Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 111 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.07.2017 00:43:54
0
Mẹ
 
 
Cũng bởi miếng cau với lá trầu
Bện cùng vôi trắng thành đỏ au
Ba mẹ vui mừng trao nhau nhẫn
Góp gạo thổi chung bữa cơm rau.
 
Ba đắp bờ ngăn nước ngập đồng
Mẹ cấy lúa trên ruộng ven sông
Nuôi đàn con nhỏ tròn sáu đứa
Lúc đói , khi no vẫn vui lòng.
 
Nhà nghèo chẳng có của cải gì
Chỉ muốn con luôn đậu kỳ thi
Chăm ngoan học giỏi, rèn đạo đức
Ơn đấng sinh thành con khắc ghi.
 
Ba đã xa rồi , mẹ buồn đau
Cố giấu nỗi sầu , con nghẹn ngào
Chữ hiếu nhân đôi dành cho mẹ
Con đã thành danh , mẹ tự hào.
 
Mẹ giờ như lá úa chờ rơi
Xót xa thân mẹ , dạ rối bời
Cầu xin mẹ khoẻ lại như trước
Được thấy mẹ yêu nở nụ cười.
 
Quy luật muôn đời không đổi thay
Cuộc sống bon chen lắm bi hài
Nếu lỡ mẹ lìa xa nhân thế
Con nén trong lòng nỗi quắt quay.

Vẫn phải sống cho  trọn kiếp người
Tự hào , xứng đáng với những lời
Mẹ dạy bảo con ngày thơ đó
Làm gói hành trang đi vào đời.


 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2017 01:37:19 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.07.2017 01:26:25
0
Muốn
 
           Ta muốn sống như loài thảo mộc
Không biết yêu, hằn hộc, ghét, buồn
Mặc cơn nắng cháy, mưa tuôn
Rễ cắm xuống đất , khơi nguồn tồn sinh.

Ta muốn sống thanh bình sông nhỏ
Bên lở, bồi thắm đỏ phù sa
Cây ra cành , nụ nở hoa
Cuộc sống no ấm , tiếng ca rộn ràng.

Ta muốn đi lang thang khắp nẻo
Ngắm bình minh trong trẻo làn sương
Nằm im lặng lẽ con đường
Như chưa từng khói bụi vương mịt mùng.

Ta muốn hiểu lạ lùng khám phá
Cho rạch ròi thật giả phân minh
Sống sao cho trọn chữ tình
Tâm hồn thanh khiết, lung linh rạng ngời.



 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2017 01:53:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.07.2017 02:09:53
0
Ước
 
 
Người có còn không lúc nửa đêm
Ngắm ánh sao khuya rớt bên thềm
Uống cạn giọt sầu nơi đáy cốc
Nỗi buồn phiêu bạt cứ dài thêm.
 
Tôi vẫn hằng đêm thao thức mong
Đọc những bài thơ ý tươi hồng
Người vắt máu tim thành vần điệu
Viết lời yêu thương để trải lòng.
 
Đọc thơ của người, tôi nghẹn ngào
Ba chìm , bảy nổi , chín lao đao
Đời trai cô lẻ nơi xứ lạ
Hơi ấm gia đình đã lãng xao.
 
Tôi ước người tìm được nguồn vui
Một nửa – sẻ chia những ngọt bùi
Ngôi nhà ngập tiếng cười con trẻ
Bữa cơm đạm bạc đến mà vui.
 
Bằng lòng số phận nhé người ơi!
Dù có ra sao vẫn yêu đời
Tôi dõi theo người từng giây, phút
Để thấy người luôn rạng nét cười.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2017 02:17:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.07.2017 00:08:08
0
  Tiếc
 
                     Em đi bỏ lại cả mảnh vườn
Trầu xanh, rau đắng mọc ven mương
Ruộng nhớ thương em mà nức nẻ
Lúa trổ chẳng màng ngậm hơi sương.
 
Lối nhỏ giờ đây lẻ bóng ai
Tôi bước đơn côi thấy đường dài
Còn đâu mái tóc người xưa xõa
Phủ kín vai gầy mượt tựa mây.
 
