Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 111 trang, bài viết từ 2251 đến 2280 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.05.2019 10:51:24
0
NHỚ MẸ

Đã bao đêm - con tỉnh choàng giấc điệp
Trong lơ mơ cũng vừa kịp nhận ra
Hai năm rồi từ dạo Mẹ đi xa
Con trở thành mồ côi Cha lẫn Mẹ.

Nghĩ thế thôi - lòng con đau như xé
Như ai vò - nứt nẻ trái tim gầy
Dẫu biết rằng lo cho Mẹ đủ đầy
Chữ hiếu để - theo tháng ngày toàn vẹn.

Nhưng sâu thẳm - nơi đáy tim nghèn nghẹn
Con vẫn còn hổ thẹn - phận làm con
Ơn sinh thành như biển rộng, cao non
Có báo đáp bao nhiêu - thì vẫn thiếu.

Ngày vắng Mẹ - con bắt đầu thấu hiểu
Thế nào là nỗi nhớ Mẹ thật nhiều
Tìm đâu ra hình bóng Mẹ thân yêu
Qua di ảnh giờ chỉ là huyền thoại.

Có những điều - con vẫn chưa kịp nói
Giờ chôn sâu tận đáy của tâm hồn
Để trong đêm nỗi nhớ trỗi dập dồn
Gặm nhấm giấc mơ, chập chờn huyễn hoặc.

Đời gập ghềnh - như luật thơ bằng, trắc
Mỗi chặng đường - còn trục trặc câu từ
Con nhớ Mẹ - phảng phất khói hương dư
Bài thơ viết về Mẫu từ - đọng mãi!
 
PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2019 02:37:27 bởi Nguyệt Hạ >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.05.2019 18:03:14
0
ANH CỨ MƠ ĐI!

Nếu mơ - đời sẽ lạc quan thêm chút
Thì anh ơi! Hạnh phúc lúc được mơ
Có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ
Hay thu phí khi vẩn vơ, tơ tưởng.

Anh cứ mơ một làn môi hoa phượng
Đỏ rực màu còn phương hướng mùi hương
Mái tóc đen mà mượt óng ánh vương
Bàn tay ngọc búp măng - dường bối rối.

Anh cứ mơ - trái tim nóng hôi hổi
Đủ sưởi anh - ấm áp mỗi đêm đông
Ánh mắt nồng - lấn áp tia nắng hồng
Truyền nghị lực cho anh mà vui sống.

Anh cứ mơ - một nửa thật sống động
Làm tim anh thao thức trong đêm dài
Nếu anh vui - lòng em cũng vui lây
Cứ mơ đi - anh ơi! đời mãi đẹp.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.05.2019 00:23:57
0
TA THÁN

Mệt quá tấm thân này
Tìm đến chốn nghỉ ngơi
Ngồi dưới bóng cây đời
Để nghe chim hót vang.

Dẫm gãy lá thu vàng
Giòn tan dưới gót hài
Chợt thấy luyến thương hoài
Hư vô một kiếp loài.

Ngày tháng nối tiếp dài
Nào ai có thể đoán
Hạnh phúc sẽ vuông tròn
Hay buồn khổ giăng màn.

Thì cứ sống đàng hoàng
Bể dâu tan thành khói
Bỏ buông bao hờn dỗi
Xây tường rào yêu thương.

Mệt mõi như làn sương
Lang thang nơi triền núi
Bỗng hoá mưa rời suối
Hòa dòng đời mênh mông.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.05.2019 01:21:47
0
SAO KHÔNG LÀ HOA NẮNG


Giơ tay che giọt nắng tràn
Lùa qua kẽ ngón - võ vàng lênh loang.
Làm sao hốt lại cho tròn
Giọt thương, giọt nhớ, giọt hờn, giọt yêu.

Bàn tay năm ngón mỹ miều
Giờ vương giọt nắng hắt hiu vóc hình.
Còn đâu dáng vẻ tươi xinh
Vuốt ve suối tóc - lung linh tơ trời.

Nắng ơi! Sao nắng không vờ
Dịu soi ấm áp - rạng ngời mắt môi
Cớ chi gắt gỏng - than ôi!
Rát làn da mượt - sạm đôi má hồng.

