Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 111 trang, bài viết từ 1951 đến 1980 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2018 11:49:20
0
TAY MẸ - CÁNH CÒ

Tôi bắt gặp dáng cò đi trong bão
Gió quất từng cơn chao đảo, liêu xiêu
Trong hoang vắng, cô lẻ biết bao nhiêu
In vệt trắng trên nền chiều tím ngắt.

Tôi thấm lạnh, người run lên bần bật
Nghĩ cò kia với mẹ có khác gì
Mặc giông tố cứ phải cố gan lì
Vì các con - làm việc chi - chẳng ngại.

Cò trơ xương, bước đi dường hoang hoải
Bùn ướt rồi khô bám mãi chân dài
Vết sần sùi trên tay mẹ không phai
Hằn dấu nhọc nhằn qua bao ngày tháng.

Mắt tôi ướt - nhìn cò nghiêng ngã dáng
Rét buốt đâu bằng đói lả kêu van
Của cò con - khi gió lặng, bão tan
Mà cò mẹ thêm võ vàng, gầy rạc.

Mẹ cũng thế - tóc ngày thêm sợi bạc
Bởi nắng mưa, giông bão nhuộm nhạt màu
Và hàng đêm giấc ngủ đến - chẳng bao
Lo cho con - đến mòn hao sức khỏe.

Xin nhắn gửi đến ai đang còn mẹ
Đừng làm mẹ buồn, hoen mắt mẹ yêu
Hiếu để, trông nom, chăm sóc, nâng niu
Lòng tôn kính hãy chắt chiu cho mẹ.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2018 00:17:47 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2018 13:12:07
0
BÀI HỌC CỦA MẸ

Trong bào thai, con đã nghe tiếng mẹ
Rất đổi thân thương, khe khẽ, ấm trầm
Ngồi bên con , mẹ hy sinh âm thầm
Cuộc vui - với bạn lâu năm quen biết.

Thuở nằm nôi - qua lời ru da diết
Mẹ dạy con yêu tha thiết quê hương
Chùm khế ngọt, nương rẫy xanh, con đường
Dòng sông nặng phù sa vương nhánh lúa.

Lúc tập đi - té, nước mắt ràn rụa
Mẹ lau khô - dang tay lụa là nâng
Dắt con đi từng bước dù gian truân
Mẹ dạy con đạp phong vân, vững bước.

Vào cấp một - mẹ, người thầy mực thước
Chỉ bảo con làm được việc giản đơn
Giúp quét nhà, rửa chén rồi nấu cơm
Biết nhường nhịn mỗi bận hờn, giận dỗi.

Thời trung học - tâm sự gì khó nói
Mẹ luôn là người gỡ rối giúp con
Trong tình yêu con như cánh chim non
Mẹ dẫn đường cho con bay đúng hướng.

Ngày cưới - cầm tay con, mẹ cười gượng
Nét âu lo hiện trên gương mặt buồn
Mẹ biết con còn vụng dại - lệ tuôn!
Về bên chồng có tròn vuông lễ nghĩa?

Sinh con đầu lòng, con càng thấm thía
Lòng mẹ bao la, tròn trịa trăng rằm
Vì con thơ , mẹ tần tảo tháng năm
Gánh nhọc nhằn, thăng trầm vai oằn nặng.

Lúc bệnh đau - người bên con lo lắng
Là mẹ hiền - tóc điểm trắng hoa sương
Không bao giờ mẹ nói là mẹ thương
Nhưng con biết - tình mẹ vô bờ bến.

Mẹ câm lặng - nằm liệt giường vì bệnh
Bài học cuối cùng mẹ gởi đến con
Chí kiên cường, chiến đấu với mỏi mòn
Còn hơi thở thì vẫn còn sống đẹp.

Vu Lan này - con ước mình có phép
Thật thần thông biến hoá mẹ trở về
Từ đất lạnh - để con được cận kề
Nghe mẹ dạy - bài học về cuộc sống.


PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2018 00:23:08 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2018 13:15:24
0
GIA TÀI CỦA MẸ

Gia tài mẹ - không là tiền bạc
Làm hồi môn khi con theo chồng
Mẹ thương con, để sâu trong lòng
Mong con được duyên nồng hoàn hảo.

Gia tài của mẹ - lòng hiếu thảo
Với ông bà, mẹ trao lại con
Sau này cha mẹ già , héo hon
Con chăm sóc, làm gương cho cháu.

Gia tài mẹ chẳng gì quý báu
Sự thủy chung, son sắt với chồng
Nếu có lúc say nắng, bưởi bòng
Nhớ gia đình mà quay đầu lại.

Gia tài mẹ - tinh thần nhẫn nại
Vượt khó khăn những lúc khê nhiêu
Thất bại không nản, thắng chẳng kiêu
Từ đôi tay làm nên sự nghiệp.

