Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 112 trang, bài viết từ 1561 đến 1590 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.10.2016 23:12:42
0
Ừ Thì ...
 
 
Ừ thì cứ hiền như nắm đất
Mặc nắng mưa , lay lất qua ngày.
Trung thực, chính trực , thẳng ngay
Sống sao cho xứng, chẳng thay đổi lòng.
 
Ừ thì cứ thong dong tự tại
Mặc người đời nói dại hay khôn.
Bước vào cánh cửa sinh tồn
Nghĩa là chấp nhận tâm hồn sạch trong.
 
Ừ thì cứ không không sắc sắc
Buông bỏ đi tất bật đời thường.
Hỉ, nộ , ái, ố, bi , thương
Chỉ là quán trọ bên đường- dừng chân.
 
Ừ thì cứ tự thân vận động
Xua nỗi buồn xa tận chân mây
Còn bao hạnh phúc trong tay
Xá chi lời nói gió bay – nhọc lòng.
 
Tâm nay nhẹ tựa lông hồng
Khi cơn phiền não bềnh bồng – bay xa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2016 21:37:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.10.2016 16:55:58
0
Nỗi Buồn Đêm Thâu
 
Ngày khép cửa, trăng cài then đi ngủ
Sương buông rèm, sao thao thức năm canh.
Ngoài song thưa gió vờn nhẹ lay mành
Gọi giấc mơ hoang hãy còn dang dở.
 
Ta bơ vơ trong đêm trường trăn trở
Chăn lạnh lùng, gối chiếc bỗng chơ vơ
Tâm sự vo tròn, ý nghĩ đầy vơi
Lòng thảng thốt thèm một luồng hơi ấm.
 
Thả nỗi buồn vào khoảng không chầm chậm
Đêm vô tình chẳng thấu hiểu lòng ta.
Vài hạt mưa lốp bốp chợt lướt qua
Nghe rưng rức niềm sầu tuôn lai láng.
 
Ta trách đời độc hành không bầu bạn
Đời hờn ta nên đứng đó lặng thinh
Viết tâm sự với giai thoại riêng mình
Để khuây khỏa cuộc tình vừa chớm muộn.
 
Lịm một chút  vào ước mơ mong muốn
Đóa liên hoa nở vội giữa nhân tâm
Lửa nhiệt huyết soi sáng bước thăng trầm
Đêm dần cạn , lòng ta đầy tâm sự.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.10.2016 20:40:55
0
Tháng Mười Một
 
Bóc tờ lịch cuối tháng mười
Ngày ba mươi mốt rụng nơi góc nhà.
Ngoài hiên mưa lướt vội qua
Vài ba cơn gió la đà …lạnh se.
Bản tin thời tiết vừa nghe
Áp thấp nhiệt đới hăm he đất liền.
Năm nay bão tố liên miên
Lốc xoáy thẳng tiến vô Miền Nam ta.
Tan hoang cây cối cửa nhà
Thiên nhiên khắc nghiệt ruột rà Miền Trung.
Triệu người một tấm lòng chung
Sẻ chia tấm áo, chăn mùng, gạo cơm.
Tháng mười một mặc gió nồm
Kết đoàn ta sẽ sinh tồn ấm no.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.10.2016 21:01:13
0
“ Vũ Như Cẫn”
 
      Phố sấp, ngửa những toà nhà xây dở
Cầu oằn mình , đường nham nhở vá chằng.
Cứ mỗi lần mưa  nước ào ạt dâng
Cống rãnh chơ vơ khi không nắp đậy.
 
Mọi người biết và ai ai cũng thấy
Mối hiểm nguy rình rập khắp mọi nơi
Cây xanh ngã , dây điện thỉnh thoảng rơi
Dân lo sợ lưu thông trên xa lộ.
 
Có những điều chẳng cần ai thổ lộ
Có những việc làm phải tự ngộ ra
Thế mà mãi không đáp án gọi là
“Vũ như cẫn” biết bao giờ thay đổi.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.10.2016 21:23:34
0
Đi Qua Miền Nhớ
 
       Miền nhớ bây giờ vắng bóng anh
Sầu bi vơi vợi , vết thương lành
Kể từ anh bước về phương ấy
Bỏ lại sau lưng kỷ niệm xanh.
 