Trên cành, nắng chẳng trổ bông
Mà rơi xuống đất - trốn trong cõi hồn.
Tay giơ che nắng - bồn chồn
Bao điều tâm sự - đành chôn kín lòng.

Góc khuất tràn ngập mùa đông
Mong gì giọt nắng tươi hồng xuân sang.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2019 01:33:15 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.05.2019 17:32:37
0
ĐỪNG YÊU EM BẰNG MẮT

Người ta bảo đàn ông yêu bằng mắt
Phút ban đầu gặp mặt để làm quen
Nét xinh tươi lẫn duyên dáng đan xen
Hồn ngây ngất , men tình say đắm đuối.

Đối với em tình đầu hay tình cuối
Anh cũng đừng yêu bằng mắt anh ơi!
Em không có đôi môi mọng gợi mời
Hay ánh mắt lẳng lơi đầy quyến rủ.

Đôi lúc em lắng lòng và tự nhủ
Có hay không yêu thực thụ trên đời
Chỉ tấm lòng cao đẹp thật tuyệt vời
Không bằng mắt hoặc những lời hoa mỹ.

Yêu trọn vẹn với mối tình chung thuỷ
Và sắt son bền bĩ chẳng phai nhoà
Hãy trung hoà giữa được nhận , dâng cho
Đừng để em lo: anh yêu bằng mắt .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.05.2019 23:05:48
0
NẾP NHÀ

Sống trong vật chất đủ đầy
Cũng nên nhớ lại những ngày khó khăn.
Ngủ trong êm ấm nệm chăn
Chớ nên quên thuở cùng bần, hàn vi.

Nếp nhà vẹn giữ xá chi
Trước sau như một , so bì nhọc tâm.
Trải bao năm tháng thăng trầm
Tàn phai sắc diện, vết thâm đậm màu.

Sống đời trong sạch, thanh cao
Để mai nhìn lại - không ngao ngán lòng.
Kiếp người ví sợi tơ bồng
Càng cố níu kéo, càng tròng chéo nhau.

Cái cũ được thay đổi mau
Nhưng tinh túy vẫn còn ngào ngạt hương.
Thói thường kẻ ghét người thương
Khi về với đất - ghét, thương ngang bằng.

Cho nên hỉ, nộ, si, sân
Hãy nên buông bỏ - trong ngần trí tâm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.05.2019 20:32:12
0
NỖI NHỚ THÁNG NĂM

Em đứng lặng nhìn hàng Phượng đỏ
Nắng tháng năm vò võ niềm thương
Nghe lòng dâng nỗi vấn vương
Ngày mai rời lớp, xa trường thân yêu.

Kia ghế đá lưu nhiều kỷ niệm
Giờ ra chơi trò chuyện vui đùa
Đây khung cửa sổ gió lùa
Phóng tầm mắt biếc giữa trưa mơ màng.

Trên bảng đen - đâu hàng phấn trắng
Dãy ghế bàn im ắng - bụi mờ
Nơi đã chắp cánh ước mơ
Bay vào cuộc sống tuyệt vời tương lai.

Cổng đại học ngày mai em bước
Biết khi nào mới được về thăm
Thầy cô, bạn bè - tình thâm
Đã theo em bước thăng trầm - thủy chung.

Em về - khoé mắt rưng rưng
Nhớ hoài trường cũ - lưng chừng niềm riêng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.05.2019 19:03:37
0
KHÔNG TA...

Không ta, trời vẫn trong xanh
Mây trôi lãng đãng, nắng hanh hao vàng.
Không ta, ve vẫn kéo đàn
Phượng khoe áo mới cho nàng hạ vui.

Không ta, người vẫn ngược xuôi
Phố phường đông đúc, tới lui rộn ràng.
Không ta, gió thổi về ngàn
Mang hương yêu đến bản làng lừng thơm.

Không ta, ngậm sữa lúa đơm
Vườn cây xanh lá, ao tôm cá đầy
Trăng lên trai gái sum vầy
Hẹn hò đôi lứa, định ngày thành hôn.