Dừng chân bến cũ nơi hẹn hò
Chơ vơ cầu dừa vắng con đò
Tìm trong vóc dáng người xa lạ
Hình bóng thân quen đã nhạt nhòa.
 
Em lên phố thị đổi thay lòng
Sống cảnh phồn hoa ,má môi hồng
Giũ bỏ chân phèn, tô mắt ngọc
Vứt áo bà ba, học bưởi bòng.
 
Còn đâu cô tấm thuở đôi mươi
Chất phác ngoan hiền đẹp xinh tươi
Đua chen phố thị , thành người khác
Tôi tiếc - em đánh mất ngây thơ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2017 14:31:12 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.07.2017 23:00:37
0
Sen
 
          Đêm - trăng rụng mặt hồ lay động
Búp sen hồng lóng ngóng nở xoè
Gió bung cánh mỏng ấp e
Lắt lay thân mảnh , cánh che nhuỵ vàng.
 
Em - vẫn thế muộn màng giấc mộng
Ngắm trăng thanh lồng lộng in trời
Hương sen toả khắp muôn nơi
Gợi hồn thanh tịnh đầy vơi cõi đời .
 
Bao giờ sen cũng tuyệt vời
Gần bùn mà vẫn rạng ngời sắc hương.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2017 15:24:02 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.07.2017 22:15:08
0
Lặng

           Lặng vào cõi vô thường một lúc
Cảm thấy buồn từng phút phôi phai
Quên sân si lẫn bi ai
An nhiên , tự tại - quắt quay tan dần.
Mặc biển cả phong vân cuồng nộ
Mặc rừng sâu Báo Hổ tranh hùng
Mặc mưa lốc xoáy bão bùng
Mặc cuộc sống giăng mịt mùng bẫy chông.
Lặng một lúc nghe lòng thanh thản
Cảm vô ưu , chán nản lụi tàn
Quên đi thế thái nhân gian
An lành tâm trí, nhẹ nhàng xác thân.
Đón luồng suy nghĩ nhân văn
Ùa vào ngõ ngách muôn phần tĩnh tâm.

PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.07.2017 00:55:36
0
Viết Cho Mẹ
 
Người ta tháng bảy đi chùa
Cầu an gia đạo trong mùa vu lan.
Còn con tâm sự riêng mang
Phụng dưỡng mẹ bệnh không màng gian lao.
Mẹ đau đớn - con nghẹn ngào
Mẹ ngon giấc -  con dâng trào niềm vui.
Nhìn mẹ dạ con bùi ngùi
Nhớ thời đói khổ khoai lùi cũng ngon.
Mẹ nhường phần cháo cho con
Riêng mẹ bụng rỗng , héo hon thân gầy.
Bao năm tình mẹ đong đầy
Nuôi đàn con trẻ thành tài, nên danh.
Thời gian thấm thoát qua nhanh
Công ơn dưỡng dục , sinh thành ghi tâm.
Cả đời mẹ vẫn âm thầm
Hy sinh chỉ để tình thâm vẹn tròn .
Ước gì quay lại tuổi son
Mẹ yêu đâu phải hao mòn thanh xuân.
Con nhìn mẹ khoé mắt rưng
Cánh hồng nhung nở lưng chừng áo lam.
Quên sân si hỉ nộ tham
Bên con có mẹ hơn ngàn kiếp tu.
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2017 00:59:30 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.08.2017 23:49:41
0
Bàn Tay Mẹ
 
 
Rồi có một ngày con chợt nhận ra
Đôi tay mẹ héo gầy qua năm tháng
Mười ngón thiên thần hoá thành chai sạn
Đâu còn mềm mang vấp dáng bút xinh.
 
Mới hiểu rằng bởi những bước linh đinh
Trên đường đời có trăm nghìn gian khó
Đôi tay ấy nâng niu bàn chân nhỏ
Của con thơ để gót đỏ nét son.
 
