Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 111 trang, bài viết từ 2011 đến 2040 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.10.2018 00:05:11
0
CÓ MỘT NỖI BUỒN

Có một nỗi buồn len lỏi trong tim
Bén, nhọn, sắt như kim châm chích vậy
Nỗi buồn ấy đụng vào càng sưng tấy
Không thể quên bởi sâu ngoáy lâu rồi.

Có một niềm tin - tan theo nước trôi
Sự dối trá đã lớn nhanh như thổi
Chung thủy khoác áo ra đi rất vội
Khi đổi thay - nông nỗi đến tột cùng.

Có một con đường không lối đi chung
Mà ngã rẽ - tách ra thành nhiều nẻo
Chân ngập ngừng - chân cố lê, xiêu vẹo
Bóng trải dài - hai đường thẳng song song.

Có khi nào - ta biết được đục trong
Nơi bến đỗ - đò thong dong neo đậu
Ta ngã gục giữa muôn vàn điều xấu
Bẫy cuộc đời mà ai đó bủa vây.

Có một ngày ta thức lúc ban mai
Và cảm thấy trái tim tan từng mảnh
Đau, đau lắm nhưng tỏ ra hùng mạnh
Vượt lên trên số phận quắt quay buồn.

Có một tình yêu sắp sửa rơi - buông
Vì đã cũ không còn hương thơm toả
Và hoa cỏ mới tinh khôi đây đó
Chợt loang xa thu hút kẻ bướm ong.

Ta bây giờ còn chút tuổi xuân hồng
Ngắm hoàng hôn lòng ngập tràn luyến tiếc
Có những điều - suốt đời tìm mãi miết
Mà có được đâu - da diết niềm sầu.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.10.2018 01:15:58
0
ĐÊM

Quá nửa đêm rồi, sao vẫn chưa
Vỗ giấc bình yên, ngủ say sưa
Ta buồn thao thức - nào ai biết
Trải lòng bằng dòng chữ nhặt thưa.

Ta hỏi trăng kia được mấy mùa
Chị Hằng cùng chú Cuội vui đùa
Trăng tròn vành vạnh in đáy nước
Lại vỡ tan tành lúc gió lùa.

Mây vẫn vô tình mắc qua sông
Rèm sương hờ hững thả thành dòng
Đọng trên cây cỏ, li ti giọt
Hay lệ ta vừa vương mắt trong.

Ta đếm trên từng ngón tay dài
Một đời chìm nổi - khổ đau thay
Ta mong dư ảnh ngày xưa cũ
Hãy ngủ êm đềm trong tương lai.

Đêm đã dần tàn, ta vẫn không
Nói sao cho hết - trĩu nặng lòng
Niềm riêng thổ lộ cùng ai nữa
Đành gối đầu lên nỗi chênh chông.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.10.2018 01:07:33
0
THU VƯƠNG


Ngày vẫn trổ trên cây - hoa nắng
Từng chùm rơi - hồ lặng đón chào
Em cười lan toả ngọt ngào
Lênh loang trong gió, sen chao dịu dàng.

Nhịp sống số - rộn ràng, hối hả
Em thả hồn - vất vả tan nhanh
Hoa hồng, búp trắng, lá xanh
Hương đưa thoang thoảng, trong lành tĩnh tâm.

Nắng có thể làm thâm da dẻ
Gió sẽ gây tóc chẻ sợi thưa
Nước dưới cầu đục bởi mưa
Tấm lòng em đẹp vẫn chưa đổi dời.

Chào ngày mới đường đời rộng mở
Lối yêu thương hăm hở bước vào
Niềm vui đa dạng sắc màu
Bừng lên như cánh sen lao xao đùa.

Em cười dưới nắng thẹn thùa
Mở lòng đón nhận chút mùa Thu vương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.10.2018 17:25:39
0
BÌNH YÊN


Mỏi mệt với đời lắm gian nan
Tìm chốn bình yên - lánh khổ nàn
Về nơi cửa Phật rèn đức hạnh
Đường đến nhân tâm rộng thênh thang.

Cũng bởi vì thương kẻ đói nghèo
Cùng người cơ nhỡ, gặp gieo neo
Chia sẻ áo cơm - nguồn vui sống
Là lúc thảnh thơi sẽ về theo.

Tâm thành ý nguyện chữ sắc - không
Chắp tay khấn vái tận đáy lòng
Cầu cho dân an và quốc thái
Gia đình êm ấm - hạnh phúc hồng.

Đây chốn bình yên - mãi kiếm tìm
Nửa đời nay gặp thấy vui thêm
Buông bỏ đa đoan, quăng gánh nặng
Tĩnh tâm, tận hưởng phút an nhiên.