Miền nhớ em qua đã bao lần
Bấy lần em gạt nước mắt lăn
Tiếc thương ngày cũ thành vô nghĩa
Anh đã quên rồi chẳng phân vân.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.11.2016 23:08:11
0
Lời Cô Dặn
 
 
Rồi mai này các em sẽ ra trường 
Như cánh chim vươn vào khung trời mới
Vui hớn hở chắc gì các em nhớ
Mái trường xưa , thầy, bạn thuở thiếu thời.
 
Người lái đò đưa khách cập bến bờ
Có mong chi sự biết ơn sâu sắc
Và nghiệp giáo tất nhiên là rất bạc
Bao lớp trò đi , ai nhớ ai quên.
 
Trên bục giảng với công việc không tên
Người giáo viên luôn luyện rèn phẩm hạnh
Trở thành tấm gương sáng soi  lấp lánh
Thế hệ măng non phấn đấu noi theo.
 
Khách qua sông , bến cũ đò vẫn neo
Các em đi, trường xưa rồi vẫn thế
Thầy cô vẫn đào tạo bao thế hệ
Đủ đức tài ra sức giữ non sông.
 
Mai ra trường , các em có buồn không?
Riêng cô vẫn nhớ nhiều vô số kể
Những cái hay , cả những điều rất tệ
Cô trò từng nếm trải dưới mái trường.
 
Các em ơi ! Dù có lúc chán chường
Hãy nhớ đến tính kiên cường mà sống
Khi gục ngã biết đứng lên  hành động
Vì thất bại là mẹ của thành công.
 
Các em à ! Hãy bay vào mênh mông
Cảm nhận cuộc sống tràn đầy thi vị
Lời cô thầy chẳng bao giờ uổng phí
Làm hành trang theo các em vào đời.
 
PEARL

( Trái sầu đắng đót giọt không tên)

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.11.2016 22:25:48
0


( Hình : internet)
Mùa Hoa Đà Lạt
 
Đà Lạt mùa này đẹp lắm anh
Bên dòng suối nhỏ uốn lượn quanh
Là đồi cỏ hồng tươi phơi phới
Ẩn hiện giữa rừng thông ngát xanh.
 
Đà Lạt chớm đông rực sắc vàng
Dã quỳ nở rộ Lang Biang
Anh có biết không loài hoa ấy
Biểu tượng tình yêu khó phai tàn.
 
Đà Lạt bạt ngàn cải trắng bông
Đẹp như vải lụa trải ven sông
Nắng sớm chao nghiêng từng cánh mỏng
Đong đưa trước gió thật trắng trong.
 
Ước gì em đến Đà Lạt ngay
Chiêm ngưỡng mùa hoa đẹp ngất ngây
Cùng anh lạc bước vào tiên cảnh
Giữa chốn đời thường say đắm say.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2016 20:09:10 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.11.2016 23:33:22
0
Ghét
 
         Ghét em búi tóc đỉnh đầu
Cổ cao nà nuột âu sầu lòng anh.
Mai này mua kẹp thiên thanh
Anh sang tặng má bảo dành cho em.
 
Ghét em thơ thẩn bên rèm
Eo thon , mắt biếc không thèm nhìn anh.
Mai này có dịp loanh quanh
Anh qua xin tía yến oanh giao kề .
 
Ghét em quên cả đường về
Ao khuya gội tóc trăng mê , gió vờn.
Sao lòng anh luôn dỗi hờn
Ghét là thế đó , thương hơn vạn lần.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.11.2016 00:20:04
0
Đêm
 
Đêm …Trở mình…Tắc kè chặc lưỡi
Xoáy vào tâm, ký gởi nỗi buồn
Lênh đênh từng giọt lệ tuôn
Ngấm làn gối chiếc, khơi nguồn sầu ưu.
 
Đêm…Thao thức…mưa ru…chẳng đủ
Dịu giấc mơ xưa cũ não nề
Ký ức lũ lượt kéo về
Ngô nghê tiềm thức bên lề tỉnh mê.
 
