Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 111 trang, bài viết từ 1831 đến 1860 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2018 22:34:46
0
Hạnh Phúc Giản Đơn
 
Sáng thức dậy nghe con chim hót
Rót vào lòng từng giọt không tên
Nhịp chân , đều bước chạy bền
Nguồn năng lượng mới hiện trên mặt cười.
 
Câu chào hỏi với người hàng xóm
Là thêm lần nhen nhóm tình thân
Đường đến công sở hoá gần
Việc làm trôi chảy chẳng cần nghĩ suy.
 
Trưa nhâm nhi một ly trà đắng
Cơm văn phòng ngồi lặng lẽ ăn
Chiều xuống khi nắng nhạt dần
Hoàn thành nhiệm vụ, lòng hân hoan lòng.
 
Thời gian cứ xoay vòng như thế
Luật tuần hoàn không thể đổi thay
Hạnh phúc sắp sẵn , an bày
Là điều đơn giản ở ngay bên mình.
 
Hạnh phúc chẳng kiếm hay xin
Do mình chắt lọc nghĩa tình mà ra.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 13:54:44 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2018 22:37:30
0
Mẹ Hãy Yên Lòng
 
Những ngày qua, lòng con tê tái
Xa mẹ rồi, trống trải, buồn tênh.
Dòng đời  sóng gió gập ghềnh
Ai- người che chở, ở bên con khờ?
 
Dẫu cố nén tuôn rơi dòng lệ
Nhưng nỗi đau chẳng thể đau hơn.
Trách cao xanh đã ganh, hờn
Để con mất mẹ như đờn đứt dây.
 
Mẹ ở đâu : chân mây – núi thẳm
Hay biển khơi , xanh thắm đồng xa
Có nghe con gọi thiết tha
Mẹ ơi , nhớ mẹ diết da cõi lòng.
 
Cài lên áo hoa hồng màu trắng
Là từ đây con vắng tình thương
Mong mẹ ở chốn thiên đường
Mỉm cười hạnh phúc , vô thường , an nhiên.
 
Mẹ ơi , lòng hãy bình yên
Con nguyện sống tốt – mẹ hiền vững tin.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2018 15:46:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2018 22:40:26
0
Táo Xưa Táo Nay
 
Chầu trời, táo xưa cưỡi cá chép
Sớ lê thê lép nhép đọc hoài
Táo nay thích lái máy bay
Vút một cái đã ra ngoài không gian.
 
Táo xưa thích bếp than lửa đỏ
Nướng ngô khoai trẻ nhỏ khen hoài
Suốt ngày bận rộn liền tay
Nấu cơm, đun nước ,rai rai , mệt nhừ.
 
Bếp ga với bếp từ, lò điện
Nồi áp suất rất tiện, nhừ mau
Táo thời hiện đại tuyệt sao
Sạch sẽ , không khói , ngạt ngào mùi hương.
 
Từ nông thôn ruộng nương thẳng cánh
Đến thị thành lóng lánh đèn giăng
Nhu cầu ẩm thực gia tăng
Táo nay cải cách thêm phần văn minh.
 
Hăm ba, táo đọc tờ trình
An dân , quốc thái , thanh bình , ấm no.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 13:58:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.01.2018 23:47:13
0
Yêu Màu Tím
 
Đã lâu rồi, em yêu màu tím
Tím thuỷ chung nhưng tím rất buồn
Tím chân trời , hoàng hôn buông
Tím cầu vòng , sau mưa tuôn – rạng ngời.
 
Em yêu Bằng lăng rơi tím nhạt
Hoa Mua tím mộc mạc làng quê
Tím Păng - xê thật đam mê
Một lần ngắm , quên lối về - ngẩn ngơ.
 
Áo dài tím ngây thơ ngày cũ
Cùng bạn bè ấp ủ ước mơ
Sau này trở thành nhà thơ
Gieo vần ca ngợi cuộc đời đẹp tươi.
 
Tím Lục bình chơi vơi sóng cuộn
Em chờ anh dẫu muộn con đò
Tim côi ai xé , ai vò
Anh không về nữa , cánh cò lẻ loi.
 
Biết rằng sẽ chuốc sầu thôi
Khi yêu màu tím, để rồi thuỷ chung.
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 14:00:07 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.01.2018 15:40:31
0
Hoa Lòng Đua Nở Trong Rừng Nhân Tâm
 
 
Tay bưng chén cơm đầy thơm phức
Lại nhớ người cơ cực, nghèo nàn
Lũ lụt thất bát mùa màng
Bão giông, rét buốt, gian nan kiếp trần.
 