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.10.2018 23:18:54
0
BA NGƯỜI BẠN


Ba chúng tôi đã từng là bạn thân
Thuở hàn vi, đói nghèo chung số phận
Ăn độn ngô khoai, cảnh đời lận đận
Lệ phí thi - bán giạ lúa, con gà.

Nhưng chúng tôi có tình bạn đậm đà
Là những đêm trăng đi sinh hoạt đội
Hay cấy lúa trên đồng sâu lầy lội
Nuôi thỏ cho hợp tác xã măng non.

Chúng tôi cùng lớn lên dạ sắt son
Tình bạn vẫn mãi còn theo năm tháng
Giúp đỡ nhau - vượt qua bao hoạn nạn
Tuổi thanh xuân cũng trọn vẹn tươi hồng.

Ba chúng tôi - lần lượt bước theo chồng
Đứa hạnh phúc, đứa dở dang, đứa tủi
Động viên nhau - trao bao lời an ủi
Rồi cũng qua - chuyện cũ - quá khứ, buồn!

Giờ còn tôi hoài niệm lúc chiều buông
Nhìn cảnh xưa, nhớ bạn bè lữ thứ
Hai bạn định cư thành người viễn xứ
Texas - có còn nhớ đến tôi không?

Mong hai bạn phương xa luôn đồng lòng
Gìn giữ tình bạn tươi hồng, trong sáng
Dẫu thế nào - chúng mình vẫn là bạn
Đến bây giờ và mãi mãi về sau.


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.10.2018 15:16:44
0
ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH YÊU

Tình yêu như sắc màu của cầu vồng
Đỏ - đam mê, cam - nồng nàn, sâu đậm
Vàng - nên thơ, lam - buồn, tím - đằm thắm
Chàm - mù mờ , lục - oán hận, sầu bi.

Tình yêu như những giọt rượu tràn ly
Đắng đót lẫn vị nồng cay hăng hắc
Mà uống thêm sẽ say sưa quay quắt
Không biết nẻo về, se sắt - đau lòng.

Tình yêu ví như ngọn lửa mùa Đông
Truyền ấm áp cho người đang lạnh cóng
Có đôi lúc tình yêu là hy vọng
Thì cuộc đời đầy gió lộng, hoa chen.

Tình yêu là mật ngọt lịm lên men
Nếm đê mê cả đầu môi chót lưỡi
Lạc tiên cảnh, lòng rộn ràng, phơi phới
Lý trí đắm chìm theo tiếng gọi con tim.

Tình yêu như bén, nhọn cây kim tiêm
Mỗi vết đâm - khi đã lành vẫn sẹo
Khi tình yêu là thuốc đắng - tưởng kẹo
Thì xin đừng đùa giỡn với tình yêu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2018 15:23:42 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.10.2018 23:48:11
0
CHỮ HIẾU


Tôi bắt gặp giữa đời thường hối hả
Một ảnh hình - sao đẹp đến lạ lùng!
Hơn sáu mươi - chân đã mỏi, gối chùng
Trọn chữ hiếu - chẳng ngại ngùng, ông gánh.

Chỉ thương Mẹ, tuổi già trong cô quạnh
Bệnh tật riêng mang, canh cánh sầu lo
Lê thân tàn nơi phố chợ, co ro
Đổi manh áo, bát cơm no cho Mẹ.

Ngôi nhà cũ - hai con người không trẻ
Dựa vào nhau đi hết cuộc hồng trần
Mẹ nhường con, con dối Mẹ - đã ăn
Bữa cơm chan - hai làn nước mắt, mặn.

Ông phải đâu - một con người lành lặn
Mà tâm hồn - rất đáng được nêu gương
Sống hiếu để - nào thẹn với tông đường
Gieo mầm tốt nở hoa hương thơm ngát.

Ở đâu đó - kẻ lắm tiền, nhiều bạc
Đối xử Mẹ Cha - tệ bạc vô cùng
Tội bất hiếu - trời đất không thể dung
Có chết đi cũng không sao rửa sạch.

Tôi mong ông vượt qua bao thử thách
Khỏe thật nhiều để phụng dưỡng Mẹ đau
Chắc hẳn trời sẽ không phụ người đâu
Ban cho ông phép mầu - điều kỳ diệu.


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.10.2018 15:05:39
0
GHÉT GHÊ!

Ghét ghê! Đôi mắt sau lưng
Gáy nghe rát bỏng - má bừng bừng say.
Ghét ghê! Tay cứ chạm tay
Lúc mượn cây thước, lúc vay bút chì.