Nghe nhói đau bên ngực trái của con
Nhịp đập trái tim mỏi mòn, khắc khoải
Lòng con dâng một nỗi buồn hoang hoải
Mong mẹ trọn đời sống mãi , khoẻ , vui.
 
Nhìn bàn tay mẹ , dạ thoáng bùi ngùi
Tự trách mình chẳng làm tròn chữ hiếu
Vẫn để mẹ sớm chiều cố bám víu
Quá khứ thân thương, ngọt dịu gia đình.
 
Con sẽ ở bên mẹ lúc bình minh
Đến buổi hoàng hôn , đỉnh đình trăng sáng
Kể mẹ nghe chuyện anh em , bè bạn
Nắm lấy đôi tay chai sạn mẹ hiền.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2017 08:42:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.08.2017 10:58:08
0
Đông
 
          Mây liệng tầng không
Rét choàng qua núi
Gió rít từng chuỗi
Đông.
 
 
* * * * * * * *
 
Yêu
 
Đêm dài quạnh quẽ
Sương sa ít nhiều
Lòng bồi hồi nhớ
Yêu.
 
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.08.2017 01:05:23
0
Hoài Niệm Mối Tình Đầu
 
 
Mùa cài tóc hạt mưa lạc lối
Tay bâng quơ vuốt vội sợi bồng
Lang thang trên phố người đông
Mà sao cảm thấy trong lòng buồn tênh.
 
Từng ghế đá in lên màu nhớ
Mối tình xưa dang dở hiện về
Áo dài , tóc ngắn , chân quê
Trái yêu chưa chín , si mê đã hồng.
 
Ngày cất bước theo chồng , ai khóc
Ai cúi đầu khó nhọc quay đi
Buồn trông theo cánh chim di
Ai người hạnh phúc , ai bi thảm sầu.
 
Hoài niệm cũ ruột bào gan thắt
Cố quên càng quay quắt niềm riêng
Đắp mồ chôn mối tơ duyên
Vào nơi sâu thẳm trong miền nhớ - quên.
 
Quay về hiện tại chông chênh
 Mặc cho kỷ niệm gọi tên tình đầu.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2017 01:07:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2017 23:53:26
0
Ta Đi Qua…
 
 
Ta đi qua khổ đau
Bỗng nghẹn ngào,tê tái
Trái tim hoài hoang hoải
Khóc âm thầm không thôi.
 
Như đứa trẻ nằm nôi
Ta kiếm tìm ngơ ngác
Niềm tin vừa thất lạc
Giữa biển người mênh mông.
 
Ta đi qua bão giông
Ngày mới hừng tia nắng
Ước mơ vừa ban tặng
Một chút bình an dâng.
 
Lắng lòng gạt băn khoăn
Để sầu ngoài tay với
Chắt lọc từng phơi phới
Ươm mầm chờ tương lai.
 
Ta đi qua đắng cay
Dâu bể nào chưa trải
Le lói niềm thư thái
Một khúc đời phôi pha.
 
Ta đi qua …đã qua
Khổ đau và giông tố
Hạnh phúc về tao ngộ
Trên con đường tương lai.
 
 
PEARL
 
 
 
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.08.2017 23:43:12
0
Sau Cơn Mưa
 
 
Mưa giăng mắc cửi tứ bề
Mây đen che phủ lối về chiều nay.
Cánh chim trời mỏi mệt bay
Tiếng con cúm núm gọi bầy đồng xa.
Hạt mưa chạm đất vỡ oà
Thành bong bóng nước chảy hoà vào sông.
Lục bình tím trôi giữa dòng
Sóng xô bờ cát , rát lòng sậy lao.
Có con đò nhỏ xôn xao
Ánh nhìn lo lắng nơi nào bình an.
Vững tâm , bền chí , kiên gan
Vượt qua nỗi sợ giữa ngàn bão giông.
Để thấy cuộc sống tươi hồng
Sau cơn mưa bỗng cầu vòng đẹp hơn.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.08.2017 23:36:30
0
 
