Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 111 trang, bài viết từ 1861 đến 1890 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.03.2018 23:05:32
0
Người Đàn Bà Cũ (4)
 
Đêm trở giấc, sóng lòng cuộn chảy
Vỗ bờ tim, hoang hoải nghĩ suy
Thời gian trôi, cánh chim di
Làm sao níu được những gì đã qua.
 
Nghe nuối tiếc tuổi hoa niên đẹp
Mờ nhạt trên ngõ hẹp đường đời
Heo may một ước mơ hờ
Tàn thu chiếc lá tình rơi rả rời.
 
Thương vỡ khúc chơi vơi niềm nhớ
Tiếng nhạc yêu dang dở từ lâu
Niệm từ réo rắt cung sầu
Đường duyên trùng điệp mưa ngâu trái mùa.
 
Manh áo cũ thêu thùa chi nữa
Bạc thếch màu lần lữa đổi thay
Rượu nhạt uống mãi chẳng say
Ly bôi đã cạn quắt quay, tròng trành.
 
Đàn bà cũ mong manh sương sớm
Sẽ tan nhanh khi chớm gió hiu
Liêu xiêu như ánh dương chiều
Khuất sau đỉnh núi, tiêu diêu kiếp trần.
 
Đàn bà cũ trong ngần ánh nước
Lắm phong vân, vững bước dựng đời.
Chùng chân, mỏi gối rả rời
Cũng không nao núng, rối bời nhân tâm.
 
Đàn bà cũ đêm khóc thầm
Giấu niềm tâm sự tháng năm thăng trầm.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.03.2018 23:07:53
0
Người Đàn Bà Cũ (phần cuối)
 
Đập xây lại, tân trang đủ kiểu
Giảm phần thừa, chỗ thiếu thêm vào
Tái xanh cải thiện hồng hào
Mắt long lanh sáng, dáng đào liễu thon.
 
Từ giã những héo hon ngày cũ
Nỗi thảm, niềm sầu giũ sạch trơn
Sau lưng còn lại giận hờn
Trước mặt vui khỏe, dài hơn tuổi đời.
 
Manh áo cũ sáng tươi lịch lãm
Cách tân thành sườn sám, váy hoa
Du lịch, thưởng ngoạn gần xa
Mở mang kiến thức, xây nhà dựng quê.
 
Đàn bà cũ - phu thê vẹn giữ
Dạy con ngoan trọn chữ hiếu trung.
Tuyệt vời phẩm hạnh công dung
Chồng thương, con kính, khắp vùng tiếng thơm.
 
Đàn bà cũ áo cơm lo liệu
Hai đảm đang huy hiệu trao tay.
Hiện đại, phong cách đổi thay
Với nhịp sống số càng ngày chỉnh chu.
 
Đàn bà cũ như lá thu
Thay màu cảm xúc khúc ru nghịch mùa.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.03.2018 23:10:57
0
Thiên Hạ Bây Giờ

Thiên hạ bây giờ điên đảo thay
Trò cuồng rượt đuổi đánh luôn thầy.
Lại bắt cô quì bốn mươi phút
Phụ huynh giơ tay quá ngang mày.

Thiên hạ bây giờ nghịch đảo rồi
Bác sĩ hôn mê bởi đánh, thoi
Người nhà bệnh nhân là ông nội
Coi áo blouse như trẻ nằm nôi.

Thiên hạ bây giờ thê thảm ghê
Ông già tám mấy nổi cơn dê
Trẻ thơ có tội tình chi hỡi
Chết xuống Diêm Vương, nấu, hầm mề.

Thiên hạ bây giờ thú tính tăng
To gan một mạng giết năm thằng
Gia đình tan nát trong chốc lát
Xử nặng tội này để đe, răn.

Thiên hạ bây giờ tham quá thâm
Lấy tiền công ích bảo cầm nhầm
Ông ngồi thụ hưởng, cười hô hố
Mặc kẻ lang thang chẳng chiếu nằm.

Thiên hạ bây giờ giả khó phân
Thuốc giả bệnh tăng gấp trăm lần.
Gạo giả, tiền giả, người cũng giả
Làm sao phân biệt thật giả chân.

Thiên hạ bây giờ mệt mỏi hoài
Kẹt xe vấn nạn diễn hàng ngày
Tai nạn giao thông như cơm bữa
Lụt ngập thường xuyên, buồn quắt quay.

Thiên hạ bây giờ giỏi lắm ha
Giáo sư tám mấy chẳng chịu già
Nghiên qua, cứu lại đòi cải cách
Chữ viết hiện hành, hay quá đa.

Thiên hạ bây giờ trẻ tài cao
Lật người già xuống ngã ghế nhào
Thăng chức, phong danh vùn vụt tiến
Rửa tiền đánh bạc, làm gì nhau.

Thiên hạ bây giờ thích chặt cây
Xả rác làm sông ô nhiễm đầy
Cá tôm cũng chết vì hoá chất
Thú hiếm tiêu đời, tiệt chủng ngay.

