Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 222 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 18.02.2011 23:30:29 (permalink)
0
Bắt Đền


Anh lại hỏi thơ em sao buồn vậy ?
Thoáng mơ màng em đưa mắt nhìn xa
Tại lâu ngày anh cũng chẳng thèm qua
Thăm em tí để xua tan niềm nhớ !

Em đâu giận , chỉ hờn anh tí xíu
Theo gió xa đưa mái tóc bồng bềnh
Tâm hồn dâng bao nhiêu nỗi buồn tênh
Tim lạc nhịp không tuân lời em nữa .

Em bắt anh phải đền em một nửa
Trái tim anh đỏ thẳm mối ân tình
Để em không lạc lõng chỉ một mình
Nơi xa đó có anh luôn mong đợi .

Nỗi nhớ cứ cuộn tròn trong miền nhớ
Em tròng trành trên một chiếc thuyền nan
Mặc dòng đời cứ chảy mãi miên man
Nghĩ về anh thêm ngút ngàn ký ức .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 23:31:51 bởi PEARL >
PEARL 20.02.2011 02:27:18 (permalink)
0
Nhớ

Có nỗi nhớ làm quay quắc tim em
Như bão tố ào ào cơn sóng dậy
Lành da chưa hay vẫn còn sưng tấy ?
Vết thương lòng từ độ ấy anh đi .

PEARL 20.02.2011 13:21:23 (permalink)
0
Nắng Xuân


Nắng hôn nhẹ lên tóc mây từng sợi
Trượt vội vàng vương đậu ngập vai em
Ấm dần lên cơn gió bỗng say mèm
Làm bối rối chút tâm tình trăn trở .

Em đem nắng dát vàng thêm nỗi nhớ
Gởi đến anh hong hanh mãi niềm thương
Dẫu đôi ta nay xa cách hai phương
Tình vẫn thắm nắng Xuân hồng phủ lối .

Nắng lướt nhẹ bờ môi em khẻ nói
Lời yêu thương em trao tự bao giờ
Bỗng dài thêm theo tháng đợi năm chờ
Dòng thời gian vẫn lững lờ cuộn chảy .

Em cố giấu trái tim run ngây dại
Thuở ngu ngơ chưa biết chữ si tình
Đến bây giờ vẫn một dạ đinh ninh
Cắm cây sào nơi bến tình mãi đợi !

Nắng len lỏi từng nhịp thơ phơi phới
Chấp thêm vần , nâng đôi cánh bay xa
Thơ của em theo khói tỏa chiều tà
Nương làn gió về phương xa dịu vợi ...!!!

PEARL 22.02.2011 23:33:25 (permalink)
0
Là Cô ...


Năm ấy ...
Em mười ba
Cô tròn hai mươi bảy
Ngôi trường làng xào xạc lá thu bay
Cô dạy văn
Em lắng lòng
Theo từng giọt thơ ngân
Lúc bi tráng hùng hồn
Khi chân thành da diết lạ !
Cô trao em đôi hài vạn dặm
Bảy chú Lùn , nàng Bạch Tuyết đẹp xinh
Để em bay
Tới những vì sao
Và nhìn ngắm ánh bình minh
Chân trời hoàng hôn tím thẳm
Tâm hồn em vơ vẩn những vần thơ .
Thêu dệt đời thường chút hương mộng mị
Em mơ là thi sĩ
Như cô
Hoàn mỹ
Thêm cánh vượt phi vân
Nâng thơ em bay bổng ...bên đời
Dù dòng đời không phải dòng thơ
Đổ vỡ
Gập ghềnh trăn trở
Cô kính yêu ơi !
Suốt đời em ghi nhớ
Lời cô ươm thi vị thơ ca
Có cả bầu trời lá và hoa
Nho nhã thanh tao
Dạt dào thương cảm
Là cô _ Người chấp cánh em bay .
PEARL 24.02.2011 23:22:29 (permalink)
0
Trói Anh


Trói anh bằng sợi chỉ hồng
Em se từng thớ _ cho lòng tơ vương .
Bằng ngàn câu nói yêu thương
Mềm môi ngọt lịm , đêm trường tịch liêu .
Em đan trọn mảng trời yêu
Một miền nhung nhớ _ những chiều ngóng mong .
Trói anh bằng cả tấm lòng
Là manh áo ấm vị nồng mem say .
Trói anh bằng ánh mắt lay
Hàng mi khép nhẹ , đôi mài cong cong .
Trói anh đôi má hây hồng
Đôi môi thơm mọng , thong dong dáng nhìn
Anh à ! Tình của chúng mình
Sẽ tươi đẹp mãi trung trinh sáng ngời .

Em là dây trói anh ơi !
Để anh nhung nhớ ngẩn ngơ tháng ngày .
PEARL 28.02.2011 23:49:13 (permalink)
0
Nhớ ...nhớ ...


Trời chưa qua nửa chừng Xuân mộng
Hà cớ chi ta vọng trách thơ ?
Cũng là quy luật muôn đời
Có tan có hợp thoáng mơ ảo huyền .

