Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 111 trang, bài viết từ 1621 đến 1650 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.01.2017 23:31:17
0
Hy Vọng
 
Còn hơi thở là vẫn còn hy vọng
Trong nỗi đau khát khao sống tột cùng
Mặc cuộc đời nhung lụa hay vũng bùn
Có niềm tin là vượt qua tất cả.

Ngoài khung cửa dẫu chỉ còn chiếc lá
Cũng điểm trang nét tươi đẹp cho đời
Hãy vui lên, môi nở mãi nụ cười
Là chiến thắng chính con người ta đó.

Kìa Mùa Xuân đang về trên đầu ngõ
Cúc, đào, mai khoe sắc thắm hương nồng
Quên niềm đau và hãy mở rộng lòng
Nhịp sống mới tràn trề tia hy vọng.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.01.2017 23:38:28
0
 
Anh Như Cơn Gió
 

Ừ thì anh như cơn gió quên mùa  

Rong chơi mãi nơi biển khơi hùng vĩ
Có khi nào giữa thiên nhiên huyền bí
 

Nghĩ về em chỉ một thoáng nồng nàn.

Ừ thì anh như cơn gió đi hoang

 Qua thảo nguyên bạt ngàn, nghe suối hát  
Giữa mênh mông có khi nào anh lạc  
Quên mất em – say cảnh sắc trần gian .
 

 Ừ thì anh như cơn gió lang thang  
Qua ngõ ngách ngập tràn người bươn chải  
Có khi nào anh  ngoái đầu nhìn lại  
Tìm bóng em giữa phố lạ lên đèn. 

Ừ thì em cũng chẳng thèm hờn ghen  

Anh có là gió đa tình chăng nữa  
Tim anh đó - em vào và khép cửa  
Còn chi đâu , anh dâng tặng người ta. 

Ừ thì anh như cơn gió la đà  

Lướt môi em , hương yêu  thơm ngai ngái 
Ngõ tâm hồn em trải hoa tình ái  
Anh bước vào ngây ngất mộng trăm năm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2017 23:56:42 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.01.2017 00:09:21
0
Đau Răng

Suốt mấy hôm liền quay quắt đau  
Chiếc răng hư hỏng , nhức làm sao!  
Cơm chẳng ngon canh, luôn sầu não  
Buốt tới tận đầu, óc lộn nhào.
 
Trằn trọc thâu đêm dỗ giấc lành  
Nào hay cơn gió mạnh lay mành  
Cuốn theo hơi lạnh tê tái quá!  
Chiếc răng trở chứng , điếng hồn nhanh.
 
 Thoa một chút dầu hiệu ó xanh  
Uống thêm viên thuốc sẵn để dành 
  Cơn đau đứt quãng ,vui khôn siết! 
  Buồn ngủ thoáng qua , thật tròng trành!
 
 Mới hay chỉ một chiếc răng sâu  
Cũng đủ làm cho cơ thể sầu  
Sống ở trên đời luôn ghi khắc  
“Con ngựa đau , bỏ cỏ cả tàu.”
 
PEARL

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Sóng Biển - 10.01.2017 00:49:08
0
Thương Hoàng vô ghẹo bé PEARL, mong không giận nha

Bé đau răng làm sao anh cho kẹo
Thôi thương lắm đưa cục bông gòn
Bé se kỷ viên cho thật tròn
Nhét chèn đau ... phồng phồng đôi má

Khi bé tê tái khóc rền rã
Anh sẽ hát bài chú chim non
Đang bị sâu hai má căng tròn
Bé cười toe toét răng sâu rụng

Hay cột chỉ vào viên đạn súng
Anh bắn đùng răng hư bay vèo
Bé giật mình mè nheo
Anh cho keo ngọt dỗ dành nhé

Ở đời một chiếc sâu rên khẽ
Nguyên hàm có kẹo không dám nhai
Sợ lây lan con trai chạy dài
Răng hư bé nhõng nhẽo mít ướt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2017 04:39:29 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.01.2017 22:44:52
0
Thương Hoàng


