành
Nỗi đau thổn thức, năm canh võ vàng.
 
Tim ta ơi! Keo hàn ta đính
Hai nửa tim kết dính thành nguyên
Nào hay quá đổi truân chuyên
Hồ nào dán được cho liền tim đau.
 
Thôi cứ để hư hao dĩ vãng
Kỷ niệm buồn bảng lảng qua mau
Thời gian phương thuốc nhiệm mầu
Chữa lành vết rạn, tim dào dạt yêu.
 
Đời người sống được bao nhiêu
Hãy cho nhau trọn những điều đẹp,vui.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.07.2015 00:19:42
0
Cùng Anh
 
 
Anh về thăm lại quê xưa
Hàng cau trĩu quả , gió đưa dặt dìu.
Đâu rồi bóng Mẹ thân yêu
Đứng chờ đầu ngõ, liêu xiêu dáng gầy.
Bao năm nỗi nhớ đong đầy
Quê hương và Mẹ quắt quay tim hồng.
Anh đi thỏa chí tang bồng
Khi về Mẹ đã nhẹ lòng… đi xa.
Nói gì đây… mắt lệ nhòa
Chít khăn sô trắng vỡ òa niềm đau.
Bước chân viễn xứ chênh chao
Chỉ mong dừng lại …ba đào sóng tan.
Về đây anh thắp nén nhang
Tạ lỗi cùng Mẹ …muộn màng …Mẹ ơi!
Cho dù đi khắp mọi nơi
Tìm đâu ra Mẹ tuyệt vời giỏi giang.
Mong Mẹ sớm lên thiên đàng
Để lòng anh được an nhàn thảnh thơi.
Em xin chắp bút đôi lời
Sẻ chia nỗi khổ rối bời tim anh.
Vững lòng vượt qua khúc quanh
Em tin Mẹ sẽ nhìn anh… mỉm cười.
 
 PEARL
( Cho em san sẻ nỗi mất mát lớn lao này cùng anh nha ! )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2015 00:20:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.07.2015 06:37:56
0
Nhớ Người Dưng
 
Ồ , lạ nhỉ có gì len lén vậy
Tràn vào buồng tim , khuấy nhẹ sóng lòng
Dạ cồn cào , tâm trí chợt mênh mông
Luồng suy nghĩ quắt quay, tròng trành quá !
 
À , có lẽ ta nhớ người xa lạ
Chỉ đôi lần trò chuyện ...thế là thương
Một ảnh hình cuốn hút mãi còn vương
Trong ký ức , tương tư vừa ngự trị .
 
Ôi , người dưng gieo chi lời thi vị
Lịm hồn ta , cơn mộng mị vô thường
Đã yêu rồi , người trai xứ mù sương
Tình lặng thầm , chỉ mình ta nhung nhớ .
 
Giờ này đây , đêm cùng ta trăn trở
Ánh trăng gầy cũng thao thức với ta
Dải ngân hà chói sáng ánh sao sa
Mong tình mãi nở hoa thơm nồng thắm .
 
Đêm nay nữa ...đã bao đêm chìm đắm
Nỗi nhớ diết da, lắng đọng ngọt ngào
Niềm xúc cảm cứ lặng lẽ dâng trào
Người dưng hỡi...ta nhớ người dào dạt.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2015 06:40:29 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.08.2015 00:45:17
0
Giá Có Thể…
 
 
Thuyền tách bến sao anh còn ngóng mãi
Lục bình trôi tím ngai ngái giữa dòng
Thả niềm riêng theo vạt sóng bềnh bồng
Về phương ấy hoàng hôn lồng bóng nhạn.
 
Tình dang dở là mối tình lãng mạn
Rực sắc ti gôn tim rạn xướt trầy
Đẹp tuyệt vời nhưng lại chóng tàn phai
Ở cuối con đường chia hai lối rẽ.
 
Anh giờ đây sống cuộc đời quạnh quẽ
Em vui gì chôn tuổi trẻ yêu đương
Cố quên đi nhưng tình mãi còn vương
Đêm mộng mị dáng người thương viễn xứ.
 
Giá có thể …ngày xưa đừng do dự
Thì bây giờ đâu tư lự từng đêm
Đếm sao băng cầu hạnh phúc êm đềm
Đến với anh , dù em thêm sầu não.
 
Vẫn biết rằng ước mơ là hư ảo
Xin một lần gặp gỡ dẫu chiêm bao
Để lắng nghe con tim đập nghẹn ngào
Hòa tiếng yêu anh chợt trào môi, mắt .
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.08.2015 08:32:24
0
Thăm Trường
 
Thăm trường trong tiết tháng tư
Thầy trò tíu tít, tạ từ thêm thương.
Tóc tiên tím trổ trên tường
Ta tương tư tiếng trống trường thuở thơ.
 
Thật thà ta thấy thẩn thờ
Tim thoi thóp thở, tiếng tơ tự tình
Ta tìm từng tí trung trinh
Trên trang thơ tím trữ tình thiết tha.
 
PEARL

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 111 trang, bài viết từ 1171 đến 1200 trên tổng số 3327 bài trong đề mục