Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 223 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 20.09.2015 22:45:05 (permalink)
0
Quà Quê
  
Cô em Út theo chồng lên thành phố
Bỏ sau lưng vuông ruộng mảnh vườn xanh
Cứ mỗi lần Mai nở nhuỵ đơm cành
Lòng bổi hổi nhớ về em phương ấy.
 
Chốn phồn hoa dòng đời xoay như máy
Gánh nặng vai lo cơm áo gạo tiền
Em của tôi vẫn giữ nết ngoan hiền
Nét chân chất của miền quê Nam Bộ.
 
Em gọi về nhà…ngập ngừng thổ lộ
Thèm mồng tơi nấu canh tép thơm lừng
Tôi nghe xong nước mắt chợt rưng rưng
Thương em , nhớ quê mà không dám nói .
 
Giàn mồng tơi sau nhà tươi roi rói
Hai chị em trồng đã lâu lắm rồi
Tôi khéo chăm dây xanh lá non chồi
Trái chín rộ tím thẳm màu mực mới.
 
Chiều hôm nay , tôi ngược lên thành phố
Hạt mồng tơi trong túi xách rơi ra
Tôi nhặt nhạnh từng hạt nhỏ lẫn già
Không muốn mất chút quà quê gửi gắm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2015 22:47:39 bởi PEARL >
PEARL 21.09.2015 23:04:06 (permalink)
0
 
Đến Tương Lai 
 
Thân mỏi mệt, chân buồn quên bước
Nén ưu tư, mi ướt lệ nhoà
Sâu lòng ai biết mà dò
Đường đời đâu dễ dàng đo ngắn dài.
 
Gánh đa đoan, đêm ngày vai nặng
Nghĩa tình đau quằn quặn tim gầy
Ngoảnh mặt đi , sầu đong đầy
Quay lưng chạm phải đắng cay phũ phàng.
 
Đôi lúc muốn lang thang góc phố
Lặng …Lắng nghe điều thổ lộ lòng
Nghe niềm trăn trở…đi ngông
Nghe chút hạnh phúc lông bông…chợt về.
 
Rồi tự nhủ não nề- quên lãng
Tìm nguồn vui cùng bạn bè quanh
Ươm từng khát vọng màu xanh
Bỏ buông vất vả tròng trành đôi vai.
 
Thân giờ chẳng quản quắt quay
Nhịp chân dồn bước tương lai ...đang chờ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2015 00:34:15 bởi PEARL >
PEARL 24.09.2015 00:15:28 (permalink)
0
Muốn
  
Muốn làm chiếc lá thu
Xoay tròn bay trong gió
Tìm niềm vui nho nhỏ
Giữa khoảng không bao la.
 
Muốn thành một khúc ca
Luyến láy từng âm vực
Quên sự đời hư thực
Bồng bềnh không suy tư.
 
Muốn hoá thân con chữ
Nối tiếp những bài thơ
Lãng mạn và vu vơ
Cho đời thêm sức sống.
 
Muốn cưỡi trên ngọn sóng
Nhấn chìm mọi ưu phiền
Gội rửa sạch niềm riêng
Hoà chung tình nhân loại.
 
 PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2015 00:19:33 bởi PEARL >
PEARL 24.09.2015 22:21:10 (permalink)
0
Đoản Khúc Ca Hoa
 
Ta trải lòng ra với muôn hoa
Để nghe Thu hát khúc thật thà
Nụ xinh hàm tiếu đùa trong gió
Ngơ ngẩn hồn người lữ khách xa.
 
Ta níu Thu tràn trên nụ hoa
Uống hạt sương sa say la đà
Lung linh sắc thắm hồn phiêu bạt
Thượng uyển cung hằng cây lá hoa.
 
Ta khát khao đời như búp hoa
Chớm nở xinh tươi vẻ mặn mà
Yểu điệu khoan thai nàng thục nữ
Nhìn đời hồng thắm chẳng nhạt nhoà.
 
Ta muốn tim mình nở muôn hoa
San sẻ yêu thương đến mọi nhà
Dang vòng tay lớn trao nồng ấm
Kết nối ân tình bạn với ta.
 
Kìa bướm say hoa quên đất trời
Núi rừng xanh thẳm trải tuyết phơi
Tầng cao vời vợi làn gió mát
Dào dạt tình hoa bướm tuyệt vời.
 