Đêm…Thanh vắng …Thoả thê …Hờn giận
Người ra đi mấy bận xa vời
Như cơn gió thoảng ỡm ờ
Lướt qua suối tóc buồn rơi đáy hồn.
 
Đêm …Bão giông …bồn chồn tất dạ
Sấm rền vang hối hả nước tràn
Nghĩ mình như chiếc thuyền nan
Biết đâu bến đỗ muộn màng bình yên.
 
Bình minh hắt bóng bên hiên
Mở khung trời đẹp , khép miền ưu tư.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2016 20:14:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.11.2016 22:53:39
0
Thêu Thơ

Em căng màn đêm thành khung lụa mỏng
Những vì sao nét chấm phá tuyệt vời
Vành trăng mọng ướp lệ đẹp rạng ngời
Ấn bàn phím từng nốt thơ bay bổng .

Bức tranh đêm gởi bao niềm khát vọng
Ý là kim , vần điệu hóa chỉ mành
Em dệt hoa thơm ngát ngủ trên cành
Sương rớt hạt , hương đêm thêm tình tứ .

Em thêu gió từng làn trôi tư lự
Lùa tóc tơ ai xỏa trước hiên nhà
Mùi ngọc lan  thoang thoảng tỏa loang xa
Giọt sương đêm la đà đọng trên lá .

Em thêu mây lững lờ trôi êm ả
Mang tình thương đến tất cả nhân gian
Chim hòa bình  bao ý tưởng thênh thang
Hạnh phúc , ấm no tràn trề năm tháng  .

Đây bức tranh của cảnh khuya bảng lảng
Một chút tình em gởi trọn vào tranh
Ẩn hiện quanh thấp thoáng khát vọng xanh
Dệt hình hài viễn cảnh đời tươi đẹp .
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.11.2016 23:55:10
0
Nhớ Mẹ
 
Lắng nghe tiếng Vạc kêu đêm
Chạnh lòng nhớ Mẹ càng thêm tủi buồn.
Mong sao Mẹ khoẻ mạnh luôn
Sống cùng con cháu , khơi nguồn yêu thương.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.11.2016 15:31:08
0
 
Ngày Xưa Dấu Ái
 
Nhớ lắm kỷ niệm xưa
Ngày em còn cắp sách
Nhà chúng mình chung vách
Mảnh sân nhỏ phân hai.
 
Mỗi bận em học bài
Lén nhìn qua song cửa
Dáng anh như lần lựa
Muốn sang rồi lại thôi.
 
Nhớ những lúc lên đồi
Anh ngắt cành sim tím
Em quay đầu cười mỉm
Đoá hoa cài tóc mây.
 
Vòng xe lăn đều quay
Áo trắng bay lả lướt
Dáng em gầy tha thướt
Cho lòng anh vương tơ.
 
Chắc là anh mắc nợ
Em đỏng đảnh , nghịch ngầm
Những lúc em vô tâm
Anh âm thầm giận dỗi.
 
Ừ! Tại anh không nói
Em cũng vờ chẳng hay
Tóc hờn xoã vai gầy
Sương mù che ngang mắt.
 
Một chiều mưa dằng dặc
Nhìn qua chiếc rèm thưa
Tự hỏi : Anh về chưa?
Cồn cào trong nỗi nhớ.
 
Cô bé hay mắc cỡ
Nũng nịu và khóc nhè
Đợi anh dưới hàng me
Bao ngày... anh không đến.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2016 15:41:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.11.2016 21:36:25
0
Thầy

Con nhớ như in bóng dáng thầy
Vẫn nụ cười tươi, đôi vai gầy
Trán cao nghiêm nghị , hàm răng trắng
Giọng hát ngọt ngào , ngây ngất say.

Con , đứa trò nghèo chăm bút nghiên
Hồn nhiên không gợn chút ưu phiền
Sớm tối quẩn quanh cùng sách vở
Chuyên cần rèn luyện tuổi thiếu niên .