Trong chăn ấm, thương thân kẻ lạnh
Áo phong phanh, nghịch cảnh không nhà.
Công viên, ghế đá , sân ga
Là nơi nương náu cho qua tháng ngày.
 
Trân quý mỗi sớm mai thức dậy
Nghe con tim động đậy buồn, vui
Thoảng dâng một nỗi bùi ngùi
Thương người cơ nhỡ không nguôi tấc lòng.
 
Xuân chạm ngõ mong hồng ân tới
Tết sắp về , năm mới vui tươi
Nhường cơm , xẻ áo trao người
Tinh thần tương trợ rạng ngời sắc Xuân.
 
Quê hương trẫy hội tưng bừng
Hoa lòng đua nở trong rừng nhân tâm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 14:03:45 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.01.2018 23:37:29
0
Tết Việt
 
      Cứ mỗi độ Mai vàng trước ngõ
Khung trời in én nhỏ chao nghiêng
Mùa đang chuyển biến thiên nhiên
Xuân mang ấm áp rất hiền ghé thăm.
 
Mặc áo mới lăn tăn đón tết
Có đủ đầy bánh tét , kiệu , dưa
Theo truyền thống thuở xa xưa
Đêm ba mươi đón giao thừa pháo vang.
 
Ngày mùng một họ hàng họp mặt
Bên mâm cơm thắt chặt tình thâm
Mùng hai bè bạn đến thăm
Mùng ba chúc tết thầy năm mới về .
 
Tuy cuộc sống bộn bề hối hả
Khi tết về vất vả bỏ buông
Ví như nước chảy về nguồn
Người từ vạn nẽo, đổ tuôn về nhà.
 
Xuân khoác chiếc áo khảm hoa
Đón mừng tết Việt quê ta rạng ngời.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2018 13:05:27 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.01.2018 21:50:02
0

Hình : internet

Hoan Hô U23
 
Hoan hô chiến thắng đội nhà
Vào chung kết U hai ba thật cừ.
Tiếng hò reo lẫn tiếng cười
Vui mừng khôn siết rạng ngời Việt Nam.
Mong sao chạm đỉnh vinh quang
Nêu danh nước Việt rỡ ràng quốc gia.
Hoan hô U hai mươi ba
Tinh thần dân tộc nở hoa thơm lừng.
Cả nước nô nức ăn mừng
Khắp nơi nhộn nhịp tưng bừng hân hoan.
U hai ba _ đội bóng vàng
Đưa nền bóng đá sang trang tuyệt vời.
Mừng vui chẳng nói nên lời
Viết bài thơ ngợi ca người tài ba.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2018 21:56:28 bởi PEARL >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.01.2018 00:12:40
0
Xuân Này Con Chẳng Vui
 
Con lật từng trang ký ức buồn
Nghe lòng cuộn chảy suối sầu tuôn
Cố nén càng thêm nghèn nghẹn cổ
Mưa ướt rèm mi, lạnh gian buồng.
 
Con nhớ Mẹ hiền thức thâu đêm
Gởi tình cảm vào từng mũi kim
May áo cho con mặc kịp tết
Khi mai vàng nở rực bên thềm.
 
Làm sao quên được tối ba mươi
Nồi bánh tét reo , Mẹ tươi cười
Nếp hằn in đậm nơi khoé mắt
Mẹ gánh gian lao cả cuộc đời.
 
Con khắc ghi lời Mẹ dạy , khuyên
Sống tốt khi không còn Mẹ hiền
Anh em đùm bọc và giúp đở
Giàu tình nghĩa hơn lắm bạc tiền.
 
Xuân này vắng Mẹ , con chẳng vui
Chỉ nghĩ đến thôi thoáng bùi ngùi
Con mồ côi Mẹ sầu vạn kiếp
Khi trái tim con đã ngủ vùi.
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 14:09:30 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.01.2018 22:34:53
0
Nếu Mai Anh Về
 
          Nếu mai anh về thăm lại quê nghèo
Chẳng còn thấy con đò neo bến đợi
Đừng tìm kiếm bóng hình xa diệu vợi
Đã từng quen, thân thiết đến lạ lùng.
 