Thương Hoàng vô ghẹo bé PEARL, mong không giận nha

Bé đau răng làm sao anh cho kẹo
Thôi thương lắm đưa cục bông gòn
Bé se kỷ viên cho thật tròn
Nhét chèn đau ... phồng phồng đôi má

Khi bé tê tái khóc rền rã
Anh sẽ hát bài chú chim non
Đang bị sâu hai má căng tròn
Bé cười toe toét răng sâu rụng

Hay cột chỉ vào viên đạn súng
Anh bắn đùng răng hư bay vèo
Bé giật mình mè nheo
Anh cho keo ngọt dỗ dành nhé

Ở đời một chiếc sâu rên khẽ
Nguyên hàm có kẹo không dám nhai
Sợ lây lan con trai chạy dài
Răng hư bé nhõng nhẽo mít ướt

 
Chào Thương Hoàng,
Thật ra , PEARL đã qua cái tuổi để được gọi là bé , nhưng được gọi như vậy PEARL rất thích , như được trở về tuổi thơ vậy. Hôm nay , PEARL sẽ " cưa sừng làm nghé " hoạ thơ cùng Thương Hoàng nè .
 
Sún Răng
 
Bé sún răng rồi , anh biết không ?
Cũng bởi tại anh bảo ngậm bông
Răng bị nhiễm trùng , sưng tấy đỏ
Nha sĩ nhổ rồi, buồn mênh mông.
 
Bé sún răng rồi , anh có thương?
Xấu như Thị Nở giữa đời thường
Anh có còn cho viên kẹo ngọt
Còn dỗ dành khi bé đến trường.
 
Bé sún răng rồi , anh thấy sao?
Không đẹp, ưa nhìn như thuở nao.
Từ rày bé chăm sóc răng kỹ
Để chẳng cái nào sẽ bị đau.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.01.2017 23:28:26
0
Tôi Yêu Mùa Xuân
 
              Tôi yêu mùa xuân có mai vàng
Có đàn én nhỏ đón tết sang
Có bánh tét xanh, mâm ngũ quả
Có áo mới khoe, pháo rộn ràng.
 
Tôi yêu mùa xuân trong mắt hiền
Của mẹ già ra ngồi trước hiên
Mong ngóng người con từ thành phố
Về lại nhà xưa , đón tân niên.
 
Tôi yêu mùa xuân khắp mọi miền
Từ biển dạt dào đến núi thiêng
Chung một niềm vui cùng đất nước
Xuân trẩy hội mùa, khúc du miên.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2017 23:30:45 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Sóng Biển - 14.01.2017 02:30:13
0
Chào PEARL, vậy Thương Hoàng làm mục đồng với nghé PEARL nhe .....!
 
Nếu ai cưa cặp sừng làm nghé
Anh nhổ râu ria làm mục đồng
Bé phá lúa anh sẽ đét mông
Lấy đôi bông xỏ vàm tai bé

Răng sún anh mua cối đồng nhé
Sắm thêm cơi chình hủ vôi trầu
Tuy móm mém có xấu gì đâu
Đẹp như ngoại nụ cười mây trắng

Anh thương bé chia cay xẻ đắng
Phần ngọt bùi sợ bị sâu răng
Nên kẹo bánh một mình anh ăn
Nhường cho bé me chua khế cóc

Thôi đừng giận anh chỉ nói dóc
Chọc bé cười cho bớt cơn đau
Anh cũng sún cũng từng bị sâu
Nên bỏm bẻm có duyên như bé


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2017 21:55:39
0
Thương Hoàng


Chào PEARL, vậy Thương Hoàng làm mục đồng với nghé PEARL nhe .....!