Ghét ghê ! Cái miệng cười khì
Giả bộ đụng chạm khi đi ngược chiều.
Ghét ghê! Những lúc buồn thiu
Đưa hộ khăn giấy còn trêu... Khóc nhè.

Ghét ghê! Hè rộn tiếng ve
Tranh cành phượng đỏ... Giỏ xe nặng, đầy.
Ghét ghê! Cái dáng gầy gầy
Lúng túng trước ngõ, hàng cây... Giật mình.

Ghét ghê! Khoác áo thư sinh
Không nói một tiếng, chùng chình bước chân.
Ghét ghê! Giây phút bâng khuâng
Buồn lên tiếng gọi, sầu dâng cõi lòng.

Ghét ghê! Một tiếng cũng không
Lời yêu chôn kín theo dòng thời gian.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.10.2018 20:32:03
0
CHẠM


Ta chạm cuộc tình trên đôi môi
Nghe lòng xao động, dạ bồi hồi
Dấu yêu đã cũ, nguyên màu nhớ
Như vết son còn vương không trôi.

Ta chạm cuộc đời trên đôi chân
Ba chìm bảy nổi giữa đường trần
Đôi lúc gối chùng, thân mỏi mệt
Muốn buông - sao nỡ, lại phân vân.

Ta chạm niềm tin trên mắt xinh
Ánh nhìn tin cậy sáng lung linh
Yêu cuộc sống này tươi đẹp mãi
Toả sáng nhân tâm rạng chữ tình.

Ta chạm vào ta chút lạ-quen
Già dặn hơn xưa, chẳng bon chen
Biết nghĩ cho người, thương kẻ khó
Rèn tâm luyện trí , xoá hờn ghen.

Ta chạm vào mình chút riêng tư
Thả hồn một thoáng vào thực hư
Tìm chốn bình yên mà vui sống
Hạnh phúc tuyệt vời toả hương dư.


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.10.2018 22:07:25
0
MÙA CŨ

Em trách nắng rơi trên bờ tóc rối
Sợi nhuốm màu loang lỗ vết thời gian.
Em hờn gió thổi đôi má miên man
Phai sắc hồng khắc sâu làn da sạm.

Em dỗi mưa ngấm đôi môi khô rạn
Khép nụ cười khi vừa chạm niềm sầu
Em giận sương phủ kín khoé mắt sâu
Để vị cay thẩm thấu hàng mi mảnh.

Sao không phải vầng trăng tròn vành vạnh
Soi tóc bồng một thuở tuổi thanh xuân
Sao chẳng là cơn gió thổi lưng chừng
Xoa má đào, điểm trang từng mao mạch.

Sao mưa không gột vết son cho sạch
Em thật thà của lứa tuổi ô mai
Hạt sương đêm đậu trên cánh hoa lay
Thì đâu thể mắt hồ thu ngấn lệ.

Mùa đã cũ nắng vẫn vàng như thế
Mưa vẫn bay và mái tóc vẫn bồng
Gió vẫn thổi, gió vẫn nổi cuồng phong
Sương vẫn rơi và mắt mi ướt đẫm.

Mùa đã cũ, em lướt qua chầm chậm
Hoài niệm thành thứ xa xỉ - khó tìm
Ký ức là phù phiếm ngủ im lìm
Đành chấp nhận đã chôn tim mùa cũ.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 09:11:03 bởi Nguyệt Hạ >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.10.2018 11:50:32
0
CỚ CHI


Bài thơ tôi họa với người
Sao người đổi lấy nụ cười cùng ai.
Tôi buồn lòng thấy quắt quay
Tại mình ngu dại, trách ai bây giờ.

Thơ tôi chắt lọc từng lời
Phải đâu gian dối, hững hờ, qua loa.
Thơ tôi góp nhặt tinh hoa
Tấm lòng tôi gởi - lan xa cùng người.

Cớ chi người lại vui cười
Trên từng con chữ, gởi người của tôi.


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.11.2018 23:01:01
0
THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một đã chạm khung cửa sổ
Nắng dát vàng từng sợi trổ trên song
Gió lao xao đùa giỡn mái tóc bồng
Ngày ửng chín - xoa má hồng phơn phớt.

Tháng mười một bỏ quên hạt mưa - rớt
Xuống sân nhà, rơi từng đợt lăn tăn
Nhớ làm sao heo may nhè nhẹ dần
Thu quay gót thêm một lần tiếc nuối.

Tháng mười một - sương xâu thành từng chuỗi
Ướt con đường - chờ rong ruổi - Đông về
Se sắt lạnh - đôi tay chợt mân mê
Chiếc khăn quàng mà vân vê, ấm lạ.