Nếu mai anh về thăm mái trường chung
Tường cũ rêu phong, ngại ngùng chân bước
Đừng mong ngóng tà áo dài tha thướt
Đã một thời anh ước được làm quen.
 
Nếu mai anh về qua góc hồ sen
Nụ còn ấp e đua chen thân lá
Đừng hái vội cánh hoa rơi lả tả
Như thuở nào anh một dạo…đánh rơi.
 
Nếu mai anh về chén rượu , câu thơ
Không có em bên, khơi nguồn cảm hứng
Thì anh hỡi trăng khuya làm nhân chứng
Mối tình đầu, đã vơi những nhớ nhung.
 
Hai nẻo đời không cùng lối đi chung
Ngã ba đường anh đừng phân vân nhé
Hãy vui lên với những điều mới mẻ
Đến cuối con đường nơi sẽ không em.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 14:12:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.01.2018 13:09:18
0
Nhớ Mẹ
 
 
Con về , con lạy mẹ yêu
Lòng con tê tái, chín chiều ruột đau.
Đâu rồi gương mặt xanh xao
Ánh nhìn độ lượng, dạt dào tình thương.
Bây giờ chia cách âm - dương
Con mồ côi mẹ, biết đường nào đi.
Che buồn , nén tiếng sầu bi
Những lời mẹ dạy khắc ghi muôn đời.
Con giờ tâm trí rối bời
Ví như cánh nhạn chơi vơi giữa trời.
Lạc loài trong cõi con người
Tìm đâu dáng mẹ rạng ngời thuở xưa.
Nguyện thầm cho mẹ sớm trưa
Kệ kinh siêu thoát, nhặt thưa con cầu.
Kiếp sau nếu có bắt đầu
Làm con của mẹ, bể dâu cũng đành.
Nhìn ảnh mẹ đẹp long lanh
Con như chợt thấy một nhành liên hoa.
Mẹ đi ...Mẹ đã đi xa
Về cùng với đất , mãi là mẹ  con.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2018 13:36:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.01.2018 21:55:49
0
 
Mệt
 
Mệt rã rời chân , bủn rủn tay
Nhức đầu chóng mặt , khó chịu thay.
Buồn ngủ mà không thể chợp mắt
Công việc lu bù xoay đảo quay.
 
Cỗ máy thỉnh thoảng còn nghỉ ngơi
Thân này làm việc gần đứt hơi
Bệnh bủa vây mà không dám nói
Than thở lặng thầm với vần thơ.
 
Chẳng biết bao giờ được thảnh thơi
Xếp lại bận rộn để vui chơi
Thèm phút an lành , không vướng bận
Mặc cái sự đời cứ đầy vơi.
 
Ước muốn chỉ là ước muốn thôi
Sự thật phơi bày trước mắt rồi
Càng cao hy vọng càng thất vọng
Gác bút về vườn để nghỉ ngơi.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.01.2018 22:44:41
0
Mùa Xuân
 
           Gió hát gì ,mà lao xao phiến lá?
Én nói gì ,bay la lả lưng mây?
Suối reo gì , giật mình cá vẫy vây?
Nắng khắc gì , loang lổ đầy lối sỏi?
 
Gió hát bài mùa Xuân về rất vội
Én nói rằng Đông giận dỗi đi xa
Suối reo vui, đàn cá cũng hoan ca
Nắng khắc hoa, rơi la đà trước cửa.
 
 
 Mai khoác chiếc áo vàng tươi lần nữa
Nụ Đào hồng chúm chím giữa bình minh.
   Nhành Phong Lan tim tím sắc trung trinh
Khóm  Trúc xanh uốn mình say vũ khúc.
 
Đất trời chuyển mùa, đổi thay từng phút
Gọi chúa Xuân mở hội đón Xuân về
Cây lá ,hoa, trăng ,sao ngập đam mê
Lòng người cũng tràn trề niềm vui sống.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 14:14:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.01.2018 00:39:02
0
 Vẽ Bức Tranh Xuân
 
             Em vẽ hoa vàng trên nhánh mai
Vẽ khoảng trời xanh , chim én bay
Nắng lúng liếng đùa loang khóm cỏ
Gió lùa tà áo khẽ lung lay.
 
Em vẽ nét cười rạng môi hồng
Của cô thiếu nữ vẫn chưa chồng
Vẽ niềm vui của ba và mẹ
Thắp nén hương thơm nhớ tổ tông.
 