Hoa nở làm chi rực sắc trời?
Để lòng xao xuyến mãi không vơi
Từng búp xinh tươi đùa trong nắng
Như người con gái đẹp rạng ngời.
 
Hồng mãi mãi là nữ hoàng hoa
Từ sớm tinh mơ đến chiều tà
Thu Đông Hạ qua rồi Xuân thắm
Hương vẫn loang xa sắc mặn mà.
 
Tulip khoe mình hồng trắng xinh
Cùng bướm đùa vui cười rung rinh
Nếu tình yêu có nhiều phép lạ
Xin một lần yêu thật trung trinh.
 
Lạc bước vào đây một khoảng trời
Mây xanh nước biếc lá vàng rơi
Hoa đua chen cỏ non mà mượt
Khung cảnh nên thơ vẫy gọi mời.
 
Ta đã yêu rồi đoá hoa xinh
Toả ngàn tia sáng đẹp lung linh
Ngẩn ngơ ta viết vần thơ mộng
Đoản khúc ca hoa  của riêng mình.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2015 06:14:44 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 25.09.2015 06:11:59 (permalink)
0
Trốn Đông
 
Anh trốn mùa Đông trong tóc ai
Từng lọn mượt đen ngát hương lài
Quấn quít tay anh làn tóc toả
Tựa áng mây trời lơ lửng bay.
 
Anh trốn mùa Đông trên môi ai
Ngọt lịm hôn đầu mắt mi say
Men tình chếnh choáng hồn chao đão
Rượu chẳng chạm môi anh đã say.
 
Anh trốn mùa Đông trong áo ai
Mùi hương con gái thoảng xa bay
Anh như trôi dạt trên bến mộng
Sóng tình dồn dập cõi bồng lai.
 
Anh trốn mùa Đông trên mi ai
Khép mở yêu thương tháng năm dài
Đêm đợi ngày mong tìm hơi ấm
Vơi vợi mùa Đông tuyết rơi đầy.
 
PEARL
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2015 06:18:44 bởi PEARL >
PEARL 25.09.2015 23:43:15 (permalink)
0
 
Mơ Thơ
 
Anh nhé ! Ta dìu nhau trong mơ
Say men tình ái vô bến bờ
Dòng đời cứ mãi xoay dần, đảo
Ta vẫn dạt dào bao ý thơ.
 
Anh nhé! Ta cùng đi trong mưa
Hạt thương hạt nhớ mấy cho vừa
Hạt len vào mắt , hàng mi ướt
Hạt ngược vào tim đẫm lụa thưa.
 
Anh nhé ! Ta cùng xây yêu thương
Dìu nhau đi đến cuối con đường
Vòng tay anh rộng ôm thật chặt
Cả tình em …mênh mông tơ vương.
 
Anh nhé! Vầng hồng nơi phương đông
Ngày mới đang lên ngập nắng hong
Anh dắt em đi vào cõi nhớ
Cho giấc mơ thơ mãi bềnh bồng.
 
PEARL
PEARL 27.09.2015 00:08:51 (permalink)
0
Thơ Dành Riêng Anh
 
Em đã viết ngàn bài thơ lẻ
Mỗi bài thơ một vẻ cho đời
Khi buồn thơ thở than lời
Lúc vui như thấy nụ cười hân hoan.
 
Em viết về bạt ngàn xứ sở
Những dòng sông mầu mỡ phù sa
Cánh đồng con gái trổ hoa
Vườn cây sai trái tít xa chân trời.
 
Em viết về con người anh dũng
Giữa Trường Sơn bom rụng pháo rền
Vươn mình đưa nước đi lên
Sánh vai cường quốc theo nền văn minh.
 
Em viết tiếp cuộc tình dang dở
Bồng bột thơ ngây thuở chung trường
Nghĩ đời như một con đường
Dừng chân góc khuất nghe vương nỗi buồn.
 
Những lời thơ em tuôn ngẫu hứng
Mở lòng ra tung hứng ngôn từ
Trò chơi xếp chữ thực hư
Lắm khi trăn trở, mệt nhừ trí tâm.
 