Nếu ai cưa cặp sừng làm nghé
Anh nhổ râu ria làm mục đồng
Bé phá lúa anh sẽ đét mông
Lấy đôi bông xỏ vàm tai bé

Răng sún anh mua cối đồng nhé
Sắm thêm cơi chình hủ vôi trầu
Tuy móm mém có xấu gì đâu
Đẹp như ngoại nụ cười mây trắng

Anh thương bé chia cay xẻ đắng
Phần ngọt bùi sợ bị sâu răng
Nên kẹo bánh một mình anh ăn
Nhường cho bé me chua khế cóc

Thôi đừng giận anh chỉ nói dóc
Chọc bé cười cho bớt cơn đau
Anh cũng sún cũng từng bị sâu
Nên bỏm bẻm có duyên như bé

 
Cười té ghế mất thôi , Thương Hoàng ơi ! hihihihi...............

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2017 23:23:38
0
Mình Về Quê Anh Nhé!
 
Khi già, mình về quê anh nhé!
Với mái tranh , đàn nghé, rẫy ngô
Suối nông cá vẫy nhấp nhô
Hình in đáy nước, sóng xô ven bờ.
 
Dưới ánh trăng, làm thơ đối ẩm
Ánh mắt cười đăm đắm nhìn nhau
Anh đàn nhạc khúc thanh tao
Em ngân tiếng hát , dạt dào ý xuân.
 
Đón mặt trời lên lưng chừng núi
Tắm nắng hồng trong buổi bình minh
Non cao, rừng biếc đẹp xinh
Thiên nhiên khéo vẽ lung linh hoạ đồ.
 
Rời xa cuộc sống thành đô
Yên lành tận hưởng, xô bồ lãng quên.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2017 23:31:44 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2017 23:42:36
0
Chàng Kê
 
          Chàng thuộc dòng dõi con nhà rồng 
Bởi do thế sự mới lưu vong 
Mũ mão cân đai nhường kẻ sĩ 
Quên chốn phù hoa giữa chợ đông .

Vòng xoáy cuộc đời thoăn thoắt trôi 
Trở lại làng quê giữ bãi bồi
Khoác áo xênh xang màu sặc sỡ
Vui thú điền viên mặc sự đời .
 
PEARL
( Năm gà làm thơ gà)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.01.2017 21:22:22
0
Tự Hỏi
 
Còn bao mùa Vu Lan nữa Mẹ ơi
Con cài nơi ngực hoa hồng màu đỏ
Khi sắc mặt Mẹ xanh xao vàng võ
Bạo bệnh qua, di chứng trọ trong người.
 
Còn bao lần con trộm thấy nụ cười
Của Mẹ, nở hiếm hoi bờ môi héo
Khi giấc ngủ chập chờn như trêu ghẹo
Tiếng thở dài theo Mẹ suốt năm canh.
 
Còn bao lời Mẹ ấp ủ để dành
Khi muốn nói nhưng Mẹ đành câm lặng
Đâu phải thuốc mới nặc nồng vị đắng
Nỗi buồn còn đắng đót gấp vạn lần.
 
Trên đường đời , Mẹ mỏi gối chùng chân
Có con bên đỡ đần qua khúc rẽ
Con mãi là nguồn động viên của Mẹ
Vượt gian nan, bệnh tật, sống khoẻ ,vui.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.01.2017 22:20:13
0
Em Tôi
 
Em tôi đẹp nết, xinh người
Giỏi giang, vén khéo, yêu đời , dễ thương.
Theo chồng về đất Bình Dương
Công dung , ngôn hạnh , đảm đương mọi bề.
Anh em thủ túc đề huề
Con ngoan , chăm chỉ, nã nề gia phong.
Làm chị khấp khởi trong lòng
Mừng em trọn đạo tam tòng bao năm.
Chúc em dù có thăng trầm
Gia đình hạnh phúc, muôn phần ấm êm.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.01.2017 14:30:22
0
Buồn
 
Thôi kệ, mặc thời gian trôi mãi
Cố níu thêm hoang hoải cuộc đời
Luân hồi bể khổ đầy vơi
Ai chưa nếm trải, kiếp người chưa xong.
 
Cười là tiếng khóc không dòng lệ
Hạnh phúc chi cũng thế _ phôi phai
Nhắm mắt cho hết đêm dài
Mở ra để đón một ngày phiền ưu.
 