Em vẽ bữa cơm đại gia đình
Ngày ba mươi tết đậm nghĩa tình
Chuyện trò rôm rả như trẫy hội
Bức tranh ngày tết thật lung linh.
 
Em tô màu xanh của hoà bình
Cho hàng trúc đứng cạnh nhà mình
Màu đỏ tượng trưng sự may mắn
Cho áo em thơ xúng xính xinh.
 
Em khắc lên tranh chữ an khang
Công danh sự nghiệp được rỡ ràng
Thuận hoà , hạnh phúc cùng gia quyến
Trong năm Mậu Tuất sống thanh nhàn.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2018 14:18:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.02.2018 22:38:34
0
Mưa Trái Mùa
 
 
Trời đã vào Xuân sao vẫn mưa
Hạt nhỏ , hạt to, hạt lưa thưa
Hạt vương phiến lá , rơi đầu ngõ
Hạt rớt má hồng em giữa trưa.
 
Lòng đã dặn lòng quên nỗi đau
Cũng một chiều mưa, chia tay nhau
Bên hiên nước trút trôi màu mắt
Hoà giọt lệ tuôn,chảy nghẹn ngào.
 
Mười mấy năm rồi tưởng nhạt phai
Nào ngờ còn đó một hình hài
In đậm , khắc sâu nơi ngực trái
Con tim khắc khoải nỗi ai hoài.
 
Mỗi độ mưa về giữa tiết Xuân
Cồn cào thương nhớ  lẫn bâng khuâng
Vọng bóng người xưa buồn man mác
Mong gặp lại, dù chỉ một lần
 
Cơn mưa trái mùa ươm búp non
Mối tình trái mùa thêm héo hon
Sầu thấm vào lòng  nghe nức nở
Nước mắt len mi , nhớ vẫn còn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2018 05:47:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.02.2018 22:18:41
0
Chiều Phố
 
 
Phố mệt nhoài rũ bóng
Ngã dài, che khuất những con đường quằn quại vết xe
Gió bỡn cợt hàng me
Nhọc lòng chổi tre
Vĩa hè quét rác.
Quán xá nhả nhạc
Từng nốt bổng trầm rớt xuống ly cà phê đen đặc quánh
Nụ cười pha lê giòn tan sóng sánh .
Vòng ôm của nắng còn sót lại ở góc đường nhòa nhạt
Hốc hác
Tiếng rao khản đặc
Những bước chân tất bật
Khuôn mặt đờ đẫn sau một ngày làm việc quần quật.
Cửa hiệu chợt lóng lánh đủ màu sắc
Khêu gợi sự hiếu kỳ của khách thập phương
Mà đường phố dường như không quen biết họ .
Chiều phố
Vẻ đẹp lồ lộ
Của mặt hồ loang loáng gợn
Công viên ngập tiếng cười đùa
Khi mặt trời trốn sau những tòa cao ốc nguy nga
Thành phố trổi khúc tình ca
Bốn mươi năm vẫn là hòn ngọc Viễn Đông
Dẫu có thay tên đổi xác
Trong lòng cháu con Hồng Lạc
Vẫn kiên cường ngân khúc hát dựng xây.
Chiều phố hôm nay
Đây
Đẹp lộng lẫy.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2018 15:21:28 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.02.2018 22:57:19
0
Đêm
 
Trăng ngà vén bức rèm mây 
Dịu dàng soi bóng hàng cây ngủ vùi .
Sông nằm ngước mặt reo vui 
Nghịch đùa khuấy sóng , đò xuôi mái dầm .
Bên bờ , rặng liễu lặng thầm 
Soi gương đáy nước, trầm ngâm dáng hình .
Sương làm sợi chỉ vô tình 
Luồn qua kẽ lá , giật mình chồi vươn .
Gió tràn mát rượi mặt đường 
Xua tan cái nóng náu nương ban ngày.
Phố giương ngàn mắt trải dài 
Thức canh người ngủ mê say mộng nồng .
Chờ khi trời rãi mây hồng 
Bình minh ló dạng , đằng Đông rạng ngời .
Tiếng chim ríu rít gọi mời
Đêm tàn , ngày mở mắt cười hân hoan .
 
