Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 222 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 06.01.2011 21:52:18 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi


Đọc Thơ
Thơ em chị đọc phát thèm
Mong được như thế xem xem cũng mừng
Lời hay như tiếng đàn T'rưng
Nghe vào lắng đọng tưng bừng suối reo
Mình cùng một cảnh nhà nghèo
Thơ dăm ba tẹo , chèo queo câu vần
Nhất cận thân , nhì cận lân
Có em , có chị nhịp vần cất cao .

_____________________________

kbnhyn






Cám ơn chị


Cám ơn chị đã ghé thăm
Gia trang em lại, thắm thêm một màu
Chị ơi, sao vội về mau
Chỉ để lại chút , đôi câu khen mừng.
Thơ em đang nửa lưng chừng
Chưa lên tới đỉnh hổng chừng đứt dây
Nhưng may có chị nơi này
Em thêm điểm tựa , mong rày càng lên
Chúc chị lòng mãi dịu êm
Như trăng sáng tỏ đêm rằm mát thơ
Cho nhiều chàng khách thẫn thờ
............................................

Em viết tới đây tắc lun á chị...tiếp cho em nha hiiiiii  chị em mình giống nhau wa à




Tiếp Lời Em
Em ơi ! chị chẳng dám mơ
Anh chàng nào đó ngẩn ngơ đứng nhìn
Phận mình nghèo khó thơ tình
Mộng chi ảo tưởng tươi xinh môi hồng
Dị sàng cũng bởi đêm Đông
Se se sương hắt phòng không lạnh lùng ...




Em tiếp đi nhé , chị bờ i bi sắc bí rồi ....hihihihihi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 23:46:34 bởi PEARL >
#91
    PEARL 06.01.2011 21:58:53 (permalink)
    0
    Ngược Dòng Ký Ức

    Ngược triền đê tôi tìm về dĩ vãng
    Trước mắt trải dài một mãng trời xanh
    Con đường làng lũy tre uốn lượn quanh
    Nơi bóng mát buổi trưa hè đánh đáo .

    Lũ chúng tôi tụ năm nhảy chân sáo
    Chơi lò cò , cướp bắt _ vui thật vui !
    Và say sưa thưởng thức củ khoai lùi
    Nóng hôi hổi ...hít hà ...Sao mà thích !

    Dòng sông xưa trải lụa dài thẳng tít
    Ngỡ còn in bóng dăm đứa giữa dòng
    Chút phù sa làm da dẽ thắm hồng
    Nuôi khôn lớn những tâm hồn nhân hậu .

    Giờ khắc khoải với niềm thương đau đáu
    Ngập ngừng chân tìm dấu ái ngày xưa
    Dư âm cũ , lời ru , cánh võng đưa
    Kẻo kẹt trưa hè thân thương làm vậy !

    Nay trở về đây lòng tràn sóng dậy
    Nỗi nhớ quê sưng tấy bấy lâu rồi
    Chợt bùng lên qua một thoáng bồi hồi
    Để tình yêu làng quê lên tiếng nói .



    NP
    6/1/2011
    #92
      PEARL 07.01.2011 21:44:42 (permalink)
      0
                                     .
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 18:27:45 bởi PEARL >
      #93
        PEARL 29.01.2011 00:16:54 (permalink)
        0

        Mùa Yêu Thương



        Đào hồng khoe sắc đơm cây
        Ngàn tia nắng ấm ru say tình nồng
        Lung linh sóng gợn mặt sông
        Vàng hoa trải thảm cho lòng xuyến xao .
        Nàng xuân lướt nhẹ vẫy chào

        Chim muôn ríu rít , én chao lưng trời

        Cảnh kia ai vẽ tuyệt vời

        Gia đình sum họp rạng ngời mặt xinh .

        Xuân về tiếng trống rập rình
        Em khoe áo mới đẹp xinh cùng người
        Chúc nhau sức khỏe , vui tươi
        Hạnh phúc , thành đạt nơi nơi thái bình . .
        #94
          PEARL 01.02.2011 05:06:19 (permalink)
          0
          TẾT


          Trước thềm năm mới đón xuân sang

          Thiên hạ đua nhau chúc rộn ràng

          An khang thịnh vượng vui tươi mãi

          Tỉ sự như mơ , đẹp huy hoàng

          Đầu ngõ pháo tết nổ râm ran

          Ông địa lân rồng áo xính xang

          Trống vọng liên hồi câu đối đỏ

          Mai đào khoe sắc …À ! Xuân sang ….



          Trong nhà nhang khói …ôi ! ngút ngàn

          Trên bàn bày biện quá là sang

          Lọ hoa , đĩa mứt , bình rượu quí

          Cầu , dừa , đủ , soài ngập cả làn .

          Bếp núc ngày thường cũng bậc sàn

          Trong ba ngày tết rất chỉnh trang

          Nồi , xoong bóng lộn nhìn thấy mặt

          Bánh tét treo đầy chặt xà ngang .