Không ta, biển vẫn bồn chồn
Sóng khua thuyền lướt, lòng xôn xao lòng.
Không ta, sông vẫn xuôi dòng
Tìm ra biển lớn dù tròng trành khơi.

Không ta, người vẫn tươi cười
Như chưa bao giờ sầu vỡ hạt châu.
Không ta, thay đổi gì đâu
Người luôn hạnh phúc - mặc dầu - KHÔNG TA.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.05.2019 08:38:21
0
EM ĐI

Em đi bỏ lại mảnh vườn
Bỏ cây rau đắng, mương trườn vòng quanh.
Em đi nhành trúc thôi xanh
Khóm hoa Cúc trắng tròng trành, héo hon.

Em đi cau trổ buồng non
Trầu không dày lá, vôi còn tinh khôi.
Em đi tóc mẹ bạc rồi
Da ba loang lổ - đồi mồi nâu thâm.

Em đi vai chị nặng oằn
Tay em thô sạm, chai sần rỉ đau.
Em đi tìm chốn lao xao
Thành đô hoa lệ, sơn hào, cao lương.

Em đi về phía nhiễu nhương
Bon chen, tất bật, phô trương, lọc lừa
Em đi trút bỏ áo xưa
Khoác lên phù phiếm cho vừa lòng ai.

Em đi hoang hoải, mệt nhoài
Tình xưa nồng cháy - phôi phai ít nhiều.
Em đi hãy nhớ bao điều
Thay hoàn cảnh sống, không phiêu lưu đời.

Em đi lòng chợt rối bời
Mang theo kỷ niệm một thời - em đi!


PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.05.2019 12:55:30
0
HỒN NHIÊN



Em - cô gái hồn nhiên, trong sáng
Tóc chấm vai, môi rạng nụ cười
Mắt em là cả bầu trời
Sa vào trong đó, cả đời khó ra.

Em xinh tươi như hoa mới chớm
Ong bướm vờn bởi đượm sắc hương
Thiên nhiên ưu đãi - em hiền
Hồ thu lóng lánh, mi viền say mê.

Em mong manh - pha lê dễ vỡ
Phải được yêu, nâng đỡ, chở che
Đông qua, Xuân đến, lại hè
Thêm một tuổi lớn bạn bè thêm thương.

Em duyên dáng tóc vương màu nắng
Má hạ hồng, đón nhận niềm vui
Mong em - phiền muộn đẩy lùi
Yêu thương rộng mở, ngọt bùi triền miên.

Em là cô gái hồn nhiên
Nhìn em - tôi thấy cả miền thanh xuân.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2019 15:31:07
0
HAI VÒNG TAY

Ngày xưa còn bé cỏn con
Được Ba bồng ẵm, gót son đỏ hồng.
Tâng tiu, quạt mát, ủ nồng
Nuôi con khôn lớn, thành công, rỡ ràng.

Ngày nay, Ba - chuối chín vàng
Thương Ba già yếu, con càng xót xa.
Nâng niu như trứng, hứng hoa
Phụng dưỡng, chăm sóc, mới là đạo con.

Vòng tay Ba - xưa ấm, tròn
Bảo bọc, quảng đại, lo toan, ân cần.
Vòng tay con - nay lớn dần
Sẽ là chỗ dựa đỡ nâng Ba già.

Tu đâu cho bằng chùa nhà
Hai chữ hiếu để - nếp nhà vẹn nguyên.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2019 23:42:54 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.05.2019 16:38:49
0
TÌNH GIÀ

Tôi và bà góp gạo thổi cơm chung
Đã mấy mươi mùa mưa rừng dằng dặc
Thuở con Nai còn ngác ngơ đôi mắt
Cây cỏ ngang tàng - thác nước hoang sơ.

Hồi đó, bà là sơn nữ ngây thơ
Lần đầu gặp tôi - trai tơ, vạm vỡ
Buôn làng ta vui như trong phiên chợ
Trẩy hội mùa mừng no ấm, múa ca.