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.02.2018 23:00:15
0
 
Chiều Phố
 
 
Phố mệt nhoài rũ bóng
Ngã dài, che khuất những con đường quằn quại vết xe
Gió bỡn cợt hàng me
Nhọc lòng chổi tre
Vĩa hè quét rác.
Quán xá nhả nhạc
Từng nốt bổng trầm rớt xuống ly cà phê đen đặc quánh
Nụ cười pha lê giòn tan sóng sánh .
Vòng ôm của nắng còn sót lại ở góc đường nhòa nhạt
Hốc hác
Tiếng rao khản đặc
Những bước chân tất bật
Khuôn mặt đờ đẫn sau một ngày làm việc quần quật.
Cửa hiệu chợt lóng lánh đủ màu sắc
Khêu gợi sự hiếu kỳ của khách thập phương
Mà đường phố dường như không quen biết họ .
Chiều phố
Vẻ đẹp lồ lộ
Của mặt hồ loang loáng gợn
Công viên ngập tiếng cười đùa
Khi mặt trời trốn sau những tòa cao ốc nguy nga
Thành phố trổi khúc tình ca
Bốn mươi năm vẫn là hòn ngọc Viễn Đông
Dẫu có thay tên đổi xác
Trong lòng cháu con Hồng Lạc
Vẫn kiên cường ngân khúc hát dựng xây.
Chiều phố hôm nay
Đây
Đẹp lộng lẫy.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.02.2018 23:15:08
0
Ở Đó

          Có nỗi nhớ kéo dài âm ỉ mãi
Theo tôi đi suốt cả cuộc đời này  
Là nỗi nhớ quê da diết quắt quay
 Khi nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn.
 
  Ở đó có những cánh đồng bận rộn  
Mùa bội thu vàng hạt lúa thơm nồng 
  Chợ nổi ghe xuồng nhộn nhịp khúc sông  
Vườn cây trĩu quả , cánh cò nương náu.
 
  Ở đó có những chiều vi vu sáo  
Cánh diều căng , no gió cõng ước mơ  
Trâu mê say gặm cỏ nõn lơ thơ  
Mùa ổi chín tỏa lan mùi ngai ngái.
 
  Ở đó có tuổi thơ tôi để lại 
  Dưới gốc bàng  tụ năm bảy chơi u  
Bằng lăng trổ tím ngắt cả trời thu 
  Hoa phượng đỏ cháy cành hè thơ mộng.
 
  Ở đó có mái tranh nghèo gió lộng  
Lời mẹ ru bên cánh võng tròng trành  
Mâm cơm chiều loang khói thật ngon lành  
Tuy đạm bạc , chứa chan nhiều tình cảm.
 
  Tôi hôm nay , gót chân mòn chai sạm  
Nửa cuộc đời mới có dịp về quê  
Úp mặt vào dòng sông dạ tái tê  
Hôn mảnh đất thỏa bao niềm khao khát.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.02.2018 23:21:20
0
Biển Khóc Chiều Nay
 
          Anh lang thang đi ngược dốc triền đê
Nghe kỷ niệm ùa về trong miền nhớ
Sóng biển vẫn rì rầm tia nước vỡ
Anh chạnh lòng _dòng trăn trở miên man. 


Phương xa , em còn nhớ hay quên lãng
Chốn thị thành vui kẻ đón người đưa
Chiều hôm nay biển lặng bóng người thưa
Một mình anh cánh Hải Âu cô lẻ.


Em ra đi tâm hồn anh quạnh quẽ
Nỗi buồn nào xé nát trái tim côi
Bởi vì sao hai đứa phải chia phôi
Lệ Chức Nữ _Ngưu Lang sầu ly biệt . 


Biển chiều nay vẫn một màu biêng biếc
Sóng ạt ào gào thét giữa  phong ba
Biển ôm sóng vỗ bờ cát trắng ngà
Như đang khóc  mối  tình xa dang dở.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.02.2018 05:55:46
0
Tết Xưa-Tết Nay
 
Anh  có thấy mùa Xuân đang chạm ngõ
Gió mơn man nụ Mai chúm chím vàng
Nắng lang thang đậu lên tóc khẽ khàng
Đếm ngược thời gian lụn tàn năm cũ .
 
Gian bếp reo nồi bánh thơm quyến rũ
Lời Mẹ hiền nhắn nhủ mãi khắc sâu
Anh chị em phải biết thương yêu nhau
Như lạt mềm buộc chặt tình ruột thịt .
 
Mùng một tết viếng họ hàng thân thích
Thắp nhang ông bà, mừng tuổi Mẹ Cha
Thăm thầy cô thong thả hết  mùng ba
Những ngày Xuân trôi qua thật ý nghĩa .
 