          Tiết Xuân khơi dậy nỗi miên man

          Ấm áp lòng người nắng chói chang

          Lo toan thường nhật quẳng đi nhé

          Quàng mảnh vai gầy niềm hân hoan

          Trà bánh , rượu thơm nồng nếp than

          Ly tình , ly nghĩa đượm chứa chan

          Cuộc đời ví như là sân khấu

          Hãy đắm mình trong vạn nốt đàn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 23:26:25 bởi PEARL >
          #95
            PEARL 08.02.2011 09:08:52 (permalink)
            0
            Thả hồn

            Ta thả hồn ta trôi theo mây
            Phiêu diêu tự tại với đêm dài
            Dù chốn thiên đường hay địa ngục
            Có khác gì đâu kiếp đọa đày
            Mãi miết đi tìm cảnh thiên thai
            Nào hay rớt xuống tận cung đài
            Gấm lụa nhung y phù du phiếm
            Một cõi đi về Ta với ai ? .


            Bắt Bướm

            Vườn xuân khoe sắc thắm muôn hoa
            Hồng , Cúc , Đào xinh dưới nắng òa
            Vài ba cánh bướm chao nghiêng đảo
            Thoang thoảng xa đưa hương đậm đà
            Anh như cánh bướm say tình ca
            Một khúc giao duyên cũng gọi là
            Mặn mà chỉ thoáng rồi quên lãng
            Bỏ mặc vườn hoa thôi xót xa !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 09:47:37 bởi PEARL >
            #96
              bluestarhcm11 08.02.2011 11:29:09 (permalink)
              0
               
              Sông Vắng Con Thuyền
               
               
              Vườn xuân muôn hoa khoe sắc thắm
              Mai, Hồng, Đào, Cúc cũng đua nhau
              Vài ba cánh bướm cùng chao lượn
              Trong nắng ban mai, nắng pha màu
               
              Anh như cánh bướm say hương cũ
              Bên hoa trong khúc nhạc giao duyên
              Ước mộng trăm năm còn chưa đủ
              Bên sông đã vắng bóng con thuyền
               
              #97
                PEARL 09.02.2011 01:02:53 (permalink)
                0

                Trích đoạn: bluestarhcm11

                 
                Sông Vắng Con Thuyền
                 
                 
                Vườn xuân muôn hoa khoe sắc thắm
                Mai, Hồng, Đào, Cúc cũng đua nhau
                Vài ba cánh bướm cùng chao lượn
                Trong nắng ban mai, nắng pha màu
                 
                Anh như cánh bướm say hương cũ
                Bên hoa trong khúc nhạc giao duyên
                Ước mộng trăm năm còn chưa đủ
                Bên sông đã vắng bóng con thuyền



                Đợi

                Vườn Xuân Đào , Hồng , Cúc chen nhau
                Mai , Trúc , Huệ , Lan đậm sắc màu
                Bướm , ong nhộn nhịp đùa trong nắng
                Vũ điệu giao duyên tuyệt làm sao !
                Anh là cánh bướm chao chao đảo
                Mộng đến bên hoa thỏa khát khao
                Nguyện ước trăm năm còn dang dở
                Sông thương ngóng đợi bóng cây sào .
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 01:06:33 bởi PEARL >
                #98
                  PEARL 11.02.2011 08:39:12 (permalink)
                  0
                  Chờ



                  Chờ anh đã mấy Xuân rồi
                  Đông qua , Hè tới , Thu rơi lá vàng
                  Xa xôi cách trở dặm ngàn
                  Nhớ thương da diết cung đàn ai bi
                  Dòng sông vẫn chảy thầm thì
                  Hẹn ngày tao ngộ xanh rì ước mơ
                  Tình em thả mãi vào thơ
                  Trôi về phương ấy rợp trời yêu thương .
                  #99
                    PEARL 11.02.2011 23:25:02 (permalink)
                    0
                    Em Chỉ Muốn

                    Em chỉ muốn làm nàng thơ trong mộng
                    Cho đắm say thi sĩ của lòng em
                    Để hạt sương đêm rơi rớt bên thềm
                    Là giọt nhớ giọt thương giọt hờn giận
                    Em chỉ muốn trốn tìm trong làn nắng
                    Được hôn lên tóc rối với môi mềm
                    Tay trong tay dệt mộng ước êm đềm
                    Tình thắm mãi dù đêm dài niềm đắng ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 13:31:46 bởi PEARL >
                    bluestarhcm11 17.02.2011 10:19:52 (permalink)
                    0
                     
                    Tình Đời
                     
                    Cám ơn em đã cùng anh chia sẻ
                    Những vui buồn, phút lạc lõng bước chân
                    Như cơn gió thổi vào lòng thật khẽ
                    Xua mây đen bóng tối cũng xa dần
                     
                    Anh vẫn biết cuộc đời không là mộng
                    Chẳng là mơ như ta đã mong chờ
                    Nhưng em ạ cuộc đời này cũng giống
                    Nốt nhạc tình cho ta viết thành thơ
                     
                    Anh cũng biết trời còn nhiều giông tố
                    Có những bon chen hiềm khích ở đời
                    Giữa thế gian đời còn nhiều đau khổ
                    Nắng sẽ về chiếu sáng khắp muôn nơi
                     
                    PEARL 17.02.2011 23:58:37 (permalink)
                    0
                    Mai Em Về


                    Mai em về thăm quê hương ta
                    Xúng xính bà ba xẻ đôi tà
                    Quên cả bước đi giày cao gót
                    Chân trần lướt nhẹ đá và hoa .