Tháng mười một phải đâu là tất cả
Những ưu tư, lo lắng đã đong đầy
Còn bao lâu - năm mới lại về đây
Đón tết vui - buồn thêm dày tuổi tác.

Tháng mười một rồi, ta còn ngơ ngác
Tiết giao mùa, lá vẫn lác đác rơi
Ta tỉnh - say giữa khung cảnh gọi mời
Của mùa Đông khoác lên ngời sắc diện .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2018 00:23:49 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.11.2018 20:59:43
0
TRÊN NHỮNG NẤC THANG ĐỜI

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường
Theo một hướng tìm dư hương mới mẻ
Có phải chăng đó chính là tuổi trẻ
Của hoa niên - đã từng khẽ đánh rơi.

Nấc thang đời, ai khéo vẽ - tuyệt vời!
Cao danh vọng càng rạng ngời chức phận
Thấp nhân văn - thói thường hay lận đận
Chúng tôi đi - bước đều đặn - san bằng!

Với chúng tôi, mỗi chuyến đi - một lần
Ôn kỷ niệm - viết thêm dần tình bạn
Thấu hiểu nhau - vượt qua cơn hoạn nạn
Sống thật lòng - xoá vết rạn thương đau.

Chúng tôi đi tìm lại những ngọt ngào
Những hân hoan của hôm nào vụt tắt
Chúng tôi đi tìm lại điều duy nhất
Nhân sinh quan, sự chân chất - tình người.

Chúng tôi đi trên nấc thang cuộc đời
Dẫu thấp cao chơi vơi - nơi lồi lõm
Bằng tình bạn thân thiết , nồng, thắm đượm
Nâng đỡ nhau khi vừa chớm ngã nhào.

Có tình cảm nào rất đổi dạt dào
Như tình bạn chúng tôi trao nhau nhỉ
Càng lâu năm sẽ càng thêm thi vị
Dâng cho đời bao hương vị yêu thương.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.11.2018 22:11:12
0
ANH CỨ ĐI ĐI


Thôi được rồi - anh cứ đi đi
Đừng quay lại làm chi - bối rối.
Bởi một phút chúng mình nông nổi
Nên bây giờ tiếp nối đau buồn.

Thôi được rồi - tay anh cứ buông
Em không níu - lệ tuôn cũng mặc
Dấu yêu xoá - tan trong khoảnh khắc
Sẹo tim lành vết cắt - còn đau.

Thôi được rồi - ta nghịch đường nhau
Hai lối rẽ, ngã nào - anh chọn?
Em lê bước âm thầm - cho trọn
Một cuộc tình gầy khọm, héo hon.

Thôi được rồi - quên chữ sắc son
Lời nguyện ước thề non hẹn biển
Giữa dòng đời thiên hình vạn biến
Có là gì - chiêm nghiệm - đổi thay.

Thôi được rồi - nén tiếng thở dài
Anh cứ đi, ưu hoài - em gánh
Anh đi - như chim trời sải cánh
Em cúi đầu - thoáng lạnh vào Đông.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.11.2018 00:38:06
0
THƠ TÔI

Tôi viết tặng bao vần thơ cho người
Gởi gắm tình tôi đỏ tươi trong đó
Những lời ấy - đời thường, đâu dám ngõ
Mượn câu, từ - tôi mới tỏ bày ra.

Những vần thơ như chuốt ngọc, trao hoa
Được chắt lọc - nghe ngân nga, sâu lắng
Tiếng lòng trỗi sau khoảnh khắc thầm lặng
Tôi viết mê say - mỗi bận rảnh rang.

Thơ của tôi - dòng ký ức chảy tràn
Là con sông quê - nặng mang tôm cá
Là vườn cây, luống cà đang đâm quả
Là lối xưa - nắng oi ả, trưa hè.

Thơ của tôi có vấp dáng bạn bè
Thầy cô, hoa phượng, tiếng ve một thuở
Có ấp e mối tình đầu dang dở
Có học trò cùng sách vở bảng đen.

Thơ của tôi - chở tình cảm thân quen
Của gia đình, quyến thuộc - nhen lửa ấm
Của tình thương yêu vô cùng đằm thắm
Tôi dâng cho người - thấm đẫm - tình tôi.

Tôi dâng cho người tươi tắn - nụ cười
Đẩy nỗi buồn - đi về nơi vô cực
Để lạc quan ngấm sâu vào tiềm thức
Bừng sáng niềm tin, hạnh phúc đong đầy.