Rồi mấy lần bà nhuỵ nở khai hoa
Một đàn con đủ cả trai lẫn gái
Sống hạnh phúc với cấy cày, nương rẫy
Cháu chắt chăm ngoan, dâu rễ hiếu hiền.

Tôi và bà như lọn mía, cũ riềng
Đủ ngọt, thơm, thiêng liêng tình chồng vợ
Nếu kiếp trước hai chúng mình mắc nợ
Thì kiếp này xin mãi ở cùng nhau.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.05.2019 00:43:22
0
HẠ NHỚ

Thế là Hạ đã đến rồi anh nhỉ
Khoe sắc màu phượng vĩ cháy trên cành
Đàn ve đua nhau tấu khúc nhạc xanh
Nắng cũng nhuộm vàng cả sân trường vắng.

Anh còn nhớ hay quên tà áo trắng
Đã bao lần anh mơ trộm , thầm yêu
Cánh thư hồng định gởi dáng mỹ miều
Còn nằm im lìm trong ngăn kéo nhỏ.

Và khắc khoải những cơn mưa nho nhỏ
Rớt má hồng , ướt bím tóc xinh xinh
Em lắng nghe tiếng đập trái tim mình.
Hòa nhịp mưa sao bồi hồi đến lạ.

Hạ vẫn thế , chúng mình thay đổi quá
Nét phong trần hằn trên trán thanh tao
Còn đâu nữa dáng thư sinh thuở nào
Anh dày dạn gió sương, đời phiêu bạt.

Em cũng bỏ chiếc áo hồng nhàn nhạt
Khoác lên màu tím biếc thủy chung chờ.
Hạ rung cành , hoa nắng rụng chơi vơi
Sân trường lặng …anh ơi ! mùa Hạ nhớ .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.05.2019 19:46:24
0
NGOẠI ƠI!

Một ngày con chợt nhận ra
Nỗi nhớ Ngoại - ôi! Diết da vô vàn.
Ngược theo dòng chảy thời gian
Hồi ức về Ngoại miên man, đong đầy.

Con nhớ dáng Ngoại gầy gầy
Bên liếp rau muống, đôi tay chai sần.
Bóng Ngoại ngã xuống khoảng sân
Lưng còng Ngoại gánh thêm phần của ông.

Thức dậy từ lúc hừng đông
Mọi việc vén khéo từ trong ra ngoài.
Giọng nói Ngoại thật khoan thai
Của người từng trải, đắng cay đã nhiều.

Ngoại thường khuyên nhủ bao điều
Chữ hiếu gìn giữ, thương yêu nhau cùng.
Vợ chồng phải vẹn thủy chung
Anh em hoà thuận - lạnh lùng bỏ buông.

Ngoại ơi! Xin Ngoại đừng buồn
Con sẽ trọn đạo - tròn vuông ân tình.
Cả đời Ngoại đã hy sinh
Tuổi cao Ngoại khỏe, an bình - Ngoại nha.

Ngoại ơi! Hãy cười như hoa
Vui cùng con cháu đầy nhà - Ngoại ơi !

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2019 21:08:13 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.05.2019 06:49:30
0
ƯỚC

Phía bên này vạt nắng ngã xuống thềm
Ở phương ấy sương giăng màn đêm lạnh
Em nghiêng nắng trút niềm riêng chóng vánh
Anh vớt cạn giọt sương đọng niềm sầu.

Ta chờ nhau như con sóng bạc đầu
Vỗ bờ em - rát lòng ngâu cát trắng
Kéo ra xa đến bờ anh trống vắng
Có bao giờ biển không quặn sóng cồn.

Có bao giờ - anh cảm thấy bồn chồn
Nhớ tới em - thèm nụ hôn nóng hổi
Vòng tay đan cho lòng thêm bối rối
Ngập ngừng môi, anh chợt nói: yêu rồi.

Đến khi nào hai đứa được chung đôi
Ngày cũng như đêm chẳng còn gối chiếc
Em yêu anh - mối tình thật tha thiết
Thật nồng nàn và rất đổi chân thành.

Em gom nắng gởi ấm đến nơi anh
Ủ trái tim hơn một lần lạnh giá
Anh ép màn sương vào khung trời lạ
Hơi nước mát xua oi ả phương em.