Tôi Về Tìm Lại Tuổi Thơ
 
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Mò cua , bắt ốc, thả lờ , chăn trâu.
Nô đùa dưới gốc sầu đâu
Thả diều, bắt bướm , đá cầu, nhảy dây.
Tụm năm , tụ bảy vui thay
Lợp nhà lá chuối, áo may lá dừa.
Tôi về nhớ mấy cho vừa
Bên cầu giặt áo giữa trưa trộm nhìn.
Đôi mắt toả sáng lung linh
Chạm vào khoảnh khắc chùng chình bước chân.
Tôi về tìm chút bâng khuâng
Tình đầu chớm nở dưới trăng lặng thầm.
Bao năm mỏi gót thăng trầm
Tóc xanh điểm sợi hoa râm mất rồi.
Tôi về lòng thoáng bồi hồi
Tuổi thơ ngây đến cuối đời …chẳng quên.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.08.2017 15:29:10
0
Nói Với Con
 
 
Sẽ đến lúc mẹ gối chùng chân mỏi
Tay run run làm rơi vãi cơm canh
Một câu chuyện mẹ nói mãi loanh quanh
Trí nhớ kém , lúc quên, khi lơ đãng.
 
Con đừng trách, cố xem mẹ là bạn
Nhỏ tí ti như cái thuở lên ba
Thỏ thẻ khuyên răn , hoà nhã , chan hoà
Mẹ sẽ hiểu , đỡ mũi lòng con ạ.
 
Nếu mẹ bệnh nằm liệt giường mệt lã
Lỡ bực mình mẹ lớn tiếng,rầy la
Con nên hiểu bởi khó chịu mà ra
Mẹ không muốn thế đâu, con yêu dấu!
 
Thì con hỡi ! Nhớ lại thời thơ ấu
Con dỗi hờn , mẹ khó nhọc dỗ dành
Tìm phương pháp giáo dục con thành danh
Biết yêu thương , nhúng nhường và nhân ái.
 
Nếu mai đây trên đường trần hoang hoải
Mẹ sống đời thực vật, con ngại chăng ?
Hãy nhớ lúc đút từng muỗng con ăn
Mẹ cũng kiên trì như con làm vậy.
 
Đó là tất cả những lời mẹ dạy
Khi mẹ già , con hãy nhớ nghe con
Tình mẹ rộng hơn biển , cao bằng non
Mong con hiểu , vẹn toàn một chữ hiếu.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2017 18:32:51 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.08.2017 01:15:26
0
Lời Của Con
 
 
Nếu mẹ chân mỏi gối chùng
Tay run rơi vãi cơm cùng với canh.
Một chuyện mẹ kể loanh quanh
Không đầu chẳng cuối, quên nhanh tức thì.
 
Con dìu từng bước mẹ đi
Đút cơm từng muỗng , xá chi nhọc nhằn.
Nếu mẹ lơ đãng , phân vân
Con sẽ gợi mở , mẹ dần nhớ ra.
 
Nếu mẹ khó tính rầy la
Con nhớ lúc bé, mẹ là cô tiên.
Bản chất mẹ rất dịu hiền
Con sẽ nhỏ nhẹ , ưu phiền tan mau.
 
Nếu mẹ bệnh nặng xanh xao
Con chăm sóc mẹ không nao núng lòng.
Vu Lan cài đoá nhung hồng
Là con hạnh phúc trong lòng mẹ ơi!
 
Sống như thực vật cuối đời
Con vẫn bên mẹ , chẳng rời một giây.
Những lời mẹ dạy còn đây
Ghi tâm , khắc cốt , con nay hiểu rồi.
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2017 01:17:55 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.08.2017 00:43:16
0
Về Chung Một Con Đò
 
 
Cứ mỗi lần về lại bến xưa
Dòng ký ức hiện ra sống động
Thời gian trôi nhanh như giấc mộng
Mới đó mà mấy chục năm rồi.
 
Thuở ấy chúng mình tuổi ô môi
Tươi tắn, hồn nhiên, ngây thơ lạ
Sau buổi học đi mò cua , cá
Làm mục đồng ,vắt vẻo lưng trâu.
 