Bốn mùa đông , hạ , xuân, thu
Sao ta chỉ thấy mùa  u ám buồn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2017 18:56:02 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.01.2017 05:28:12
0
 
Xuân Nghĩa Tình
 
Ta nghe hơi thở của xuân
Len từng ngóc ngách núi rừng gần xa.
Toả lan phố thị phồn hoa
Nhộn nhịp sắm tết, nhà nhà hoan ca.
Tết nay không bắn pháo hoa
Lấy tiền hổ trợ dân ta đói nghèo.
Khắc phục lũ lụt gieo neo
Chung tay góp sức sống theo nghĩa tình.
Giữ vững truyền thống gia đình
Nét đẹp văn hoá nước mình vẹn nguyên.
Một lòng thờ cúng tổ tiên
Yêu thương nhân loại vô biên, chân thành.
Chúc mọi người được an lành
Xuân về tình nghĩa trọn dành cho nhau.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.01.2017 19:52:07
0
 
 
Táo Xưa Táo Nay
 
Chầu trời, táo xưa cưỡi cá chép
Sớ lê thê lép nhép đọc hoài
Táo nay thích lái máy bay
Vút một cái đã ra ngoài không gian.
 
Táo xưa nhóm lửa bếp than
Khói bay mù mịt, cả làng đều hay.
Suốt ngày bận rộn liền tay
Nấu nướng, đun nước , bở tai , mệt nhừ.
 
Bếp ga, lò điện , bếp từ
Nồi áp suất nấu thịt nhừ thật mau.
Táo thời hiện đại tuyệt sao
Sạch sẽ , không khói , ngạt ngào mùi hương.
 
Trong tân thời , cổ còn vương
Táo nay vẫn tiếp con đường táo xưa.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.01.2017 01:07:55
0
Đời
 
          Đời đâu phải  dòng sông trôi êm ả
Lúc lững lờ, khi hối hả triều dâng
Đời là khúc nhạc trầm bổng vang ngân
Mà chúng ta những nốt đầy luyến láy.

Ta vẫn sống kiên cường và nếm trải
Vị ngọt ngào hay cay đắng, điêu ngoa
Ngẩng cao đầu chấp nhận không kêu ca
Chiến thắng bản thân vượt qua nghịch cảnh.

Đời cho chanh chua, miếng đường nằm cạnh
Ai khôn ngoan sẽ hoá họa thành lành
Lắm gian nan chiến thắng nếu quyết giành
Sẽ vinh Quang gấp nhiều lần mong đợi.

Sống cho xứng đừng bận lòng nghĩ ngợi
Giàu hay nghèo, về với đất như nhau
Buông xuôi rồi, quyền chức giữ được đâu
Xét nét chi để gieo sầu nhân thế.

Nhìn phía trước con đường dù hoang phế
Nẻo tương lai có mù mịt vẫn đi
Nếu quyết tâm thì trở ngại hề chi
Cuối con đường hạnh phúc tràn ngập lối.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 01:13:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.01.2017 01:10:33
0
Táo Xưa Táo Nay
 
       Chầu trời, táo xưa cưỡi cá chép
Sớ lê thê lép nhép đọc hoài
Táo nay thích lái máy bay
Vút một cái đã ra ngoài không gian.
 
Táo xưa nhóm lửa bếp than
Khói bay mù mịt, cả làng đều hay.
Suốt ngày bận rộn liền tay
Nấu nướng, đun nước , bở tai , mệt nhừ.
 
Bếp ga, lò điện , bếp từ
Nồi áp suất nấu thịt nhừ thật mau.
Táo thời hiện đại tuyệt sao
Sạch sẽ , không khói , ngạt ngào mùi hương.
 