Gia tài mẹ - kiên cường bước tiếp
Sức dẻo dai, trách nhiệm cao vời
Đem sức khỏe để giúp cho đời
Làm thiện nguyện gieo mầm nhân ái.

Gia tài của mẹ - sự từng trải
Truyền cho con - kinh nghiệm đời thường
Trong cuộc sống hay tình yêu thương
Phụ nữ đảm, giỏi giang, hiền dịu.

Gia tài đó- mẹ đã lo liệu
Tặng con ngày xuất giá vu quy
Là tinh thần, vật chất chẳng gì
Mong con hiểu cho lòng của mẹ.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2018 13:20:20 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2018 21:02:21
0
CHO TÔI XIN CHIẾC VÉ VỀ TUỔI THƠ



Tuổi thơ ơi! cho tôi xin chiếc vé
Để trở về lúc nhỏ bé dại khờ
Nằm trong nôi nghe tiếng mẹ ru hời
Trên cánh võng thả giấc mơ bay bổng.

Tìm lại những buổi trưa hè nắng nóng
Ra bờ sông gió lộng hái bần xanh
Giành nhau từng quả ổi - rượt đuổi quanh
Rồi hít hà - muối cay - cười khanh khách.

Xin trở lại với nhà chòi chuối - rách
Đứa, cô dâu - tay xách chiếc bóp đầm
Đứa, chú rễ - mặt non choẹt - cúi gằm
Quan viên hai họ - dăm thằng lí lắc.

Để tôi được ngắm trăng thu huyễn hoặc
Nối vòng tay, sinh hoạt đội - vui thay
Tập nghi thức bước một hai - một hai
Mong sao đêm cứ mãi dài vô tận.

Ngắm hoàng hôn trên đồi sim hoang vắng
Tiếng chim kêu " dắt bà xã tà tà "
Hú hồn luôn vì có đứa sợ ma
Chạy trối chết mà lòng thì thích lắm.

Tuổi thơ tôi ồn ào trong tĩnh lặng
Một vùng quê sông nước nặng tình người
Tôi lớn lên như cây tre giữa trời
Nét mộc mạc mà yêu đời vô kể.

Cho tôi xin chiếc vé - dù quá trễ!
Đưa tôi về êm ả, hoài niệm ơi!
Tuổi thơ à! dừng chân tôi nghỉ ngơi
Xin mở rộng một khoảng trời - đón nhận!


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2018 23:40:59
0
VẦN THƠ TA GỞI NƠI NÀY

Có những điều giấu kín tận đáy tim
Nơi góc khuất - sợ có ai tìm thấy
Nỗi niềm ấy đã lâu rồi - sưng tấy
Để đêm về òa vỡ giọt không tên.

Ta cố giữ chút dư hương lênh đênh
Trong khoảnh khắc, lòng bồng bềnh - vô định
Ý nghĩ nghiêng, níu câu thơ mà vịn
Khát một lần - cháy xém cả tình xa.

Người yêu ta - thật gần nhưng xa lạ
Ta yêu người - sao đau quá tâm can
Muốn quên đi - duyên phận đã lỡ làng
Càng thêm nhớ phút vui cười rộn rã.

Gởi lại đây tiếng yêu thương vội vã
Ta trở về với hối hả đời thường
Người khen chê - ta mặc, để tơ vương
Bởi tình yêu có trăm đường - lạc lối.

Ta gom góp những điều ta muốn nói
Dệt vần thơ mà đau nhói tim gầy
Lỡ mai kia khi chợt nhớ nơi đây
Người vào đọc - hiểu lòng này đôi chút.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2018 23:56:30 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.08.2018 11:28:53
0
TRỞ LẠI ĐÀ LẠT

Đã bao lần đến thăm Đà Lạt
Dốc sương mù, gió hát, thông reo
Mắt cô sơn nữ trong veo
Mát như dòng suối dưới đèo...mộng mơ.

Trở lại thăm nhà thờ trầm mặc
Nét cổ xưa phảng phất.. tôn nghiêm
Lang thang chợt vội kiếm tìm
Hồ Tuyền Lâm - bị nhấn chìm trong sương.

Đây Xuân Hương còn vương nỗi nhớ
Kia Hoa Dã Quỳ gợi thuở xưa
Đóa Astiso nở chưa?
Mà sao chói rực, nắng mưa - giao mùa.

Hàng Phượng tím thẹn thùa trước gió
Lạc bước vào những ngõ lạ - quen
Bức tranh phố núi lên đèn
Bồng lai - thực tại đan xen tuyệt vời.

Hôm nay, Đà Lạt ơi! Trở lại
Nghe bồi hồi, dấu ái ngày Thu
Yêu sao thành phố sương mù!
Khi xa thấy nhớ, khách du tìm về.