Thiên hạ bây giờ lắm anh hào
Bắt cướp cho dân lòng chẳng nao.
Nhường cơm xẻ áo người cùng khổ
Xây cầu, đắp đập, gắng công vào.

Thiên hạ bây giờ ước ao, mong
Cuộc sống yên vui, ấm no lòng
Khuyết điểm chung vai cùng khắc phục
Xã hội văn minh rạng giống dòng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.03.2018 23:56:52
0
Tâm Sự Của Gió

Mây hỏi gió có còn phiêu bạt
Chốn trời Tây trôi dạt phương xa
Gió buồn số phận không nhà
Xuôi theo biển Bắc, rồi qua núi già.

Đôi lúc gió la đà tủi phận
Gặp tường cao lận đận hướng bay
Khi cơn bão táp ra oai
Gió lây lất thổi, quắt quay điểm dừng.

Cũng có lúc gió ngừng, quên thổi
Bởi bực mình, giận dỗi người dưng
Tầng cao, nhà mọc lưng chừng
Ngăn luồng gió đến, nóng hừng hực da.

Gió đưa đẩy mây sa xuống thấp
Rớt hạt mưa hấp tấp lăn tăn
Gió mừng vạn vật tỉnh dần
Sau cơn bão táp , phong vân tan tành.

Gió khập khiễng qua mành trúc rũ
Chợt lung linh vũ trụ hoàng hôn
Nghịch mùa gió đặt nụ hôn
Lên cánh hồng thắm, hương dồn dập loang.

Gió núp sau đỉnh núi non
Chờ cơ hội đến véo von - gió cười.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:18:45
0
Thơ Tôi

Thích thơ từ thuở thiếu thời
Tâm tư trao trọn từng tờ tím thơ
Trăng tròn trôi tít trên trời
Tim tôi thao thức thẩn thờ thở than .
Thơ tình thắm thiết từng trang
Trắng tinh tim tím thênh thang tràn trề.
Thơ tôi thanh tựa trăng thề
Thật thà thư thái tỉ tê tình trường .
Thanh tao thánh thót thân thương
Tái tê trăn trở tỏ tường tỉnh tâm
Thoạt trông Thu thắm thì thầm
Trang thơ thăm thẳm thăng trầm tiếng tơ.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:20:50
0
Nói Với Con (1)
 
Bằng tuổi con, mẹ đã lập gia đình
Bỏ sau lưng, mối tình đầu dang dở
Về làm dâu với bao điều bỡ ngỡ
Mới biết đời không phải chỉ màu hồng.

Bằng tuổi con, mẹ đã lội ngược dòng
Vượt chông gai bởi chẳng nồng hương lửa
Đi hay ở , mẹ mãi luôn lần lựa
Thương con khờ, mẹ lần nữa cam lòng.

Bằng tuổi con, mẹ vất vả, long đong
Lương giáo chức đâu đong đầy hủ gạo
Tiền không có khi con bị cảm mạo
Sống cơ hàn, nghèo đến rớt mồng tơi.

Bằng tuổi con, khuôn mặt mẹ bơ phờ
Đêm trăn trở, nhiều lần con quấy khóc
Hay trái nết, con tỏ ra hằn học
Mẹ đau lòng như dao chọc buồng tim.

Bằng tuổi con, mẹ vẫn cố công tìm
Phương pháp dạy để học trò mau hiểu
Vì lẽ thế mẹ trở nên hiền dịu
Đem tình thương hoá giải mọi tị hiềm.

Bằng tuổi con, theo tiếng gọi con tim
Vượt lý trí, nhấn chìm bao rào cản
Mẹ đã sống và ngày thêm dày dạn
Mắt thôi buồn, đầu có sạn - khôn ra.

Bằng tuổi con, mẹ vui, khỏe hát ca
Dẫu trái chanh mẹ trót cầm chua xé
Và miếng đường vuột khỏi tầm tay mẹ
Đời vẫn là bản nhạc nhẹ tuyệt vời.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2018 00:23:55 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:23:05
0
 
Nói Với Con (2)
 
Này, con gái! Con như hoa mới chớm
Trong vườn xuân ong bướm dập dìu bay
Con ngây thơ nào biết được rủi may
Lỡ phong ba làm tàn phai cánh mỏng.

Này, con gái! Sức sống đang căng mọng
Đẹp đoan trang là truyền thống gia đình
Chớ đua đòi mà chỉnh sửa linh tinh
Hợp thời trang nhưng kém phần giản dị.

Này, con gái! Năng động nhưng thùy mị
Biết nữ công, gia chánh lẫn tôn ti
Nơi công sở làm việc hãy kiên trì
Lấy trách nhiệm là chỉ nan hành động.

Này, con gái! đúng mực nơi công cộng
Tôn trọng người, người sẽ tôn trọng ta
Chuyện nhỏ nhặt, đừng để dạ - bỏ qua
Sống chân thật với tấm lòng nhân ái.