Trong tân thời , cổ còn vương
Táo nay vẫn tiếp con đường táo xưa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 01:16:06 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.01.2017 01:12:47
0
Xuân Nghĩa Tình
 
         Ta nghe hơi thở của xuân
Len từng ngóc ngách núi rừng gần xa.
Toả lan phố thị phồn hoa
Nhộn nhịp sắm tết, nhà nhà hoan ca.
Tết nay không bắn pháo hoa
Lấy tiền hổ trợ dân ta đói nghèo.
Khắc phục lũ lụt gieo neo
Chung tay góp sức sống theo nghĩa tình.
Giữ vững truyền thống gia đình
Nét đẹp văn hoá nước mình vẹn nguyên.
Một lòng thờ cúng tổ tiên
Yêu thương nhân loại vô biên, chân thành.
Chúc mọi người được an lành
Xuân về tình nghĩa trọn dành cho nhau.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 01:16:51 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.01.2017 01:39:15
0
Không Ngủ Được
 
        Quá nửa đêm vẫn còn thao thức
Mắt chong đèn sáng rực khoảng không
Rèm buông kín cả gian phòng
Mà sao khí lạnh thong dong ùa vào.
 
Có phải chăng gió gào ngoài cửa
Đông hững hờ lần lựa quay đi
Tiết xuân ấm áp thầm thì
Cũng không đủ ấm, ôm ghì niềm riêng.
 
Lòng ngổn ngang trên triền quên – nhớ
Rối rắm nhiều như mớ bòng bong
Niệm câu sắc sắc không không
Bỏ buông những mảng đục- trong kiếp người.
 
Ngoài kia mây kéo ngang trời
Mới hay mất ngủ , khù khờ trọn đêm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 01:43:01 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.01.2017 02:11:51
0
 
Mùa Xuân Rất Hiền
 
Ta nghe trong gió phảng phất xuân
Mùi hương dạ lý thoảng thơm lừng
Mai, đào , hồng, cúc, lan, thược dược
Xinh xắn, rực màu toả sáng bừng.
 
Ta nhìn qua khuôn mặt từng người
Rạng nét hân hoan, thoáng yêu đời
Bao nhiêu bận rộn ngày thường nhật
Trả lại tháng năm cũ đã vơi.
 
Ta tự hỏi ta có vui không?
Khi mùa xuân đến rạo rực lòng
Xuân đem tuổi mới cho em nhỏ
Mở lối tương lai rực sắc hồng.
 
Ta thấy mùa xuân đến thật hiền
Đem niềm vui mới tới mọi miền
Đất nước thanh bình đang trẩy hội
Rộn ràng chào đón tết cổ truyền.
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 08:57:30 bởi Nguyệt Hạ >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.01.2017 02:29:26
0
 
Đón Chào Năm Mới
 
Còn sót lại chút đông tàn hiu quạnh
Hoà quyện cùng làn hơi thở của xuân
Đất dậy mùi dạ lý thật thơm lừng
Thiên nhiên chuyển biến tưng bừng đón tết.
 
Giũ tất cả những lo toan, mỏi mệt
Vứt âu sầu vào tháng cũ dần qua
Nhìn tương lai và hát khúc hoan ca
Chào năm mới nhà nhà vui hạnh phúc.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.01.2017 01:23:13
0
Đón Xuân
 
         Khi gió bấc không về đồng nội
Và heo may trốn khỏi thị thành
Mưa lất phất dỗ dành tóc rối
Xuân về cánh én uốn liệng quanh.
 
Háo hức hiện rõ trên mặt trẻ
Niềm hân hoan đọng trong mắt già
Anh trai hát tình ca khe khẽ
Em gái nô đùa dưới hiên nhà.
 
Xuân có phải là điều bình dị
Được nhân lên bởi những niềm tin
Là nỗi buồn cất bước ra đi
Nhường hạnh phúc nở hoa thắm tình
 
PEARL      

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.01.2017 23:35:27
0
PEARL thân chúc BQT , BĐH Việt Nam Thư Quán , cùng tất cả ACE trên VNTQ  năm mới  Đinh Dậu 2017 sức khoẻ , an khang , thịnh vượng ,vui tươi và hạnh phúc !
 



PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.01.2017 23:10:38
0
Du Xuân
 
 
Ta gõ gót hài vào đêm xuân
Dưới chân đất thở, hoa thơm lừng.
Hương xuân loang toả theo làn gió
Đậu mái tóc bồng xoã ngang lưng.
 