Thầy dắt con vào cõi diệu kỳ
Có nàng Bạch Tuyết đẹp phương phi
Cô Tấm ngoan hiền, đoan trang lắm
Đôi giày vạn dặm , cánh chim di.

Con yêu nước Việt trải gấm hoa
Theo tay thầy vẽ nét lụa là
Lời thầy khơi dậy niềm vui sống
Tự hào truyền thống dân tộc ta.

Con cám ơn thầy đã dày công
Truyền con kiến thức thật tinh thông
Dìu dắt con thành công dân tốt
Xây đắp quê nhà , rạng núi sông .

Con kính dâng thầy mấy vần thơ
Là tấm lòng con luôn tôn thờ
Người thầy khó nhọc bao trăn trở
Nghiệp giáo suốt đời chẳng nghỉ ngơi.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.11.2016 00:23:01
0
Bàn Tay Nặn Bột
 
               Muốn làm chiếc bánh ngon
Cần bàn tay khéo léo
Nặn từng nắm bột dẻo
Thành hình hài đẹp xinh.
 
Muốn rèn luyện học sinh
Cần phân công, giao việc
“Tay nặn bột ” cần thiết
Phát triển đức lẫn tài .
 
Thợ làm bánh thư thái
Giáo viên lại kiên trì
“Nặn bột” có khác chi
Sản phẩm đều như ý.
 
Cầm chiếc bánh nhâm nhi
Nhớ tay người nặn bột
Trở thành công dân tốt
Khắc cốt ơn cô thầy.
 
PEARL
( " Bàn Tay Nặn Bột" là một phương pháp dạy học mới hiện nay ở bậc phổ thông )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2016 10:52:55 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.11.2016 22:57:39
0
Yêu Là Hy Vọng
 
 
Có phải hạt sương đêm
Rơi trên làn tóc rối
Có phải điều muốn nói
Cạn lời chẳng thành câu.
 
Có phải điệu ca dao
Ru hồn em ngây ngất
Có phải men rượu mật
Cho lòng thêm ngọt ngào.
 
Có phải là cơn bão
Bạc đầu sóng quắt quay
Có phải vần thơ bay
Ngỡ ngàng em níu lấy .
 
 
Có phải là cỏ cây
Bên hồ soi bóng nước
Có phải là điều ước
    Mãi mãi được gần nhau

Dù núi biếc có cao
Dù sông sâu có cạn
Niềm tin dâng lai láng
Cùng nhau qua bão giông.

Tình yêu, anh biết không
 Là bảy sắc cầu vòng
Mà em mãi ngóng trông
Bởi yêu là hy vọng .
 
 PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2016 23:11:45 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.11.2016 23:53:14
0
 
Bốn Mùa
 
 
Én lượn lưng chừng
Mai , đào khoe nắng
Mùa không thầm lặng
Xuân.
 
Ve ngân ra rả
Phượng khoác áo đỏ
Cánh diều no gió
Hạ.
 
Ngõ tràn lá phủ
Heo may tóc bồng
Hồ xanh soi bóng
Thu.
 
Mây liệng tầng không
Rét choàng qua núi
Gió rít từng chuỗi
Đông.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.11.2016 00:09:52
0
Nhớ Ba
 
       Đêm rằm khao khát bóng ba
Ngước nhìn ánh nguyệt, lệ sa hai hàng.
Ba giờ ở chốn suối vàng
Có hay lòng trẻ xốn xang nỗi niềm.
Nhớ ba khó vỗ giấc đêm
Thoáng trong tâm trí bên thềm - dáng ba.
Sương khuya nhuộm mái tóc ngà
Ba ngồi chuốt vội tre già từng nang.
Tay thoăn thoắt , nhịp nhàng đan
Đèn sao chứa đựng vô vàn tình ba.
Bây giờ ba đã đi xa
Đèn sao con giữ- món quà thân thương.
Dẫu đời lắm cảnh đoạn trường
Ba như ánh đuốc soi đường con đi.
Đêm nay ươn ướt vành mi
Nhớ ba viết vội vần thi - ngậm ngùi.
 