Này, Con gái! Nếu sa vào bể ái
Mở mắt to, đừng nhắm lại nhe con
Đầu sáng suốt theo nhịp đập tim son
Hãy lựa chọn người dìu con vượt khổ.

Này, con gái! Khi tìm được bến đỗ
Coi bên chồng như ruột thịt, thâm tình
Chữ hiếu nhân con luôn giữ bên mình
Yêu thương chồng, hết lòng vì gia tộc.

Này , con gái! Gặp gian nan - đừng khóc
Có trải qua khó nhọc mới thành công
Trên đời này chẳng thứ gì cho không
Bằng nghị lực vượt bão giông - vui sống.

Này, con gái! Mẹ không xe, nhà rộng
Gia tài cho - chỉ lời động viên thôi
Sống sao xứng để tiếng lại cho đời
Và sau này không bao giờ nuối tiếc.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2018 00:24:53 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:27:25
0
 
Nói Với Con (3)

Con trai à! Chắc là mẹ đã già
Nên suy nghĩ cũng khác xa con đó
Nhưng có điều mẹ muốn con hiểu rõ
Lời mẹ khuyên con đừng bỏ ngoài tai.

Con trai à! Gánh đời mỏi oằn vai
Quá nửa chặng đường dang tay gầy dựng
Lắm khó khăn mẹ cam lòng chịu đựng
Dành cho con, mai con phải giữ gìn.

Con trai à! Dù đời nhục hay vinh
Đứng thẳng trên đôi chân mình - vững bước
Có ngã chẳng khom lưng mà nhu nhược
Giữ kiên cường của một đấng nam nhi.

Con trai à! Chữ hiếu phải khắc ghi
Trước làm gương cho chị, em họ tộc
Sau vợ con biết cảm ơn mưa mốc
Đấng sinh thành đã khó nhọc nuôi con.

Con trai à! Vợ chồng phải sắt son
Cưới người ta, con làm tròn bổn phận
Khiến vợ cười dù còn nhiều lận đận
Hãy là người cha tốt, con nhớ không?

Con trai à! Khi mẹ yếu lưng còng
Chỉ mong con hết lòng mà chăm sóc
Mẹ lúc đó nước mắt đâu mà khóc
Đừng để mi già ngang dọc châu sa.

Con trai à! Chút nhang khói, hoa , trà
Nhớ trông coi mộ ông bà cho kỹ
Cháu đích tôn gia đình nào cũng quý
Bởi tấm lòng thành trân quý tổ tông.

Con trai à! Hy vọng con đã thông
Sống hết lòng cho gia đình dòng tộc
Việc con làm phải đâu là đơn độc
Có mẹ dõi theo suốt dọc đường trần.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:29:30
0
Nói Với Con (phần cuối )

Con gái nhỏ! Ngoan, chăm và học giỏi
Rất ngây thơ, trong sáng tựa thiên thần
Đến bên đời, niềm vui cũng trào dâng
Con của má, ánh trăng non ửng nửa.

Con gái nhỏ! Dẫu không cho dòng sữa
Không sinh con nhưng chan chứa thâm tình
Đã từ lâu coi như con của mình
Má luôn lo lắng cho con từng tí.

Con gái nhỏ! Một mầm non thi vị
Nhìn cuộc đời bằng ánh mắt pha lê
Trong trẻo lắm, xen lẫn chút vụng về
Nét đáng yêu với tuổi thơ trong suốt.

Con gái nhỏ! Gắng công học thật thuộc
Lời mẹ ba như chuốt ngọc vào lòng
Má biết rằng con sẽ hiểu, tinh thông
Thành người tốt, đạt công thành, danh toại.

Con gái nhỏ! Đây những lời má nói
Rất giản đơn, con hãy cố làm theo
Thật chăm ngoan và đừng có mèo nheo
Kính ông bà, quý anh, yêu ba mẹ.

Con gái nhỏ! Cuối năm học giỏi nhé
Là món quà, con tặng cho má đây
Má mong con niềm vui luôn đong đầy
Và tận hưởng thơ ngây thời niên thiếu.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:34:24
0
Tình Xưa
 
Đêm đứng đó lắng nghe dòng chảy
Của thời gian hoang hoải nhặt thưa
Vén màn sương trắng điểm mưa
Khóm Phù dung bỗng thẹn thùa nở bung.
 
Khung cửa nhỏ ngại ngùng khép nửa
Hắt ánh mờ bóng tựa tường loang
Bên trang thơ viết dở dang
Chạnh lòng nhớ thuở huy hoàng thanh xuân.
 
Anh chợt đến bâng khuâng tim nhỏ
Giấu vào trong sợ gió cuốn đi
Tôn lên sắc thắm xuân thì
Hồng đôi má ửng, hàng mi gợn buồn.
 
Vờ không hiểu, lời buông ngớ ngẩn
Nũng nịu luôn, hờn giận vu vơ
Giả đò ghét bỏ - làm lơ
Lòng bối rối, ôm giấc mơ ngoan hiền.
 
