Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 223 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3333 bài trong đề mục
PEARL 15.08.2014 03:34:59 (permalink)
0


Chân Quê

Nét duyên em giữ riêng mình
Áo bà ba khắc đậm tình chân quê .
Sớm trưa lối nhỏ đi về
Nụ cười rạng rỡ say mê lòng người .
Xa xa ánh sáng tỏa ngời
Thành đô vẫy gọi chào mời em đi .
Cũng từng đôi chút nghĩ suy
Đổi đời một thoáng lo chi cảnh nghèo .
Kìa đồng lúa chín thoảng reo
Níu chân em lại trong veo tiếng cười
Chân quê dành trọn cho đời
Yêu sao đồng nội, yêu người chân quê .


PEARL



100nammunggiotle 15.08.2014 21:05:40 (permalink)
0
Thu đi để Lá ... Trăng Ru ...
Trăng đong đưa Lá .... Nhớ Thu vô tình ...
vị tình trao Lá cho mình ...
Trăng Ru chiếc Lá ... Tiếc Tình Thiên Thu !!
 
 
 
100nammunggiotle 15.08.2014 21:15:17 (permalink)
0
_ Bỏ đi Lá để ... Trăng Ru ...
_ Tình Thu ,Thu giữ ... Trăng Ru , kệ mình ...
_ Hôm rồi Gió thổi sân đình ...
_ để quên chiếc Lá cho mình thương Thu ... !!
 
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kZnIwFT0kt0[/tube]
100nammunggiotle 15.08.2014 22:27:26 (permalink)
0
Trăng không giữ được ... Tình Thu ...
Trăng ôm chiếc Lá cảm ru ...  nghĩa Tình ...
Chút Tình như bóng ...  với hình ...
Tạo nên chiếc Lá tròn tình ... với Thu ...!!
 
Nhạc chọn lọc 1982 lâu rồi mới tìm lại được trên youtube
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=j9pxNVy_ZXE[/tube]
Thương Hoàng 16.08.2014 03:40:22 (permalink)
0
PEARL




Chân Quê

Nét duyên em giữ riêng mình
Áo bà ba khắc đậm tình chân quê .
Sớm trưa lối nhỏ đi về
Nụ cười rạng rỡ say mê lòng người .
Xa xa ánh sáng tỏa ngời
Thành đô vẫy gọi chào mời em đi .
Cũng từng đôi chút nghĩ suy
Đổi đời một thoáng lo chi cảnh nghèo .
Kìa đồng lúa chín thoảng reo
Níu chân em lại trong veo tiếng cười
Chân quê dành trọn cho đời
Yêu sao đồng nội, yêu người chân quê .


PEARL





 
Chào Pearl,
Bài thơ Chân Quê của Pearl mộc mạc và hay quá! cho phép Thương Hoàng góp một chút Gót Hồng Thôn Quê vào vườn thơ Pearl cho thêm xôm tụ nghẹn Chúc Pearl một đêm an lành
 
Gót Hồng Thôn Quê

Yêu sao con gái miền quê
Hương đồng em xõa tóc thề áng mây
Đôi gò má đỏ hây hây
Đôi môi chúm chím thơ ngây mộng đào
Mắt huyền đen láy em trao
Nụ hồng thanh thoát ngọt ngào đắm say
Gió đùa tà áo nhẹ bay
Trêu đôi tay ngọc lay hoay thẹn thùng
Tuổi trăng mười sáu tình chung
Làn da hoa bưởi ngại ngùng bướm ong
Dáng son lúa mởn xanh đồng
Bước đi e ấp sen hồng chân quê
Để mưa quên cả lối về
Để cho ai phải bộn bề nhớ thương
PEARL 17.08.2014 20:24:59 (permalink)
0
Cảm Ơn
 
          Cảm ơn ai tặng vần thơ mộc mạc
Mà chứa chan bao cảm xúc nồng nàn .
Giữa biển đời còn quá đổi gian nan
Lời động viên cũng hóa vàng từng thỏi.
 
Đáng quý thay lời bạn bè thăm hỏi
Mến chúc nhau sống khỏe , vui, ngủ ngon
Bằng những vần thơ dí dỏm , véo von
Ấm lòng trên thư quán đầy thi vị.
 
PEARL
 
 
*
 
PEARL thân chúc Thương Hoàng , 100nam , tranthaptinh một tuần mới thật vui và thành công trong công việc nha ! Cảm ơn thật nhiều sự viếng thăm của các bạn .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2014 20:40:42 bởi PEARL >
PEARL 19.08.2014 08:12:19 (permalink)
0
Có Một Nỗi Buồn

       Có một nỗi buồn lạ lẫm
Nấp trong hố mắt sâu thăm thẳm
Nỗi buồn ấy luôn giấu mình câm lặng
Độc hành trong nếp nghĩ vốn đi hoang .

Có một nỗi buồn biến dị được cưu mang
Bám dai dẳng trên dáng gầy tiều tụy
Gánh đời đa đoan chứa đựng nhiều hệ lụy
Mà nỗi buồn đã ký gởi những sầu ưu .