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 06:56:34 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.11.2016 01:11:32
0

Tặng Cô

Ngày cõng nắng đi chơi
Gió gọi mây trôi mãi
Thủy triều đẩy trăng lên
Đêm kéo sương thêm dày .

Như quy luật thiên nhiên
Muôn đời không thay đổi
Cô hiền tựa nàng tiên
Dạy dỗ em sớm chiều .

Bàn tay cô thật mảnh
Từng nét chữ nết người
Tóc cô bạc trắng thêm
Đưa chúng em chạm đời .

Thuyền tri thức cô chèo
Chúng em đi không ngại
Lướt dòng sông thời gian
Cập bến bờ tương lai .

Rồi mai này muôn nẻo
Vẫn nhớ về trường xưa
Tiếng giảng bài trong trẻo
Cảm ơn cô sao vừa .

Hai mươi tháng mười một
Thành kính hồng một đóa
Em dâng tặng cô hiền
Cả tấm lòng em đó .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2016 01:16:12 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.11.2016 22:21:33
0
    Chiếc Bóng Đi Chơi

     Ngày cõng nắng đi chơi
Gió đuổi mây bay mãi
Thảo nguyên như dừng lại
Bóng ngã dài chao nghiêng.
 
Theo tiếng gọi thiên nhiên
Cỏ đâm chồi biêng biếc
Mặc mưa đi biền biệt
Hoa thắp cành đỏ tươi.
 
Em dắt bóng lên đồi
Vui cùng đàn bê nhỏ
Bóng dừng trên thảm cỏ
Tiếng dế đàn râm ran.
 
Ngày trả nắng nhạt vàng
Ông mặt trời ngáy ngủ
Bóng vội vàng tranh thủ
Tan nhanh vào hư không.
 
PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 06:55:13 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.11.2016 20:25:50
0
Vươn Lên Cùng Vui Sống
 
 
Loang lỗ, mặt đường thoa dầu bóng nhẫy
Nắng uốn cong lá giòn gãy bên lề
Hối hả người, xe lũ lượt đi , về
Phố cũ, mới nã nề đua chen mọc.
 
Lắt lẻo gánh , nặng oằn đôi vai mỏi
Khản giọng rao, nhoi nhói xót xa lòng.
Những mảnh đời cơ nhỡ lội ngược dòng
Thời gian trôi , chẳng mong gì dừng lại.
 
Nhấp từng ngụm cà phê đắng ngai ngái
Ngẫm lại mình, hoang hoải một niềm tin
Biết tìm đâu chốn thanh tịnh, yên bình.
Giữa phố xá hiếm hoi tình nhân loại.
 
Sâu thăm thẳm , trái tim đang réo gọi
Lý trí tìm lối thoát khỏi quẫn cùng
Khối óc và trái tim đập nhịp chung
Vượt trở ngại vươn lên cùng vui sống.
 
PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 06:53:56 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.11.2016 00:09:03
0
 
Bài Thơ Tặng Thầy
 
Con vẫn nhớ giọng thầy trầm lắng
Dáng gầy cao, thầm lặng tháng ngày.
Nhọc tâm, mệt trí , quắt quay
Tìm ra phương pháp dạy hay, giúp đời.
 
Con vẫn nhớ nụ cười dung dị
Mỗi lần con quyết chí học chăm.
Những khi con mắc sai lầm
Nỗi sầu len mắt, trầm ngâm – thầy buồn.
 
Nối nghiệp thầy, khơi nguồn tri thức
Con thành người giáo chức nhân dân.
Kiên gan, lòng chẳng ngại ngần
Vì đàn em nhỏ, khó khăn không màng.
 
Đoá hoa lòng nở ngàn cánh mỏng
Dâng lên thầy, khát vọng bình an
Mong thầy vui , khoẻ, hân hoan
Cuộc sống sung túc, ngút ngàn niềm tin.
 