Đêm thăng hoa những niềm thầm kín
Trần trụi thơ, cố vịn ngôn từ
Phơi bày bí mật - hương dư
Tình xưa nghĩa cũ - bây chừ vẹn nguyên.
 
Gió lay rèm, bên hiên - Quỳnh trắng
Cánh sắp tàn, thầm lặng buông - rơi
Như tình yêu cũ rã rời
Tan theo sương sớm một đời Phù dung.
 
Đêm trở giấc - nghĩ lung tung
Chỉ là một chút - ngập ngừng..tiếc thôi.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:37:56
0
Vô Thường

Có đôi lúc, buồn dâng khe khẽ
Lệ chẳng tuôn, cay xé mi thưa
Nhủ rằng đừng tính thiệt thua
Mà sao nên nỗi xót chua ê chề.

 Tâm không động, bộn bề trí não
Sóng lòng tràn thành bão bủa vây
Ý thức một thoáng lưu đày
Muốn... làm những việc cao - dày, tựa non.

Ngẫm cuộc đời như con đường rộng
Lắm người qua, lóng ngóng, chen nhau
Dẫm đạp, giày xéo, thét gào
Tranh giành lợi ích - nhói đau cõi hồn.

Giá ai cũng đem chôn hờn dỗi
Tận hố sâu - tội lỗi đau buồn
Thì đâu đến nổi ao vuông
Mà đem lưới rách, giăng buồng nuôi tôm.

Dẫu biết rằng áo cơm cần thiết
Nhưng đâu bằng thân thiết tình thâm
Thấm đất vì bởi mưa dầm
Đừng để tình nghĩa âm thầm ra đi.

Ở đời học chữ từ bi
Để khi đến lúc ra đi... nhẹ lòng!
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2018 00:42:31
0
Phận Đàn Bà
 
Em chỉ là người đàn bà yếu đuối
Bước ra từ cô thiếu nữ thật thà
Trang điểm lược là thành vợ người ta
Bỏ sau lưng khung trời đầy dấu ái.
 
Em chỉ là người đàn bà hoang hoải
Cơm áo gạo tiền - phai nhạt nét xuân
Bao nhọc nhằn đọng giọt - khoé mi rưng
Lần vượt biển tưởng chừng không qua khỏi.
 
Người đàn bà mong manh như sương khói
Mỗi lần chạm vào dễ vỡ - pha lê
Là những lúc tim cần được vỗ về
Bằng tiếng yêu thương tràn trề say đắm.
 
Em chỉ là người đàn bà thầm lặng
Đứng sau anh - làm chỗ dựa vững vàng
Dẫu anh đang trên nấc thang vinh quang
Hay té ngã - em sẵn sàng vai đỡ.
 
Em chỉ là người đàn bà mắc nợ
Chữ tào khang, nghĩa chồng vợ - vuông tròn
Sống hết lòng vì dòng họ bên chồng
Xây tổ ấm, vun trồng lòng chung thủy.
 
Nhưng em là người đàn bà ích kỷ
Cũng ghen tuông, rất vô lý - dỗi hờn!
Vì một nguyên nhân hết sức giản đơn
Em chỉ là người đàn bà yếu đuối.
 
PEARL
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2018 00:45:30 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.04.2018 15:54:17
0
Vùng Trời Bình Yên
 
           Trong tim tôi chứa ảnh hình quen thuộc
Một dòng sông hắt bóng nuột nà xanh
Cứ mỗi lần đi xa, nhớ tròng trành
Muốn về lại càng nhanh... khi có thể.
 
Nếu ai hỏi: sao yêu sông đến thế?
Bởi một thời niên thiếu dễ gì quên
Tắm tuổi thơ trên mặt nước lênh đênh
Thả mình trôi nhẹ bồng bềnh - mơ ước.
 
Bơi xuồng dọc theo những hàng dừa nước
Hái bần non chấm mắm ruốc - cay chua
Tiếng cười giòn tan, ngọn tóc gió lùa
Chốn bình yên suốt bốn mùa ngập nắng.
 
Dòng sông quê chảy êm đềm, tĩnh lặng
Uốn mình quanh vườn cây trái, cau xanh
Dây trầu không - vàng lá níu thân cành
Nhớ môi mẹ nhai trầu trành trạnh đỏ.
 