Thơ tôi viết bằng những ngón tay gầy
Những cảm xúc lại luôn dày thi vị
Thì người hỡi hãy vì tôi trân quý
Để tôi còn nguyên mộng mị với thơ.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2018 00:45:09 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.11.2018 02:01:26
0
EM YÊU CHIẾC ÁO DÀI

Em yêu sao chiếc áo dài
Ấp e, duyên dáng, trang đài, thướt tha.
Eo ong, thon thả đôi tà
Bay theo cánh gió, lụa là - vóc hoa.

Trang phục truyền thống quê nhà
Mang hình đất nước khi xa - nhớ nhiều.
Ngày cưới - xinh đẹp mỹ miều
Áo dài - em mặc như Kiều thuở xưa.

Áo dài đi sớm về trưa
Vui cùng lễ hội cho vừa ý thơ.
Quân tử thi thoảng vu vơ
Tương tư cái dáng ngây thơ áo dài.

Em nhìn về một tương lai
Vẽ ra viễn cảnh những ngày đẹp tươi.
Trong chiếc áo dài - rạng ngời
Em vui bè bạn - nụ cười thêm xinh.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.11.2018 02:04:32
0
SAY ĐÔNG

Tiễn Thu đi, Đông ngập ngừng chớm
Phiến lá vàng chưa đượm đã rơi
Thu tàn, heo may cũng vơi
Làn sương đặc quánh đọng nơi lá cành.

Rét choàng núi, viền quanh mây trắng
Mưa giã từ những rặng cây cao
Nghe lòng thoáng chút xôn xao
Ngoài kia nắng nhạt vẫy chào Đông sang.

Trổ trên cây vô vàn hoa tuyết
Trắng long lanh như nguyệt quế - vòng
Điểm trang sắc thái của Đông
Uy nghi - Thu thắm vẫn không sánh bằng.

Ngắm Đông đã biết bao lần
Mà sao chếnh choáng tưởng rằng - đã say.

PEARL
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2018 22:03:59 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.11.2018 02:07:20
0
TRÊN NHỮNG NẤC THANG ĐỜI

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường
Theo một hướng tìm dư hương mới mẻ
Có phải chăng đó chính là tuổi trẻ
Của hoa niên - đã từng khẽ đánh rơi.

Nấc thang đời, ai khéo vẽ - tuyệt vời!
Cao danh vọng càng rạng ngời chức phận
Thấp nhân văn - thói thường hay lận đận
Chúng tôi đi - bước đều đặn - san bằng!

Với chúng tôi, mỗi chuyến đi - một lần
Ôn kỷ niệm - viết thêm dần tình bạn
Thấu hiểu nhau - vượt qua cơn hoạn nạn
Sống thật lòng - xoá vết rạn thương đau.

Chúng tôi đi tìm lại những ngọt ngào
Những hân hoan của hôm nào vụt tắt
Chúng tôi đi tìm lại điều duy nhất
Nhân sinh quan, sự chân chất - tình người.

Chúng tôi đi trên nấc thang cuộc đời
Dẫu thấp cao chơi vơi - nơi lồi lõm
Bằng tình bạn thân thiết , nồng, thắm đượm
Nâng đỡ nhau khi vừa chớm ngã nhào.

Có tình cảm nào rất đổi dạt dào
Như tình bạn chúng tôi trao nhau nhỉ
Càng lâu năm sẽ càng thêm thi vị
Dâng cho đời bao hương vị yêu thương.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.11.2018 22:09:13
0
Níu


Lá già cố níu cành cao
Chở che chồi khỏi rơi nhào tầng không.
Lao sậy cố níu bờ sông
Sợ đất sạt lở theo dòng nước trôi.
Cát trắng níu chặt bãi bồi
Để không theo gió lên đồi nắng rang.
Cây đa níu con đường làng
Bóng mát xoả xuống từng làn tóc xanh.
Cỏ may níu bước chân nhanh
Áo dài tím níu mong manh dáng gầy.
Sao đêm cố níu sao mai
Trăng tròn níu vòm trời bay mây hừng.
Sợi buồn cố níu giọt rưng
Niềm vui cố níu lưng chừng khổ đau.
Ta đang cố níu chênh chao
Níu đời nghiêng ngã, nếu lao xao buồn
Níu cho cuộc sống tròn vuông
Níu sao thanh thản tiếng chuông nguyện cầu.
Níu chặt hai chữ bắt đầu
Để khi kết thúc nỗi sầu tan nhanh.
Ta đi về phía không anh
Để cho tiếng níu tan thành hư vô.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2018 22:10:48 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.11.2018 07:37:53
0
THẦY CỦA CHÚNG EM

Em nhớ như in dáng của thầy
Cao cao trên bục lúc giảng bài
Truyền đạt cho em bao kiến thức
Thành người hữu ích trong tương lai.