Và chúng mình đến tuổi biết sầu
Muốn gặp nhau , đợi đò- lại khẳm
Hai đầu sông , nỗi nhớ thăm thẳm
Người quê nhà , kẻ lặng thầm đi.
 
Phiêu bạt trời Tây - cánh chim di
Cố hương vẫn ngóng trông người cũ
Trải qua biết bao mùa mưa lũ
Con đò xưa neo bến đợi chờ.
 
Dẫu biết rằng sóng gió cuộc đời
Đẩy chúng mình xa ngoài tầm với
Mong có ngày ta về bến đợi
Chung con đò chở nặng yêu thương.
 
PEARL
   r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 21:43:21 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.08.2017 00:45:24
0
Nói Với Con
 
 
Sẽ đến lúc mẹ gối chùng chân mỏi
Tay run run làm rơi vãi cơm canh
Một câu chuyện mẹ nói mãi loanh quanh
Trí nhớ kém , lúc quên, khi lơ đãng.
 
Con đừng trách, cố xem mẹ là bạn
Nhỏ tí ti như cái thuở lên ba
Thỏ thẻ khuyên răn , hoà nhã , chan hoà
Mẹ sẽ hiểu , đỡ mũi lòng con ạ.
 
Nếu mẹ bệnh nằm liệt giường mệt lã
Lỡ bực mình mẹ lớn tiếng,rầy la
Con nên hiểu bởi khó chịu mà ra
Mẹ không muốn thế đâu, con yêu dấu!
 
Thì con hỡi ! Nhớ lại thời thơ ấu
Con dỗi hờn , mẹ khó nhọc dỗ dành
Tìm phương pháp giáo dục con thành danh
Biết yêu thương , nhúng nhường và nhân ái.
 
Nếu mai đây trên đường trần hoang hoải
Mẹ sống đời thực vật, con ngại chăng ?
Hãy nhớ lúc đút từng muỗng con ăn
Mẹ cũng kiên trì như con làm vậy.
 
Đó là tất cả những lời mẹ dạy
Khi mẹ già , con hãy nhớ nghe con
Tình mẹ rộng hơn biển , cao bằng non
Mong con hiểu , vẹn toàn một chữ hiếu.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.08.2017 00:48:53
0
Lời Của Con
 
 
Nếu mẹ chân mỏi gối chùng
Tay run rơi vãi cơm cùng với canh.
Một chuyện mẹ kể loanh quanh
Không đầu chẳng cuối, quên nhanh tức thì.
 
Con dìu từng bước mẹ đi
Đút cơm từng muỗng , xá chi nhọc nhằn.
Nếu mẹ lơ đãng , phân vân
Con sẽ gợi mở , mẹ dần nhớ ra.
 
Nếu mẹ khó tính rầy la
Con nhớ lúc bé, mẹ là cô tiên.
Bản chất mẹ rất dịu hiền
Con sẽ nhỏ nhẹ , ưu phiền tan mau.
 
Nếu mẹ bệnh nặng xanh xao
Con chăm sóc mẹ không nao núng lòng.
Vu Lan cài đoá nhung hồng
Là con hạnh phúc trong lòng mẹ ơi!
 
Sống như thực vật cuối đời
Con vẫn bên mẹ , chẳng rời một giây.
Những lời mẹ dạy còn đây
Ghi tâm , khắc cốt , con nay hiểu rồi.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.08.2017 00:58:22
0
Nhớ Anh

                       Đêm trường đếm nhịp thời gian
Nhớ người yêu dấu miên man nỗi buồn.
Dặn lòng không để lệ tuôn
Giọt châu thấm ngược vào buồng tim côi .
Bên ngoài trăng lững lờ trôi
Gửi về nơi ấy đôi lời nhớ nhung.
Dù không dạo bước đi cùng
Nhưng tim ta đã cùng chung ngõ vào.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2017 01:35:01 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.08.2017 00:52:27
0
Có Một Nỗi Buồn
 
      Có một nỗi buồn thật lạ lùng
Nấp trong hố mắt sâu thăm thẳm
Nỗi buồn ấy cố nén câm lặng
Độc hành trong nếp nghĩ đi hoang .