Nhớ sông quê hương, con sông thuở nhỏ
Tôi tìm về, đón ngọn gió đong đưa
Khoảng bình yên- trong tôi, tỉnh giấc trưa
Mát lịm, xanh tươi như chưa từng thế.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.04.2018 15:12:21
0
Thăm Lại Trường Xưa

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Ngược dòng ký ức - như vừa hôm qua.
Ngày tập tễnh vào cấp ba
Chiếc xe đạp cũ chở ta đến trường.
Con đường đất đỏ bụi vương
Hai bên ruộng lúa, rẫy nương trải dài.
Mùa mưa thương chiếc áo dài
Lấm lem sình đất, nắng dai bụi mờ.
Đẹp thay cái tuổi ngây thơ
Thật thà như đếm, ngu ngơ vào đời.
Tình thầy, bạn luôn đầy vơi
Từ trong gian khó, rạng ngời trí tâm.
Hôm nay lê bước âm thầm
Về thăm trường cũ, bao năm xa rời.
Tường rêu phong thay đổi rồi
Mùi nước sơn mới, lên đời trường xưa.
Bên hiên Hạ đã về chưa
Mà sao nắng cháy giữa trưa nóng bừng.
Tìm những gương mặt - đã từng
Thân quen - chẳng thấy, người dưng - ngại ngần
Lặng nhìn hàng Phượng trước sân
Mơ gặp nhau , dẫu- một lần cũng vui
Ra về lòng thoáng bùi ngùi
Trường cũ còn đó - mà người xưa đâu.
Bao năm mưa nắng dãi dầu
Nhớ trường, về lại - mà sao, đượm buồn.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2018 00:50:01
0
Giữa Hai Đầu Nỗi Nhớ Anh Và Em
 
Giữa hai đầu nỗi nhớ anh và em
Là khoảng cách địa lý xa thăm thẳm
Bên anh- đêm, phía em - ngày thắm đẫm
Hạt tương tư hay ngấn lệ hồ thu.

Đêm thao thức chờ vần thơ như ru
Gối đầu trên lời yêu đầy mộng mị
Anh cũng chắc -tỉnh , giữa khuya chợt nghĩ
Về em - nụ cười dung dị, hiền hoà.

Em không dễ thương, xinh như người ta
Chỉ có sự kiên cường vượt vất vả
Biết hy sinh, quên mình cho tất cả
Thương yêu người cơ nhỡ, sống lang thang.

Yêu anh rồi, em biết đến gian nan
Có được chăng khi vượt qua nghịch cảnh
Anh xa lắm, phía đại dương xanh thẫm
Nỗi nhớ hai đầu- da diết, anh ơi!
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2018 10:04:00
0
Khi Người Đàn Ông…
 
Khi người đàn ông khoác chiếc áo nhuốm màu giả dối
thốt lên lời đường mật
là lúc cô gái ở phía bên này trái tim già cỗi
hóa thân cừu non mắc bẫy
vòi vĩnh vùng vẫy
ngập ngụa trong vũng lầy tội lỗi .
Người đàn bà ở phía bên kia
nơi nửa tim còn lại đen đủi khép hờ
lạc nhịp chơi vơi
rơi xuống tận mười tám tầng địa ngục ê chề .
Người đàn ông lý sự vụng về
cô gái cần hơi ấm .
Nào hay người đàn bà lặng thầm
Co rúng trong mớ ký ức hóa đông .
Khi đôi môi khóa chặt lịm nồng
vị đắng trào dâng bờ mọng
căng tròn niềm đau .
Hai kẻ thăng hoa , một người nghẹn ngào .
Một con tim hai bóng hình ẩn hiện
người đàn ông ngụy biện
yêu thương !
Nhốt cô gái trong ngăn tim đen đỏ tình trường
giam người đàn bà ngăn kia bạc thếch màu phản bội .
Ý nghĩ chật chội .
Đôi mảnh tình san sẻ
đạo đức xói mòn nứt nẽ .
Hai người đàn bà
một già một trẻ
hai kẻ tội đồ
của người đàn ông khoác chiếc áo nhuốm màu phản bội .
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2018 10:06:25
0
Ta Đi Tìm Ta

Ta đi tìm lại chính mình
Mấy mươi năm lẻ, vô tình lãng quên.
Miền ký ức - khẽ gọi tên
Kỷ niệm như thước phim bềnh bồng trôi.
Ta tìm lại tuổi ô môi
Hớt tóc móng ngựa, lên đồi hái sim
Chơi trò u, ấp, trốn tìm
Hoàng tử, công chúa, ngắm đêm giữa đồng.
Ta Tìm lại thuở đi rong
Hai đứa con nít gan rồng, mật trăn.
Lên thành phố để viếng thăm
Người cô kính mến, khó khăn quản gì.
Ta tìm lại nét xuân thì
Mắt xanh, môi thắm, hàng mi gợn tình.
Tìm lại tình đầu của mình
Chỉ vì e thẹn mà tình vụt bay.
Ta đi tìm lại những ngày
Bắt đầu nghiệp giáo, lắt lay tim gầy.
Trên sông nước chảy vơi đầy
Còn ta với nỗi quắt quay - một thời.
Ta đi tìm lại cuộc đời
Đã từng đánh mất bởi thơ ngây mình.
Qua bao dâu bể linh đinh
Ta đi tìm lại chính mình - thế thôi.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2018 10:09:09
0
 
Bất Ngờ

Chiều buồn dạo gót trên cầu
Bắt gặp cơn sóng bạc đầu nổi điên.
Sóng chồm, biển ngã, em nghiêng
Hoàng hôn tím té - sau triền núi cao.
Ảo mờ khoảng gió lao xao
Làn da mát rượi, sậm màu áo hoa.
Ánh nhìn nóng rát gần xa
Thanh xuân như thể chưa qua - lúc này!
Bực mình nhưng thấy vui thay
Cảm ơn cơn sóng...không may - bất ngờ!
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2018 10:11:58
0
Mùa Sang

Lá giận dỗi lìa xa cành cổi
Búp vung tay ra vói nhuỵ vàng
Hoa bung chúm chím ngỡ ngàng
Chạm chùm nắng ấm ngập tràn - mùa sang.