Đà Lạt sức sống tràn trề
Mùa Xuân vĩnh cửu say mê lòng người.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.08.2018 15:14:04
0
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

Có đôi lúc nghĩ đời như bầu trời
Mênh mông lắm nơi khởi đầu - kết thúc
Mà con người tựa chim bay cao vút
Rộng vòng tay - dang đôi cánh mỏi nhừ.

Đã bao lần cố tìm lại vô tư
Bỏ sau lưng bộn bề, dư gian khó
Để nụ cười nở trên môi son đỏ
Xếp đa đoan vào ngăn nhỏ buồng tim.

Lật ký ức, khơi quá khứ gọi tìm
Thời niên thiếu ngủ im lìm - bừng tỉnh
Níu hoài niệm, tuổi thanh xuân - mà vịn
Để dư âm ngày cũ - đính vào lòng.

Mãi bon chen với cuộc sống long đong
Gánh nặng trĩu gia đình, chồng, con cháu
Ngoài kia, nhịp đời trỗi như khúc sáo
Sống chậm để tận hưởng vị ngọt ngào.

Sẽ có ngày đôi cánh ấy lượn chao
Thật uyển chuyển vào vùng trời cao rộng
Và đôi tay nâng bổng mơ cùng mộng
Cuộc sống vui, hạnh phúc nồng nàn hơn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2018 00:24:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.08.2018 14:48:05
0
TẢN MẠN

Ta nghe trong làn đất thở
Mùi hương Dạ Lý xa đưa
Trăng thanh như vừa mở cửa
Mặt hoa vành vạnh - rất hiền.

Mông lung đâu miền miên viễn
Trọ hồn ta lúc đơn côi
Mai sau đi về một cõi
Mặt trời chẳng rọi đến nơi.

Đôi khi nghe lòng sóng dội
Ạt ào, rát buốt nghĩ suy
Cho đi bao điều bình dị
Để đời bớt những sân si.

Vui lên cho hồng mộng mị
Ước mơ nào trả phí đâu
Lạc quan - cho đời thẩm thấu
Sắc màu lóng lánh nhánh yêu.

Gieo nhân - làm điều kỳ diệu
Mầm ái nảy nở - tâm yên
Hoa nghĩa tình đẹp - thiện nguyện
Trái đạo đức chín thơm lừng.

Băn khoăn - hỏi lòng có vững
Giữa ngàn bão tố phong ba
Lênh đênh nỗi niềm khó tả
Phút giây tản mạn - đong đầy.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.08.2018 01:07:47
0
ANH NGHĨ GÌ...

Anh nghĩ gì qua làn khói thuốc bay
Ngón tay cháy xém, vàng phai rồi sậm
Anh lim dim - rít từng hồi thật chậm
Thả tiếng thở dài - thăm thẳm ưu tư.

Anh nghĩ gì khi giọt rượu tàn dư
Đọng đáy cốc - hương từ từ nhoà nhạt
Biết hay chăng men nồng mà đắng chát
Anh say rồi - thân xơ xác, ngã nghiêng.

Anh nghĩ gì lúc đưa mắt thôi miên
Trên dáng lạ không phải duyên phu phụ
Có phải anh chê người đàn bà cũ
Chẳng còn trẻ trung, quyến rũ, rạng ngời.

Anh nghĩ gì bên canh bạc, bàn cờ
Ném khối tiền vào trò đời may rủi
Anh nào biết - sẽ có ngày tàn lụi
Công danh, sự nghiệp, niềm vui, nghĩa tình.

Anh nghĩ gì, anh có giận chính mình
Hay dửng dưng - vẫn cố tình làm vậy
Thêm vết cứa - nỗi đau càng sưng tấy
Cho người đồng hành, vùng vẫy - quắt quay.

Anh nghĩ gì - có lẽ, phải đổi thay
Quay lưng lại, quá khứ dài - bệnh hoạn
Sống vui khỏe bên gia đình, bè bạn
Tứ đổ tường - xin anh lãng tránh xa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.08.2018 13:09:44
0
EM NGHĨ GÌ...

Em nghĩ gì qua đôi mắt nhung nai
Sâu thăm thẳm - những đêm dài không ngủ
Nơi nỗi buồn vốn dĩ đã lưu trú
Hằn vết chân chim, mi rũ hoen nhoà.

Em nghĩ gì khi con tim mù lòa
Cho kẻ lạ tạm dừng chân ở trọ
Em có hiểu sau mỗi lần mây gió
Còn lại gì - kiếp ốc nhỏ - cộng sinh.