Nỗi buồn biến dị được cưu mang
Bám trên dáng hao gầy, tiều tụy
Gánh đời đa đoan chứa phiền lụy
Mà buồn đã ký gởi sầu ưu .

Nỗi buồn len lén màu huyết dụ
Khai tử hy vọng rất mong manh
Rồi hóa thân thành tên gian manh
Chối từ sự công tâm xét xử.

Nỗi buồn càng trở nên tư lự
Trá hình khó lòng nhận diện ra
Nỗi buồn ấy dối trá ,gian ngoa 
Chạm vào sẽ thêm vết trầy xước .

Có  nỗi buồn rưng rức, sướt mướt
Cắm rễ xuyên vào trái tim đau
Lý trí cũng nghiêng triền chênh chao
Còn tâm hồn lao xao,hoang hoải.

Nỗi buồn ấy phồng to, sưng tấy
Chờ nổ tung phát tán lụy phiền
Âu cũng là quy luật  thiên nhiên
Có buồn đau mới trưởng thành được.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2017 16:57:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.08.2017 17:10:37
0
 Quỳnh Hương
 
Ta ngồi đây chờ em tỉnh giấc
Sau mùa dài chợp mắt chơi vơi.
Trăng nghiêng, mây xoã tóc lơi
Sao đêm lấp lánh, nụ chờ ra hoa.
 
Vươn mãi vào khoảng xa lạ lẫm
Mắt mở choàng , em ngắm ánh trăng.
Xoè bao cánh mỏng trắng ngần
Hương thơm ngào ngạt, trào dâng cõi hồn.
 
Em thức chờ nụ hôn của gió
Sương vuốt ve , ong trọ nhuỵ vàng.
Ta say bởi dáng đài trang
Quỳnh Hương em hỡi nữ hoàng của đêm.
 
Trong khoảnh khắc nghe tim quay quắt
Ta yêu em duy nhất trên đời
Kiếp phù du xác rả rời
Một đêm hương toả để rồi phôi pha.
 
Em khép mắt, lòng ta đau thắt
Đã lụi tàn trong  giấc ngủ sâu.
Ta nhặt từng cánh úa nhàu
Còn dư hương thoảng, ngạt ngào thôi miên.
 
Em ơi , ta mãi kiếm tìm
Dáng hoa dù chỉ một đêm ...lụi tàn.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.09.2017 00:47:14
0
Thu Về
 
Bay vèo chiếc lá thu rơi
Heo may gió thoảng , mây rời rạc giăng.
Mặt hồ nước gợn lăn tăn
Một nhành liễu rũ, trong ngần nụ sen.
Cảnh quang tuy lạ mà quen
Đẩy lùi hạ biếc , thu len lén về.
Trời cao, nắng toả tràn trề
Xuống bờ vai phủ tóc thề mượt đen.
Bao nhiêu cảm xúc đan xen
Giao mùa ngây ngất, say men thu vàng.
Gieo vần , xếp chữ muộn màng
Thành câu thơ lãng mạn …mang tặng người.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2017 00:48:58 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.09.2017 00:31:42
0
Buông
 
 
Cứ mỗi lần tìm về dĩ vãng
Khơi tro tàn quên lãng từ lâu
Con tim khắc khoải , nghẹn ngào
Lật trang ký ức úa màu – oặn đau.
 
Có một thuở nát nhàu lối sống
Những bon chen, danh vọng đan xen.
Tình đời xấp ngữa đỏ đen
Lòng người chật chội, cài then nghĩa tình.
 
Nay ngoảnh lại giật mình tự hỏi
Có phải chăng mệt mỏi cuộc trần
Bỏ buông , sống chậm lại dần
Tâm hồn thanh thản, lâng lâng cỏi lòng.
 
Lặng một thoáng, mênh mông bác ái
Những suy tư, hoang hoải thoảng qua
Đời vui nở rộ muôn hoa
Điểm trang cuộc sống lụa là tinh khôi.
 