Xuân tiếc nuối lang thang lần lữa
Trên cành - phượng thắp lửa - hạ về
Gót hài nhịp bước lê thê
Lá vàng gãy, dưới chân nghê ngô - buồn.

Mưa rớt hột, mát buồng tim nhỏ
Hình như mây muốn trọ nhân gian
Những cơn giông vốn ngang tàng
Quét từng đợt lây lất - hàng cây cao.

Ta bất chợt - nôn nao miền nhớ
Mùa Hạ xưa xa vợi hiện về
Bên lề cuộc sống bộn bề
Phút hồi tưởng sẽ vỗ về tương lai.

Xuân khuất ngõ, Hạ thay màu áo
Ta vẫn ta - một dạo mơ hoang
Nhìn đời lật vội từng trang
Tuổi hoa niên mất lòng loang loáng buồn.

Trái đất tròn chẳng phải vuông
Vòng tuần hoàn vẫn theo guồng... mùa sang.
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.04.2018 04:05:44
0
Buồn
 
Đêm thao thức  buồn không thể tả
Giọt lệ rơi ướt cả gối hoa
Nén lòng ta giữ riêng ta
Ai người tâm sự để qua nỗi buồn.
 
Cố giấu sầu miệng luôn cười nụ
Cơn sóng lòng vầng vũ cuồng phong
Trách ai - tự hỏi lại lòng
Tại sao nên nỗi ...chênh chông cõi hồn.
 
Thôi thì hãy cố chôn kỷ niệm
Nơi thẳm sâu tím lịm tim này
Cuộc đời là chốn lưu đày
Lỗi lầm truyền kiếp tiếc thay ...đã từng.
 
Lau khô dòng lệ rưng rưng
Tiếng cười xưa - nay bỗng dưng, lạc loài.
 
PEARL
 
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.04.2018 18:53:39
0
Ký Ức Tuổi Thơ

Cho tôi xin chiếc vé
Trở về lại tuổi thơ
Nghe tiếng mẹ ru hời
Giấc trưa trên cánh võng.

Một miền quê gió lộng
Thấp thoáng mái nhà tranh
Ruộng lúa trải thảm xanh
Uốn quanh dòng sông mát.

Vườn trái cây bát ngát
Như tấm lụa đủ màu
Dừa , cau chen chúc nhau
Con mương trườn trong vắt.

Luỹ tre già xanh ngắt
Dẫn đến ngôi trường làng
Nhớ tiếng trống ngân vang
Nhớ thầy cô, bạn cũ.

Buổi trưa hè trốn ngủ
Hái mít cám , chuối xanh
Trộn với ít tỏi hành
Hít hà , sao ngon thế !

Những lần đi học trễ
Đạp xe muốn đứt hơi
Qua cầu – chợt đánh rơi
Sách vở - Trời ! Vô ý !

Nhớ câu chuyện thú vị
Mẹ kể lúc trăng lên
Gió mát rồi ngủ quên
Mơ thấy mình trong truyện.

Tuổi thơ tôi hoà quyện
Cùng thiên nhiên tuyệt vời
Đi đến cuối cuộc đời
Vẫn khoảng trời đẹp nhất.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.04.2018 19:04:50
0
Cuộc Trần Ta Mỏi Mệt Rồi
 
Đếm tuổi đời trên đầu những ngón tay
Tìm vết chân chim ẩn sau vành kính
Tay cố níu tuổi thanh xuân mà vịn
Tàn phai rồi - quy luật khách quan thôi.

Từng sợi tóc dần đổi màu sám rồi
Là kết quả những nổi trôi , va chạm
Đôi mắt giờ nhìn đời một màu sậm
Bởi tin yêu đã mất tự bao giờ.

Nếu đời cho ta vị đắng ước mơ
Ta đi tìm ngọt ngào trong hiện tại
Mỏi chân - tần ngần, ta dừng - đứng lại
Ngẫm nghĩ về thế giới đẹp tương lai.

Ta đã sống vì người - không lung lay
Hơn nửa cuộc đời dãi dầu mưa nắng
Và tự hỏi: có bao giờ ta thắng
Hay vẫn cam lòng chấp nhận hy sinh.