Tết thuở nao có pháo lân ông địa
Câu đối trong nhà, niêu đỏ trước sân
Ngày ba mươi con, cháu, chắt quây quần
Tiếng cười vui , lâng lâng niềm hạnh phúc .
 
Tết năm nay chứa chan nhiều cảm xúc
Nét buồn vương trong hố mắt thâm sâu
Mẹ không còn, em ôm trọn nỗi sầu
Ngước mắt nhìn khói nhuộm màu di ảnh .
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.02.2018 23:32:55
0
Đón Xuân Mậu Tuất
 
Ngày qua , tháng lụn, năm tàn
Đinh Dậu hết , Mậu Tuất sang rộn ràng.
Từ già đến trẻ hân hoan
Ngược xuôi mua sắm, chỉnh trang cửa nhà.
Khắp nơi rực rỡ sắc hoa
Hoa từ đường phố vào nhà đón Xuân.
Trong lòng thoảng chút bâng khuâng
Một cơn gió cũng lâng lâng , bồi hồi.
Nắng Xuân tô thắm làn môi
Mắt cười sóng sánh, tóc ngôi bềnh bồng.
Gia quyến sum họp vui , đông
Chúc nhau sức khoẻ , thành công, phát tài
Hạnh phúc, năm mới gặp may
Cuộc đời viên mãn , tương lai sáng ngời.
Tờ lịch cuối năm cũ rơi
Trước thềm năm mới rạng ngời sắc Xuân.
 
PEARL
 
 
 
 

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2018 00:48:32
0
 Khai Bút Tân Niên 
 
Nàng Xuân khoác áo voan rực rỡ
Mỏng làn sương , chớm nở muôn hoa
Uyển chuyển gieo gió la đà
Rắc thêm chút nắng mặn mà sắc Xuân.
 
Trẻ háo hức, bâng khuâng đón tết
Già hân hoan , quên mệt rã rời
Hoà chung câu chúc , nụ cười
Mừng năm Mậu Tuất đẹp tươi, thái bình.
 
Tay chấp bút chút tình lắng đọng
Mượn vần thơ - khát vọng yêu đời
Ấm no, hạnh phúc gọi mời
An khang , thịnh vượng khắp nơi ngập tràn.
 
Nàng Xuân dạo gót lang thang
Vào câu thơ nhỏ dịu dàng sắc hương.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2018 00:59:01 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.02.2018 23:34:43
0
Tết Này Anh Không Về
 
            Lại mùa Xuân nữa anh không về
Mai vàng ngơ ngác đứng ven đê
Bóng mẹ già nay đâu còn nữa
Đường làng hun hút, dài lê thê.
 
Tết chạm ngõ rồi sao vẫn mưa
Giọt dày réo rắt, giọt lưa thưa
Ướt tà áo mới, len vào tóc
Lạnh cả con tim mấy cho vừa.
 
Có lẽ anh phương xa mịt mùng
Nơi tuyết trắng rơi điệp điệp trùng
Đang nhớ cố hương , sầu viễn xứ
Nhắc tết cổ truyền trong nhớ nhung.
 
Chúc anh năm mới nhiều niềm vui
Lo lắng , đau buồn bị đẩy lui
Hạnh phúc , an lành cùng thành đạt
Tình yêu đất nước mãi không nguôi.
 
PEARL
 
( Viết cho tất cả các anh , chị , em sống xa quê , nhớ về tết cổ truyền với niềm nhớ nhung da diết .)
 

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.02.2018 15:03:57
0
Mưa Tháng Giêng
 
Tháng giêng trời chuyển dạ mưa
Sau lần thai nghén giữa trưa nắng giòn.
Ngẩn ngơ chồi biếc tươi non
Ngạc nhiên khóm Cúc lom khom cựa mình.
Mưa sao đến bất thình lình
Để con én nhỏ vô tình lạnh căm.
Tết vừa trở gót đi thầm
Xuân còn rón rén, trầm ngâm chẳng rời.
Hạt mưa vội vã tuôn rơi
Sợ ai chiếm mất khoảng trời Hạ mơ.
Trái mùa lạ lắm mưa ơi !
Giọt buồn thánh thót đầy vơi đáy lòng.
Sao không đợi Hạ chớm hồng
Mưa chi cho sớm Xuân nồng phôi phai.
Xác xơ nhánh Thọ, cành Mai
Dở dang khung cảnh trang đài điểm tô.
Xuân sau nhớ nhé mưa ơi !
Nghịch mùa xin chớ tranh rơi, mưa à !
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.03.2018 23:39:46
0
Nụ Cười Em Tôi
 
 
Nụ cười ấy đưa tôi về quá khứ
Thuở trò nghèo, cô áo cũng sờn vai
Qua cửa sổ đàn bò nghe giảng bài
Tiếng gặm cỏ rì rào sân thể dục.
 