Quá khứ xếp gọn lại rồi
Cất vào ngăn nhỏ…bồi hồi buồng tim.
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2017 00:38:41 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.09.2017 22:41:27
0
Dáng Mẹ Bóng Cò
 
Nắng chiều nghiêng chạm bến đò
Liêu xiêu dáng mẹ, bóng cò ven sông.
Cò chăm bắt cá giữa dòng
Mẹ siêng súc tép, bắt còng quanh năm.
Dù mưa hay nắng - lặng thầm
Cò phai sắc trắng , mẹ hoa râm đầu.
Nuôi cò non lớn phổng phao
Chăm đàn con nhỏ hồng hào, đẹp xinh.  
Bóng cò, dáng mẹ rung rinh
Giữa hoàng hôn bỗng lung linh tuyệt vời.
 
PEARL
 
 
 
    r
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 21:05:07 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.09.2017 22:59:53
0
 Chỉ Là Cái Cớ
 
Anh bảo nắng chiều nay hong hanh quá
Ly cà phê đá đắng đót môi nồng
Áo em mặc, anh không thích màu hồng
Mái tóc rối chẳng bềnh bồng như trước.
 
Anh lại bảo dáng em đâu tha thướt
Như ngày đầu lả lướt hớp hồn anh
Nụ cười héo, ánh mắt kém long lanh
 Theo thời gian tuổi xuân đi biền biệt.
 
Anh cố ý hay anh chưa từng biết
Qua cơn mưa, cầu vòng đẹp lung linh
Cà phê nếu không đắng sao thắm tình
Áo hồng anh tặng em nơi hẹn cũ.
 
Đôi khi em lắng lòng và tự nhủ
Có hay không tình bất hủ trên đời
Khi mọi thứ đã đến lúc đổi dời
Sân si nhau thì chỉ là cái cớ.
 
Đi quá nửa cuộc tình tươi phơi phới
Đầy ắp yêu thương cũng lắm đoạn trường
Nếu không còn sánh bước chung một đường
Nên dừng lại và xin đừng kiếm cớ.
 
 
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 21:03:27 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.09.2017 16:22:49
0
Thương Lắm Miền Trung
 
     Giữa hai đầu đất nước
Hà Nội và Sài Gòn
Là Miền Trung héo hon
Oằn mình trong bão lũ.
 
Tháng chín mây vần vũ
Trời mọng nước mưa rơi
Ngập lụt khắp muôn nơi
Người dân buồn da diết.
 
Những cơn bão khốc liệt
Quét từng đợt thê lương
Tàn phá mạnh khôn lường
Cả Miền Trung rưng rức.
 
Gọi lương tâm mau thức
Lòng nhân ái tỉnh bừng
Vì đâu phải người dưng
Cùng chung một nguồn gốc.
 
Nào quản chi khó nhọc
Cả nước góp sức vào
Đoàn kết giúp đỡ nhau
Vượt thiên tai thảm hoạ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2017 16:48:07 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.09.2017 23:54:14
0
 
 
Say Nỗi Đau
 
Ta hái trái sầu, gom nỗi đau
Nhặt hạt ưu tư bỏ thêm vào
Đem sao tất cả thành thuốc đắng
Trị bệnh chán chường, dáng xanh xao.
 
Ta ném nỗi buồn vào khoảng không
Để gió cuốn đi , khỏi lụy lòng
Vứt cơn thất vọng xa tầm với
Còn lại niềm tin sáng rực hồng.
 
Ta khép cửa lòng nhốt con tim
 Kéo rèm tâm khảm ngủ êm đềm
Ký ức loay hoay bừng tỉnh dậy
Một thoáng vội vàng chạm đau thêm.

Ta tìm chính ta giữa hồng trần
Đường đời chi chít những phân vân
Ta va vấp mãi cơn sầu não
Vướng víu lo toan , nhọc tấm thân.
 