Em nghĩ gì lúc mặt hoa kém xinh
Ai ngó ngàng - tiếc thương tình một thoáng
Lắm kẻ sẽ bước qua và đành đoạn
Quên - em là ai, hèn mọn hay giàu.

Em nghĩ gì - niềm tủi nhục dâng trào
Ví thân mình nát nhàu như chiếc áo
Bao người mặc rách mướp vẫn cao ngạo
Đời Phù dung làm bạn với sao đêm.

Có khi nào em sống chẳng vì tiền
Để tâm hồn lạc vào miền thanh thản
Em buông bỏ quá khứ từng vỡ rạn
Trở lại với đời bằng vạn niềm tin.

PEARL

( P/S: Ở cạnh quán cà phê thấy, nghe, cảm nhận và viết...)

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.08.2018 17:10:57
0
CÓ KHI NÀO...

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Trên giường bệnh vẫn mặn mà tình cảm
Cái nắm tay - xưa mới quen, chẳng dám
Giờ - vỗ về , thân mật , chạm buồng tim.

Có khi nào trở giấc lúc nửa đêm
Anh đắp lại chăn cho em thêm ấm
Đi bên nhau, anh bước thật chầm chậm
Đợi em đồng hành trên chặng đường quen.

Có khi nào công việc lắm đan xen
Anh gánh vác phần nhiều - em, vai nhẹ
Lúc nào cũng vô tư gọi bằng bé
Làm em cười, vui vẻ như trẻ thơ.

Có khi nào mỏi mệt muốn nghỉ ngơi
Đi đâu đó ngắm sao rơi, trăng sáng
Chúng mình mở lòng yêu thương lai láng
Khép nỗi buồn theo năm tháng đong đầy.

Có khi nào chúng mình tay trong tay
Đi đến cuối con đường dài tình ái
Mặc sau lưng cả một trời hoang hoải
Và... Không còn hỏi anh : "Có khi nào..."

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.08.2018 14:35:19
0
THU

Xác ve, cánh phượng xa rồi
Hạ tàn, Thu đến bồi hồi con tim.
Bao lần mắt vội kiếm tìm
Dư âm một thoáng trong miền Hạ mơ.
Uốn mình chiếc lá khẽ rơi
Heo may làn gió vẽ vời nét Thu.
Trời xanh mây cũng lãng du
Mưa đường đột đến, vi vu, rạt rào.
Thu về thoả nỗi ước ao
Em thơ cắp sách lao xao đến trường.
Long lanh ánh mắt còn vương
Niềm vui gặp bạn, lớp, trường, thầy cô.
Giữa lòng cuộc sống xô bồ
Là khung trời đẹp, ước mơ vun bồi.
Nụ cười nở thắm trên môi
Em vô tư thế! tôi thôi hững hờ.
Cảm ơn em vẽ giấc mơ
Viễn cảnh tươi sáng, bên bờ tương lai.
Ngày Thu ai đếm lá phai
Còn tôi chắp bút viết bài thơ Thu.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.08.2018 23:33:38
0
LÃNG TỬ

Giẫm chiều - lá gãy dưới chân
Níu chùm nắng ngã xuống sân - nhạt nhoà.
Tần ngần khép vội cánh hoa
Kéo rèm sương phủ gần xa - đêm tràn.

Lãng tử uống ánh trăng vàng
In sâu đáy cốc, men loang thơ bồng.
Nâng niu xúc cảm thành dòng
Chảy vào huyết quản, ấm nồng buồng tim.

Gió dìu mây - mãi trốn tìm
Dãi ngân hà thiếu một miền thương yêu.
Thả hồn - từng đợt liêu xiêu
Ngả nghiêng triền nhớ, đìu hiu cảnh nhà.

Soi gương nước - vốn thật thà
Bóng in cười nụ, trăng sa khuấy hồ.
Kìa trông dáng vấp nhấp nhô
Nỗi buồn vá víu sầu phô bày rồi.

Nào đâu bởi tại sương rơi
Mà sao ướt đẫm làn hơi thở dài.
Cớ chi thao thức đêm hoài
Để đôi mắt thắp đèn - quay quắt buồn.

Túi thơ bầu rượu khơi nguồn
Nỗi sầu lãng tử từ muôn kiếp nào.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.08.2018 08:45:20
0
ĐI CHÙA

Đi chùa lạy Phật cầu an
Trước cho nhân loại, an khang, thái bình.
Sau cho gia đình của mình
Thuận hoà trên dưới, nghĩa tình tròn vuông.
Cầu cho yên ổn chim muông
Sức khỏe, hạnh phúc người luôn dồi dào.
Dân yên, đất nước mạnh giàu
Sánh cùng cường quốc tự hào nào hơn.
Tâm thành, trân quý, biết ơn
Những người đã giúp trong cơn khổ nàn.
Sống đời trong sạch không tham
Thương người cơ nhỡ, lang thang, đói nghèo.
Phật ngự tâm, nhân đã gieo
Ắt là gặt quả tốt treo đỉnh đầu.
Đi chùa như được phép màu
Tinh thần sảng khoái, phần nào buồn tan.
Đi chùa trong tiết Vu Lan
Mở lòng cảm thấy ngập tràn niềm tin.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.08.2018 16:09:48
0
VIẾT VỀ NGƯỜI BẠN NƠI XA


Bạn theo chồng khi còn rất trẻ
Để lời ru khe khẽ đượm buồn
Hàng đêm nước mắt trào tuôn
Đắng cay, khó nhọc, tròn vuông phận tằm.