Nơi cánh gió chở diều lên cao vút
Buổi chiều tà đi nhặt củi trên đồi
Hái hoa sim tim tím kết thành đôi
Cài tóc bím - dối lòng , trâm quý giá.
 
Rồi thiên tai khơi nguồn cho vất vả
Hạn hán, rầy, hệ lụy khắp nhân sinh
Trên sân cờ nhỏ bạn xỉu thình lình
Bởi đói lả, mọi ánh nhìn vàng vọt.
 
Về nơi đó có khoảng trời chim hót
Dòng sông xanh tắm mát tuổi thơ tôi
Là những buổi dong xuồng hái ô môi
Hay tát đìa, cá tôm đầy rổ xúc.
 
Dẫu hàn vi nhưng tràn đầy hạnh phúc
Có xóm giềng khó nhọc giúp lẫn nhau
Trong gian lao nụ cười chứa tự hào
Tinh thần thép vượt bức rào nghịch cảnh.
 
Nụ cười em nở long lanh, lấp lánh
Hàng liễu hờn , ghen tị nét thanh xuân
Tôi ngẩn ngơ, ký ức chợt tỉnh bừng
Viết bài thơ lưng chừng niềm cảm xúc.
 
PEARL

@ Hồi đó, trường tôi có một khoảng đất trống phía sau, mọc đầy cỏ dại, sân thể dục cũng vậy. Lại có con đường mòn đi qua đó. Người dân ở đó thường dắt bò ngang qua để lên đồi ăn cỏ. Có những chú bò nghịch ngợm thường đứng lại một lát để nhai ngấu nghiến những cọng cỏ xanh non. Vì thế mới có 2 câu thơ ở khổ thơ đầu.


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2018 10:04:03
0
 
Đêm 8/3 Nhớ Mẹ
 
Lặng nhìn di ảnh mẹ hiền
Gan bào , ruột thắt , lệ viền bờ mi.
Từ ngày mẹ bỏ con đi
Lòng con héo hắt , ôm ghì nỗi đau.
Như thuyền vượt bão chênh chao
Sóng to gió lớn thét gào bủa vây.
Bao nhiêu khó nhọc thêm dày
Bấy nhiêu nổ lực phơi bày khó khăn.
Con đành chấp nhận gian truân
Khi không còn mẹ ân cần, bảo ban.
Không hoa đỏ, chẳng hồng, vàng
Con cài hoa trắng, khăn quàng vành tang.
Tháng ba, mùng tám rộn ràng
Chúc chị, mừng mẹ _ con càng xốn xang.
Dặn lòng đừng khóc, trách, than
Nhưng sao khó quá, con mang niềm sầu.
Tim con ai xé nát nhàu
Mẹ ơi! Con đã nhuốm màu khổ đau.
Đêm nằm trở giấc chiêm bao
Một lần được thấy mẹ vào mơ hoang.
Canh thâu ý tưởng lang thang
Bài thơ quay quắt , võ vàng nhớ thương.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2018 10:06:16
0
Nếu Không

Nếu không có nửa đẹp xinh
Thì đâu có cảnh chung tình đợi nhau.
Nếu không có nửa ngọt ngào
Lời như mật rót làm xao lòng người
Đêm về trở giấc ngu ngơ
Thoáng sầu ôm nỗi chơi vơi cõi lòng.
Nếu không có nửa má hồng
Anh hùng đâu phải đèo bồng.. tình tang.
Nếu không có nửa dịu dàng
Đời đâu thi vị, ngập tràn ý thơ.
Nếu không có nửa mộng mơ
Dệt thiên đường để làm vơi luỵ phiền
Nếu không có nửa thuyền quyên
Nghiêng thành đổ nước tương truyền sẽ sai.
Nếu không có nửa mày ngài
Giống dòng triệt chủng tương lai đâu còn.
Nếu không có nửa eo thon
Áo dài tha thướt đâu còn rung rinh.
Nếu không có nửa lung linh
Thì đâu đến nổi chùng chình bước ai.
Nếu không có nửa trang đài
Thì đâu có được một ngày Tám _Ba.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.03.2018 13:46:17
0
Người Đàn Bà  Cũ (1)
 
Thời con gái hương trời sắc nước
Bao anh chàng mơ ước được yêu
Nét thanh xuân, dáng thiên kiều
Lời như ngọc thốt, liêu xiêu lòng người.