                    Mai anh mời em đi ra thăm
                    Giồng , rẩy , nương dâu , bắp thẳng tăm
                    Chiều lam khói tỏa nhà ai ấm
                    Bếp hồng thơm phức , khoai , măng hầm .

                    Mai ta cùng qua ngang cánh đồng
                    Ngắm dòng nước mát lúa trổ bông
                    Vẫy tay anh gọi mời em tới
                    Cùng hát khúc ca ngợi non sông .

                    Quê hương ta bát ngát màu xanh
                    Dãy đất thênh thang trái ngọt lành
                    Trẻ thơ đùa giỡn vờn sóng nước
                    Bãi mía nương dâu trĩu nặng cành

                    Mai em về tìm lại tuổi thơ
                    Bất chợt ngẩn ngơ một khoảng trời
                    Dấu ái ngày xưa còn hay mất
                    Sao nghe lạc điệu nhịp tim rơi .


                    Đêm dịu mát câu liêm trăng mảnh
                    Khua tay nghe gió động lay mành
                    Cảnh khuya tĩnh mịch mà ngây ngất
                    Họa đồ ai vẽ nét thiên thanh ...

                    Mai em sẽ về...thăm quê anh !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 13:38:28 bởi PEARL >
                    PEARL 18.02.2011 00:31:54 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: bluestarhcm11

                     
                    Tình Đời
                     
                    Cám ơn em đã cùng anh chia sẻ
                    Những vui buồn, phút lạc lõng bước chân
                    Như cơn gió thổi vào lòng thật khẽ
                    Xua mây đen bóng tối cũng xa dần
                     
                    Anh vẫn biết cuộc đời không là mộng
                    Chẳng là mơ như ta đã mong chờ
                    Nhưng em ạ cuộc đời này cũng giống
                    Nốt nhạc tình cho ta viết thành thơ
                     
                    Anh cũng biết trời còn nhiều giông tố
                    Có những bon chen hiềm khích ở đời
                    Giữa thế gian đời còn nhiều đau khổ
                    Nắng sẽ về chiếu sáng khắp muôn nơi
                     


                    Gửi Anh


                    Quý nhau cốt ở tấm lòng
                    Dù đời trong đục vẫn không nản chùng
                    Cung đàn tình bạn mông lung
                    Gảy lên nghe khúc nhạc rung nghê thuờng
                    Sẻ chia , đồng cảm , nhịn nhường
                    Gửi nhau một chút tình thương tràn trề
                    Nếu mai anh có muốn về
                    Thành phố tên Bác ta về cùng nhau
                    Hóc Môn mười tám vườn trầu
                    Mãi còn lưu dấu công đầu liệt oanh
                    Đã qua rồi ...lửa chiến tranh
                    Nhà nhà hạnh phúc ...đồng xanh gọi mời
                    Thơ ca bay vút lên trời
                    Rót vào thư quán nụ cười hân hoan .

                    Anh và em ta lang thang
                    Dạo cùng con chữ từng hàng thơ xanh .

                    PEARL 18.02.2011 06:53:24 (permalink)
                    0
                    Giả

                    Thời này lắm thứ giả anh ơi !
                    Tất cả rao bán ở chợ đời
                    Răng giả , tóc giả , người cũng giả
                    Cái tấm chân tình giả tất đa .

                    Ông già đã quá bảy mươi ba
                    Tuốt lại chỉ tròn tuổi hăm ba
                    Ôi thôi lắm thứ tròn thành méo
                    Thiên hạ bây giờ giỏi lắm ha !

                    DEM MI anh có biết thật là
                    PEARL này tên giả đó à nha
                    Dạo chơi thư quán nhiều thật giả
                    Ngạo nghễ tìm ra thật giả hà ...!!!

                    PEARL
                    PEARL 18.02.2011 07:00:24 (permalink)
                    0
                    Gửi Anh


                    Quý nhau cốt ở tấm lòng
                    Dù đời trong đục vẫn không nản chùng
                    Cung đàn tình bạn mông lung
                    Gảy lên nghe khúc nhạc rung nghê thuờng
                    Sẻ chia , đồng cảm , nhịn nhường
                    Gửi nhau một chút tình thương tràn trề
                    Nếu mai anh có muốn về
                    Thành phố tên Bác ta về cùng nhau
                    Hóc Môn mười tám vườn trầu
                    Mãi còn lưu dấu công đầu liệt oanh
                    Đã qua rồi ...lửa chiến tranh
                    Nhà nhà hạnh phúc ...đồng xanh gọi mời
                    Thơ ca bay vút lên trời
                    Rót vào thư quán nụ cười hân hoan .

                    Anh và em ta lang thang
                    Dạo cùng con chữ từng hàng thơ xanh .

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 222 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9