Gánh đời nặng - âm thầm chịu đựng
Đôi vai gầy trụ vững nắng mưa
Thân cò lặn lội sớm trưa
Vì đàn con nhỏ vẫn chưa đủ đầy.

Thời gian trôi thêm dày tuổi tác
Tóc đen chen lác đác sợi sương
Khang trang nhà cửa ruộng vườn
Ấm êm hạnh phúc yêu thương tràn trề.

Cơn bạo bệnh kéo về dai dẳng
Nằm liệt giường đằng đẵng bao năm
Thương con nhỏ dại - âm thầm
Một mình chịu khổ, than thân - sao đành.

Theo quy luật, lá xanh dần úa
Gió thổi lên - lần lữa bay vèo
Bạn đi xa mấy gieo neo
Về cùng với đất, núi đèo, dòng sông.

Có đôi lúc lắng lòng nhớ lại
Kỷ niệm xưa - tuôn chảy tràn về
Tuổi học trò thật ngô nghê
Thanh xuân thêu dệt say mê một thời.

Bạn ở nơi xa vời diệu vợi
Hãy yên lòng, xin chớ âu lo
Các con thành đạt, ấm no
Chữ tình tròn vẹn, không nhoà nghĩa nhân.

Nhớ về bạn - dạ bâng khuâng
Nén nhang lòng thắp - bấy lần nghẹn đau.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2018 16:13:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.08.2018 18:03:08
0
THU VỀ


Chiếc lá vàng phai níu nhánh gầy
Uốn mình trước cánh gió heo may
Hạ đi nhoà nhạt - buồn man mác
Thu đến đậm đà - vui ngất ngây.
Nắng mắc trên nhà loang loáng vợi
Mưa giăng dưới đất long lanh đầy.
Tiết trời thay đổi Hạ rời khỏi
Theo luật tự nhiên - Thu đáo lai.


PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2018 00:12:29 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.08.2018 23:26:48
0
NHỚ BA

Ngày mai là giỗ của Ba đó
Mười năm rồi Ba bỏ con đi
Nhớ Ba - con cố ôm ghì
Trốn vào thơ để quên đi nỗi buồn.

Từ Ba khuất - sầu tuôn, con nén
Sợ người cười, giấu lén vào trong
Những đêm mưa gió, bão giông
Viết vần thơ, lòng những mong Ba về.

Con nhớ Ba - ủ ê Lục bát
Gieo Thất ngôn - nốt nhạc tiễn đưa
Tứ tuyệt - thương Ba sao vừa
Tự do - bát cú, vẫn chưa vơi sầu.

Tiết tháng bảy mưa ngâu ngập lối
Mùa Vu Lan - đến vội, lòng đau
Hồng trắng đâu phải đỏ au
Ép lên ngực trái, nghẹn ngào - tim con.

Thời gian trôi - mãi còn in bóng
Của Ba hiền, vang vọng lời khuyên
Sống an vui, giũ ưu phiền
Sân si buông bỏ trên triền bể dâu.

Con tự hỏi ở đâu hạnh phúc
Con sẽ tìm giây phút bên Ba
Nhớ lại những lúc Ba la
Được Ba chỉ dạy, trồng hoa, ươm cà.

Ba về hưởng chút hương, trà
Tấm lòng thành kính với Ba - mãi còn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2018 20:12:41 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.09.2018 18:08:11
0
MƯA

Mây xám kéo về giăng bủa vây
Trời đang chuyển dạ mưa nơi này
Gió bay ào ạt nghiêng nghiêng cỏ
Giông lướt ầm ì chao đảo cây
Lá biếc mở hờ ra bừng tỉnh
Chồi non khép chặt lại mê say
Từng làn nước mát khơi nguồn sống
Muôn thú, con người lẫn cỏ cây.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.09.2018 22:35:22
0
CHÀO THÁNG CHÍN

Nắng rụng xuống eo thon thiếu nữ
Loang loáng đường lữ thứ dừng chân
Nụ cười thoảng chút bâng khuâng
Say hồn gió heo may - lần về qua.