Mừng ngày nhà giáo - con xin
Viết bài thơ nhỏ, lung linh , tặng thầy.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2016 00:26:29 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.11.2016 00:20:58
0

( Hình internet)
Hồn Nhiên Một Thuở Còn Chăng …Hãy Về
 
Có là gì của nhau đâu
Mà nhung nhớ suốt đêm thâu - trở mình.
Bởi cơn gió lạ vô tình
Thổi vào tim - buốt, tượng hình khối thương.
Ví dầu lòng có vấn vương
Cũng đành câm lặng, sông tương neo chờ.
Trông người, người quá hững hờ
Hồn ta nay đã rã rời nhớ mong.
Đêm mòn, mắt thức sáng tròng
Dấu yêu còn lặn hụp dòng trầm luân.
Bao giờ cho hết bâng khuâng
Hồn nhiên một thuở, còn chăng…hãy về.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2016 00:26:50 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2016 23:13:15
0
Dáng Mẹ , Bóng Cò
 
Nắng chiều nghiêng chạm bến đò
Liêu xiêu dáng mẹ, bóng cò ven sông.
Cò chăm bắt cá giữa dòng
Mẹ siêng súc tép, bắt còng quanh năm.
Dù mưa hay nắng - lặng thầm
Cò phai sắc , mẹ hoa râm mái đầu.
Cho cò non lớn phổng phao
Cho đàn con nhỏ hồng hào, đẹp xinh.  
Cánh cò, dáng mẹ trung trinh
Giữa hoàng hôn bỗng…lung linh , rạng ngời.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 21:50:07 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.11.2016 23:15:11
0
Khoảng Lặng Bình Yên
 
Se từng sợi nắng vàng tươi 
Khâu lành nỗi nhớ , ru đời gai chông .
Mưa đan giọt đắng giọt nồng 
Lồng khung trời tím cầu vồng sắc loang .
Ai đi  rao bán trăng non 
Để mây bảng lảng lối mòn giăng ngang .
Tình say cơn gió lang thang
Thoảng qua chốc lát miên man má đào .
Sóng lòng từng đợt tuôn trào
Xô tình ngang trái trôi vào đại dương .
Bây giờ có nhớ còn thương 
Chỉ là ký ức , tơ vương một thời. 
Người quay lưng , mặt hững hờ
Tôi nghe tê tái đầy vơi tim gầy.
Gom nắng , rải gió , ngăn mây 
Bình yên khoảng lặng nơi đây trải lòng .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2016 17:53:00 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.11.2016 23:07:00
0

Ảnh Khoa Trần

Ngắm Cảnh
 
Long lanh sóng nước in trời
Mây ôm ấp núi, rạng ngời sắc thơ.
Hàng cây im lặng như tờ
Vài ba cơn gió hững hờ lướt qua.
Gập ghềnh đá , sỏi gần xa
Quấn quanh triền núi tuyết pha trắng màu.
Non xanh nước biếc , lòng xao
Ngắm thiên nhiên đẹp dạt dào niềm vui.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2016 22:11:05 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.11.2016 01:31:02
0
Sợi Buồn
 
Sợi buồn vắt vẻo tóc mây
Trắng đen chen chúc bởi quay quắt sầu.
Sợi buồn in đậm trong đầu
Ngày hanh nắng ngỡ mưa ngâu giăng trời.
Sợi buồn tròn trĩnh mắt ngời
Nhìn đâu cũng thấy rối bời niềm riêng.
Sợi buồn lúng liếng môi viền
Thốt ra lời nói ưu phiền trí tâm.
Sợi buồn len lén lặng thầm
Trói con tim thấp thỏm trầm mặc đau.
Sợi buồn thành tiếng nghẹn ngào
Trách niềm vui mãi lãng xao không về.
Sợi buồn ngất ngưỡng não nề
Trên đầu đỉnh nhớ, trăm bề đa đoan.
Đem buồn vứt chốn núi non
Để niềm vui đến, đời còn ý thơ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 01:32:48 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.11.2016 19:49:06
0
Vè HIV-AIDS
 