Có một điều âm thầm chẳng viết
Về anh thương, người tuyệt vời thay!
Yêu anh chỉ một không hai
Lời thơ dành ủ men say hương tình.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2015 00:17:34 bởi PEARL >
PEARL 30.09.2015 00:39:22 (permalink)
0
 
Nỗi Sầu Thiên Thu
 
Chỉ vì em giận người dưng
Mà đôi mắt đỏ rưng rưng ngang tròng.
Trách ai ham chuyện bưởi bòng
Để ai cô lẻ loan phòng quạnh hiu.
Gió lùa khung cửa buồn thiu
Trăng chênh chếch bóng,nhạn kêu lạc đàn.
Biết rằng sau hợp sẽ tan
Mà nghe nhoi nhói dâng tràn buồng tim.
Trách mình sao dễ kiếm tìm
Mối tình hờ hững để phiền luỵ nhau.
Xót xa phận bạc má đào
Trót vương vấn mãi, ôm sầu thiên thu.
 
PEARL
PEARL 02.10.2015 17:06:24 (permalink)
0
Vẫn Còn…
 
Vẫn còn một thoáng ngây thơ
Ngày nao đọng lại trên bờ vai ngoan.
Vẫn còn đôi chút điệu đàng
Nét duyên con gái sau hàng mi cong.
Ướp hương mái tóc bềnh bồng
Nón che nghiêng  giấu má hồng môi xinh.
Vẫn còn chân bước linh đinh
Gót mòn dầu dãi trung trinh với đời.
Vẫn còn đôi lúc hững hờ
Bướm ong ve vãn bên bờ giậu xưa.
Bằng lăng tím biếc khẽ đưa
Hoà cùng cánh áo em vừa may xong.
Chờ anh cho đến mùa đông
Đi qua mùa hạ , thu không thấy về.
Nhặt từng chiếc lá bên lề
Tuổi xanh vàng úa não nề trên tay.
Vẫn còn đôi chút rủi may
Cũng xin anh hãy về ngay…em chờ!
 
PEARL
PEARL 04.10.2015 23:28:47 (permalink)
0
Ta
 
Không tham chức vụ với lợi danh
Nào màng thế sự lắm đua tranh
Mặc kẻ cười chê là ngu muội
Chẳng xe xịn sang, của để dành.
 
Ta sống thanh nhàn như chính ta
Vốn dĩ sinh ra bởi mẹ cha
Ung dung cất bước đầu cao ngẩng
Không thẹn với lòng, trọn đạo nhà.
 
Ta chỉ là ta hạt cát vàng
Theo cơn lốc xoáy ra đảo hoang
Trôi dạt dưới lòng biển sâu rộng
Hoá thành trầm tích đếm thời gian.
 
Ta muốn thành giọt nước long lanh
Đi khắp nhân gian mát ngọt lành
Dâng hiến cho đời bao điều tốt
Dù có tan đi cũng cam đành.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2015 23:35:56 bởi PEARL >
PEARL 06.10.2015 22:23:00 (permalink)
0
Gởi Nhớ
 
Ngồi buồn ngẫm chuyện thế gian
Quen nhau , chia cách , hợp tan bọt bèo .
Nên mang nỗi nhớ trèo đèo
Nhắm vào vực thẳm , ném vèo xuống ngay.
Chẳng may làn gió bấc lay
Cuốn theo nỗi nhớ tung bay là đà.
Cánh diều cao tít nơi xa
Chở cả nỗi nhớ la cà trời xanh
Khốn thay diều đứt dây nhanh
Nghiêng cánh nỗi nhớ tan tành đáy sông .
Một vùng sóng nước mênh mông
Con thuyền bé nhỏ thong dong tách bờ
Lưới kia vô ý , hững hờ
Vớt ngay nỗi nhớ vào bờ bến yêu .
Có cô thôn nữ yêu kiều
Bến mơ gội tóc  ít  nhiều nhớ lan
Tim ai thổn thức bàng hoàng
Tròn vo nỗi nhớ theo nàng gần xa .
Ngồi buồn ngẫm mãi không ra
Hay là nỗi nhớ sang qua cả mình
Thôi thì cứ để mặc tình
Cho nhớ đi hết hành trình  tỉnh say.
Tỉnh thời quay quắt ngất ngây
Say thời nỗi nhớ lăn quay tứ bề .
Thôi thì cứ lấy nhớ về
Cất vào ký ức - vẹn thề năm xưa .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2015 22:28:19 bởi PEARL >
PEARL 09.10.2015 01:16:16 (permalink)
0
Đêm Buồn
 
 
Đêm nhẹ nhàng buông màn sương bảng lãng
Gió nô đùa trên cánh võng đong đưa
Dây đàn bầu nhả từng tiếng lưa thưa
Trăng giật mình đánh rơi luồng sáng toả.
 