Mây hối hả giăng xa từng mảng
Thai nghén mưa thấp thoáng giao mùa
Lá vàng uể oải gió lùa
Muốn rơi - lần lữa, chồi vừa đâm lên.

Mưa đỏng đảnh, ngông nghênh, vần vũ
Chạy theo mây, ủ rũ cỏ cây
Nước tuôn mỗi lúc thêm dày
Phố phường ngập ngụa - lòng đầy lo âu.

Thu thấp thoáng - trên đầu ngọn cỏ
Thu lao xao - trước ngõ, heo may
Thu vàng vọt - lá nhạt phai
Thu quyến rũ - tay trong tay, ngập ngừng.

Chào tháng chín lưng chừng miền nhớ
Mùa tựu trường rộng mở, hân hoan
Tuổi thơ cắp sách rộn ràng
Thầy cô đón, bạn bè dang tay - mời.

Chào tháng chín - thật vẽ vời
Thiên nhiên dệt nét Thu ngời muôn phương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.09.2018 15:38:54
0
CON KHÔNG MUỐN LÀM GIÁO VIÊN

Bạn bè bảo là con có phúc
Mẹ trong ngành giáo dục - sướng thay!
Riêng con ôm nỗi ưu hoài
Nào ai thấu hiểu đắng cay, âu sầu.

Lương ít ỏi - tiền đâu mua sữa
Con ốm đau - sấp ngửa mượn vay
Phận nghèo đeo đuổi tháng ngày
Thắt lưng, buộc bụng, quắt quay - mẹ gầy!

Con cũng muốn đủ đầy, thỏa thích
Mặc đẹp, xinh , du lịch gần xa
Thám hiểm thế giới quanh ta
Những điều kỳ diệu, bao la đất trời.

Ngày khai trường, bạn cười rạng rỡ
Được mẹ đưa - hớn hở mừng vui
Còn con dạ thoáng bùi ngùi
Mẹ đâu? Mẹ ở bên người trò thôi!

Đêm tỉnh giấc bồi hồi thương mẹ
Thức thâu đêm khe khẽ soạn bài
Ánh đèn soi mái tóc phai
Mẹ còn chăm chỉ, miệt mài - lao tâm.

Mẹ vẫn luôn âm thầm gánh chịu
Bao áp lực mẹ níu niềm tin
Khi nào mẹ cũng một mình
Độc hành vấn bước, đăng trình nhiêu khê.

Học sinh thương - không hề oán trách
Còn bằng không - thóc mách đủ điều
Khó - gọi " khủng long, cú, diều "
Dễ - chê dạy dở, ra chiều rẻ, khinh.

Phụ huynh quý - chân tình, cởi mở
Còn ngược lại - tráo trở, chẳng quen
Con học dở - lại thích khen
Trò hư - xử lý - một phen tường trình.

Thấy những chuyện bất bình muốn nói
Giấu trong lòng - muôn nỗi - làm thinh
Buồn thay những nhóm học sinh
Làm mẹ phải khổ - bệnh sinh, mệt nhoài.

Con không muốn khổ hoài như mẹ
Chẳng có được vui vẻ để cười
Sống như thế - phí hoài đời
Mẹ ! Con không muốn làm người giáo viên.

Bởi con thương mẹ dịu hiền
Suốt đời tận tuỵ - "chèo thuyền" , gian truân.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.09.2018 21:01:00
0
MẶC AI

Mặc ai nói ngã nói nghiêng
Mặc ai thêm thắt, thêu viền thực - hư.
Mặc ai khơi đống tàn dư
Mặc ai quạt ngọn lửa như đốt nhà.
Mặc ai có ý gian tà
Mặc ai ăn nói điêu ngoa, đặt điều.
Mặc ai bội bạc sớm chiều
Mặc ai bêu riếu bao nhiêu - cũng đành.
Mặc ai vật chất tranh giành
Mặc ai hám lợi - thanh danh hao mòn.
Mặc ai suy tính già non
Mặc ai ơn phụ, sắt son ta đền.
Mặc ai than thở, van rền
Mặc ai giàu có, làm nên cửa nhà.
Mặc ai chê ta thật thà
Mặc ai khôn dại trên đà công danh.
Mặc ai ươm khát vọng xanh
Mặc ai tỉnh ngộ mộng quanh từng hồi.
Mặc ai lòng dạ hẹp hòi
Mặc ai đố kị - ta thôi để lòng.
Mặc ai bon chen bụi hồng
Mặc ai cơm - phở, bưởi bòng đổi thay.
Mặc ai - cũng kệ - mặc ai
Mặc ai cũng mặc, MẶC AI - không màng .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.09.2018 00:38:15
0
NHỚ


Ta nhớ người xưa, nhớ quắt quay
Tim ta đau xé, mắt ta cay
Giấu nỗi niềm vào sâu góc khuất
Trong héo, ngoài tươi, ta muốn say.