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè bệnh AIDS
Kết bạn thấy ghét
Với  H – I – V .
Cả hai rủ rê
Xâm nhập đường máu
Cũng không khách sáo
Lây đường tình dục
Lẫn vào cốt nhục
Truyền mẹ sang con
Bào thai đỏ hỏn
Bệnh cũng không từ.
Cơ thể mệt nhừ
Lừ đừ xanh mét
Toàn thân lở loét .
Thuốc trị không hết
Chỉ còn chờ chết.
Gánh nặng xã hội
Bởi phút nông nổi
Hút chích lây lan
Mại dâm mua bán.
Hãy sống lành mạnh
Ma tuý xa lánh
Quan hệ an toàn
Một vợ hai con
Một chồng lo tròn
Chung thuỷ sắc son.
Cùng với cộng đồng
Bắt tay hành động
Cảm thông giúp đở
Số phận lầm lỡ
Vướng bệnh thế kỷ
Không được kỳ thị
An ủi tinh thần
Thêm phần phấn chấn
Vượt qua số phận.
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè bệnh AIDS
Cái mà….bệnh AIDS.

 
 PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.11.2016 22:31:06
0
Yêu Như Thế Đấy
 
      Là gỗ đá cũng biết sầu , buồn, khổ
Khi thân mình loang lỗ vết xước trầy
Lưỡi cưa bào, vun vãi hạt bụi bay
Vẫn đớn đau chỉ là không nói được.
 
Là con người lắm lúc thở thườn thượt
Nhìn mây bay mà mượt lướt qua đồi
Ngẫm chuyện đời ai không khỏi bùi ngùi
Trách số phận trớ trêu rồi sầu não.
 
Tình mãi đẹp, tự bao giờ, cao ngạo
Dù thành đôi hay tạo hoá phân ly
Hướng về nhau , lòng nào có xá gì
Nỗi chênh chao giữa bão giông cuộc sống.
 
Tim rung động mặc con tim rung động
Nhớ diết da để nỗi nhớ tung hoành
Thương cứ thương , thương , xin chớ để dành
Tiếng lòng ngân, cứ ngân lanh lảnh vậy.
 
Tình yêu đẹp là yêu như thế đấy
Cố nén lòng , sóng càng dậy bão to
Viết chữ tình lên trang giấy tròn vo
Là trao nhau niềm vui tươi,hạnh phúc.
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2016 22:32:20 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.12.2016 08:22:04
0
Canh Giấc Nồng Say

Lặng nhìn mẹ bệnh trầm kha
Trong con luống những xót xa, ưu hoài.
  Biết rằng qua ải trần ai
Một lần con phải chia tay mẹ hiền.
  Mà sao con lại muộn phiền
  Tình thâm mẫu tử , bút nghiên cạn lời.
Mẹ cho con cả cuộc đời
Mẹ cho con cả một trời yêu thương.
Mẹ cho con cả thiên đường
Mẹ cho con cả một vườn tinh hoa.
Ước gì mẹ chẳng đi xa
Ước gì mẹ mãi hồng da, sáng lòng.
Ước gì mẹ sống thong dong
Ước gì mẹ mãi ấm nồng, thân thương.
  Con thao thức suốt đêm trường
Canh giấc mẹ ngủ, lệ vương mắt nhoà.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2016 08:23:41 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.12.2016 19:35:37
0
Đông
 
 
Lá quên mùa rơi vàng trước ngõ
Cây tiếc thu vò võ trơ xương
Ban mai đặc quánh hạt sương
Chồi vừa mở mắt, náu nương thân gầy.
 
Chân gõ nhịp loay hoay lối vắng
Tìm chút thu còn lắng đọng sâu
Biết rằng đông nhuộm sắc màu
Nhìn làn sương phủ mà lao xao lòng.
 
Chú chim nhỏ buồn trông tổ lạnh
Cô sóc nâu hiu quạnh hang sâu
Bóng người lướt vội gục đầu
Kéo cao cổ áo nát nhàu lặng đi.
 
Ngày bỗng ngắn, gió thì thầm thổi
Đốt lá vàng , hôi hổi hong đêm
Chợt trông trăng rọi  bên thềm
Đông se sắt lạnh càng thêm chạnh lòng.
 
PEARL
 
 

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 112 trang, bài viết từ 1561 đến 1590 trên tổng số 3332 bài trong đề mục