Ta thấy nụ cười vương môi ai
Mắt biếc, mi say, dáng trang đài
Dạo bước từng đôi bách bộ phố
Vẽ bức tranh hạnh phúc lâu dài.
 
Ta nghe khoảnh khắc xuân lắng sâu
Phố đọng giọt xuân đủ sắc màu
Lòng chợt xao xôn niềm vui lạ
Có lẽ xuân nay quá ngọt ngào.
 
Ta đếm bước ta giữa dòng đời
Nhỏ nhoi ta đứng lại …xuân ơi!
Xuân đem nguồn sinh lực mới đến
Cho khắp nhân gian được tươi cười.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.02.2017 17:21:19
0
 Ngẫm
 
Nếu không có hạt mầm sự sống
Thì lấy đâu sinh động lá chồi
Cây chẳng mọc rễ bãi bồi
Nhánh không tua tủa, trái thôi đơm cành.
 
Lên rừng thẳm, thác gành tìm hiểu
Đâu suối nguồn, kỳ diệu nước khơi
Sông, hồ có lúc đầy vơi
Đều ra biển rộng là nơi vẫy vùng.
 
Xuống đồng bằng chập chùng cây trái
Tìm cho ra mê mải sắc xuân
Tay người chăm chút không ngừng
Vượt bao gian khó cho từng thành công.
 
Trong cuộc sống, tấm lòng trên hết
Biết cảm thông, thêu dệt ân tình
Vì người quên bản thân mình
Cái tôi lùi lại, hy sinh cho đời.
 
Xuân về vỏn vẹn mấy lời
Biết nguồn cội rễ , cuộc đời nở hoa.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.02.2017 19:22:36
0
Lời Chúc Đầu Năm 2017
 
 
Trước thềm năm mới mến chúc nhau
Thêm một tuổi, sức khoẻ dồi dào
Tấn tài, tấn lộc, tấn vinh hiển
Hạnh phúc ấm êm lẫn sang giàu.
 
Toàn trường đoàn kết vững một lòng
Khắc phục khó khăn , vượt gai chông
Mỗi cá nhân sẽ vì tập thể
Đồng cam , cộng khổ đến thành công.
 
Chúc tổ Văn, cảm hứng tràn đầy
Xuân về ý tưởng đẹp, mê say
Tổ Toán uyển chuyển , nhiều duyên dáng
Quẳng gánh lo toan của thường ngày.
 
Giáo dục, Sử , Địa vui suốt năm
Tổ Hoá Sinh hạnh phúc nẩy mầm
Ai còn độc thân rồi sẽ gặp
Ý trung nhân hay được yêu thầm.
 
Tổ Mỹ thuật , Nhạc , Hoạ sum vầy
Năm mới an khang , gặp vận may
Tiền tài, hạnh phúc đều như ý
Luôn nở nụ cười , tươi trẻ hoài.
 
Chúc tổ Văn phòng mạnh khoẻ luôn
Làm việc hăng say, xua nỗi buồn
Tổ Anh Văn dạy ngày càng giỏi
Chất lượng nâng cao, nghĩa tròn vuông.
 
Năm mới hân hoan chúc toàn trường
Hoà đồng đoàn kết với yêu thương
Hoàn thành nhiệm vụ ngoài mong đợi
Rạng tiếng , danh thơm toả muôn phương.
 
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.02.2017 20:42:12
0
Giao Thừa Không Tiếng Pháo
 
Đã quen rồi tiếng pháo lúc giao thừa
Chào năm mới với sắc màu rực rỡ
Khuôn mặt mọi người ngời lên hớn hở
Tết đến trong háo hức lẫn hân hoan.
 
Đã quen rồi tiếng pháo nỗ râm rang
Dòng người xe xếp hàng chen chật ních
Trẻ thơ vui vang tiếng cười khúc khích
Chợt ấm lòng khi chào đón xuân sang.
 