Thầy như người cha thật tuyệt vời
Dạy em cách sống ở trên đời
Đối nhân xử thế cho tròn vẹn
Yêu kính gia đình không thể vơi.

Có khi thầy giống như người anh
Dắt dìu em qua những khúc quanh
Trên đường đời dẫu nhiều gian khó
Thầy ở cạnh bên - luôn dỗ dành.

Đôi lúc thầy trở thành bạn bè
Mở rộng tấm lòng, không khắc khe
Tâm tình như thể còn thơ bé
Chân thành - thấu hiểu - và chở che.

Nếu ví thầy như một nghệ nhân
Cầm kỳ thi họa vẹn muôn phần
Thầy vui vì đã đem dâng tặng
Tiếng cười, câu chúc thật trong ngần.

Thầy sáng tựa tấm gương soi đời
Qua thầy, em thấy một vùng trời
Đầy tính nhân văn, lòng bác ái
Thương yêu con người rất tuyệt vời.

Thầy của chúng em sống trọn đời
Như đóa Liên hoa toả sáng ngời
Chúng em tâm nguyện sẽ không phụ
Những điều thầy đã dạy làm người.

Kính chúc thầy trẻ , khỏe, an nhiên
Gia đình hạnh phúc, bách giai niên
Con ngoan, cháu thảo - vui hoà hợp
Thảnh thơi thi phú với điền viên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.11.2018 07:55:07
0
CHÍNH LÀ CÔ


Động lực nào đưa cô đến nơi này
Ngôi trường nhỏ - dưới đồi cây - thuở ấy
Xa thành phố - quãng đường dài ngai ngái
Bốn mươi cây - ngày hai lượt đi, về.

Niềm tin nào - cô vịn nỗi đam mê
Truyền kiến thức mà không nề gian khó
Bàn xiêu vẹo - ghế dường như chẳng có
Hai thanh tre - trò nhăn nhó, than đau.

Nghị lực nào - cô cố níu, chẳng xao
Bám trường, lớp - thương trò bao năm khổ
Lắng nghe giảng khi cơn đói giành chỗ
Hoàn cảnh nghèo - trò cắt cỏ, chăn trâu.

Tấm lòng nào cao vời vợi - thanh tao
Đùm bọc con của trò - đâu quản ngại
Như người thân - cô hết lòng nuôi dạy
Đến lúc trưởng thành - vỗ cánh bay xa.

Chính là cô - lòng biển rộng bao la
Rất nồng ấm lẫn thiết tha như mẹ
Một nhà giáo chân chính vì lớp trẻ
Sống lặng thầm - cô chia sẻ - yêu thương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.11.2018 23:23:44
0
TUỔI THƠ ƠI! CHO TÔI VỀ LẠI


Tuổi thơ ơi! đưa tôi về lại
Con sông quê nước chảy bềnh bồng
Phù sa - da dẻ thắm hồng
Đắp bồi kỷ niệm theo dòng thời gian.

Tuổi thơ ơi! Hãy mang bè bạn
Đến với tôi cho rạng nụ cười
Rắn - rồng, banh đủa cùng chơi
Tạc lon, u, ấp ời ời gọi nhau.

Tuổi thơ ơi! Bay cao mơ ước
Tôi tìm về lả lướt cánh diều
Cõng mây, căng gió, níu chiều
Mãi mê quên hết những điều không vui.

Tuổi thơ ơi! Bùi ngùi hồi tưởng
Một miền quê - phương phướng hương đồng
Cầm cây kẹo kéo thơm nồng
Ngọt ngào đến tận đáy lòng - lao xao.

Tuổi thơ ơi! Nhớ sao lời bảo
Chăm ngoan hơn từ dạo bị đòn
Nhìn bàn tay mẹ héo hon
Thương thay! Sức khỏe Mẹ còn bao lâu.

Tuổi thơ ơi! Sắc màu cuộc sống
Họa bức tranh sống động tuyệt vời
Dẫu tóc điểm sương lơ phơ
Vẫn mong về lại tuổi thơ - một lần.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.11.2018 23:22:46
0
MỘT THOÁNG BÌNH YÊN

Tranh sáng tối - ảnh hình tuyệt hảo
Phía chân trời sương ảo huyền giăng
Em ngồi - tìm chút bâng khuâng
Giữa trời Đà Lạt - lâng lâng cõi lòng.

Chiều cong xuống nắng vòng kẽ lá
Ánh sắc hồng lên má em xinh
Ngắm hoàng hôn phủ lung linh
Em buông bỏ hết chông chinh cuộc đời.