Có một nỗi buồn len lén màu huyết dụ
Khai tử niềm hy vọng rất mong manh
Nỗi buồn ấy hóa thân thành tên gian manh
Đang chối từ sự phán xét của tòa án lương tâm .

Có một nỗi buồn trú ngụ chốn nhân gian
Trá hình... khó lòng nhận diện được
Không thể đong đếm hay đo lường bằng thước
Chạm vào...trầy xước niềm đau.

Có một nỗi buồn rưng rức nghẹn ngào
Cắm rễ xuyên vào trái tim đau đáu
Lý trí cũng nghiêng triền ngổ ngáo
Còn tâm hồn quay quắt chênh chao.

Nỗi buồn ấy giờ phồng to sưng  tấy
Chờ nổ tung ...phát tán lụy phiền
Âu cũng là quy luật của thiên nhiên
Đành chấp nhận ...đi xuyên qua nỗi buồn , truy tìm nguồn vui sống .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2014 08:18:55 bởi PEARL >
PEARL 19.08.2014 08:29:28 (permalink)
0
            Yêu
 
                      Mây liệng tầng không
Rét choàng qua núi
Gió rít từng chuỗi
Đông .


Đêm dài quạnh quẽ
Sương sa ít nhiều
Lòng bồi hồi nhớ
Yêu .



PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2014 08:33:04 bởi PEARL >
PEARL 20.08.2014 14:25:42 (permalink)
0
           Yêu

Em đã yêu rồi bóng trăng thanh
Yêu cả lời thơ ngọt dịu lành
Yêu trong khắc khoải ...mong và nhớ
Anh !

Em nhớ mà không thốt nên lời 
Mong gặp ...rồi thôi ...chẳng đến nơi 
Nỗi nhớ lớn dần ...làm sao được 
Vơi!

Em nợ anh lời nói yêu thương 
Nợ anh cà phê đắng ven đường 
Ký ức về anh theo em mãi 
Vương!

Anh về có mang dáng hình em 
Mang cả hương đêm ngất ngây mềm 
Nỗi buồn thổn thức nơi lồng ngực 
Em !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2014 14:29:34 bởi PEARL >
PEARL 21.08.2014 17:12:45 (permalink)
0

 
Ngược Dòng Ký Ức

Ngược triền đê tôi tìm về dĩ vãng
Trước mắt trải dài một mảng trời xanh
Con đường làng lũy tre uốn lượn quanh
Nơi bóng mát buổi trưa hè đánh đáo .

Lũ chúng tôi tụ năm nhảy chân sáo
Chơi lò cò , cướp bắt vui thật vui
Và say sưa thưởng thức củ khoai lùi
Nóng hôi hổi ...hít hà ...sao mà thích

Dòng sông xưa trải lụa dài thẳng tít
Ngỡ còn in bóng dăm đứa giữa dòng
Chút phù sa làm da dẻ thắm hồng
Nuôi khôn lớn những tâm hồn nhân hậu .

Giờ khắc khoải với niềm thương đau đáu
Ngập ngừng chân tìm dấu ái ngày xưa
Dư âm cũ , lời ru , cánh võng đưa
Kẽo kẹt trưa hè thân thương làm vậy .

Nay trở về đây lòng tràn sóng dậy
Nỗi nhớ quê sưng tấy bấy lâu rồi
Chợt bùng lên qua  một thoáng bồi hồi
Để  tình yêu làng quê lên tiếng gọi .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 17:19:13 bởi PEARL >
PEARL 21.08.2014 20:30:34 (permalink)
0
Lời Mẹ Dạy
  
                     Mẹ lật từng trang ký ức buồn
Theo tay gầy guộc kỷ niệm tuôn
Mấy chục năm ròng lao tâm lực
Chăm sóc  chồng con , nghĩa tròn vuông .

Mẹ đã đi qua bể trần ai
Thân cò lặn lội tháng năm dài
Gánh gồng toan tính lo lời lãi
Chợ đời khuya sớm nỗi quắt quay .

Con nhớ không phai bài học đầu
Mẹ dạy nghĩa nhân phải khắc sâu
Tiền tài danh vọng là hư ảo
Sống có tấm lòng quý mến nhau .

Sân si , ái ố , hỉ nộ chi
Một kiếp phù du có xá gì
Sinh ở tại thiên , về với đất
Quy luật muôn đời hợp lại ly .

Kinh phật con chưa từng đả thông
Nhưng theo đức Mẹ sống thật lòng
Không lọc lừa dẫu đời man trá
Lòng dạ từ bi tựa sen hồng .

Mẹ dắt dìu con vững bước chân
Soi sáng tâm con giữa hồng trần
Con yêu quý mẹ vô bờ bến 
Tình cảm thiêng liêng , đẹp trong ngần .  
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 20:33:26 bởi PEARL >
PEARL 21.08.2014 20:40:05 (permalink)
0

Vị Xưa

Cá cơm , thơm , muối , thính , tỏi , dưa
Quyện nhau ...mằn mặn ngon sao vừa
Cay , ngọt , nồng ...tan nơi đầu lưỡi
Xa rồi hoài nhớ ...mắm nêm xưa .

