Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 227 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3405 bài trong đề mục
PEARL 10.03.2015 23:10:40 (permalink)
0
Nói Với Con Tim Bé Nhỏ
 
Này con tim bé nhỏ của ta ơi!
Mi biết chăng lòng ta giờ tan nát
Đau như bị dao cứa sâu từng nhát
Mối ưu hoài chất chứa cao tựa non.
 
Này con tim bé nhỏ đang héo hon
Vết thương này đến khi nào lành lặn
Cuộc đời vẫn ngập tràn bao tia nắng
Còn ta là góc khuất cuối vườn hoang.
 
Này con tim bé nhỏ vốn hiền ngoan
Hãy ngủ yên, chớ giật mình, thổn thức
Sống tin tưởng, chẳng bao giờ ngờ vực
Dẫu lọc lừa dày đặc bủa vây ta.
 
Này con tim bé nhỏ hãy thứ tha
Cũng vì ta , mi sầu ưu phiền não
Và lỗi nhịp , uất nghẹn trào mạch máu
 Lịm từng cơn thắt ruột đến bào gan.
 
Này con tim bé nhỏ hãy hiên ngang
Xoá ưu phiền khi vết thương liền lại
Mi với ta không còn đau oằn oại
Mà rung lên xúc cảm thật tuyệt vời .
 
PEARL
PEARL 13.03.2015 13:49:47 (permalink)
0
Vết Nứt
 
Sàn nhà một vết nứt dài
Gập ghình chân bước hàng ngày lại qua
Bé thơ trượt gót ngọc ngà
Vấp va vướng víu chân già ốm o.
Trung niên nhìn thấy buồn so
Quý bà nội trợ giả đò làm lơ.
Vết nứt hiển thị sờ sờ
Thế mà ai cũng lờ vờ cho qua.
Sống trong trời đất  người ta
Chuyện to hoá nhỏ trung hoà nhân tâm.
Sá gì vết nứt lặng thầm
Sẻ chia chung sức thăng trầm vượt qua.
Vết nứt liền lại nhanh mà
Bước chân vững chải cả nhà hân hoan.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2015 13:58:35 bởi PEARL >
tranthaptinh 13.03.2015 19:30:17 (permalink)
0
 
Em làm phù ... thuỷ chữa bệnh tình ...
úm ba la ... hô biến nụ hồng xinh ...
nụ hồng để ... chữa anh lành bịnh ...
trả ơn em ... chịu làm người tình ...?!
 
tình lỡ cách xa
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=8eIwsWx8Gvk[/tube]
Tinh nhat phai
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=Uf3rpEyy_J0[/tube] 
thất tình
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=32ojjeTik7k[/tube]
PEARL 14.03.2015 22:52:27 (permalink)
0
Chào tranthaptinh ,
 
PEARL rất cảm ơn tranthaptinh đã ghé thăm trang thơ của PEARL và lưu lại những vần thơ dễ thương . Chúc tranthaptinh một đêm an lành và ngon giấc nha !
PEARL 14.03.2015 22:56:48 (permalink)
0
Bệnh
 
Đã mấy hôm rày bệnh trầm kha
Cơm không ngon miệng, cháo qua loa
Chăn giường ướt đẫm , mồ hôi rịn
Đầu óc quay cuồng, mắt trổ hoa.
 
Cơn bệnh sao mà cứ hành ta
Nghỉ việc ba ngày từ hôm qua
Đồng nghiệp hỏi han , điện thoại réo
Học trò lo lắng đến thăm nhà.
 
Trước hiên khô khốc chậu phong lan
Khoảng sân nhỏ phủ thảm lá vàng
Gian bếp lạnh tanh , nồi cơm hẩm
Vòi nước rỉ hoen, nhỏ bing bang.
 
Sách vở buồn tênh ngổn ngang bàn
Chờ cơn gió dậy rơi xuống sàn
Chiếc điện thoại cũ reo inh ỏi
Mẹ bảo ngày mai sẽ bay sang.
 
Thôi không ốm nữa Mẹ đa mang
Cố ăn dăm miếng cơm vừa rang
Gội đầu , uống thuốc, thay áo mới
Dọn dẹp cửa nhà , bệnh sẽ tan.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 00:22:26 bởi PEARL >
tranthaptinh 15.03.2015 07:06:54 (permalink)
0
 

Thưa cô ,
em đang cũng bệnh ... giống như cô ...
ở nhà buồn nhắm ... ăn không vô ...
ngoài Trời mưa lớn ... không ai dỗ ...
em uống nước mưa ... nhớ đến cô ...
... ... ...
tập viết chữ đẹp ... để tặng cô !
 
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=CvKsclD53TY[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=EbOyBgSUkyc[/tube]

vẫn nhớ về em ...
.................................. Đon hồ
mỗi phút mỗi giây nhớ em !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 07:26:28 bởi tranthaptinh >
PEARL 16.03.2015 23:10:05 (permalink)
0
Chào tranthaptinh,
 
PEARL cảm ơn tranthaptinh đã ghé thăm . Những câu thơ rất dễ thương nè ! PEARL chúc tranthaptinh luôn vui và hạnh phúc nha !
PEARL 16.03.2015 23:26:37 (permalink)
0
Nhớ
 
Nhớ cơn gió thoảng xa đưa
Rung rinh cánh võng giữa trưa quạt nồng.
Nhớ ngàn tia nắng trổ bông
Điểm trang má thắm môi hồng tóc mây.
Nhớ làn mưa phảng phất bay
Ướt vai con gái , gót hài vấn vương.
Nhớ đôi bướm nhỏ ven đường
Chập chờn cánh lượn bên Tường Vi xưa.
Nhớ hàng cau xoã tóc thưa
Trầu không vàng lá cho vừa lòng nhau.
Nhớ ngày mận mới gặp đào
Lúng ta lúng túng câu chào ấp e.
Nhớ thuyền về với bến kè
Nón xinh , áo gấm hội hè mùa vui.
Nhớ hoài , nhớ mãi không nguôi
Để bao ký ức đẩy lùi buồn lo.
Se cho nỗi nhớ tròn vo
Cất vào tâm khảm , lưu kho nghĩa tình.
 