Thả hồn vào chơi vơi gió thoảng
Nghe dạt dào - một thoáng bình yên
Cảm xúc hoà quyện thiên nhiên
Lòng im ắng lạ trên triền thời gian.

Đà Lạt - chốn thiên đàng trần thế
Lang Biang đâu dễ bỏ qua
Vẻ đẹp khiêm tốn trăm hoa
Còn em duyên dáng, mặn mà - đáng yêu.

Em lặng ngắm một chiều êm ả
Để xua tan vất vả trong em
Không rượu - sao vẫn say mèm
Với em Đà Lạt- hương men, thơm nồng.

Hoàng hôn rơi xuống bềnh bồng
Đa đoan - giũ bỏ, nghe lòng - nhẹ tênh.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.11.2018 14:52:14
0
MỘT MÌNH

Về đâu giữa chốn mênh mông
Một mình từng bước chênh chông lạc loài.
Thân cò uể oải mệt nhoài
Hồ sâu, đồng cạn, luống cày - kiếm ăn.

Hoàng hôn ráng đỏ bủa giăng
Màn đêm buông xuống, mây dần chuyển đen.
Lần theo ngõ cũ đường quen
Lối nào về lại - buồn len mắt cò.

Cò con đói lạnh co ro
Đợi chờ cò mẹ mớm cho ít mồi.
Nhón đôi chân mỏi rả rời
Đường về sao quá xa xôi - dặm trường.

Một mình hồ vắng pha sương
Bóng cò trắng xoá thêm vương nỗi buồn.
Cô đơn, lạnh lẽo - sầu tuôn
Độc hành, quạnh quẽ, đêm buông - gió tràn.

Lòng cò trăm mối ngổn ngang
Mong sao về kịp, con đang đợi chờ.
Đường đời dâu bể khó ngờ
Ví cò như mẹ - sáng ngời gương soi.

Cánh cò đêm tối đơn côi
Cũng như bóng mẹ - lẻ loi, một mình.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.11.2018 00:36:00
0
TIẾC CHI

Tiếc chi một cái nắm tay
Giật mình - lá gãy, loay hoay - bổ nhào.
Tiếc chi cái gật đầu chào
Lúng ta lúng túng - ôi chao! Ngại ngùng.

Tiếc chi một lối đi chung
Mà đành vội rẽ, ngập ngừng gót chân.
Tiếc chi một chút bâng khuâng
Nén lòng - không để tràn dâng chữ tình.

Tiếc chi - gặp bất thình lình
Mắt chẳng nhìn thẳng để mình - cách xa.
Tiếc chi một nhánh hồng hoa
Tặng ngày sinh nhật - món quà làm quen.

Tiếc chi một thoáng hờn ghen
Đôi má ửng đỏ, mắt hoen lệ nhàu.
Tiếc chi tiếng nói yêu đầu
Con tim chờ mãi, chuyển màu sầu ly.

Tiếc chi - ai hỡi - tiếc chi
Tiếc chi duyên đến - lại đi - tại người.
Tiếc chi - tiếc một nụ cười
Tiếc chi - tiếc cuộc tình vơi - hững hờ.

Tiếc chi - ai tiếc cả đời
Tiếc lời yêu - mãi chôn nơi đáy lòng.
Tiếc chi đứt sợi tơ hồng
Tiếc chi tình nghĩa vợ chồng - không duyên!

Tiếc chi - phận gái thuyền quyên
Chỉ vì chữ tiếc - thiên niên, đượm buồn!

PEARL



PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.11.2018 22:40:06
0
LẶNG

Lặng một thoáng - nghe lòng thanh thản
Bỏ sân si - chán nản, giận hờn
Cần chi mà phải hơn - thua
Sống sao cho xứng - phân bua, ích gì!

Đời - khu vườn xanh rì hoa lá
Do mỗi người vất vả chăm nom
Cần cù, nhẫn nại sớm hôm
Trĩu cây sai trái , hoa đươm đầy cành.

Gieo hạt tốt - để dành quả ngọt
Sáng nhân tâm - đắng đót sẽ qua
Nếu không thấm thía ta bà
Cũng lần biết đến - đâu là nẻo ngay.

Lời ngọc thốt - đẹp thay ý tứ
Biết nghĩ suy điều dữ lánh xa
Mở lòng đón chút chan hoà
Để thêm thấu hiểu giữa ta với người.

Không trách móc - nụ cười vẫn nở
Chẳng than thân - phơi phới niềm riêng
Thản nhiên trước chuyện thêu viền
Chỉ mong yên ổn trên triền ngã nghiêng.

Xua tan những nỗi ưu phiền
Sống đời trong sạch giữa miền sắc - không.