Người gặp gỡ chi thêm luyến nhớ
Để ưu sầu tím tợ mây trôi
Bên thềm trăng hững hờ soi
Song thưa ta nhớ bồi hồi người dưng !
PEARL 02.03.2011 22:44:58 (permalink)
0
Khép Lại Những Vần Thơ


Xin khép lại những vần thơ màu tím
Đượm yêu thương , chan chứa vạn nỗi niềm
Thơ trong em _ dòng chảy ngọt lịm mềm
Nhớ về anh _ thơ thêm dài câu chữ .

Em lang thang bước chân người lữ thứ
Phút xao lòng chợt đến bến bờ anh
Ta trao nhau say đắm mối duyên lành
Tình nồng thắm bướm hoa nhành lộc biếc .

Có những đêm nhớ về anh da diết
Lòng dặn lòng ghìm nhịp đập con tim
Bởi tình yêu đâu dễ kiếm hay tìm
Nhiều trắc trở , lắm thăng trầm , sóng cả .

Đinh ninh chữ sắt son cùng vàng đá
Mỗi khi lòng dâng bão dậy sóng trào
Lại nghe con tim như đang thét gào
Rồi âm ĩ chôn sâu vào miền nhớ .

Em đang đi giữa mùa xuân hớn hở
Chợt nghe lòng nặng trĩu một mùa đông
Có còn chăng tình vừa thắm đượm nồng
Đã vội tan ra như vòng cầu khuyết .

Về đi anh xây thiên đường thật tuyệt
Để mặc em quạnh quẽ với đêm thâu
Ngoái nhìn chi cho thêm khổ thêm sầu
Tình không thể khóe mi tràn ngấn lệ ,

Em vẫn nhớ lời chúng mình minh thệ
Nếu trời thương hai đứa được tương phùng
Dù cách xa ...xa cách vạn nghìn trùng
Mãi chờ nhau ta mong ngày được gặp .

Xếp vần thơ tím màu thương màu nhớ
Lòng xốn xang dang dỡ một cuộc tình
Giữ cho em hai chữ sáng trung trinh
Và gửi đến anh tình yêu tuyệt đẹp .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 05:47:51 bởi PEARL >
PEARL 11.03.2011 00:59:48 (permalink)
0
Anh Nhé !

Anh ở phương trời xa rất xa
Nửa vòng trái đất nắng nhạt nhòa
Lời thơ em gửi nương theo gió
Bay đến bên anh họa khúc ca .

Anh hỡi , thơ em rất thật thà
Chẳng quen sóng cả lướt la đà
Mang nặng niềm riêng trong nỗi nhớ
Đêm dài mộng mị bướm và hoa .

Anh nhé ! Bây giờ anh rất xa
Thèm nụ hôn lan tỏa môi ngà
Hàng mi em khép nhè nhẹ mở
Để ngắm nhìn anh thật thiết tha .

Anh nhé ! Tình em bay bay xa
Được đến bên anh giấc mộng ngà
Tim em e ấp chờ anh mở
Đón nhận tình anh thắm mượt mà .
PEARL 22.03.2011 07:57:58 (permalink)
0
Mơ Thơ

Anh dắt em vào cõi mộng mơ
Đêm đêm họa khúc nhạc vu vơ
Lối yêu vừa mở , tình nồng thắm
Dệt mộng trăm năm vô bến bờ .

Anh xiết em bằng bao câu thơ
Môi kề môi anh mở vạn lời
Em nghe ngọt lịm nguồn xúc cảm
Bỗng thấy ngu ngơ hóa dại khờ .

Ta dìu nhau đi trong mơ thơ
Tình thắp sáng tim vẫy gọi mời
Cùng anh em bước vào mê trận
Bỗng thấy đời tràn ngập ý thơ .
PEARL 22.03.2011 09:58:02 (permalink)
0


Đón Nhận


Tình anh dào dạt sóng triều dâng
Tỉnh giấc mơ lòng mãi bâng khuâng
Đôi tay quấn quít truyền hơi ấm
Nụ hôn nồng cháy hồn lâng lâng .

Em nhận nơi anh men rượu nồng
Say hương tình ái thỏa chờ mong
Lời thơ mật ngọt anh ru ngủ
Em chìm trong giấc mộng hư không .

Em cất vào tim lời yêu đầu
Để nắng tràn trề ấm mưa ngâu
Em đem dát mỏng tình ta đó
Thành sợi tơ hồng thắm đượm sâu .

Lời thơ anh bắc nhịp cầu
Đôi ta gần lại tươi màu yêu thương .
PEARL 24.03.2011 14:47:56 (permalink)
0
Ngẫm

Đêm bình yên _ tiếng lòng đang dậy sóng
Gom tiếng cười _ta nhào nặn môi tươi
Góp dư âm tăng thêm chút hương đời
Tròn khuôn mặt nửa đang cười như mếu .

Đời an vui _ đủ đầy sao vẫn thiếu ?
Tình mênh mông _ ta chẳng hiểu là gì ?
Ôn kỷ niệm xưa dệt mấy vần thi
Khơi đống tro tàn _ cho tim rực cháy !