Ước chúng mình sống với nhau êm đềm
Căn nhà nhỏ ngập tiếng cười con trẻ
Em được gọi thiêng liêng một tiếng mẹ
Anh là ba - gia đình nhỏ, thuận hoà.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.05.2019 20:57:46
0
NHỚ NỘI

Con nhớ như in dáng Nội gầy
Việc nhà lớn nhỏ - Nội liền tay
Mỗi khi rảnh rỗi cùng con cháu
Nội kể chuyện đời - hay thật hay.

Môi Nội đỏ màu trầu quyện cau
Cùng chút vôi thêm vẻ ngọt ngào
Nội hay lo lắng - đêm trăn trở
Các bác, chú, cô có mạnh, giàu.

Lưng Nội còng thêm theo tháng năm
Con thương đời Nội lắm thăng trầm
Nội yêu con cháu bao la biển
Ôm chặt trong lòng - Nội khắc tâm.

Cuối đời, Nội cứ giữ khăng khăng
Miếng ruộng, mảnh vườn để khi cần
Cháu con có chỗ xây nhà ở
Trồng luống rau xanh sạch mà ăn.

Nội ơi! Con nhớ - nhớ không quên
Làm theo lời Nội - sống nã nền
Nếp nhà vẹn giữ - như Nội dặn
Mơ ước nao lòng - Nội kề bên.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2019 22:28:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.05.2019 14:13:04
0
VÔ ĐỀ

Em về, nắng bỗng hanh hao
Hồ Thu lay động, lao xao gió lùa.
Em về gạt bỏ hơn thua
Giũ sạch cát bụi thuở xưa vương lòng.

Giơ tay chạm cánh sen hồng
Hồn hoa tinh khiết giữa dòng nước đen.
Vài ba cảm xúc đan xen
Nửa - như lạ lẫm , nửa - quen thuộc rồi.

Ngắm làn mây lững lờ trôi
Nghĩ đời con tạo đến hồi thái lai.
Thuận theo số phận an bày
Bình an - tâm tịnh đến ngày yên vui.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.05.2019 01:56:27
0
ĐÊM TRĂNG HẠ HUYỀN

Nghiêng chiều tát cạn nắng vàng
Hoàng hôn chạm khẽ vào hàng cây xanh.
Chân trời mây tím viền quanh
Ngân hà lóng lánh, long lanh sao ngàn.

Đêm trăng gió mát mơ màng
Giật mình - dế gáy, ngỡ ngàng khoảng không.
Trên cành búp hé mắt trông
Đong đưa Dạ Lý, hương nồng thoảng xa.

Sông nằm nghe lại khúc ca
Nước reo tí tách, la đà dầm lơi.
Đò khuya - một chuyến còn vơi
Bóng người cô lẻ về nơi cuối trời.

Hạ huyền trăng khuyết - nửa rơi
In hình đáy nước - nửa nơi cung hằng.
Mịt mùng loang loáng sương giăng
Đêm hè ướt đẫm, gió lăn tăn vờn.

Thả hồn phiêu dạt miên mơn
Giấc mơ huyễn hoặc, chập chờn gọi tên.
Đằng Đông ráng đỏ hừng lên
Đêm trở gót ngược, ngày nền nã xuôi.

Ngắm đêm thẩm thấu niềm vui
Càng yêu cuộc sống, đẩy lùi phiền, lo.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2019 08:50:59 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.06.2019 00:01:59
0
HẸN ƯỚC MƯỜI NĂM

Mười năm nữa nếu anh còn chờ đợi
Người đàn bà cũ vừa được tự do
Anh cũng không vướng bận những âu lo
Chúng mình cùng góp gạo thổi cơm nhé.

Mười năm nữa nếu em không còn trẻ
Một bà già mái tóc nhuộm sương pha
Anh có còn thương xót một đời hoa
Nhuỵ sắp tàn phai héo hon vàng úa.

Mười năm nữa giữa đời thường ngập ngụa
Những đổi thay vây bủa cuộc sống này
Mười năm qua nhanh như tên vụt bay
Chỉ tình yêu sâu đậm là ở lại.