PEARL
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2018 22:13:47 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.11.2018 01:09:03
0
ĐỪNG

Đừng bỏ nhé - bảng đen, phấn trắng
Đã từng làm dấy bẩn bàn tay
Qua hàng chữ thật thẳng ngay
Bảng đen hiện rõ những bài học hay.

Đừng từ giã áo dài tha thướt
Trước học trò - mực thước, chỉnh chu
Lời giảng êm tựa khúc ru
Đưa đàn em nhỏ phiêu lưu về nguồn.

Đừng từ bỏ - trào tuôn cảm hứng
Giữa đêm khuya trăng rụng xuống thềm
Cho trang giáo án dày thêm
Điểm mười toả sáng - đỏ niềm đam mê.

Đừng vội khóc khi nghề trắc trở
Tự lau khô - lệ ở vành mi
Đứng lên và lại tập đi
Sao không vấp ngã - sầu bi buông dần.

Đừng suy nghĩ - phân vân, chán nản
Xem học sinh như bạn, người thân
Là con, cháu - ruột thịt gần
Bảo ban, răn dạy - rất cần quan tâm.

Đừng làm ngơ trước lầm lỗi nhỏ
Để mai này rất khó sửa sai
Vun bồi thế hệ tương lai
Bằng kiến thức chuẩn - sáng, ngay tấm lòng.

Đừng khuấy đục - vừa hồng vừa thắm
Đạo đức nghề thắm đẫm nhân văn
Giữ gìn phẩm hạnh trong ngần
Tấm gương phản chiếu như vầng sao mai.

Đừng để tâm trí lung lay
Mất đi cao quý lâu nay sẵn dành.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.11.2018 23:43:15
0
NHỚ

Biển nhớ trăng đến bạc đầu con sóng
Gió nhớ mây - bay lồng lộng trời xanh
Cây nhớ mưa - vàng mắt lá, níu cành
Em nhớ anh - đêm tròng trành giấc ngủ.

Biển vẫn biết trăng sẽ về chốn cũ
Gió hiểu mây - qua vần vũ, mây bồng
Cây mong mưa - tưới mát, nụ tươi hồng
Em nhớ anh đến cháy lòng, khát dạ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.11.2018 23:48:25
0
HÒA VỚI THIÊN NHIÊN

Ta đốt lá vàng sưởi ấm tim
Một thời - đã ngủ thật êm đềm
Chờ Đông - khơi dậy mùa xưa cũ
Kỷ niệm ban đầu - đâu dễ tìm.

Ta ngược gót hài lên dốc cao
Hàng cây trần trụi - lùi phía sau
Ta nghe cơ thể lên tiếng - mệt
Trong lòng - niềm vui cứ dâng trào.

Ta đứng trên đồi cao chơi vơi
Phóng tầm mắt - ngắm cảnh tuyệt vời
Thả nỗi ưu hoài bay theo gió
Loang khắp nhân gian - toả muôn nơi.

Ta nâng niu chút sương la đà
Bàn tay buốt giá - rét làn da.
Kéo chiếc khăn len choàng qua cổ
Tạo dáng đoan trang, rất thật thà.

Ta tự thưởng mình chút vô tư
Trải lòng ra - đón ngày đẹp tươi
Quên trong chốc lát đời đen bạc
Hòa với thiên nhiên - nở nụ cười.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2018 13:22:57 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.11.2018 22:58:01
0
SAO KHÔNG...

Sao không hỏi lá trên cành
Có bao nhiêu chiếc - riêng dành cho anh.
Hỏi đêm - trăng sáng long lanh
Rọi soi ngõ ngách, loanh quanh tim gầy.

Sao không ươm nắng cho đầy
Bàn tay ấm áp - hết ngày trao em.
Rượu còn chưa uống - say mèm
Vấn vương chi - để cạn đêm, thêm buồn.

Sao không dạo bước - chiều buông
Nghe lòng lên tiếng - trào tuôn giọt tình.
Hoàng hôn tím nhạt lung linh
Như màu chung thủy, trung trinh - dặn lòng.

Sao không ủ giấc mộng nồng
Bằng hương Quỳnh toả trên dòng thời gian.
Để không bừng tỉnh - ngỡ ngàng
Quỳnh hoa rũ cánh - dở dang duyên lành.

Sao tình rượt đuổi vòng quanh
Về miền vô cực - tròng trành, ngã nghiêng.
Phải chăng tim đủ ưu phiền
Khép cửa, lặng - để thỏa niềm an nhiên.

PEARL


Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 111 trang, bài viết từ 2011 đến 2040 trên tổng số 3327 bài trong đề mục