PEARL
Thương Hoàng 17.03.2015 02:35:59 (permalink)
0
Chào Pearl,
 
Thương cho Ngọc nát mấy hôm rồi
Bệnh hoài ai bầu bạn với tôi
Văn chương chữ nghĩa cùng con trẻ
Trông cô, hết đứng lại trông ngồi

Hết bệnh chưa vậy Ngọc ......

Thương Hoàng
PEARL 17.03.2015 23:33:59 (permalink)
0
 
Chào Thương Hoàng,
 
Đã hết bệnh rồi bạn thân ơi!
Cảm ơn vì đã gởi mấy lời
Hỏi thăm sức khoẻ và khích lệ
Vì thế mà ...bệnh chóng qua rồi.
 
 
Hết bệnh rồi Thương Hoàng ơi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2015 00:23:21 bởi PEARL >
PEARL 17.03.2015 23:37:18 (permalink)
0
Hạt Mưa
 
Hạt mưa lí lắc
Ngã nhào tầng không
Hàng me tỉnh giấc
Giật mình lá rơi.
 
Mưa ra đồng chơi
Tí ta tí tách
Theo con kênh sạch
Tắm nhành lúa non.
 
Mưa chạy lon ton
Trèo lên đồi vắng
Đại ngàn tĩnh lặng
Chỉ toàn mưa thôi!
 
Hạt mưa bối rối
Rơi trên tóc bồng
Bàn tay rất vội
Chạm vào, mưa tan.
 
Mưa thích lang thang
Trên lề phố thị
Góc nào thi vị ?
Cho mưa dừng chân.
 
Mưa chẳng người thân
Bạn cùng sấm chớp
Đôi lúc không hợp
Mưa buồn đi ngông.
 
Mưa cũng có lòng
Góp công chống hạn
Em yêu như bạn
Hạt mưa hiền hoà.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2015 23:43:45 bởi PEARL >
Thương Hoàng 18.03.2015 22:20:53 (permalink)
0
Chào Ngọc!
 
Cớ sao hết bệnh
Mà trời còn mưa
Hạt nhẹ lưa thưa
Ướt da Ngọc mát

Hạt mưa khao khát
Chạm bờ môi hôn
Như sóng vỗ cồn
Bờ tim say đắm

Chúc duyên tình thắm
"Sương mù" về thăm
Ngọc thôi lặng thầm
Vườn thơ tỏa ngát

Thương Hoàng
PEARL 20.03.2015 19:45:40 (permalink)
0
Chào Thương Hoàng ,
 
Cảm ơn Thương Hoàng đã ghé thăm và hoạ thơ cùng . PEARL chúc Thương Hoàng sáng tác đều tay và ngày càng có nhiều bài thơ hay nha. Ngày thứ sáu thật vui và hạnh phúc nha Thương Hoàng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2015 19:47:34 bởi PEARL >
PEARL 20.03.2015 19:51:01 (permalink)
0
Mơ Giấc Mộng Đời
 
Lịm vào giấc ngủ sâu một thoáng
Thả hồn trôi loang loáng bềnh bồng
Lênh đênh cảm giác đi ngông
Về nơi vô định , hư không ảnh hình.
 
Mơ làm gió vô tình bay mãi
Khắp nhân gian trang trải hương nồng
Dẫu ngày mưa , tháng nắng hong
Mát lành , dịu tỏa , cõi lòng hân hoan .
 
Ước thành trăng lang thang đêm vắng
Những làn mây thầm lặng viền quanh
Thiên hà một dải lụa xanh
Đính nghìn sao sáng , long lanh mắt ngời.
 
Mong là khoảng chân trời rộng mở
Khao khát đời bừng nở hoa tâm
Yêu thương dù chỉ lặng thầm
Cũng xin trọn chữ sắt cầm trao nhau.
 
Muốn là tôi lao đao một thuở
Để thấy đời trăn trở đầy vơi
Thức tỉnh sau một giấc mơ
Loay hoay tìm lại chính tôi …ngỡ ngàng.
 
Dẫu rằng giấc mộng dở dang
Mà sao bỗng thấy ngổn ngang tơ lòng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2015 19:52:10 bởi PEARL >
PEARL 20.03.2015 22:34:09 (permalink)
0
Ừ Thì...Thế Thôi
 
Ừ thì...
cài chặt then lòng
Kéo rèm tâm khảm
 hồn tròng trành rung .
*
Ừ thì ...
ký ức chợt bung
Mớ tơ quá khứ
rối tung giữa đời .
*
Ừ thì ...
suy nghĩ xa vời
Yêu thương hạnh phúc
bời bời con tim .
*
Ừ thì ...
tình mãi trốn tìm
Thế thôi ...mỏi mệt
sầu miên man sầu .
*
Ừ thì ...
cau bén vôi ,trầu
Duyên kia như đã ...
sao ngâu buông màn .
*
Ừ thì ...
đâu hẳn lỡ làng !
Thế thôi ...vẹn giữ
bẽ bàng ...tình trôi !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2015 22:37:28 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 227 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3405 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9