Con sâu nhỏ ngủ vùi trong lá cỏ
Chú chim non gà gật mỏ tìm mồi
Suối đổ nước rả rích chảy từng hồi
Núi rừng khoác áo đen màu bóng tối.
 
Sao nhấp nháy biết bao điều muốn nói
Dải ngân hà choàng qua đỉnh núi xa
Rét quấn quít khăn bông trổ nhành hoa
Cơn mưa buồn oà vỡ  giọt không tên.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2015 22:07:28 bởi PEARL >
PEARL 09.10.2015 21:50:17 (permalink)
0
Điều Ước Của Con
 
Mẹ đau đã mấy hôm rồi
Phương xa con cứ đứng ngồi không yên.
Thương mẹ thức giấc triền miên
Ước có đôi cánh bay liền về thăm.
Bởi đời còn lắm thăng trầm
Thân con viễn xứ lặng thầm nhớ quê.
Mùa đông gió bấc tràn trề
Mẹ nhớ ủ ấm, ngủ nghê đủ đầy.
Gởi về mẹ gói thuốc tây
Chai dầu gió thoa chân tay ấm mềm.
Mắt nhoà ngấn lệ từng đêm
Nhớ mẹ già yếu càng thêm khổ sầu .
Giá có chiếc đủa nhiệm màu
Con biến bệnh mẹ hết mau tức thời.
Vì con, mẹ đã một đời
Hy sinh, lao lực,đầy vơi khổ nàn.
Mẹ-cô tiên của trần gian
Là nguồn ánh sáng soi đàng con đi.
Ước – thôi làm cánh chim di
Quỳ bên gối mẹ - thầm thì : Mẹ Yêu!
 
PEARL
PEARL 11.10.2015 01:16:14 (permalink)
0
Mùa Thu
 
Mùa Thu em mặc áo vàng
Sóng sánh đôi tà , điệu đàng dáng hoa.
Cùng anh đi khắp gần xa
Vui hội trăng rằm, tặng quà trẻ thơ.
Ngời trong ánh mắt mộng mơ
Đây chị Hằng cùng Cuội khờ đẹp đôi.
Đèn hoa mâm cỗ đầy vơi
Nhìn anh lung linh mắt cười – em vui.
Tình thương nhân ái nào nguôi
San sẻ cho người …ngậm ngùi xót xa
Cầu cho mưa gió thuận hoà
Thiên nhiên ưu đãi nhà nhà ấm no.
Thầm mong duyên phận tròn vo
Trầu têm cau bổ rượu vò đón dâu.
Kìa trông mùa Thu về đâu
Khoe sắc Cúc vàng hay màu áo em.
Tình em lâu đã cài then
Nay mở cửa lòng , đan xen niềm tin.
Mùa thu thắm đượm bao tình
Quê hương yên bình, chúng mình chung đôi.
 
PEARL
 
PEARL 12.10.2015 21:08:09 (permalink)
0
 Than
 
Mệt rã rời chân , bủn rủn tay
Nhức đầu chóng mặt , khó chịu thay.
Buồn ngủ mà không thể chợp mắt
Công việc lu bù xoay đảo quay.
 
Cỗ máy thỉnh thoảng còn nghỉ ngơi
Thân này làm việc gần đứt hơi
Bệnh bủa vây mà không dám nói
Than thở lặng thầm với vần thơ.
 
Chẳng biết bao giờ được thảnh thơi
Xếp lại bận rộn để vui chơi
Thèm phút an lành , không vướng bận
Mặc cái sự đời cứ đầy vơi.
 
Ước muốn chỉ là ước muốn thôi
Sự thật phơi bày trước mắt rồi
Càng cao hy vọng càng thất vọng
Gác bút về vườn để nghỉ ngơi.
 
PEARL
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 223 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9