Ta ghét chính mình hay dỗi hờn
Giận ít nhưng mà thương nhiều hơn
Ta buồn - ai thấu? Người chẳng biết
Chỉ một mình ta với cô đơn.

Ta nuốt vào trong chút tủi thân
Người chẳng thương ta - chẳng thể gần
Nửa vòng trái đất - buồn xa thẳm
Gởi nhớ vào đêm dẫu một lần.

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Có nghe ta gọi, mắt mi sầu
Có nhớ đến ta dù một thoáng
Có biết tim ta lạnh mùa ngâu.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.09.2018 22:49:22
0
TÍM BẰNG LĂNG

Hồi đó , em vừa tròn mười tám
Anh - hai mươi, da rám nắng giòn
Hai đứa mình - đôi chim non
Bay vào cuộc sống khi còn thanh tân.

Ngõ nhà em - bằng lăng tím rộ
Như vẫy chào mỗi độ anh sang
Cánh tím cài tóc điểm trang
Em cười gom hết rộn ràng tim anh.

Mưa bất chợt viền quanh mi mắt
Anh ra đi - quay quắt lòng đau
Bằng Lăng năm ấy nở mau
Em thay áo tím - tím màu thủy chung.

Thời gian trôi lạnh lùng, chóng vánh
Mười năm qua - một mảnh tình chờ
Người xưa biền biệt, xa vời
Bằng Lăng tím lịm rã rời - đợi mong.

May áo cưới - theo chồng , lưu luyến
Ép vào tim hoa tím - đượm sầu
Em đi qua mối tình đầu
Sau lưng tím ngắt sắc màu thủy chung.

Nếu mai anh chợt nhớ nhung
Hãy về nhặt cánh tím khung trời chiều.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2018 00:41:50 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.09.2018 23:36:33
0
TÍM PĂNG XÊ

Chuyện kể rằng có một loài hoa tím
Trên triền đá với thân mềm mong manh
Nét dân dã điểm trang cảnh non xanh
Cọ thiên nhiên chấm phá cành hoa dại.

Có đôi tình nhân thường hay qua lại
Những buổi chiều, dạo mát - tay trong tay
Ngắm hoa tím, tình yêu càng đắm say
Hẹn cùng nhau xây lâu đài tình ái.

Đời không thương - gieo chi nhiều ngang trái
Chàng ra đi - khi cố hái cành hoa
Treo lơ lửng trên vách đá sương sa
Nàng đớn đau - không tin là sự thật.

Rồi những chiều gió run lên bần bật
Nàng thường ra chốn cũ đợi chờ chàng
Nuôi hy vọng người ở trên thiên đàng
Quay trở lại - bằng hình hài nguyên vẹn.

Păng Xê tím - loài hoa không hổ thẹn
Dâng cho đời hương vị của tình yêu
Tím thủy chung - chờ đợi dẫu khê nhiêu
Vẫn cam lòng, chắt chiu - đành chôn kín.

Tím Păng Xê - níu niềm tin mà vịn
Một tình yêu chưa chín - đã chóng tàn
Cánh mỏng manh khoe sắc giữa đại ngàn
In dấu mối tình lỡ làng xưa cũ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.09.2018 23:38:56
0
TÍM HOA CHIỀU TÍM

Tay nâng niu cánh hoa Chiều Tím
Nét ngây thơ ngọt lịm chợt về
Nụ cười rạng rỡ tràn trề
Em và hoa - thoảng say mê giữa đời.

Trong tím thẳm chơi vơi miền nhớ
Em bâng quơ chạm tới nhánh thơ
Tím lênh loang, tím vợi vơi
Trải hồn mơ mộng cho đời thêm tươi.

Chiều Tím đẹp dâng đời hương sắc
Điểm trang thêm cung bậc mỹ quan
Còn em duyên dáng, dịu dàng
Tấm lòng nhân ái, toả lan - thơm lừng.

Chiều tím nhạt lưng chừng nguồn sáng
Em hồn nhiên gom nắng muộn màng
Rải đều cho khắp nhân gian
No cơm, ấm áo buôn làng mừng vui.

Em - Chiều Tím nhỏ đây rồi
Ẩn vào thơ một nét thôi - rạng ngời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2018 23:11:06 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.09.2018 13:41:37
0
TÍM HOA SIM

Một lần - anh trở lại quê hương
Sau những tháng năm sống tha phương
Về thăm đồi sim từng lưu dấu
Kỷ niệm học trò vẫn còn vương.

Men con đường nhỏ dẫn lên đồi
Đôi chân rời rã, đẫm mồ hôi
Thế mà thuở xưa cõng em chạy
Bảo rằng không mệt , khỏe re thôi.