Mười năm nữa tương lai còn xa ngái
Ước hẹn rồi không hoang hoải đâu anh
Nghĩ tình mình mãi mãi vẫn màu xanh
Thì anh ơi! Mười năm vẫn còn ngắn.

Em mong sao mười năm dẫu thăng trầm
Vượt khó khăn chúng mình cùng phấn đấu
Vì hạnh phúc muộn màng mà thẩm thấu
Ý nghĩa thủy chung nở đóa hoa lòng.

Mười năm nữa nếu anh vẫn lẻ bóng
Còn em - cô đơn gặm nhấm tâm hồn
Chúng mình trao nhau say đắm nụ hôn
Lời hẹn ước mười năm thành hiện thực.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2019 00:14:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.06.2019 23:49:34
0
CHỜ ANH NƠI GÓC KHUẤT

Em vẫn đợi dù anh không đến
Góc khuất xưa ta dệt mộng đầu
Tranh sáng tối le lói đèn dầu
Song đủ thấy đôi môi đan khẽ.

Em vẫn đợi đêm trường quạnh quẽ
Nhìn trăng mờ nhân chứng tình yêu
Em bỗng thấy đời thật khê nhiêu
Giữa chúng mình quá nhiều khoảng cách.

Em vẫn đợi dẫu anh hờn trách
Và giận hờn không đến nữa rồi
Bởi lòng em vẫn mãi bồi hồi
Nhớ anh - ruột rã rời từng khúc.

Biết bao giờ chúng mình hạnh phúc
Dắt dìu nhau đi đến tương lai
Khi cuộc sống quanh ta quắt quay
Và góc khuất lung lay sụp đổ.

Giấc mơ đẹp mà ta cố dỗ
Giờ sắp tan theo vệt thời gian
Góc khuất em chờ - thoáng tan hoang
Anh không đến - bẽ bàng duyên phận.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.06.2019 16:21:06
0
MÙA XƯA

Em khẽ lật từng trang ký ức
Hồi tưởng xưa chợt thức ùa về
Kỷ niệm trào dâng tràn trề
Bâng khuâng đọng lại bên lề nhớ - quên.

Từng hạt mưa nghịch trên tóc rối
Trắng áo dài len lỏi đường quen
Một chút e ngại đan xen
Giật mình ai đó nhẹ len tim gầy.

Mùa xưa cũ thơ ngây gót nhỏ
Trồng cây si - ai đó lặng chờ
Bên khung cửa - em giả vờ
Không thèm để ý - ngó lơ, nghịch ngầm.

Mùa xưa có hương thầm loang loáng
Mùi bưởi thơm thoang thoảng đêm trăng
Nhà bên anh thức bâng khuâng
Em nghe bối rối bao lần nơi tim.

Đã lâu em mãi kiếm tìm
Mùa xưa nay đã đắm chìm phương nao.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.06.2019 20:42:32
0
HÈ VỀ

Anh có nghe tiếng ve nức nở
Cơn mưa chiều trăn trở phượng hồng
Sân trường vắng bóng nắng nồng
Tường vôi loang lổ, rêu phong ngõ vào.

Ghế đá nhớ biết bao kỷ niệm
Tiếng đùa vang, chuyện phiếm vui tươi
Áo dài, tóc ngắn rạng ngời
Giờ còn đâu nữa nụ cười ngây thơ.

Bục cao lặng im chờ tiếng giảng
Viên phấn nằm kề bảng chênh chông
Qua khung cửa sổ - chạnh lòng
Biết hè là thế - buồn không thể ghìm.

Em lang thang trên thềm Hạ biếc
Hồn lâng lâng - da diết niềm sầu
Mong sao Thu đổi sắc màu
Đến ngày nhập học - lao xao nắng nồng.

Hè về - ép cánh phượng hồng
Vào trang sách cũ - nghe lòng bâng khuâng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.06.2019 02:07:51
0
GIA ĐÌNH

Có một nơi khi mỏi mệt - Ta về
Nơi vòng tay đón - tràn trề hơi ấm
Nơi con tim thật nồng nàn đằm thắm
Nâng ta lên, an ủi đậm nghĩa tình.