Đã không còn tiếng pháo nỗ đì đoàng
Xuân cũng không kém đi phần lộng lẫy
Khi tình người như nước đong đầy vại
Giúp đỡ nhau nào quản ngại gian lao.
 
Những món quà sẽ đến , tận tay trao
Cho người nghèo khắp nơi vui đón tết
Không pháo hoa , Xuân vẫn không nhạt thếch
Và giao thừa vẫn rôm rả như xưa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2017 17:31:22 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.02.2017 17:09:17
0
Mưa Xuân
 
         Mưa bất chợt dội vào lòng từng đợt
Rồi dần to, không ngớt rớt bên thềm
Từng giọt tuôn - rơi ướt lịm - buồn thêm
Bầu tâm sự biết cùng ai bày tỏ.
 
Mong Xuân đến rủ niềm vui nho nhỏ
Bừng sáng lên ánh mắt đượm ưu sầu
Có ngờ đâu nắng ấm chẳng bao lâu
Má chưa hồng mà môi đà tê tái.
 
Trong cuộc sống có lắm điều ngang trái
Cần cảm thông và kiên định trở xoay
Như đất trời còn đột ngột đổi thay
Làm con người cũng không là ngoại lệ .
 
Chấp nhận cơn mưa Xuân đầy tồi tệ
Chấp nhận luôn những hoang hoải an bày
Sau cơn mưa dù dai dẳng lâu dài
Trời lại sáng, Xuân sẽ càng rạng rỡ.
 
PEARL
( Hôm nay đường phố Sài Gòn lại ngập nữa đây...)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2017 06:12:50 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.02.2017 10:23:09
0
Ở Cuối Con Đường Không Có Anh

Em lê gót hài dưới tàng lá đỏ

Về phía cuối  đường vắng dấu chân anh
Dáng liễu gầy trong gió chợt mong manh
Chiều hoàng hôn gợn màu tim tím mộng.

Sóng biển chiều  hay bão lòng dậy sóng
Mặn đắng bờ môi tê tái con tim
Hạt cát nào rơi cho mắt cay thêm
Nhòa mảng trời xanh êm đềm một thuở.

Lời thề ước Anh ơi , em mãi đợi
Giờ đành tan theo bọt nước mù khơi
Tình chúng mình chỉ là những vần thơ
Gieo câu , chữ rồi cuối cùng lỗi nhịp.

Con đường ấy chỉ mình em bước tiếp
Anh xa rồi trong khoảnh khắc hư vô
Nỗi khát khao hạnh phúc vỗ xao bờ
Không đủ mạnh níu chân anh trở lại.

Cuối con đường tầm mắt nhìn xa ngái
Em chông chênh giữa khoảng lặng bình yên
Đếm lá rơi lòng trĩu nặng buồn tênh
Hồn bồng bềnh theo làn mây bãng lãng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2017 10:30:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.02.2017 15:45:34
0
Từ Mẹ Đau
 
           Từ mẹ đau con dần quên lãng
Những cuộc vui bè bạn gọi mời
Để ngồi bên mẹ hàng giờ
Khơi lại quá khứ một đời mẹ yêu.
 
Từ mẹ đau lắm điều thấu hiểu
Bụt ở nhà hiền dịu- mẹ đây
Đâu cần đi chùa đông – tây
Phụng dưỡng mẹ , công đức tày núi non.
 
Từ mẹ đau héo hon lòng trẻ
Bữa cơm chiều vui vẻ - còn đâu?
Mẹ nằm đó – mắt đượm sầu
Con biết mẹ rất lo âu – mẹ buồn.
 
Từ mẹ đau lòng tuôn suối lệ
Ngập buồng tim không thể trào ra
Giấu sâu vào chỗ sâu xa
Mắt con ráo hoảnh, vỡ oà tâm tư.
 
Còn đâu con thuở vô tư
Mẹ già chưa khoẻ , con như cõi buồn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2017 19:49:15 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 111 trang, bài viết từ 1621 đến 1650 trên tổng số 3327 bài trong đề mục