Cuộc trần gian đầy dâu bể linh đinh
Mỏi mệt rồi chỉ muốn mình dừng lại
Phía trước đường đời còn xa ngai ngái
Lòng dặn lòng chậm rãi bước chân di.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.04.2018 21:34:58
0
Khi Chàng Thơ Đi Lạc

Ý tưởng đi ngông, quên lối về
Để vần thơ gãy nhịp não nề
Cảm xúc chông chênh, gập ghềnh nghĩa
Còn đâu làn điệu của đam mê.

Có phải chàng thơ đã ra đi
Cũng bởi vì ta - chuốc sầu bi
Hờn giận lẽ thường trong trời đất
Cố chấp nên đành phải phân li.

Ta vốn - Kim Ngưu - nóng tính mà
Ưa lời dịu ngọt, rất thật thà
Làm người tổn thương là vô ý
Không để trong lòng, chuyện cho qua.

Chàng Thơ, giờ chàng ở nơi đâu?
Chắc chẳng biết ta - dạ âu sầu
Ta nhớ khôn nguôi từng câu họa
Chàng chắc quên rồi, ta nhói đau.

Đêm thao thức mãi, nhớ không nguôi
Nhớ kỷ niệm xưa thoảng bùi ngùi
Trách ai? chỉ trách mình nóng vội
Vần thơ lỗi nhịp, ý lạc rồi.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.05.2018 07:52:57
0
Nghĩ
 
Biển chiều nay sao êm ả quá
Sóng lờ đờ, mệt lã nhẹ xô
Xa bờ, buồm trắng nhấp nhô
Hải âu chao cánh, san hô trầm mình.
 
Buồn - dạo gót, lặng nhìn - lạ lẫm
Nghe dưới chân ướt đẫm - mặn nồng
Dã tràng se cát sâu nông
Một làn nước lướt, uổng công dãi dầu.
 
Sầu - đem vứt, bạc đầu - sóng cuộn
Ra khơi tan phiền muộn vơi dần
Bỗng cơn gió lạ lâng lâng
Lòng thêm cởi mở - tần ngần bước đi.
 
Thế mới biết hài bi, hỷ nộ
Niềm vui và nỗi khổ con người
Cũng do hoàn cảnh - ra đời
Dung hoà, xí xoá, sẽ vơi tị hiềm.
 
Màu đen là của màn đêm
Ngày trắng tinh khiết - thêu viền, đẹp hơn.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.05.2018 19:41:27
0
Chiếc Nôi Vào Đời


Ngày ấy - tôi vừa qua tuổi đôi mươi
Vẫn chưa ý thức mình là người lớn
Đâu biết trước niềm vui hay đau đớn
Cầm tấm bằng tốt nghiệp - lòng rộn vui.

Nhận nhiệm sở - nơi heo hút, xa xôi
Với nhiệt huyết tuổi thanh xuân sôi động
Đến với các em ngập tràn hy vọng
Tôi trồng người trên mảnh đất gầy xơ.

Yêu biết bao nhiêu ánh mắt em thơ
Khát khao khám phá chân trời tri thức
Dù khó khăn là vấn đề thường nhật
Không thể nào làm lực bất tòng tâm.

Rồi những tháng năm vất vả thăng trầm
Trên bảng đen hiện từng hàng phấn trắng
Sự hy sinh mãi chỉ là thầm lặng
Cho hôm nay các em lớn - thành người.

Có thể các em bắt gặp nụ cười
Đâu thấy được giọt nước mắt hờn tủi
Tôi cố giấu để nhiệt tình thôi nguội
Thuở ban đầu theo nghiệp giáo - thanh cao.

Cảm ơn mái trường thân thiện năm nào
Là chiếc nôi đưa tôi vào cuộc sống
Cảm ơn các em - học sinh hiếu động
Rất chăm ngoan - cho tôi thấy rõ mình.

Rồi mai đây trên bước đường đăng trình
Bỗng tình cờ hay thình lình gặp lại
Một cái vẫy tay chào nhau thân ái
Cũng làm tôi vui - nhớ mãi các em.


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2018 17:39:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.05.2018 17:37:47
0
Nửa Vầng Trăng

Đêm nay khuyết nửa vầng trăng
Nửa treo cành liễu, nửa lăn tăn hồ.
Nước gợn trăng vỡ, sóng xô
Dáng hình mờ nhạt, nhấp nhô tròng trành.
Đêm nay em nhớ đến anh
Gan bào, ruột thắt, phong phanh khăn choàng.
Nét hoa héo hắt, mỏi mòn
Như vầng trăng khuyết, có tròn được đâu.
Đêm nay trăng treo đỉnh đầu
Nhớ anh tinh tú địa cầu cuồng quay
Không phải rượu mà sao say
Say men tình ái , quắt quay tim sầu.
Từ khi chúng mình không nhau
Lời thơ lỗi nhịp, phai màu đam mê.
Nụ cười tắt, buồn tái tê
Anh nào hay biết, não nề - em đau.
Đêm nay trăng rớt ven rào
Soi nghiêng sóng mắt, mi trào giọt ngâu.
Bây giờ anh ở nơi đâu
Nếu nghe em nói, về mau - em chờ.
Chúng mình nối lại vần thơ
Đã bao ngày lỡ làng vơi nhịp vần.
Anh về gom nửa vầng trăng
Ghép vào một nửa - trong ngần ánh trăng.
Cho thơ mình vượt phong vân
Thành đôi chim én quây quần đón Xuân.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.05.2018 20:47:12
0
 