Tay Mẹ muối từng con cá tanh
Bóc thêm tép tỏi , giã ớt hành
Thơm rán với đường cho sền sệt
Dưa phơi , thính trộn ...lẫn lại thành .

Tan trường ...rảo bước nhanh về nhà
Chén cơm miếng mắm nêm mặn mà
Như thể mưa ngâu gặp nắng hạn
Bụng no thanh thản ...khỏe khoắn ra .

Lời Mẹ khẽ khàng suốt đêm thâu
" Con gái lạc loài giữa bể dâu
May rủi dòng đời như hủ mắm
Lơ lửng treo nghiêng trên đỉnh đầu "

Mẹ sợ vô tình con ngã đau
Vết thương thâm tím dạ âu sầu
Chỉ mong con trẻ vui khăn gói
Duyên dáng đẹp đôi bước qua cầu .

Giờ chốn thị thành lắm cao lương
Bào ngư , hải vị ngập phố phường
Nhưng vẫn không quên hương vị cũ
Mắm nêm đồng nội chốn ruộng nương .

Bất chợt tìm về ký ức xa
Ăn từng miếng mắm nhớ diết da
Nghe ngấm trong tim hương vị ấy
Có cả tấm lòng của Mẹ Cha .

 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 20:43:08 bởi PEARL >
PEARL 21.08.2014 20:47:33 (permalink)
0
Em Trong Đà Lạt
 
          Em đi giữa rét buốt
Trong lòng Đà Lạt mù sương
Rong ruổi trên những con đường
Phan Đình Phùng , Tăng Bạt Hổ ...
Mỗi góc phố
Lưu dấu điều chưa thổ lộ

Nỗi suy tư em nghĩ về anh
Chàng trai nơi xứ lạnh .


Gõ nhẹ gót chân lữ thứ
Dập dồn trăn trở bao lần
Đến hay đi sao lại ngại ngần
Chỉ cách một con đường mà xa diệu vợi .


Biết bao ngày chờ đợi
Giấu tình cảm vào trong
Mong một lần hội ngộ
Giờ như nước chảy qua ghềnh .


Chuyện chúng mình muôn thuở
Tựa nàng Biang , chàng Lang
Có rồi cũng như không
Theo gió đèo bay mất .


Đêm Em bừng tỉnh giấc
Buồn len lỏi tâm hồn
Chợt ướt đẫm bờ mi
Thức luôn cùng Đà Lạt .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 20:50:51 bởi PEARL >
PEARL 21.08.2014 20:56:56 (permalink)
0
Thiên Hà Xanh
 

Nghe lạ lẫm nơi xứ người đất khách
Chợt ngỡ ngàng theo từng bánh xe lăn
Singapore xinh đẹp tựa vầng trăng
Khoác áo xanh nhà cao tầng sừng sững .

All Star Birds' show thức ăn thơm lựng
Vườn Flamingo két đỏ rực màu
Vũ điệu lung linh nhã nhạc ngọt ngào
Đưa du khách vào thiên đường mộng mị .

Xe lăn bánh Sentosa trực chỉ
Sáp bảo tàng với bao điều thi vị
Tuyệt vời thay Sư Tử Biển khắc ghi
Biểu tượng Singapore đầy tham vọng .

Tàu điện ngầm theo quy trình tự động
Quán cà phê bệnh viện , bến tàu đêm
My Love  bài hát ngân thật êm đềm
Như mời gọi níu chân người lữ khách .


Singapore sứ sở xanh đẹp sạch
Chỉ ngoái nhìn cũng thỏa ước mơ rồi
Luôn mong sao cuộc sống sẽ lên ngôi
Như nước bạn Singapore giàu đẹp .

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 21:00:33 bởi PEARL >
PEARL 22.08.2014 14:49:08 (permalink)
0
 Mệt

                                 Em mỏi mệt rồi anh biết không ?
Đường đời sỏi đá lắm chông gai
Đôi chân bật máu , đầy vết xướt 
Mà em vẫn cố bước thong dong .

Xa thật rồi anh thuở mộng mơ 
Nhìn đời bằng ánh mắt ngây thơ 
Xây đắp tương lai màu hồng ngọc 
Như đá sa phia đẹp rạng ngời .

Lăng kính cuộc đời luôn biến thiên 
Gấp khúc , quanh co vạn nỗi niềm 
Lừa lọc , điêu ngoa , man trá , dối 
Quay quắt tâm can nhuốm lụy phiền .

Dẫu biết bên em có anh yêu 
Nâng bước em đi , luôn dắt dìu 
Nhưng sao trong dạ : buồn , lo , nghĩ 
Mong ước đơn sơ : được cưng , chiều !

PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2014 14:51:53 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 223 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9