Thuở ấy, nhà em cạnh đồi sim
Mỗi bận tan trường, anh sang tìm
Cô bé mắt to, thường thắt bím
Rủ nhau lên đồi, chơi kiếm - tìm.

Mùa hoa sim tím cả chiều hoang
Em hát vu vơ - còn anh đàn
Anh hái tặng em nhành hoa tím
Cài lên mái tóc để điểm trang.

Chúng mình quen nhau đã mấy thu
Tình yêu thắm thiết chẳng mờ lu
Anh theo bố mẹ về quê nội
Vượt biển, bắt đầu cuộc viễn du.

Em nào có biết - nào có hay
Tình anh mù mịt lá thu bay
Mùa đông năm đó, sim héo hắt
Em cũng theo chồng, tim quắt quay.

Anh về tìm lại nét ngây thơ
Mấy mươi năm qua bụi phủ mờ
Anh đi gửi lại đồi sim tím
Dấu ái, đam mê - mối tình khờ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.09.2018 00:42:14
0
TÍM HOA CÀ

Em yêu màu tím hoa Cà
Giản đơn, mộc mạc như là làng quê.
Đi xa mấy cũng quay về
Ngắm hoa tím nở trên đê - ngày mùa.

Em đem chiếc áo thêu thùa
Cánh hoa Cà khẽ cợt đùa - gió lay.
Long lanh đính hạt sương mai
Tím ngây thơ tím - tím ngai ngái cành.

Em yêu màu tím mong manh
Yêu màu chung thủy, duyên lành - chờ ai.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.09.2018 22:27:39
0
TÍM HOA MẮC CỠ

Quê tôi không gọi là Trinh Nữ
Hoa Mắc Cỡ - có tự lâu rồi
Mảnh mai, gai góc giữa đời
Vốn loài hoa dại - khắp nơi mọc tràn.

Cánh hoa tím, dịu dàng - dễ vỡ
Lá khép hờ khi lỡ chạm vào
E ấp như em - má đào
Gặp người khách lạ, lao xao cõi lòng.

Hoa nở giữa chênh chông triền núi
Hay bãi bồi, ven suối, trên đồi
Cũng cùng một nét chung thôi
Tím ngây thơ, tím một thời mộng mơ.

Em không phải tiểu thơ đài các
Anh đâu từng phiêu bạt phong trần
Như lời bài hát trong ngần
Loài hoa Trinh Nữ một lần thoáng nghe.

Em bình dị nghiêng che nón lá
Trong ánh nhìn, em quá hồn nhiên
Anh yêu màu tím ảo huyền
Yêu luôn cả em dịu hiền, chủy chung.

Bây giờ nhắc lại ngại ngùng
Em, anh cũng đã lưng chừng nhớ - quên.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2018 22:57:20 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.09.2018 15:16:39
0
TÍM HOA MUA

Mỗi lần về lại bến xưa
Thăm con đò cũ, hàng dừa ven sông.
Băn khoăn lòng tự hỏi lòng
Đâu hàng Mua tím soi dòng nước xanh?

Tần ngần nhịp bước lượn quanh
Dưới chân Mua trổ tím nhành - lung linh
Vẫn màu sắc ấy trung trinh
Mấy mươi năm - bấy nhiêu tình , vẹn nguyên.

Đời người lắm nỗi truân chuyên
Đời hoa cũng trải thiên nhiên đoạ đày.
Lũ lụt, hạn hán kéo dài
Thân xơ xác lá, hoa quay quắt tàn.

Ruộng vườn - giờ đã tan hoang
Thành khu đô thị khang trang cao tầng.
Dòng sông cũng bị lấn dần
Cỏ cây thu hẹp, bao lần đổi thay.

Đong đưa cánh biếc khẽ lay
Kiên cường sống giữa dẫy đầy chông gai.
Đơn sơ nào phải trang đài
Mà sao xa lại... nhớ hoài hoa Mua!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2018 15:53:29 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.09.2018 22:10:56
0
TÍM MƯỜI GIỜ

Mảnh mai cánh mỏng mịn màng
Nở cùng ánh sáng toả lan sắc màu.
Đùa vui với gió lao xao
Mười Giờ tên gọi ngọt ngào đáng yêu.

Hứng sương từng giọt chắt chiu
Ươm nhành tim tím mỹ miều đẹp xinh.
Loài hoa vốn dĩ chung tình
Mười Giờ nở rộ, khép mình chiều buông.

Hoàng hôn chạm cửa - đượm buồn
Cánh hoa tàn rũ - sầu tuôn kiếp loài.

PEARL

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 111 trang, bài viết từ 1951 đến 1980 trên tổng số 3326 bài trong đề mục