Buồn
 
 
Nào ai đếm được nỗi buồn
Vương trên mắt biếc, rèm buông mi nhoà.
Niềm vui vừa mới thăng hoa
Mà nay rưng rức vỡ òa - sầu giăng.
Buồn theo cánh gió lăn tăn
Đậu trên nhánh tóc, vết hằn, da nâu.
Buồn như bướm trút hồn sâu
Chu du khắp chốn, mà nao núng lòng.
Buồn trông chiếc lá lượn vòng
Cuộc đời ngắn ngủi theo dòng thời gian.
Buồn thay cuộc tình đã tàn
Còn dư hương đọng - bẽ bàng duyên ưa.
Buồn như mây hoá cơn mưa
Thấm vào thớ đất mới vừa khô rang.
Buồn rơi từng giọt dở dang
Vào sâu tận trái tim càng thêm đau.
Mai này nếu có xa nhau
Những vần thơ ấm gởi vào hư vô.
 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.05.2018 06:20:06
0
Tình Mãi Còn Vương

Mỗi đêm về, em lại nhớ đến anh
Tim se thắt, buồn ngấm vành mi ướt
Nhủ thầm tình mình - dòng nước chảy ngược
Nên giấu vào góc khuất một niềm đau.

Những vần thơ đầy tiếng cười ngày nào
Nay còn đâu - đã đi vào dĩ vãng
Bởi hiểu lầm - không xem nhau là bạn
Em xoá kỷ niệm xưa- dạ xót xa.

Kể từ đó, em bất chợt nhận ra
Mình đã yêu một mối tình tha thiết
Dẫu hình hài anh - em chưa từng biết
Yêu tâm hồn - sự hài hước của anh.

Đọc thơ anh, mắt ngấn lệ viền quanh
Có phải anh cũng yêu em say đắm
Dù tình chúng mình - cách xa nghìn dặm
Hướng về anh, ngày nhớ lẫn đêm mong.

Đêm hoang hoải em thao thức - nằm trông
Những vì sao bên em nhạt nhoà toả
Là tia nắng bên anh hắt hiu loá
Nửa địa cầu già - khắc khoải nhớ thương.

Tình chúng mình - anh ơi, mãi còn vương
Trong em - dù anh chối từ - phủ nhận
Em vun trồng, mai có ra quả đắng
Âu cũng là duyên phận - em yêu anh.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2018 15:16:19 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.05.2018 23:56:46
0
NHỐT ANH

Em nhốt anh vào đôi mắt xanh
Rực lửa yêu thương ngọt dịu lành
Ánh lên sắc thắm khung trời nhớ
Thâu tóm nhân gian mộng yến oanh .

Em nhốt anh vào trái tim son
Cuộn máu thanh tân nhịp đập giòn
Chân anh giẫm lên từng mao mạch
In dấu trăm năm chẳng thể mòn .

Em nhốt anh vào vòng tay êm
Xiết chặt tương tư khối tình mềm
Xếp gạch yêu xây đài luyến ái
Hoàng tử lòng em ngự đêm đêm .

Em nhốt anh vào cuộc đời em
Khóa chặt môi hôn ngát hương sen
Cùng nhau đi đến chân trời mộng
Hạnh phúc thăng hoa thoảng say mèm .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.05.2018 17:20:34
0
KHÔNG TA...

Không ta, trời vẫn trong xanh
Mây trôi lãng đãng, nắng hanh hao vàng.
Không ta, ve vẫn kéo đàn
Phượng khoe áo mới cho nàng hạ vui.

Không ta, người vẫn ngược xuôi
Phố phường đông đúc, tới lui rộn ràng.
Không ta, gió thổi về ngàn
Mang hương yêu đến bản làng lừng thơm.

Không ta, ngậm sữa lúa đơm
Vườn cây xanh lá, ao tôm cá đầy
Trăng lên trai gái sum vầy
Hẹn hò đôi lứa, định ngày thành hôn.

Không ta, biển vẫn bồn chồn
Sóng khua thuyền lướt, lòng xôn xao lòng.
Không ta, sông vẫn xuôi dòng
Tìm ra biển lớn dù tròng trành khơi.

Không ta, người vẫn tươi cười
Như chưa bao giờ sầu vỡ hạt châu.
Không ta, thay đổi gì đâu
Người luôn hạnh phúc - mặc dầu - KHÔNG TA.

PEARL

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 111 trang, bài viết từ 1861 đến 1890 trên tổng số 3326 bài trong đề mục