Ta giấu niềm riêng trong mắt sâu
Che đôi mi ướt cố nén sầu
 Cắn miếng đắng cay tê đầu lưỡi
Uống cạn ly buồn say nỗi đau.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2017 00:11:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.09.2017 00:48:34
0
Xử Tội Nỗi Buồn 
 
  Này nỗi buồn- mi từ đâu đến vậy
  Nhẹ nhàng thôi , sao sưng tấy tâm can 
  Mi vu vơ , ta thơ thẩn hoang mang  
Mi gom hết niềm vui ta đi mất.
 
  Ta ghét mi làm tim run bần bật 
  Dòng lệ rơi , héo hắt cả nụ cười 
  Dáng liễu gầy , gót nhỏ bỗng chơi vơi 
  Con đường đời ủ ê màu tê tái.
 
       Xử tội mi , ta xuôi miền duyên hải
       Hét thật to cho trang trải niềm sầu
       Giữa trùng khơi mi nương cánh Hải Âu
       Vào đất liền theo ta càng đau đáu.
      
       Ta đem mi lần dò theo tiếng sáo
       Lên non cao trùng điệp chập chùng cây
       Đào hố ta chôn mi cận chân mây
       Theo gió thoảng mi bay về phố thị.
 
        Ly cà phê góc đường Hồ Thị Kỷ
        Nhâm nhi từng ngụm nhỏ, ta nghĩ suy
        Chẳng cách nào ta xử tội được mi
        Thôi giữ lại cho đời thêm hương vị .
 
       Này nỗi buồn hãy cùng ta thương nghị
       Sống hòa bình sẽ có lợi - nghe mi
      Mi là thước đo nghị lực kiên trì
      Giúp ta hiểu thế nào là hạnh phúc.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2017 01:01:29 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.09.2017 01:49:19
0
Nét Thu
 
Nghe dưới chân lá vàng giòn gãy
Gió heo may hoang hoải cuốn đi
Đời người ngẫm chẳng hơn gì
Cũng như chiếc lá xanh rì hoá nâu.
 
Tìm trên nhánh sầu đâu khoảnh khắc
Đôi chim xinh quần quật xây “nhà”
Ríu lo ríu rít la đà
Tổ ấm kín đáo để mà đón Thu.
 
Mùa giông bão âm u trời đất
Tháng chín buồn gieo rắc thiên tai
Lòng người chao đảo , quắt quay
Mới hay thế thái còn lai láng buồn.
 
Chờ tia nắng tràn tuôn khe cửa
Hắt bóng vàng đẹp tựa hào quang
Bên song ngắm cảnh chiều tàn
Mà tâm yên tỉnh, hoang mang lụi dần.
 
Mong thụ hưởng muôn phần vui sống
Cùng chung vai xây mộng hoà bình
Thu tràn trề nét lung linh
Tô Thu thêm đậm nghĩa tình nhân văn .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2017 23:27:08 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.09.2017 01:39:03
0
Hoa Trinh Nữ
 
 
Hoa hoang sơ giữa đại ngàn gió lộng
Ta tình cờ bắt gặp lúc chiều buông
Màu thuỷ chung phơn phớt điểm tím buồn
Lá khép vội níu chân người lữ thứ.
 
Ta lang thang , bước đi càng tư lự
Sợ giẫm lên từng cánh mỏng li ti
Hoa Trinh Nữ đâu sánh kịp Tường Vi
Hay ngát hương như Hồng Nhung tươi rói .
 
Hoa bình dị nơi đồng hoang cỏ nội  
Cố vươn lên giữa gai gốc hồng trần
Thân mảnh mai trinh trắng thật trong ngần
Dù bão tố vẫn kiên cường duyên dáng.
 
Ta tần ngần ngắm khung trời bảng lảng
Gió quên mùa thôi réo rắt gọi mưa
Nâng nhẹ cành Trinh Nữ nhỏ thẹn thùa
Xếp trên tay lá say sưa mê ngủ.
 
Lòng bùi ngùi nhớ kỷ niệm năm cũ
Cũng hoàng hôn rơi tím nhạt chân trời
Ta và người tay chẳng muốn buông lơi
Đâu đó khép vội cành hoa trinh nữ.
 
PEARL
  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2017 17:44:17 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 111 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 3326 bài trong đề mục