Có một nơi - thân thuộc thuở mới sinh
Nơi đầy ắp kỷ niệm bình yên, đẹp
Nơi cửa thương yêu chưa bao giờ khép
Chờ ta về, ký ức ghép mùa xưa.

Có một nơi, đi xa nhớ sao vừa
Nhớ mái nhà che nắng mưa bền bĩ
Nhớ những lúc buồn vui, khi bình dị
Nhớ tiếng cười giòn, thi vị đáng yêu.

Gia đình - nơi chung dòng máu chảy đều
Trong từng thành viên dấu yêu thân thích
Những giận hờn dẫu có nhiều hay ít
Là phép thử tình ruột thịt mà thôi.

Thời gian cứ thánh thót không ngừng trôi
Tình quyến thuộc được vun bồi năm tháng
Lớn mãi, cao hơn, không bao giờ cạn
Hạnh phúc, yêu thương , trong sáng muôn đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.06.2019 23:22:25
0
HẠT MƯA

Hạt mưa lí lắc
Ngã nhào tầng không
Hàng me tỉnh giấc
Giật mình lá rơi.

Mưa ra đồng chơi
Tí ta tí tách
Theo con kênh sạch
Tắm nhành lúa non.

Mưa chạy lon ton
Trèo lên đồi vắng
Đại ngàn tĩnh lặng
Chỉ toàn mưa thôi!

Hạt mưa bối rối
Rơi trên tóc bồng
Bàn tay rất vội
Chạm vào, mưa tan.

Mưa thích lang thang
Trên lề phố thị
Góc nào thi vị ?
Cho mưa dừng chân.

Mưa chẳng người thân
Bạn cùng sấm chớp
Đôi lúc không hợp
Mưa buồn đi ngông.

Mưa cũng có lòng
Góp công chống hạn
Em yêu như bạn
Hạt mưa hiền hoà.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2019 14:25:53
0
XIN ĐỪNG

Xin đừng làm con sóng
Neo đậu bến bờ em
Từng đợt vỗ say mèm
Cuộn cát tràn trắng xóa .

Xin đừng làm cơn gió
Tìm hương lạ gần xa
Gieo rắc tiếng hoan ca
Hững hờ vương tóc rối .

Xin đừng làm nắng chói
Hôn vội mắt mi môi
Chợt trốn vào đêm tối
Để hoàng hôn chơi vơi .

Xin đừng làm mưa rơi
Ngập lối em về lại
Chốn bình yên xa ngái
Gót phù du chông chênh .

Xin đừng làm mũi tên
Xuyên trái tim khờ dại
Đã bao lần thất bại
Giữa tình yêu nhân gian .

Xin dừng cuộc quá giang
Yêu thương thôi ở trọ
Chuyến xe tình vượt ngõ
Ga lòng mờ rêu phong .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.06.2019 16:57:08
0

NHỚ ĐÀ LẠT

Ta nhớ lắm những hàng thông xõa tóc
Dáng liễu gầy soi gương nước Đambri
Thác bạc trườn theo dốc đá xù xì
Gieo mình xuống trắng phương phi làn khói.

Mây thấp thoáng viền quanh triền đá sỏi
Thung Lũng sâu hun hút mắt thiên nhiên
Gió đôi khi gầm rú - lúc dịu hiền
Hòa cái lạnh - đặc trưng miền sơn cước.

Mùa Dã Quỳ - làm sao quên cho được
Những con đường vàng áo đẹp xiết bao
Trăm hoa chen - đua sắc thắm ngọt ngào
Mùi hương toả thơm - vẫy chào du khách.

Đà Lạt ơi! Nhớ - ngấm vào mao mạch
Muốn viếng thăm từng ngõ ngách phố phường
Ta thầm gọi tên của mỗi con đường
Đã in dấu chân ta vương lên đó.