Ta từng trải ư ? Ta chưa từng trải
Hiểu cái sự đời khổ ải trầm luân
Ta muốn được một lần thật dửng dưng
Quên tất cả nhân tình và thế thái .


Đây cõi tạm ta mở lòng trang trải
Bến bình yên _ dìu dập bóng con thuyền
Kẻ ra đi ...vui _ Người ở ...lụy phiền
Trời ảm đạm giăng giăng miền thương nhớ !!!


PEARL 03.04.2011 13:10:31 (permalink)
0
Anh !


Anh chợt đến trong đêm trường quạnh quẽ
Xóa tan nhanh băng giá cõi lòng em
Làm tăng thêm những tình cảm đan xen
Của yêu thương , giận hờn , ghen , và nhớ .

Đêm sương lạnh với bao niềm trăn trở
Nghĩ về anh _ mơ giấc mộng yên lành
Vòng tay ấm _ say hương tình sóng sánh
Nụ hôn nồng phơn phớt nhẹ làn môi .

Trăng câu liêm rọi ánh vàng phơi phới
Gió đùa vui ve vuốt mái tóc mây
Chợt giật mình ngỡ tay gặp bàn tay
Và len lén sóng mắt nhìn bối rối .

Vần thơ ấm đêm nay như muốn nói
Rằng tình chúng ta nhớ mấy cho vừa
Dẫu biết đời còn dối trá lọc lừa
Ngăn sao được tiếng con tim trổi nhịp .

Anh ru em êm đềm vào giấc điệp
Quên phong ba , nghiệt ngã của tình trường
Hồn vấn vương , vo tròn những yêu thương
Để đêm lạnh sương _không còn rét nữa .




PEARL 03.04.2011 22:12:07 (permalink)
0

Tự Dưng Thấy Buồn


Đêm buông màn xuống đời

Sương đọng rơi trên lá

Trăng câu liêm lướt qua

Ru giấc ngủ bên thềm .



Sao chơi trò trốn tìm

Cướp bắt với làn mây

Gió tung mái tóc dày

Em thả hồn lâng lâng



Chợt nghe tiếng sáo ngân

Thánh thót họa cung đàn

Gót chân ai vội vàng

Đi lướt qua miền nhớ .



Buồn...vu vơ ...thẩn thờ

Lòng trống vắng chênh chao

Biết tìm đâu ?chốn nào ?

Trốn vội vào trang thơ .
PEARL 09.04.2011 22:41:46 (permalink)
0
Không Phải là ...


Không phải là tình yêu

Sao đong đầy nỗi nhớ

Hay hờn giận vu vơ

Mỗi khi tình cờ hiểu ?

* *
*

Không phải là tình yêu

Sao cứ mãi đi tìm

Một chút tình thơ tím

Những lúc thoáng phiêu diêu ?

* *

*

Rồi từng đêm quạnh quẽ

Trằn trọc mãi thở dài

Lòng bổi hổi ai hoài

Nhớ ai , thầm gọi khẻ ?

* *

*

Không phải là tình yêu

Mà vo tròn nỗi nhớ

Ký ức luôn trăn trở

Kỷ niệm về quạnh hiu ?

* *

*

Không phải là tình yêu

Sao lắm lúc ra đi

Cứ ngoái đầu lại chi

Mà tê tái thêm nhiều ?

* *

*

Thôi cứ để tự nhiên

Bởi con tim lý trí

Khi tình yêu lên tiếng !

Nào có tội tình chi ?
PEARL 09.04.2011 22:44:28 (permalink)
0
Về Lại Tuổi Thơ


Ngược thời gian _ theo dòng dĩ vãng
Lật nhẹ nhàng _ Ký ức từng trang
Tim nâng niu _ vô vàn hồi tưởng
Kỷ niệm về _ âm hưởng miên man .

Bên hiên _ xếp lá bàng làm mão
Mị Nương _xiêm áo rực sắc màu
Chợt lao xao _ tranh hùng Sơn Thủy
Trái Cò Ke _ chiến địa rạt rào .

Trước sân nhà , mo cau tàu hỏa
Kẻ ngồi , đứa đẫy , kéo xuýt xoa
Vút cao lên _ Tiếng cười giòn giã
Khẽ chao nghiêng vạt nắng chiều tà

Chân trời tím _ thả diều no gió
Đồng lúa trườn _ Trĩu hạt thơm tho
Sông chia đôi _ nước về hai ngã
Rẫy bắp non _ phù sa thắm đỏ

Dưới trăng thanh nghe bà kể chuyện
Bảy chú lùn _ Bạch Tuyết trinh nguyên
Hài vạn dặm , và Nàng tiên Cá
Giọng bà ru êm ả đêm tuyền .


Thầy bạn ơi, ngày xưa luyến ái !
Áo dài xinh _ e ấp thoảng bay
Ngày hai buổi _ mày râu ngơ ngẩn
Tan trường _ đưa vội cánh thư tay .

Ôi tuổi thơ _ cho tôi trở lại
Những ngày xưa không thể nào phai
Thổi bùng lên _ mê say cuộc sống
Tìm về _ sinh động chốn thiên thai !


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 222 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9