Về với nhau trọn đời hy vọng
Nghĩa tào khang tôn trọng, sẻ chia
Gánh gồng nặng trĩu sớm khuya
Cuộc sống sung túc, chia lìa lánh xa.

Bởi yêu chồng bôn ba phố chợ
Vì thương con nào sợ gian lao
Dầm mưa má thắm phai màu
Dãi nắng da nám, xanh xao võ vàng.

Lo bên nội không màng ân sủng
Chăm họ ngoại sai đúng cam lòng
Bản thân xem nhẹ như không
Niềm vui giấu kín sâu nông đáy hồn.

Thời gian kẻ thù chôn duyên dáng
Khắc họa thêm vết rạn, chân chim
Nụ cười héo hắt nhấn chìm
Hàm răng xíu xó, mắt lim dim buồn.

Sau tất cả , khơi nguồn khởi điểm
Người đàn bà kiều diễm đã xa
Trở thành cũ của người ta
Như cây khô lá, như hoa úa nhàu.

Đàn bà cũ tự hào vì đã
Biết hy sinh tất cả riêng mình
Đảm đang, vén khéo, chung tình
Đắp xây hạnh phúc gia đình vẹn nguyên.

Đàn bà cũ vẫn có quyền
Là nữ nội tướng uy nghiêm với chồng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2018 14:54:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.03.2018 14:49:23
0
 
Người Đàn Bà Cũ (2)

Từ theo chồng về nơi bến lạ
Bỏ sau lưng tất cả tuổi xuân
Ước mơ thực hiện lưng chừng
Công dung ngôn hạnh không ngừng nâng cao.

 
Phận làm dâu nghẹn ngào cam chịu
Lời chua cay đàm tiếu- đắng lòng
Xa rồi cuộc sống màu hồng
Đồng sàng, dị mộng có chồng như không.
 
Ôm con thơ đêm đông se sắt
Lạnh ngoài da – tím ngắt mảnh tình
Tàn phai một thuở tươi xinh
Ngọn đèn hắt bóng – dáng hình chông chênh.
 
Như con thuyền gập ghềnh trước sóng
 Giữa hai người là bóng thứ ba
Xót xa thân phận đàn bà
Giống manh áo cũ rách tà – vứt đi.
 
Đàn bà cũ tựa ly rượu nhạt
Nhấp vành môi – men lạt - chẳng say
Như cơm nguội hẩm – chán thay
Không ngon bằng phở trưng bày khắp nơi.
 
Đàn bà cũ khát lời âu yếm
Sự quan tâm trang điểm tâm hồn
Cần lắm nồng ấm nụ hôn
Đã từng thiếu thốn mĩ ngôn lâu ngày.
 
Đàn bà cũ lo quắt quay
Làm sao giữ vẹn lâu đài tình yêu.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2018 14:53:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.03.2018 23:03:05
0
Người Đàn Bà Cũ (3)
 
Sương điểm hoa răm làn tóc rối
Nắng táp sạm màu khói lam môi
Da khô lấm tấm đồi mồi
Bóng lom khom ngã trên đôi nạng mòn.
 
Đêm thao thức lo con nóng sốt
Ngày chăm cháu đột ngột ho hen
Thân già đau bệnh đan xen
Bởi thương cháu chắt lắm phen nhọc nhằn.
 
Đàn bà cũ long răng đầu bạc
Nghĩ đến ngày cưỡi hạc quy tiên
Trong lòng ôm mối muộn phiền
Không yên tâm sống trong miền an nhiên.
 
Đàn bà cũ - mẹ hiền, bà kính
Bán xuân xanh chẳng tính lỗ, lời.
Mua vui tô điểm cuộc đời
Tổ ấm hạnh phúc, thảnh thơi thân già.
 
Đàn bà cũ đẹp như hoa
Điểm trang cuộc sống chan hoà ấm no.
 
PEARL


Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 111 trang, bài viết từ 1831 đến 1860 trên tổng số 3327 bài trong đề mục