Ta nhớ Đà Lạt - nghe lòng vò võ
Rất đậm sâu - chưa rõ tự bao giờ
Đến đó thêm lần nữa để vợi vơi
Tình yêu - ta dành nơi đây huyễn hoặc.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2019 20:30:19 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2019 09:34:18
0
NHỚ BA

Chủ nhật này là ngày của cha
Đáng lý ra con vui mới phải
Nhưng lòng con lại buồn tê tái
Ba đi rồi như mới hôm qua.

Con ao ước một lần gặp ba
Để nói con nhớ ba nhiều lắm
Tình phụ tử với con sâu đậm
Trọn kiếp sao trả nổi, ba ơi!

Con biết giờ ba ở một nơi
Heo hút gió, lạnh lùng, hoang vắng
Bạn cùng đất, đá, rừng vắng lặng
Mưa nhiều, buồn lắm phải không ba?

Con vẫn thường ra mộ viếng ba
Nghe tim khóc chảy tràn lồng ngực
Kỷ niệm xưa vô tình đánh thức
Ký ức hiện về cứ ngỡ mơ.

Ba đi rồi, côi cút, bơ vơ
Cú sốc ấy chạm vào nhức nhối
Ngẩng đầu, con gạt nước mắt vội
Sống tốt để ba được yên lòng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.06.2019 10:45:44
0
EM GỌI...

Em gọi nắng về cho tóc hong
Gọi gió đong đưa tà áo bồng
Gọi mưa ươn ướt đôi mắt biếc
Gọi mây xuống thấp nhuộm da hồng.

Em gọi anh về viết tiếp trang
Nhạc khúc yêu thương còn dở dang
Hâm bản tình ca ngày xưa cũ
Bằng lửa con tim - ấm áp tràn.

Em gọi yên bình tan bão giông
Gọi thủy chung chôn thoáng bưởi bòng
Gọi chân thật xua đi giả dối
Gọi chút đam mê thỏa chờ mong.

Em gọi cuộc đời chậm rãi trôi
Gọi nét cười tươi ghé đôi môi
Gọi hạnh phúc về ngôi nhà nhỏ
Gọi ước mơ con - nở giữa đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.06.2019 10:00:56
0
SUY TƯ

Ta trượt dài trên đường đời khúc khuỷu
Bàn tay gầy cố níu - vững bước chân
Đã bao lần quyết định lại phân vân
Buông bỏ để quay đầu sang hướng khác.

Nhịp thở nhanh, tim dường như bị ngạt
Muốn bình yên trong giấc ngủ ngàn năm
Lại thương giọt máu chảy ngược lặng thầm
Đành sống tiếp hết chuỗi ngày trống vắng.

Chẳng trách sao số phần luôn lận đận
Chỉ thương mình - đời đen bạc không may
Nếu mai này có một cuộc đổi thay
Âu cũng là kinh nghiệm trong cuộc sống.

Đường đời dài, tương lai đang mở rộng
Tâm hướng thiện - ắc sẽ tới thiên đường
Xoá sạch trơn - quá khứ lắm tai ương
Lòng thanh thản - náu nương nơi cõi tạm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2019 11:53:57 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.06.2019 14:09:47
0
LÀNG QUÊ MẾN YÊU

Cây rụng hoa xuống đời
Trải thảm thơm miền nhớ
Chim hoạ mi cất lời
Khung trời chiều mênh mông .

Em nhịp chân giữa đồng
Nhánh lúa ươm mầm sống
Cải vàng tươm trổ ngồng
Thiên nhiên cười như tranh .

Ngẩn ngơ dòng sông xanh
Chuyến đò lim dim mắt
Lục bình giăng thưa nhặt
Nhuộm tím hoàng hôn rơi .

Bức tranh quê rạng ngời
Ru hồn người viễn xứ
Vào thiên đường tình tứ
Sóng lòng dâng con tim .

Sao cứ mãi đi tìm
Những điều xa ngai ngái
Khi ngoái đầu nhìn lại
Diệu kỳ luôn ngay bên .

Em gói làng quê mến
Vào hành trang nhỏ xinh
Mang theo suốt đời mình
Đi thẳng vào tương lai .

PEARL

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 111 trang, bài viết từ 2251 đến 2280 trên tổng số 3324 bài trong đề mục